thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 84 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
KeNgu 09.04.2007 12:28:20 (permalink)
0
Tình Người
 
Bao năm sống cận gần nhau.
Dây duyên rễ nợ bó bao thịt da.
Dù mai dứt nghiệp ta bà.
Ra đi cũng thấy thiết tha tình người.
Nhatho_PhamNgocThai 09.04.2007 17:30:47 (permalink)
0
 

Màu hoa tím buồn như mắt em
                                      chớp hàng mi
Chứa một khung trời hoài vọng
Màu của hoàng hôn buông trong chiều kỉ niệm
Nhớ ngày nào anh thường dắt em đi...

Anh ở Hồ Tây mênh mông sóng vỗ
Vẫn thấy bóng em trong màu hoa thương nhớ
Ôi, màu hoa son sắt trái tim em
Cái màu tím buồn của những cuộc ly tan !...

Anh vẫn yêu màu trắng áo em
                         những đêm dài thao thức
Bóng em về trong màu ấy nữ sinh
Là màu hoa trong trắng tuyết trinh
Cuộc tình đầu đã lỡ rồi tan vỡ !

Đời cát bụi, em ơi !
                Chốn chân trời thương nhớ
Đêm Pa Ri em có buồn
                    dù lộng lẫy ánh nê-ông?

                

               Hôn lên trán em chút xíu
                              PNT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2007 22:18:51 bởi Huyền Băng >
ThanhTracNguyenVan 10.04.2007 12:15:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Ct.Ly

Chào nhà thơ Thanh haohahohanhracguyenVan

Nếu nhà thơ muốn xoá thì Ct.Ly sẽ làm như nhà thơ đã nhờ,

Và chừng nào nhà thơ định đăng thơ mình vào trang thơ lại cho đúng thì cứ Pm hay gửi qua email cho chị Huyền Băng, hay chị Việt dương nhân hoặc cho Ct.Ly thì Ct.Ly cũng có thể giúp cho nhà thơ một tay vậy

Chúc nhà thơ TTNV luôn vui

Tình thân

 
Đã gởi 2 tuyển tập thơ cho Ct.Ly qua e-mail
Mến
Nhatho_PhamNgocThai 10.04.2007 13:18:21 (permalink)
0
 
 
 
                 Cám ơn  Huyền Băng vẫn còn giữ lại bài thơ anh đã viết cho HB
                                        ( mặc dù chỉ là anh đọc lại cho HB nghe ).
                 Bởi vì đó là bài thơ mà anh rất yêu ! Về phương diện thi ca  có lẽ nó cũng    
         được xếp vào hạng của một bài thơ khá hay đấy HB ạ ! hoặc không thì cũng là xấp xỉ... 
                 PNT xin nhất trí với lời mà  chị Huyền Băng căn dặn.
 
                                                       Thân ái,
                                                          PNT    
nguyenad 11.04.2007 20:46:42 (permalink)
0

Mái tóc pha sương với chút bụi đường năm tháng.
Mái tóc khô cằn vì nắng táp mưa sa
Mái tóc lắng lo từng sợi rụng ngày qua
Mái tóc héo khô vì tình người khô héo


_.....Băng ngang ...


Người ơi em ở đi mà!

Vườn hoa em tỉa , vườn trầu em têm .

Mẹ anh vất vả từng đêm,

Cô đi từng bước nghìn trùng nhớ em .

Nhờ em ở lại nhà anh ,

Vườn sung em lượm , vườn đào em ăn.

Hôm nay tuyết trắng phủ đầy,

Ngày sau bông tuyết còn đầy trước sân .

Lần này cô bước sang ngang ,

Trôi theo mộng tưởng ,qua bao tháng ngày.

Tửu này em uống cho say,

Hát cùng chị với :một câu cuối cùng.

Giờ đây gối chiếc một mình

Mong đầy rửa mối duyên tình thủy chung

Thần linh cứ hỏi làm chi?

Nhà cô ven núi sương mai trắng ngần

Sáng nay ra trước bần thần

Cô thương cô nhớ đừng cho ra đàng

Một bên vác nặng trời non

Một tay ôm lấy núi cao nghìn trùng

Lệ buôn mắt đỏ hoe hoe

Cô còn vương vấn, vấn vương làm gì ?/

Chỉ một lần này nữa thôi !

Không bao giờ đến , không bao giờ về .

Xa ngàn vạn dặm ngựa bay ,

Qua bên đỉnh núi , mình ai một mình .

Sống lâu mới biết ân tình

Ngày sau lỡ hẹn , bình minh đang chờ

Sống sao cho trọn chữ bình :

Bình an , hạnh phúc , đinh ninh đồng sầu .

