thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 84 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
SuongAnh 26.10.2007 05:50:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Nhưng trời có thương?
Khi thêm thử thách
Xin đừng chia cách
Em tôi... Mộng Thường.
HB


Cám ơn Sương Anh, huydung chia xẻ nỗi buồn cùng HB.
HB có một cô em, mộng rất thường, tính tình rất dễ thương đang lâm bệnh nặng nên HB buồn, còn bệnh của mình thì có xá gì đâu!
 
Mọi người cầu nguyện phụ HB nhé!
 
Chúc mọi người luôn vui,
 
Cầu nguyện,
 
Hãy cùng tôi, hãy cùng tôi...
Dâng lời cầu nguyện.
Biết rằng cõi đời là nơi trui luyện
vạn vật chóng qua
Nhưng
trăm năm trong cõi người ta
Tình thân luyến ái ước là dài lâu
Dám mơ chi đến bạc đầu
Chỉ xin đừng đặt cơ cầu lòng đau.
Ốm đau xin được qua mau,
Sống vui sống khoẻ gặp nhau mĩm cười.
 
Huyền Băng,  

 
Xin Chia Xẻ
 
 
Xin được gửi đến
Những lời chia xẻ
Cầu mong vui vẻ
Hạnh phước đến người

 
Khấn nguyện với Trời
Một lòng van vái
Thành tâm cúng bái
Nạn khỏi tai qua

 
Em khoẻ về nhà
Đoàn tụ toàn gia
Anh Chị Mẹ Cha
Cả nhà sung sướng

 
Thành tâm hồi hướng
Tụng niệm Ngôi Cao
Chuá Phật chứng vào
Cứu người thoát nạn

 
Tuy chưa là bạn
Vài chữ ân tình
Thật lòng cầu xin
Cùng người chia xẻ.

 
Sương Anh
 
Em xin được gửi lời chia xẻ đến Chị HB nha, sẽ cùng chị cầu nguyện cho Cô em Mộng Thường được mau vui khoẻ. Cũng đã từng là người phải đương đầu giưã " ở và đi " rồi, nên em rất hiểu nỗi đau lòng cuả ngươì thân sau khi tỉnh dậy. Mong chị và Gia đình được an bình và Chị MT mau khoẻ lại ha.
langtoi 26.10.2007 09:38:08 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/A321A15F6CC74CA293693ACDB66F6D62.jpg[/image]

 
CẠN RỒI MẸ ƠI!
 
"Nước mắt mẹ không còn
Để khóc những đứa con"*
Mà mẹ đã chăm sóc
Nay ai lỡ chia lìa
 
Cạn khô rồi suối lệ
Mẹ khóc ròng đêm thâu
Con tim trào máu đỏ
Sao vơi nỗi khổ đau
 
Nhân gian thường vẫn vậy
Ai biết việc nhà người
Mấy ai chung lệ khóc
Khi người khác đau thương
 
Mẹ ơi con xin nguyện
Làm chỗ dựa tinh thần
Đỡ đần bớt gian truân
Xin làm con của mẹ!
 
*: lời bài hát
 
huydungpro 27.10.2007 00:50:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Nhưng trời có thương?
Khi thêm thử thách
Xin đừng chia cách
Em tôi... Mộng Thường.
HB


Cám ơn Sương Anh, huydung chia xẻ nỗi buồn cùng HB.
HB có một cô em, mộng rất thường, tính tình rất dễ thương 
đang lâm bệnh nặng nên HB buồn, còn bệnh của mình thì có
xá gì đâu!  
             Cầu nguyện 
Hãy cùng tôi, hãy cùng tôi...
Dâng lời cầu nguyện.
Biết rằng cõi đời là nơi trui luyện
vạn vật chóng qua
Nhưng
trăm năm trong cõi người ta
Tình thân luyến ái ước là dài lâu
Dám mơ chi đến bạc đầu
Chỉ xin đừng đặt cơ cầu lòng đau.
Ốm đau xin được qua mau,
Sống vui sống khoẻ gặp nhau mĩm cười.
 
Huyền Băng,  

    HUY DUNG xin kính cẩn họa bài thơ CẦU NGUYỆN sâu lắng
của HB quý mến, tuy cũng về Tình ruột thịt, nhưng bối cảnh
và thời gian khác:
                        
                                   Em cầu nguyện
 
                          Huy Tú ơi!
                        Anh yêu ơi
                       Lòng thành thầm nguyện
                       cầu cho Anh may mắn qua muôn chuyện
                       thoát tầm hòn đạn mũi tên
                                       *
                       Ngày đêm
                       em
                       nguyện cầu anh đạt phép tiên
                       nguy nan đều vượt, lâu bền mệnh anh.
 
