thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 84 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 05.04.2007 10:18:16 (permalink)
0
Mến chúc chị Huyền Băng luôn tươi trẻ và gặp nhiều lạc quan trong cuộc sống ,gửi chị chút tâm sự riêng của vn về biển và một mối tình đã từ biệt vn từ khá lâu
 
BIỂN VÀ NGƯỜI TÌNH PHỤ

Linh mộng thức còn anh thì bở ngở ,
Ngâm cồn xa ngẫu tượng bổng thì thầm ,
Ta là ốc vay mượn hồn dậy sóng ,
Bọt tình xưa vỡ lốp bốp trăm năm.

Trận bể dâu đã dài cơn thống thiết ,
Hải âu nay còn luỵ cánh chim Mòng ,
Dẫm lên cát tàn dư nay biền biệt ,
Môi hôn nào liệm dưới cánh phi lao.

Cá mắc cạn ,đói tình nên vướng víu ,
Gở lưới chài nhọc mệt rũ nhau theo ,
Đường rất gần cho anh về chín suối,
Cỗ xe tang hoài thi vị trèo đèo.

Mùa hạnh ngộ cháy phừng trong lữa Hạ ,
Môi tự tình sên chín nỗi thê duyên,
Địa đàng giấu mắt sầu qua kẻ lá ,
Mặc niệm mau một chút cũ thề nguyền.

Niềm đau ấy người gửi tro ra gió ,
Lồng lộng bay áo một thưở hẹn hò ,
Khe biển mở rộng ra vùng đính ước ,
Kẻ phụ tình bên người mới say sưa.

Thưong phế lòng ôm vào đời khẻ hát ,
Phút lâm chung ta sãng gọi tên ai ,
Trăng xứ biển ai hoài sao bát ngát ,
Gĩu áo tình nhân giã biệt trang đài.

                     Vũ Nguyên


ThanhTracNguyenVan 05.04.2007 12:41:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Ct.Ly

Chào nhà thơ Thanh haohahohanhracguyenVan

Nếu nhà thơ muốn xoá thì Ct.Ly sẽ làm như nhà thơ đã nhờ,

Và chừng nào nhà thơ định đăng thơ mình vào trang thơ lại cho đúng thì cứ Pm hay gửi qua email cho chị Huyền Băng, hay chị Việt dương nhân hoặc cho Ct.Ly thì Ct.Ly cũng có thể giúp cho nhà thơ một tay vậy

Chúc nhà thơ TTNV luôn vui

Tình thân

 
Ct.Ly ơi cho mình một địa chỉ e-mail nào đi để mình gởi tập tin nén
Đã gởi thử qua e-mail ở đây,rồi PM,rồi post bài nhưng do bài nhiều quá nên không gởi được
e-mail của mình là thanhtracnguyenvan2007@yahoo.com.vn
Minh Tuấn 05.04.2007 16:51:28 (permalink)
0

 
HOA TÍM -DỞ DANG
 
Bông hoa sao quá mong manh
sắc vương màu tím chòng chành giấc mơ
mùa xuân đẹp tới không ngờ
để cho muôn loại làm thơ tặng mình.
 
Ấm vàng trong ánh bình minh
bão dông chẳng dám thả mình phá xuân
hạt mưa cũng nhẹ mấy lần
chim trong giọng hót ,mây nâng khoảng trời.
 
Ngày xưa lại tới cùng chơi
hương xuân trong gió ,rối bời tóc bay
hoa bưởi ai nhặt đầy tay
trắng trong bông nhỏ ,mắt đầy hương thơm.
 
Ngắm nhìn hoa tím tâm hồn
nhớ chiều xưa rụng đường thôn hững hờ
bước đầu như thể cơn mơ
con tim đập rộn nơi chờ tình yêu.
 
Ai ngờ xa cách cô liêu
cánh hoa chưa nhuộm tím chiều bên nhau
lạt phai dang dở duyên đầu
trách ai-ai trách tại câu phận mình.
 
Bây giờ đã thấu mộng xinh
tuổi xanh chẳng đủ sức mình tự do
tóc xanh mặc áo học trò
công danh cha mẹ ngày lo tháng chờ.
 
Cùng yêu sắc tím ngẩn ngơ
cùng thương hoa tím còn mờ trắng bông
đôi bờ đành cách nước dòng
bên trông hoa nở ,đó trông cánh bèo
 
MINH TUẤN
 
nhìn bông hoa chưa tím hết -em thoáng nghĩ như vậy chị à...
 
