thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 84 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 24.06.2012 17:39:39 (permalink)
0
Thương em _ trẻ cao nguyên

      Em đứng bên đồi với ước mơ
      Trưởng thành biết chữ, biết làm thơ
      Ca tụng quê hương... ghềnh với thác
      Viết nên bài hát .. đất mẹ chờ

      Chờ em tri thức được như người
      Xây dựng buôn làng thêm thắm tươi
      Vượt qua nghèo đói, qua cùng khổ
      Thay chén muối dưa: ít thịt khô

      Mơ ước em tôi chẳng cao sang,
      Nhưng sao khó với đến vô vàn
      Đất rừng ắt hẳn không thể phá!
      Đất riêng chẳng có lấy đâu màng* (trông mong)

      Lầm lủi một đời cha mẹ em
      Vào rừng kiếm củi được chút tiền
      Đổi gạo qua ngày cùng với muối
      Chờ mùa hái gặt làm công thêm

      Bán mặt cho đất lưng cho trời
      Cả đời rồi cũng chỉ tam không!*
      Bỏ đất biên cương còn ai ở
      Bám đất thì đời có đoái công

      Huyền Băng


      *màng : trông mong
      *Không: không đủ ăn, không đủ mặc, không được học hành
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 21:15:05 bởi Huyền Băng >
Kiều Giang 24.06.2012 22:22:41 (permalink)
0

HUYỀN BĂNG ơi, lâu nay, trong thơ văn, ít ai quan tâm đến những em nhỏ cao nguyên nghèo khó. Đây là lần đầu tiên KG đọc được bài thơ đầy tính nhân hậu và nhân văn như thế này. KG cũng cảm thấy mình có lỗi với con người, với đất nước.
Xin cảm ơn HB

Huyền Băng 26.06.2012 10:28:12 (permalink)
0
Cảm ơn Kiều Giang đã viếng nhà thơ thẩn của HB.

Đây cũng là một chút tâm tình HB muốn gởi đến các bạn... để có thể chúng ta chung tay góp sức giúp đở những trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa trong việc học hành, nhằm nâng cao đời sống của chúng trong tương lai.

Việt Nam Thư Quán và trẻ em nghèo

Biên cương của chúng ta không chỉ là biển đảo mà còn là vùng núi rừng kéo dài từ Bắc vào Nam. Bắc giáp Trung Hoa, tây giáp Lào, Cam puchia. Nếu người dân ở tuyến đầu có cuộc sống tương đối ổn định thì họ sẽ không bỏ rừng mà vào thành thị kiếm sống, và đất đai sẽ không bị lần mất vào tay phương ngoại.

Ở các nước phát triển, người dân sống ở vùng khắc nghiệt được chính phủ hổ trợ nhiều để họ duy trì cuộc sống ở đó. Nước ta chưa thực hiện được chính sách đó, nên mỗi người ai góp sức được thì góp để hy vọng đất nước mình còn mãi mãng xanh dọc biên giới Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn cũng như miền Tây nam bộ.


Thân mến,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 21:11:46 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 07.07.2012 21:29:38 (permalink)
0
      Tiễn biệt

      Tiễn biệt em đi nửa đoạn đường
      Mưa bay bay, chút lệ sầu tuôn
      Đường trần em bỏ... về chốn ấy
      Em có yên lòng hay vấn vương!

      Em chỉ ước mong khỏe đôi tay
      Để em làm việc sống qua ngày
      Nhưng mơ ước ấy xa vời quá
      Mộng đã tàn, mơ đã phôi phai

      ........................


      Huyền Băng

      * Một thanh niên bị tai nạn ... liệt, nuôi hy vọng đôi tay mình sẽ khỏe để có thể làm việc tự nuôi sống bản thân, nhưng hy vọng đã không thành và đã ra đi. ..


tamma 09.07.2012 11:51:36 (permalink)
0

Tiễn biệt

Tiễn biệt em đi nửa đoạn đường
Mưa bay bay, chút lệ sầu tuôn
Đường trần em bỏ... về chốn ấy
Em có yên lòng hay vấn vương!