                       Trung trinh có thấu cao xanh ?
                      ... Bỗng tin sét đánh tan tành ước mong:
                       anh hy sinh, đau xé lòng
                       mùa thu Bốn Bảy (1947) Phủ Thông mây mù ! 
                                                                               
    Họa xong bài thơ “Cầu nguyện” của HB, trào nước mắt, HD xin HB
   và các bạn thơ rộng lượng cho HD được kể tiếp sự đau đớn từ năm
   1947 đó:
 
           XÓT  THƯƠNG
                                                            
Thương xót anh vô ngần
tim nghẹn đau, ngơ ngác
Ơi anh yêu quý nhất
cao học vấn, tinh thần
                 
Sao? không còn anh cõi thế cùng em!
không còn anh nơi tựa nương cho Mẹ
Đã già đi nhiều lắm - sau đêm đen
Cả hai chị chúng ta bị giặc giết. 
 
Kể sao xiết
xót thương !
Máu anh đổ, phách dường an nghỉ
trong lòng dân, một bản bềnh bồng?
chỉ một hộ, nay không dấu vết.
 
Ơi anh Tú, tin anh chết
cả nhà chưa cho Mẹ biết
Mẹ quá nhiều lần mất con, sưng mắt, sụt sùi.
 
Anh ơi, nhà ta trước vui vầy êm đẹp thế
nơi ủ ấp tâm hồn mấy thế h thân yêu
Mà nay quạnh quẽ tiêu điều
khói nhang thêm lạnh những chiều tái tê
 
Thác thiêng, anh hãy v phù hộ.
Đêm lạnh anh nằm đâu? mất mộ
Ngày, để Mẹ làm gi, cũng không!
Mẹ bao năm, lệ lặng ròng nao ruột
 
Anh thương nhớ, bao đêm em bật khóc
Đến ba lô con cóc dạt trôi đâu
Đâu kỉ vật cùng nhiều câu nhật kí !
 
Đời tiếc muộn một tâm hồn đẹp thế
Hoa ngày xuân, rụng trước mùa thường lệ
Tuổi đôi mươi anh đ lại dâng đời !
Huyền Băng 30.10.2007 08:13:30 (permalink)
0
Xin chia xẻ cùng Huy Dung nỗi đau mất mát người thân.
Dù lâu hay mau, dù xa xưa hay hiện tại, mọi sự mất mát đều mang cho ta một dấu ấn khó quên.
 
Tim
 
Trái tim nhân loại yếu mềm,
 
Khi hạnh phúc, khi dịu êm
Tim rung nhịp đập êm đềm từng canh
Khi đau đớn, khi buồn tênh
Tim se thắt - nhói kim ghim buốt đời
Khi sầu thảm, lúc lệ rơi
Tim như lặng tiếng, không lời nói năng
Khi thời gian mãi chất chồng
Bao nhiêu thương tích tim lòng không phai.
 
Trí
 
Trí thời luôn gắng tỏ bày
Buồn vui phải bỏ khi ngày bước qua
Để thân hồn tịnh vượt qua
Hỉ nộ ái ố sống hòa cỏ cây
Thời gian đến chất chồng ngày
Ngộ ra cái lẽ đúng sai ở đời
Hờn căm giận ghét buông trôi
Xây lời thương cảm giúp đời lại tươi.
 
Huyền Băng




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/64A99559B7DD4F9C97865C2265CE5202.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 11:11:51 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 02.11.2007 06:47:35 (permalink)
0
Mừng ngày các Thánh
 
Reo vang tấu khúc thiên đàng
Mừng ngày Các Thánh hiển vang trên trời
Đơn sơ, nhẫn nại yêu người
Thực thi thánh ý rạng ngời danh Cha
Đường các ngài lắm phong ba
Mồ hôi hòa máu vững ca Thánh lời
Chết hay sống chẳng ngại nơi,
Kiên gan chứng tá Ngôi Lời Tình Yêu
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/171D12C583CD433790D2A33DA0A98E44.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 02.11.2007 11:11:17 (permalink)
0
 
Cầu cho Các Đẳng Linh Hồn,
 
 
Khi mẹ tôi còn sống,
đến ngày 2 tháng này.
sáng tinh mơ gọi dậy.
Tảo mộ ông bà đây
 
Đất thánh thường vắng vẻ
Nay bổng chật ồn ào,
Nến lập loè hư ảo
Tiếng kinh cầu lao xao.
 
