thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 84 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
SuongAnh 13.09.2007 22:38:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn mọi người đã góp thơ vào đề tài xuân... mộng! Mỗi người ngẫm nghĩ một cách, cách nào cũng dào dạt cảm tình hết...
 
HB xin thêm một vài câu nữa để giải thích ý của mình... hy vọng mọi người lại có đề tài sáng tác thêm nữa.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9082726A82F147A9BE0741FE2B237A1E.jpg[/image]



Mộng Xuân Thì
 
 
Mộng đến rồi qua đi
Nhánh Xuân thì mấy khắc
Hoa sáng tươi khoe sắc
Đêm ủ rũ chờ ngày...
Khi chia tay chiều ấy
Biết vương khúc biệt ly
Gối loan hoài gìn giữ
Hờn tủi mộng Xuân thì...
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:37:44 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 13.09.2007 23:59:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Thân chúc mọi người vui và nhiều thi hứng hơn... 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CD1CA6253ADB4E3CB8931F73FFE73081.jpg[/image]





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/598B6938FD43441C9AD5CDC687F1DF2A.jpg[/image]


Chào Chị Huyền Băng!
Cho ĐH ghi lại cảm hứng từ 2 bài thơ của Tỷ!

CHỜ
Ngoài kia thu sương phủ
Người xa cách trùng mây
Một phòng loan màn rủ
Đêm tàn chong bóng gầy
 
Chàng đi hôm tiễn biệt
Chén rượu quan hà say
Xuân đến rồi thu hết
Bóng câu mờ khói bay
 
Trời vàng rơi chiếc lá
Đầu trắng sợi tóc mai
Bao mùa hoa tàn nở
Người vắng đâu dấu hài...
 
 Chúc Chị vui, khỏe và có thêm nhiều sáng tác!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:40:11 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 14.09.2007 11:53:36 (permalink)
0
Cám ơn mọi người giúp cho vườn nhà HB trở nên nhộn nhịp...!
Người ta nói :
 
Thị tại môn tiền náo
Nguyệt lai môn hạ nhàn
 
mà khi nguyệt lai môn các thi sĩ thì lại tăng thêm nhiều ý thơ làm các thi sĩ bận rộn hơn, nhưng vui...
 
Hãy gom trăng...
 

      Trăng có mấy trên trời
      Từ nơi cao vời vợi
      Gôm ánh huyền trăng tới
      Cùng dệt những mơ hoan...
       
      Hoan hỉ tình trông đợi
      hoan lạc bến bờ yêu
      hoan hân đón gió chiều
      hoan hô tình thơ trêu
       
      Vui bao ý bao điều
      Gợi trong lời thơ ngõ
      Buồn xin chia một nửa
      Để cùng nhau vui hơn...
       
      HB
       
      Vui cùng các bạn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/7B3AC253659E4C85B435FC3221CB53D1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 16:16:01 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 14.09.2007 14:56:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/7B3AC253659E4C85B435FC3221CB53D1.jpg[/image] 
 

Hãy gom trăng...



Trăng có mấy trên trời
Từ nơi cao vời vợi
Gôm ánh huyền trăng tới
Cùng dệt những mơ hoan...

Hoan hỉ tình trông đợi
hoan lạc bến bờ yêu
hoan hân đón gió chiều
hoan hô tình thơ trêu

Vui bao ý bao điều
Gợi trong lời thơ ngõ
Buồn xin chia một nửa
Để cùng nhau vui hơn...

HB

Vui cùng các bạn

 
TRĂNG HOA.
 
Hoa bao nhiêu dưới trời
Sắc khoe nơi cảnh đẹp
Hương tỏa mấy thắm tươi
Mộng níu đời cánh bướm.
 
Trăng mùa thu khuôn khổ
Dịu dàng từng nết na
Đêm Nguyệt Cung tỏa sáng
Trăm lòng ngắm Hằng Nga.
 
