thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 84 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
vũkimThanh 08.03.2008 02:57:07 (permalink)
0
 
 
 
Nhân ngày 8-3 -1008 thân chúc chị Huyền Băng cùng các chị em phụ nữ tràn đầy yêu thương thân ái và hạnh phúc. Chào thân aí Vũ kim Thanh 
Huyền Băng 08.03.2008 09:00:18 (permalink)
0
Cám ơn Vũ Kim Thanh, Huy Dung, Minh Tuấn đã có lời chúc đến chị em phụ nữ nghen.
 
Riêng Diệu Tường thì thế này,
Nếu mượn thơ người khác đùa vui thì cũng chẳng sao cả có điều chị HB góp ý chút nghen.
 
Du xuân

Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ

Rằng tiết xuân về gió lã lơi
Đong đưa cành biếc bướm nhởn nhơ
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách vui trông, dạ thẩn thờ...

Huyền Băng

 
Bài trên chị HB viết trong tâm trạng rất vui, khi trở vào vườn thơ thấy mọi người sáng tác rất đông, rất nhộn nhịp, hình ảnh này cũng hoà điệu với ngày xuân với trăm hoa mà đa số ai cũng dạo cảnh thưởng lảm trong mấy ngày xuân.
 
Thấy mọi người đối hoạ với nhau rất vui nhưng do không khoẻ nên không thể tham gia, thành thử mới có câu chót là dạ thẩn thờ... !
 
Nói chung bài thơ trên là một bức tranh tả cảnh đầm ấm và một người vui nhìn cảnh đầm ấm mà bất lực không tham gia được.
 
Diệu Tường đã xử dụng khổ hai và đổi chữ làm cho bức tranh xấu và bẩn đi,
 

Lâng lâng dạo bước chốn vườn thơ
Đầm ấm làm sao "nick" phủ mờ
Bao nhiêu thân sĩ cùng tề tụ
Ngân nga vần điệu thả thuyền mơ

Ngày tháng xuân xuân, lơi lã gió
Cành biếc đưa đưa, nhởn bướm nhơ.
Hoa khoe sắc thắm tràn muôn lối
Lữ khách du xuân, dạ thẩn thờ...

... dạ, chỉ xin phép ghi linh tinh cho vui. Mong không phiền chị Huyền Băng.

 
Nếu có làm thơ, Diệu Tường tránh đừng dùng chữ đưa đưa (đưa đưa là văn nói chớ không phải văn viết - nhất là thơ)
Nếu cắt từ nhơ ra từ nhởn như Diệu Tường đã cắt, thì thành bướm nhơ, mà bướm thì không có con nào nhơ (dơ) hết, con nào cũng sặc sở sắc màu...Còn nếu muốn ám chỉ gì đó thì không nên.
Nếu Diệu Tường là thiếu nữ, một ảnh đẹp của mình ai đó vào vẻ râu ria và mời công chúng xem cảm giác bạn thế nào!
Theo chị, nếu Diệu Tường thích tiếu lâm, có thể tự dựng lên một bài thơ của riêng mình cũng như một đứa bé tự vẻ một bức tranh dầu nghuệch ngoạc dầu xấu đẹp cũng không làm buồn lòng tác giả của một tác phẩm nào đó (dù giá trị không là bao nhưng là đứa con tinh thần của họ).
 
Tiện đây HB cũng có đôi lời cùng các bạn, chúng ta hãy cố gắng tôn trọng tài sản chung hay nói đúng hơn là tài sản không của riêng ta. Với những sở hữu không phải là của riêng ta, nếu ta có đóng góp cho nó đẹp hơn, thanh lịch hơn, hoàn hảo hơn thì đó là một điều rất tốt, đáng khích lệ bằng không thì thôi, HB rất buồn khi vào nhà thờ, chùa chiền, những nơi di tích mà thấy thiên hạ vẻ nghuệch ngoạc lên vách, lên bàn ghế để lưu cái ta mà không hiểu rằng: nhà thờ, chùa chiền, những nơi di tích đã phải bỏ ra những số tiền không nhỏ để chỉnh trang nơi đó cho sạch đẹp bằng không thì chẳng còn cái gì đẹp để người đến sau có thể nhìn ngắm.
 
Đôi dòng chân thật...
 
