thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 82 của 84 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 27.07.2013 17:12:21 (permalink)
0

Sao mà ganh tị quá thôi
Em về chị bỗng hồn thơ trỗi mời
Tui về sao chẳng thấy lời
 Thiệt là tức  quá "đập đầu " ngủ quên

 
Bài thơ tạ tội...!
Thôi đừng ganh tị nàng ơi
Thơ văn đôi lúc "cơn" thôi đó mà!
Có khi nặn mãi không ra,
Có khi chớp mắt, xuất... là thành thi ...
Ngủ quên thì cứ ngủ quên ...
Đầu kia đừng đập, dẫu gối mềm... cũng đau
 
  HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2013 17:13:45 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 06.08.2013 21:22:09 (permalink)
0




Trên đồi cao
 
Trên đồi cao gió hát
Lời tự tình cùng mây
Mây buông mình nhạt nhạt
Nắng đổ hồn ai say !
 
Đất trời kia hoà quyện
Hương cao nguyên trải dài
Se đời ai chút lạnh
Đơn côi mà hay hay...!
 
Đắm chìm trong vũ trụ
muốn quên mất tháng ngày
Ruổi giong ta tự tại
Tiếng đời vẫn bên tai
 
Thôi hẹn ngày trở lại
Cùng đất trời vui say
 
HB
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 21:23:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 13.10.2013 12:21:38 (permalink)
0
Ta _ Em...
 
Em về xa lắc thời chiến quốc 
Mơ kiếp chinh nhân với chiến bào 
Ta về lục lại miền ký ức 
Xem cỏ hoa xưa có úa màu 
 
Cỏ xưa có úa theo ngày tháng 
Hoa có tàn phai với kiếp đời 
Tình xưa vẫn ấm dù xa cách 
Đâu phải tình câm... chẳng rạng ngời ...! 
 
Chia tay mấy độ... đời... sương gió 
Một khắc tương phùng ấy cũng không 
Là quên hay nhớ ! em có biết 
Đã trót rằng thương ... chẳng đổi lòng ! 
 
Huyền Băng 
* diên vỹ : không có hoa diên vỹ xài đỡ hoa chuối nha! 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2013 12:27:58 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
diên vỹ 13.10.2013 12:52:58 (permalink)
0
Huyền Băng



Huyền Băng 
* diên vỹ : không có hoa diên vỹ xài đỡ hoa chuối nha! 

 

sao ai chẳng thèm trồng hoa diên vỹ
đợi mùa sau đem hái tặng nhau
trồng chi loài hoa... ta chẳng biết
hỏi thích không ..trời ạ ..biết nói sao ?

bà chị rảnh trồng hoa diên vỹ đi nghen !
 
tặng lại đóa hoa diên vỹ á  ...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2013 13:49:36 bởi diên vỹ >
jacaranda 20.12.2013 02:31:56 (permalink)
0

 
 
Chúc Chị Huyền Băng Giáng Sinh cùng Năm Mới an lành
Huyền Băng 30.12.2013 17:11:50 (permalink)
0
Hi jacaranda, cảm ơn em đến thăm chúc mừng Giáng Sinh _ Năm mới, và giúp chị HB nhớ mình còn chủ đề nằm ở đây! 
Chị HB cũng xin chúc lại em cùng các bạn nơi đây một Năm Mới: An lành _ Hạnh phúc nhé! 
 
Lãng đãng mùa đông! 
 
Mấy mùa văn thơ bay mất 
Chút lạnh đời thường quay về quấn chặt! 
ủ mầm thơ sống lại thả cùng mây 
Mây_gió là em luôn gợi những ngất ngây 
Kéo tư tưởng ai kia vào huyển mộng 
Trời mênh mông, đất luôn mở rộng 
Nhưng hồn ta sao chật chội khôn cùng 
Xoay trở bốn bề chẳng có phía nào thông 
Làm sao thoát, thôi đành không thể thoát. 
Khép mắt, ngủ ngoan quên điều tai ác 
Ông tạo trêu người, người nói xin vâng! 
 
Huyền Băng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 06:19:31 bởi Ct.Ly >
Huyền Băng 25.05.2014 11:45:14 (permalink)
0
Một bà lão tôi quen 