Em chỉ ước mong khỏe đôi tay
Để em làm việc sống qua ngày
Nhưng mơ ước ấy xa vời quá
Mộng đã tàn, mơ đã phôi phai

........................

Huyền Băng

 
NUỐI TIẾC...
 
Gặp phút nguy tai chốn đoạn đường
Hồn oan cho mắt lệ trần tuôn
Mộng vàng bỏ lại ai người tỏ
Ước đỏ mang theo xác mộ vương
Lúc sống còn mong đôi tay khoẻ
Khi đi lặng lẽ khối đêm trường
Tàn phai một kiếp đời trai trẻ
Lá thắm buông cành có tiếc thương?
 
tamma
 
Chúc chị vui khoẻ đầu tuần...hiii

Huyền Băng 09.07.2012 12:56:55 (permalink)
0
Chào em Tamma,

Rất vui khi Tamma quay lại cùng vườn thơ Việt Nam Thư Quán. Thời gian qua chắc là em rất bận rộn!

Cảm ơn em đã đóng góp ý tưởng với bài thơ "Nuối tiếc"

Vô thường,

Cuộc sống ai hay khúc đoạn trường
Dọc đường gió bụi, mịt mờ sương
Họa vô đơn chí từ đâu đến
Muốn tỉnh cũng không lẽ vô thường

..................

Chúc Tamma và các bạn luôn vui.

Huyền Băng
nghinhnguyen 18.07.2012 04:41:19 (permalink)
0
Mến chào Huyền Băng


Trích đoạn: Huyền Băng

Tỉnh lặng không gian, tỉnh lặng hồn
Gió ghé vào tôi, ...lời mật ngôn!
Dẫu xa_ xa vắng người vẫn nhớ
Khi xửa, khi xưa tiếng cười dồn...!

Huyền Băng


KHÔNG GIAN MƯA

Đêm mưa làm nhớ không gian(*)
Nghe mưa kể chuyện mùa sang thu buồn
Ngồi nhìn từng giọt mưa tuôn
Nôĩ niềm chua xót cõi hồn nao nao

Nhìn ra đất rộng trời cao
Đâu rôì một cõi trăng sao ngập tràn
Sai phương lạc hướng ngỡ ngàn
Mộng mơ theo những sợi tan nhạt nhoà

Chờ nhau nguyệt khuyết tàn hoa
Vòng quay vũ trụ chuyễn xoay mấy lần
Phiêu du vào cõi tinh vân
Không gian lắng đọng mấy vần sâù thương.

Nghinh Nguyên

(*)- thơ Huy Cận





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1E8D30741B344E11A3C73F4CCE11C9E5.gif[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 10:41:15 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 13.08.2012 10:51:27 (permalink)
0
Chào Nghinh Nguyên,

Cảm ơn Nghinh Nguyên ghé thăm, đề thơ ... HB do hơi bận rộn nên vào chút rồi lại ra nên không mở trang của mình, các bạn ghé thăm đừng buồn khi trả lời chậm trể nhé !

Phần quote của Nghinh Nguyên ở trên có chút nhầm lẫn , HB có vào chỉnh lại chút cho nó hoàn hảo - Chúc Nghinh Nguyên luôn vui khoẻ.

Biển vắng

Lao xao vài cơn gió,
Lác đác mấy cụm mây
Biển buồn pha màu nhạt
Nắng rã rời phai phai

Hồn ai sầu như đọng
Vướng víu cành, ngọn cây
Tìm vui trong sóng bạc
Sóng hửng hờ tan ngay

Huyền Băng
nghinhnguyen 01.09.2012 05:32:23 (permalink)
0

Biển vắng

Lao xao vài cơn gió,
Lác đác mấy cụm mây
Biển buồn pha màu nhạt
Nắng rã rời phai phai

Hồn ai sầu như đọng
Vướng víu cành, ngọn cây
Tìm vui trong sóng bạc
Sóng hửng hờ tan ngay

Huyền Băng



CHIỀU BÊN BIỂN VẮNG

Chiều bên biển văng đợi ai
Sóng lùa cát trắng bóng dài cô đơn
Làn mây tím cuộn hoàng hôn
Cánh chim nhạn lạc trên vòm trời trong

Lòng mang một nỗi chờ mong
Biển chiều ấm áp trong vòng tay nhau
Những mùa thu cũng trôi mau
Chiều bên biển vắng nhuộm mầu cô đơn .

