thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 84 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
diên vỹ 23.01.2013 00:41:00 (permalink)
0
chị,

trưa nay rảnh, lang thang trên xứ ảo tìm và đọc, bắt gặp một câu chuyện thú vị, mà hỏng có chị để ..cười chung, nên đành cười 1 mình ....thiệt tình ....!






vắng chị ...

những ngày vắng, chị không về xứ ảo
vui - buồn của đời chẳng biết gởi về đâu
phố đông lạnh, lòng người càng thêm lạnh
thui thủi một mình tôi ngồi lại với đêm thâu

câu chữ viết thả đời bên ký ức
tiếng xao lòng như tưởng của hôm qua
chị có bận cười tôi hay thương nhớ
thường gởi mình cho những giấc mơ xa

tôi hẹn đến một mùa nắng ấm
để chị em còn biết được nhau
nhưng đời cứ xoay vòng rối rắm
hẹn để rồi đợi mãi ngày sau

mai không biết chị còn về xứ ảo
và còn ai cười chọc tôi không ?
ngày đông lạnh chợt thèm câu phá phách
vắng chị rồi .... tự nhiên cứ ngóng trông ...!

jan. 21, 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 00:42:31 bởi diên vỹ >
Huyền Băng 02.02.2013 20:42:36 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

chị,

trưa nay rảnh, lang thang trên xứ ảo tìm và đọc, bắt gặp một câu chuyện thú vị, mà hỏng có chị để ..cười chung, nên đành cười 1 mình ....thiệt tình ....!






vắng chị ...

những ngày vắng, chị không về xứ ảo
vui - buồn của đời chẳng biết gởi về đâu
phố đông lạnh, lòng người càng thêm lạnh
thui thủi một mình tôi ngồi lại với đêm thâu

câu chữ viết thả đời bên ký ức
tiếng xao lòng như tưởng của hôm qua
chị có bận cười tôi hay thương nhớ
thường gởi mình cho những giấc mơ xa

tôi hẹn đến một mùa nắng ấm
để chị em còn biết được nhau
nhưng đời cứ xoay vòng rối rắm
hẹn để rồi đợi mãi ngày sau

mai không biết chị còn về xứ ảo
và còn ai cười chọc tôi không ?
ngày đông lạnh chợt thèm câu phá phách
vắng chị rồi .... tự nhiên cứ ngóng trông ...!

jan. 21, 2013



ừ xứ ảo cũng chạnh lòng nhung nhớ
ghé qua tìm một chút gió đông
vì có lạnh nhưng gợi mình thi hứng
chia chút tình để mai hóa hư không

em hẹn tôi một ngày nắng ấm
vui chờ em tôi ý sống lại mọc mầm
mong mầm ấy không nửa chừng tắt ngấm
để em về bia lạnh buồn trông

nhưng cũng tốt em ngồi bên mộ chị
hai đứa cùng nhắc chuyện mấy năm ...
vui cũng có buồn ơi ...thì cũng cũng có
đón trăng lên hai đứa lại thì thầm

Huyền Băng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 20:48:47 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 09.02.2013 19:50:50 (permalink)
0



Nhân dịp xuân về Huyền Băng mến chúc toàn thể thi hữu cùng độc giả trang thơ sáng tác một năm mới
AN KHANG THỊNH VƯỢNG


HUYỀN BĂNG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/352FE7C43835486A9BDF22C8FBD7873F.jpg[/image]


Bên thềm hoa mai nở
Báo hiệu chúa xuân về
Ngàn hoa cười rạng rở
Gợi cho người tình thơ

Thả hồn du xuân mộng
Nắng trải đồi hoang vu
Mong ngày mai tươi đẹp
Bỏ buồn vào thiên thu


HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 19:56:52 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Kiều Giang 09.02.2013 22:33:13 (permalink)
0
KIỀU GIANG THĂM VÀ THÂN CHÚC HUYỀN BĂNG CÙNG QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI QUÝ TỴ
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC
HB CÓ NHIỀU TÁC PHẨM HAY HƠN NỮA
THÂN ÁI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 22:34:24 bởi Kiều Giang >
Huyền Băng 11.02.2013 21:10:00 (permalink)
0

Chào Kiều Giang

Chân thành cảm ơn sự viếng thăm cùng những lời chúc tốt đẹp của bạn. HB cũng mến chúc Kiều Giang thật nhiều thi hứng để sáng tác nhiều hơn, cống hiến bạn đọc,

HB

Xuân lai

xuân lại về đây khắp nẻo đường
Hoa cười gió giởn gọi mùa thường
Thương cha, thương mẹ thương đất tổ
ấm ấp hương quê ấm lạ thường

HB

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2013 14:48:18 bởi Huyền Băng >
duonglam 13.02.2013 03:48:00 (permalink)
0


Tết đến rồi! Tết đến rồi!!!

