thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 84 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 28.09.2012 22:33:11 (permalink)
0


Chân trần qua cõi thực mơ
Niềm vui còn chút vết mờ sau ta.

Nghinh Nguyên


Cám ơn Nghịnh Nguyên nhé !



Cũng là nhớ với bao niềm ước vọng
Đã mù xa lý tưởng tuổi hoa niên
Cũng đành quên để thôi hết ưu phiền
Vui trăng gió ... vui quảng đời còn lại


Ta cùng bạn, kể chuyện xưa thân ái
Ta cùng em mơ hái trăng sao
Nhặt cỏ hoa trang trí mãnh vườn đào
Để không thấy ngày qua dài như thế

..............




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/ACE60403D1B64969909B4FE7AF992798.gif[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 07:13:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 29.09.2012 09:27:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Chân trần qua cõi thực mơ
Niềm vui còn chút vết mờ sau ta.

Nghinh Nguyên


Cám ơn Nghịnh Nguyên nhé !



Cũng là nhớ với bao niềm ước vọng
Đã mù xa lý tưởng tuổi hoa niên
Cũng đành quên để thôi hết ưu phiền
Vui trăng gió ... vui quảng đời còn lại


Ta cùng bạn, kể chuyện xưa thân ái
Ta cùng em mơ hái trăng sao
Nhặt cỏ hoa trang trí mãnh vườn đào
Để không thấy ngày qua dài như thế

..............




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/ACE60403D1B64969909B4FE7AF992798.gif[/image]


NN cảm ơn HB


Ta bước qua cuộc đời dâu bể
Ta theo chân bao thế hệ cha anh
Bước xế chiêu ta chưa thấy trưởng thành
Vẫn ngụp lặng trong thành sầu bể khổ

Niềm hy vọng đã bao lần gãy đỗ
Định mệnh luôn thách đố mỗi con người
Nhưng niềm tin làm tươi đẹp vườn đời
Để cho thấy mỗi ngày là hy vọng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 09:32:43 bởi nghinhnguyen >
THƯƠNG GIANG 20.10.2012 06:35:11 (permalink)
0
Nhân ngày PNVN 20/10 chúc chị Huyền Băng xinh đẹp và trẻ mãi như những vần thơ của mình!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/6815C1C8655048B09A09C75D1E4D908C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 23.10.2012 08:18:31 (permalink)
0
Chào em Thương Giang,

Cám ơn bó hoa xinh xắn cùng những lời chúc tốt đẹp của em nhé ! Do chị bận nên ít vào phúc đáp chậm.

______________

Thơ say

Thơ em làm ai say, tôi cũng say
Thu đã qua chưa mà mình ngất ngây
Gió chuyển mùa buồn vui cũng chuyển
Ước một ngày... mình tay trong tay!

Gió theo em về thổi mát hồn tôi
Gió cởi mây ngàn đem tình từ chốn xa xôi
Gió lùa qua song ru giấc ngủ
Giấc ngủ nồng nàn như thời còn trong nôi

Sương khuya hôm nay không lạnh lắm
Một xíu rét rét mà hay hay
Một chút thơ rơi trong giấc mộng
Tỉnh rồi mà nghe như còn say

Huyền Băng



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2013 03:50:15 bởi Ct.Ly >
Kiều Giang 30.10.2012 15:38:31 (permalink)
0

Thơ say

Thơ em làm ai say, tôi cũng say
Thu đã qua chưa mà mình ngất ngây
Gió chuyển mùa buồn vui cũng chuyển
Ước một ngày... mình tay trong tay!

Gió theo em về thổi mát hồn tôi
Gió cởi mây ngàn đem tình từ chốn xa xôi
Gió lùa qua song ru giấc ngủ
Giấc ngủ nồng nàn như thời còn trong nôi

Sương khuya hôm nay không lạnh lắm
Một xíu rét rét mà hay hay
Một chút thơ rơi trong giấc mộng
Tỉnh rồi mà nghe như còn say

Huyền Băng


HUYỀN BĂNG ơi, bài THƠ SAY của HB gây cho KG nhiều cảm xúc, xin được tặng HB bài cảm tác này

XIN CHỈ MỘT LẦN TA CÓ NHAU


Vần thơ ai làm ta say đêm nay
Bên kia mùa thu, tình ai cong đôi mày
Em có buồn không, ta xin ru em trên cánh vàng thu muộn
Biết đến bao giờ tình ta ...tay trong tay?

