thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 84 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 16.02.2007 23:34:42 (permalink)
0

THANH BÌNH MÙA XUÂN
 
khai bút tặng chị
 
 MÙA XUÂN
 
mừng chị thêm một tuổi
thêm một bước đường đời
phía sau bỏ khoảng trời
ngàn thương trao dĩ vãng.
 
bước đi còn sáng lạng
tâm tư chẳng đổi rời
mùa xuân đến sinh sôi
như lòng hằng mong đợi.
 
như tiếng reo con suối
như mây trắng lưng trời
như ngọn gió xa khơi
đưa thuyền đời tới đích.
 
mùa xuân ai cũng thích
bởi thêm một tuổi trời
tuổi trẻ mộng sinh sôi
tuổi trời ta gắng giữ.
 
mùa xuân mộng tìm đủ
những hôm nay ,xa xôi
mùa xuân ta thầm nhủ
yêu thương với tình đời
 
MINH TUẤN
 
 
r

CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 12:14:23 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 17.02.2007 06:43:24 (permalink)
0
 
Thân chúc Huyền Băng và gia đình năm mới an khang thịnh vượng , tràn đầy hạnh phúc
 
Thân ái vũ kim Thanh
Huyền Băng 19.02.2007 12:39:24 (permalink)
0
 
Cám ơn Anh VK Thanh , Đuyên Hồng, và các bạn viếng nhà chúc xuân nghen !
 
----------
 

      Nhìn xuân trôi,
       

        Tôi đứng bên khung cửa
        Nhìn giòng người đi qua
        Tôi đứng bên song đời
        Nhìn tình người trôi xa
        Tôi ước mong sao là
        Dù xa vẫn thiết tha.
         
        Mỏi chân tôi xin ngồi
        ngắm nhìn ôi quanh ta
        Bao dáng xuân yêu kiều
        Hoá thành thơ thướt tha
        Trong nắng xuân hiên nhà
        Chim trời cất tiếng ca
         
        Mỏi lưng tôi xin nằm
        Thả hồn vào cõi xa
        Nơi chốn tiên muôn nhà
        Hoa tim luôn nở hoa
        Để dẫu cho giận hờn
        Rồi cũng sẽ thứ tha
         
        Mỏi mắt tôi xin chào,
        ngủ thôi tôi ngủ nha
        Đó đây hãy vui vầy
        ngủ say nhưng vẫn nghe
        Trong giấc mơ gian trần
        Thấy đời sao chóng qua...
         
        Huyền Băng

        R


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/909B1E1DD24548F8ABFDFF2B570F803C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 21:59:43 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 19.02.2007 15:52:58 (permalink)
0

Nhìn xuân trôi,


Tôi đứng bên khung cửa
Nhìn giòng người đi qua
Tôi đứng bên song đời
Nhìn tình người trôi xa
Tôi ước mong sao là
Dù xa vẫn thiết tha.

Mỏi chân tôi xin ngồi
ngắm nhìn ôi quanh ta
Bao dáng xuân yêu kiều
Hoá thành thơ thướt tha
Trong nắng xuân hiên nhà
Chim trời cất tiếng ca

Mỏi lưng tôi xin nằm
Thả hồn vào cõi xa
Nơi chốn tiên muôn nhà
Hoa tim luôn nở hoa
Để dẫu cho giận hờn
Rồi cũng sẽ thứ tha

Mỏi mắt tôi xin chào,
ngủ thôi tôi ngủ nha
Đó đây hãy vui vầy
ngủ say nhưng vẫn nghe
Trong giấc mơ gian trần
Thấy đời sao chóng qua...

HB





GIẤC XUÂN.
 
Nhìn bước xuân đang trôi
trong dòng đời hối hả
biết là quen không lạ
sao lưu luyến không vơi ?
 
Tiếng mầm cây nảy chồi
tiếng sương rơi cành lá
ngọn gió,nồng đã tỏa
hương quyện giọt nắng rơi.
 
Đầu nhà vọng chim hót
cuối ngõ vang tiếng cười
trống hội xuân làng mở
gọi bước chân xa xôi.
 
Trai gái tìm tiếng cười
tình trao bằng ánh mắt
trẻ thơ tìm ngày tết
trong áo mới ,lì xì.
 
Ta cha mẹ ,tìm chi ?
khi xuân về ngoài ngõ
ta muốn tìm giàu có
trong quây quần ,ngày xuân.
 