Dù đời có lúc mưa ngâu ;

Nhưng lòng ta vẫn đi đâu vẫn chờ,

Tức người ta mới làm thơ .

Buồn thay ơi hỡi ,làm ngơ không đành .

Thửơ xưa có chàng thạch Sanh

Đánh tan ác thú cứu nàng Huyền Trân..


_____________________________

nad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 20:02:05 bởi nguyenad >
Huyền Băng 16.04.2007 15:36:18 (permalink)
0
nguyenad ơi là nguyenad,
 
Chị HB định sửa chữ Chạch Sanh thành Thạch Sanh, nhưng nghĩ lại làm gì có chàng Thạch Sanh cứu Huyền Trân mà sửa, nên không biết Chạch Sanh này là Chạch Sanh nào nữa, nên thôi!
 
--------------
 
Trời đã chuyển mùa
 
Nắng không còn gay gắt,
Trời chuyển mình âm u
Một chút gì dịu mát
Chợt nhìn tưởng trời thu
 
Mong mưa rơi nước rũ
Bụi đất mờ che cây
Mong rừng xanh lá gọi
Chim ngàn ơi về đây
 
Chờ gió mang giống hạt
Trải đầy đồng rộng này
Dù là hoa cỏ dại
Cũng thỏa lòng chờ... ai !
 
* Có một lần về vùng Cần Giờ, một nơi còn khá hoang vu, HB thấy một người dân ở đây bứt bông cỏ ruộng ngoài và vào rải ruộng mình. Thắc mắc hỏi , người ấy đáp rằng, hái bông cỏ bỏ ruộng mình để nó lên cho tươi mát, có thức ăn cho gia súc. Uh cỏ cũng phải trồng!
 
HB
 
 
 
nguyenad 16.04.2007 20:10:30 (permalink)
0
chị HB nè ! điều đầu tiên xin cảm ơn chị .. em nhớ là thạch sanh cứu công chúa huyền trân , không biết có chính xác không nữa .. chị giúp em với . nad


mùa hoa đỏ

cảnh sắc trời mây xanh biêng biếc
mà lòng ai vẫn còn luyến tiếc
hoa về ngõ vắng đường rực đỏ
cá lội tung tăng dưới lục bình
bông xanh , bông trắng , bằng lăng tím
hoa cà nở nụ , đồi hoa sim
bốn mùa thay đổi mãi đi tìm
chỉ thấy hơi lạnh đằm trong tim...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 20:14:11 bởi nguyenad >
Huyền Băng 16.04.2007 22:36:12 (permalink)
0
nguyenad đọc truyện Thạch Sanh - Lý Thông ở đây nè :
 
http://www.public.asu.edu/~ickpl/reading/thachsanh2.htm
 
có hình minh hoạ nữa !
DUY GIANG 17.04.2007 15:31:05 (permalink)
0

Trời đã chuyển mùa

Nắng không còn gay gắt,
Trời chuyển mình âm u
Một chút gì dịu mát
Chợt nhìn tưởng trời thu

Mong mưa rơi nước rũ
Bụi đất mờ che cây
Mong rừng xanh lá gọi
Chim ngàn ơi về đây

Chờ gió mang giống hạt
Trải đầy đồng rộng này
Dù là hoa cỏ dại
Cũng thỏa lòng chờ... ai !

* Có một lần về vùng Cần Giờ, một nơi còn khá hoang vu, HB thấy một người dân ở đây bứt bông cỏ ruộng ngoài và vào rải ruộng mình. Thắc mắc hỏi , người ấy đáp rằng, hái bông cỏ bỏ ruộng mình để nó lên cho tươi mát, có thức ăn cho gia súc. Uh cỏ cũng phải trồng!

HB


THOÁNG DẠI TRONG LÒNG
 
chẳng loại nào ngây dại
dù hoa cỏ có gai
hay động vật tàn ác
con người sẽ thuần lai.
 
có một loài phải bỏ
là sâu bọ phá hoài
hay con người vô nghĩa
tuyệt tình,chẳng thương ai.
 
người nông dân chân đất
cuộc sống nặng trần ai
mặt cả đời quen đất
cõng trời bằng lưng vai...
 
tới nơi dòng sông nhỏ
thăm lại dân làng chài
màu da và mái tóc
nơi nắng mưa không  phai.
 
chỉ có màu cây cỏ
trải tươi xanh rộng dài
chỉ có loài hoa dại
cho hương ngát lòng ai.
 
những xóm nghèo đất mẹ
một thoáng buồn cho ai
bước chân qua lặng lẽ
hồn bỗng dại thở dài...
 
