thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 84 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 09.11.2005 19:43:50 (permalink)
0
cảm nhận tình quê nơi giotnangmuathu',

Mơ ước của em,
Mơ ước của tôi,
Mơ ước của muôn người...
Nặng tình quê, tình đất.

Trong tim ta,
Quê hương, không bao giờ mất.
Dù xa, dù gần,
Dù thật gian nan.

Yên tâm đi em,
Bão tố cũng phải tan.
Nắng cũng nhạt, mưa cũng tàn theo gió.

Quê hương ta, em ơi!
Mạ xanh luôn còn đó.
Vẫn con đò, vẫn bến nước làng quê.
Vẫn sáo diều reo vi vút đê mê
Chờ em đến bên chân trời mơ ước.

Huyền Băng

__________
Chào 7 VDN,
- cung kính chi bằng tuân mệnh - mấy hôm nay không đặt tên cho cháu, Bảy nhắc HB đặt tên lại cho cháu rồi đó! hì hì.

_______________
Nặng tình người...

Mơ ước của em,
Mơ ước của tôi,
Mơ ước của muôn người...
Nặng tình quê, tình đất.

Trong tim ta,
Quê hương, không bao giờ mất.
Dù xa, dù gần,
Dù thật gian nan.

Yên tâm đi em,
Bão tố cũng phải tan.
Nắng cũng nhạt, mưa cũng tàn theo gió.

Quê hương ta, em ơi!
Mạ xanh luôn còn đó.
Vẫn con đò, vẫn bến nước làng quê.
Vẫn sáo diều reo vi vút đê mê
Chờ em đến bên chân trời mơ ước.

Huyền Băng

______________

(cảm hứng khi lang thang qua vườn thơ Lê Thường Nhiên)

Nhớ một người ở Tầm Vu,


      Có ai qua Long An, về Tân Trụ xuống Tầm Vu
      Một chợ nhỏ đèo heo nằm giữa ngã,
      Đồng rộng, vườn thưa nắng đổ
      Nhưng tình người luôn mát tựa dòng sông.

      Trên đất đó một người vợ hiền hiền thục,
      Chăm đàn con năm đứa thay chồng.
      Vì chiến tranh chồng vợ cách mấy sông
      Thân cò trắng gánh gồng trong mưa nắng,

      Người hiền phụ, cắm sào bên sông vắng
      Đợi chồng về dù ong bướm vờn quanh,
      Rồi đến khi tóc ấy chẳng còn xanh,
      Tan chinh chiến chồng trở về tàn phế.

      Gương mặt ấy vẫn cười dù bóng xế,
      Chăm đàn con rồi giờ lại lo chồng.
      Thân dạn dày lại lặn lội mấy sông,
      Tròn phận vợ không một lời ta thán.

      Khi ốm nặng, bà lòng buồn than oán:
      Tôi chết rồi ai chăm sóc cho ông?
      Cũng đến thôi, trong một buổi chiều đông.
      Thân mỏi mệt, bà đành đi ông ở

      Hôm tiễn bà, ông khóc buồn nức nở
      Cánh cò kia tan vỡ bỏ mình ông...
      Để mỗi chiều ông lại ngóng chờ trông,
      Trông không thấy ông cũng đành vĩnh biệt...

      Đấy là những bà mẹ Việt,
      Hồn luôn trong, gương luôn sáng ngời lên
      Dù chồng xa, dù sống cảnh cô đơn,
      Gìn tiết hạnh, giữ thủy chung tròn vẹn.


      Huyền Băng




      Cùng cầu nguyện,
          Trời hôm nay buồn quá!
          Mây xám sầu giăng ngang.
          Nắng vàng buồn không trải.
          Gió lười không thổi sang...

          Pa - ris người nổi loạn,
          Lous-sian... trốt hoành hành
          Việt Nam thì địa chấn
          Khi nào dân mới an ?

          Cùng chấp tay cầu nguyện,
          Xin thượng đế thương ban.
          Bình an cho nhân lọai,
          Cùng thoát cảnh tóc tang.