HB
 
Xây đời,
 
Đời còn hoang hóa lắm nhiều nơi,
Cần rất nhiều tay góp sức, lời
Cố gắng dựng xây tìm thành quả
Bóng câu qua cửa đã tàn hơi
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CE94772D84D84FF296A3989648F94FE7.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 08.03.2008 21:41:37 (permalink)
0
 
Ngày 8 /3 Em chúc chị niềm vui tràn đầy ,và thật hạnh phúc chị nhé...
Em Chân Trời Tím.
Huyền Băng 09.03.2008 17:39:28 (permalink)
0
Cám ơn Chân Trời Tím và các bạn có lời chúc trong pm cũng như tin nhắn nhé!
 
Huyền Băng cũng có chút ý lời gọi là....




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/40A815B7D626489E8289799A8B43B796.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 17:58:57 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 09.03.2008 20:48:58 (permalink)
0

nhân ngày 8/3
NN  đến thăm vườn thơ HB
xin gởi đến muộn bài thơ vui nầy
cảm ơn HB đã giới thiệu bài cntđk của NN lên trang thơ.

Mình Ơi

mình ơi cũng là nhà tôi
tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

thiếu mình, mình thấy bơ vơ
vắng nhà tôi, lại ngẫn ngơ trông tìm

bên mình, mình thấy dịu êm
xa mình, mình thấy bóng đêm thêm dài

nhớ thương hờn giận chia hai
tuy hai mà một nối dài sợi thương

tiếng yêu xưa thật bình thường
mà nghe sâu lắng keo sơn nghĩa tình

nhà tôi, mình hởi,..ơi mình
tiếng mình xưa đó giữ tình lứa đôi

trăm năm tóc bạc da mồi
có mình cùng có nhà tôi hợp hoà

bởi mình non nửa trong ta
còn ta hơn một phần ba nơi mình

                         Nghinh Nguyên
huydungpro 14.03.2008 15:21:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cám ơn Vũ Kim Thanh, Huy Dung, Minh Tuấn đã có lời chúc đến chị em phụ nữ nghen. 
...
... HB rất buồn khi vào nhà thờ, chùa chiền, những nơi di tích mà thấy thiên hạ vẻ nghuệch ngoạc lên vách, lên bàn ghế để lưu cái ta mà không hiểu rằng: nhà thờ, chùa chiền, những nơi di tích đã phải bỏ ra những số tiền không nhỏ để chỉnh trang nơi đó cho sạch đẹp bằng không thì chẳng còn cái gì đẹp để người đến sau có thể nhìn ngắm. 
 Đôi dòng chân thật...
 HB  
Xây đời,
 
Đời còn hoang hóa lắm nhiều nơi,
Cần rất nhiều tay góp sức, lời
Cố gắng dựng xây tìm thành quả
Bóng câu qua cửa đã tàn hơi
Huyền Băng

Ý “xây đời” của Chị HB thật đáng quý (ngay cả
ở góc độ làm sao khg ai vẽ nguệch ngọac vô văn
hóa nơi công cộng và nơi linh thiêng nữa). HD 
hưởng ứng công việc HB nêu đó bằng cách góp
vào một ý nhỏ là cần nhắc nhở cả từ gốc tâm hồn
nữa. Đọc kỹ “XÂY ĐỜI”, HD xin có bài“cảm đề”:
 
Luyện rèn cần cả gốc tâm hồn
Giao cảm nhằm san sẻ hết lòng
Lịch sự văn minh niềm tự trọng
Sau nhiều nghĩa cử, giấc càng ngon
                                             huy dung
Minh Tuấn 14.03.2008 18:56:27 (permalink)
0
 
 
SINH NHẬT VNTHU QUAN 2008
 
Tôi tới nơi này bởi bạn thân
Khi trao địa chỉ nó thì thầm
Ở trong thư quán nhiều người giỏi
Văn tốt thơ hay lại nghĩa tâm.
 
Ngày tháng làm quen chốn đắm say
Phút giây bạn hữu kết tâm bày
Trăm năm bốn bể vần thơ góp
Vạn đại muôn phương chép sách đầy.
 
Thành viên thư quán suốt ngày đêm
chung góp tâm tư  kết chỉ bền
Văn viết thơ đan tình ảo thực
Niềm vui câu chữ thắm dần thêm.
 
Vầng trăng thư quán chốn tâm giao
Sinh nhật hằng năm sắp tới chào
Câu chúc nơi này luôn tỏa sáng
Như trời đêm hạ sáng muôn sao.
 
