thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
diên vỹ 11.07.2007 11:44:09 (permalink)
0
phiền chi người ơi ...!

đời người ngắn ngủi
luyến lưu gì đây
chỉ cùng câu chữ
mộng lòng ta xây

mai về cát bụi
buồn lo còn đâu
muộn phiền sớm tối
rồi thôi qua mau

ta đi một kiếp
trăm năm không hơn
buồn ta như gió
sầu ta như sương ...

hôm nay hội ngộ
hôm nay ta vui
đời người ngắn ngủi ...
phiền chi người ơi ...!


july 10, 2007
SuongAnh 11.07.2007 13:41:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E68D9BEA10AE490584500E8D6B378086.jpg[/image]


Thơ Thẩn...Thẩn thờ...
 
 
Mây trôi, mây trôi lang thang
Nước chảy, nước chảy suối ngàn
Tình yêu, tình yêu dâng tràn
Nhớ ai, nhớ ai đêm hoang...

 


Nắng chiều, nắng chiều ráng vàng
Dòng sông, dòng sông thầm lặng
Thuyền trôi, thuyền trôi theo sóng
Sương rơi, sương rơi mênh mang...




Đôi mắt, đôi mắt lệ dài
Mảnh hồn, mảnh hồn si dại
Đời buồn, đời buồn tê tái
Tình thơ, tình thơ cho ai....

 


Chia tay, chia tay hôm nay
Ngày mai, ngày mai gặp lại
Yêu nhau, yêu nhau mãi mãi
Đừng để, đừng để nhạt phai...


 

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 13:46:09 bởi SuongAnh >
phuongvu_210 11.07.2007 19:19:17 (permalink)
0
thân gửi HUYÊN BĂNG
Bài thơ này mình mời TQ làm chung nhưng TQ(hết chữ)
mình gửi HB. bài này chúc vui và thêm nhiều cảm xúc.

QUÊ HƯƠNG GẤM VÓC

Quê mình...em có nhớ không
Sớm mai sạ lúa,chiều trồng vạt rau?
Nuôi tằm thương lá dâu đau!
Ươm tơ nhớ vạt nắng mầu vàng hanh.  (lại nắng)
Quê mình sông bốn mùa xanh
Có con cò đậu gẫy cành ca dao!
Đêm mưa nhớ điệu ả đào
Lại thương ứ... hự nghiêng vào cắc, tom!

Quê mình có Mẹ yêu con
Có chồng nhớ vợ,có hòn vọng phu,
Quê ơi có tự bao giờ?
Mà tranh xao xuyến,mà thơ bổng trầm...?
Muôn dân như thể tơ,tằm
Non sông gấm vóc góp phần dệt lên.

phuongvu_210
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 07:59:02 bởi phuongvu_210 >
Minh Tuấn 12.07.2007 22:19:25 (permalink)
0
 CÔNG VIỆC  RỘN RÀNG
 
Chị trở về trang viết
gom vần thơ dở dang
bao ngày làm vất vả
nhặt thơ của muôn trang.
 
Cuộc vui nào cũng vậy
dẫu vui cũng phải tàn
chị trở lại bàn viết
ai cũng tiếc cũng than...
 
Mong sao chị khoẻ mạnh
bước chân vượt non ngàn
thu vàng rơi đầu ngõ
lại thả thơ trăng tan.
 
Dẫu công việc có khác
như nốt nhạc cung đàn
chung câu thơ da diết
ta cùng thả miên man.
 
MINH TUẤN
 
 em chúc CHỊ VUI VÀ LUÔN MẠNH KHOẺ
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 14.07.2007 10:09:24 (permalink)
0
THƠ...TÌM TRĂNG
 
Tôi tìm bóng dáng nàng thơ
Quẩn quanh ở chốn mong chờ ,tìm đâu
Nắng xuyên kẽ lá rơi mầu
Lung linh có phải mắt đau... Nắng cười.
 
Đêm hè ngắm ánh Trăng rơi
Sáng buông khắp lối ,gọi nơi tâm tình
Ngoài vườn tiếng gíó rung rinh
Sao thơ chưa đến..? chia tình của Trăng.
 
Ước vần thơ biết nói năng
Theo mây với gió xem Trăng thế nào
Cho dù ở tận trời cao
Câu Thơ sẽ khắc Trăng vào vườn Thơ.
 
MINH TUÂN
 
chúc chị vui  nhiều
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 15.07.2007 02:40:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

THƠ...TÌM TRĂNG
 
Tôi tìm bóng dáng nàng thơ
Quẩn quanh ở chốn mong chờ ,tìm đâu
Nắng xuyên kẽ lá rơi mầu
Lung linh có phải mắt đau... Nắng cười.
 
