thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 84 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 13.05.2007 16:17:20 (permalink)
0
Cám ơn mọi người ghé thăm nhé!
 

TUNG TĂNG...THÁNG NĂM
 
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
MANG BÓ HOA VÀO THĂM
EM CHÚC TRONG CUỘC SỐNG
CHỊ MÃI NHƯ HUYỀN BĂNG.
..
Duy Giang

 
Cám ơn em vào thăm,
Vào ngày một tháng năm
Ngày sinh ba chị đó,
Dù người đã xa xăm...!
 
Cám ơn hoa em tặng,
Nghĩa luôn nhớ trong lòng
Đời người qua rất vội
Tình luôn mãi trong tâm
 
Nói để em yên lòng
Dù bao nhiêu sóng gió
Dù đất trời đổ sầm
chị vẫn là Huyền Băng
 
Vài câu đối đáp vui với em Duy Giang.
 

QUÊ TÔI


Quê em cũng giống quê tôi
Cánh đồng gió tiếng lúa cười ngã nghiêng
Đất lành cây nẩy chồi lên
Chim gieo hạt khắp hai miền an vui.
Ngô xanh lúa tốt bời bời
Thóc quây nứt cót, cơm cười hở vung.
Tình quê mặn muối,cay gừng,
Người quê mãi một tấm lòng đinh ninh.

Bao nhiêu nghĩa,bấy nhiêu tình
Em về thăm lúa quê mình..ngã nghiêng

phuongvu_210

 
Thóc quây nứt cót, cơm cười hở vung.

Phuongvu_210 ơi, câu này rất hay đấy! Rất gợi hình, rất ấn tượng.
 
Hình ảnh nồi cơm đầy đến hở vung làm HB liên tưởng đến một gia đình đông đảo, đầm ấm...
 
Lúa mới,
 
 
Mời ai bát cơm lúa mới
Hương vị thơm nồng tỏa khói ngất ngây
Cơm tươi, hạt nhựa đong đầy
Kho quẹt* một chén ăn hoài không no..!
 
Có ai đã ăn qua những bát cơm lúa mới chưa? Thật là tuyệt diệu đấy, rất thơm và rất ngon.
 
Chúc mọi người vui,
HB
 
* Kho quẹt : người dân miền Nam khi không có thức ăn ăn cơm, thường cho nước mắm vào một cái chén sành, cho mở (tốp mở càng tốt), tiêu, đường, bắc lên bếp nấu riêu riêu cho đến khi chén nước mắm cạn sệt lại, muốn ăn không cần muổng múc, chỉ lấy đủa quẹt qua là được rồi, rất thơm và rất ngon nhất là ăn với lúa mới...  
 
 
 
Trăng Quê 21.05.2007 23:50:47 (permalink)
0

 
Chị ơi chị đã khỏe chưa?
Hoa đem tặng chị em đưa ai cầm?
Đã lâu không ghé vào thăm
Nhưng luôn nhớ chị thầm mong chị về
 
Trăng Quê
 
 
Huyền Băng 23.05.2007 09:30:44 (permalink)
0

Chị ơi chị đã khỏe chưa?
Hoa đem tặng chị em đưa ai cầm?
Đã lâu không ghé vào thăm
Nhưng luôn nhớ chị thầm mong chị về

Trăng Quê


Cám ơn em có chút lòng
ghé chơi thăm hỏi lại cầm ảnh hoa
Điểm trang giùm chị gọi là
Vườn hoa thêm sắc, thơ nhà thêm vui
Thả hồn theo cảnh xinh tươi
Nhìn hoa xinh đẹp mong người luôn xinh!
Và thơ luôn mãi trữ tình
như Trăng Quê đó lồng in giữa trời!
 

Vài hàng đến em, chúc em luôn xinh đẹp như hoa.

