thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 84 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 06.02.2006 01:02:47 (permalink)
0
Sakura giấc mơ tương ngộ

Sakura chưa một lần hội ngộ ,
Chỉ nhìn em từ một phía ở xa.
Trong tranh ảnh, trong thơ ca
Em xinh xắn thuớt tha ôm cành rũ.

Đông hay xuân em về tao ngộ,
Mà cành kia trơ lá ngẫn ngơ nhìn!
Bên hồ gương em soi bóng diễm tình.
Chờ khách đến rồi buông mình lã chã.

Như tuyết trắng, như sương sa lạnh giá.
Em hồn nhiên rồi em lại tàn rơi !
Để phải chờ, phải đợi năm tháng trôi,
Rồi em đến mang sắc xuân rực rỡ.

Tôi ước sao một ngày mình tương ngộ
Được nhìn em cho thỏa mộng hòai mong.
Để dang tay đón những cánh hoa lòng
Tung theo gió lay hồn thơ rung động.
Huyền Băng



SAKURA YÊU EM MẤT RỒI

Ta với em chưa lần hội ngộ.
Thế mà sao cứ mãi ươm mơ,
Em lơi lả bên hồ soi bóng.
Ta ngất say hồn phách ngẩn ngơ.
Em diễm lệ chiêu mời viễn khách
Ta đam mê cuống quýt bơ phờ
Sakura yêu em mòn mỏi.
Ta đợi em từng phút xác xơ


Cuối đông năm ngoái mùa tao ngộ
Ngọn gió xuân phân thật ấm nồng
Ta đắm đuối say tình chớm nở
Em xinh tươi mát tuổi đương bông
Em chờ đông đến thay màu lá
Ta đợi xuân về hối hả mong
Được ngắm nhìn em ngàn nụ búp
Bâng khuâng như lạc cõi phiêu bồng


Như tuyết trắng như sương gía lạnh.
Em vì đâu héo hắt tiêu sơ
Theo thời gian úa vàng cành rũ.
Cùng tháng năm gầy guộc nhởn nhơ
Rồi một hôm mùa xuân vội đến
Trong yên vui rực rỡ không ngờ
Ta bên em thì thầm hò hẹn
Tình đắm say, yêu nét dại khờ


Vẫn chờ, vẫn đợi ngày tương ngộ.
Tha thiết gặp em thoả ước mong.
Để nói với em câu quyến luyến.
Để dang tay đón cánh hoa lòng
Để nghe thổn thức lời tim đập
Để đón tin yêu ánh mắt trong
Để trọn vẹn tình trong nỗi nhớ
Để trao ước hẹn mối tơ hồng
Trần Mạnh Hùng
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 08:49:38 bởi Tran Manh hung >
#61
    Huyền Băng 08.02.2006 14:18:00 (permalink)
    0
    Tâm sự một người ở Hawaii

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6A2DC1A0623244918C27BC2C04E84C31.jpg[/image]

    Những tưởng ngày qua bóng ác tàn,
    Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang!
    Đêm khuya đối bóng đời cô tịch,
    Chán nản lòng xiêu, dáng võ vàng.

    Lang thang dạo bước trên cát bỏng,
    Say ngắm biển trời rộng thênh thang
    Nước xanh, sóng cả, rêu muôn sắc.
    Lấp lánh muôn màu . . . dạ ngổn ngang . .
    Tự vấn tim mình: đi hay ở?
    Tìm gì? Cố quốc một trời tang!
    Nhưng thôi hãy cố đi tìm lại,
    Một chút hương xưa dỗ . . . dã tràng.

    Nhưng không trong giây phút bàng hòang,
    Tình xưa nghĩa cũ vẫn vương mang
    Mấy mươi năm tưởng không còn nhớ
    Kỷ niệm ngày thơ vẫn lót đàng. . .

