thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 84 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 25.07.2008 19:15:06 (permalink)
0
Thân mến chào Huyền Băng!Thi Nang chúc Huyền Băng và gia đình vui,khỏe.hạnh phúc.
 
Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi  xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...
 
HB
 
Từng đêm,từng đêm qua
Người ơi!Xa cách xa...
Dù đường dài diệu vợi
Nhưng tình vẫn thiết tha
Còn đọng mãi tim ta.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 25.07.2008 19:27:26 (permalink)
0
Huyền Băng ơi! Cho Thi Nang gởi lại đây một bài nữa để làm kỷ niệm nha!
 
ĐÃ LỠ...
 
Mỗi độ thu về hoa cúc nở,
Lòng ta trĩu nặng tình muôn thuở.
Trăng thanh gợi lại những niềm thương,
Nước biếc khơi thêm bao nỗi nhớ.
Luyến tiếc,âm thầm,bởi có duyên,
U hoài,lặng lẽ,vì không nợ.
Mây bay gió quyện lá vàng rơi,
Ước hẹn ngày xưa,giờ đã lỡ...
Thi Nang
hoang_sa 26.07.2008 05:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi  xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...
 
HB
 
 


Ngày mai ơi!

Còn một ngày nữa thôi
là đến ngày mai rồi
Tôi vẫn còn tiếc nuối
ngày hôm qua vừa trôi

Một ngày ... một ngày thôi
Để cho tôi đứng đợi
Đừng làm tôi bối rối
Ơi này, ngày mai ơi!

Huyền Băng 30.07.2008 16:20:08 (permalink)
0

Huyền Băng ơi! Cho Thi Nang gởi lại đây một bài nữa để làm kỷ niệm nha!

ĐÃ LỠ...

Mỗi độ thu về hoa cúc nở,
Lòng ta trĩu nặng tình muôn thuở.
Trăng thanh gợi lại những niềm thương,
Nước biếc khơi thêm bao nỗi nhớ.
Luyến tiếc,âm thầm,bởi có duyên,
U hoài,lặng lẽ,vì không nợ.
Mây bay gió quyện lá vàng rơi,
Ước hẹn ngày xưa,giờ đã lỡ...
Thi Nang

 
Rất vui và rất trân trọng những bài thơ các bạn gởi trong chủ đề thơ thẩn của Huyền Băng. HB nói về chữ duyên của Thi Nang nghen
 
Không tin duyên phận cũng phải tin
Trái đất tròn xoe ôi rất xinh!
Sơn khê mấy dặm rồi cũng gặp
Hải đảo nghìn trùng bóng nhạn in
Với tay bắt gió nghe hương tỏa
Lặng như đâu đó một bóng hình...
 
HB
 
Huyền Băng 30.07.2008 16:32:26 (permalink)
0

Ngày mai ơi!

Còn một ngày nữa thôi
là đến ngày mai rồi
Tôi vẫn còn tiếc nuối
ngày hôm qua vừa trôi

Một ngày ... một ngày thôi
Để cho tôi đứng đợi
Đừng làm tôi bối rối
Ơi này, ngày mai ơi!




_____________________________

Hoàng Sa

 
Chào Hòang Sa,
 
Lâu ghê mới gặp lại, chúc bạn luôn khỏe và vui - vài câu đối đáp với HS cho vui nè!
 
Bối rối !
 
Tôi mong chờ ngày mai
Một ngày hồng nắng đẹp
Chim trên cành khép nép
Thẹn thùng cùng muôn hoa
 
Tôi mong chờ ngày qua
Hội ngộ cùng bạn hữu
Ôn những ngày xưa cũ
Cùng vui đùa vang ca
 
Nay bên thềm nắng rọi
Tụ họp trong một nhà
Nhưng sao tôi bối rối
Nói gì giờ đây ta!!!
 
Huyền Băng  
 
kimrbl 30.07.2008 16:54:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


GIỌT MẬT TẶNG ĐỜI

Trước bao la vũ trụ
Ta vô cùng nhỏ nhoi !
Trước mênh mang năm tháng
Kiếp người - sương khói thôi...

Một chút tình trong bạn
Một chút nghĩa trong tôi
Góp lại thành giọt mật
Tặng vị ngọt cho đời...


