thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 17.03.2006 02:17:31 (permalink)
0
Chào chị Huyền Băng

Em là An Giang lính mới tò tè , có mấy lời vấn an chị. Chúc chị vui khoẻ và có một mối tình tuyệt đẹp với ai đó thì em không biết ( chỉ riêng em thôi )
Thân
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 13:49:53 bởi Huyền Băng >
#91
    Huyền Băng 17.03.2006 13:48:49 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang


    Chào chị Huyền Băng

    Em là An Giang lính mới tò tè , có mấy lời vấn an chị. Chúc chị vui khoẻ và có một mối tình tuyệt đẹp với ai đó thì em không biết ( chỉ riêng em thôi )
    Thân
    An Giang


    Thân chào An Giang,
    Mong An Giang thứ lỗi vì chào hỏi hơi chậm, HB khốn khổ với cái mạng "đứng không vững" té ra té vào nên làm việc gì cũng như rùa bò.
    Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của An Giang, HB đã qua cái thời tình cảm mơ màng mộng mị rồi, ở đây là đối đáp cho vui với các bạn thôi. Tình cảm mà bây giờ HB chú trọng là tình người và tình non nước.
    Mong rằng An Giang sẽ góp phần vào việc dệt những vẫn thơ đầy xúc cảm cho vnthuquan.
    Thân mến,
    HB
    Hẹn An Giang một ngày đẹp trời sẽ ghé thăm miền đất màu mở nhiều kênh rạch đó: "An Giang"

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 13:51:23 bởi Huyền Băng >
    #92
      Trần Mạnh Hùng 18.03.2006 06:17:09 (permalink)
      0

      Xướng:
      - Huyền Băng
      Hoạ:
      - Trần Mạnh Hùng





      Mừng sinh nhật vnthuquan




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C27AA81BF4A44E47BE0EFFE8A37F42F2.jpg[/image]


      Hoạ
      Vẳng tiếng chuông chùa gío thoảng đây.
      Đường dài thăm thẳm áng mây bay.
      Xoáy sâu nỗi nhớ theo chân bước.
      Khép kín niềm riêng chén rượu say.
      Trắng toát cuối đời đồi mắt trắng.
      Ngày qua níu kéo lại mong ngày.
      Quên thôi lòng nhủ quên đi nhé.
      Một chuỗi tâm tư khéo nghiến day
      Trần Mạnh Hùng

      Huyền Băng thân ! bài thơ Đường hay lắm , tôi mạn phép đưa qua trang " BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ"
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 04:24:34 bởi Tran Manh hung >
      #93
        Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 06:42:44 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C27AA81BF4A44E47BE0EFFE8A37F42F2.jpg[/image]


        Huyên Băng thân

        Nhờ Huyền Băng một việc, Huyền Băng vào trong trang thơ" Bản Nháp thơ Đường Xướng Hoạ" của Bác Lá tách bài thơ của Huyền Băng ra khỏi bức tranh hoa, để Bác Lá đưa bài thơ Mừng Sinh Nhật của HB vào trong trang thơ Bản Nháp Thơ Đường Xướng Hoạ vì có nhiều bạn đã hoạ lại bài thơ của HB.
        Nhớ giúp nhé
        Cám ơn
        Trần Mạnh Hùng


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 14:55:24 bởi Huyền Băng >
        #94
          Huyền Băng 23.03.2006 14:56:40 (permalink)
          0
          TMH thân mến,

          HB đã copy bản không tranh đưa vào trang Bản nháp thơ đường như MH đề nghị, ở trang 48.
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=104875&mpage=48&key=🶒
          cám ơn các bạn đã hiệp ý hoạ bài Mừng SN VNTQ

          HB
          #95
            Huyền Băng 29.03.2006 15:24:53 (permalink)
            0
            Lời của mây,

            Mây tôi lơ lửng trời xa,
            Mênh mang thơ thẩn, là đà lãng du.
            Nhẹ tênh như gió mùa thu,
            Hắt hiu vẫy gọi mây côi tụ vào.
            Quên đời đen bạc hư hao ,
            Nhớ tình nồng thắm thương trao bao người
            Gặp trăng mây khẽ mỉm cười,
            Ôm trăng mây gởi một lời thân thương.
            Chúng ta duyên gặp giữa đường,
            Phận thì không có, dặm trường mây trôi...