DUY GIANG
 
 
hì...đó là cách thức trồng trọt của nhà nông đó chị ơi -<cỏ diệt cỏ mà >loại cỏ chị nói chắc là loài cỏ mật mọc khỏe và mọc quanh năm nó có thể diệt các loài cỏ khác để sinh sôi mà -ở ngoài bắc loại cỏ lồng vực chăn nuôi cũng hay và kính tế lắm -em nhớ tơ mơ như vậy không biết có chính xác không >
em kính chúc chị vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 15:35:36 bởi DUY GIANG >
tamma 18.04.2007 16:00:43 (permalink)
0

Trời đã chuyển mùa

Nắng không còn gay gắt,
Trời chuyển mình âm u
Một chút gì dịu mát
Chợt nhìn tưởng trời thu

Mong mưa rơi nước rũ
Bụi đất mờ che cây
Mong rừng xanh lá gọi
Chim ngàn ơi về đây

Chờ gió mang giống hạt
Trải đầy đồng rộng này
Dù là hoa cỏ dại
Cũng thỏa lòng chờ... ai !

* Có một lần về vùng Cần Giờ, một nơi còn khá hoang vu, HB thấy một người dân ở đây bứt bông cỏ ruộng ngoài và vào rải ruộng mình. Thắc mắc hỏi , người ấy đáp rằng, hái bông cỏ bỏ ruộng mình để nó lên cho tươi mát, có thức ăn cho gia súc. Uh cỏ cũng phải trồng!

HB

THOÁNG DẠI TRONG LÒNG

chẳng loại nào ngây dại
dù hoa cỏ có gai
hay động vật tàn ác
con người sẽ thuần lai.

có một loài phải bỏ
là sâu bọ phá hoài
hay con người vô nghĩa
tuyệt tình,chẳng thương ai.

người nông dân chân đất
cuộc sống nặng trần ai
mặt cả đời quen đất
cõng trời bằng lưng vai...

tới nơi dòng sông nhỏ
thăm lại dân làng chài
màu da và mái tóc
nơi nắng mưa không phai.

chỉ có màu cây cỏ
trải tươi xanh rộng dài
chỉ có loài hoa dại
cho hương ngát lòng ai.

những xóm nghèo đất mẹ
một thoáng buồn cho ai
bước chân qua lặng lẽ
hồn bỗng dại thở dài...

DUY GIANG


hì...đó là cách thức trồng trọt của nhà nông đó chị ơi -loại cỏ chị nói chắc là loài cỏ mật mọc khỏe và mọc quanh năm nó có thể diệt các loài cỏ khác để sinh sôi mà -ở ngoài bắc loại cỏ lồng vực chăn nuôi cũng hay và kính tế lắm -em nhớ tơ mơ như vậy không biết có chính xác không >
em kính chúc chị vui

< Sửa đổi bởi: DUY GIANG -- 17.4.2007 14:35:36 >


niềm riêng trong lòng thơ.
 
thơ gói nỗi niềm ai
bằng ngày tháng trôi hoài
tình thương nhớ không phai
trong bóng quê rộng trải.
 
giọt nắng rơi cuối bãi
chiều nhuộm tím mặt người
quê hương còn mê mải
trong cày cuốc ,không lơi.
 
chị đi qua đồng rộng
thương cỏ dại đổi đời
anh đi qua biển núi
thương người sạm nắng phơi.
 
muốn bầu trời xanh tươi
ta làm mùa xuân ấm
muốn cỏ hoa yêu đời
ta làm cơn mưa rộng.
 
tim mang bầu máu nóng
mắt rạng bóng mặt trời
hồn ta luôn rung động
muôn vần thơ...nắng rơi.
 
tam mã đông đủ.
 
mình họa với DUY GIANG và chị HUYỀN BĂNG NHÉ ,
 một thoáng tâm thơ -nhưng cũng nói được nỗi lòng thương nhớ tình đất và người ở quê  hương ,
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 16:05:44 bởi tamma >
Huyền Băng 19.04.2007 19:59:35 (permalink)
0
Cám ơn nguyenad, tam mã, Duy Giang đã đến chia xẻ những vầng thơ cùng chị.

Vượt qua đồi hoang,
 
Bước chân anh, bước chân chị...
Tiến mãi qua vùng đồi hoang
Những cỏ may những gai gốc
níu chân người trên ngàn
rướm máu tươi, ngồi buồn khóc than?
Không! đó chỉ là cỏ hoang
 
Đứng lên đi, đường còn xa bạt ngàn
Hát vang lên, cho lòng vui rộn ràng
Thắp đuốc lên khi màn đêm ngập tràn
Nói cùng nhau những niềm tin vững vàng
Xiết chặt tay cùng bước trong nhịp nhàng
Nắng sẽ lên, ngày mới ôi huy hoàng !
 
Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 16:58:23 bởi Huyền Băng >
Nhatho_PhamNgocThai 26.04.2007 01:11:38 (permalink)
0
 




                Chúc cho kì nghỉ mát của HB thật tốt đẹp !... và có mấy dòng thơ vui cùng với em:




               EM ĐI NGHỈ MÁT


Em đi nghỉ mát ở biển nào?
Anh nghe sóng vỗ tận chiêm bao...
Đêm nay thành phố mưa nặng hạt
Trong lòng anh cũng đổ mưa rào.

Anh nhìn em tắm giữa trùng khơi
Tấm thân lồng lộng trắng cả trời
Đêm mơ em quẫy trong làn biếc
Nằm ngửa phơi mình nắng thảnh thơi.

Anh hôn lên gió tít trên mây
Gửi tới nơi em vị môi say
Nụ hôn vào tận trong đồ tắm
Vui cùng với bướm của em bay.

Biển hỡi ôm em thỏa trong lòng
Tha hồ xoa bóp khắp mình em
Anh mơ hóa được ra dòng nước
Để tắm cho em tận ngách cùng.

Vui giữa trời mây anh với em
Gió bay, ừ nhỉ - Ánh sao lên !...
Em nhìn xa ấy anh cùng đến
Bên biển, bên em... thắm tình duyên.

Mở cửa ra em đón anh vào
Như trời ôm biển... để bay cao,
Mai rầy anh sẽ bay tới đó
Những tháng năm còn với em trao.

Viết mấy dòng thơ gửi em tôi !
Những ngày nghỉ mát ở xa xôi,
Bến trăng em ạ ! Ta vùng vẫy
Tắm thỏa thân em lẫn cuộc đời.

              Phạm Ngọc Thái
            ( tháng 4 - 2007 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 01:18:29 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
Huyền Băng 02.05.2007 00:24:54 (permalink)
0


Chúc cho kì nghỉ mát của HB thật tốt đẹp !... và có mấy dòng thơ vui cùng
Trích đoạn: Nhatho_PhamNgocThai
 
Hôm nay có điều kiện ghé vào một chút mới hay có khách viếng nhà.
Cám ơn Nhatho_PhamNgọcThai có những lời chúc vui, nhưng nhà thơ ơi, Huyền Băng đi dưỡng bệnh chứ không phải nghỉ mát, nên nhân vật trong bài thơ Nhà Thơ tả là người khác rồi! Cũng may!
 
Dầu sao cũng cám ơn tấm chân tình của quý khách, viếng nhà , tặng thơ... 
 
Chắc nhà thơ Phạm Ngọc Thái không biết, Nick Huyền Băng không còn trẻ nên không hợp với dạng thơ mà nhà thơ gởi tặng đâu!
 
Vài dòng kính cẩn, chúc các bạn luôn vui. Hy vọng HB chóng bình phục để trở vui cùng các bạn.
 
Giao mùa,
 
Nắng ương ương,
mưa vô thường vài hột
Nắng mưa đột ngột
kẻ trần gian ráng chịu qua cơn
hết giao mùa
khí hậu dễ chịu hơn
mưa trút nước
tướt  bụi nhơ  sạch hết
...
 
Vài lời cùng mưa nắng
 
Huyền Băng
 




              
DUY GIANG 02.05.2007 00:57:24 (permalink)
0

 
  TUNG TĂNG...THÁNG NĂM
 
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
MANG BÓ HOA VÀO THĂM
EM CHÚC TRONG CUỘC SỐNG
CHỊ MÃI NHƯ HUYỀN BĂNG.
 
NGHĨA NHO EM KHÔNG HIỂU
CHỈ NGHĨ NHƯ TRĂNG RẰM
DẪU CUỘC ĐỜI TÚNG THIẾU
VẦN THƠ VẪN TUNG TĂNG
 
DUY GIANG
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ VUI NHIỀU
phuongvu_210 06.05.2007 12:21:23 (permalink)
0
Ngã nghiêng trong gió lúa cười-HB-
 
Mình thích câu thơ này nay gửi HB mấy dòng cảm nghĩ
chúc HB vui hạnh phúc. pv.
 
QUÊ TÔI
 
 
Quê em cũng giống quê tôi
Cánh đồng gió tiếng lúa cười ngã nghiêng
Đất lành cây nẩy chồi lên
Chim gieo hạt khắp hai miền an vui.
Ngô xanh lúa tốt bời bời
Thóc quây nứt cót,cơm cười hở vung.
Tình quê mặn muối,cay gừng,
Người quê mãi một tấm lòng đinh ninh.
 
Bao nhiêu nghĩa,bấy nhiêu tình
Em về thăm lúa quê mình..ngã nghiêng
 
phoungvu_210
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 84 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9