Xuân đã về! Xuân đã về!!![/
color]

CHÚC M ỪNG NĂM M ỚI VAN SỰ NHƯ Ý

XUÂN MÃI LÀ XUÂN...

Xuân mãi còn xuân mãi hát ca,

Xuân đâu đây ở khắp muôn nhà…

Xuân bên chén rượu nồng say đắm,

Xuân cạnh nụ hồng thắm trổ hoa.

Xuân đến sáng nay bên nắng sớm,

Xuân về đêm ấy giữa trăng tà...

Xuân em ,xuân bác ,xuân anh chị,

Xuân mãi là xuân của chúng ta.


Xuân mãi là xuân của chúng ta.

Xuân mang tươi khỏe đến muôn nhà.

Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,

Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.

Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,

Xuân trong tâm thức lẽ đâu già?

Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,

Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…

Dương Lam
Huyền Băng 16.03.2013 08:43:33 (permalink)
0
Cảm ơn bạn duonglam ghé thăm và lưu lại một bài thơ xuân nhé !
Chúc bạn luôn vui và luôn có nhiều thi hứng
 


       Lưu xưa
       
        Bên áng trời chiều ... chút gió ... mây!
        Hoài xưa ... chuyện cũ ... cũng hay hay
        Nhấp chén trà thơm mình kể chuyện
        Mấy chục năm trời bao đổi thay ...
         
        Lối xưa, phượng vĩ ngập trời bay
        Nhặt cánh hoa xinh ấp trong tay
        Ta yêu màu đỏ, màu đỏ thẳm
        Như máu trong tim, nhiệt huyết đầy
         
        Cố gắng ta quên những đọa đày
        Bước qua ngày tháng cô dựng xây
        Xây tình non nước, tình bạn hữu
        Để ấm nơi lòng ... dù phút giây!
         
        Huyền Băng
         


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 12:05:27 bởi diên vỹ >
Attached Image(s)
Huyền Băng 22.03.2013 20:40:11 (permalink)
0
    Dịu êm...!
     
      Có chút gì vui len trong tim
      Phải chăng gió sớm gợn qua thềm
      Hay hương nắng cũ ngày xưa ấy
      ướp chút hương đời ấm áp thêm
       
      Đón đợi gì đây đôi cánh tiên
      đưa ta vào mộng giấc ngoan hiền
      để quên ngày tháng buồn như đã
      để biết xuân về, vẫn dịu êm...
       
      Huyền Băng
       
       
Huyền Băng 26.03.2013 08:55:43 (permalink)
0


Tìm lại con đường ...!
 
Ta đi tìm lại con đường
Thuở xưa bước nhỏ vô thường, ta đi
Trí non, tim trẻ biết gì! 
Bồi hồi nhớ lại tâm si, bật cười
Bao nhiêu trăn trở bên đời
Bao nhiêu khó nhọc của người, quanh ta
Buồn cho những lúc can qua
Vui trong những lúc tâm hòa chan tâm
Lưu thư cốt giữ tình thân
Lưu văn cốt giữ xa gần giả chân
Để mai trí não lụn dần
Em ngồi đọc lại, ta lần ... hư vô!
 
Huyền Băng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2013 09:29:13 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 26.03.2013 18:00:35 (permalink)
0
Viết cho những người bạn cũ



Đất mẹ vẫn chờ !
 
Đong đưa cánh võng bên trời
Mơ về quê cũ xa với vợi xa
Nhớ biển xưa nhớ bóng nhà
Nhớ trăng treo ngõ nhớ ngày nắng mưa
Gởi Sài gòn theo gió đưa
Nơi công trường cũ như vừa hôm qua
Dang tay "thánh" chỉ san hà
Vẫn trong nguy biến vẫn là gian nan
Ngoại xâm chờ chực bước sang
Quê hương một cõi mênh mang ... mất, còn ?
Hởi năm mươi đứa lên non
Hởi năm mươi đứa đang còn biển xa
Chung tay gìn giữ san hà
Bằng lòng nhiệt huyết nhà nhà an vui!
 