Bao người thân dưới mộ
Năm tháng buồn chao dao
Hôm nay hồn ấm lại
Cháu con ai cũng vào.  
 
Nhớ ơn người đã khuất,
Nhớ tình người đã đi..
Thân bằng từ khắp nẻo
Tụ tập về mấy khi
 
Chung lời kinh khấn nguyện
Nhắc nhở cùng cháu con
Ơn tổ tiên hàng họ
Một năm nhớ làm tròn
 
Như cây kia có cội
Như nước nọ có nguồn
Lãng quên là không thể
Nhắc người làm cháu con
 
Huyền Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 11:11:10 bởi Huyền Băng >
huydungpro 05.11.2007 21:27:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Xin chia xẻ cùng Huy Dung nỗi đau mất mát người thân.
Dù lâu hay mau, dù xa xưa hay hiện tại, mọi sự mất mát đều mang cho ta một dấu ấn khó quên.

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: Huyền Băng


“Phận đời mà”, ai cũng lo thân nấy
xin đừng trách, gốc cô đơn phải vậy.
Tự hào đạt cô đơn sân thượng mỗi trăng khuya
trăng ngắm ta - một bóng, soi trăng thấy mặt mình.

 
Mấy hôm rồi Bác Huy dung ghé quán thơ thẩn của HB, nhưng HB lại không
có thời gian thăm lại thật đắc lỗi. 
 
Mọi vật quanh ta,
lao xao ồn ào
nhưng vô nghĩa
Chóng mặt quay cuồng
Ta muốn lặng một mình ta
Để nhìn trăng, nghe hương thoảng một loài hoa
Tìm thanh thản khi bóng đời đã mệt.
Tình yêu, lợi danh những điều không là bất diệt
Gác ngoài tai chỉ bạn hữu tìm vui.
Viết dăm câu, tìm vần ngược vần xuôi
Cho đoạn tháng, qua ngày quên đời lao nhọc.
 
Xin phép được gởi vài ý riêng ở đây Bác Huy Dung nhé! 
Thân tình,
HB

   




     HD thực sự hết sức vui mừng và vinh dự được Chị Huyền Băng quan tâm
tạt ngang thăm, lại còn thân tình để lại “vài ý riêng” mà HD thấy khá thuyết phục.
    (...) Bài họa này cùng mấy bài tiếp sau cũng là để th/tặng Chị HB quý mến:

         TỉNH GIÁC về CÔ ĐƠN(*) 
Chợ đời lao xao,
nhiều đợt thét gào
vô tích sự
Bổ nháo bổ nhào.

 
Riêng ta vẫn cứ là ta   
’Kết Thông’ thiên nhiên, thưởng thức mỗi mùi hoa
Tỉnh giác(*) cô đơn, ngoài guồng máy mệt.
Thói ghen ghét, tranh công – bệnh do gen(?) khó hết


Phút ‘mình với mình’, ta kiếm ngược xuôi  
”đạt” cô đơn, biết nó tạo niềm vui
vui cao thượng, vợi buồn, cho đời bớt nhọc.  

                                                                              Huy Dung
4 trích đoạn liên quan “Cô đơn”:
    1
Nay cao tuổi gối đầu hai thiên kỷ
khoác chiếc đơn, nuôi “dạ khí” dồi dào
‘Mình với mình’ đối diện, tâm bình dị
tim khuya khoắt soi gương nguyệt, lửa hòa giao
nhắc “tỉnh giác” - về “cô đơn thanh cao”.
   *
   2
“Đạt” da diết cô đơn – thấm đậm sâu thanh thản
nhờ “Kết Thông” (xây đã mấy mươi niên)
Theo nếp xưa, nuôi “dạ khí” hằng đêm
‘lửa cô đơn’ gửi đỉnh trời giao cảm.
   *
   3
Xin nguyện cầu:
Không ai bảy tám mươi đông
phải cam lạnh lẽo cô đơn tâm hồn.
   *
   4
Can thiệp học:
Rọi góc tim che khuất
sưởi ấm phận đơn côi
em thơ sáng nụ cười.
Cô đơn?  _ Thơ lựa lời mang cánh
rỏ giữa tim khô, giọt giọt tươi.
                                       huy dung
(...)     HD                                               /quote Trích đoạn