    HB
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:48:27 bởi Huyền Băng >
    Attached Image(s)
    #62
      Trần Mạnh Hùng 09.02.2006 00:25:37 (permalink)
      0
      Những giọt lệ vui

      (tặng người xúc cảm vì thơ)

      Tim côi buồn tủi cô đơn,
      Sầu đong chất ngất, đau thương tràn đầy.
      Chán ăn, chán ngủ nhìn mây,
      Trôi theo con tạo xót ngày đã qua.
      Môi khô miệng đắng mắt nhòa,
      Buồn vương cọng cỏ mong cho qua ngày…
      Tiếng thơ êm nhẹ vào tai,
      Ru hồn nức nở, lệ ai nhạt nhòa
      Lệ vui thương cảm chan hòa
      Tưới vườn tim thắm - ca hòa cùng thơ.
      Huyền Băng


      Giấc Mơ
      Có phải đây là trong giấc mơ.
      Hay là ta quá mãi mong chờ.
      Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
      Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
      Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
      Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
      Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
      Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!

      Trần Mạnh Hùng

      Đưa vào TV
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2006 08:54:29 bởi Viet duong nhan >
      #63
        Trần Mạnh Hùng 09.02.2006 14:48:24 (permalink)
        0
        Huyền Băng

        Tâm sự một người ở Hawaii

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6A2DC1A0623244918C27BC2C04E84C31.jpg[/image]

        Những tưởng ngày qua bóng ác tàn,
        Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang!
        Đêm khuya đối bóng đời cô tịch,
        Chán nản lòng xiêu, dáng võ vàng.

        Lang thang dạo bước trên cát bỏng,
        Say ngắm biển trời rộng thênh thang
        Nước xanh, sóng cả, rêu muôn sắc.
        Lấp lánh muôn màu . . . dạ ngổn ngang . .
        Tự vấn tim mình: đi hay ở?
        Tìm gì? Cố quốc một trời tang!
        Nhưng thôi hãy cố đi tìm lại,
        Một chút hương xưa dỗ . . . dã tràng.

        Nhưng không trong giây phút bàng hòang,
        Tình xưa nghĩa cũ vẫn vương mang
        Mấy mươi năm tưởng không còn nhớ
        Kỷ niệm ngày thơ vẫn lót đàng. . .

        HB

        r


        THẾ Ư

        Thế ư em có giòng tâm sự
        Hãy kể nhau nghe chớ ngượng ngùng
        Mặt nước hồ thu bao sóng gió???
        Tiếng đàn hoà nhịp đã sang cung???
        Thương em chiu chắt thời son trẻ.
        Nhắn kẻ lãng quên có thẹn thùng
        "Một chút hương xưa" còn vướng mãi
        Mà nghe trăn trở đến vô cùng


        Những tưởng ngày qua bóng ác tàn.
        Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang.
        Đèn khuya đối bóng đời cô tịch,
        Gương sáng in soi nét võ vàng.
        Rằng tưởng quên rồi năm tháng cũ.
        Đâu ngờ còn sót sợi tơ hoang.
        Mỗi khi lặng ngắm hoàng hôn xuống.
        Chua đắng như là sóng nước loang
        Trần Mạnh Hùng


        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:49:33 bởi Huyền Băng >
        #64
          Huyền Băng 10.02.2006 19:31:04 (permalink)
          0

          THẾ Ư

          Thế ư em có giòng tâm sự
          Hãy kể nhau nghe chớ ngượng ngùng
          Mặt nước hồ thu bao sóng gió???
          Tiếng đàn hoà nhịp đã sang cung???
          Thương em chiu chắt thời son trẻ.
          Nhắn kẻ lãng quên có thẹn thùng
          "Một chút hương xưa" còn vướng mãi
          Mà nghe trăn trở đến vô cùng
          Trần Mạnh Hùng


          Tâm sự,

          Tâm sự không là của riêng tôi,
          Của ai, của bạn, của muôn người.
          Tôi gom tôi nhặt vào tư tưởng,
          Thoát ý tôi mang gởi lại đời.

          Khóc mướn thương vay kiếp của tôi,
          Dễ thường, dễ cảm, dễ yêu đời...
          Tức cảnh, tình sinh dăm câu chữ
          Buồn chia, ngọt sớt dạ thảnh thơi.