          Huyền Băng

          r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 04:34:14 bởi Huyền Băng >
#31
    Viet duong nhan 19.11.2005 16:34:20 (permalink)
    0

    Tặng Huyền Băng hồ nước trong xanh mát rượi...
    Chúc HB và gia đình vui vẻ cuối tuần
    Thân thương
    7_NN

    #32
      Huyền Băng 20.11.2005 01:14:36 (permalink)
      0
      7 ơi, thấy cảnh của 7 HB lại sinh tình cho HB vịnh một chút nghen:

      Đây chút bình yên,

      Trời xanh mây trắng tít nơi xa,

      Đáy nước long lanh, én liệng qua.

      Áp má hoa đùa cùng lá cỏ,

      Nắng lên hong sỏi: cất lời ca.

      Ca rằng gió hỡi: ru đi gió

      Giấc ngủ bình yên cho khách qua..

      ..........

      Ta muốn hồn tan trong chốn ấy

      Lãng quên chìm nổi cuộc phong ba


      Huyền Băng

      Cám ơn tranh đẹp của 7 nghen, rất đẹp!
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2005 12:23:06 bởi Viet duong nhan >
      #33
        Huyền Băng 20.11.2005 01:28:51 (permalink)
        0
          Trùng hoan

              Rừng thu say đắm khách ly hương,

              Ngẩn ngơ vàng lá một chiều sương.

              Mơ màng cố quận xa xôi đó,

              Một bóng người thương cách dặm trường.


              Chấp cánh tìm về nơi chốn xa,

              Mười năm tình cũ tưởng phôi pha!

              Nhưng không người vẫn luôn chờ đó,

              Thấp thỏm ngày qua dưới bóng tà.


              Sửng sờ đối mặt tim lỡ nhịp,

              Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ sa.

              Bao năm thổn thức cùng trăng gió,

              Trùng phùng đôi bóng quyện tình ca.



              r

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/ECBD16F68F494DFC98B1179D597F7034.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 02:25:08 bởi Huyền Băng >
              Attached Image(s)
        #34
          Huyền Băng 02.12.2005 21:39:34 (permalink)
          0
          Khóc Hoa Thủy Tiên (hay khóc cho những ai bạc mệnh)

              Lệ tôi rơi rớt nhìn em
              Ra đi vội vã, khi trời còn khuya
              Tại sao không đợi nắng lên
              Em ơi hãy ở cho thêm một ngày
              Đến khi chiều nắng trải dài
              Lời kinh buổi tối ai hòai tặng em
              Chúng tôi rồi cũng theo em,
              Vì đời cũng ngắn như em đó mà
              Xuân tôi ngắn ngủi như là
              Mầm cây chưa lớn đã tàn lụi đi
              Như em, như mọi sự gì
              Như giờ lâm tử em đi tàn đời.
              Cũng như những giọt mưa rơi
              Như ngọc sương sớm tan đời không trông!



              Hoa Thủy Tiên
              Phóng tác theo bài thơ To Daffodils của ROBERT HERRICK ( 1591-1674) do một người bạn sưu tầm tặng.
              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 12:49:41 bởi Viet duong nhan >
          #35
            BĂNG NGUYỆT 11.12.2005 20:42:27 (permalink)
            0
            Đi ngang qua nhà chị HB...thấy mí cánh hoa đẹp...em viết ké vài dòng đừng cười em nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ ACE bạn thơ !!
            (Xẹt ngang hogn hong bít có fải mọi ngưòi đang nói về hoa cẩm chướng hong hih)



            Hoa Cẩm Chướng

            Hoa tím đơn sơ mấy cánh rời
            Trải đều như đón giọt nắng rơi
            Giữa chiều làm vướng chân thi khách
            Mở bút vài câu...chỉ viết chơi

            Aó xanh em mặc là tô điểm
            Sắc tím pha mình đẫm lung linh
            Gío qua trêu ghẹo em chúm chím
            Mười phân nở trọn...thiệt trông xinh

            Mộc mạc với tên em..Cẩm Chướng
            Vậy mà ưu ái vạn kẻ thương
            Kiêu sa Hồng sắc sao sánh đựoc
            Chỉ trói buộc trong..mấy bức tường

            Thương em bình dị như màu tím
            Yêu thơ người gối..mộng từng đêm
            Bốn mùa hiện diện em có đủ
            Lại chẳng khó khăn kiếm với tìm

            Mộc mạc với tên em..Cẩm Chướng
            Vậy mà ưu ái...vạn kẻ thương!!!!!

