MỘNG THƯỜNG
@ Tặng bạn nè : Mình rinh từ nhà cô Hồng Sang về cho bạn măm măm chữ nghĩa cho vui đấy ! Hơ hơ hơ ...
Sống vui rồi cũng hết đời
Đắng cay cũng một kiếp người mà thôi
Cuộc đời dâu bể nổi trôi
Năng làm điều thiện, tâm thời bình an
(Vu Lan tự nhiên nghĩ ra 4 câu nầy không biết để đâu, thôi để nhờ ở đây chủ nhà đừng trách móc hen )
Nam Phương Nhạn
Vu Lan xá tội hàng đàn
Nhưng sao người lại để chan chứa buồn
Oán thù truyền kiếp không buông
Vu Lan xá tội ... tình thương lòng người
Ai chết cũng thành ma thôi
...
HRPT
Bốn câu của cô Nam Phương Nhạn hay quá, để cháu rinh về nhà nhé ! Cô cho phép cháu cô Nhạn nhé !
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 17:57:13 bởi HRPT >
Thân tặng Mộng Thường
Cảnh Hoàng Hôn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/17148/3358BEB6339544028EE4AFE0C78E2FC8.gif[/image]
Gởi bài thơ đánh dấu ngày quen nhau
Quả Phúc Trên Cây
Ta đến nơi này kiếp tái sanh.
Gặp nhau trong thế giới yên lành.
Tâm giao bạn hữu duyên tương ngộ.
Ân nghĩa khách nhân phước tích dành.
Hiếu, đức vun trồng tâm hứa nguyện.
Tình, duyên hạnh ngộ dạ trung trinh.
Quanh ta thế giới muôn hương sắc.
Quả phúc trên cây mãi tốt xanh
Trần Thảo Uyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 21:39:04 bởi Trần Thảo Uyên >
@ Hi hi hi... Tiện đường tập thể dục buổi sáng cùng ông bà Ngoại, cháu để mắt dò tìm nhà chú Dũng mãi, giờ mới thấy cổng rào, nhưng cửa kép lại, vì chú Dũng đi vắng rồi. Cháu đứng bên ngoài ngỏ, nhìn vào cây Tùng trong sân nhà chú đang đứng thẳng băng sừng sững, cháu tưởng tượng là chú Dũng đấy. Nên cháu rất yên tâm vững dạ mà ngân nga kể lễ chuyện đời thường... Vui tí chú Trung Dũng Trần nhé ! KỂ CHUYỆN HỌ NHÀ CHIM
Có một buổi kia nắng chớm vàng
Em đi trong vườn trải hoa sang
Nhóm anh phụng hoàng đang hòa tấu
Bỗng chị quạ đen bấu gãy đàn
Lắm người ngơ ngác chạy qua can
Chị chim cu cúc gọi chòe mang
Bài ca thủ túc mà khãy nhạc
Để Phụng hoàng thương trở lại làng
Chích chòe mới nở giọng khe chan
Gióng tiếng hòa tương... công dã tràn
Cơn gió dữ dằn thành lốc xoáy
Bốc đi hết thảy mấy cung đàn
Chích chòe cúi đầu... bước hoang mang
Chích chòe mới nở... bước lang thang
Chích chòe mới nở... bước lang thang
Mong Sao
Ở đời thường thế cháu yêu ơi
Mình muốn được yên cùng chung vui
Nghe chim ríu rít bình minh đến
Nghe lá chen hoa khúc khích cười.
Cùng mẹ cùng cha dạo công viên
Cùng nắm tay nhau với bạn hiền
Còn gì hơn nữa nhưng chỉ tiếc
Cây muốn lặng im gió chẳng yên.
Thế nên mới có chuyện âm dương
Rất khó bằng cân cũng lẽ thường
Âm thịnh, dương suy thì sinh bệnh
Còn không lắm lúc giống bất lương.
Mong sao mưa nắng được thuận hoà
Hết còn cái cảnh phải chia xa
Mọi người hạnh phúc và no ấm
Độc lập tự do với chúng ta.
