thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 84 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 01.01.2008 08:26:48 (permalink)
0
Cám ơn MT với bức tranh đẹp cho chị chút thi hứng.


Tâm sự lá vàng,
 
 
Mượt mà thảm cỏ xanh tươi
Vàng rơi lá ngã phận đời ngủ yên
Lim dim quên hết ưu phiền
Đắm say tơ tưởng đến miền suối mơ
Và đây cạnh lá nên thơ
Tím hoa - hoa tím vẻ lời dịu êm
Chỉ còn thiếu ánh trăng đêm
Dẩn lá vào chốn ảo huyền hư không.
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/72312B69D5F340988956B0FF5DB97F6B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 21:14:21 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Nguyệt 01.01.2008 12:39:56 (permalink)
0
LỜI CHÚC XUÂN 2008
 
Lì xì năm mới
Hạnh phúc An khang
Kim cương tiền vàng
Nhiều như là nước
 
Mong gì đều được
Tài sắc vẹn toàn
Cả năm hân hoan
Niềm vui lặng lẽ
 
Cứ thế, cứ thế
Năm mới tươi vui
Yêu bạn yêu đời
Một năm Hạnh phúc
 

 
Chị ơi, năm mới thật vui chị nhé!
huydungpro 03.01.2008 18:52:35 (permalink)
0

Tâm sự lá vàng,
 
Mượt mà thảm cỏ xanh tươi
Vàng rơi lá ngã phận đời ngủ yên
Lim dim quên hết ưu phiền
Đắm say tơ tưởng đến miền suối mơ
Và đây cạnh lá nên thơ
Tím hoa - hoa tím vẻ lời dịu êm
Chỉ còn thiếu ánh trăng đêm
Dẩn lá vào chốn ảo huyền hư không.
 
Huyền Băng
      Lâu thiệt lâu bữa nay mới lại được thăm vườn thơ của Chị Huyền Băng quý mến.
      Chân thành chúc HB nhiều niềm vui, nhất là niềm vui nội tại do tâm mình chủ động tạo ra, nhân năm mới 2008 và Nguyên Đán Mậu Tý đang tới gần.
      HD xin không họa theo lối xưa, chỉ dám góp vào Vườn của cả nhà bài thơ HD vừa làm trưa nay:
 
             XUÂN MẬU TÝ ĐANG TỚI


Trời hao hao lạnh
Gió như vui hơn
Có gì nao nức
từ đáy tâm hồn
_  Mùa xuân đó em
bước chân êm đềm.
 
Lời em thấm thía
“Chúng mình già thêm”
_  Nhưng đầy ý nghĩa
tồn tại lâu dài
luôn luôn vui vẻ.
Nhiều xuân tái lai
lòng cứ xuân hoài …
                                   huy dung
Huyền Băng 05.01.2008 07:47:43 (permalink)
0
Cám ơn em Minh Nguyệt ghé thăm và chúc Tết dương lịch.
Cám ơn Huy Dung đến và ký gởi bài thơ...
 
HB cũng có một vài ghi nhận từ cảm giác sáng hôm nay...
 
Một sáng vào xuân...!
 
Hao hao trời trở lạnh
Gió nhẹ nhàng mơn man
Chim reo mừng nắng sáng
Có phải mùa xuân sang...!
 
Bên thềm hoa hé nụ
Trắng, đỏ, vàng điểm trang
Mai kia vừa nảy lộc
Hồn theo mây bay hoang...
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/34D37678298D4F16A0BEC37E5754FD8B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 07:48:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 05.01.2008 10:14:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn em Minh Nguyệt ghé thăm và chúc Tết dương lịch.
Cám ơn Huy Dung đến và ký gởi bài thơ...
 
HB cũng có một vài ghi nhận từ cảm giác sáng hôm nay...
 
Một sáng vào xuân...!
 
Hao hao trời trở lạnh
Gió nhẹ nhàng mơn man
Chim reo mừng nắng sáng
Có phải mùa xuân sang...!
 
Bên thềm hoa hé nụ
Trắng, đỏ, vàng điểm trang
Mai kia vừa nảy lộc
Hồn theo mây bay hoang...
 
