thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 84 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 09.09.2007 20:56:13 (permalink)
0

 
CON SÓNG...
 
Sóng vỗ biển trong mơ
Êm theo từng nhịp thở
Gió lặng im ngẩn ngơ
Bên cát bờ  yên ả...
 
Trăng mùa thu quen lạ
Ánh bao la  diệu kỳ
Soi giấc mơ bừng sáng
Ngắm mặt biển dại si.
 
Thiên Đường mơ ta gặp
Mong giống như ngoài đời
Sóng lòng không bão tố
Bước chân  cùng chung đôi.
 
Một giấc mơ xa xôi
Gọi nỗi niềm thèm khát
Một ảo ảnh cao vời
Con tim đời khẽ hát.
 
Mùa thu đầy gió nhạc
Hát dáng em tròn đầy
Mùa thu đầy phấn sáp
Vẽ sắc em nồng say.
 
Trước em anh thơ ngây
Như ngày xưa mười sáu
Với mơ thu cầm tay
Thương nhớ ngày đi học.
 
Con sóng gào tiếng khóc
Trong biển đời bão dông
Con sóng mơ trong mộng
Dìu ta tới tuổi hồng...
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 09.09.2007 21:56:41 (permalink)
0
 
 
Em Và Biển Cát
 
 
Buổi sớm mai thức dậy
Chạy uà ra bãi cát
Ngưã mặt đón gió mát
Hứng tia nắng dịu dàng
 
Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng
Lòng lâng lâng miên man
Nghĩ chuyện tình cuả biển
Hồn chìm lắng mơ màng
 
Sóng nghịch ngợm lăn tăn
Trườn lên rồi rút vội
Nhìn quanh không ai tới
Hôn say đắm cát mềm
 
Chút thèn thẹn lén len
Đôi má hổng bẽn lẽn
Tình biển thuyền sóng cát
Yêu nhau để em xem...
 
Rượu chẳng uống...say mèm
Nhìn những đôi tình nhân
Giống như cát và biển
Một đời mãi luôn gần
 
Ôi, những mối tình chân
Mong sao bền lâu nhé
Đừng dốc cao trượt té
Đau lắm...hỡi tình ơi...
 
Sương Anh
Huyền Băng 10.09.2007 10:57:09 (permalink)
0
Cám ơn MT đã mang đến một bức tranh đẹp cho mọi người nguồn cảm hứng.
 
Cảm nhận từ biển sáng,
 
Biển sáng mênh mang, sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Từng cơn gió khẻ lay động giọt sương mai.
Không một bước chân ai trên bờ cát thoãi dài
Biển đã xoá, xoá tình ai hằn trên cát...
 
Một ai đó nghe như mình mất mát,
Kỷ niệm đời in trong dấu chân qua
Một ai đó lòng nghe như muối sát
Xót tim buồn khi dấu tích phôi pha.
 
Riêng ai đó khi nhìn trời bát ngát
Ngắm vầng dương ló dạng tận nơi xa
Mơ phút chốc ngày lên rồi sẽ khác
Cây nhân tình đây đó lại nở hoa... !
 
Tiếng  ai hát dìu dặt bay thanh thoát
Ru đời người xoá vết nứt... tình xa.
Tiếng ai bước nhẹ mơn man trên cát
Ta mĩm cười! Ô chẳng phải mình ta !
 
Huyền Băng
 
 
Rất nhiều người thích dạo chân trong biển sáng phải không các bạn!
Và những bước chân đó luôn rất nhẹ nhàng.
 
r
----------
Chúc Sương Anh luôn vui và đến họa thơ trong topic chị nghen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:25:53 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 10.09.2007 15:23:14 (permalink)
0

Cảm nhận từ biển sáng,

Biển sáng mênh mang, sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Từng cơn gió khẻ lay động giọt sương mai.
Không một bước chân ai trên bờ cát thoãi dài
Biển đã xoá, xoá tình ai hằn trên cát...

Một ai đó nghe như mình mất mát,
Kỷ niệm đời in trong dấu chân qua
Một ai đó lòng nghe như muối sát
Xót tim buồn khi dấu tích phôi pha.

Riêng ai đó khi nhìn trời bát ngát
Ngắm vầng dương ló dạng tận nơi xa
Mơ phút chốc ngày lên rồi sẽ khác
Cây nhân tình đây đó lại nở hoa... !