Chúc vui

HB  


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/074E4A5231264A559C3850CFAFC33E70.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 09:35:21 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 29.05.2007 20:43:54 (permalink)
0
 
Ai kiếm giùm tôi một ánh trăng
 
màn đêm buông xuống ủ ê!
mưa giăng khắp nẽo lối về nào đâu?
thơ sầu, lá rụng thêm rầu
đường xa ngỏ hút cơ cầu nghiệp duyên
tưởng rằng lạc cảnh non tiên
ai ngờ xuôi phải vào miền u mê
Làm sao biết lối mà về!
Xin cho một ánh trăng thề soi chân
 
HB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/956B8CA61F764532BD223D68E8B8F06E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2007 20:55:58 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Ct.Ly 29.05.2007 21:02:21 (permalink)
Huyền Băng 31.05.2007 17:23:19 (permalink)
0
wòu! hiệp sĩ "dzọt" mất rồi sao?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C5CE3AF8874E4BC1968D51D593DA66D0.jpg[/image]
 
Vội vàng chi lữ khách,
Đã đến hãy dừng chân
Kia non xanh nước biếc
.... cạn chung rượu tẩy trần
 
Hạ về đem mưa đổ
Lữ khách có lạnh không!
Hay giọt mềm tươi mát
Gột sạch bụi vàng trong
 
Nửa đời người phiêu bạt
Tình ấm nồng bên song
cùng nhau ta tâm sự
Reo mãi như ngàn thông
 
Huyền Băng
 
Chào hiệp sĩ đến từ Đào Hoa đảo (không biết có phải hong nữa! Hay du lịch về từ đảo đào hoa). Chúc HIệp sĩ vui khoẻ để quậy nghen!

Đùa em tí.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 10:45:08 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 03.06.2007 11:38:27 (permalink)
0

Ai kiếm giùm tôi một ánh trăng

màn đêm buông xuống ủ ê!
mưa giăng khắp nẽo lối về nào đâu?
thơ sầu, lá rụng thêm rầu
đường xa ngỏ hút cơ cầu nghiệp duyên
tưởng rằng lạc cảnh non tiên
ai ngờ xuôi phải vào miền u mê
Làm sao biết lối mà về!
Xin cho một ánh trăng thề soi chân

HB

 


 
 ÁNH TRĂNG BÂNG KHUÂNG
 
Vương mang ngọn bút tay cầm
vàng mơ ánh mắt bâng khuâng bốn mùa
buồn trông giọt nắng nhạt thưa 
vui nhìn song cửa gió đùa cành hoa.
 
Ngác ngơ khi tím chiều sa
hồn mơ một dạo tuổi hoa mộng lòng
bàn tay hoa mới cầm xong
bước chân đã lạc vào dòng nước trôi.
 
Tìm trong ký ức xa xôi
ở trong đáy mắt cuộc đời thế thân
con cháu đâu biết tần ngần
trong lòng cha mẹ...khi xuân xế chiều.
 
Tâm tư gửi khúc thơ yêu
nhớ xưa gửi ngọn gió chiều ngẩn ngơ
tương lai gửi chốn xa mờ
tình yêu chảy mãi trong bờ bến thương.
 
Tìm trăng ở chốn thiên đường
mong được thanh thản đời thường như thơ
lá vàng ai bảo đang mơ
có hay lá cũng buồn xơ xác lòng.
 
Hôm qua trong chốn mênh mông
gặp trăng sáng tỏ trong lòng thấy vui
sao dăng nháy mộng như cười
gió đưa hương ngát thắm tươi cảnh trần.
 
Tâm hồn sao lắm bâng khuâng
tìm trăng đã thấy ,lại thầm nhớ mưa
giọt cay trong mắt như đùa
trăng vui , sao chảy lệ thưa...tiếng lòng.
 
MINH TUẤN
 
chị bệnh đã khỏi rồi ạ...em không biết -cầu mong chị nhanh khoẻ để lại <mãi mãi đi tìm trăng > chị nha.
 
minh tuấn

 
 r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2007 11:57:50 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 08.06.2007 11:56:04 (permalink)
0


ÁNH TRĂNG BÂNG KHUÂNG

Vương mang ngọn bút tay cầm
vàng mơ ánh mắt bâng khuâng bốn mùa
buồn trông giọt nắng nhạt thưa
vui nhìn song cửa gió đùa cành hoa.

Ngác ngơ khi tím chiều sà
hồn mơ một dạo tuổi hoa mộng lòng
bàn tay hoa mới cầm xong
bước chân đã lạc vào dòng nước trôi.


Cám ơn Minh Tuấn ghé thăm và để lại nỗi lòng của những người hay mộng!
 
