thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 84 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
vũkimThanh 04.02.2008 05:03:14 (permalink)
0
Thân chúc chị Huyền Băng và gia đình năm mới Mậu Tý an khang thịnh vượng và hạnh phúc thành đạt.
Thân aí Vũ kim Thanh
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 05:04:51 bởi vũkimThanh >
Minh Tuấn 09.02.2008 00:19:30 (permalink)
0

 
 
NỖI NHỚ XUÂN XƯA.
 
Đưa đón bao năm vẫn tần ngần
Tim hồng chan chứa nghĩa tình xuân
Môi son mơ thắm hồn hoa lá
Má đỏ vương tơ gió thì thầm .
 
Kỷ niệm đến đi như nước chảy
Vui buồn chồng chất xếp thành năm
Tay đan bận rộn theo ngày tháng
 Duyên bút băn khoăn chạnh chốn nằm.
 
Xuân đến bâng khuâng mừng đón tuổi
Chân đi dẫu mỏi ,trí còn hăng
Mắt nhìn con cháu vui  năm mới
Bỗng nhớ ngày xưa chốn hẹn lòng.
 
Tính đếm thời gian buồn mấy bận
Ước mơ gặt hái được bao phần
Thẩn thơ duyên bút gom dòng chữ
Gửi tới xa xăm khúc nhớ xuân.
 
MINH TUẤN
 
NĂM MỚI KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC -CHÚC CHỊ CÓ NHIỀU THỜI GIAN DÀNH CHO VƯỜN THƠ NHIỀU NHIỀU  BÀI THƠ HAY ,CHỊ NHÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 14.02.2008 15:10:59 (permalink)
0

 


Hoa thơm chim hót dưới trời xuân
Bận mãi đừng quên mộng chốn trần
Tình đến trao yêu cho khắc khoải
Trăm năm để cõi nhớ muôn phần .
 
 
MINH TUẤN
 
Ngày lễ tình nhân -Em kính chúc chị hạnh phúc nhiều chị nhé
Huyền Băng 16.02.2008 09:23:47 (permalink)
0
Thân chào các bạn thơ của tôi,

Cám ơn Huy Dung, Huy Tuấn, Vũ Kim Thanh, Cô Đơn, Minh Tuấn cùng các bạn có lời chúc Xuân Huyền Băng. HB cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với các bạn, để niềm vui luôn đầy tràn trong chúng ta, những người yêu thiên nhiên và luôn quý trọng những tình cảm chân thành.
 
Rất vui khi Chị Bảy đã trở lại với chúng ta, như vậy thơ sẽ được đưa vào thư viện nhiều như trước...
 
Chút cảm hứng đầu xuân của HB trước ánh hoàng hôn nè!
 
Bãi Vắng
 
Trong bãi vắng ta nghe hồn lắng xuống
Chút yên bình tìm thấy ở nơi đây
Kia xa thẳm vầng dương còn loé sáng
Như cuối đời ta cố gắng dựng xây
Tình thân ái quanh ta .. vòng tay nhỏ
Có ..hơn không chẳng uổng kiếp "trời đày"
Chân tiếp bước giữa trời sao nhấp nháy
Mặc thế nhân ai tỉnh với ai say
 
Huyền Băng






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B5B7C57C190A44F8825B8C7D346199E2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 09:25:01 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Nguyệt 16.02.2008 10:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Bãi Vắng

Trong bãi vắng ta nghe hồn lắng xuống
Chút yên bình tìm thấy ở nơi đây
Kia xa thẳm vầng dương còn loé sáng
Như cuối đời ta cố gắng dựng xây
Tình thân ái quanh ta .. vòng tay nhỏ
Có ..hơn không chẳng uổng kiếp "trời đày"
Chân tiếp bước giữa trời sao nhấp nháy
Mặc thế nhân ai tỉnh với ai say
 
Huyền Băng


 
Chị ơi em tặng chị bình hoa
Mừng chị hôm nay trở lại nhà
Các chú lùn () đón chờ Bạch Tuyết
Ngày xuân viên mãn lại khai hoa
 
Hì hì
SuongAnh 16.02.2008 12:42:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Thân chào các bạn thơ của tôi, 
 
Chút cảm hứng đầu xuân của HB trước ánh hoàng hôn nè!
 