Đã đón bao mùa xuân
khổ mấy lần toan tính ?
ta mong tới mùa xuân
Ngủ giấc nồng thanh tịnh.
 
 
MINH TUẤN
 
R
chúc chị mùa xuân sang có nhiều giấc ngủ ngon lành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 22:02:07 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 21.02.2007 10:59:52 (permalink)
0
Bảy ơi em đang sưu tầm hoa tím cho các thi sĩ làm thơ, em hỏng biết tên gì, có ai biết thì chỉ giáo giùm.

Em có hoa tím nữa nè !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/942F9702986948969BF718CE7FA45B9D.jpg[/image]


      Tím mộng mơ, 



      Huyền Băng


       
      * Hết tết rồi mới qua chúc tết! Huyền Băng ơi! Đừng cười nha.
       
      THƠ MUỘN CHÚC XUÂN
       
      Thoáng cuối Hàng Xanh một bóng hồng
      Ai kìa kêu Chị có thiệt không
      Xuân còn trẻ lắm như Trăng ấy
      Chửa hạ tuần đâu mới rằm xong.
       
      Hoa tím nhìn hoa tím ước mong
      Hàng Xanh theo dấu tà áo mỏng
      Treo mấy vần thơ muộn chúc xuân
      Hoa tím ơi hoa nói hộ lòng...!
       
      Kim Giang
       
       
       
       
       
       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2007 11:03:06 bởi KimGiang >
Bach Van Nam 22.02.2007 13:50:05 (permalink)
0
Xuân Đi

xuân đã bỏ ra đi
sao ta còn nhớ mãi
những cánh hoa mềm mại
tàn héo hết còn gì!
ta cũng bỏ phía sau
tình yêu giọt nước mắt
ôm nỗi buồn hiu hắt
chờ có phép nhuộm màu
xua cái lạnh hôm nao
chóng tan đi lập tức
tuổi thơ xuân háo hức
tuổi mẹ chín trên cành
tóc chị vẫn còn xanh
bóng chiều đang dần xuống
mong xuân này tàn muộn
để cầu chúc mọi người
hạnh phúc cõi trần gian
có thêm niềm vui mới
tương lai thì sáng lạng
sức khoẻ luôn vững vàng
bên con cháu đóng đàn
ngoan hiền và hiếu thuận.

******
2007

Bạch Vân Nam

*** chúc Huyền Băng có những ngày mới vui vẻ, trẻ đẹp và đầy sức sống, có những vần thơ lãng mạn làm mát dịu lòng người. ***  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 08:36:59 bởi Bach Van Nam >
Trăng Quê 22.02.2007 23:28:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
        Hai màu hoa của tôi.
            Huyền Băng

            Ngày xưa tôi yêu màu trắng,
            Một nụ hoa vẹn nở trinh nguyên.
            Nụ hoa chưa vướng nổi ưu phiền,
            Trong tuổi dại, hoa triền miên sống mãi.

            Ngày nay tôi yêu màu hoa tím,
            Một giống hoa buồn vạn năm.
            Màu của hoa là màu mắt xa xăm,
            Nghe thăm thẳm trong nổi sầu hòai vọng.

            Nhưng giữa hai màu hoa tôi mong đều bất diệt,
            Sống trọn đời và sống mãi trong tôi.
            Để lòng tôi như giống hoa màu trắng,
            Và môi tôi sầu mộng tím buồn.







            Em tặng chị Huyền Băng màu hoa của chị. Chúc chị luôn an vui với những vần thơ mượt mà!

            Trăng Quê
          Huyền Băng 23.02.2007 20:22:03 (permalink)
          0


          * Hết tết rồi mới qua chúc tết! Huyền Băng ơi! Đừng cười nha.


          Ai cười thì hở mười cái răng đó Kim Giang ạ!
           
          Chừng nào hết mùng đến mền thì mới hết tết đó KG ơi, nên mọi người cứ chúc nhau thoải mái. Có còn hơn không, nhớ còn hơn quên.... Đùa tí cho vui với em. Lúc này trong thơ của KG có cái gì hơi gò bó... kém vui...
           
           
           

          THƠ MUỘN CHÚC XUÂN
           
          Thoáng cuối Hàng Xanh một bóng hồng
          Ai kìa kêu Chị có thiệt không
          Xuân còn trẻ lắm như Trăng ấy
          Chửa hạ tuần đâu mới rằm xong.
           