            HB

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 19:54:04 bởi Huyền Băng >
            #96
              Trần Mạnh Hùng 30.03.2006 08:07:16 (permalink)
              0
              Lời của mây,

              Mây tôi lơ lửng trời xa,
              Mênh mang thơ thẩn, là đà lãng du.
              Nhẹ tênh như gió mùa thu,
              Hắt hiu vẫy gọi mây côi tụ vào.
              Quên đời đen bạc hư hao ,
              Nhớ tình nồng thắm thương trao bao người
              Gặp trăng mây khẽ mỉm cười,
              Ôm trăng mây gởi một lời thân thương.
              Chúng ta duyên gặp giữa đường,
              Phận thì không có, dặm trường mây trôi...

              HB


              MÂY
              Ta đã lang thang như cánh mây.
              Vật vờ cùng gió chốn nào đây.
              Trời cao biển rộng đâu là bến.
              Thăm thẳm mây bay kiếp đọa đầy.

              Tản mạn phương trời mây với mây.
              Thướt tha, quyến rũ, ấm nồng mây.
              Lẳng lơ, huyền ảo mây muôn vẻ.
              Xám xịt, hung tàn cũng áng mây.

              Trăng đẹp lung linh mây trắng che.
              Mây ngàn gió núi phủ sơn khê.
              Cuối trời đôi cánh chim mòn mỏi.
              Tiếng Hạc kêu sương vọng não nề.

              Mây tụ ngang trời đỉnh núi cao.
              Mây dừng giây lát gío lao xao.
              Bồng bềnh chốn cũ mây chao xuống
              Mưa thấm tóc em, đắm má đào.

              Cứ thế ngàn năm mây vẫn trôi
              Hỏi trăng - trăng vẫn mãi đơn côi.
              Hỏi người yêu dấu còn mong đợi.
              Hay đã cùng ai thắm nụ cười
              Trần Mạnh Hùng



              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 10:23:33 bởi Huyền Băng >
              #97
                Trần Thảo Uyên 02.04.2006 01:12:43 (permalink)
                0

                Thân Chào Huyền Băng

                Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
                Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
                Căn nhà My mới tậu hôm nay
                Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

                Hôm nay là ngày My ghi nhớ
                Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
                Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
                Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
                Thảo My
                #98
                  Huyền Băng 02.04.2006 01:41:33 (permalink)
                  0
                  Thân chào Tôn Nữ,

                  Chào mừng Tôn Nữ đến với vnthuquán và đến với trang thơ thẩn của Huyền Băng. Chúc bạn luôn vui với ngôi nhà mới mà sẽ cũ này...

                  HB
                  #99
                    Huyền Băng 02.04.2006 01:44:21 (permalink)
                    0
                    Một con sông lớn với hai bên bờ xanh thẳm bóng dừa, mặt nước phẳng lặng làm cho chúng ta có cảm tưởng như giòng sông đang đứng im, mặt sông từng đám, từng đám lục bình to - nhỏ tụ rồi tan làm HB liên tưởng đến một bức tranh sống động:

                    Bức tranh Vn thư quan

                    Xa nhìn cảnh ấy giống vườn thơ,
                    Cây cỏ xanh tươi phủ cuối trời.
                    Soi bóng dừa kia trêu ghẹo cá,
                    Lục bình tán chuyện tụ ỉ ôi!
                    Dăm câu đối đáp: trăng cùng gió,
                    Nước chảy đổi* dòng hoa tím trôi
                    Bèo họp mây tan không bận vướng ,
                    Phát thành bức họa đẹp - quê tôi.

                    HB


                    * Khi nước đổi dòng chảy thì các cụm bèo lại tách ra theo con nước và cụm hoa tím này lại tụ hợp với những cụm hoa tím khác - giống như những thành viên trong thư quán chúng ta đi vòng vòng tán chuyện. Phải không các bạn?