            MỘT DẠNG CÔ ĐƠN
 
            Vườn thơ sống hàng mấy năm với một tên – tên tác giả – nay
được mang tên khách thăm vườn (Chị Huyền Băng) chỉ vẻn vẹn vài
chục giờ(!) làm sao có ai kịp nhìn thấy bảng tên, có ai hay mà cùng
vào vui vầy họa thơ nhau.
Với thời gian bài thơ họa của khách (cùng những áng họa trên bài
thơ ấy của khách) nằm trong cái vườn từ đây lại chỉ trơ một tên người
chủ vườn, ắt sẽ dần lọt thỏm tận ‘đáy thời gian’ cụ thể là đâu đó đáy
chồng giấy hàng trăm trang trang thơ ấy!
            Nên Huy Dung viết vội bài cảm tác này
th/tặng Người khách ấy - Chị Huyền Băng quý mến:  
Vườn thơ cô đơn chờ đăm đăm
người thơ chiều qua ghé mắt thăm
thi khúc khiêm nhường còn để lại
thương lời tâm đắc họa uyên thâm
 
Trên từng ý mới
kết bạn tri âm
Đã nghe phơi phới
rung cảm tận thanh trầm.
 
Nay như một dạng cô đơn
Ta gọi không gian không tiếng vọng …  
 
Chị Huyền Băng quý mến,
huy dung cũng cảm giác mình không đúng khi đưa bài reply này vào vườn thơ của HB như thế này. Số là biết HB quá bận (suy đoán từ chỗ HD 2 kỳ liên tiếp họa bài của HB để lại nơi quán thơ HD mà HB không hay) nên HD đánh liều để HB đọc được. Kính thư.    
                                                                                                   HD 
Huyền Băng 07.11.2007 19:46:25 (permalink)
0
Chào Bác Huy Dung,

Mấy hôm nay HB bận thiệt, nên không đáp lời ai được hết, xin miễn thứ. Đã thế sáng nay vào dán được một bài gởi đi thì bị bay vèo luôn. Âu cũng là số mạng... Giờ phải ký cóp dán lại nên một vài cảm hứng sáng nay mất tiêu luôn. Thôi thì nghĩ gì viết nấy vậy.


Ta gọi không gian không tiếng vọng …  Huy dung 


Tiếng vọng không gian !
 
Biển và rừng mênh mông ở cạnh nhau đầm thắm
Từng nhịp sóng vỗ bờ kể lể chuyện gần xa
Chuyện bao người, chuyện bao kẻ trải qua
Làm thi vị cho rừng cao, biển cả
 
Thỉnh thoảng
cây rừng ngắm trời : nãn quá!
Mỏi mê chê chán kiếp đời đứng giữa không trung
Tự hỏi lòng lợi ích chi khi sống ung dung
xếp thành hàng bên nhau trơ gan nắng gió
để  đêm về ngó lá  rũ tay buồn
Cố lắng nghe tiếng gọi vọng trong sương
tìm ý sống đợi ngày mai đến
…… im lặng, im lặng ngôn từ của loài hến
Làm rừng buồn trong vắng lặng buồn hơn.
Bổng từ hoang mạc hay biển khơi
vọng về tiếng trách hờn
cây đứng đó giữa trời thong dong  lạ.

Có biết chăng bên ngoài lắm điều tai hoạ
Và đời ai còn lắm nỗi truân chuyên.
Hãy tự thỏa và quên nỗi ưu phiền
Góp lời gió ru đời vui đi nhé!
 
Huyền Băng  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 08:20:21 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 07.11.2007 20:43:34 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

            MỘT DẠNG CÔ ĐƠN
 
            Vườn thơ sống hàng mấy năm với một tên – tên tác giả – nay
được mang tên khách thăm vườn (Chị Huyền Băng) chỉ vẻn vẹn vài
chục giờ(!) làm sao có ai kịp nhìn thấy bảng tên, có ai hay mà cùng
vào vui vầy họa thơ nhau.
Với thời gian bài thơ họa của khách (cùng những áng họa trên bài
thơ ấy của khách) nằm trong cái vườn từ đây lại chỉ trơ một tên người
chủ vườn, ắt sẽ dần lọt thỏm tận ‘đáy thời gian’ cụ thể là đâu đó đáy
chồng giấy hàng trăm trang trang thơ ấy!
            Nên Huy Dung viết vội bài cảm tác này
th/tặng Người khách ấy - Chị Huyền Băng quý mến:  
Vườn thơ cô đơn chờ đăm đăm
người thơ chiều qua ghé mắt thăm
thi khúc khiêm nhường còn để lại
thương lời tâm đắc họa uyên thâm
 
Trên từng ý mới
kết bạn tri âm
Đã nghe phơi phới
rung cảm tận thanh trầm.
 