          Hoa tím nhìn hoa tím ước mong
          Hàng Xanh theo dấu tà áo mỏng
          Treo mấy vần thơ muộn chúc xuân
          Hoa tím ơi hoa nói hộ lòng...!
           
          Kim Giang
           
           
          Gặp ai ở cuối Hàng Xanh
          Tuổi xuân còn trẻ như trăng thanh hỡi nàng?
          Mới gặp mà đã bàng hoàng
          Trong tà áo mỏng gợi nàng tưởng ai?
          Tưởng rằng mình đã hiểu sai
          Bỏ đi chữ chị kêu hoài bấy lâu...
          Hãy đơn giãn như lần đầu
          Vì là chân thật bao lâu cũng là...
           
          Vài giòng vui với Kim Giang.
           
          -----
           
          Cám ơn Bạch Vân Nam ghé thăm và để lại một bài thơ chúc xuân nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
           
          ----
          Cám ơn em Trăng Quê với bức tranh thật trong sáng rất phù hợp với màu của hoa

           
          thoáng đảng nhẹ nhàng
          trắng trong tinh khiết
          nói lời bất diệt
          trong tình thơ - hoa
           
          Chúc mọi người cùng vui
          HB
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 20:37:23 bởi Huyền Băng >
          Nhatho_PhamNgocThai 24.02.2007 11:22:12 (permalink)
          0
           

               Có lẽ " trường khúc cho đời buồn " thuộc trong những áng thơ tình hay nhất của Huyền Băng đó.
          Thơ ca là một cõi diệu huyền... bất tử ! Phạm Ngọc Thái xin khất chưa vào cùng với " hoa tím " của
          Huyền Băng - Nhưng anh xin hoạ cùng với em về đôi dòng thơ tình xưa nghe.


                             TÌNH TRONG DĨ VÃNG

                        ... Đó cuộc tình đầu vỡ lở,
                        Đây chỉ còn những hương nhạt màu yêu
                        Lòng của tôi giờ đã đóng rong rêu
                        Tim tê dại khi trời chiều tắt nắng.

                           ( trích Trường Khúc Cho Đời Buồn của Huyền Băng.
                                      - Anh viết tặng lại người nữ sĩ )

                                                            *

          Em đi qua đời anh với cuộc tình
          Con tim giằng xé bởi yêu thương
          Đây, hàng cây cũ vi vút gió
          Ảnh hình em và tình yêu khôi nguyên.

          Cuộc tình trôi em ơi ! Thành bão tố,
          Trái tim rỏ máu đào.
                            Đời sa mạc cát mênh mông.
          Em ra đi, đâu còn trở lại
          Để cả mùa qua rơi bao sắc lá vàng.

          Tình một thưở em xanh rờn đảo-ốc
          Hồn ngát hương tắm mát cõi lòng anh
          Bao đêm về  đã cùng em tha thiết
          Giữa thành phố ánh đèn,
                             lấp lánh bóng trăng lên !

          Ôi, con sông tình yêu êm đềm chảy mãi
          Cuộc sống nay còn gì, chẳng biết nữa em ơi?
          Khi tình đã trôi vào dĩ vãng
          Hồn thơ anh tan nát mất rồi (!...)

                                Phạm Ngọc Thái
                    ( Hà Nội - Mùa xuân năm Đinh Hợi.
                                    Kỉ niệm Huyền Băng ) 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 11:40:53 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
          Minh Tuấn 25.02.2007 16:12:56 (permalink)
          0

          Ai cười thì hở mười cái răng đó Kim Giang ạ!

          Chừng nào hết mùng đến mền thì mới hết tết đó KG ơi, nên mọi người cứ chúc nhau thoải mái. Có còn hơn không, nhớ còn hơn quên.... Đùa tí cho vui với em. Lúc này trong thơ của KG có cái gì hơi gò bó... kém vui...

           


           
          CHÉN RƯỢU -GIỮ XUÂN
           
          Ba tháng mới hết mùa xuân
          thầm mong giữ lại mấy phần ấu thơ
          nâng ly rượu chẳng bến bờ
          cho hồn ta  rộn câu thơ tiếng lòng.
           