Bãi Vắng

Trong bãi vắng ta nghe hồn lắng xuống
Chút yên bình tìm thấy ở nơi đây
Kia xa thẳm vầng dương còn loé sáng
Như cuối đời ta cố gắng dựng xây
Tình thân ái quanh ta .. vòng tay nhỏ
Có ..hơn không chẳng uổng kiếp "trời đày"
Chân tiếp bước giữa trời sao nhấp nháy
Mặc thế nhân ai tỉnh với ai say
 
Huyền Băng






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B5B7C57C190A44F8825B8C7D346199E2.jpg[/image]

 
Chị Huyền Băng ơi....bưả giờ chị đi vắng, hôm nay ghé về thăm mọi người và để lại đôi dòng, khiến cho em có thi hứng cảm tác nè...Em cám ơn lòi chúc an lành cuả chị ha, và cũng cầu chúc Chị thật mạnh khoẻ nè, an bình và hạnh phúc suốt cả năm ha.  [sm=flower.gif]
 
Ánh Nắng Chiều
 
Ánh nắng chiều đông còn sót lại
Cho ta chút ấm áp nơi dây
Xa xa tia nắng rớt trong ngày
Niềm hạnh phúc, tin yêu vụt sáng
 
Trước nắng chiều lòng ta lãng đãng
Thoáng ưu tư kiếp sống mong manh
Chiều đông buồn nhưng thật hiền lành
Nhờ nắng níu đêm dần xuống chậm
 
Một chút có còn hơn vắng lạnh
Dẫu bừng lên rồi lịm tàn ngay
Nối tình thân bằng những vòng tay
Cùng nắng ấm...hồn say bước tiếp...
 
Sương Anh
huydungpro 16.02.2008 20:56:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Thân chào các bạn thơ của tôi,

Cám ơn Huy Dung, Huy Tuấn, Vũ Kim Thanh, Cô Đơn, Minh Tuấn cùng các bạn có lời chúc Xuân Huyền Băng.
...Chút cảm hứng đầu xuân của HB trước ánh hoàng hôn nè!  
Bãi Vắng
Trong bãi vắng ta nghe hồn lắng xuống
Chút yên bình tìm thấy ở nơi đây
Kia xa thẳm vầng dương còn loé sáng
Như cuối đời ta cố gắng dựng xây
Tình thân ái quanh ta .. vòng tay nhỏ
Có ..hơn không chẳng uổng kiếp "trời đày"
Chân tiếp bước giữa trời sao nhấp nháy
Mặc thế nhân ai tỉnh với ai say  
Huyền Băng

      Có những thời điểm khi dây đàn tâm hồn ai đó chân thành ngân lên thì những dây tương ứng trong ta bừng rung thành niềm tâm sự riêng chưa hề thốt ra, nay như chỉ nói cùng đêm thanh vắng:
Xin họa nguyên vận bài Bãi Vắng của Chị Huyền Băng quý mến bằng bài


  TÂM  SỰ  CÙNG  ĐÊM  VẮNG
 
Vì người bệnh, suốt đời ham học tập
Tâm với tài dâng hiến cõi này đây
Được tin yêu quý trọng, đàng hoàng sống
giữ sáng láng y tâm, đạo đức xây
Lặng ra sức cứu đời vơi mức khổ
đớn đau lùi, tật nguyền bớt đọa đày
Sách y khoa, thơ phú đêm ngày viết
dung thông thuyết tìm ra - trọn kiếp say

                                                            huy dung
Chúc Chị HB luôn vui vẻ
Thân kính
HD
Huyền Băng 20.02.2008 15:45:56 (permalink)
0
Du xuân
 
Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ
 
Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...
 