Rất vui khi em ghé thăm và để lại bài thơ trên, rất chân tình.
Chúc Thành Dũng luồn vui hén.
 
----
 
Chuyện Lan Tím nhờ chị đã làm xong, Lan Tím xem lại xem sao hén.
Cám ơn em đã góp thêm một bài thơ ý nghĩa vào trang của chị.
Chúc vui.
 
---
 
Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi  xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...
 
HB
 
 
 
 

 
     Người đã đi xa rồi
     Thời gian thì rất vội
     Đời người trôi qúa nhanh
     Liệu có nên cứ đợi
     Tàu dành riêng cho mình...
Huyền Băng 30.07.2008 17:11:42 (permalink)
0

Người đã đi xa rồi
Thời gian thì rất vội
Đời người trôi qúa nhanh
Liệu có nên cứ đợi
Tàu dành riêng cho mình...

 
Hihi... Chào kimrbl,
 
Hỏng biết Kimrbl có xem một phim Mỹ giã tưởng về giờ sau hết của con người hong...! Có những chuyến xe búyt siêu hình đi rước người lìa khỏi thế và tên của mỗi người đã có sẳn trong danh sách của xe búyt. Chuyến nào thì rước những ai...
Chuyến tàu này không ai có thể tránh cả kimrbl ạ...!
 
Con tàu định mệnh,
 
Mỗi người một số phần
Dù dài hay ngắn ngủi,
Dù non hay có tuổi
Tàu đến là phải đi
Chẳng ai muốn phân ly
Nhưng có tan có hợp
Buồn vui không chóang ngợp
Thong thả hồn tử quy...
 
HB
Minh Tuấn 01.08.2008 15:07:29 (permalink)
0

Hihi... Chào kimrbl,

Hỏng biết Kimrbl có xem một phim Mỹ giã tưởng về giờ sau hết của con người hong...! Có những chuyến xe búyt siêu hình đi rước người lìa khỏi thế và tên của mỗi người đã có sẳn trong danh sách của xe búyt. Chuyến nào thì rước những ai...
Chuyến tàu này không ai có thể tránh cả kimrbl ạ...!

Con tàu định mệnh,

Mỗi người một số phần
Dù dài hay ngắn ngủi,
Dù non hay có tuổi
Tàu đến là phải đi
Chẳng ai muốn phân ly
Nhưng có tan có hợp
Buồn vui không chóang ngợp
Thong thả hồn tử quy...

HB

 
Hi...Có một lần Minh Tuấn đã thấy bác Lá Chờ Rơi tâm sự <Có một người rất sợ chết...Và rồi anh ta vẫn phải chết...Khi xuống địa ngục rồi ,anh ta mới tự nói với mình <Thế mà lúc sống...ta cứ sợ chết thế nhỉ? ha...>
 
Chắc là câu chuyện tự an ủi đúng không chị HB và các bạn...
 

 
ĐỊNH MỆNH.
 
Trần gian đầy vô cảm
Ngày mai giống hôm nay
Mãi gió thổi mây bay
Mãi trăng đầy trăng khuyết.
Ai là người bất diệt
Nơi trần gian muộn phiền
Ai là người quên lãng
Chốn ấu thơ hoa niên.
 
Hồn sẽ theo thần tiên
Trên tầng cao xanh thắm
Xác sẽ theo nghĩa nặng 
Nơi cỏ cây vạn hình.
Một ngày đến vô hình
Một ngày đi lặng lẽ
Mang đầy lòng dâu bể
Theo vòng quay luân hồi.
 
MINH TUẤN
 
Kính chúc chị và các bạn vui vẻ...
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:09:01 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 02.08.2008 20:58:56 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn ghé thăm và để lại bài thơ...
 
Về đề tài sống chết thì chị cũng nghĩ tương tợ như trong phim, và nhất là không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Nên quan trọng là phải tỉnh thức, có nghĩa là đừng để bị lôi cuốn vào những chuyện phù du, gây điều sai trái, bất thình lình phải ra đi, không có thời gian sửa sai, thì thật đáng tiếc... hihi.
 
Tỉnh thức chẳng đắm mê,
Để biết lối mà về
Đường gần xa không rõ!
Cứ vui đừng ủ ê...!
 
HB
 
Huyền Băng 13.08.2008 20:05:08 (permalink)
0
Mê lộ...
 