Đêm hè ngắm ánh Trăng rơi
Sáng buông khắp lối ,gọi nơi tâm tình
Ngoài vườn tiếng gíó rung rinh
Sao thơ chưa đến..? chia tình của Trăng.
 
Ước vần thơ biết nói năng
Theo mây với gió xem Trăng thế nào
Cho dù ở tận trời cao
Câu Thơ sẽ khắc Trăng vào vườn Thơ.
 
MINH TUÂN
 
 

 
 
Trăng Đã Đến Bên
 
 
Trăng vàng rãi khắp vườn thơ
Đâu cần tìm kiếm mong chờ làm chi
Trăng rằm sáng tỏ đường đi
Soi chân Thơ bước diệu kỳ làm sao



Vần Thơ giờ hết hanh hao
Nắng vui, gió mát...đưa vào giấc mơ
Trăng nghe tiếng nói cuả Thơ
Nhũng câu tình tự...đợi chờ Trăng lên

Thơ này, Trăng đã đến bên
Bánh trà có đủ thay đèn trăng soi
Lung linh, huyền ảo...gọi mời
Trăng đang chờ đợi Thơ lời ngọt êm

 
Sương Anh
 
SA xin được hoạ cùng anh Minh Tuấn nha
Huyền Băng 26.07.2007 11:14:04 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn, Sương Anh đã vào chia xẻ tâm tình cùng chị HB. Mấy hôm nay bận làm một số việc nên không bồi tiếp các bạn được hy vọng các bạn thông cảm.
 
Chị HB sẽ cố gắng thu xếp thời giờ để vào tâm tình cùng các bạn nhiều hơn.
 
Chúc mọi người luôn vui  
 
Chị HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/FE1F121C0478430AB77C4698B488F9E4.jpg[/image]

Rồi sương cũng đã tan
 
Một sáng mặt trời ló dạng,
rồi sương cũng phải tan
Một thoáng đời người qua vội,
nhìn quanh ôi thấy ngỡ ngàng
Một chút tình còn xót lại
Rộn ràng sương dệt mơ hoang!
Thiên đường nẽo lạc...ôm tình
Sương kết mây ngàn
Vươn mình bay lãng đãng
... che mát cho nhân gian
 
Huyền Băng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 03:29:01 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 27.07.2007 15:22:50 (permalink)
0

Trăng Đã Đến Bên


Trăng vàng rãi khắp vườn thơ
Đâu cần tìm kiếm mong chờ làm chi
Trăng rằm sáng tỏ đường đi
Soi chân Thơ bước diệu kỳ làm sao


Vần Thơ giờ hết hanh hao
Nắng vui, gió mát...đưa vào giấc mơ
Trăng nghe tiếng nói cuả Thơ
Nhũng câu tình tự...đợi chờ Trăng lên

Thơ này, Trăng đã đến bên
Bánh trà có đủ thay đèn trăng soi
Lung linh, huyền ảo...gọi mời
Trăng đang chờ đợi Thơ lời ngọt êm

Sương Anh

SA xin được hoạ cùng anh Minh Tuấn nha

_____________________________

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.

 
TRĂNG...MƠ
 
Ánh trăng thơ mộng êm đềm
Tại Người tô vẽ mới nên sắc màu
Vắng Trăng ai biết tìm đâu
Ngàn sao chẳng thể bằng đầu Trăng treo.
 
Bút thơ mãi vẫn như nghèo
Giấy trông mực cạn -trăng treo ,không về
Tình buông câu chữ gọi mê
Tìm trăng cũng chỉ mang về bằng thơ.
 
Rượu nâng HỒN tới bến bờ
Trà hương hoa nhụy cùng mơ bóng sầu
Trăng lòng em cất nơi đâu
Để anh tìm mãi trong bầu mông lung.
 
Trăng treo để Gió tới rung
Ngàn năm chẳng rụng ,xuống vùng thả thơ
Người đi kẻ tiễn trông chờ
Câu thề trăng gửi ,mãi  mơ rộn ràng.
 
MINH TUẤN
 
cám ơn Sương Anh nhé -chúc em vui
 
 
 
 
 
Huyền Băng 27.07.2007 21:24:29 (permalink)
0
Vui cùng mây nước

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B2EB30E1FFC8484B836C6D0176245798.jpg[/image]
 
Mênh mông
 
Mênh mông sông rộng thuyền câu một bóng
Lãng đãng mây ngàn én nhạn tung bay
Nửa tỉnh nửa say hồn vào cõi mộng
Ngây ngất đất trời quên hết đắng cay
 
Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 10:22:45 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
SuongAnh 27.07.2007 21:25:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn Minh Tuấn, Sương Anh đã vào chia xẻ tâm tình cùng chị HB. Mấy hôm nay bận làm một số việc nên không bồi tiếp các bạn được hy vọng các bạn thông cảm.
 