Huyền Băng
 
Vườn thơ của chúng ta mấy hôm nay rất đông vui, HB có một bức ảnh Xum Vầy tặng các bạn đây.
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9EE78AAD32F549CCB9CDE5322609FCE5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 15:47:13 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
SuongAnh 20.02.2008 20:22:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Du xuân
 
Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ
 
Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...
 
Huyền Băng
 
Vườn thơ của chúng ta mấy hôm nay rất đông vui, HB có một bức ảnh Xum Vầy tặng các bạn đây.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9EE78AAD32F549CCB9CDE5322609FCE5.jpg[/image]


 
Chị Huyền băng tặng ảnh, mà chưa có ai vào nhận, dzị cho em SA được phép nhận trước ha, kẻo mỏi tay chị HB bi giờ đó hihihihihih....
 
Đầm Ấm
 
Nhẹ nhàng dạo gót viếng vườn xuân
Hoa nở tươi xinh chen chúc gần
Nắng ấm tô hồng thêm cảnh sắc
Sương mai điểm thắm nét thanh tân
Thi ca xướng hoạ đầy tình ý
Bút nét rồng bay thắm câu vần
Nhộn nhịp vườn hoa ong bướm lượn
Tình thơ vẫy gọi khách tao nhân
 
Sương Anh
Minh Tuấn 22.02.2008 20:26:55 (permalink)
0

Du xuân

Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ

Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...

Huyền Băng
________________

Đầm Ấm

Nhẹ nhàng dạo gót viếng vườn xuân
Hoa nở tươi xinh chen chúc gần
Nắng ấm tô hồng thêm cảnh sắc
Sương mai điểm thắm nét thanh tân
Thi ca xướng hoạ đầy tình ý
Bút nét rồng bay thắm câu vần
Nhộn nhịp vườn hoa ong bướm lượn
Tình thơ vẫy gọi khách tao nhân

Sương Anh

 

 
LỘC XUÂN.
 
Đầu xuân ta dạo chốn sông thơ
Trăm ý ngàn câu tỏa mịt mờ
Lục bát khéo đan hồn đất nước
Đường thi giỏi kết vạn tình mơ.
 
Nghe tiếng thơ xưa hồn lả lơi
Mưa xuân lộc thắm kết tơ trời
Hồn vương câu chữ người quen lạ
Một chút đồng tâm lệ thoáng rơi.
 
Dạo xuân muốn hái lộc thơ ca
Làm của tri âm nghĩa đậm đà
Vàng bạc tiền nong ăn phải hết
Vần thơ nét chữ mãi treo nhà.
 
Vườn nảy lộc thơ thắm sắc hoa
Người quen kẻ cũ mặc gần xa
Hư hư ảo ảo cùng chung xướng
Ngôn ngữ ông cha kết thiết tha.
 
MINH TUẤN
 
Em chúc chị khỏe và vui vẻ và có nhiều sáng tác chị nhé...
 
 
 
Minh Tuấn 05.03.2008 15:03:42 (permalink)
0

 
HOA THẮM NGÀY VUI
 
<Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08 tháng 03 >

 
Một ngày như thể bao ngày
Trần gian như thấy mê say lạ lùng
Muôn hồng khoe sắc hoa rung
Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.
 
Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.
 
Trời xuân như thấy xanh hơn
Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
Một ngày có tự bao giờ
Có em hương vị cho thơ nồng nàn.
 
Đời sầu chia cách hèn sang
Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
Tình đông chia xẻ nỗi đời
Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.
 
Một ngày hoa thắm trần gian
Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
Bao la vũ trụ rộng dài
Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.
 
Tháng ba mồng tám xôn xang
Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
Tình thơ quên tiếng thở dài
Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.
 
 
MINH TUẤN
 
Lâu rồi em chẳng thấy chị xuất hiện trên diễn đàn.Chị bận lâu quá vậy.
 