Huyền Băng

Rất vui được tiếp tục đề tài Xuân HB đang làm.
Tuy biết Chị bận nhiều việc, HD cũng cứ chúc Chị
HB Tết năm nay về thăm quê mình:
 
XUÂN VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

Sài Gòn không có mùa đông
mà nao nức thế đón mừng xuân tươi !
Lại về Đồng Tháp tuyệt vời

đường xanh xuôi tận chân trời kênh xanh
Xưa bao lần bước chơi xuân
lâng lâng hồn vút chín tầng mây bay
Quê nay hẹn gặp vui vầy
thi nhân viễn xứ đếm ngày về thăm.

Nguyên Đỗ 05.01.2008 12:12:12 (permalink)
0



Mai Vàng

Mai vàng sẽ nở tháng Hai
Bạc tiền, hạnh phúc gấp hai bây giờ
Gấp tư khi chị làm thơ
Gấp năm gấp sáu phất cờ làm nên

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 12:19:09 bởi Nguyên Đỗ >
mây trắng 05.01.2008 15:44:33 (permalink)
0
Hồn Thanh Thảo

Bay giữa vườn xưa hương tám cõi
Buông xuống trần gian điệu nhiệm mầu
Đất  trời nhân thế ngàn sương khói
Vọng hồn thanh thảo tỏa ngàn sao

Lệ rụng xuân rơi giữa đoạn trường
Phiêu hốt tâm tư tình cố cựu
Mờ trong nhân ảnh nghĩa vô thường
Sửi lòng niềm ấm lạnh nhân sinh

Bóng xưa tơ liễu trót buông mình
Mơ dệt kim bằng cõi nhân gian
Đinh ninh sao một chữ chân tình
Lầu vắng bên thềm vọng cố nhân

Bao mất mát còn nguyên màu dâu bể
Nơi lòng ai thấm mãi nét tình chân
Lửa hồng reo soi hồn người cô lữ
Bạc trắng nữa đời yêu mãi phù vân

Một thuở trời xưa niềm u uẩn
Nhẹ kiếp người âm vang từng bước
Bóng ngựa hồng buông cõi trầm luân
Vương hồn thanh thảo say mong ước

Nữa đời ai chọn giữa cô liêu
Hát khúc chơi vơi nước giữa dòng
Khóc cười tê buốt mảnh đời côi
Soi gương nhìn lại chỉ thinh không

Vương dài theo bóng ngày qua lại
Nhủ lòng gieo trọn chữ tình thâm
Hãy là mây trắng xin bay mãi
Bên đời trải mãi những hương thầm

Ngày xuân hoa nở sắc hồng phai
Thắm như màu gió trong yên lắng
Hong nắng bên thềm ru nhớ thương
Lối xưa lưu dấu ngàn đêm vắng

Tiếng cười còn lộng suốt mười phương
Cho mãn khai hoa thắm giữa hồn
Nghìn năm vằng vặc bóng vô thường
Hai chữ nhân tình mãi sắt son
huydungpro 06.01.2008 00:21:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cám ơn Huy Dung đến và ký gởi bài thơ... 
   XUÂN MẬU TÝ
      ĐANG TỚI
Trời hao hao lạnh
Gió như vui hơn
Có gì nao nức
từ đáy tâm hồn
_  Mùa xuân đó em
bước chân êm đềm.
 
Lời em thấm thía
“Chúng mình già thêm”
_  Nhưng đầy ý nghĩa
tồn tại lâu dài
luôn luôn vui vẻ.
Nhiều xuân tái lai
lòng cứ xuân hoài …
                                   huy dung





HB cũng có một vài ghi nhận từ cảm giác sáng hôm nay... 
                                                            Một sáng vào xuân...!
Hao hao trời trở lạnh
Gió nhẹ nhàng mơn man
Chim reo mừng nắng sáng
Có phải mùa xuân sang...!
 
Bên thềm hoa hé nụ
Trắng, đỏ, vàng điểm trang
Mai kia vừa nảy lộc
Hồn theo mây bay hoang...
 