MINH TUẤN
 
Em chúc chị và tất cả các thành viên của vn thu quan mạnh khỏe và hạnh phúc.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 18:58:08 bởi Minh Tuấn >
SuongAnh 14.03.2008 21:15:30 (permalink)
0
 
Xây đời,
 
Đời còn hoang hóa lắm nhiều nơi,
Cần rất nhiều tay góp sức, lời
Cố gắng dựng xây tìm thành quả
Bóng câu qua cửa đã tàn hơi
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CE94772D84D84FF296A3989648F94FE7.jpg[/image]


Góp Đời
 
Chiếc cầu mảnh ráp thấy thương ôi!
Lắt lẻo cầu tre phơi giưã trời
Đội nắng mưa ngày đêm gió bão
Giúp người dân đỡ cảnh xuồng bơi
 
Mỗi người một cánh tay dâng đời
Đem góp sức mình tùy sức hơi
Từng chút ta cùng đem ráp lại
Bức tranh tươi sáng nét xinh ngời
 
Sương Anh
 
Chị ơi, ở bên này nơi em ở hay quyên góp về giúp dân mình bên đó lắm, cứ mỗi lần biến động về lũ lụt, rét bão, biến cố....là nhà chuà dều kêu gọi từ tâm, có điều không thể bao khắp hết phải không chị, vì thế nên cảnh khổ vẫn còn nhiều...nhiều lắm! Biết đến bao giờ...?! Nhưng tùy tâm, tùy sức, ít ra có một chút cử chỉ tỏ tấm lòng dể thấy an lòng chị ha! Em cám ơn chị đã có lời quan tâm đến em, em bây giờ sức khoẻ cũng ổn nhiều rồi! Mong mãi đc như vậy... Em chúc chị mau khoẻ lên nha, và được mãi vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:16:36 bởi SuongAnh >
huydungpro 20.03.2008 15:43:34 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Huyền Băng
... HB rất buồn khi vào nhà thờ, chùa chiền, những nơi di tích mà thấy thiên hạ vẻ nghuệch ngoạc lên vách, lên bàn ghế để lưu cái ta...
Đôi dòng chân thật...
HB
Xây đời,
...

    Chưa tìm ra bài mới của HB để họa, nên có mấy câu HD
nối ý "XÂY ĐỜI" của HB về góc độ giữ cho thơ khỏi thô tục
 
BIẾT THƯƠNG CÂU THƠ
Câu thơ cũng biết đớn đau
nếu như thân hình què quặt
lời thô tục, ý cũ nhàu
vắng điệu, vắng vần không nhạc
sáo nhàm, cơm nguội vô màu
                                   huy dung
Huyền Băng 20.03.2008 22:05:04 (permalink)
0
HB cám ơn Nghinh Nguyên, Minh Tuấn, Sương Anh và Huy Dung ghé thăm...
 
Chúc mọi người luôn vui nhé!
 
Hôm nay tâm trạng HB trống rỏng nên không biết viết gì để đáp họa cùng mọi người, hẹn lúc khác vậy.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D98C4D67BBFE44699BBCE410D126E33C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 20.03.2008 23:55:14 (permalink)
0
 
 
MỪNG SINH NHẬT VNTHƯQUÁN - TRÒN 6 TUỔI - 20.03.2008
 
Đưa thơ mới biết hai mươi!
Là ngày sinh nhật quán thơ đó mà
Quán giờ đông đúc vui ra
Vào ra tấp nập cả nhà quần quây
Hởi ai văn giỏi - chữ hay
Vào đây đóng góp dựng xây - một lòng!
Cho dù nước đục hay trong
Giữ câu nhân ái - giữ lòng bao dung
Văn chương là một thuyền chung
Cùng nhau vượt sóng đến dòng thác mơ
Quanh ta là cả trời thơ
Ngập hoa, ngập nắng, ngập lời yêu thương...
 
Huyền Băng
 
Nhân ngày sinh nhật Vnthuquan, Huyền Băng có đôi dòng cảm nghĩ và tin rằng  mọi người cùng đồng cảm.






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/607EFD34FA5B4CC18F2E8A4C588634FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 23:56:32 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
jacaranda 21.03.2008 00:55:56 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT VNTHƯQUÁN - TRÒN 6 TUỔI - 20.03.2008
 
Đưa thơ mới biết hai mươi!
Là ngày sinh nhật quán thơ đó mà
Quán giờ đông đúc vui ra
Vào ra tấp nập cả nhà quần quây
Hởi ai văn giỏi - chữ hay
Vào đây đóng góp dựng xây - một lòng!
Cho dù nước đục hay trong
Giữ câu nhân ái - giữ lòng bao dung
Văn chương là một thuyền chung
Cùng nhau vượt sóng đến dòng thác mơ
Quanh ta là cả trời thơ
Ngập hoa, ngập nắng, ngập lời yêu thương...