 Nhân ngày 08-03....Em chúc chị có một ngày vui tràn đầy hạnh phúc.
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 15:09:22 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 06.03.2008 17:05:53 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn - Sương Anh - Huy Dung đã viếng nhà trong lúc chủ thời vắng...
 
Chị bận xong rồi không khoẻ Minh Tuấn à, nên ít vào đọc thơ các bạn...
 

Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.

 
Nếu ai cùng có cảm nghĩ như Minh Tuấn về người bạn đời của mình thì thật là an ủi cho những người vợ trong xã hội hiện tại. Họ sẽ cảm thấy vui nhiều cho những hy sinh của mình trong việc chăm sóc gia đình: chồng -con.
 
Chị cũng làm mấy câu để ca ngợi phụ nữ đây nhưng là phụ nữ không chồng ... hihi!
 
 
Một bà lão tôi quen …
 
Một lão bà hơn chín mươi
Ánh mắt còn sáng ngời
Dõi nhìn xa xăm mĩm cười khẻ nói
Thân tôi chị lớn ấy mà …
Một tay quán xuyến trong nhà chẳng ai
Phụ bố quản nhà in, thêu thùa vá may, trông em chợ búa...
Chiến tranh đến lùa vào khu đạn lửa
Mạng như sợi chỉ mành lúc đạn nổ bom rơi
Bạn thân quen hai mươi mấy người xác phơi
Tôi may mắn tiếp nối đời phục vụ  
Khi súng êm, em út tôi lâm tù tội
Vì vô tình chụp những ảnh không nên
Thân gái một mình lặn lội chênh vênh
Tìm người cảm thông giúp em xoá án
Trong chiến tranh thật dễ dàng mắc nạn,
Cứu đứa này rồi lại vướng đứa kia
Thân gái lại bôn ba từ sáng sớm đến khuya
Cậy nhờ phương này, phương kia giúp đở
Trời Phật thương lành đà thế dử
Giờ chúng thảy đều tóc đã pha sương
Tất cả đã già, nhìn thấy mà thương
đứa ho hen, đứa ốm đau bệnh hoạn
Đôi mắt kia vẫn sáng lên lòng thương vô hạn
Những đứa em,  những đứa cháu thân yêu
Chuyện kể về bà ôi thật là nhiều
Nói sao hết tấm lòng quãng đại
Đời xế bóng nhưng vẫn không quan ngại
Cố gắng sửng mình như núi đá...
... để chẳng ai lo...!
 
Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/0118F6DABE2F4015A41C5DD252C81A89.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 15:47:13 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 07.03.2008 17:08:49 (permalink)
0

Một bà lão tôi quen …

Một lão bà hơn chín mươi
Ánh mắt còn sáng ngời
Dõi nhìn xa xăm mĩm cười khẻ nói
Thân tôi chị lớn ấy mà …
Một tay quán xuyến trong nhà chẳng ai
Phụ bố quản nhà in, thêu thùa vá may, trông em chợ búa...
Chiến tranh đến lùa vào khu đạn lửa
Mạng như sợi chỉ mành lúc đạn nổ bom rơi
Bạn thân quen hai mươi mấy người xác phơi
Tôi may mắn tiếp nối đời phục vụ
Khi súng êm, em út tôi lâm tù tội
Vì vô tình chụp những ảnh không nên
Thân gái một mình lặn lội chênh vênh
Tìm người cảm thông giúp em xoá án
Trong chiến tranh thật dễ dàng mắc nạn,
Cứu đứa này rồi lại vướng đứa kia
Thân gái lại bôn ba từ sáng sớm đến khuya
Cậy nhờ phương này, phương kia giúp đở
Trời Phật thương lành đà thế dử
Giờ chúng thảy đều tóc đã pha sương
Tất cả đã già, nhìn thấy mà thương
đứa ho hen, đứa ốm đau bệnh hoạn
Đôi mắt kia vẫn sáng lên lòng thương vô hạn
Những đứa em, những đứa cháu thân yêu
Chuyện kể về bà ôi thật là nhiều
Nói sao hết tấm lòng quãng đại
Đời xế bóng nhưng vẫn không quan ngại
Cố gắng sửng mình như núi đá...
... để chẳng ai lo...!