@ Cháu xin phép chú Trung Dũng Trần cháu đi nha, vì phải về nhà để chuẩn bị buổi học sáng nay ạ ! Kính chú Trung Dũng Trần lời chúc vui, khỏe và luôn thành công Đi đâu cũng nhớ chú mà Về thăm tí xíu ... chú à ... cháu đi Nhớ chú nhớ mãi như ri Nhớ hoài chú Dũng những gì... nhớ thương Kính chào chú... cháu lên đường Lâu lâu về lại thăm vườn thơ xinh Cháu gửi lên lá thân tình Lời ghi khắc mãi tâm in chú hiền
Rất vui cháu đã ghé qua
Cùng ông bà ngoại thăm nhà chú đây.
Nhẹ êm ngọn gió thu bay
Ngập tràn nắng mới một ngày đẹp tươi.
Cho dù đường xá xa xôi
Vẫn luôn gửi gắm những lời thân thương
Tình người ấm áp muôn phương
Dẫu bên kia Thái bình dương cũng gần.
Trung Dũng
Cảm ơn Mộng Thường đã có lời gửi gắm chú Dũng thật vui.
Chúc cháu và gia đình luôn khoẻ, hạnh phúc.
Chuyện đã qua rồi.
Dĩ hoà vi quý
Xướng kính mời
Cứ Vui Chơi
Có gì quan trọng ở trên đời.
Bàn tới bàn lui cũng nước đôi.
Một cõi tung tăng tràn nguyện ý.
Một thời bay nhảy đã quen hơi.
Cớ chi vấp lụy vòng luân báo.
Chả bõ gay go lúc phản hồi.
Tự tại, an tâm là cõi mộng.
Có gì gò bó cứ vui chơi.
Trần Thảo Uyên
Cứ vui chơi thoả thích, việc nhỏ mà
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/17148/B1A1ECA44CD444FD8334E09FFDECEF3F.gif[/image]
Cảnh Hoàng Hôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 11:17:09 bởi Trần Thảo Uyên >
Khi vui buồn thơ ca
Lúc bận rộn việc mà
vẫn nhớ vào thơ thẫn
Xướng hoạ cho vui ha
Hình song long tiểu chủ
Muội rinh để sách nha
Bìa vở trông thương á
Bạn chung lớp thích nà
Huynh James sinh tố nữ
Thấy cưng quá đi thôi
Rất giống James đấy chứ
Cũng giống chị dâu mừ
Em sẽ trả cho huynh
Bún cua và tôm hùm
Gỏi cuốn cùng lẩu Thái
Thêm ngô rang một thùng
Huynh cứ việc ăn no
Cơm sườn bún mắm kho
Canh cua ổ mì thịt
Ba tê với chả giò
Chè thưng bánh kem ngọt
Trái cây sầu riêng thơm
Cần tráng miệng bánh lọt
khuyến mãi ngoài thực đơn
ĂN TIỆC Hôm nay ngày đẹp trời Nhà Mộng Thường đãi tiệc Đồ ăn thật chi tiết Đúng theo cái thực đơn Đã vậy còn nhiều hơn Thêm đồ ăn tráng miệng Ăn xong còn nhiều chuyện Ở lại dán bài thơ Thôi thì lấy bất ngờ Làm chủ đề câu cú Như vậy thì mới thú Cho những kẻ thi nhân Chung vui cùng chủ nhân Một cô nàng xinh xắn Nụ cười em hoa nắng Tên em gọi Mộng Thường
Vô tình em thấy bài thơ này của 1 thành viên , đọc nghe ngồ ngộ, nên trích dẫn về góc thơ nhỏ của MỘNG THƯỜNG mà họa vui vài vần.
