thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 83 của 84 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
jacaranda 20.02.2015 01:37:50 (permalink)
0
Năm mới chúc Chị "Vạn Sự Ý Lành, An Khang Thịnh Vượng"


Ct.Ly 21.03.2015 17:15:19 (permalink)
Huyền Băng 19.04.2015 22:13:12 (permalink)
0
Bài thơ tiếng Anh được phỏng dịch "hoa tặng mẹ"
 



Lâu quá mới vào nhà ...
Trông thật là hoang phế
Cũng may còn có chế
Ct_ly hào hoa
Luôn ra tay hiệp nghĩa
Không thì xa ... càng xa ...
 


Cảm ơn Jacaranda ghé thăm gởi lời chúc ... từ mấy tháng trước, nhưng do nhiều nguyên nhân, chủ quan cũng như khách quan, mà hôm nay chị HB mới có thể trả lời, cũng tạ ơn trời ...
 


Cõi nhân sinh
 
Kẻ sống tiêu hoang, núi bạc _ vàng
Ăn trên ngồi trước mặc ai than!
Cái gì cũng có trừ đạo đức
Một đời sống thế có uổng oan !
 
Người sống đơn sơ chẳng mơ màng
Nhấp chút hương trà gọi thơ hoang
Chia sẻ cùng nhau lời ý tốt
Ấy vậy mà đây cũng bị gàn
 
Nhân sinh là cõi trồng công đức
Hãy cố rắc gieo hạt giống lành
Chớ mãi vùi vào quyền, tiền của
Nhắm mắt tội đời ... vạn ức mang
 
Huyền Băng
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2015 14:25:58 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 01.05.2015 16:44:59 (permalink)
0
Niềm vui khi đan "line" (không phải tay)
 
Sáng nay vừa lên mạng
Em hiện ra online
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ ...
Thế là chat dằng dai
Web tuy là mộng ảo
nhưng tình thật không sai
 
Em dù em là mây gió
Bay mãi cũng mỏi tay
Thế là đậu vài giây
Nói cùng tôi cọng cỏ
 
Gợi chuyện xưa tích cũ
Dệt thêm chút niềm vui
Giành khi đời giá lạnh
Hong đời trong thơ say
 
Huyền Băng
(chút ngẩu hứng) 01-05-2015
 
 
 
Huyền Băng 02.06.2015 21:27:05 (permalink)
0
Vu vơ ...!
 
Phố hạ oi nồng
Đường bỏng rát như chân không
Cái hẹn bềnh bồng,
tưởng như chẳng bao giờ gặp
thế mà ... như cơn mưa hè đổ ập
cuộc hạnh ngộ làm thành duyên
duyên chị, duyên em nối kết bằng tình yêu đồng loại
nhìn về một hướng để thấy tâm tư thoải mái
ươm mầm hy vọng, xây dựng thế hệ tương lai ...!
 
HB
Tú_Yên 03.06.2015 08:49:55 (permalink)
0
Huyền Băng


Vu vơ ...!

Phố hạ oi nồng
Đường bỏng rát như chân không
Cái hẹn bềnh bồng,
tưởng như chẳng bao giờ gặp
thế mà ... như cơn mưa hè đổ ập
cuộc hạnh ngộ làm thành duyên
duyên chị, duyên em nối kết bằng tình yêu đồng loại
nhìn về một hướng để thấy tâm tư thoải mái
ươm mầm hy vọng, xây dựng thế hệ tương lai ...!

HB
r

 
 
 
Vu vơ...

Khi nghĩ về ngày mai

Xin hãy cứ tin là bình minh vẫn đẹp
Bao nụ hoa mượt mà khép nép
Bên cánh lá xanh ngời những mộng ước thênh thang
 
Khi trải lòng miên man
Vào không gian bao la to rộng
Thì thấy ra rằng: vạn vật vẫn hiền hòa và tưng bừng sức sống
Như đóa Ngọc Lan thật thà luôn thấm đẫm mùi hương.
 
Cũng có những chân tình tràn ngập yêu thương
Gió lộng mười phương
Và trời ngan ngát nắng
Cây cỏ tốt tươi khi sương đêm trải thảm
Xin mãi tin rằng: đời còn nhiều lắm…
Nghĩa.
Nhân.
 
Tú_Yên
(03-06-2015)
  r
 
* Bài thơ ý nghĩa lắm, chị Huyền Băng.
Cho TY vu vơ theo với chị nghen. 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2015 13:15:29 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 03.06.2015 13:29:43 (permalink)
0
Chào Tú_Yên,
Rất vui khi Tú_Yên ghé thăm và để lại một bài thơ hay, đầy cảm xúc ...
Chị đã đưa vào TV , tiện thể cũng nói cùng các bạn, vì lúc này vào trả lời bài các bạn rất khó, nên nếu các bạn thấy bài được chọn ở TV, các bạn tự mình đánh dấu giùm HB chữ r, để cho mod biết là bài này đã được chọn, không phải lầm lẫn đưa hai lần các bạn nhé !
Cám ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui trong trang thơ sáng tác .


 
Thơ ...!
Thơ góp niềm vui giữa cuộc đời
Tiễn buồn, đưa mộng mị lên ngôi
Giữa đêm trăng ...tỏa niềm xao xuyến...
Trưa ngày nắng hạ ... hồn rong chơi ...
Huyền Băng
 
 
 
Tú_Yên 30.07.2015 15:52:42 (permalink)
0
 
 
Ghé thăm

Lâu rồi chẳng thấy Chị đâu
Ghé thăm
Để lại đôi câu - nhắn lời...
Sống vui_sống khỏe - Chị ơi !
Vu vơ cùng với khoảng trời thi ca.