Nay như một dạng cô đơn
Ta gọi không gian không tiếng vọng …  

Chị Huyền Băng quý mến,
huy dung cũng cảm giác mình không đúng khi đưa bài reply này vào vườn thơ của HB như thế này. Số là biết HB quá bận (suy đoán từ chỗ HD 2 kỳ liên tiếp họa bài của HB để lại nơi quán thơ HD mà HB không hay) nên HD đánh liều để HB đọc được. Kính thư.    
                                                                                                   HD 

 
 
Chẳng Cô Đơn
 
 
Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
Cảm kích lòng nhưng không dám lại
Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm

 
Nhẹ nhàng cung bậc từng thanh âm
Thi tứ vút cao ý bỗng trầm
Dưới " đáy thời gian " lời vẫn vọng
Chủ chẳng cô đơn...khách viếng thầm...

 
Sương Anh
 
Anh Huy Dung ơi... đọc trộm mấy vần này cuả anh, lòng dậy lên một cảm xúc...SA xin mạo muội nối vần , mong anh đừng chê ha, thưòng thì hổng dám đâu, có đọc thơ anh wài đó, nhưng mà lời lẽ thâm trầm quá đi, phải có nội lực uyên thâm như chị HB thì mới đương đầu vơí anh được đó, đọc thơ cuả hai ngươì thấy thú vị lắm! Kính chúc anh và chị HB vui vẻ hoài nha!
huydungpro 08.11.2007 13:58:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào Bác Huy Dung,


(... ...)

Ta gọi không gian không tiếng vọng …  Huy dung 


Tiếng vọng không gian !
 
Biển và rừng mênh mông ở cạnh nhau đầm thắm
Từng nhịp sóng vỗ bờ kể lể chuyện gần xa
Chuyện bao người, chuyện bao kẻ trải qua
Làm thi vị cho rừng cao, biển cả
 
Thỉnh thoảng
cây rừng ngắm trời : nãn quá!
Mỏi mê chê chán kiếp đời đứng giữa không trung
Tự hỏi lòng lợi ích chi khi sống ung dung
xếp thành hàng bên nhau trơ gan nắng gió
để  đêm về ngó lá  rũ tay buồn
Cố lắng nghe tiếng gọi vọng trong sương
tìm ý sống đợi ngày mai đến
…… im lặng, im lặng ngôn từ của loài hến
Làm rừng buồn trong vắng lặng buồn hơn.
Bổng từ hoang mạc hay biển khơi
vọng về tiếng trách hờn
cây đứng đó giữa trời thong dong  lạ.
Khi cuộc đời còn lắm nỗi truân chuyên.
Hãy tự thỏa và quên nỗi ưu phiền
Góp lời gió ru đời vui đi nhé! 
                                         Huyền Băng  


Huy Dung sợ  cách “họa nguyên vận” không còn mấy ai hiểu và ưa thích nữa,
nên lần này xin mạo muội họa cách khác:
“Họa tâm trạng” mà thôi (và cùng đúng 21 câu như nhau).
Cũng là dịp bộc lộ tâm tư tâm trạng hộ người khác hoặc cả của mình góp
chung vào sân chơi của Vườn thơ HB hiếu khách.      
               Bóng Đêm
   (K/tặng HB, tác giả bài “Tiếng vọng không gian”)
 
Bởi thương em vất vả, anh đã quen chịu đựng
những khi em hờ hững
dòng dịu dàng đứt khúc mong manh
mà buồn tủi dằng dặc trường thành  
 
Bữa thường nhật - tám thơm, nhưng vị bùi khang khác
giọng em vẫn oanh ca, song nốt buồn man mác
tuy Nhà Thờ bóng dài vẫn đổ xuống trong em
Chẳng gì đâu, anh ạ, em không hạp bóng đêm
 
Không chịu nổi từ lâu: chuột xấu xa đen tối
những mặt dày đạo đức giả, ghen tuông tức tưởi
trâu buộc giận trâu ăn, nhục kèn cựa ghét ghen
Em sinh ra đâu dể chung đụng rác bon chen
 
Dâu quan trọng đứng trên cao hoặc ngồi bên dưới
chẳng cần ai ưu ái, đâu ngại ai mai mỉa
Anh yêu quý! chỉ cần anh trọn vẹn yêu em
Ôi đêm nay cùng anh gọi lớn vọng vào đêm
 