Hãy Viết Đi Lời Gian Dối
Em hãy viết cho nhiều câu thương nhớ
Nói yêu tôi và chỉ mãi yêu tôi
Để đêm về ở nơi chốn xa xôi
Tôi sẽ thấy đợi chờ là hạnh phúc
Tôi sẽ quên tình mình đang tù ngục
Trói tim yêu mơ giây phút hẹn hò
Xin cúi đầu chờ em sẽ ban cho
Vài chút bụi tình yêu trong hư ảo
Tôi khờ dại hoài say cơn mộng hão
Vẽ thiên đường trong những giấc mơ đêm
Bước chông gai,mà ngỡ lối êm đềm
Nụ hôn gió, nồng nàn hương ảo vọng
Viết đi em những trở trăn trông ngóng
Để cuối đời, ta vẫn thấy niềm vui
Dẫu sau lưng là nước mắt ngậm ngùi
Dẫu gian dối vẫn bồi hồi đón nhận
Mai nếu biết cũng cho là số phận
Tôi sẽ lặng thinh lầm lủi một mình
Như bao năm tôi vẫn cứ một mình
Vui một thoáng vẫn hơn buồn trọn kiếp
CN
VÌ TA THẬT, TIM TA CŨNG RẤT THẬT
Không viết được những câu tròn ý nhớ
Vì lòng ta chân thật chẳng dối gian
Vì tim ta chỉ duy nhất một ngõ vàng
Chỉ đón được một người sang bến hẹn
Ta không thể cho trái tim tù ngục
Của tội độ nấn ná giấc mơ hoang
Ta không cho vần thơ mộng hoang đàng
Vì ta thật trái ti ta cũng thật
Người già dặn trên chiến trường thật, ảo
Tình yêu đương trải khắp quê, phố phường
Còn ta chỉ một tình thương duy nhất
Nên không thể ... Vì trái tim ta chỉ chứa chất một tình thương
Ta không thể viết được những vần thơ bi luỵ tơ vương
Bến tương ngộ - thơ ta chỉ gửi nhắn một người
Dù mai kia có khuất núi lìa đời
Ta chỉ một vần thơ cho người ta đã hẹn
Vần thơ ta vẫn còn ngu ngơ bẽn lẽn
Vẫn còn in nguyên mực tím tuổi học trò
Vẫn kín đáo như thuở thầy cầm tay viết chữ O
Khép nét kín vòng tròn cho một người duy nhất
Vì ta thật, tim ta cũng rất thật i
MÔNG THƯỜNG
18.8.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2016 02:24:13 bởi MỘNG THƯỜNG >
@ Chị Thảo Uyên ơi !
Hi hi hi ... thích quá ! Chị tặng cho em tới 2 bài thơ Đường thật hay ! Em sẽ hoạ sau nhé ! Giờ em phải vào lớp học rồi !
Nhớ chị nhiều ! Thương chị nhiều ạ !
Kính bút
Chúc chị luôn thành công !
@ James Jee huynh ơi ! MỘNG THƯỜNG tiểu tiểu muội tan học, sẽ vào giỡn thơ với huynh nữa nha ! Thơ huynh hay quá, đôi mắt huynh nhìn lên là thơ rơi ra cả sân. Khi nhìn xuống là thơ tuôn ra cả vườn ... Chủ để phong phú ! Hi hi hi ... Tuyệt cú mèo ngao luôn ! Hi hi hi ....Em thích quá ! Thích thơ quá !
Kính chúc huynh tẩu và song long công chúa vui vẻ hạnh phúc nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 00:41:06 bởi MỘNG THƯỜNG >
VÌ TA THẬT, TIM TA CŨNG RẤT THẬT
Không viết được những câu tròn ý nhớ
Vì lòng ta chân thật chẳng dối gian
Vì tim ta chỉ duy nhất một ngỏ vàng
Chỉ đón được một người sang bến hẹn
Ta không thể cho trái tim tù ngục
Của tội độ nấn ná giấc mơ hoang
Ta không cho vần thơ mộng hoang đàng
Vì ta thật trái ti ta cũng thật
Người già dặn trên chiến trường thật, ảo
Tình yêu đương trải khắp quê, phố phường
Còn ta chỉ một tình thương duy nhất
Nên không thể ... Vì trái tim ta chỉ chứa một tình thương
Ta không thể viết được những vần thơ cho người trông ngóng
Vì thơ ta chỉ gửi nhắn một người thôi
Dù mai kia có khuất núi lìa đời
Ta chỉ một vần thơ cho người ta đã hẹn
Vần thơ ta vẫn còn ngu ngơ bẽn lẽn
Vẫn còn in nguyên mực tím tuổi học trò
Vẫn kín đáo như thưở thầy cầm tay viết chữ O
Kép nét kín vòng tròn cho một người duy nhất
Vì ta thật, tim ta cũng rất thật !
VIẾT CHO ANH, VIẾT THẬT CẢ CON TIM Em sẽ viết cho nghìn câu thương nhớ Những dại khờ chân thật tự đáy tim Chẳng cần đâu xa anh phải kiếm tìm Ôi duy nhất trong tim em, người hỡi Lời thật dạ một lần xin nhắn gởi Gởi cho anh cho một kẻ chung tình Một ngày về thêm một sớm bình minh Em khẽ nói: Cám ơn tình yêu nhé! Một lần quen và ngàn đời cũng sẽ Duy chỉ một người nghe nặng những nhớ mong Những âm thầm chờ đợi phút long đong Những nhẫn nại cho tình yêu trong sáng Em viết lên đây cho anh điều lãng mạn Như ý anh tìm trong trang sách yêu đương Tình của mình sẽ đi cuối con đường Em yêu mãi mùi hương ngày xưa đó MT muội tìm đâu bài thơ hay thế, nhưng hơi bị bi quan à nha,
Thui để huynh làm tươi tắn lại chút ha muội muội!