          HB

          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 04:42:07 bởi Huyền Băng >
          #65
            Trần Mạnh Hùng 12.02.2006 11:16:56 (permalink)
            0
            Huyền Băng

            THẾ Ư

            Thế ư em có giòng tâm sự
            Hãy kể nhau nghe chớ ngượng ngùng
            Mặt nước hồ thu bao sóng gió???
            Tiếng đàn hoà nhịp đã sang cung???
            Thương em chiu chắt thời son trẻ.
            Nhắn kẻ lãng quên có thẹn thùng
            "Một chút hương xưa" còn vướng mãi
            Mà nghe trăn trở đến vô cùng
            Trần Mạnh Hùng

            Tâm sự...

            Tâm sự không là của riêng tôi,
            Của ai, của bạn, của muôn người.
            Tôi gom tôi nhặt vào tư tưởng,
            Thoát ý tôi mang gởi lại đời.

            Khóc mướn thương vay kiếp của tôi,
            Dễ thường, dễ cảm, dễ yêu đời...
            Tức cảnh, tình sinh dăm câu chữ
            Buồn chia, ngọt sớt dạ thảnh thơi.

            HB

            r
            Thế ư em có giòng tâm sự
            To nhỏ cùng nhau cạn nỗi niềm.
            Có lúc sót xa đời bạc hạnh.
            Đôi khi xúc động kiếp luân chuyên.
            Hằng mong chia xẻ người cùng khổ.
            Cũng muốn góp công kẻ đắm thuyền.
            Dễ cảm, dễ buồn, mau nước mắt.
            Thương người hơn cả lúc thương thân
            Trần Mạnh Hùng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 04:48:46 bởi Huyền Băng >
            #66
              Ngo Huu Doan 14.02.2006 11:16:39 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Huyền Băng

                Trường khúc cho đời buồn..

                      Nhắm mắt tôi thấy một vùng đen tối,
                      Như dập dìu, như đe dọa hồn tôi.
                      Mở mắt ra, hướng nhìn chốn xa xôi,
                      Mù mịt quá tương lai mù mịt quá.

                      Ôi quanh tôi những con người xa lạ,
                      Ném tia nhìn thương hại về tôi ,
                      Thân lạc lòai với kiếp sống đơn côi.
                      Nhặt từng mảnh tình thừa tôi sống đỡ.

                      ...................

                      Có những lúc tôi muốn mình ngừng thở,
                      Để quên đi những ngày tháng tủi buồn.
                      Tiếng thương tôi chỉ là tiếng nói suông,
                      Còn sự thật, muôn đời không thay đổi.

                      Cao sanh ơi, con làm chi nên tội.
                      Khéo đọa đày khi tuổi trẻ còn thơ.
                      Suốt cuộc đời cam sống cảnh bơ vơ,
                      Từ mơ vọng đến tình thơ đều hỏng cả.

                      Đối với tôi tình ví như nước lả ,
                      Chẳng sắc màu, chẳng một chút nồng hương.
                      Cuộc đời tôi chẳng có tình thương,
                      Dù một thứ tình đơn giản nhất.

                      Ôi nước mắt, cuộc đời là nước mắt ,
                      Để lòng tôi quặn thắt đau thương.
                      Tôi sinh ra chỉ nhận lấy tai ương ,
                      Với một mớ thịt xương chờ vẫy chết.

                      Đêm xuống lắng nghe hồn rên xiết ,
                      Khóc tỉ tê cho thân phận lạc lòai.
                      Đây một thân thể sòng xòai,
                      Không ý sống, không một tia hy vọng.

                      Đối với tôi bây giờ không còn mộng ,
                      Vì bao giờ mộng thật cũng xa nhau.
                      Một chiều lên là một thoáng thương đau ,
                      Vì mộng vỡ tình ngã màu nắng úa.

                      Trong hồn tôi một nỗi buồn muôn thuở,
                      Cứ dày dò, cứ cấu xé tìm đau.
                      Vì ngày mai thì chẳng biết ra sao?
                      Nhưng hiện tại đời tôi sao lắm nỗi !!!


                            Huyền Băng


              Chào HB ! (lẻ ra phải chào lâu rồi, chứ ai lại vào nhà mà chào CHỦ chậm thế !)
              Oh, Thơ của HB thật hay mà thật nhiều nữa chứ ! Sao HB giàu dzữ vậy ! Đọc mới mấy bài mà mình phải dừng lại để trả lời ngay rồi.
              Mình cũng chán đời hơi bị nhiều, và cũng có nhiều người bạn như thế. Nhưng không sao, đới có tội gì mà chán nó, chỉ chán mình thôi !
              Chúc HB hạnh phúc !