Huyền Băng
 
Nhân ngày sinh nhật Vnthuquan, Huyền Băng có đôi dòng cảm nghĩ và tin rằng  mọi người cùng đồng cảm.

 
 
 
Thư Quán _ Thác Mơ
 
 
Vì tình em đó còn vương
Nên tìm thư quán gửi thương cho người
Vườn thơ sắc thắm hoa tươi
Gửi cho nhau trọn nụ cười bao dung
 
Cho em ngồi chiếc thuyền chung
Dệt bao mơ ước mộng cùng văn thơ
Từng vần từng chữ nối bờ
Nhịp cầu thi hữu thác mơ trong đời
 
Ái nhân bạn nhé đừng lơi
Tâm thanh yên tịnh tuyệt vời ý thơ
Dìu nhau ta đến thác mơ
Thả lời yêu dấu vào thơ cho người
 
 
jacaranda
 
 
Dạ, vài hàng đồng cảm với Huyền Băng. jacaranda xin được chúc sinh nhật vnthuquan tròn 6 tuổi, tất cả thành viên đều chung lòng.
Ja cũng chúc chị HB luôn có những ngày thật dễ thương trong cuộc sống. Thân ái
Huyền Băng 24.03.2008 21:18:54 (permalink)
0


Dìu nhau ta đến thác mơ
Thả lời yêu dấu vào thơ cho người


jacaranda

 
Cám ơn em Jacaranda đã phụ họa cùng chị nghen...!
 
[sm=flower.gif] (tặng nè! )
 
Suối mơ...! 
 
Ai lên Định Quán một vùng đồi
Nơi đây khí hậu dịu êm thôi
Cây chen cùng đá lô nhô đứng
Nước tách rừng thiêng đổ mấy ngòi
 
 
Suối mát thả thuyền... chèo máy đẩy 
Tay thuôn khuấy nước nghịch rong trôi
Ao sen ai thả nên thơ quá!
Lữ khách hồn buông giữa đất trời!
 
Huyền Băng 
 
SuongAnh 24.03.2008 21:47:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng



Dìu nhau ta đến thác mơ
Thả lời yêu dấu vào thơ cho người


jacaranda

 
Cám ơn em Jacaranda đã phụ họa cùng chị nghen...!
 
[sm=flower.gif] (tặng nè! )
 
Suối mơ...! 
 
Ai lên Định Quán một vùng đồi
Nơi đây khí hậu dịu êm thôi
Cây chen cùng đá lô nhô đứng
Nước tách rừng thiêng đổ mấy ngòi
 
 
Suối mát thả thuyền... chèo máy đẩy 
Tay thuôn khuấy nước nghịch rong trôi
Ao sen ai thả nên thơ quá!
Lữ khách hồn buông giữa đất trời!
 
Huyền Băng 
 

 
Hihihihihi... hôm nay em khoẻ và rảnh nên muốn phá chị Huyền Băng nè, cho em mượn mấy chữ đầu cuả chị chút xíu ha, làm xong em trả lại liền hà... Kính chúc chị luôn mãi vui và thiệt Khoẻ nha.
 
Suối Tình...!
 
Ai vào Thư Quán mở trang thơ
Nơi đấy cho ta phút ngẩn ngơ
Cây lá hoa xinh vươn sắc thắm
Nước nguồn thơ chảy ngọt...ơ hờ...

 
Suối đẹp trăng thanh tình diễm tuyệt
Tay nâng bút ngọc hoạ vần mơ
Ao nhà sen nở đầy thi tứ
Lữ khách tao nhân dạ thẩn thờ...

 
Sương Anh
VANDINH THUAN 24.03.2008 23:56:37 (permalink)
0
Mong manh như nắng, trắng như sương
Ảo mờ như khói, như vấn vương
Lã lơi phe phẩy tà hoa trắng
Cho màn đêm tĩnh hoá vô thường.

Hết mình hoa nở, không e ấp
mặc lời ong bướm, kiếp cô hương
Riêng tặng cho đời một màu trắng
Trong như tà áo ai... nhớ thương./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 16:43:12 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 84 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9