 
 
 
 
 
 
 
tamma 05.04.2007 21:24:43 (permalink)
0

Làm người,

Có khó gì đâu một nụ cười,
Một lời tử tế thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình thân ái
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giãn, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tấp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.
 
huyền băng


 
yêu kiếp đắng cay.
 
làm người khó lắm ai ơi
ngươi yêu kẻ ghét thói đời cạnh tranh
cố tâm làm kẻ hiền lành
ác tâm họ cướp họ tranh tiếng cười.
khác chi muôn đóa hoa tươi
rộn ràng ong bướm thắm lời bên hoa
tàn phai cùng với chiều tà
ủ đêm ngọn gió...thương hoa đã tàn.
 
thôi đành trong kiếp nhân gian
làm thơ ta viết khúc vàng vùng tâm
mặc cho kẻ ác âm thầm
tim ta thật thắm ,mùa xuân đủ đầy
tham tàn như bão tan ngay
nghĩa nhân mãi để tiếng đầy về sau
kiếp người có sướng lắm đâu
mà ai cũng muốn bạc đầu...với xuân.
 
tam mã
 em chúc chị vui nhiều
cobeankemchuoi 06.04.2007 10:37:41 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan


Trích đoạn: Ct.Ly

Chào nhà thơ Thanh haohahohanhracguyenVan

Nếu nhà thơ muốn xoá thì Ct.Ly sẽ làm như nhà thơ đã nhờ,

Và chừng nào nhà thơ định đăng thơ mình vào trang thơ lại cho đúng thì cứ Pm hay gửi qua email cho chị Huyền Băng, hay chị Việt dương nhân hoặc cho Ct.Ly thì Ct.Ly cũng có thể giúp cho nhà thơ một tay vậy

Chúc nhà thơ TTNV luôn vui

Tình thân


Ct.Ly ơi cho mình một địa chỉ e-mail nào đi để mình gởi tập tin nén
Đã gởi thử qua e-mail ở đây,rồi PM,rồi post bài nhưng do bài nhiều quá nên không gởi được
e-mail của mình là thanhtracnguyenvan2007@yahoo.com.vn

 
Thầy ơi đây là mail của chị Ly: ctly_ly-@yahoo.com
Nhatho_PhamNgocThai 06.04.2007 13:28:53 (permalink)
0
 


                    Chào Huyền Băng,
    Cũng tạt qua nhà mấy lần mà Huyền Băng đều đi vắng, cứ tưởng là em bị ốm. Thật tình
cũng thấy nhơ nhớ... Hồi này anh rất thích viết thơ về HB, cho HB, mà lại là thơ yêu ! Thế
rồi anh muốn viết ngay về bài thơ  " cứ tưởng là em bị ốm " ấy. Nhưng chiều qua đang thảo
bài thơ , bỗng đâu đâu một câu nói bay đến trong đầu rằng : thơ thẩn nhớ em... Thế là cái
chữ " thơ thẩn nhớ em " ấy lại cứ bám riết trong đầu, nó đòi được ra thơ - Anh vội vàng lại
phải xen kẽ viết tiếp một bài thơ nữa, không có thì nó bay đi mất !
    Thế là một lúc anh làm hai bài thơ liền, chắc vẫn còn phải sửa lại một chút nữa cho nhụy
nhàng hơn ( anh sẽ trở lại sửa sau ), vì anh muốn in ngay để HB thơ thẩn đọc... và in cả vào
trong tuyển thơ ở bên Tác giả, Tác phẩm nữa. Thi sĩ cũng có hơi tung bút quá một chút...
Huyền Băng đừng trách cứ nhé (! ) Không viết thế thì thơ sẽ lại kém hay. Hi vọng  có lúc
anh sẽ viết được cả những kiệt tác về HB - Và khi đó chắc rằng mai sau hậu thế sẽ còn phải
nhắc đến em đó !





               CỨ TƯỞNG EM BỊ ỐM


Ở tận phương trời cứ tưởng em bị ốm
Anh buông xuống cuộc đời vài cánh hoa thơ
Mùa này Pa Ri chắc vẫn còn tuyết trắng
Gửi cho em một chút tình mơ...

Em đừng hỏi chàng thơ sao lãng mạn?
Người đàn bà nào có tuổi đâu em...
Ai bảo em lại làm hoa để cho người phải mến,
Anh lắng về phương em
               như tiếng sóng biển đêm đêm.