Nghinh Nguyên
Huyền Băng 18.09.2012 09:58:08 (permalink)
0

Cảm ơn Nghinh Nguyên với bài thơ về biển, HB cũng có chút ý niệm đây!


---------------------------------

    Biển chẳng còn xanh,

    Hôm nay bên bờ, sóng động
    chẳng còn xanh, màu biển chẳng còn xanh

    Ước ao chi, những giây phút an lành ...
    Trên biển vắng với màu xanh đậm thấm
    Để ta thả hồn trôi cùng cơn mộng
    Len vào mây trời bay tít nơi xa
    Nhưng biển buồn với nhiều nỗi xót xa
    Biển giận dữ vở oà từng cơn sóng
    Biển khóc giùm ta một đời hoa mộng
    Biển buồn giùm ai những bước tha hương
    Biển muốn dựng lên một bức tường
    Uy nghi giữ gìn bờ cõi

    Biển chỉ là biển nên đành xin hối lỗi
    Và biển buồn xám mặt mất màu xanh
    ..............

    Huyền Băng
    r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 09:14:46 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 21.09.2012 11:34:32 (permalink)
0


    Thiên đường trong ảo,

    Chán thế sự người đi tìm mộng ảo
    đâu tri âm, đâu tri kỷ để vui
    ảo mênh mông đâu cũng thấy là người
    giơ tay bắt người chỉ là mộng ảo


    ấy vậy mà có khi khuynh đảo
    cả trường thành, cả kiến trúc uy nghi
    đã dập dùi biết bao kẻ tình si
    đã xây đấp dăm mối tình tươi thắm

    từ xa xăm người giúp người lòng ấm
    từ xa xăm cũng quặn thắt lòng đau
    loại bỏ tình trần - loại bỏ khát khao
    Để ta có thiên đàng trong cõi ảo...

    Những người bạn, tâm đầu và ý hợp
    Tụ cùng nhau vui vẻ hàn huyên
    Đùa cho vui, khuây khoả những ưu phiền
    Không câu nệ ai hơn ai kém

    Cuộc sống thật, thị phi không hiếm
    Vác vào chi đời ảo mông lung
    Chỉ là bàn phím, gỏ lung tung
    Rời bàn viết đời vẫn là như thê !

    Hảy giúp ảo làm thăng hoa cuộc sống
    Xây tình người, dệt những mùa trăng
    Để vui hơn khi trăng sáng trong ngần
    Cùng tụ họp quay quần trong chốn ảo


    Huyền Băng

    * Có một lần gặp lại thầy cũ, ông đang đi học Phật học, thầy kể chuyện cho HB nghe, có người thắc mắc, Phật Bà Quan Âm là đàn ông hay đàn bà ! Các sư thầy giảng thế giới bên kia không có ranh giới nam nữ. Và có lẽ như vậy, nên trên đó mới yên bình , chốn ảo của chúng ta cũng vậy, ai thích làm nam thì làm nam, ai thích làm nữ thì làm nữ, và điều đó chỉ cốt cho vui, nếu nghĩ được như vậy thì cõi ảo của chúng ta quả là một thiên đàng.






    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 23:00:15 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 22.09.2012 23:46:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng



    Thiên đường trong ảo,

    Chán thế sự người đi tìm mộng ảo
    đâu tri âm, đâu tri kỷ để vui
    ảo mênh mông đâu cũng thấy là người
    giơ tay bắt người chỉ là mộng ảo


    ấy vậy mà có khi khuynh đảo
    cả trường thành, cả kiến trúc uy nghi
    đã dập dùi biết bao kẻ tình si
    đã xây đấp dăm mối tình tươi thắm

    từ xa xăm người giúp người lòng ấm
    từ xa xăm cũng quặn thắt lòng đau
    loại bỏ tình trần - loại bỏ khát khao
    Để ta có thiên đàng trong cõi ảo...