              XIN ĐỪNG NHẮM MẮT

              Mở mắt ra
              Thấy đời mênh mông quá
              Nhắt mắt lại
              Bóng tối quấm quanh người
              Sợ quá !
              Mở mắt ra
              Đừng nhìn xa
              Thấy cánh hồng hé nở
              Cánh bướm chập chờn
              Con gà nhày ổ
              Cục tác cục ta
              Mở mắt ra !
              Nhìn quanh ta
              Cánh đồng xanh mát
              Lũy tre rì rào
              Bạn bè xôn xao
              Vui cười hớn hở
              Mở mắt ra !
              Nhìn sân ga
              Đoàn tàu chuyển bánh
              Hồi còn rền vang
              Như lời giục giã.
              Mở mắt ra
              Nhìn mẹ cha
              Tuổi già tóc bạc
              Vì thương con nhiều
              Mở mắt ra
              Yêu mẹ cha
              Yêu cả mọi người
              Yêu cuộc sống quanh ta.

              Ngơ Hữu Đoàn
              Tháng 10/1998
              (Tặng người bạn chán đời)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 11:18:30 bởi Ngo Huu Doan >
              #67
                Huyền Băng 14.02.2006 17:29:31 (permalink)
                0

                Chào HB ! (lẻ ra phải chào lâu rồi, chứ ai lại vào nhà mà chào CHỦ chậm thế !)
                Oh, Thơ của HB thật hay mà thật nhiều nữa chứ ! Sao HB giàu dzữ vậy ! Đọc mới mấy bài mà mình phải dừng lại để trả lời ngay rồi.
                Mình cũng chán đời hơi bị nhiều, và cũng có nhiều người bạn như thế. Nhưng không sao, đới có tội gì mà chán nó, chỉ chán mình thôi !
                Chúc HB hạnh phúc !



                Chào Nguyen Huu Doan,

                Cám ơn Nguyen Hưu Doan ghé qua nhà HB, việc chào hỏi trước sau không quan trọng gì đâu, người giữ vườn thì có nhiệm vụ chào hỏi dẫn dắt tất cả các bạn mới vào cho khỏi bỡ ngỡ, còn thi nhân viếng vườn thì cứ an nhiên tự tại tha hồ vãng cảnh, muốn giao lưu với ai thì giao lưu chủ trương là thoãi mái, chân tình là được rồi.

                Thi sĩ giàu có ở đây thì phải kể M_Ngọc, Nguyên Đỗ, Trần Mạnh Hùng, Believe, Vũ Kim Thanh... HB đi làm cỏ vườn thỉnh thoảng thấy hoa đẹp thì ngâm nga một chút thôi.

                Bài Xin đừng nhắm mắt của Nguyen Huu Đoan rất hay, cần phải có những bài thơ đại loại như thế để an ủi, để vực dậy những ai vừa vấp ngã.

                Chúc bạn luôn vui với trang thơ,
                HB
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 17:32:12 bởi Huyền Băng >
                #68
                  Trần Mạnh Hùng 15.02.2006 05:29:36 (permalink)
                  0
                  Huyền Băng

                  Tâm sự một người ở Hawaii

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6A2DC1A0623244918C27BC2C04E84C31.jpg[/image]

                  Những tưởng ngày qua bóng ác tàn,
                  Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang!
                  Đêm khuya đối bóng đời cô tịch,
                  Chán nản lòng xiêu, dáng võ vàng.

                  Lang thang dạo bước trên cát bỏng,
                  Say ngắm biển trời rộng thênh thang
                  Nước xanh, sóng cả, rêu muôn sắc.
                  Lấp lánh muôn màu . . . dạ ngổn ngang . .
                  Tự vấn tim mình: đi hay ở?
                  Tìm gì? Cố quốc một trời tang!
                  Nhưng thôi hãy cố đi tìm lại,
                  Một chút hương xưa dỗ . . . dã tràng.