Huyền Băng
Tối nay Huy Dung lại xin họa thêm lần nữa bài thơ của Chị HB cũng bằng
bài thơ 5 chữ 8 câu:
                                 HỒI  XUÂN


Nguyệt quế ơi, thương quá
từng cánh trắng lăn tăn,
ngực căng đầy nhựa sống
dâng Mậu Tý lâng lâng

 
Xuân về nở trước sân
muôn vật bỗng bâng khuâng
tại mình hay tại gió

ta hoặc gió hồi xuân?    
                                                      huy dung
huydungpro 08.01.2008 00:18:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cám ơn Huy Dung đến và ký gởi bài thơ... 
   (XUÂN MẬU TÝ ĐANG TỚI)
...HB cũng có một vài ghi nhận từ cảm giác sáng hôm nay... 
                                          Một sáng vào xuân...!
Huyền Băng
Tiếp tục đề tài "Xuân sang" mà Chị HB đã nêu với bài "Một sáng vào xuân...!"
trên đây, hôm nay HD xin gửi tặng thêm Chị HB bài thứ 3 :
 
       NGUYỆT QUẾ ĐỢI XUÂN VỀ
 
Cánh nguyệt quế lăn tăn, trắng trắng phau
trắng nhiều đêm, tâm sự gửi nơi đâu ?
nguyệt quế đông, đừng nhợt màu phao phí 
xanh gom lá - dành dâng xuân Mậu Tý.

                                             huy dung. Sài Gòn,8-1-2008
Minh Tuấn 12.01.2008 16:36:10 (permalink)
0



Chúc yên bình

Đầu năm dương lịch lại đến rồi!
Có lời thân chúc khắp nơi nơi
Bình an - Hạnh Phúc trong ân sủng
Ưu phiền - lo lắng mỗi ngày vơi...

Hãy vững niềm tin trong đấng Chúa
Công bình soi rọi khắp trần đời
Vải thưa không thể che mắt thánh
Hiền nhân rồi sẽ được thảnh thơi

1-01-2008

Huyền Băng

 

 
 
 
THƠ -GOM GÓP  THÁNG NĂM.
 
Tết Dương lịch lại rồi
Lịch treo đầy ngày chữ
Trên vai ta lại thử
Gánh cuộc đời tháng năm.
 
Vượt bao khó bao khăn
Thân âm thầm chịu đựng
Thơ về không nghèo túng
Trong con tim chuyên cần.
 
Những hoa trái mùa xuân
Xếp nặng cành thơm ngọt
Những áng thơ chung vần
Theo tiếng đàn chim hót.
 
Chị tỉa vườn chăm chút
Từng dáng cây trong vườn
Những vần thơm ý ngọt
Mời tri âm muôn phương.
 
Năm mới về ngập đường
Lung linh ngàn giọt nắng
Xuân mới rơi trong vườn
Những vần thơ say đắm .
 
Bao lo toan thầm lặng
Nơi cuộc sống phong trần
Cho vần thơ ngọt đắng
Gom đầy dòng tháng năm.
 
 
MINH TUẤN
 
 
Em kính chúc chi và gia đình mạnh khỏe nhé
Hi dạo này hết bận rồi chị ạ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 16:40:35 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 15.01.2008 21:00:21 (permalink)
0
Cám ơn Nguyên Đỗ, Mây Trắng, Huy Dung và Minh Tuấn ghé thăm..!
Mấy nay HB đúng là lu bu... vừa trở về từ rừng vắng đây...
 
Suối vắng,
 
Trong suối vắng tiếng chim non ríu rít.
Ru hồn ai vào giấc ngủ êm đềm
Trong thanh thản mọi ưu phiền quên hết
Ước gì mình bất động giữa cô miên
Gió lay khẻ hồn thơ ta chợt thức
Thả đôi dòng cho lá thắm chao nghiêng
Nước ơi nước mang tình thơ khắp chốn
Xoá ưu phiền xoá hết mọi đảo điên...

Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D7192699D5A042FA9C7F94F2119ECD19.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 21:15:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 16.01.2008 11:39:36 (permalink)
0

Cám ơn Nguyên Đỗ, Mây Trắng, Huy Dung và Minh Tuấn ghé thăm..!
Mấy nay HB đúng là lu bu... vừa trở về từ rừng vắng đây...

