thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 84 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 15.04.2006 10:35:15 (permalink)
0
Chào Huyền Băng

Huyền Băng nói đúng, không vì một cảm xúc nhất thời khi đọc một bài thơ mà mình đã sửa bài thơ theo sự rung động trong tình cảm của mình thì không nên. Tôi xin xoá những phần đó.
Trân Trọng
Trần Mạnh Hùng
Viet duong nhan 17.04.2006 22:08:35 (permalink)
0
Thương tặng Huyền Băng chim bồ câu trắng thật đẹp này.
Chúc HB & gia đình binh an hạnh phúc.

HB làm thơ đi - Hồn thơ của 7 cạn rồi...
Huyền Băng 18.04.2006 19:41:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Thương tặng Huyền Băng chim bồ câu trắng thật đẹp này.
Chúc HB & gia đình binh an hạnh phúc.

HB làm thơ đi - Hồn thơ của 7 cạn rồi...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2CD4AA20659840A990E7B647505A288C.jpg[/image]

Một chút chia xẻ cùng Việt Dương Nhân

Lời cạn,

Như con chim nhỏ đậu bên thành,
Tuyết trắng nhuộm màu ửng sắc xanh.
Im lìm chim đứng chiều suy nghĩ
Lặng lẽ gì đây - nhớ bạn tình?

Thủy chung một dạ chim vẫn nhớ!
Trắc trở đôi đường nhưng khó quên.
Tư lự chim buồn không cất bước...
Lòng đau lời cạn dáng buồn thương

Chim bước làm sao hết đoạn đường?
Đoạn đường cô lữ kiếp tha hương.
Mù mịt sương giăng mờ khắp nẻo.
Đơn côi soi bóng vọng canh trường.

HB


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 21:19:16 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Viet duong nhan 21.04.2006 04:25:57 (permalink)
0
Cảm động bài thơ "Lời Cạn" - Cảm ơn HB chia sẻ nỗi niềm riêng của 7.
..........
"Mót" được vài vần...

"Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào..."
Lòng tôi nghe chứa chan rạt rào
Tình yêu xưa còn mang nhung nhớ
Chờ ai về biết bao lời trao...


7 mến tặng HB cội anh đào gần bên nhà.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 04:30:34 bởi Viet duong nhan >
Huyền Băng 23.04.2006 12:52:47 (permalink)
0

"Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào..."
Lòng tôi nghe chứa chan rạt rào
Tình yêu xưa còn mang nhung nhớ
Chờ ai về biết bao lời trao...
VDN




Rực rỡ làm sao những cánh đào
Cám ơn ai đó thiết thân trao
Cành vươn trong gió ru niềm nhớ
Chúm chím hoa cười thương biết bao..

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2006 14:47:45 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 01.05.2006 09:19:34 (permalink)
0
Nhớ ngày sinh nhật của Ba - Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B803DB438E3A4AE0B86ADC4D67688F1F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Viet duong nhan 01.05.2006 09:36:30 (permalink)
0
Mừng Sanh Nhật Ba của HB.
Bác rất hạnh phúc trên Thiên Đàng Nước Chúa


Huyền Băng 01.05.2006 16:15:33 (permalink)
0
Ba ơi, Khách đến có tặng quà!
Tặng Ba một chiếc bánh kiêu sa,
Trên đầu có một thiên thần nhỏ
Chấp tay khấn nguyện chúc cho Ba
Thiên Đàng nước Chúa ngàn ơn phúc
Cõi tạm buồn hiu, ba lánh qua..
Mẹ ơi, nơi đó vui mẹ nhé!
Sinh Nhật... có thơ lại có quà,
Nghĩa là lời mẹ con luôn nhớ
Dù cách âm dương - dù thật xa.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B10544E44A31418EB10485FF61CEBF56.jpg[/image]

Tìm đâu bánh trái rượu cùng trà, (Tìm chôm bánh trái rượu cùng trà)
Mời chị một ly chị Bảy nha,
Tiệc nhỏ hai ta cùng đối ẩm
Nhắc nhở ơn đầy Mẹ với với Cha
.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 16:19:06 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Viet duong nhan 02.05.2006 05:53:35 (permalink)
0


Uống Champgne 2 đứa "xỉn" quá dzồi...
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 05:56:59 bởi Viet duong nhan >
Huyền Băng 15.05.2006 15:55:26 (permalink)
0
Xin lỗi tulipdenus đệ, đệ vào đây đối ẩm đã lâu nhưng tỷ bận... nên không đáp lời đệ được, rõ chán... nhưng có còn hơn không. Chúc đệ luôn vui..

      Đối ẩm 3

      Nguyện nhớ hôm nay dẫu thế nào!
      Tao nhân mặc khách, ý thơ trao,
      Trăng treo đầu ngỏ ta cùng ngắm
      Trà nóng một bình uống đếm sao…

      Nương gió hồn thơ rơi… xuyến xao!
      Theo mây nhạn ruỗi, cất lời chào!
      Chung nhau ta nhặt hồn thơ rụng
      Đối ẩm ngâm nga ... ngất ngưởng nào …

      HB
Huyền Băng 04.06.2006 13:28:02 (permalink)
0
Xin hãy làm gió mát....

    Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
    Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
    Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
    Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
    Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
    Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
    Xin những làn mây gôm kết lọng
    Che bớt hè oi, gió mát mang...