Ai biết từng ngày, tôi ngồi ru em trong tôi?
Cơn gió ngập ngừng, chẳng dám đùa qua tim côi
Em đi vế đâu? Màu trăng úa vàng trên cỏ rối
Ta ôm vầng trăng ngồi đợi em, lâu rồi !

Em có về không? Ta nhốt ngàn thu cho mai sau !
Trong mắt em, ta thương trời thu xanh muôn đời
Vầng mây ơi, cho ta gửi hồn về nơi ấy
Đường trần gian, xin chỉ một lần ta có nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 15:44:53 bởi Kiều Giang >
Huyền Băng 31.10.2012 07:10:56 (permalink)
0
Chào bạn Kiều Giang,

Cảm ơn bạn ghé thăm và để lại vầng thơ cảm tác đầy cảm xúc...

Chúc Kiều Giang luôn vui cùng các thi hữu trong diễn đàn

============================

 


Cho buồn qua đi!

Trăng hôm nay vàng vọt quá ai có hay ?
Em bỏ đi, lòng tôi buồn, hồn tỉnh cơn say
Gió thôi đùa, mây ngưng trôi... đỉnh vắng!
Hắt hiu một cõi, lòng chùng, đàn đứt dây ...

Tôi ngồi đây đợi em trong canh vắng
Ngày lại ngày sương phủ ướt đôi vai
Nghe thấm lạnh trong tim, hồn cũng lạnh
Nỗi nhờ nào làm tôi quắt quay

Nắng đã lên đêm tàn mọi sự đổi thay
Buồn em tan vui trở về cùng tôi hôm nay!
Nhấp chút men say mình đối ẩm
Ngồi xem nhân thế, quên buồn... ngày...!

Huyền Băng
r
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 11:26:44 bởi diên vỹ >
Bach Van Nam 01.11.2012 00:37:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào bạn Kiều Giang,

Cảm ơn bạn ghé thăm và để lại vầng thơ cảm tác đầy cảm xúc...

Chúc Kiều Giang luôn vui cùng các thi hữu trong diễn đàn


      Cho buồn qua đi!
        Trăng hôm nay vàng vọt quá ai có hay ?
        Em bỏ đi, lòng tôi buồn, hồn tỉnh cơn say
        Gió thôi đùa, mây ngưng trôi... đỉnh vắng!
        Hắt hiu một cõi, lòng chùng, đàn đứt dây ...

        Tôi ngồi đây đợi em trong canh vắng
        Ngày lại ngày sương phủ ướt đôi vai
        Nghe thấm lạnh trong tim, hồn cũng lạnh
        Nỗi nhờ nào làm tôi quắt quay

        Nắng đã lên đêm tàn mọi sự đổi thay
        Buồn em tan vui trở về cùng tôi hôm nay!
        Nhấp chút men say mình đối ẩm
        Ngồi xem nhân thế, quên buồn... ngày...!

        Huyền Băng











============================
Xin chào cô Buyền Băng, lâu quá không gặp cho cháu gởi lời chúc sức khỏe và nhiều tốt đẹp đến cô, lâu rồi mà thấy thơ của cô cũng giàu sức sống và cảm hứng. Cháu thì gió thôi bay mất tiêu rồi.
Chào cô, hẹn gặp lại sau
 
 
Trăng ở Việt Nam bị khuất mây
Nên không ra phố tối đông đầy
Quán nhỏ người xưa thuyền vắng bóng
Con đò lẻ bạn nhớ ai đây
 
Ngồi đêm ta thấy từng năm ấy
Hồn lạc đâu đâu chốn phương nào
Trăng nay đâu khác gì năm trước
Sao chẳng vui chi ánh trăng này.
 
  Bạch Vân Nam


Huyền Băng 01.11.2012 23:05:59 (permalink)
0
Chào Bạch Vân Nam,

Rất vui khi BVN vào lại diễn đàn, ghé thăm nhà của chị HB và để lại vài câu cảm thán. Thơ thì cũng tuỳ hứng thôi BVN ạ, lúc mình tất bật đời thường thì thật là khó mà nhả thơ...


...
Ngồi đêm ta thấy từng năm ấy
Hồn lạc đâu đâu chốn phương nào
Trăng nay đâu khác gì năm trước
Sao chẳng vui chi ánh trăng này.


chị HB có vài câu chia sẻ cùng BVN nè !

Tìm vui bên mộng...