Gọi tình yêu vất vả, không suôn sẻ
của hai đứa, nay chưa già, vẫn trẻ
vẫn còn sức - thả suy tư vọng giữa không trung
để lắng tròn tiếng vọng về tim chẳng não nùng
 
Hiểu không gian, em hạp đêm tự bao giờ thế?!
                                                        huy dung
Huyền Băng 10.11.2007 21:48:46 (permalink)
0


Chẳng Cô Đơn

Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
Cảm kích lòng nhưng không dám lại
Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm
..............
Sương Anh,


Cám ơn Sương Anh đã nói lên hộ những cảm nghĩ của chị HB mà cũng có thể là cảm nghĩ của nhiều bạn khác... hihi.
 
Đồng cảnh cùng Sương Anh,
 
Ngâm nga ngẫm nghĩ ngó xa xăm,
Ý từ vần điệu thật uyên thâm
Vào - ra muốn đối nhưng lời cạn
Thôi đành quay gót bước âm thầm...
 
Âm thầm mài dủa văn cùng ý
vén ánh trăng mơ kiếm chút thơ
Nhạy theo tiếng gió lời êm ái
ấp úng vài câu kẻo...(bị nói) hững hờ!
 
Huyền Băng,
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/3131AB216E98435E92FBFBDA3978CC95.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 21:53:27 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 11.11.2007 17:15:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn Sương Anh đã nói lên hộ những cảm nghĩ của chị HB ... hihi.
 
Đồng cảnh cùng Sương Anh,
 
Ngâm nga ngẫm nghĩ ngó xa xăm,
Ý từ vần điệu thật uyên thâm
Vào - ra muốn đối nhưng lời cạn
Thôi đành quay gót bước âm thầm...
 
Âm thầm mài dủa văn cùng ý
vén ánh trăng mơ kiếm chút thơ
Nhạy theo tiếng gió lời êm ái
ấp úng vài câu kẻo...(bị nói) hững hờ!
 
Huyền Băng, 

huy dung mong ngóng reply của Chị HB mỗi ngày, bỗng nhận được,
rất mừng nhưng lại quá 1 ngày mới đáp được vì lòng hơi phân vân:
Có lẽ không phải vậy đâu Chị HB thân kính và Sương Anh quý mến
ạ. HD ngẫm lại, một đời mình không hề kênh kiệu và luôn lấy đức
khiêm cung làm trọng mà.
Kính. 
HD
huydungpro 12.11.2007 09:41:10 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh
Chẳng Cô Đơn
Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
Cảm kích lòng nhưng không dám lại
Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm

 
Nhẹ nhàng cung bậc từng thanh âm
Thi tứ vút cao ý bỗng trầm
Dưới " đáy thời gian " lời vẫn vọng
Chủ chẳng cô đơn...khách viếng thầm...

                                       Sương Anh

Th/chào nhà thơ SươngAnh
Chúng ta đang hòa niềm vui thơ văn (& lâng lâng nữa) trong Vườn thơ của Chị HB thì bỗng nhiên HD như bị LẺ LOI ra. Tối qua HD đã reply (chỉ bằng văn xuôi) bài thơ của Chị HB, lòng vẫn không yên, sáng nay lại ghé mượn không khí êm ả trong Vườn thơ của Chị HB để reply với Sương Anh:
Cho phép HD kể (tí chút thôi) ý nghĩ của mình hôm làm bài hòa tiếp sau bài 'TIẾNG VỌNG KHÔNG GIAN' của Chị HB:
HD cảm nhận mà không sao họa nổi (tái tạo trg bài của mình) sự đối thoại mà Chị HB nêu giữa cây rừng và sóng biển, sư thâu tóm của Chị HB ở cuối bài "hãy tự thỏa", 'tự bằng lòng' (bao kẻ còn khổ lụy hơn). HD thường có nếp suy tưởng như vậy nên rất tâm đắc, nhưng không họa nổi. Đành ĐỨNG vào góc làm bài ở dạng cùng thổ lộ chung với nhau trong vườn thơ những suy tưởng miên man của riêng đời cá nhân mình kể cả từ xa lắc, một cách thoải mái buông thả. Dạ HD đâu có dám ẩn ý, ẩn dụ, siêu thâm gì gì đâu. Mong S.Anh và Chị HB quý mến thông cảm cho HD và đừng nhạo HD nữa nha.
 