    HB

    Những ý tưởng đến từ các vần của Vũ Kim Thanh trong bài Cung Thương


    CUNG THƯƠNG

    Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
    Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
    Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
    Đêm tàn khói trắng hận ly tan
    Duyên đan phách dặm đời oan trái
    Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
    Luyến láy cung thương cho biển lộng
    Chân trời mở rộng mộng miên man

    Vũ kim Thanh


    Cám ơn Vũ Kim Thanh đã cho HB một chút thi hứng.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 23:47:33 bởi Huyền Băng >
Hoàng Hoa 04.06.2006 16:39:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Xin hãy làm gió mát....

    Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
    Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
    Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
    Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
    Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
    Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
    Xin những làn mây gôm kết lọng
    Che bớt hè oi, gió mát mang...

    HB

    Những ý tưởng đến từ các vần của Vũ Kim Thanh trong bài Cung Thương


    CUNG THƯƠNG

    Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
    Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
    Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
    Đêm tàn khói trắng hận ly tan
    Duyên đan phách dặm đời oan trái
    Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
    Luyến láy cung thương cho biển lộng
    Chân trời mở rộng mộng miên man

    Vũ kim Thanh


    Cám ơn Vũ Kim Thanh đã cho HB một chút thi hứng.



MIÊN MAN

Làm cánh gió
đẩy hồn trôi mộng mị
Làm cánh mây
lãng lãng mấy phương trời
Làm cánh nắng
lung linh tình ngát ngát
Làm nốt đàn
reo lả lướt ... tình tang!

Hạ về phượng trổ thắm không gian
Lối cũ ngày xưa đẫm sắc vàng
Tím lịm góc trời bằng lăng ngát
Bên đường hoa điệp rụng ly tan
Lời thơ nhắc nhớ thời ngang trái
Khúc đàn gợi lại lúc chứa chan
Nhắn với người mơ theo gió lộng
Mùa về mùa gợi những miên man!

Hoàng Hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 23:49:01 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 05.06.2006 16:10:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

      Đối ẩm 3

      Nguyện nhớ hôm nay dẫu thế nào!
      Tao nhân mặc khách, ý thơ trao,
      Trăng treo đầu ngỏ ta cùng ngắm
      Trà nóng một bình uống đếm sao…

      Nương gió hồn thơ rơi… xuyến xao!
      Theo mây nhạn ruỗi, cất lời chào!
      Chung nhau ta nhặt hồn thơ rụng
      Đối ẩm ngâm nga ... ngất ngưởng nào …

      HB



Chào Tỷ Huyền Băng và Huynh Tulipdenus

Cho Đệ ĐH góp vui với (chứ không dám so dây đâu!)
Đối ẩm

Nghe thơ đối ẩm dạ nôn nao
Chỉ tiếc văn quèn chẳng dám trao
Ta nhớ trăng thanh ngoài bến vắng
Bạn thương sao biếc tận trời cao

Trà thơm rượu ngọt lòng cùng hưởng
Thơ thắm tình nồng dạ đổi trao
Ngửa mặt cười khà quên cả sáng
Bình minh cất tiếng ửng môi chào….

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 16:45:25 bởi Đuyên Hồng >
vũkimThanh 05.06.2006 16:55:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Xin hãy làm gió mát....

    Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
    Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
    Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
    Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
    Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
    Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
    Xin những làn mây gôm kết lọng
    Che bớt hè oi, gió mát mang...

    HB

    Những ý tưởng đến từ các vần của Vũ Kim Thanh trong bài Cung Thương


    CUNG THƯƠNG

    Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
    Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
    Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
    Đêm tàn khói trắng hận ly tan
    Duyên đan phách dặm đời oan trái
    Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
    Luyến láy cung thương cho biển lộng
    Chân trời mở rộng mộng miên man

    Vũ kim Thanh


    Cám ơn Vũ Kim Thanh đã cho HB một chút thi hứng.



Huyền băng thân mến
Có gì đâu mà cám ơn...Ðó là cảm hứng và sáng tác của Huyền Băng mà , chúc Huyền băng luôn vui tươi , hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới. Thân aí vũ kim Thanh.

DẠ VŨ ÐỜI

(Thân tặng Huyền Băng )

Giấy Bút cùng Thơ dạ vũ đời
Bềnh bồng nhiệt huyết tỏa muôn nơi
Huyền Băng lóng lánh trên cao sáng
Sóng nước lung linh ngọc biếc ngời
Ðã trọn tình Thơ xây bến nhớ
Cho dù sạt lở lệ sầu rơi
Nâng niu kỷ niệm người thân tặng
Nhẹ bước đường hoa nặng biển trời

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 23:49:39 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 09.06.2006 06:03:25 (permalink)
0


Thương tặng đến một người,
TMH



KHÔNG 1

Không biết làm sao quên được em.
Không còn một thuở sống hồn nhiên.
Không ngờ mình đã tương tư đậm.
Không khéo mình đang đắm đuối thêm.
Không phút, không giây nào tưởng đến.
Không giờ, không khắc nhớ triền miên,
Không nên mơ tưởng tình ngang trái
Không biết làm sao thoát nỗi niềm
Trần Mạnh Hùng.

KHôNG 2

Không biết mình yêu người có chồng.
Không bao giờ nghĩ nỗi đau lòng
Không như trăn trở đang thương nhớ.
Không giống xót xa lúc dỗi hờn
Không cắt không bào đau quặn ruột.
Không điên không dại ngẩn ngơ hồn.
Không nên, không phải yêu lầm lỡ.
Không nghĩ mình yêu kẻ có chồng
Trần Mạnh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:33:00 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 84 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9