Một lão bà hơn chín mươi 
Ánh mắt còn sáng ngời 
Dõi nhìn xa xăm mỉm cười khẽ nói 
Thân tôi chị lớn ấy mà … 
Một tay quán xuyến trong nhà chẳng ai Phụ bố quản nhà in, 
Thêu thùa vá may, trông em chợ búa... 
Chiến tranh đến lùa vào khu đạn lửa 
Mạng như sợi chỉ mành lúc đạn nổ bom rơi 
Bạn thân quen hai mươi mấy người xác phơi 
Tôi may mắn tiếp nối đời phục vụ 
Khi súng êm, em út tôi lâm tù tội 
Vì vô tình chụp những ảnh không nên 
Thân gái một mình lặn lội chênh vênh 
Tìm người cảm thông giúp em xoá án 
Trong chiến tranh thật dễ dàng mắc nạn, 
Cứu đứa này rồi lại vướng đứa kia 
Thân gái lại bôn ba từ sáng sớm đến khuya 
Cậy nhờ phương này, phương kia giúp đỡ 
Trời Phật thương lành đà thế dữ 
Giờ chúng thảy đều tóc đã pha sương 
Tất cả đã già, nhìn thấy mà thương đứa ho hen, đứa ốm đau bệnh hoạn 
Đôi mắt kia vẫn sáng lên lòng thương vô hạn 
Những đứa em, những đứa cháu thân yêu 
Chuyện kể về bà ôi thật là nhiều 
Nói sao hết tấm lòng quảng đại 
Đời xế bóng nhưng vẫn không quan ngại 
Cố gắng sững mình như núi đá... ... để chẳng ai lo...! 
Huyền Băng
10.11.2010


Thương tiếc bà lão tôi quen vừa tạ thế ở tuổi tròn 100 ...
Thương tiếc một người!
 
Sống có vui đâu chết sợ sầu!
Cứ thế im lìm, mặc bể dâu …
Chỉ cần ai đó người tri kỷ
Tỉnh lặng ngồi bên vài canh thâu …
 
Mang mang sóng vổ bạc mái đầu
Trăm năm thoáng chốc đời qua mau
Người đi để lại bao thương tiếc
Con cháu, thân quen … nặng ân sâu
 
Huyền Băng 
25.05.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2014 11:58:30 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 08.07.2014 14:56:50 (permalink)
0
theo thời gian ...
 
Bên song hoa lại nở ,
Tím một màu như nhung
Đong đưa trong gió nhẹ
Cho buồn người  ... mênh mông!
Mưa theo vòng nhật nguyệt
Rắc vào đời hư không 
Thế gian xoay và chuyển  ...
Tất cả dần xa xăm
 
Huyền Băng
Huyền Băng 24.08.2014 00:05:34 (permalink)
0
có mùa sang?

Một thoáng hoa kia lại vội tàn!
Theo đêm từng cánh rã rời tan
ngày nao hương sắc khoe cùng nhuỵ!
Mà nay còn lại chỉ võ vàng ...

Đàn ai cất tiếng khóc hay than
Một kiếp nhân gian, có rở ràng
Hay như đêm tối chìm cô tịch
Chẳng thể như hoa đợi mùa sang!

Huyền Băng

* Viết cho một cành hoa tàn bên song


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2014 00:47:54 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 29.08.2014 09:05:03 (permalink)
0
em tôi.

Em tôi là mây trắng
bay đi bốn phương trời
Em tôi là con nắng
Nung ấm đời đơn côi!

Tôi chìm dần vào tối
Nghe ngày lẳng lặng trôi
chỉ còn là ảo ảnh
Cùng chút hương toả thôi !

Huyền Băng

Huyền Băng 31.08.2014 00:15:52 (permalink)
0
ngày đi rồi lại đến
xếp thành chuỗi vô ưu !
quên hết bao phiên muộn
tưởng đến ngày tay ngày tay xuôi ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 00:26:49 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 19.12.2014 17:45:17 (permalink)
0
Giáng Sinh 2014
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 17:46:18 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 21.12.2014 15:46:02 (permalink)
0
Giáng Sinh 2014 
 
Năm trôi theo tháng ngày nay đã 
Xấp xỉ gần tròn mười năm qua 
Cái hẹn mười năm như vội vã 
Lụi tàn theo tuyết lạnh sương sa!
 
Vẫn thế bên song ta vẫn chúc 
An lành hạnh phúc với hoan ca 
Lung linh ánh nến đêm giao hưởng 
Chúa xuống trần gian ... vạn sự ... hòa 
 
Huyền Băng 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 07:40:32 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 22.12.2014 03:12:29 (permalink)
0



Hòa 
 
Hòa chung khùc hát, hát "Vinh Danh ... "
Nơi nơi rộn rã thắp chân tình
Nến sáng lung linh vui bạn hữu 
Vạn nẽo quy về chung lời kinh 
 
Kinh nguyện muôn dân hưởng thái bình 
Nhà nhà an phúc trẻ thêm xinh 
Người già thêm tuổi nhưng minh mẩn... 
Hân hoan đón Chúa, đón Giáng Sinh 
 
Huyền Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 03:15:32 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 01.01.2015 08:44:57 (permalink)
0
Chúc năm mới 2015
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2015 16:18:30 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 82 của 84 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9