Trăng chẳng vui vì lòng đắng cay!
Hay vi mây che khuất đỉnh non này
Một chốc rồi thôi mây cũng tạnh
Ta lại cùng trăng vui đắm say

Cuộc sống này đây, kiếp vô thường
Được mất liên hoàn... biết chốn nương?
Thôi thì bỏ mặc mưa và gió
Bên thềm ta ủ mộng trong sương...

Huyền Băng



Chúc BVN và gia đình nhiều niềm vui hơn nhé !

chị HB
Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 15:56:13 (permalink)
0
Thân gởi Huyền Băng để thưởng thức một bài NHẠC TOÀN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]
Minh Tuấn 02.12.2012 10:26:37 (permalink)
0
Chị HB kính mến
lâu rồi em mới trở lại vườnthơ
Nhân dịp gặp nhau em xin tặng chị một bài thơ mới st chủ đề cho các cháu nhỏ chị nhé
Hi....khi nào lênchức Bà thì chị sẽ viết hay và ngộ hơn em
Chị nên mở một trang dành cho thiếu nhi của diễn đàn chị ạ
Vìthể thơ này emthấy sáng tác tâm tư thật mà lại vui
Kính chúc chị vui vẻ
 
_____________________
 
GÓC NHÌN CỦA BÉ
 
Nhà em có một chú gà
Đội đầu mũ đỏ như là bông hoa
Chú chăm dậy sớm nhất nhà
Cất cao tiếng gáy vang xa vọng gần.
 
Khi vàng nắng dải đầy sân
Ông đem thóc gạo cho phần chú xơi
Mấy con chim sẻ đứng ngồi
Đợi ông đi khuất ,nhặt rơi quanh gà.
 
Chú mèo nấp ở chậu hoa
Muốn vồ chim sẻ sợ gà giằng co
Mèo đang nghĩ cách bày trò
Đàn chim đã vội ăn no bay rồi…
 
Mèo đành ra nắng đùa chơi
Mắt trong soi bóng mây trời trắng tinh
Cuối sân một khoảng yên bình
Bóng gà bên chị mái xinh chuyện trò.
 
MINH TUẤN
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 10:39:29 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 03.12.2012 09:29:58 (permalink)
0
Chào Trần Mạnh Hùng, cám ơn bạn đã ghé thăm và gởi bài thơ được phổ nhạc của bạn.
Chúc bạn có nhiều thi hứng để sáng tác giao lưu cùng mọi người.

__________________________________________________________________________

Hi Minh Tuấn ,



Chị HB kính mến
lâu rồi em mới trở lại vườnthơ
Nhân dịp gặp nhau em xin tặng chị một bài thơ mới st chủ đề cho các cháu nhỏ chị nhé
Hi....khi nào lênchức Bà thì chị sẽ viết hay và ngộ hơn em
Chị nên mở một trang dành cho thiếu nhi của diễn đàn chị ạ
Vìthể thơ này emthấy sáng tác tâm tư thật mà lại vui
Kính chúc chị vui vẻ


Cám ơn Minh Tuấn đem không khí trong lành vào trang thơ của chị qua bài Góc nhìn của bé.
Đây là trang thơ sáng tác, mình có thể sáng tác đủ thể loại, quê hương, đất nước, tình cảm đôi lứa, tình cảm gia đình, tình cảm trẻ thơ ... không bị sai chủ đề đâu MT..., chị vẫn viết như thế trong chủ đề của mình đấy chứ! Do ý tưởng không nhiều, nên chị không tách ra một chủ đề riêng, nếu MT có hứng thú, có thể mở một chủ đề mới với chủ đề Viết cho trẻ, chị nghĩ mọi người cũng sẽ hoan nghênh và vào đối họa thôi mà, ở đây đa số ai cũng có con có cháu

Đôi mắt nai

Đôi mắt nào lấp lánh
không gợn chút ưu phiền
Tò mò huyên thuyên hỏi
làm cả nhà phải điên

thế gian là mới mẻ
từng bước trẻ đi tìm
cứ mỗi lần đổ vở
Bé nhà mình học thêm

Bé cười vô tư quá
Bé khóc cũng thật hiền
không tính toan lừa lọc
*... quên cuộc đời đảo điên!