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/01DD06242C344D909FE7B29C70B9ABCF.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 20:18:09 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)
                    Triều Sương 02.04.2006 12:32:29 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tran Manh hung

                    Lời của mây,

                    Mây tôi lơ lửng trời xa,
                    Mênh mang thơ thẩn, là đà lãng du.
                    Nhẹ tênh như gió mùa thu,
                    Hắt hiu vẫy gọi mây côi tụ vào.
                    Quên đời đen bạc hư hao ,
                    Nhớ tình nồng thắm thương trao bao người
                    Gặp trăng mây khẽ mỉm cười,
                    Ôm trăng mây gởi một lời thân thương.
                    Chúng ta duyên gặp giữa đường,
                    Phận thì không có, dặm trường mây trôi...

                    HB


                    MÂY
                    Ta đã lang thang như cánh mây.
                    Vật vờ cùng gió chốn nào đây.
                    Trời cao biển rộng đâu là bến.
                    Thăm thẳm mây bay kiếp đọa đầy.

                    ..........
                    Trần Mạnh Hùng



                    r


                    TS ghé thăm nhà sis nì dưng thấy sis HB và TMH huynh muốn làm mây cũng muốn bắt chước nữa , xin phép :

                    Mây & gió

                    Nếu anh làm ngọn gió
                    Em xin làm vầng mây
                    Nơi nào anh hiện diện
                    Em cũng có mặt ngay

                    Này anh, cùng nhẹ lướt
                    Trôi bềnh bồng khắp nơi
                    Cùng nắm tay nhau nhé
                    Đi đến tận cuối trời

                    Mây, em thường lặng lẽ
                    Nỗi lòng không nói ra
                    Đợi lời ai rót khẽ
                    Vào tai tình thiết tha

                    Một lời chim liền cánh
                    Một lời cây liền cành
                    Dù bão giông có mạnh
                    Không lay nổi tình xanh

                    Luống tình đương ươm nở
                    Chỉ đợi ngày kết đôi
                    Duyên này không một thuở
                    Nợ xin đến trọn đời

                    Mây sẽ cùng với gió
                    Mãi mãi không cách xa
                    Anh có nghe lời tỏ
                    Tình trong em đậm đà


                    r
                    rất dễ thương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 18:59:34 bởi Huyền Băng >
                    Đông Hòa 02.04.2006 20:28:18 (permalink)
                    0

                    MỪNG CHÚA
                    Đông Hoà


                    Trên cao đó có Chúa Ba Ngôi
                    Vừa cứu rỗi linh hồn mọi kẻ .
                    Đông năm nay trăm hình muôn vẻ
                    Sẽ chờ mong Đức Thánh giáng trần

                    Đức Chúa đã vì người chịu nạn
                    Thập giá kia xoá tội vạn người
                    Nhìn tuyết rơi nhớ tưởng Chúa Trời
                    Xuống nhân thế trong nơi máng cỏ

                    Đêm noel không trăng mờ tỏ
                    Chỉ Mẹ hiền đến vỗ về ai
                    Ngoài trời đêm trải sắc ánh vàng
                    Chúa Cứu Thế cho người vang hát

                    Hát lời mừng đêm Chúa Giáng sinh
                    Hân hoan đón , người người kính chúc
                    Những vòng hoa cùng tay hoan hỉ
                    Đức Chúa tôi vừa chỉ chào đời

                    Đêm vừa tới , tiếng chuông vang vọng
                    Dưới Thánh Đường nhiều giọng cầu kinh
                    Cầu Chúa ban đầy khắp ân tình
                    Và an lành đến mọi chúng sinh
                    ĐH
                    13.12.05
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 12:52:05 bởi Huyền Băng >
                    Trần Mạnh Hùng 11.04.2006 10:12:28 (permalink)
                    0

                    Vì cảm hứng từ bài thơ BỨC TRANH VIỆT NAM THƯ QUÁN của Huyền Băng, tôi xin được thêm một chút, bớt một chút để thành bài thơ Đường Luật, mong rằng HB vui vẻ

                    CÕI LÒNG

                    Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
                    Cây cỏ xanh tươi dáng tỏ mờ.
                    Soi bóng dừa nghiêng trêu ghẹo cá.
                    Bồng bềnh bèo dạt lẳng lơ mơ.
                    Mây giăng khắp lối trăng vàng nhạt.
                    Nước chảy đôi giòng sóng bạc phơ.
                    Bèo hợp mây tan không vướng bận.
                    Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ ( Huyền Băng )