Huyền Băng 


 

 
CUỘC ĐỜI BÀ LÃO ...

Đời bể khổ muôn người muôn vẻ
Hỏi chim bay có nhớ chốn cây lành
Cơn gió mạnh chắp đôi cánh bay nhanh
Làm lá cũ phải rời cành xa cội .

Xuân phai nhanh bóng thời gian cũng vội
Mơ đi qua nơi cửa sổ thoáng buồn
Đôi mắt sầu ...Lệ khô cằn chẳng tuôn
Thời thiếu nữ đã già vương bóng xế .

Những niềm tin gửi trong đời dâu bể
Giờ sám hối trong tiếng kệ lời kinh
Đêm thân đau làm giấc ngủ giật mình
Đôi vai nhỏ gánh thân hình còm cõi ...

Thuở thanh xuân trao tình quê bước gọi
Lúc già nua thấy mòn mỏi một mình
Thời bom rơi ...Chẳng quản ngại hy sinh
Giờ giải phóng ai khóc mình ...vì nghĩa .

Đồng đội xưa đứa không về được nữa
Đứa hôm nay mắt lệ ứa thân già
Vẫn trầm luân trong cuộc sống quê cha
Mưa vẫn giọt trên mái nhà buồn tủi .

Bà lão tìm chi nơi hồn sông dáng núi
Chờ kiếp sau ...Mong hạnh phúc huy hoàng
Còn hơi thở ...Còn tình nghĩa sẻ san
Bà khoan nhặt trong kinh vàng ,cõi phật .

Mong ân nghĩa chẳng bao giờ đi mất
Kiếp lai sinh ... Uất hận được đáp đền
Ngẩng nhìn trời,mây như cõng trời lên
Cúi nhìn đất ...Thấy mặt mềm sát đất .

Vốn trăm năm là kiếp nghèo sự thật
Của cải bà gom là tình mất tình còn
Cầu phận mình đừng đeo đẳng cháu con
Nguyện Phật Tổ cho vuông tròn quả phúc ...

Chuyện bà lão ...Một cuộc đời cơ cực ...

MINH TUẤN

Em họa với chị bài <bà lão...>nhân ngày mồng 08/03 ...chúc chị vui và mạnh khỏe chị nhé



huydungpro 07.03.2008 21:09:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Du xuân
Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ
 
Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...
Huyền Băng

    Huy Dung rât vui được thân ái gửi HB bài họa bài DU XUÂN của HB. Cũng là thay lời cầu mong HB hoàn toàn khỏe trở lại và vui không kém xưa.
 
               DU XUÂN MẬU TÍ
 
Nắng tàn nhờn nhợt bám chân đông
Xuân cánh huy hoàng, bay đã tới!
Xếp sẵn chuyến du hành năm mới ?
Ruổi rong xe dọc sóng ngàn trùng
                         *
Hà Nội còn đào muộn Nhật Tân
Én Hồ Tây đón khách ân cần
Canh Dần(2010) sắp điểm (tròn thiên kỷ)
Hồ hởi viễn du xuân Mậu Tí.
Diệu Tưởng 08.03.2008 01:29:04 (permalink)
0

Du xuân

Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ

Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...

Huyền Băng


Em thích bài này, cho phép em đùa giỡn với ngôn từ khổ 2 một chút, nhưng không dám mạo phạm đến bài thơ của thi sĩ:

Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ

Ngày tháng xuân xuân, lơi lã gió
Cành biếc đưa đưa, nhởn bướm nhơ.
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách du xuân, dạ thẩn thờ...

... dạ, chỉ xin phép ghi linh tinh cho vui. Mong không phiền chị Huyền Băng.
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 84 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9