    Những người bạn, tâm đầu và ý hợp
    Tụ cùng nhau vui vẻ hàn huyên
    Đùa cho vui, khuây khoả những ưu phiền
    Không câu nệ ai hơn ai kém

    Cuộc sống thật, thị phi không hiếm
    Vác vào chi đời ảo mông lung
    Chỉ là bàn phím, gỏ lung tung
    Rời bàn viết đời vẫn là như thê !

    Hảy giúp ảo làm thăng hoa cuộc sống
    Xây tình người, dệt những mùa trăng
    Để vui hơn khi trăng sáng trong ngần
    Cùng tụ họp quay quần trong chốn ảo


    Huyền Băng

    * Có một lần gặp lại thầy cũ, ông đang đi học Phật học, thầy kể chuyện cho HB nghe, có người thắc mắc, Phật Bà Quan Âm là đàn ông hay đàn bà ! Các sư thầy giảng thế giới bên kia không có ranh giới nam nữ. Và có lẽ như vậy, nên trên đó mới yên bình , chốn ảo của chúng ta cũng vậy, ai thích làm nam thì làm nam, ai thích làm nữ thì làm nữ, và điều đó chỉ cốt cho vui, nếu nghĩ được như vậy thì cõi ảo của chúng ta quả là một thiên đàng.







Chí lý! chí lý! ông thầy cuả chị HB nói đúng ghê mà chị càng đúng hơn nưã á! Thế giới ảo này trai gái khó mà phân biệt lắm há, nhung cũng sao đâu chuyện trai gái mặc lộn áo cũng đâu có đáng sợ bằng chuyện dưạ vào ảo để làm buồn lòng nhau, phiền não đôi khi còn nhiều hơn ở đời thường cuả mình nưã đó, phải hôn chị?!
Một chút lan man dưạ theo bài thơ cuả chị nè, em gởi đây chị đọc hén. Cầu chúc chị luôn mạnh khoẻ, may mắn và an lạc trong mọi thời. Thương kính.


Thiên Đường Trần Thế

Thiên đường là chốn người ta mơ mộng
Quên đời trần gian có lắm nhọc nhằn
Trong cuộc sống nhiều lúc gặp khó khăn
Hồn thả lỏng thấy nhàn du tiên cảnh

Ảo cũng thế là nơi để trốn tránh
Tình yêu, công danh, sự nghiệp mất đi
Những gì ta không có - Thật diệu kỳ!
Thế giới ảo cho ta nhiều hạnh phúc.

Ảo và mơ là điều không có thực
Bởi những gì ta muốn quá tầm tay
Bù lại ta có thể quên sầu đầy
Lấy lại niềm tin yêu trong đời sống

Ảo và mơ giúp ta niềm hy vọng
Nụ cười tươi trước nghiệt ngã thế gian
Nhưng nhiều khi cũng có lắm phủ phàng
Dở khóc dở cười bẽ bàng cay đắng

Phật đã nói:" mọi loài đều bình đẳng "
Tâm không phân biệt sang trọng khốn cùng
Thế gian vô thường trước những có không
Chỉ có tình chân còn tồn tại mãi

Thế giới ảo xoá những điều ái ngại
Giúp cho con người xích lại gần hơn
Tình chân chia sẻ chẳng ghét giận hờn
Có khác nào thiên đường nơi trần thế

Sương Anh


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 23:01:31 bởi Ct.Ly >
Huyền Băng 23.09.2012 18:55:14 (permalink)
0
Chào Sương Anh,

Dạo này SA khỏe chứ nhỉ! Cám ơn SA đến thăm và đề thơ gởi lại.



Ảo cũng thế là nơi để trốn tránh
Tình yêu, công danh, sự nghiệp mất đi
Những gì ta không có - Thật diệu kỳ!
Thế giới ảo cho ta nhiều hạnh phúc.