                    CÕI LÒNG
                    Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
                    Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
                    Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
                    Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
                    Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
                    Thương bạn trông mong gặp giấc mơ.
                    Tỉnh giấc nửa đêm nghe gío lộng.
                    Tưởng như em gọi chốn xa mờ ( Trần Mạnh Hùng )


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 13:09:42 bởi Tran Manh hung >
                    Huyền Băng 14.04.2006 17:38:12 (permalink)
                    0
                    viết từ tâm sự của một thành viên thư quán,

                    Vấn vương

                    Mênh mông sương sớm mặt hồ “Hương”.
                    Gió lạnh se se buốt lạ thường
                    Thảm cỏ vẫn xanh bên quãng vắng
                    Vấn vương đâu đó bóng người thương
                    Mười năm cách biệt ôi là nhớ !
                    Một khắc tao phùng dạ những tương . . .
                    Tiếng chuông buối sáng vang đâu đó,
                    Sực tỉnh hồn tôi giấc mộng thường …




                    Vừng đông ló dạng rọi hồ Hương .
                    Quán vắng miên man đếm nhớ thương.
                    Thấp thoáng như ai đùa ngọn cỏ,
                    Ngỡ người năm cũ vẫn tơ vương
                    Nhưng không em đã còn đâu nữa!
                    Biền biệt hồn tan quyện khói sương
                    Lối cũ lần về bên mộ lạnh
                    Bên nàng. qùy xuống thắp tuần hương.


                    (thương người con gái bạc mệnh).

                    HB


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B6ED2AF59DE044B7B8E5213AC2C00EA3.jpg[/image]
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 13:16:32 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)
                    Huyền Băng 15.04.2006 10:19:01 (permalink)
                    0
                    Cám ơn TMH đã ghé qua và chỉ điểm, nhưng nếu HB sửa theo ý MH thì sẽ sai đi cái tâm tình của người tâm sự. Bạn chúng ta tâm sự rằng:

                    Ngày xưa bạn có một người yêu, hai người thường hẹn hò, vui đùa trên thảm cỏ hồ Xuân Hương. Nàng, một con gái hiền dịu dễ thương, rất dễ thương. Nhưng, hồng nhan bạc mệnh, nàng đã ra đi về cõi xa xăm và để lại bạn chúng ta thui thủi một mình...
                    Một buổi sáng bên ly cà phê đắng, bên quán vắng cạnh bờ hồ, bạn chúng ta trầm ngâm và nhớ lại người xưa, và trong nỗi nhớ mơ màng như đâu đó bóng hình nàng còn trên thảm cỏ...
                    HB đã cho tiếng chuông nhà thờ (con gà) vang lên làm chàng tỉnh giấc mộng, một giấc mộng thường, một giấc mộng rất bình thường mà bất cứ ai yêu và mất người yêu đều mơ màng nghĩ đến dù biết giấc mộng đấy không bao giờ trở thành sự thật.
                    Bạn chúng ta đã đến, quỳ bên mộ nàng và khóc thật sự chớ không phải khóc thầm, vì tình cao cả, vì tình yêu trong sáng không có gì phải che dấu...

                    Đấy là nội dung lời tâm sự, nên HB mạn phép giữ lại ý của mình trong bài thơ Vấn Vương.
                    Vấn vương

                    Mênh mông sương sớm mặt hồ “Hương”.
                    Gió lạnh se se buốt lạ thường
                    Thảm cỏ vẫn xanh bên quãng vắng
                    Vấn vương đâu đó bóng người thương
                    Mười năm cách biệt ôi là nhớ !
                    Một khắc tao phùng dạ những tương . . .
                    Tiếng chuông buối sáng vang đâu đó,
                    Sực tỉnh hồn tôi giấc mộng thường …




                    Vừng đông ló dạng rọi hồ Hương .
                    Quán vắng miên man đếm nhớ thương.
                    Thấp thoáng như ai đùa ngọn cỏ,
                    Ngỡ người năm cũ vẫn tơ vương
                    Nhưng không em đã còn đâu nữa!
                    Biền biệt hồn tan theo khói sương
                    Lối cũ lần về bên mộ lạnh
                    Bên nàng. qùy xuống thắp tuần hương.


                    (thương người con gái bạc mệnh).



                    HB
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 13:15:57 bởi Huyền Băng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9