Trong lúc này, để nộp bài "xướng" vào Vườn thơ, bữa nay HD lấy đại một bài:
                    SAO  MẤT  NHAU ?  
                              Đang yêu chỉ biết ước và ao
                              tình bọc lụa nhung đẹp xiết bao.
                              Hoa bướm nhởn nhơ say nguyện ước
                              giọt mưa đồng cảm gột u sầu
                              Em mơ mộng - ráng chiều tan tác
                              ta sững sờ - hòn cuội trắng phau
                              Quen mang gửi hận nơi hoang mạc
                              trở lại bàng hoàng “sao mất nhau”!?
                                                                     huy dung
SuongAnh 12.11.2007 13:53:33 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: SuongAnh

Chẳng Cô Đơn

Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
Cảm kích lòng nhưng không dám lại
Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm

 
Nhẹ nhàng cung bậc từng thanh âm
Thi tứ vút cao ý bỗng trầm
Dưới " đáy thời gian " lời vẫn vọng
Chủ chẳng cô đơn...khách viếng thầm...

                                       Sương Anh

Th/chào nhà thơ SươngAnh
Chúng ta đang hòa niềm vui thơ văn (& lâng lâng nữa) trong Vườn thơ của Chị HB thì bỗng nhiên HD như bị LẺ LOI ra. Tối qua HD đã reply (chỉ bằng văn xuôi) bài thơ của Chị HB, lòng vẫn không yên, sáng nay lại ghé mượn không khí êm ả trong Vườn thơ của Chị HB để reply với Sương Anh:
Cho phép HD kể (tí chút thôi) ý nghĩ của mình hôm làm bài hòa tiếp sau bài 'TIẾNG VỌNG KHÔNG GIAN' của Chị HB:
HD cảm nhận mà không sao họa nổi (tái tạo trg bài của mình) sự đối thoại mà Chị HB nêu giữa cây rừng và sóng biển, sư thâu tóm của Chị HB ở cuối bài "hãy tự thỏa", 'tự bằng lòng' (bao kẻ còn khổ lụy hơn). HD thường có nếp suy tưởng như vậy nên rất tâm đắc, nhưng không họa nổi. Đành ĐỨNG vào góc làm bài ở dạng cùng thổ lộ chung với nhau trong vườn thơ những suy tưởng miên man của riêng đời cá nhân mình kể cả từ xa lắc, một cách thoải mái buông thả. Dạ HD đâu có dám ẩn ý, ẩn dụ, siêu thâm gì gì đâu. Mong S.Anh và Chị HB quý mến thông cảm cho HD và đừng nhạo HD nữa nha.
 
Trong lúc này, để nộp bài "xướng" vào Vườn thơ, bữa nay HD lấy đại một bài:
                    SAO  MẤT  NHAU ?  
                              Đang yêu chỉ biết ước và ao
                              tình bọc lụa nhung đẹp xiết bao.
                              Hoa bướm nhởn nhơ say nguyện ước
                              giọt mưa đồng cảm gột u sầu
                              Em mơ mộng - ráng chiều tan tác
                              ta sững sờ - hòn cuội trắng phau
                              Quen mang gửi hận nơi hoang mạc
                              trở lại bàng hoàng “sao mất nhau”!?
                                                                     huy dung

 
 



Sợ Mất Nhau!
 
Đã biết yêu thì lắm ước ao
Vào trong giấc ngủ cũng chiêm bao
Bồn chồn sợ hãi nhằm gai nhọn
Thấp thỏm lo âu chạm trái sầu
Mộng đẹp muôn màu xanh mướt mướt
Mơ tàn vạn cảnh trắng phau phau
Tâm tình biến động hoài suy nghĩ
Cố giữ vì câu: sợ "mất nhau"!
 
Sương Anh 12/11/07
 
 