SA

Diệu kỳ trong xứ ảo

Đúng là sự diệu kỳ trong cuộc sống
Giúp quên buồn, quên chán chuyện nhân gian
Thả hồn hoang tận cõi mênh mang
Vui tận hưởng cung đàn trong xứ ảo

Mây cũng ảo, gió trăng thời cũng ảo
Tình tuy xa nhưng cứ ngở gần bên
Trải lòng ra, cho trí bớt chênh vênh
Xếp buồn lại vì giờ không có chỗ

Tản mạn, ta_em đời không có gì để khổ
Chấp nhận mọi bề, thả bước đi rong ...

Huyền Băng
r

Chúc SA và các bạn luôn vui cùng thiên đường ảo của chúng mình


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/978D634F6E4549E3BCEB6E4987918B13.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 09:19:30 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 25.09.2012 10:14:33 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/77B990A69BF4421C9905D7EF57E64F0D.gif[/image]


      Lang mang* sợi buồn...!

      Có một nỗi buồn nhè nhẹ, len vào từ cái nhớ
      nhớ tuổi hoa niên, nhớ nhũng vui vẻ hôm nào
      nhớ trường xưa, nhớ bạn hữu xôn xao
      nhớ cậu, nhớ dì, nhớ cha nhớ mẹ ...
      chuỗi nhớ dắt nhau ùa về ... trong đời quạnh quẻ
      vì xung quanh, ngẫm lại chẳng còn ai
      Kiếp nhân sinh có hay không việc tái lai ?
      nên nuối tiếc ngày qua sao qua chóng quá!
      Đường gần hay xa, ta có cần vội vả?
      Thu xếp hành trang cho chuyến cuối cùng
      Dông ruổi khắp miền, khắp chốn quan san
      Thu nhặt hết những vui buồn còn đâu đó
      Để mang theo ta cởi mây cùng nắng gió
      Vun đấp ký ức một thời con người đã bước qua ...

      Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/77B990A69BF4421C9905D7EF57E64F0D.gif[/image]


* chẳng phải miên man
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 14:50:51 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 26.09.2012 03:02:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/77B990A69BF4421C9905D7EF57E64F0D.gif[/image]
      Lang mang* sợi buồn...!

      Có một nỗi buồn nhè nhẹ, len vào từ cái nhớ
      nhớ tuổi hoa niên, nhớ nhũng vui vẻ hôm nào
      nhớ trường xưa, nhớ bạn hữu xôn xao
      nhớ cậu, nhớ dì, nhớ cha nhớ mẹ ...
      chuỗi nhớ dắt nhau ùa về ... trong đời quạnh quẻ
      vì xung quanh, ngẫm lại chẳng còn ai
      Kiếp nhân sinh có hay không việc tái lai ?
      nên nuối tiếc ngày qua sao qua chóng quá!
      Đường gần hay xa, ta có cần vội vả?
      Thu xếp hành trang cho chuyến cuối cùng
      Dông ruổi khắp miền, khắp chốn quan san
      Thu nhặt hết những vui buồn còn đâu đó
      Để mang theo ta cởi mây cùng nắng gió
      Vun đấp ký ức một thời con người đã bước qua ...

      Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/77B990A69BF4421C9905D7EF57E64F0D.gif[/image]


* chẳng phải miên man


DẤU CHÂN

Lần qua sa mạc cuộc đời
Quay lưng nhìn lại đất trời mênh mông

Bóng mình theo bước hoàng hôn
Dấu chân phiêu lãng tìm vùng thần tiên

Thời gian cùng với biến thiên
Eden vết tích một miền hoang vu

Thoáng qua một cơn may thu
Dấu in nhỏ bé mịt mù xa xăm

Bước đời - bãi cát mênh mông
Ta đi qua khoảng sắc không mơ hồ

Chân trần qua cõi thực mơ
Niềm vui còn chút vết mờ sau ta.

Nghinh Nguyên
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 84 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9