Một con đường tối tăm,
Chân ai dò tìm bước
Bước về sau hay trước?
Ôi quảng mù tối đen
 
Tìm một bóng thân quen
Lòng lại đầy ngờ vực
Trong hoang mang thổn thức
Quay cuồng quay cuồng thêm
 
Tỉnh lộ,
 
Lặng yên tịnh như thiền
Xếp ngòai bao nghi ngại
Quên bao điều bất phải
Bỏ hết việc mưu cầu
 
Tự tin mà bước tới
lốc xóay sẽ tàn ngay
Đường mê rồi sẽ sáng
Vui cuộc đời hôm nay
 
HB
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B4A1CF72E31E42F9A549DD8AEF19CA58.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 20:06:26 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
HƯ VÔ 13.08.2008 22:06:56 (permalink)
0
Có nghĩa gì đâu một đóa hồng
Sớm nở tối tàn có rồi không
Khoe hương đua sắc ôi chi bấy
Cũng thế thì thôi gẫm chạnh lòng.
 
Chạnh lòng thương tiếc một đời hoa
Chớm nở sớm mai tối lại già
Ong qua bướm lại tàn nhan sắc
Bùi ngùi thương tiếc một đời hoa.
HƯ VÔ 13.08.2008 22:18:35 (permalink)
0
Đời người như thể giấc chiêm bao
Nhắm mắt xuôi tay mãn mộng đào
Đấm tình luyến tục đa phiền lụy
Ngày mai ai biết sẽ ra sao.
huydungpro 13.08.2008 22:26:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Tỉnh lộ,
 
Lặng yên tịnh như thiền
Xếp ngòai bao nghi ngại
Quên bao điều bất phải
Bỏ hết việc mưu cầu
 
Tự tin mà bước tới
lốc xóay sẽ tàn ngay
Đường mê rồi sẽ sáng
Vui cuộc đời hôm nay
HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B4A1CF72E31E42F9A549DD8AEF19CA58.jpg[/image]

Lâu lắm rồi, bây giờ mới lại được bình tâm ngồi "hoạ" thơ HB.
(HD xin chọn 1 trong 2 bài)
      TỪ   ĐÂU?
Bao nỗi khổ vô hình
như núi đè cân não 

Tim ơi sao kỳ lạ
thét gào đáy biển tình?

Ung dung bước lặng im
Ngộ dần dần hạnh phúc
ngoại lai không là gốc
từ thăm thẳm tâm mình.

hoangminhhung 13.08.2008 23:55:24 (permalink)
0
Chào HUYỀN BĂNG, thơ HB sâu sắc quá,thiền quá.Để vui vẻ hoangminhhung góp vài dòng thơ thẩn mua vui cùng bạn vậy,miễn chấp HB nhé.
 

                    QUỐC  LỘ

               ta vui chơi ca hát
               ta làm thơ yêu người
               ta ôm bao phải trái
               vì Người nếm chông gai

               tự tin ta bước tới*
               trong tâm bão cuộc đời
               nước non mình đẹp mãi
               sáng bừng khắp nơi nơi

                                 *thơ HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 12:10:38 bởi hoangminhhung >
Huyền Băng 14.08.2008 21:04:28 (permalink)
0

Có nghĩa gì đâu một đóa hồng
Sớm nở tối tàn có rồi không
Khoe hương đua sắc ôi chi bấy
Cũng thế thì thôi gẫm chạnh lòng.

Chạnh lòng thương tiếc một đời hoa
Chớm nở sớm mai tối lại già
Ong qua bướm lại tàn nhan sắc
Bùi ngùi thương tiếc một đời hoa.


Chào Huvo đến cùng vườn thơ thẩn, HB lại nói về Hoa Hồng nhé!
 
Hoa nở ngòai hiên,
 
Hoa hồng mấy đóa nở bên thềm
Buồn trông chốc chốc thấy vui thêm
Lung linh trong nắng khoe hương sắc
Mang đến cuộc đời chút dịu êm.
 
Tiếc nuối thương hoa bởi nỗi niềm
Dễ thương dễ cảm dễ buồn riêng
Biết nghe tiếng gió lời ta thán
Biết sóng tuy gào, vẫn muốn yên...
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/30E97C3007BC4900A601CBDEE2742F1D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 21:05:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 84 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9