Chào anh Huy Dung, khi viết bài này SA không có ẩn ý gì đâu, là lời nói thật lòng đó, tuy HD hông cố ý làm cao, hay ra vẻ siêu thâm, nhưng mà lòi lẽ cuả anh trong thơ như mang nét Thiền và ẩn dụ trong đời sống và con người, là cảm nhận cuả SA đối với thơ cuả anh HD, chứ hổng phải chế nhạo đâu, đừng hiểu như dzị tội nghiệp SA ha. Riêng SA, tính rất đơn giản, vì hổng biết suy nghĩ nhiều, sợ nhức đầu lắm có khi sẽ làm đau tim thì mệt lắm à! Thấy bài thơ nào mà SA hiểu và thích thì tham gia, nếu chủ nhà chịu đón tiếp, hông thôi SA đi ra, chỉ thế thôi, và hổng để ý xem bạn thơ là ai, trai hay gái, lớn tuổi hơn hay còn trẻ, bởi với SA thơ cũng là văn nghệ, khi SA đi làm văn nghệ bên này cũng vậy, rất chan hoà giưã các Chú Bác, và các Em nhỏ. Đều gọi bằng Anh, Chị và Em cho thân mật, nhưng không có nghiã là ngang hàng với họ đâu, hổng biết Chị HB và anh HD có đồng suy nghĩ vơí SA không? có lẽ sống bên này nên SA rất giản dị và thẳng thắn trong suy nghĩ hay tình cảm.
Xin lỗi Chị HB nha, vì anh HD mở lòi nên em cũng xin phép đôi dòng. Chỉ một lần này thôi Chị ha, nói nhiều làm hư mất Tình Thơ. Xin kính chúc Chị HB và anh HD ngày đầu tuần thật vui vẻ ha. Em SA.

 
Huyền Băng 12.11.2007 14:55:45 (permalink)
0


SAO  MẤT  NHAU ?   

   Đang yêu chỉ biết ước và ao 
   tình bọc lụa nhung đẹp xiết bao. 
   Hoa bướm nhởn nhơ say nguyện ước 
   giọt mưa đồng cảm gột u sầu 
   Em mơ mộng - ráng chiều tan tác 
   ta sững sờ - hòn cuội trắng phau 
   Quen mang gửi hận nơi hoang mạc 
   trở lại bàng hoàng “sao mất nhau”!? 
                                                 huy dung 


Sợ Mất Nhau!

Đã biết yêu thì lắm ước ao
Vào trong giấc ngủ cũng chiêm bao
Bồn chồn sợ hãi nhằm gai nhọn
Thấp thỏm lo âu chạm trái sầu
Mộng đẹp muôn màu xanh mướt mướt
Mơ tàn vạn cảnh trắng phau phau
Tâm tình biến động hoài suy nghĩ
Cố giữ vì câu: sợ "mất nhau"!



Sương Anh 12/11/07


 Vụ gì mà nghe căng thẳng quá vậy? Hihi, thư giãn đi nào...
Chẳng lẽ bài dưới đây làm Huy dung nghĩ ngợi,
 
Đồng cảnh cùng Sương Anh,
 
Ngâm nga ngẫm nghĩ ngó xa xăm,

Ý từ vần điệu thật uyên thâm
Vào - ra muốn đối nhưng lời cạn
Thôi đành quay gót bước âm thầm...
 
Âm thầm mài dủa văn cùng ý
vén ánh trăng mơ kiếm chút thơ

Nhạy theo tiếng gió lời êm ái

ấp úng vài câu kẻo...(bị nói) hững hờ!
 
Huyền Băng, 
 
 
Tâm trạng "một mình" của Huy dung có thể là tâm trạng của một số thi hữu khác, và để giải thích các bạn không chỉ một mình, Sương Anh đã viết bài,
 
Chẳng Cô Đơn


Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
Cảm kích lòng nhưng không dám lại
Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm


Nhẹ nhàng cung bậc từng thanh âm
Thi tứ vút cao ý bỗng trầm
Dưới " đáy thời gian " lời vẫn vọng
Chủ chẳng cô đơn...khách viếng thầm...
 

                                       Sương Anh


HB cũng đồng cảm cùng Sương Anh trong vấn đề này.
HB viết lên cảm tưởng của mình khi vào topic của các bạn, topic nào HB cũng vào và cũng đọc cả, nhưng thông thường làm thinh đi ra mặc dù thỉnh thoảng muốn đối họa lắm nhưng không có ý...
 
Huy dung đừng nghĩ ngợi xa xôi mất vui, HB cũng đơn giãn lắm nghĩ gì nói nấy 

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D4997965B7924E4F923F32D2ABAE2F90.jpg[/image]

Vẫn còn nhau,
 
Lớn nhỏ tung tăng lội dưới ao
Cụm đá, rêu xanh đẹp biết bao
Thơ thẩn, thẩn thơ không nguyện ước
Lơ mơ hồn thả chẳng u sầu
Vật chi ai ném  đàn tan tác?
Ngoảnh lại, ô kìa : sỏi trắng phau !
Đàn cá bình tâm cùng tụ tập
Vui đùa hỉ hả : vẫn còn nhau
 
Huyền Băng 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 15:00:18 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 84 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9