Các chủ nghĩa vẫn đánh nhau ư ?
                                    Thôi cũng mặc,
Ta chỉ biết ca cho tình yêu, hạnh phúc, hoà bình,
Em là cả bàu trời tuyệt đích
Dẫu chỉ giành cho anh một thoáng hương thầm.

Bản tình trong tim anh, em ơi !
                               Không bao giờ tắt nữa,
Không có cái riêng thì sao có cái chung
Đi giữa mênh mông ta kết nối với nhau
    như những cuộc tình duyên thường tình nhỏ bé
Em đừng hỏi vì sao anh thương em?

                  Phạm Ngọc Thái 
           Hà Nội - cuối  xuân Đinh Hợi  
          
          





               CHIỀU THƠ THẨN
                           NHỚ EM


Chiều thơ thẩn nghĩ về em chín mộng (*)
Mây vương xa rải lụa xuống tâm hồn
Ta là người ngoài hành tinh em nhỉ?
                                Chốn mông lung...
Phút tưởng nhớ lòng anh đà luyến ái.

Em vốn dĩ là một bông hoa dại
Dù giữa non ngàn
            hay thành phố sáng nê-ông
Hương bay đi vấn vít cõi hồng trần
Anh, một cánh ong trời đơm hút nhụy.

Xin bồng bế em lên khỏi đất
Ta cùng bay em nhé, để lên tiên
Anh nhìn chiều , chiều đã hoá vô biên
Trông về phương em, em thành bông hoa trắng.

Và dẫu có cách xa vạn dặm
Vẫn rất gần em đó ! Chỉ gang tay,
Trái tim anh bay hay hồn của anh bay
Anh làm cây thông,
                  em có là biển sóng?

Cây thông anh giữa đời
           hát bài ca tình yêu cuộc sống
Biển em ơi, lòng biển rộng vô cùng
Anh hôn lên làn sóng thẳm mênh mông
Mang khát vọng tới chân trời ngọc bích.

Anh ru em, anh ru em...
                      Biển xanh ơi tha thiết
Gió cuộc đời mang anh đến nơi em.

                Phạm Ngọc Thái 
         ( từ cố hương - tháng tư. 2007 ) 
        
        


(*)  Anh dùng lại chữ " chín mộng" trong bài thơ Viết Cho Tuổi 17 của HB đó , nhưng hình như
     trong hai bài thơ tuy cùng một chữ  " chín mộng" nhưng nghĩa đã có khác nhau đôi chút
     thì phải ? HB có thấy thế không?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 13:34:57 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
Cao Nguyên Việt 06.04.2007 19:00:11 (permalink)
0
Làm người

Có khó gì đâu một nụ cười,
Một lời tử tế thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình thân ái
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giãn, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tấp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.
 
Huyền Băng
 
 
tâm

sống sao cho trọn kiếp người
với Tâm luôn mỉm miệng cười cùng ta
dẫu đời phù phiếm xa hoa
cũng không vướng nợ chuốt da thịt mình

chim luôn hát gọi bình minh
sao ta mê đắm trong tình bể dâu
từ xanh tóc, đến bạc đầu
góp lời đếm được bao câu tri tình

đạo đời bách vạn chân kinh
thường hằng suy nghiệm thấy mình trước, sau
xuôi tay, danh lợi về đâu
một cành hoa thắm vọng cầu thế thôi

rảnh rang về xứ thăm nôi
gặp người thơ ấu, tặng lời vong niên
nhẩn nha thi họa hồn nhiên
quên đi tạp niệm giữa phiên chợ đời

thế là hạnh phúc lắm rồi
bên bạn tri kỷ, cạnh người tri âm
giữa tình viết một chữ Tâm
nhờ ai đặt trước mộ phần tim ta !