Chị HB sẽ cố gắng thu xếp thời giờ để vào tâm tình cùng các bạn nhiều hơn.
 
Chúc mọi người luôn vui  
 
Chị HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/FE1F121C0478430AB77C4698B488F9E4.jpg[/image]

 
 
 Sẽ Quay Về
 
 
Sương đến sương đi bao ngỡ ngàng
Mặt trời nung đốt vỡ tan hoang
Lấp lánh ngàn sao hồn ấp ủ
Chút tình lãng đãng để mơ màng

 
Làm sao quên được ánh trăng vàng
Sẽ quay về thôi khi đêm sang
Giấy thơm, nghiêng mực đang chờ đón
Sương trăng hoà nhập thơ lên đàng

 
Nương theo làn gió khắp non ngàn
Sương gieo tình mình cho nhân gian
Cây cối xanh tươi hoa sắc thắm
Muôn loài mát mẻ hồn cười vang...

 
 
Sương Anh
 
 
SA xin chúc Chị Huyền Băng và anh Minh Tuấn luôn Vui Vẻ và Mát Mẻ cùng với Sương nhé!
 
Minh Tuấn 29.07.2007 02:40:35 (permalink)
0

 
 TRANH QUÊ.
 
Bát ngát đồng xanh một vành nón trắng
Nghiêng nghiêng che nắng một mái tóc thề
Cò bay cánh mỏi sao vẫn say mê
Qua đồng lúa đi về không thay lối...
 
MINH TUẤN
 
em họa với chị nhé -của chị là dòng sông -của em là cánh đồng đó -bức hình đẹp lắm -nhưng học thì khó quá -để tháng sau rảnh em sẽ học -chúc chị và gia đình vui khỏe nhé
 
Huyền Băng 30.07.2007 22:30:40 (permalink)
0
cám ơn Sương Anh và Minh Tuấn ghé đối họa,
tranh của Minh Tuấn nếu chưa rãnh để làm thì cứ post vào đây, chị HB save về rồi làm khung cho.

Chúc mọi người luôn vui.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9321B1B2A83F4E13AA5C8081EBA7FC3D.jpg[/image]


Những đóa hoa đời,
 
Trong muôn ngàn gian trá,
Ngẩng mặt lên tôi buông thả hết những ước mơ
Tôi một mình, đếm những bước ơ thờ
Trong quảng vắng để bình yên tâm - chí !
 
Gặp em, một tình chân không mộng mị
niềm vui tôi lại sống lại như thơ
để mỗi ngày tôi lại ngóng lại chờ
lời em đó êm đềm nhưng dung dị
 
không đau thương, không bi lụy!
Dù trong em như mất một niềm tin
Em luôn cười, tôi "biết" dáng rất xinh
Vì tôi đã tạc hình em trong trí.
 
Tôi - em, dù đường xa vạn lý
Nhưng gần nhau bởi cùng một tấm lòng
Tấm lòng yêu cây cỏ núi sông
Và thơ đó - gây mầm ươm sức sống.
 
Huyền Băng
 
Viết cho em, cho những tâm hồn chân thật đáng trân trọng.

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 03:34:00 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
langtuhanoi 30.07.2007 23:42:53 (permalink)
0

 
 CHUNG MÃI THUYỀN THƠ .
 
 < kính tặng chị Huyền Băng. >
 
 
Bầu trời cao cho mây xanh trải rộng
Tấm lòng thành ,cho sức sống dài lâu
Câu thơ hay như giọt mật hương đầu
Đời giản dị...luôn bắc cầu bè bạn.
 
Ai quên ta -bởi ta từng quên họ
Luật luân hồi...Phật Thánh vẫn dạy răn
Sống văn minh mà thiếu nghĩa thiếu tình
Thà lạc hậu...để hòa mình với bạn.
 
Thơ chị ghi - gửi hoa ngàn sao bạc
Những ánh vàng mơ...hay khúc nhạc ru lòng
Rằng cuộc đời...tình luôn nhắc nhớ mong
Tình thơ họa ,mãi nảy mầm trong sáng .
 
Xe thời gian chở những mùa xuân thắm
Thuyền thanh xuân xếp nặng những vần thơ
Xe thời gian chẳng có bến trông chờ
Thuyền thơ họa...CÓ  bến chờ quay lại.
 
Tuổi xuân qua đi...cho lòng ta tiếc mãi
Thuyền còn Thơ...mà tóc đã phai màu
Ngược nước tìm những bờ bến thương nhau.
Câu thơ chảy  dưới chân cầu , vẫy gọi.
 