Muội khen huynh gì mà dzữ thế, huynh đâu có super đến vậy đâu chứ!
Huynh chỉ là một người bình thường thui, đôi lúc còn có hơi "tưng tửng" hehehe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 20:56:08 bởi James Jee >
Trích đoạn: James Jee
VÌ TA THẬT, TIM TA CŨNG RẤT THẬT
Không viết được những câu tròn ý nhớ
Vì lòng ta chân thật chẳng dối gian
Vì tim ta chỉ duy nhất một ngỏ vàng
Chỉ đón được một người sang bến hẹn
Ta không thể cho trái tim tù ngục
Của tội độ nấn ná giấc mơ hoang
Ta không cho vần thơ mộng hoang đàng
Vì ta thật trái ti ta cũng thật
Người già dặn trên chiến trường thật, ảo
Tình yêu đương trải khắp quê, phố phường
Còn ta chỉ một tình thương duy nhất
Nên không thể ... Vì trái tim ta chỉ chứa một tình thương
Ta không thể viết được những vần thơ cho người trông ngóng
Vì thơ ta chỉ gửi nhắn một người thôi
Dù mai kia có khuất núi lìa đời
Ta chỉ một vần thơ cho người ta đã hẹn
Vần thơ ta vẫn còn ngu ngơ bẽn lẽn
Vẫn còn in nguyên mực tím tuổi học trò
Vẫn kín đáo như thưở thầy cầm tay viết chữ O
Khép nét kín vòng tròn cho một người duy nhất
Vì ta thật, tim ta cũng rất thật !
MỘNG THƯỜNG
VIẾT CHO ANH, VIẾT THẬT CẢ CON TIM
Em sẽ viết cho nghìn câu thương nhớ
Những dại khờ chân thật tự đáy tim
Chẳng cần đâu xa anh phải kiếm tìm
Ôi duy nhất trong tim em, người hỡi
Lời thật dạ một lần xin nhắn gởi
Gởi cho anh cho một kẻ chung tình
Một ngày về thêm một sớm bình minh
Em khẽ nói: Cám ơn tình yêu nhé!
Một lần quen và ngàn đời cũng sẽ
Duy chỉ một người nghe nặng những nhớ mong
Những âm thầm chờ đợi phút long đong
Những nhẫn nại cho tình yêu trong sáng
Em viết lên đây cho anh điều lãng mạn
Như ý anh tìm trong trang sách yêu đương
Tình của mình sẽ đi cuối con đường
Em yêu mãi mùi hương ngày xưa đó
MT muội tìm đâu bài thơ hay thế, nhưng hơi bị bi quan à nha,
Thui để huynh làm tươi tắn lại chút ha muội muội!
Muội khen huynh gì mà dzữ thế, huynh đâu có super đến vậy đâu chứ!
Huynh chỉ là một người bình thường thui, đôi lúc còn có hơi "tưng tửng" hehehe!