            *7 đả đưa vào TV*
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 12:55:39 bởi Viet duong nhan >
            #36
              Huyền Băng 12.12.2005 04:55:37 (permalink)
              0
              Chào em Băng Nguyệt,

                  Cám ơn em có chút tình
                  Ghé thăm nhà nhỏ bên đình quán thư.
                  Quán Băng nhỏ bé đơn sơ,
                  Nhưng trông xinh đẹp là nhờ "Bảy Nhân"
                  Ảnh hoa - cảnh đẹp xuất thần,
                  Tulip's tiểu đệ góp phần điểm trang.
                  Nếu không thì thật điêu tàn,
                  Tìm đâu ra ý mà mang thơ vào!

                  Đã vào thì phải mời chào:
                  Mời em một chén trà tàu đi nha!
                  Trà ngon vị đắng thơm là...
                  Thấm vào tận đáy lòng mà nhả thơ.
                  Nhả lời êm ái như tơ,
                  Dệt thành manh gấm tặng trao chị Hằng.
                  Hôm nay trời sẽ có trăng,
                  Ta cùng đối ẩm rồi ăn chút gì...
                  Mời em một chén chè đi,
                  Chè chí mè phủ một ly nóng nè!
                  Ô kia gió lạnh sắt se,
                  Sương khuya rũ ướt em kìa thấy không?
                  Thôi thôi vội bước vào trong,
                  Khoác thêm chiếc áo cho lòng ấm hơn.
                  Nhìn kia hoa súng bên mương,
                  Trăng lên hoa nở hương thơm nhẹ nhàng.
                  Để tôi dạo một cung đàn,
                  Cho em cất giọng oanh vàng ngân nga.
                  ..


                  Chịu hong..?
                  _______________
                  (Hoa súng tím rất thơm) mới vào trang ảnh mượn của Tiểu Hoàng Dung một bông súng nè (thank Hoàng Dung nghen!)

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F8E86305BF574F5EAC19FB37687EFA57.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 05:34:09 bởi Huyền Băng >
                  Attached Image(s)
              #37
                Viet duong nhan 12.12.2005 05:19:36 (permalink)
                0
                7 tặng vườn hoa anh đào
                Cho vần thơ đẹp, tuôn ào ào ra.
                Cho 7 đọc tiếp...


                ----------------------------
                Cho Huyền Băng ké ở đây nói lời cảm ơn Bảy nghen! Cảm ơn những chậu thủy tiên xinh xắn, và vườn hoa anh đào đẹp não nùng này.Tối này Huyền Băng có một bức ảnh đẹp để mà mơ rồi. Đa tạ, đa tạ.
                HB
                ----------------------------
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 05:44:26 bởi Huyền Băng >
                #38
                  Huyền Băng 13.12.2005 02:25:59 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Viet duong nhan

                  7 tặng vườn hoa anh đào
                  Cho vần thơ đẹp, tuôn ào ào ra.
                  Cho 7 đọc tiếp...



                  Cảm ơn Bảy Nhân cho tơ để HB dệt thành bài thơ "Sakura giấc mơ tương ngộ"

                  Sakura giấc mơ tương ngộ,


                  Sakura chưa một lần hội ngộ ,
                  Chỉ nhìn em từ một phía ở xa.
                  Trong tranh ảnh, trong thơ ca
                  Em xinh xắn thuớt tha ôm cành rũ.

                  Đông hay xuân em về tao ngộ,
                  Mà cành kia trơ lá ngẫn ngơ nhìn!
                  Bên hồ gương em soi bóng diễm tình.
                  Chờ khách đến rồi buông mình lã chã.