Thi họa tranh khéo vẽ
Tri âm dòng thơ hay
Nghe mưa rơi khắc khoải
Thử gió cuộn buồn vui...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CHỊ VUI NHIỀU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 16:18:07 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 14.09.2007 16:08:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn mọi người giúp cho vườn nhà HB trở nên nhộn nhịp...!
Người ta nói :
 
Thị tại môn tiền náo
Nguyệt lai môn hạ nhàn
 
mà khi nguyệt lai môn các thi sĩ thì lại tăng thêm nhiều ý thơ làm các thi sĩ bận rộn hơn, nhưng vui...
 
Hãy gom trăng...
 

      Trăng có mấy trên trời
      Từ nơi cao vời vợi
      Gôm ánh huyền trăng tới
      Cùng dệt những mơ hoan...
       
      Hoan hỉ tình trông đợi
      hoan lạc bến bờ yêu
      hoan hân đón gió chiều
      hoan hô tình thơ trêu
       
      Vui bao ý bao điều
      Gợi trong lời thơ ngõ
      Buồn xin chia một nửa
      Để cùng nhau vui hơn...
       
      HB
       
      Vui cùng các bạn




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/7B3AC253659E4C85B435FC3221CB53D1.jpg[/image]



Gom Hết...
 
 
Gom sương gối đầu
Gom trăng soi bóng
Gom đêm dệt mộng
Gom sầu thả bay...

 
Gom mưa thả nắng
Gom ánh mắt say
Gom nụ cười đầy
Gom tình ngất ngây

 
Gom thơ...ấp ủ
Gom nụ hôn ngon
Gom nhớ vào hồn
Gom hết trao anh...

 
Sương Anh
 
Chị Huyền Băng ơi... hổng hiểu sao chủ đề nào cuả Chị cũng hấp dẫn hết á.... đọc bài thơ Chị xướng lên, tự nhiên hồn thơ cuả SA nó bay lên chạy theo bắt giữ hổng kịp nè.... chắc em phải sắm máy bay quá Chị ơi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 22:57:46 bởi SuongAnh >
huydungpro 14.09.2007 22:27:41 (permalink)
0

nguyệt lai môn các thi sĩ thì lại tăng thêm nhiều ý thơ làm các thi sĩ bận rộn hơn, nhưng vui...
Hãy gom trăng...
Trăng có mấy trên trời
Từ nơi cao vời vợi
Gôm ánh huyền trăng tới
Cùng dệt những mơ hoan...

Hoan hỉ tình trông đợi
hoan lạc bến bờ yêu
hoan hân đón gió chiều
hoan hô tình thơ trêu

Vui bao ý bao điều
Gợi trong lời thơ ngõ
Buồn xin chia một nửa
Để cùng nhau vui hơn...
                          HB










     Khi Chị Huyền Băng có thơ buồn, Huy Dung ưa góp
thơ vui vào, Bữa nay thơ HBăng "vui bao ý bao điều... 
 /...để cùng nhau vui hơn..." thì không hiểu sao, HD lại
không cưỡng lại được cái thôi thúc nói về một số phận
buồn Chị HB à:
 
       GOM TÌNH TRĂNG BUỒN


Một đêm thanh gió mát
trăng rủ rỉ tình đầu
Dập dờn mùa theo nhau
trăng chuyển màu chua chát?!
 
Kìa đò xuôi ngơ ngác
chèo khuấy ánh trăng sầu
Tuổi xuân, tình bát ngát
trăng vụng dại nao nao

Từ xót xa ly biệt
thời gian cũng bạc màu
Vọng phu thành trăng khuyết
Đêm đêm treo nỗi đau..!
                                     huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 00:50:16 bởi huydungpro >
Thu Hiền 15.09.2007 13:42:08 (permalink)
0
Chị Huyền Băng mến!
 
Em đã diễn đọc bài thơ "Còn nhớ hay quên?" của chị, chị vào đây nghe thử nhé:  
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=297420&mpage=1&key=&#297420
 
 
Chúc chị vui và có thơ đều !  
SuongAnh 15.09.2007 22:15:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
NÍU GIỮ LÁ THU.
 