Huyền Băng

*Thánh: Đức thành Trần Hưng Đạo

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 16:00:12 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 27.03.2013 11:00:21 (permalink)
0
Băng lạnh
 

Anh cất tình si trong giấc mơ,
Giấc mơ ai giữ được bao giờ?
Tiếc than mộng đẹp theo mây gió,
Còn lại đáy hồn chút ngẩn ngơ
 
Anh giấu tình si vào suối thơ,
Suối thơ đứt đoạn trong hững hờ.
Băng lạnh lùng làm hoa tim vỡ,
Tình không điểm hẹn bay phất phơ
 
Khải khúc nhạc lòng đêm bơ vơ,
Mượn trăng và gió kết duyên mơ.
Thẹn thùa gì hoa trinh (nữ) không nở?
Để nắng mưa đời nhuộm xác xơ
 
Thơ thẩn, thẩn thờ thương với nhớ,
Góc trời tròn khuyết cũng vầng trăng.
Giận hờn ai nguyệt lại huyền băng?
Mặc rừng sao vây quanh rực rỡ...
Hmhiennhan

Hiền Nhân xin phép giao lưu với Huyền Băng một bài thơ. Chúc bạn luôn vui,khỏe


 
 
Huyền Băng 23.07.2013 16:42:46 (permalink)
0
Cảm ơn Hiền Nhân ghé thăm và lưu thơ, đã lâu rồi HB không vào đây nên không hồi đáp sớm, xin thứ lỗi. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong sáng tác.


Một khoảng thời gian dài không cảm hứng, hôm nay lòng chợt vui hơn khi được hội ngộ với Hiểu kỳ và muốn viết gì đó cho em...
 
Tưởng ...!


Tưởng rằng xa quá là xa
Tưởng rằng nghìn dặm dễ mà gặp nhau!
Tưởng mây luôn ở trên cao
Tưởng trăng _ sao hẹn, ngàn sau có mà ... !
 
Tưởng rằng ngày sẽ chóng qua
Tưởng rằng tình chỉ mặn mà trên line
Tưởng duyên phận kém đường may
Tưởng không hạnh ngộ ai hay bất ngờ
 
Em về, dáng nhỏ rất thơ
Em về, thân ái giọng tơ nhẹ nhàng 
Em về, không kể rộn ràng
Em về, thăm chị muôn vàn quí trân
 
Chị vui, khởi lại tinh thần
Chị vui, thả chữ tình thân nơi này
Chị quên nghịch cảnh trêu bày
Chị quên phiền muộn vui vầy ... cùng các em
Huyền Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 16:44:23 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 24.07.2013 01:00:06 (permalink)
0
 


 
Có chút gì vui len trong tim
Phải chăng gió sớm gợn qua thềm
Hay hương nắng cũ ngày xưa ấy
ướp chút hương đời ấm áp thêm
 
Đón đợi gì đây đôi cánh tiên
đưa ta vào mộng giấc ngoan hiền
để quên ngày tháng buồn như đã
để biết xuân về, vẫn dịu êm...
 
Huyền Băng


 
nàng còn giữ chút hương xưa ấy
để mặc hồn ta níu cơn mơ
gió thoảng qua thềm trăng lạc bước
gặp nhau rồi ...nàng cứ làm ngơ

đêm qua ta đợi câu thăm hỏi
nàng vẫn im ru chẳng một lời
ta ôm bóng chiếc cùng nhung nhớ
đi vào giấc ngủ để tìm vui ....


kekekeke
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2013 01:05:37 bởi diên vỹ >
Huyền Băng 26.07.2013 09:15:46 (permalink)
0
 
Tưởng mây luôn ở trên cao,
Tưởng trăng sao hẹn, ngày sau ... có mà ...!
Hẹn
Sao xa tít mà giờ đã níu
Mây thấy gần mà tận đâu đâu!
Mấy mùa rồi nắng sớm, mưa ngâu
Ta đợi mãi... mây quên cuộc hẹn...?
 
Mây trả lời mười năm chưa đến!
Ta mĩm cười trông quá ... trách ... vui!
Chuyện đời mà duyên số cả thôi
Dù ngàn dặm, hữu duyên ắt gặp
 
Đêm qua quá mệt ta muốn lịm
Lịm giữa thiên thu quên hết đời
Mây ôm chiếc bóng cùng nhung nhớ
Là nhớ ta chăng hay nhớ người ...
 
kekeke
HB
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2013 09:34:39 bởi Huyền Băng >
Ct.Ly 26.07.2013 15:53:57 (permalink)
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 84 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9