                  Như tuyết trắng, như sương sa lạnh giá.
                  Em hồn nhiên rồi em lại tàn rơi !
                  Để phải chờ, phải đợi năm tháng trôi,
                  Rồi em đến mang sắc xuân rực rỡ.

                  Tôi ước sao một ngày mình tương ngộ
                  Đứng bên em và nhìn tỏ tường em.


                  Không hiểu sao HB rất có cảm tình với những âm điệu nhạc cổ điển của xứ hoa anh đào, có lẽ nó khoan thai nó nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào rơi.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 15:39:39 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    Huyền Băng 14.12.2005 23:23:10 (permalink)
                    0
                    Còn nhớ hay quên?

                        Mưa lại rơi dài bên mái hiên,
                        Giọt mưa đọng lại chút bên thềm.
                        Như hương tình cũ còn đâu đó,
                        Len trú vào hồn cõi tỉnh yên!

                        Hơi lạnh theo mưa buốt cả.. đời,
                        Thấm sâu vào tận trái tim côi.
                        Vết thương ngày cũ giờ như lại,
                        Nhức nhối từng cơn bởi lạnh... trời?

                        Cho tôi hỏi nhỏ bao thi sĩ:
                        Đã từng thêu dệt những tình thi
                        Trả lời tôi biết tim hay óc?
                        Oằn oại đớn đau tiễn tình đi...

                        Tôi ngẫm tình xưa trước của tôi,
                        Tình duyên ngang trái phải chia phôi!
                        Tôi nghe đau nhói xuyên qua ngực,
                        Như tên ai bắn xé tim tôi.

                        Ai bảo cách mặt, lòng xa xôi?
                        "Dứt" đi là rủ sạch hết rồi!
                        Không đâu dĩ vãng luôn nằm đó,
                        Chỉ đợi đội mồ sống dậy thôi
                        .


                        :Bài thơ này HB làm trúng hồn nhiều thi sĩ lắm đấy !
                        7 đã đưa vào TV:
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2005 13:53:08 bởi Viet duong nhan >
                    #40
                      vũkimThanh 15.12.2005 06:06:04 (permalink)
                      0
                      Xin chia sẻ với Huyền Băng :


                      NIỀM ĐAU MUÔN THỦA

                      Người hỡi...Đời tôi như biển dội
                      Ùa vào ngập lụt trái tim côi
                      Tim óc đều chìm trong màn tối
                      Cây cối thương yêu chẳng đâm chồi

                      Tôi cũng như người đã chia phôi
                      Niềm đau muôn thủa réo bồi hồi
                      Xót xa lệ tủi bao đêm khóc
                      Mảnh tình lăn lóc giữa dòng trôi

                      Kỷ niệm như hồn ma lầm lũi
                      Tìm về cắn xé xác thân tôi
                      Tôi hận trời sinh chi duyên số
                      Cố nhân còn thấy ngọt bờ môi?

                      Tôi muốn yêu thương với một người
                      Trọn đời chung thủy một người thôi
                      Nhưng nào có được như mơ ước
                      Bạc phước ai kia tước mất rồi

                      Đành vuốt cung sầu cho biển lặng
                      Mong dòng thi họa nắng lên ngôi
                      Tinh tú ngả nghiêng như thầm bảo
                      Cả trời mộng ảo giữa tình tôi .

                      Vũ kim Thanh

                      :Đã đưa vào TV:
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2005 14:12:07 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        Huyền Băng 15.12.2005 16:22:25 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Bảy đã ghé thăm,
                        Cám ơn Thanh đã có lòng xẻ chia.
                        Chúng ta tình nặng một thuyền,
                        Những mong trao hết cho người ước mơ!
                        Nhưng người đã lỗi đường tơ,
                        Ta đành gởi đó cho thơ giải sầu.
                        Để mong ngày tháng qua mau.
                        Suối sầu tuôn hết bắt cầu lên tiên.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:38:36 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          Huyền Băng 18.12.2005 02:26:20 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Viet duong nhan

                          7 tặng vườn hoa anh đào
                          Cho vần thơ đẹp, tuôn ào ào ra.
                          Cho 7 đọc tiếp...