Trong Thánh kinh có lời
Hãy được như con trẻ
Trong sáng suốt cuộc đời
*Nước trời ... kế hoàng thiên

Huyền Băng


* Tất cả những nhọc mệt của cha mẹ, ông bà sẽ tan biến khi ngắm nhìn con trẻ .
* Trong Thánh kinh có đoạn, các môn đệ Chúa Giê su ngăn những đứa trẻ đến gần Ngài, Chúa Giê su đã nói "... nước Thiên Chúa là của những ai giống chúng ..."




bietaiaibiet 04.12.2012 11:38:25 (permalink)
0

Đôi mắt nai

Đôi mắt nào lấp lánh
không gợn chút ưu phiền
Tò mò huyên thuyên hỏi
làm cả nhà phải điên

thế gian là mới mẻ
từng bước trẻ đi tìm
cứ mỗi lần đổ vở
Bé nhà mình học thêm

Bé cười vô tư quá
Bé khóc cũng thật hiền
không tính toan lừa lọc
*... quên cuộc đời đảo điên!

Trong Thánh kinh có lời
Hãy được như con trẻ
Trong sáng suốt cuộc đời
*Nước trời ... kế hoàng thiên

Huyền Băng


* Tất cả những nhọc mệt của cha mẹ, ông bà sẽ tan biến khi ngắm nhìn con trẻ .
* Trong Thánh kinh có đoạn, các môn đệ Chúa Giê su ngăn những đứa trẻ đến gần Ngài, Chúa Giê su đã nói "... nước Thiên Chúa là của những ai giống chúng ..."



Chào chị Huyền Băng.
Lâu rồi mới gặp lại trang thơ của chị. Em cũng có một bài viết về tuổi học trò, nhân đây góp thanh với chị một chút nhé!


GIỌT NẮNG

Giọt nắng rơi vào mắt bé
Môi xinh nở nụ hoa hồng
Giọt nắng rơi vào mắt bố
Thấy bao vất vả gian truân!

Giọt nắng rơi vào mắt mẹ
Một trời yêu thương mênh mông...
Giọt nắng nào rơi mắt bạn
Thuận hòa thương mến nhau hơn

Giọt nắng rơi vào trang vở
Vấn vương một thuở học trò
Nghe tiếng trống trường lại nhớ
Bạn bè, trường lớp, thầy cô...

Ngỡ ngàng nhìn theo giọt nắng
Nhận ra vẻ đẹp cuộc đời
Mở lòng đón về giọt nắng
Ô hay! ấm áp tình người
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 22:05:06 bởi bietaiaibiet >
Minh Tuấn 05.12.2012 09:56:40 (permalink)
0

Đôi mắt nai

Đôi mắt nào lấp lánh
không gợn chút ưu phiền
Tò mò huyên thuyên hỏi
làm cả nhà phải điên

thế gian là mới mẻ
từng bước trẻ đi tìm
cứ mỗi lần đổ vở
Bé nhà mình học thêm

Bé cười vô tư quá
Bé khóc cũng thật hiền
không tính toan lừa lọc
*... quên cuộc đời đảo điên!

Trong Thánh kinh có lời
Hãy được như con trẻ
Trong sáng suốt cuộc đời
*Nước trời ... kế hoàng thiên

Huyền Băng


* Tất cả những nhọc mệt của cha mẹ, ông bà sẽ tan biến khi ngắm nhìn con trẻ .
* Trong Thánh kinh có đoạn, các môn đệ Chúa Giê su ngăn những đứa trẻ đến gần Ngài, Chúa Giê su đã nói "... nước Thiên Chúa là của những ai giống chúng ..."

 
Cám ơn chị  đã cùng họa
câu cuối  thật sâu sắc và ý nghĩa
em có mấy dòng thăm chị
Chúc chị vui
 
MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 31.12.2012 20:54:33 (permalink)
0
Happy New Year!
Năm Mới chúc chị HB và quí quyến nhiều SK, Thành Công và HP!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/F00D06634BB440A2A45FBEB095EF8894.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 01.01.2013 02:15:10 (permalink)
0
Cảm ơn Thương Giang ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp .

Bên thềm năm mới 2013 , chị Huyền Băng cũng xin chúc Thương Giang cùng quý bạn hữu trong Việt Nam thư quán một năm tràn đầy phúc lộc .

Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/7CBC19AF19784BC7B7A5C0AFC966B281.gif[/image]

Ngày trôi rồi lại ngày trôi
Thoảng vèo trong gió bước đời một năm
Lối quê như xích lại gần
Lối nhà như thể xa dần... dần xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 08:12:26 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 84 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9