Tiếng hát ai lồng lộng bay thanh thoát
Ru đời người xoá vết nứt... tình xa.
Tiếng ai bước nhẹ mơn trên cát
Ta chợt cười! Ô chẳng phải mình ta
Huyền Băng

-----------
Chúc Sương Anh luôn vui và đến họa thơ trong topic chị nghen.

 

 
 NHỮNG TIẾNG GỌI THU
 
Thu trang điểm cho cuộc đời nhan sắc
 Cảnh ý riêng như khuôn mặt con người
 Khi nắng vàng hay mưa giọt tuôn rơi
 Nỗi khắc khoải như lòng người đến vậy.
 
 Tuổi hoa niên mơ mùa thu tìm thấy
 Bướm bên hoa và bánh trái trăng sao
 Thời trung niên khi qua bước thấp cao
 Thích biển sóng hay suối ngàn thác đổ.
 
 Nơi hoa tươi chẳng quen màu mưa gió
 Nơi hồ xanh không biết sóng réo gầm
 Mùa thu sang ,buông thả những phân vân
 Cho tiếc nuối...Vọng âm thầm tiếng gọi.
 
MINH TUẤN
 
EM CHÚC CHỊ VUI
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 20:30:16 bởi Huyền Băng >
huydungpro 11.09.2007 00:29:34 (permalink)
0


Cám ơn Huy Dung có lời nâng đở, nhưng hai chữ "nữ sĩ" HB không dám nhận, hihi...!
Duy có một điều, đó là rất cám ơn Huy Dung vì đã cảm thông được nỗi niềm của HB trong tình quê. tình đất...
Quê hương là một cái gì thấm đậm vào trong ta, và mang cho ta cảm giác gần gủi từ cành cây đến ngọn cỏ. Nhìn quanh cảnh vật ta có cảm giác như tất cả đều có linh hồn và có tiếng nói vì có lẽ hồn sông núi đã ăn sâu vào cảnh vật. Những ai xa quê dù được đứng trước một cảnh vật thần tiên có say đắm trước nó rồi cũng quay về cảm giác lạc lõng...

Nỗi niềm,

Ai có xa quê xa đất
thẩn thờ thương cảm từ nơi rất mật.
nỗi khoắc khoải nhớ mông lung!
mong ngày về ôm lấy đất mà hun...
bỏ nhung nhớ, quên đời hanh hao phiêu dạt.

Người tha phương lang bạt,
nhìn bóng trăng ngỡ đó chốn quê nhà
vì đêm xưa chốn đó dưới trăng tà
thong dong bước
bóng trăng hòa cây cỏ

Kẻ yêu quê gặp nhau buông lời ngõ
Lời tự tình cùng trăng gió quê xa
Để suốt đời quê vẫn ở trong ta
Đầm và ấm
Lời tình ca quê đó!

Huyền Băng







   Huy Dung tôi rất cảm động vì Chị Huyền Băng đáp thơ tôi họa và tặng bằng cách đưa ra một bài thơ ở tầm "nỗi niềm" tức từ tầng sâu tâm khảm. Thật không dễ gì cho HD làm được bài họa lại, mà chỉ có họa (họa thơ tự do, họa cả vần bằng và vần trắc, kể cả các vần lưng) thì HD mới tạm bày tỏ sự ca ngợi và ngưỡng mộ. Khó, nhưng sau ngày Chủ nhật vừa rồi đi chơi Hội thơ tại biển Vũng Tàu về bài họa đã xong, vội gừi ngay k/tặng Chị HB:




            MẶC TRẦM
 
Ôm chặt người thương quý đất 
như ong vàng - hút nhụy quê say mật
Chảy êm ký ức lao lung
lắng đủ chưa - để mơ một miếng hun?
nếm lênh đênh, cam kiếp bọt bèo trôi dạt!
 
Dạn dày nhờ phiêu bạt
giúp trui rèn từ lủi thủi xa nhà
(từ còi tàu rời bến tiễn trăng tà)
hồn thơm ngát
ánh dương hòa màu cỏ
 
Tâm mặc trầm - quên đêm vào cửa ngỏ
An bình dẫu cơ ngơi gió cuốn xa
Học xả buông, ta mãi nhớ quê ta
lắng và đọng
mặc trầm ca hát đó!
                                                    huy dung 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 08:53:21 bởi huydungpro >
Quãng Nhẫn 11.09.2007 05:43:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

....Một ai đó nghe như mình mất mát,   
Kỷ niệm đời in trong dấu chân qua
Một ai đó lòng nghe như muối sát
     Xót tim buồn khi dấu tích phôi pha.....
 