          Rượu nồng uống với nhớ mong
          men cay ấm dạ khúc lòng trần ai
          má môi không phấn đỏ hoài
          nụ cười ánh mắt muốn phai nỗi sầu .
           
          Mùa xuân nồng ấm bao lâu
          tâm tư mong giữ mãi bầu trời xanh
          chim ca quyện gió trong lành
          hoa tươi bướm lượn dệt thành ước mơ.
           
          Rượu xuân uống với mong chờ
          tâm hồn thi sĩ ngu ngơ lạ kỳ
          nhìn lại cuối nẻo đường đi
          thương thời thơ ấu ,chẳng gì đẹp hơn.
           
          Bao năm bước mỏi chân chồn
          mấy lần kỷ niệm để hồn đắm say
          bao mùa trăng để thân gầy
          bởi Tâm hẹn ước... đó đây lời nguyền.
           
          Chén này ta uống mừng duyên
          chén kia ta chúc con thuyền đang trôi
          cầu cho tay lái không rời
          cập bờ hạnh phúc ,tới nơi huy hoàng.
           
          Câu thơ sao cứ miên mang
          rượu thơ nồng ấm rộn ràng con tim
          hồn thơ muôn sắc ngắm nhìn
          chén thơ muôn giữ...con tim xuân thề.
           
          MINH TUẤN
           
          em muốn uống rựợu  xuân với chị quá ,nhưng đàng uống trong thơ vậy ,mong cho con thuyền của chị tới bờ hạnh phúc vinh quang
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 16:15:13 bởi Minh Tuấn >
          Huyền Băng 26.02.2007 11:01:16 (permalink)
          0
          Cám ơn nhà thơ Phạm Ngọc Thái viếng thăm và gởi lại mấy dòng thơ ứng đáp với bài Trường Khúc cho đời buồn của HB.
           
          Chúc nhà thơ Phạm Ngọc Thái năm mới đầy niềm vui và có nhiều thi hứng để sáng tác để đời.
           
          HB

          ---------------


          em muốn uống rựợu  xuân với chị quá ,nhưng đành uống trong thơ vậy

           
          MT ơi,
           
          Vậy thì chị cụng ly với MT trong trang thơ nhé !
           
          Cụng, ta cụng ly,
          Rượu đế hay wishky
          Dăm ly thôi đấy nhé !
          Không thì ngủ li bì
           
          Cụng, ta cụng ly,
          Quên bỏ hết sân si
          Thả hồn vào chuếnh choáng
          Dệt thơ tình, tình si!
           
          Tình gì đây lâm ly?
          Tình non và tình nước
          Tình người, tình cố tri
          Tình mây, gió, hoa, thi
           
          Đến, khi đến hạn kỳ
          Thuyền phải vào cặp bến
          Nơi đi và chốn đến
          alpha và oméga
           
          Vô tận là chốn ta.. không còn xa, không xa ...

          ---



              Một vài cảm tưởng của chị đến từ bức tranh biển và thuyền  MT mang đến... Cám ơn MT nhé !
               
              Thân tình,
              Chị HB
               
               
               
               
               


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C3E106EF4AC144ADB4BBB95D6F443573.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 14:27:27 bởi Huyền Băng >
          Attached Image(s)
          Minh Tuấn 01.03.2007 18:49:16 (permalink)
          0

          Hoang vu

          Ta yêu cõi hoang vu, cõi đời lặng lẽ
          Ta yêu lời nói khẻ của gió cùng mây
          Ta yêu ngày nắng đầy làm xanh thêm lá
          Ta yêu nước trong xanh và đàn cá đùa bởn dưới sâu

          Không biết vì đâu, một ngày nắng nhạt màu
          Không biết vì đâu gió gào cùng mây xám
          Không biết vì đâu có một ngày ảm đạm
          Không biết vì đâu đại dương nổi sóng xám ngầu

          Ta không biết đi đâu về đâu!
          Ta trụ người lại bên bờ
          mong sóng không cuốn xuống vực sâu
          Nhìn trời đất bơ thờ lòng ta thêm đau

          Ta vẫn mong ngày qua mau, qua mau
          Ta vẫn mơ đời thôi hết thương đau
          Ta vẫn mong trời lại xanh, mây cao, mây cao
          Cho muôn người kiểng chân vui đi bên nhau, bên nhau...

          Mong rằng đó không chỉ là ước ao.