Ghé thăm
Gửi lại góc nhà
Dăm câu thơ nhỏ...làm quà - ghé thăm.
 
Tú_Yên
(30-07-2015)
 
 
Lâu rồi không thấy Chị Huyền Băng.
Vào làm thơ cho vui đi Chị 
Huyền Băng 16.11.2015 00:05:54 (permalink)
0
Mưa thu ...

Thu đã về rồi em vẫn chưa!
Một mình tôi đếm ... những giọt mưa
Mưa thu nhè nhẹ xuyên kẻ lá
Đủ lạnh hồn ai, chẳng thiếu thừa

Đêm vắng sương thu buốt cả lòng
lang thang quãng vắng đợi rồi trông
chìm vào sâu thẳm, đêm cô tịch
mờ mịt ... thôi đành hết đợi mong
Huyền Băng
15.11.2015

gởi gió!
 
Trăng cũng không mà gió cũng không
Chỉ một mình ta với cõi lòng
buồn cho nhân thế nhiều dâu bể
mới hợp rồi tan ... kẻ cuối sông
 
Lẳng lặng ta đi tiếp quãng đường
chôn sầu , gởi gió ... ấy ngàn thương
mang khắp nhân gian giùm ta nhé
rãi khắp nơi nơi lấp đoạn trường
 
15.11.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2015 00:07:14 bởi Huyền Băng >
QVPT 16.11.2015 02:23:34 (permalink)
0
Chị Huyền Băng cho em ké chút nhé hihi


Nhớ Thu Xưa

Lá vàng ngã bóng bên hồ thu
Ghế đá quạnh hiu gợi nỗi nhớ
Gió thoảng hương bay làn tóc mai
Dáng nhỏ xinh xưa mờ lối vắng
Hàng cây ngã bóng đón chiều sang
Vọng mãi trong tim sắc đợi chờ
r
Đợi Trăng

Ánh trăng rọi xuống đêm thu
Thềm xưa gợi nhớ trăng tà trước sân
Trăng rằm bao phủ màn đêm
Gió kia hiu hắt trăng vầng nên thơ

Đợi trăng cho đến bao giờ?
Đợi người cho đến hết giờ trăng lên
Trăng tròn tỏ dáng trên kia
Còn ta ôm bóng trăng vàng lẻ loi.









<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 16:00:26 bởi Huyền Băng >
Đông Tà 16.11.2015 15:53:22 (permalink)
0
Mưa thu ...

Thu đã về rồi em vẫn chưa!
Một mình tôi đếm ... những giọt mưa
Mưa thu nhè nhẹ xuyên kẻ lá
Đủ lạnh hồn ai, chẳng thiếu thừa

Đêm vắng sương thu buốt cả lòng
lang thang quãng vắng đợi rồi trông
chìm vào sâu thẳm, đêm cô tịch
mờ mịt ... thôi đành hết đợi mong

15.11.2015
Huyền Băng


Chào chị Huyền Băng.
Trước có nghe cô nhỏ DV nói chị bệnh nhiều, thời gian đó Tà thậm chí ngay cả pw của mình cũng quên, không biết bây giờ chị đã hết bệnh chưa nhỉ?
Hơn 1 năm Tà không vào Ym giờ lại không biết cô nhỏ chạy đâu nữa. :-)
Chúc chị vui khỏe.


CHỚM ĐÔNG

Thu tàn đông chớm lạnh lùng chưa
Buốt cả đời ai trong gió mưa
Lối cũ nhà xưa bên thềm vắng
Còn nghe gió thoảng chút âm thừa

Êm êm khe khẽ vọng trong lòng
Một tiếng đàn đêm gợi nhớ trông
Góc phố trời khuya sương thấm lạnh
Người về phương ấy có buồn mong..

16/11/2015
CSL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 16:05:49 bởi Huyền Băng >
Ct.Ly 16.11.2015 16:00:00 (permalink)
Huyền Băng 18.11.2015 16:26:59 (permalink)
0
Hi Quang Vũ,
lúc này QV bắt đầu tìm lại được cảm hứng rồi phải không ?
Chúc Quang Vũ có nhiều ý thơ vào góp vốn cho vườn thơ nhé !
Chúc cả nhà em vui khỏe nghen !


Chào Đông Tà,
Cám ơn Đông Tà thăm hỏi, chị lúc này khá hơn trước nên vào vui các bạn tiếp nè .
Bây giờ Đông Tà nhớ pw rồi thì vào chơi nhé !


Hi hiệp sĩ Ct.Ly ,
Quang Vũ trước đây có thơ thẩn mà , chỉ là gác bút thơ lo việc kiếm cung thôi mà


Luxembourg

Luxemburg bao năm rồi vẫn đầy hoa cỏ
Chỉ là người thơ bận bỏ đi xa
Thu này lá lại vàng rơi ngập lối ai qua
Và bổng chút tình thơ xưa lại sống
hai đứa mình, không tuổi thơ hoa mộng
ngắm vườn kia lòng vẫn xuyến xao lòng
vẫn ngân nga  đôi vần điệu nhớ mong
thì tao khách trách sao không tỏ cảm

(hứng bất tử nè Ly ! )
HB

 
Attached Image(s)
jacaranda 24.12.2015 02:16:44 (permalink)
0

 
 
Chúc Chị Huyền Băng cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành
Huyền Băng 06.01.2016 15:13:57 (permalink)
0
Trả lời chậm , đừng buồn chị nghe Ja, trục trặc kỷ thuật, chúc em cùng các bạn thành viên một năm mới 2016 an khang - thịnh vượng .
Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 83 của 84 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9