                  Nhưng không trong giây phút bàng hòang,
                  Tình xưa nghĩa cũ vẫn vương mang
                  Mấy mươi năm tưởng không còn nhớ
                  Kỷ niệm ngày thơ vẫn lót đàng. . .

                  HB

                  r


                  THẾ Ư

                  Thế ư em có giòng tâm sự
                  To nhỏ cùng nhau cạn nỗi niềm.
                  Có lúc sót xa đời bạc hạnh.
                  Đôi khi xúc động kiếp luân chuyên.
                  Hằng mong chia xẻ người cùng khổ.
                  Cũng muốn góp công kẻ đắm thuyền.
                  Dễ cảm, dễ buồn, mau nước mắt.
                  Thương người hơn cả lúc thương thân
                  Trần Mạnh Hùng


                  NỖI NIỀM

                  Những tưởng ngày qua bóng ác tàn.
                  Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang.
                  Đèn khuya đối bóng đời cô tịch,
                  Gương sáng in soi nét võ vàng.
                  Rằng tưởng quên rồi năm tháng cũ.
                  Đâu ngờ còn sót sợi tơ hoang.
                  Mỗi khi lặng ngắm hoàng hôn xuống.
                  Chua đắng như là sóng nước loang


                  Thả bước lang thang trên cát bỏng.
                  Say nhin trời biển rộng thênh thang.
                  Nước xanh, sóng lượn muôn trùng lớp.
                  Tay trắng, đời trao những phũ phàng.
                  Một thoáng ngậm ngùi lời hẹn cũ.
                  Trọn đời hụt hẫng dạ hoang mang
                  Thôi thì quyết định đi hay ở ??? !!! ???
                  Cảnh cũ ngày thơ vẫn lót đàng....!!!..???.!!!
                  Trần Mạnh Hùng


                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:51:15 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    Huyền Băng 18.02.2006 11:01:55 (permalink)
                    0
                    Chuyện giọt nước và ghềnh . . .


                        Em vẫn nhớ nỗi buồn khi chia cách
                        Em không quên tim khắc khoải lúc tạ từ
                        Nhớ thương ai em úp mặt sầu tư.
                        Trong tâm tưởng luôn mộng ngày gặp lại . .

                        Đếm ngày tháng tim côi dường bải hoải
                        Biết làm sao, em biết phải làm sao!
                        Để quên đi những yêu dấu ngày nào,
                        Thôi thì nhận một tình cảm mới.

                        Vì em biết giữa hai ta là tuyệt lối.
                        Dù trăm năm hay dù có ngàn năm.
                        Giữa chúng ta luôn có hố cách ngăn
                        Có gặp lại cũng chỉ hai bờ vực

                        Là giòng suối em chãy theo đời thực
                        Cuộn mình đi theo phận trời sinh,
                        Anh thác ghềnh đứng đó phận mình
                        Nhìn em trôi, không thể vươn tay giữ.

                        Em đi mãi ra sông sâu biển dữ.
                        Hòa vào đây sống trọn kiếp phù sinh
                        Chờ nắng lên em chấp cánh vươn mình
                        Theo cơn gió em quay về chốn cũ

                        Trời biến động em hóa thành mưa lũ
                        Đến bên anh, tưới mát đời anh,
                        Gặp lại nhau, em giọt nước trong lành
                        Em thánh thiện gội đời anh phúc chốc

                        Giờ chúng ta không chuyện tình mưa mốc
                        Ánh mắt buồn anh trao gởi cho em,
                        Những u hoài, những tiếc nuối đan xen,
                        Mặt đối mặt nhìn nhau buồn da diết.

                        Bao năm trôi, bao nhiêu điều đáng tiếc
                        Chuyện nhát gừng, anh kể em nghe . .
                        Lặng nhìn anh, tim em thật sắt se!
                        Anh là đá ôm giọt mưa em rớt . .

                        17/02/2006
                        HB

                        Bài thơ đưa vào TV
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 01:03:15 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      Huyền Băng 22.02.2006 02:22:32 (permalink)
                      0
                      Sự đời

                      Tôi muốn ngắm mây bay,
                      Tôi muốn nhìn trăng khuyết
                      Quên thế sự đầy vơi
                      Thẩn thơ và yêu đời.