 
Một ai đó ngở mình đã chia  xa
       Nẻo hồn riêng bao nổi đau khuất mặt
       Rát bỏng tâm tư, đời nghiêng gió táp
        Khát cháy mặn mòi của biển cả bao la
 
Một ai đó ngở mình như lá       
  Rụng vào Thu vàng úa cả non tơ
Gió hoang hanh lịm chát một bờ
       Bay giữa vòm trời khắt khe mây đắng
 
  Một ai đó ngở mình như gọt nắng
Vở trong chiều ngơ ngác hạ tàn
    Một ai đó ngở mình như ruộng hạn
     Nứt nẻ hồn rạn nát vết chân chim..
 
 
  Một ai đó...                            
 
 
 
Quãng Nhẫn
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 11.09.2007 22:34:40 (permalink)
0

 
NÍU GIỮ LÁ THU.
 
Lá vàng đang rơi ngoài ngõ
Bàn tay muốn níu bầu trời
Thu đang trút tàn hơi thở
Trong từng tiếng lá đang rơi.
 
Mang theo khung trời gửi nhớ
Khi mơ hoa thắm hương nồng
Vui bên ngàn sao trăng tỏa
Mưa nắng từng giọt nặng trong...
 
Một tuần mưa lạnh bên song
Ươm màu cuối thu tàn úa
Ba tháng đến rồi lại không
Để sầu đầy đong thương cảm.
 
Bàn tay muốn nâng khoảng sáng
Lá rơi cho nhẹ tấm lòng
Tiễn đưa như tình bè bạn
Thơ buồn gửi nhớ bên song...
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 22:35:53 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 12.09.2007 10:09:05 (permalink)
0
Thân chúc mọi người vui và nhiều thi hứng hơn... 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CD1CA6253ADB4E3CB8931F73FFE73081.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 10:12:01 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 12.09.2007 16:17:29 (permalink)
0
QUOTE
 
QUOTE




Cảm nhận nỗi buồn Chị HUYỀN BĂNG tải vào thơ nó thiêng liêng sâu thẳm mà dằng dặc, hoa tàn cả những ngày xuân. HD góp bài HỌA NGUYÊN VẬN sau đây chỉ nhằm chúc HB luôn luôn nhận được toàn là những nguồn vui:
 
THONG DONG
 
Xuân gieo thơ mộng
 
từng bước thong dong
 
hết sầu chiếc bóng
 
Thanh thản vô song  
                                                            huy dung
SuongAnh 12.09.2007 16:43:30 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

QUOTE
 
QUOTE








Cảm nhận nỗi buồn Chị HUYỀN BĂNG tải vào thơ nó thiêng liêng sâu thẳm mà dằng dặc, hoa tàn cả những ngày xuân. HD góp bài HỌA NGUYÊN VẬN sau đây chỉ nhằm chúc HB luôn luôn nhận được toàn là những nguồn vui:

THONG DONG
 
Xuân gieo thơ mộng
 
từng bước thong dong
 
hết sầu chiếc bóng
 
Thanh thản vô song  
                                                            huy dung




 
Xuân Chờ
 
Xuân lay giấc mộng
Sắc thắm muôn màu
Trước gương soi bóng
Chờ người bên song
 
Sương Anh
 
r
 
Xin chào Chị Huyền Băng và anh Huy Dung... Sương Anh hổng hiểu sâu những ý tưởng từ bài thơ cuả Chị HB như Anh HD đã ghi...Bài thơ vỏn vẹn có mười sáu chữ  mà rất tuyệt và chỉ là rung cảm từ ý cuả bài thơ , nên em bắt chước hoạ theo thôi hà...nếu SA có làm mất hứng cuả mọi người thì thông cảm cho em út ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:31:46 bởi Huyền Băng >
onlyyou 12.09.2007 17:22:56 (permalink)
0
Tình
 
Tình xuân như mộng
 
Dày theo tháng năm
 
Trăng soi đôi bóng
 
Thì thầm bên song
__________
 
ONLY
Huyền Băng 12.09.2007 21:28:36 (permalink)
0
Cám ơn mọi người đã góp thơ vào đề tài xuân... mộng! Mỗi người ngẫm nghĩ một cách, cách nào cũng dào dạt cảm tình hết...
 