Vẫn biết thật là thật,
Vẫn biết đời trái ngang
Vẫn biết lòng... luôn đổi
Vẫn biết người...tính toan.
 
Vẫn mộng ngày luôn sáng
Vẫn mộng tình chứa chan
Vẫn mộng đèn chân lý...!
Vẫn mộng dù nắng ran
 
Thắp giùm ta ngọn nến, biết mộng rồi sẽ tan!
Khấn giùm ta một tiếng, xin đời hết dối gian... 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E3ED0432EE2E470CBCC91237DA2917B9.jpg[/image]
 
Ta lại mơ,
 
Lang thang trên đường rộng,
Nhìn cánh phương rắc đầy
Ta lại say hồn mộng
Tìm chút tình thơ bay
 
Thảm cỏ xanh dịu êm
Từng cánh phượng rủ mềm
Gợi ai thời áo trắng
Cùng giọt nắng bên thềm
 
Ngày đó sao vô tư !
Ngày đó ôi chân như
Những mãnh tình dung dị
Những ngôn từ vô ưu
 
Huyền Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 10:49:28 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 09.06.2007 17:44:21 (permalink)
0
 

 


 
 
Ta lại mơ!

lang thang trên đường rộng,
nhìn cánh phượng rắc đầy
ta lại say hồn mộng
tìm chút tình thơ bay

Thảm cỏ xanh dịu êm
từng cánh phượng rủ mềm
gợi ai thời áo trắng
cùng giọt nắng bên thềm!

ngày đó sao vô tư!
ngày đó ôi chân như
những mãnh tình dung dị
những ngôn từ vô ưu

 
  GIỌT MƯA MÙA HẠ
 
 Trong cơn mưa mùa hạ
 tiếng rơi như thét gào
 lá cây đùa nghiêng ngả
 bên dông ,gió xôn xao.
 
 Gặp cơn mưa mùa hạ
 thoáng nhớ xưa ,hôm nào
 bên hiên nhà nước chảy
 thả thuyền mộng ước ao.
 
Cho dòng sông khao khát
cho quả xanh ngọt ngào
cho giấc nồng êm dịu
nghĩa tình mưa gửi trao.
 
Hạt mưa giờ vẫn thế
kỷ niệm không đổi thay
chỉ có thơ trăn trở ?
tiếc xưa...chữ rụng đầy.
 
Thương nhớ thuở thơ ngây
ước mơ như trăng đầy
nụ cười và sức khoẻ
như tiếng mưa mê say.
 
 
MINH TUẤN
 
bài thơ chị làm hay quá...em họa với chị một chút mưa cho mát mẻ mùa hạ chị nhé-chúc chị vui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huyền Băng 22.06.2007 11:37:18 (permalink)
0
* Nói cùng em.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2CF14614619C4277979A64138FCF2542.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 15:10:39 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Phạm Không Trùng 22.06.2007 12:29:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Như gió như mây
 
 
Em như mây như gió,
Khoảng trời rộng em bay
Ta như sương như khói
Tan mất rồi ai hay!
 
Em bay đi trong nắng
Ta lặng ngồi nơi đây
Ươm chút tình xa vắng
Mong tình không đổi thay!
 
Em vui len nắng sớm!
man mát lòng ta say
em nhỏ to thủ thỉ
Sốt lòng ta rã ngay...
 
Hãy vui bay tít mãi
Ta ngã người bên cây
Ngắm em từ muôn phía
Vui mà mi cay cay !
 
HB
R
 
* Nói cùng em.



Cho PKT mượn ý làm thơ, Huyền Băng nhé

 
Như mưa

Em như mưa mùa hạ
Rơi rơi chiều hoang vu
Ta như đường sỏi đá
Vang khúc nhạc phù du

Em rơi vào chiếc lá
Ta giật mình ngẩn ngơ
Chẳng quen mà chẳng lạ
Những tiếng đời vu vơ

Em tràn qua lối vắng
Róc rách dòng thơ vui
Cỏ nhìn ta im lăng
Nghe một thoáng ngậm ngùi

Em cứ tuôn rơi mãi
Ta chìm trong giấc say
Trong mơ ta chợt thấy
Xa dần bóng dáng ai
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 13:42:42 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 22.06.2007 12:40:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Như gió như mây
 
 
Em như mây như gió,
Khoảng trời rộng em bay
Ta như sương như khói
Tan mất rồi ai hay!
 