Lãng Tử Hà Nội.
 R
Em chúc chị vui -chị nghỉ ngơi cho khỏe và đầu tư vào sáng tác chị à -cỗ xe thời gian trôi nhanh lắm đó /mới hôm nào....mà tóc em giờ cũng phai sương mất rùi....hu
 
EM QUÊN -LẦN TRƯỚC CHỊ CHO BÀI CỦA EM VÀO THƯ VIỆN -NHƯNG KHÔNG POST ĐÚNG TÊN -NÊN BÀI ĐÓ ĐỨNG MỘT MÌNH CHỊ  À -CHỊ POST LẠI GIÙM EM HENG TÊN TRONG THƯ VIỆN LÀ <Lãng Tử Hà Nội >bốn chữ đầu viết hoa và dấu cách - chị đừng cười em nhiều chuyện heng...
kính chúc chị Zdui...

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 23:52:40 bởi langtuhanoi >
Huyền Băng 31.07.2007 11:56:06 (permalink)
0

EM QUÊN -LẦN TRƯỚC CHỊ CHO BÀI CỦA EM VÀO THƯ VIỆN -NHƯNG KHÔNG POST ĐÚNG TÊN -NÊN BÀI ĐÓ ĐỨNG MỘT MÌNH CHỊ À -CHỊ POST LẠI GIÙM EM HENG TÊN TRONG THƯ VIỆN LÀ bốn chữ đầu viết hoa và dấu cách - chị đừng cười em nhiều chuyện heng...
kính chúc chị Zdui...

 
 
uh cái này đúng ra trả lời PM cho em, nhưng thôi ghi ở đây để lưu ý các thi sĩ khác luôn.
 
Bài này được chị Bảy đưa vào, nhưng sai là do Lãng tử đấy ! Hihi.
 
Vì như chị HB thường nhắc các bạn: ký tên rõ ràng theo đúng cách mà mình thích, Mod chỉ việc copy đưa vào, vì mỗi người một ý các Mod không thể nhớ hết ý của mọi người. Chị Bảy đã copy tên tác giả cuối bài của Lãng Tử đúng theo sắp xếp đấy! Tuy nhiên, chị HB đã sửa cho Lãng Tử rồi! Coi như gia đình đoàn tụ.
 
Vậy là vui rồi phải không? Chúc vui hơn...
 
Chị HB
 
tặng Lãng Tử cái bông!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/7E63F20C0F4D43188CBD191C57E56B63.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 23:42:28 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 31.07.2007 21:43:07 (permalink)
0

Những đóa hoa đời,

Trong muôn ngàn gian trá,
Ngẩng mặt lên tôi buông thả hết những ước mơ
Tôi một mình, đếm những bước ơ thờ
Trong quảng vắng để bình yên tâm - chí !

Gặp em, một tình chân không mộng mị
niềm vui tôi lại sống lại như thơ
để mỗi ngày tôi lại ngóng lại chờ
lời em đó êm đềm nhưng dung dị

không đau thương, không bi lụy!
Dù trong em như mất một niềm tin
Em luôn cười, tôi "biết" dáng rất xinh
Vì tôi đã tạc hình em trong trí.

Tôi em dù đường xa vạn lý
Nhưng gần nhau bởi cùng một tấm lòng
Tấm lòng yêu cây cỏ núi sông
Và thơ đó - gây mầm ươm sức sống.

Huyền Băng

Viết cho em, cho những tâm hồn chân thật đáng trân trọng.

 
NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG
 
Xuân đời như giấc mộng
Một thoáng đã qua rồi
Trung niên như ngọn gió
Chẳng mong cũng tới nơi.
 
Vần thơ nào nức nở
Khi oán than cuộc đời
Vần thơ  nào nhung nhớ
Như suối gieo ngàn mơ.
 
Hoa muôn màu muôn sắc
Người khác cảnh tôn thờ
Lòng thực thà chất phác
Chẳng bao giờ thờ ơ.
 
Em chắp những câu thơ
Bằng tấm lòng thanh thản
Em chép những bài thơ
Bằng tâm lời trong sáng.
 
Chẳng có nhiều lãng mạn
Chẳng thêm những viển vông
Bởi coi thơ là bạn
Cùng chung một tấm lòng.
 
MINH TUẤN
 
r

HI -chị biết không -em nóng tánh lắm đóa...ở bên này cũng vậy ai mà điêu ngoa -em mắng ngay đó chị à...em rất thích câu nói của ai đó là <cứ sống thật nói thật -thì ta chẳng cần nhớ...hôm qua mình nói gì -hôm nay mình làm gì -và ngày mai mình ra sao...>hi nôm na mấy lời...kính chúc chị và gia đình vui nhiều
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 23:41:37 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9