Cao Nguyên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 18:16:22 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 06.04.2007 21:55:26 (permalink)
0

Làm người,

Có khó gì đâu một nụ cười,
Một lời tử tế thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình thân ái
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giãn, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tấp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.

huyền băng



yêu kiếp đắng cay.

làm người khó lắm ai ơi
ngươi yêu kẻ ghét thói đời cạnh tranh
cố tâm làm kẻ hiền lành
ác tâm họ cướp họ tranh tiếng cười.
khác chi muôn đóa hoa tươi
rộn ràng ong bướm thắm lời bên hoa
tàn phai cùng với chiều tà
ủ đêm ngọn gió...thương hoa đã tàn.

thôi đành trong kiếp nhân gian
làm thơ ta viết khúc vàng vùng tâm
mặc cho kẻ ác âm thầm
tim ta thật thắm ,mùa xuân đủ đầy
tham tàn như bão tan ngay
nghĩa nhân mãi để tiếng đầy về sau
kiếp người có sướng lắm đâu
mà ai cũng muốn bạc đầu...với xuân.

tam mã
em chúc chị vui nhiều

 
mặc cho cay đắng đường trần
làm người cứ sống theo tâm của mình
duyên nợ cùng với ba sinh
sống ngay chẳng sợ thân mình bể dâu.
 
MINH TUẤN
nguyenad 06.04.2007 22:00:22 (permalink)
0
dẫu có ra sao dẫu có thế nào???
sống sao biết cách làm vừa lòng nhau.
quên đi những thứ không đáng nhớ
quên luôn những cái không thể quen..nad

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 22:15:01 bởi nguyenad >
nguyenad 06.04.2007 22:16:30 (permalink)
0
Huyền diệu câu thơ say hồn người
Băng qua lối nhỏ nở nụ cười
Huyên thuyên tiếng nói rộn vùng trời
Bằng lăng hoa tím : niềm vui mới
thơ thẩn thẩn thơ  vơi nỗi buồn
băn khoăn sầu khổ sẽ qua mau...
hôn lên mái tóc : chị huyền băng
cho ai được phép nha chị thân....

nad


tamma 07.04.2007 15:58:27 (permalink)
0

Huyền diệu câu thơ say hồn người
Băng qua lối nhỏ nở nụ cười
Huyên thuyên tiếng nói rộn vùng trời
Bằng lăng hoa tím : niềm vui mới
thơ thẩn thẩn thơ vơi nỗi buồn
băn khoăn sầu khổ sẽ qua mau...
hôn lên mái tóc : chị huyền băng
cho ai được phép nha chị thân....

nad

 
nad ơi thơ bạn viết thật say
có phải chốn tâm nhớ đong đầy
vần thơ lưu luyến nơi vườn bạn
nhạc cất nơi nào để thơ bay...
 
tam mã đông đủ
 HI...đệ chọc huynh một chút nha nad thân mến -chúc huynh vui
Huyền Băng 07.04.2007 18:17:20 (permalink)
0

Ở tận phương trời cứ tưởng em bị ốm
Anh buông xuống cuộc đời vài cánh hoa thơ
Mùa này Pa Ri chắc vẫn còn tuyết trắng
Gửi cho em một chút tình mơ...


Cảm ơn nhà thơ Phạm Ngọc Thái ghé thăm, nhưng có lẽ nhà thơ nhầm HB với Bảy Việt Dương Nhân rồi.
 
Nơi tôi...,
 

      Quê Băng (tôi) hai mùa mưa nắng
      Chân bùn lấm, sen nở khắp ruộng đồng
      Con đò bến nước quanh sông
      lắng lo lũ đến nước tràn đồng chua
       
      Đường đê vài bụi hoa mua 
      Nhoẽn cười sắc tím: xin thua hoa hồng!
      Ở đây không có gió đông
      Không hoa tuyết lạnh chỉ đồng lúa thôi!
      Ngã nghiêng trong gió lúa cười:
      Xuyến xao trong nắng lúa mời nhanh tay
      Lúa nay đã độ vàng phai
      Lũ nay sắp đến gái trai gặt giùm.
      Cất cao tiếng hát hò chung
      hăng say nhịp đập lúa tung thành hàng
      gồng gồng, gánh gánh phơi sàng
       
      Không kịp con nước công hoàn hư không.
       
      Huyền Băng
       
      Vài hàng về nơi tôi ở! góp vui cùng nhà thơ Phạm Ngọc Thái

      r

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F2676DDCA86F41359BC5F3620604ACDF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 18:20:17 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 08.04.2007 00:45:13 (permalink)
0
Nến Phục Sinh,
 

      lặng im như từ nguồn cội*  (từ alpha đến oméga)
      mọi người chờ đợi từ đêm tối
      một ánh sáng bùng lên
      Ánh nến phục sinh lan toả khắp cung đền
      Loan báo tin vui xác Người sống lại
      Ý nghĩa gì đây cho nhân loại
      Uyển hoặc chăng, lừa dối nhau chăng!
      Không, trong cuộc đời với trăm nỗi khó khăn
      Niềm tin sẽ biến ta thành bất tử
       