                      Nhưng người luôn gian ác
                      Không thích tôi thảnh thơi
                      Luôn muốn tôi mệt mỏi
                      Để tôi gục ngã thôi!

                      Nhủ thầm tôi không nản,
                      Ý chí ngùn ngụt sôi,
                      Phải đứng phải đứng thôi
                      Đi trên đường công chính
                      22/02/2006

                      HB
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2006 19:09:14 bởi Huyền Băng >
                      #71
                        Trần Mạnh Hùng 22.02.2006 07:06:14 (permalink)
                        0


                        Chuyện giọt nước và ghềnh . . .
                        Em vẫn nhớ nỗi buồn khi chia cách
                        Em không quên tim khắc khoải lúc tạ từ
                        Nhớ thương ai em úp mặt sầu tư.
                        Trong tâm tưởng luôn mộng ngày gặp lại . .

                        Đếm ngày tháng tim côi dường bải hoải
                        Biết làm sao, em biết phải làm sao!
                        Để quên đi những yêu dấu ngày nào,
                        Em chấp nhận một tình cảm mới.
                        Vì em biết giữa hai ta là tuyệt lối.
                        Dù trăm năm hay dù có ngàn năm.
                        Giữa hai ta luôn có hố cách ngăn
                        Có gặp lại cũng chỉ hai bờ vực

                        Em vẫn mãi luôn là giòng suối,
                        Cuốn trôi đi theo phận trời sinh,
                        Anh thác ghềnh đứng đó phận mình
                        Nhìn em trôi, không thể vươn tay giữ.
                        Em đi mãi ra sông sâu biển cả.
                        Hòa vào đây sống trọn kiếp phù sinh
                        Chờ nắng lên em chấp cánh vươn mình
                        Theo cơn gió em quay về chốn ấy
                        Trời biến động em hóa thành mưa lủ
                        Đến bên anh, tưới mát đời anh,
                        Gặp lại nhau, em giọt nước trong lành
                        Em thánh thiện gội đời anh phút chốc
                        Giờ chúng ta không chuyện tình mưa mốc
                        Ánh mắt buồn anh trao gởi cho em,
                        Những u hoài, những tiếc nuối đan xen,
                        Mặt đối mặt nhìn nhau buồn da diết.
                        Bao năm trôi, bao nhiêu điều đáng tiếc
                        Chuyện nhát gừng, anh kể em nghe . .
                        Lặng nhìn anh, tim em thật sắt se!

                        Anh là đá ôm giọt mưa em rớt . .
                        Huyền Băng


                        EM vẫn Thế
                        Em VẪN THẾ để tôi buồn vời vợi.
                        Nhớ thương thầm theo dõi bước chân em.
                        Chiều hôm nay và mãi mãi rong tìm.
                        Thuyền lạc hướng bồng bềnh không bến đỗ.

                        Em là nước từ trên cao ngự trị.
                        Tôi là ao, là vũng nhỏ, rạch, ngòi.
                        Nước tầng trên có biển rộng ngàn khơi.
                        Có núi lớn, có rừng sâu chiêu gọi.

                        Ở nơi đây tôi ngàn năm chờ đợi.
                        Vũng nước khô khao khát trận mưa dông.
                        Trải thơ lòng với tha thiết chờ mong.
                        Mà nước vần mịt mù ngoài biển cả.

                        Nước hồn nhiên vui đùa trên sóng dữ
                        Sóng xô bờ xoá sạch. . . dấu chân đi.
                        Kỷ niệm xưa những ấn tích tình si.
                        Của thuở tình yêu muôn ngàn nụ búp.

                        Em đã hứa. . . Hứa rồi em lại hứa.
                        Tôi tin em . . . và tin đến bây giờ
                        Suốt cuộc đời tôi vẫn mãi ngu ngơ
                        Vẵn ấp ủ những lời em đã hứa...

                        Tôi vẫn nhớ những ngày xưa em nói.
                        Tôi hiểu em trong ánh mắt xa xăm
                        Tôi hiểu em trong hơi thở thì thầm
                        Của tất cả nôn nao và khát vọng.