          Một vài cảm tưởng của chị đến từ bức tranh biển và thuyền MT mang đến... Cám ơn MT nhé !

          Thân tình,
          Chị HB


           

           
           TRONG XANH
           
          Trong hoang vu ta cố tìm ngọn lửa
          níu thời gian ta tìm gọi ngày xưa
          nơi sông sâu muốn làm cá giỡn đùa
          trên ngọn núi ,làm gió lùa lá thắm.
           
          trong cuộc sống nếu ta gặp tuyệt vọng
          tìm câu thơ tâm sự của nỗi lòng
          tìm yêu thương trong câu hát đầy đong
          cho giấc ngủ say giấc nồng trong trắng.
           
          và quanh ta khi buồn dâng thầm lặng
          biết làm chi...khi sóng vỗ nhịp buồn
          ta cố tìm những kỷ niệm thân thương
          viết nỗi nhớ trong câu thơ lệ nhỏ.
           
          như con thuyền buồm căng chờ ngọn gió
          vượt biển xanh mong ước tới bến bờ
          dẫu cuộc đời ,phải một bước bơ vơ
          ta hy vọng ở bến bờ đi tới.
           
          những khó khăn trên nẻo đường chờ đợi
          gắng vượt qua bằng sức mạnh tâm hồn.
          trời thắm xanh ,ta mong ước xanh hơn
          như biển thắm gọi cánh đồng mơ ước.
           
          MINH TUẤN
           
          em chúc chị vui nhiều.Chị dành chút thời gian cho sáng tác chị à.
           
           
           
           
           
           
          Minh Tuấn 04.03.2007 18:01:55 (permalink)
          0

           
           
          TRĂNG ĐẦU MÙA.
           
          Trăng ƠI...sao vẫn thắm vàng
          chỉ thương ta đã,trăng tan xuân thì
          mộng mơ chẳng biết tìm chi
          hồn thơ  gieo thả trăng đi mọi miền.
           
          Thoáng mơ giấc mộng triền miên
          duyên xưa bến cũ , con thuyền đầu xuân
          tình ai trao gửi trong ngần
          duyên không, phận chẳng...tần ngần chia hai.
           
          Tháng năm đã trải dặm dài
          nắng mưa đã nhuộm sắc phai theo mùa
          bất chợt thương mảnh trăng xưa
          người ta có nhớ tới mùa hẹn trăng.
           
          Cùng nhau chung ngắm chị Hằng
          mơ màng sương mỏng, dăng dăng chốn thề
          gió vui kể chuyện Sơn Khê
          anh âu yếm gửi câu thề cho em.
           
          Đời đem xáo trộn lạ quen
          chia xa sao nỡ buông rèm con tim
          để cho mộng ước mãi tìm
          thề xưa như thể cánh chim lạc loài.
           
          Mùa trăng ta vẫn nhớ ai
          tìm trong khóe mắt hình hài thân quen
          ngoài hiên trăng sáng song nghiêng
          cho tôi lại nhớ con thuyền chờ trăng.
           
          MINH TUẤN
           
           
          r

          BÀI THƠ TRĂNG ĐẦU MÙA EM TẶNG CHỊ -CHÚC CHỊ VUI NHÉ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 10:16:24 bởi Huyền Băng >
          Huyền Băng 05.03.2007 10:41:46 (permalink)
          0

          MINH TUẤN
           
          em chúc chị vui nhiều.Chị dành chút thời gian cho sáng tác chị à. 
            



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C084DDA768E248399CC4EB1C077E3B56.jpg[/image]

          Cám ơn MT đã quan tâm đến chị, và gởi bài thơ trăng đầu mùa ở đây. Chị cũng có một chút nỗi lòng trong đêm trăng đầu mùa đây:
           
           

          Ngắm trăng lòng buồn... !
           
          Lững lơ võng nhỏ lưng trời
          Nhìn trăng đang đứng chơi vơi đầu mùa
          Ta nghe một ngọn gió lùa
          Một chút hiu hắt thiệt, thua cõi đời
          Trong cô tịch, tiếng gọi mời
          Thả hồn thơ vụn, vui đời non cao
          Nhìn xa, chỉ một vì sao
          Ánh vàng yếu ớt rớt vào đêm thâu
          Đằng kia ánh nến nhạt màu
          Niềm tin ai thắp nghiêng chao lập loè.
          Cành trơ lá, ánh vàng hoe
          Đường trơ bụi đất rừng nhè...khóc cây
          Chỉ còn nắng gió cùng mây,
          Tuy rằng cũng đẹp nhưng đây chạnh lòng!
          Mãi ước mong, mãi ước mong
          Người thương trả núi cùng sông điệp trùng.
           