Lá vàng đang rơi ngoài ngõ
Bàn tay muốn níu bầu trời
Thu đang trút tàn hơi thở
Trong từng tiếng lá đang rơi.
 
Mang theo khung trời gửi nhớ
Khi mơ hoa thắm hương nồng
Vui bên ngàn sao trăng tỏa
Mưa nắng từng giọt nặng trong...
 
Một tuần mưa lạnh bên song
Ươm màu cuối thu tàn úa
Ba tháng đến rồi lại không
Để sầu đầy đong thương cảm.
 
Bàn tay muốn nâng khoảng sáng
Lá rơi cho nhẹ tấm lòng
Tiễn đưa như tình bè bạn
Thơ buồn gửi nhớ bên song...
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 

 
 
Chiếc Lá
 
 
Hãy chờ ta với
Đừng vội lá ơi
Mệt lã ta rồi
Chạy theo mòn mỏi

 
Đôi tay yếu đuối
Ngón mềm rã rời
Khoảng cách xa xôi
Cố níu...chơi vơi

 
Lá như đuà cợt
Uốn lượn lã lơi
Vô tình bay tới
Đau nhói hồn tôi

 
Tình yêu trong đời
Giống như chiếc lá
Gió thổi la đà
Bay khuất trời xa...

 
Sương Anh
Minh Tuấn 16.09.2007 16:39:06 (permalink)
0



Chiếc Lá


Hãy chờ ta với
Đừng vội lá ơi
Mệt lã ta rồi
Chạy theo mòn mỏi

Đôi tay yếu đuối
Ngón mềm rã rời
Khoảng cách xa xôi
Cố níu...chơi vơi

Lá như đuà cợt
Uốn lượn lã lơi
Vô tình bay tới
Đau nhói hồn tôi

Tình yêu trong đời
Giống như chiếc lá
Gió thổi la đà
Bay khuất trời xa...

Sương Anh

_____________________________

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.


 

 
THƯƠNG MÃI...
 
Bờ xa gió thổi
Lá cuốn la đà
Bến xưa gió thổi
Sóng vỗ chèo xa.
 
Có mấy xót xa
Vô tình vô  ý
Có mấy mùa qua
Tâm sầu ủy mị.
 
Phải là tri kỷ
Phải là tri âm
Vần thơ đan ý
Thương thu khóc thầm.
 
Nhớ ngõ hoa xuân
Nhớ thềm nắng trải
Lá rơi thương mãi
Lạnh cả mùa đông.
 
MINH TUẤN
 
chúc muội vui nhé SA
 
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 18.09.2007 20:24:21 (permalink)
0

 
 GÓC THU ÚA VÀNG.
 
Một góc sầu đang chết
Sắc vàng nơi cuối trời
Một tầng mây xanh miết
In bóng hồn lá phơi...
 
Một câu thơ muốn rơi
Với chiều thu đa cảm
Tiếng gió than đâu rồi
Để vàng thu câm lặng...
 
Còn bao ngày im ắng
Khi lá rơi mất rồi.
Góc sầu xưa lại trắng
Lạnh xếp hồn tuyết rơi...
 
 
MINH TUẤN
 
EM CHÚC CHỊ VUI
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 20:27:03 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 22.09.2007 15:47:40 (permalink)
0
 

 
SẦU...
 
Nỗi niềm không rõ
Biết buồn hay vui
Nhìn hồn cây cỏ
Chiều thu chôn vùi.
 
Dòng trôi lặng lẽ
Gió chẳng  còn vui
Sầu rơi quạnh quẽ
Buồn vương mắt đời.
 