                        Em đã đến như mưa ngàn, nước lũ.
                        Tôi là sông mong mỏi nước về nguồn,
                        Nước mênh mông, nước cuồn cuộn trào tuôn
                        Sông quằn quại sót thương đời hiu quạnh.

                        Cám ơn em đã một lần nhớ đến.
                        Trao lại tôi những lời hứa năm xưa?
                        Hay em đến như một lời tạ lỗi ?
                        Để rối đi mang hết những duyên thừa.

                        Tôi vẫn nhớ, vẫn chờ em trọn kiếp...
                        Dù đau thương , dù duyên nợ khó đòi
                        Cột chặt tôi , lòng ngây ngất không thôi
                        Tôi vẫn đợi, những gì em ĐÃ HỨA

                        . . . . . . . . . . .

                        . . . . . . . . . . .

                        . . . . . . . . . . .

                        . . . . . . . . . . .



                        Trần Mạnh Hùng

                        Bài thơ đưa vào TV
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 01:14:56 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          Trần Mạnh Hùng 22.02.2006 20:47:53 (permalink)
                          0


                          Sự đời

                          Tôi muốn ngắm mây bay,
                          Tôi muốn nhìn trăng khuyết
                          Quên thế sự đầy vơi
                          Thẩn thơ và yêu đời.

                          Nhưng người luôn gian ác
                          Không thích tôi thảnh thơi
                          Luôn muốn tôi mệt mỏi
                          Để tôi gục ngã thôi!

                          Nhủ thầm tôi không nản,
                          Ý chí ngùn ngụt sôi,
                          Phải đứng phải đứng thôi
                          Đi trên đường công chính

                          HB


                          Sự Tình
                          Em thích ngắm mây bay.
                          Ta thích nhìn trăng khuyết.
                          Trang thư tình đang viết.
                          Trao nhau nụ hôn say

                          Người quanh ta hoà ái.
                          Tặng hai ta nụ hồng
                          Lòng trìu mến yêu thương
                          Với nụ cười thân thiết

                          Đường ta đi không nản
                          ý chí ngùn ngụt sôi
                          Tay nắm tay thật chặt
                          Em bên ta tươi cười
                          TMH
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 20:53:15 bởi Tran Manh hung >
                          #73
                            nguyens 22.02.2006 21:44:08 (permalink)
                            0
                            HUYỀN BĂNG

                            Lững lờ trên sóng tảng huyền băng
                            Thơ mộng thuyền trôi giữa biển trăng
                            Ngây ngất bầu thơ đêm nguyệt tỏ
                            Dạt dào chén rượu mộng cung hằng
                            Cố nhân đâu hỡi còn mong đợi ?
                            Tri kỉ nơi nào có nhớ chăng ?
                            Gẫy khúc tương tư đàn réo rắc
                            Nâng ly hoài cổ tửu mơ màng


                            Bài thơ vào TV
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 01:17:52 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 22.02.2006 22:45:40 (permalink)
                              0
                              HUYỀN BĂNG

                              Lững lờ trên sóng tảng huyền băng
                              Thơ mộng thuyền trôi giữa biển trăng
                              Ngây ngất bầu thơ đêm nguyệt tỏ
                              Dạt dào chén rượu mộng cung hằng
                              Cố nhân đâu hỡi còn mong đợi ?
                              Tri kỉ nơi nào có nhớ chăng ?
                              Gẫy khúc tương tư đàn réo rắc
                              Nâng ly hoài cổ tửu mơ màng
                              Nguyễn Khánh Chân


                              _____________________________




                              Hoạ

                              Dưới Ánh Trăng
                              Nhớ xưa hai đứa ngắm sao băng
                              khúc khích em cười dưới ánh trăng
                              Chia sẻ cùng em đêm trở giấc.
                              Góp vui với bạn kết tâm hằng
                              Tưng bừng hoa nở ta mừng hội
                              Rộn rã sao băng em nhớ chăng
                              Tiếng nhạc giao hoà trong vạn vật
                              Trao em tất cả với mơ màng
                              Trần Mạnh Hùng

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2006 02:38:18 bởi Tran Manh hung >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 84 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9