HB xin thêm một vài câu nữa để giải thích ý của mình... hy vọng mọi người lại có đề tài sáng tác thêm nữa.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/598B6938FD43441C9AD5CDC687F1DF2A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2007 23:13:59 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
HuyenKhong 13.09.2007 00:13:57 (permalink)
0



 


BÀNG HOÀNG TUỔI XUÂN
 
Mượn con sông thả mộng dài
Tuổi xuân ta mượn hình hài để đo
Người đi đổ gánh âu lo
Sau lưng vẳng tiếng câu hò cố quê
Tàn hoa rơi rụng bốn bề
Ô hay xuân đã lỗi thề trần gian
Còn ai cánh én dâu ngàn
Rong chơi mấy độ bàng hoàng tuổi xuân!
 
HuyenKhong
 
r

 
Đôi dòng cảm xúc có được sau khi đọc "thơ thẩn" của Huyền Băng". Có gì mạo phạm xin lượng thứ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:33:42 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 13.09.2007 16:12:29 (permalink)
0

BỔNG TRẦM TIẾNG LÒNG. 
 
Thời gian trôi ngoài ngõ
Đếm bước của tháng năm
Ánh trăng rơi song cửa
Đếm xuân ruột con tằm.

Mưa rơi hay lệ nhỏ
Trời xanh với cuộc đời
Chung nắng rơi ,màu gió
Nhuộm mái đầu phai phôi.

Chia ly chung mùa  hẹn
Nên đôi xứng thề nguyền
Dở dang trong lời hứa
chẳng thể tròn chữ duyên.

Bờ môi hong tình ấm
Ánh mắt sưởi tim côi
Tháng năm với cuộc đời
Như mây trời trôi mãi.

Vó ngựa xưa trở lại
Nhặt khoan nhịp tim ai
Bóng câu Xuân chẳng lại
Bổng trầm kiếp má phai...

 
MINH TUẤN 
 
EMCHÚC CHỊ VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 14:36:44 bởi Minh Tuấn >
huydungpro 13.09.2007 21:28:04 (permalink)
0
quote


 
 
quote/








     Lần này HD cũng không tự bằng lòng chỉ góp một bài sáng tác vào vườn thơ chung Chủ
đề HB khởi xướng.
   Do niềm thông cảm và ngưỡng mộ hồn thơ HB, nên đã “họa nguyên vận” bài thơ "Tuổi
Xuân và Mộng", mới xong và post ngay, k/tặng Chị Huyền Băng quý mến:
 
ÔI XUÂN, CHỈ CHỜ VÀ ĐỢI


Rất dài từng khoảnh khắc
mà chờ mấy dậy thì !
Xuân lụi tàn tám hoánh
mới sẽ về, có khi?!
 
Chờ bao xuân mới đ?
mây vần vũ, … lại đi !
Cớ sao tình buông rủ
lời còn đó thị phi
                                  huy dung

      Tiếp sau đây là mối tình tuổi xuân của HD,
từ nó HD muốn tự nhắc nhở một điều…: (bài
thơ hơi dài, nên xin chỉ trích đoạn và rút gọn
như sau)
 
                GẠN VUI
 
Nhiều nhiều lắm rạng đông
đã tắt trong quên lãng
Riêng ráng đỏ tình đầu
mãi nhuốm màu năm tháng
 
Đỏ ráng ấy đầu đời đánh mất
mặt trăng ngân cũng bặt vân mòng...

 
... Rồi từ đó, giữa hồng trần
mười phương lưu lạc
trăng bạc xưa trầm mặc chơi vơi
 
Chân thành nhắn lại Bạn ơi
Mai sau xin chớ một đời
nhớ nhung khắc khoải
khôn nguôi
đợi
chờ
mãi đi như giữa cơn mơ…!
 
Vì, ơ hay!
muôn dặm còn vời vợi
ngẫm đời muôn chặng say
khổ đau tình tít tắp
thiên lý sầu ngăn ngắt
 
Mà ừ nhỉ! Ráng và trăng lạc lối
ánh xanh mờ - chưa tỏ nổi hàng mi
Chớ bi kịch hóa - lâm ly
Gạn vui từ ánh diệu kỳ ráng xưa!!
                                               huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 18:23:11 bởi huydungpro >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 84 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9