MINH TUẤN
 
chúc chị cuối tuần vui
 
hongvan 22.09.2007 16:51:23 (permalink)
0
Vầng Trăng Trên Cát
 
Em vạch lên trên cát
Hình của một vầng trăng
Trong đêm ba mươi
Dưới kia
Biển nhấp sóng cười
Hất lên vòm bọt trắng
 
Trước một đại dương tràn trề vị mặn
Vầng trăng của em
Thật lẻ loi
 
Và em viết lên cát những lời muốn nói
Con còng gió chạy qua
Dấu chân in hình dấu hỏi
Có phải anh
Là  trăng rằm trong em?
 
Biển lại nhấp sóng cười
Em thẹn thùng cúi xuống
Nhìn vầng trăng vạch trên cát...
Trong đêm ba mươi.
 
hongvan
 
SuongAnh 22.09.2007 21:37:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 

 
SẦU...
 
Nỗi niềm không rõ
Biết buồn hay vui
Nhìn hồn cây cỏ
Chiều thu chôn vùi.
 
Dòng trôi lặng lẽ
Gió chẳng  còn vui
Sầu rơi quạnh quẽ
Buồn vương mắt đời.
 
MINH TUẤN
 
chúc chị cuối tuần vui
 

 
 

Thơ Thẩn...
 
 
Nhũng chiếc lá trôi dòng
Sẽ tắp bến nơi nao
Hỏi gió hỏi trăng sao
Hỏi trời cao có biết...

 
Người cuối nguồn da diết
Thư viết nhờ lá mang
Dòng ngược trôi muộn màng
Kẻ đầu sông chờ mãi...

 
Đôi bờ xa quan ngại
Đầu gió cuối chân mây
Dòng đời cứ vần xoay
Đi đâu...về đâu đây...

 
Nước vẫn hoài tuôn chảy
Mây cứ bay lang thang
Gió mãi thổi lá vàng
Rơi đầy trong chiều hoang


Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn ơi....huynh có nhiều tấm hình đẹp quá đi...sưu tầm ở đâu hay dzị.... SA chúc Huynh Minh Tuấn và Chị Huyền Băng cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha...
Minh Tuấn 23.09.2007 01:26:31 (permalink)
0

Thơ Thẩn...


Nhũng chiếc lá trôi dòng
Sẽ tắp bến nơi nao
Hỏi gió hỏi trăng sao
Hỏi trời cao có biết...

Người cuối nguồn da diết
Thư viết nhờ lá mang
Dòng ngược trôi muộn màng
Kẻ đầu sông chờ mãi...

Đôi bờ xa quan ngại
Đầu gió cuối chân mây
Dòng đời cứ vần xoay
Đi đâu...về đâu đây...

Nước vẫn hoài tuôn chảy
Mây cứ bay lang thang
Gió mãi thổi lá vàng
Rơi đầy trong chiều hoang

Sương Anh

Huynh Minh Tuấn ơi....huynh có nhiều tấm hình đẹp quá đi...sưu tầm ở đâu hay dzị.... SA chúc Huynh Minh Tuấn và Chị Huyền Băng cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha...

_____________________________

 

 
BUỒN NƠI TRỜI LẠ....
 
Những vần thơ ai viết
Lá mang ánh trăng vàng
Cỏ như bút xếp đan
Những vần thơ mặt nước.
 
Bao ngày đời xuôi ngược
Nhớ thương thả miên man
Sầu lòng em muốn biết
Nhìn mơ nơi lá tàn...
 
Nước theo dòng trôi mãi
Nắng bên mây nghiêng trời
Gió buồn không gợn sóng
Thương tình lá lạnh phơi...
 
Về đây ơi người ơi
Lá sầu rơi muôn ngả
Lá như nỗi buồn tôi
Trong khoảng trời...Xa lạ.
 
MINH TUẤN
 
Hi S  A...ảnh của cây nhà lá vườn đóa muội à...nhà huynh ở nơi du lịch nên huynh cứ mỗi chiều lại chôm vài kiểu sầu rơi...muôn lối...để về ươm thơ với muội mừ...chúc muội vui heng....
 
 
 
 
Ngân Chánh 23.09.2007 01:39:28 (permalink)
0
Thơ hay quá các anh chị :=)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 84 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9