                   Suối vắng 
 
Trong suối vắng tiếng chim non ríu rít.
Ru hồn ai vào giấc ngủ êm đềm
Trong thanh thản mọi ưu phiền quên hết
Ước gì mình bất động giữa cô miên
Gió lay khẻ hồn thơ ta chợt thức
Thả đôi dòng cho lá thắm chao nghiêng
Nước ơi nước mang tình thơ khắp chốn
Xoá ưu phiền xoá hết mọi đảo điên...
                                      Huyền Băng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D7192699D5A042FA9C7F94F2119ECD19.jpg[/image]

 Rất mừng cho Chị Huyền Băng nhín được chút thời gian
thoáng về Vườn thơ nhà, hồ hởi chào chúng tôi. Chúc HB vui
và luôn thanh thản l
Huy Dung vui họa bài thơ thiệt thoáng đãng của HB bằng
bài cũng 8 chữ 8 câu:
          
                                    HÃY ĐẰM SUỐI MÁT 
                
                       Thầy già thêm, đưa đò quên tuổi sông
                    quên vuốt lại cái lưng đã chớm còng 
                    quên suối mát (từ lâu ngờ đã cạn).
                    đằm định thiền, thả buông cái chẳng còn.

                    Trân trân nhìn làm chi, mưa lại nắng
                    đêm nằm mộng: sủi tăm hạnh phúc hồng.
                    Sao vẽ mãi lúm đồng tiền xinh xắn
                    chuốc ‘đa mang’ đâu thắng nổi cô đơn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 12:37:23 bởi huydungpro >
Huyền Băng 17.01.2008 18:25:44 (permalink)
0

THƠ -GOM GÓP THÁNG NĂM.

Tết Dương lịch lại rồi
Lịch treo đầy ngày chữ
Trên vai ta lại thử
Gánh cuộc đời tháng năm.

 
Hôm nay hơi rãnh xíu, nối chữ với Minh Tuấn nghen!
 
hết ngày rồi lại năm,
tuổi đời thêm chồng chất
cái được, còn và mất
như vết hằn trong tâm
tình nào tuy xa xăm...
nhưng khởi đầu chân thật
sẽ ngự trong cao ngất
với nỗi niềm tri ân
tình nào thấy thật gần
dựng giàn bằng gian trá
ngày trôi qua hồ rã
nghe xót buồn trong tim
tình nào còn lắng đọng
gắng giữ gìn nâng niu
vì đời chẳng có nhiều
chân thành trong tin yêu...
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4FD93D1F04294C5E87FDD2F6A0B3DD8C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 19:28:53 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huytuandesign 18.01.2008 14:33:08 (permalink)
0
Hi hi!
em chào chị Huyền Băng. chúc chị vui và bình an trong năm mới nhé.
huytuandesign@
huydungpro 18.01.2008 19:17:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Hết ngày rồi lại năm,
tuổi đời thêm chồng chất
cái được, còn và mất
như vết hằn trong tâm
tình nào tuy xa xăm...
nhưng khởi đầu chân thật
sẽ ngự trong cao ngất
với nỗi niềm tri ân
tình nào thấy thật gần
dựng giàn bằng gian trá
ngày trôi qua hồ rã
nghe xót buồn trong tim
tình nào còn lắng đọng
gắng giữ gìn nâng niu
vì đời chẳng có nhiều
chân thành trong tin yêu...
 
Huyền Băng 


Bữa nay đi làm về mở vnthuquan thấy bài HB mới post, tiện có bài Huydung cũng vừa mới post
trên vnthuquan, xin được đem “nối chữ” với Chị Huyền Băng quý mến:

Xa quê buồn bao nhiêu
ơn Tạo hóa cưng chiều
tặng hồn đầy thi hứng
chung thủy những tình yêu
 
Sóng thời gian lừng lững                    
đổ trong mắt mây trôi
chim đàn bay lững thững
thiên di trở về rồi
 
Giữa Sài Gòn đô hội
tìm xưa một áo dài
sa mạc ơi buồn tủi
nhớ thương không hề phai

Mắt xưa hớp hồn ai
nay buồn mờ võng mạc
chờ gì “bất tái lai”
khía chân chim đuôi mắt
da mặt nhăn đường cày!
 
Sông Sài Gòn chiều nay
thân uốn sáng vành đai
càng thướt tha, thân mật
Sài Gòn mãi đắm say!
                                     huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 17:14:30 bởi huydungpro >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 84 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9