          Một vài nuối tiếc về cảnh quan thiên nhiên đang bị con người xâm hại không thương tiếc, không suy tính....
           
          HB

          R




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2E851AB50A83475CBE8792E00F97CB9B.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 22:32:40 bởi Viet duong nhan >
          Attached Image(s)
          Minh Tuấn 05.03.2007 16:37:37 (permalink)
          0

          Ngắm trăng lòng buồn... !

          Lững lơ võng nhỏ lưng trời
          Nhìn trăng đang đứng chơi vơi đầu mùa
          Ta nghe một ngọn ngọn gió lùa
          Một chút hiu hắt thiệt, thua cõi đời
          Trong cô tịch, tiếng gọi mời
          Thả hồn thơ vụn, vui đời non cao
          Nhìn xa, chỉ một vì sao
          Ánh vàng yếu ớt rớt vào đêm thâu
          Đằng kia ánh nến nhạt màu
          Niềm tin ai thắp nghiêng chao lập loè.
          Cành trơ lá, ánh vàng hoe
          Đường trơ bụi đất rừng nhè...khóc cây
          Chỉ còn nắng gió cùng mây,
          Tuy rằng cũng đẹp nhưng đây chạnh lòng!
          Mãi ước mong, mãi ước mong
          Người thương trả núi cùng sông điệp trùng.

          Một vài nuối tiếc về cảnh quan thiên nhiên đang bị con người xâm hại không thương tiếc, không suy tính....

          HB

           
           


           
          <cảm nhận từ -NGĂM TRĂNG LÒNG BUỒN  >
           của chị Huyền Băng >
           
          VẦNG TRĂNG VỚI MẸ.
           
          chiều rơi tím lối mông lung
          mẹ ngồi hóng gió tận cùng cuối hiên
          Trăng xuân bước tới dịu hiền
          tâm tư mẹ muốn trao phiền với Trăng.
           
          Sáu mươi quen biết chị Hằng
          xuân thu đông hạ ,đủ dăng vui buồn
          bốn mùa ,xếp chất nhớ thương
          đời tôi nếu tính...cũng thường một năm.
           
          Hai mươi còn thắm Trăng Rằm
          sang sông theo Lái ,nước dăng sóng tình
          vu qui chung gánh nhục vinh
          lần đi trao gửi ,đời mình tuổi xuân.
           
          Mười năm tình thắm duyên nồng
          sinh con nối họ, cho dòng dõi đông
          khi mưa nắng lúc xa chồng
          ôm con ru khúc, phiêu bồng giọt mưa.
           
          Mười năm lại tiếp theo mùa
          nuôi con ăn học sớm trưa la rầy
          vàng bạc của mẹ là đây
          các con khôn lớn ,bóng gầy mẹ che.
           
          Thời gian đi chẳng quay về
          các con cũng lớn lo bề riêng tư
          mẹ già nhưng việc chẳng từ
          trước con ,nay cháu lời ru lại về.
           
          Nhìn trăng lòng vẫn còn mê
          tưởng như người cũ câu thề còn đây
          giọt sương rơi xuống tay gầy
          mười năm mùa tính...tuổi đầy một năm.
           
          Mẹ thầm nói với chị Hằng
          bao năm sao Chị vẫn Trăng tròn đầy
          Trăng cười -Em vẫn nồng say
          lời ru của vạn Thân gầy nuôi Em...
           
           
          MINH TUẤN
           
          R
          Chị xuất chiêu ,tuyệt quá....đọc xong em lại nghĩ 60 tuổi đời người con gái cũng như bốn mùa trong năm vậy.
          20-30 lấy chồng sinh con
          30-40 nuôi các con ăn học
          40-50 -dựng vợ gả chồng cho các con
          50-60 -quay ra bồng cháu nội ngoại
          vậy là  một năm đó chị lẩn thẩn không chị nhỉ ?
           
          em chia sẻ với chị nhé?
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 22:37:41 bởi Viet duong nhan >
          Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 84 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9