      Dù trước việc lành hay dử,
      Kiên trì - đức hạnh bảo tố cũng vượt qua
      Hiểu cuộc đời là cõi tạm chóng qua
      Không tham, cậy, không quá đà hưởng thụ
      Để trái tim yêu rãi mầm ươm nụ
      Một đời cây tàn bao giống tốt vươn lên
      Từ trên cao hồn cây thoả nguyện mông mênh
      Ta đang sống … trong nền xanh thân ái đó
       
      Có những kiếp người vội vã,
      Ngỡ mình không hưởng thụ lúc hết đời.!
      Cố gắng tranh cố gắng đoạt cho vui …
      Không gieo cấy, không sản sinh hoa trái.
      Lúc héo mòn tay không còn thể hái
      Tình cũng không …vì tạo quá … dây oan
      Bước chân đi nặng trịch nỗi oán than
      Ngoái đầu lại thấy toàn điều nhơ nhớp
       
      Ánh sáng phục sinh rọi lòng người choáng ngộp
      Chúa lên trời chứng tá một niềm tin
      Giúp những ai còn lạc nẽo phù vinh
      Trông ánh sáng, hiểu mình luôn mãi sống …!!!
       
      Huyền Băng


       r

      Chúc các bạn và gia quyến một mùa Phục Sinh an lành hạnh phúc, và cũng chúc mỗi người tìm được một ánh nến cho mình trong đêm Phục sinh này. 
       
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/BDFAD32ABDDE4BA8AF24593200329246.jpg[/image]
       
       
      *Theo nghi thức cử hành lể Phục Sinh, nhà thờ chìm trong bóng tối, như nhân loại từ nguyên thủy ... và nến Phục Sinh được thấp lên đem ánh sáng và sự sống tỏa lan...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 18:21:45 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 09.04.2007 05:21:56 (permalink)
0

rảnh rang về xứ thăm nôi
gặp người thơ ấu, tặng lời vong niên
nhẩn nha thi họa hồn nhiên
quên đi tạp niệm giữa phiên chợ đời

thế là hạnh phúc lắm rồi
bên bạn tri kỷ, cạnh người tri âm
giữa tình viết một chữ Tâm
nhờ ai đặt trước mộ phần tim ta !


Cao Nguyên

 
Cám ơn Cao Nguyên ghé thăm và gởi đôi lời tâm sự.
 
Đất quê vẫn mãi đẹp xinh,
Chiếc nôi ngày cũ ấm tình mẹ ru.
Bạn xưa dù trải bao thu
Hồn nhiên là tính, hồn thơ vui đùa
 
Xua đi tắm tối bão mưa
Say tình bạn hữu, lọc lừa quên đi
Để mai cuối nẽo đường đi
Tâm thời thanh thản, tình lì không phai!
 

hôn lên mái tóc : chị huyền băng
cho ai được phép nha chị thân....

nad

 
Cám ơn nguyenad có đôi lời thân mến.
 
Mái tóc pha sương với chút bụi đường năm tháng.
Mái tóc khô cằn vì nắng táp mưa sa
Mái tóc lắng lo từng sợi rụng ngày qua
Mái tóc héo khô vì tình người khô héo
 
Và nếu như trên đường cuối nẽo
Tìm thấy đó đây những tình cảm chan hòa
Mọi người quý mến nhau trong tình cảm vị tha
Mái tóc màu ngà xin nói lời cảm tạ.
 
Vài dòng vui cùng các bạn,
 
Chị HB
 
Cao Nguyên Việt 09.04.2007 09:40:58 (permalink)
0
nhân ái

thử ôm vạn vật vào tay
cả hơi gió thở cũng quay quắt buồn
cỏ cây còn có giác hồn
huống chi thơ vốn là nguồn tâm ưu

ý lời vui ít buồn nhiều
rơi trong kim cổ bao nhiêu lệ sầu
nhân sinh vốn cuộc bể dâu
nên chi vạn vật cũng đau theo người


thử đi vào mỗi cuộc đời
từ không đã có, có rồi sẽ không
đi khởi đầu, đến tận cùng
vẫn là ảo giác con đường mình qua

còn chăng là nỗi thiết tha
tấm lòng nhân ái giữa ta và người
mốt mai có lỡ xa rồi
cũng còn giữa nhớ, tiếng cười trong nhau.


Cao Nguyên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 15:08:22 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 84 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9