                          Cảm ơn Bảy Nhân cho tơ để HB dệt thành bài thơ "Sakura giấc mơ tương ngộ"


                          7 Việt Dương Nhân đề nghị HB đổi câu chót là :
                          Được nhìn em cho thỏa mộng hòai mong.

                          Và HB xin thêm hai câu chót nữa là:

                          Để dang tay đón những cánh hoa lòng,
                          Tung theo gió lay hồn thơ rung động.

                          Bà con thấy có được hong?

                          Sakura giấc mơ tương ngộ,


                          Sakura chưa một lần hội ngộ ,
                          Chỉ nhìn em từ một phía ở xa.
                          Trong tranh ảnh, trong thơ ca
                          Em xinh xắn thuớt tha ôm cành rũ.

                          Đông hay xuân em về tao ngộ,
                          Mà cành kia trơ lá ngẫn ngơ nhìn!
                          Bên hồ gương em soi bóng diễm tình.
                          Chờ khách đến rồi buông mình lã chã.

                          Như tuyết trắng, như sương sa lạnh giá.
                          Em hồn nhiên rồi em lại tàn rơi !
                          Để phải chờ, phải đợi năm tháng trôi,
                          Rồi em đến mang sắc xuân rực rỡ.

                          Tôi ước sao một ngày mình tương ngộ
                          Được nhìn em cho thỏa mộng hòai mong.
                          Để dang tay đón những cánh hoa lòng
                          Tung theo gió lay hồn thơ rung động.


                          Rất vui khi được bạn thơ bàn luận bổ túc cho thơ ngọt ngào hơn, cám ơn 7 Việt Dương Nhân.
                          Hết xẩy con cào cào - 7 đem vào TV
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 06:00:25 bởi Huyền Băng >
                          #43
                            Nguyên Đỗ 18.12.2005 13:21:49 (permalink)
                            0
                            Tiên Nữ Anh Đào

                            Ai kia đứng dưới cội đào
                            Hoa đào hồng trắng má đào hồng tươi
                            Em nhìn anh, nở nụ cười
                            Môi răng hồng trắng hơn mười đào hoa

                            Mùa xuân hoa nắng chan hòa
                            Trái tim anh bỗng sáng lòa tình yêu
                            Tình xuân chan chứa trong chiều
                            Anh đào hồng trắng mỹ miều làm sao

                            Gió về thổi nhẹ dạt dào
                            Vài hoa rơi rụng lọt vào tay anh
                            Chợt mơ giấc mộng đẹp lành
                            Cánh tay giang rộng thật nhanh đón người

                            Môi hồng em nhoẻn nụ cười
                            Mơ mơ em khẽ dựa người vào cây
                            Thì thầm anh nói: Anh đây
                            Sao không ghé tựa, dựa cây làm gì?

                            Em như hiểu được tình si
                            Liếc anh một liếc, bước đi nhẹ nhàng
                            Giật mình anh vội lên ngang
                            Bước theo đều bước dịu dàng làm quen

                            Nguyên Đỗ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 13:23:12 bởi Nguyên Đỗ >
                            #44
                              Huyền Băng 20.12.2005 00:22:09 (permalink)
                              0
                              Đối đáp với NĐ cho vui,

                              Hởi người tri kỷ!

                                Nàng thơ thấp thoáng vườn đào,
                                Mặt hoa, da phấn, môi nào tươi hơn!
                                Nàng rằng: Nguyên hãy dừng chơn.
                                Thơ rằng: thơ phải dập dờn, tung tăng.

                                Vì thơ là của ...thi nhân
                                Khắp miền khắp chốn nên không thể dừng!
                                Qua đây vui chút hương xuân,
                                Cảm lòng tri kỷ nhưng đành chia... thôi.

                                HB

                                Mượn Easyman người đẹp này cho những khách tương tư nàng thơ... ngắm

                                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/84B79137EAE6400583C26605C4E4B89C.jpg[/image]
                                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 01:40:16 bởi Huyền Băng >
                                Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 84 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9