Em bay đi trong nắng
Ta lặng ngồi nơi đây
Ươm chút tình xa vắng
Mong tình không đổi thay!
 
Em vui len nắng sớm!
man mát lòng ta say
em nhỏ to thủ thỉ
Sốt lòng ta rã ngay...
 
Hãy vui bay tít mãi
Ta ngã người bên cây
Ngắm em từ muôn phía
Vui mà mi cay cay !
 
HB
 
* Nói cùng em.


 
 
** Lời Mây Nhắn Gió **

Tơ lòng mây gửi gió
Tình này chẳng đổi thay
Gió đang ở đâu đó
Có nghe mấy câu này?!
 
Tâm sự buồn thả bay
Tình gió mây bao ngày
Nay phím chùng giây lạc
Tình mây...gió có hay?
 
Mộng ảo đâu thật này
Sao mây mãi thơ ngây
Đam mê vào bể ái
Gió rong chơi tháng ngày
 
Lướt ngón tay đàn khẩy
Tiếng lòng mây giải bày
Cung đàn lạc...đứt giây
Sầu càng sầu...mất cay...!!
 
 
Sương Anh (Nói cùng anh)
 
 
SA xin chào Chị (Cô...?) Huyền Băng..., vưà mở mắt chui  vào thư viện,thấy ngay bài này cuả Chị (Cô), tơ lòng đang có một chút...vu vơ... Xin cho SA được gửi ké nha....Mong Chị ( Cô) đón nhận...hông thôi SA để trong lòng wài mệt quá hà....!
BichPhuong 22.06.2007 13:08:22 (permalink)
0
Nhặt được ánh Trăng !


Anh ơi, em ngồi bên bậu cửa
Ánh trăng cài đan qua liếp mênh mang
Hạt vàng hạt tím xốn xang
Vãi rơi nhuộm cả hai hàng kiêu sa
Hạt của em, hạt của đôi ta
Xốn xang em nhặt gói tà áo em !
Bâng khuâng nâng túi trăng lên
Mơ màng em nhớ...anh em nỗi lòng !
Vẫn là không, vẫn là không
Mênh mông một cõi hư không trăng thề !
                          MBP-22/06/07!


MBP xin tâm sự cùng HB... Xin được cảm ơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 13:33:26 bởi BichPhuong >
Huyền Băng 28.06.2007 15:41:10 (permalink)
0
Chào Phạm Không Trùng, Sương AnhBich Phương...

Rất vui vì các bạn ghé thăm và gởi vài dòng tâm sự.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/15671432E3D04C0DB71E4E72570FA8AB.jpg[/image]
 
Cùng nhau ta thả thuyền thơ,
 
Hởi những ai tâm sự bời bời
Hởi những ai có lời khó nói
Vào đây có dòng nước nổi
Êm đềm mang ý ra khơi
 
Biển kia muôn ngàn sóng đợi
Gió kia chờ đẩy thuyền trôi  
Thuyền kia chỡ đầy ước nguyện
Ôm thuyền biển thấy chơi vơi!
 
Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 10:54:30 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.06.2007 22:28:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào Phạm Không Trùng, Sương AnhBich Phương...

Rất vui vì các bạn ghé thăm và gởi vài dòng tâm sự.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/15671432E3D04C0DB71E4E72570FA8AB.jpg[/image]


 

Thuyền Ơi...Ghé Bến!
 
 
Thuyền ơi...ghé bến dùm chở nhé!
Mong đợi bao ngày sắp mệt rồi
Nhớ về người thả tứ thơ rơi
Gió thổi mạnh làm bay biến mất
 
Đang lo lắng tâm tư ngầy ngật
Mưa nhiều...hồn ngập nước còn đâu?
Trong cơn buồn bã sợ chìm sâu
Thuyền đến...đưa tình thơ lướt sóng.
 
 
Sưong Anh
 
Cám ơn thuyền thơ cuả Chị Huyền Băng nhiều nhiều nha... sao y như là thuyền đi vớt thơ...tị nạn dzị...hihihi....mai mốt SA sẽ vào thả nưã ha...Chúc Chị luôn vui khoẻ. SA
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 84 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9