Hả ? Ái dzà dzà ! Nguy hiểm quá huynh ơi là huynh ! Hic ... nhỡ người kia nghĩ là huynh hứa y ... ê ...u thật thì có giống ông thầy năm 2008 bám đòi y...ê...u thằng bạn nhóc nhí kia (mà thầy giáo cứ mãi tưởng là con gái đó) rồi la ó om sòm lở trời long đất cả tháng trời đó đó ! Đến bây giờ mà ông thầy giáo ấy vẫn mắc căn bệnh tưởng rêu rao ở pm cho một số người mà nói rằng "đã có một thời yêu nhau" Ha ha ha ... Trời ơi ! ông thầy giáo mà yêu thằng nhóc và làm sao có thể thằng nhóc yêu ông thầy được, trừ khi bị pê đê. Nhưng thực tế ngoài đời thằng nhóc ấy có hôn ước với 1 con nhỏ hoa khôi môn đăng hộ đối mà ! Ái dzà dzà ! Bệnh tưởng nguy hiểm quá ! Làm lộn tùng phèo hết trơn ! Ha ha ha ... cười đau pụng luôn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 08:45:48 bởi MỘNG THƯỜNG >
VIẾT VỀ EM, VIẾT VỀ GIẤC MỘNG THƯỜNG Riêng tặng bé Mộng Thường Anh viết cho em cho cô bé Mộng Thường Bao yêu dấu bao tình thương đầu ắp Anh sẽ dang đôi tay mình rộng khắp Ôm em vào lòng tràn ngập những niềm tin Anh viết cho em cho cô bé đẹp xinh Những tình cảm mà anh đây quý mến Chúc cho em những con đường em đến Sẽ tuyệt vời như bến mộng bến mơ Anh viết cho em cho cô bé yêu thơ Bao nỗi nhớ anh dại khờ đong đếm Bao dịu ngọt trên đời anh từng nếm Cũng không bằng những đêm nhớ người yêu Anh viết cho em cho cô bé mỹ miều Thật huyền diệu một tình yêu từ đấy Một đời mơ và một lần tìm thấy Giấc Mộng Thường vẫy gọi cuộc đời anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 13:55:27 bởi James Jee >
Hãy Viết Đi Lời Gian Dối
Em hãy viết cho nhiều câu thương nhớ
Nói yêu tôi và chỉ mãi yêu tôi
Để đêm về ở nơi chốn xa xôi
Tôi sẽ thấy đợi chờ là hạnh phúc
Tôi sẽ quên tình mình đang tù ngục
Trói tim yêu mơ giây phút hẹn hò
Xin cúi đầu chờ em sẽ ban cho
Vài chút bụi tình yêu trong hư ảo
Tôi khờ dại hoài say cơn mộng hão
Vẽ thiên đường trong những giấc mơ đêm
Bước chông gai,mà ngỡ lối êm đềm
Nụ hôn gió, nồng nàn hương ảo vọng
Viết đi em những trở trăn trông ngóng
Để cuối đời, ta vẫn thấy niềm vui
Dẫu sau lưng là nước mắt ngậm ngùi
Dẫu gian dối vẫn bồi hồi đón nhận
Mai nếu biết cũng cho là số phận
Tôi sẽ lặng thinh lầm lủi một mình
Như bao năm tôi vẫn cứ một mình
Vui một thoáng vẫn hơn buồn trọn kiếp
CN
NHỮNG LỜI GIAN DỐI Hãy nói đi em dù những lời gian dối Những ân tình chót lưỡi với đầu môi Hãy nói đi em em sẽ mãi bên tôi Dù tôi biết đó là lời gian dối Hãy nói đi em để trái tim cằn cỗi Còn mơ hoang những nỗi nhớ êm đềm Cho lời tình vội vã lúc nửa đêm Để tôi nếm sự hoang đường mật ngọt Hãy nói đi em dù một lần em trót Làm tim tôi đau xót mối tình đầu Hãy nói đi em để tôi bớt âu sầu Dù giả dối những câu từ bóng bẩy Hãy nói đi em những gì em nhìn thấy Là ân tình đầy ắp trái tim tôi Hãy nói đi em dù chỉ giả dối thôi Nhưng cũng làm trái tim tôi ấm lại
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/12C9B18866A24CB3A92DE545DAA5A0BB.jpg[/image]
BÀ XÃ TÔI YÊU Bà ơi tôi mãi yêu bà Dù cho trời đất đã ngà ngà say Tình này chẳng đổi chẳng thay Dù trăm ngàn kiếp đắm say vẫn còn Hôm qua gót đỏ như son Theo tôi bà đã gót mòn từ đây Ước mơ cũng chỉ sum vầy Tình chàng ý thiếp mãi đầy không vơi Tình yêu ta mãi sáng ngời Dù vàng dù đá vẫn lời thủy chung Dòng đời cứ mãi mông lung Nhưng tôi vẫn cứ nghìn trùng yêu thương Cùng bà đi hết con đường Thề không liếc mắt tỏ tường cùng ai Suốt đời thật dạ thẳng ngay Nguyện không gian dối, tương lai vững bền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 16:56:11 bởi James Jee >
Trích đoạn: James Jee
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/12C9B18866A24CB3A92DE545DAA5A0BB.jpg[/image]
BÀ XÃ TÔI YÊU
Bà ơi tôi mãi yêu bà
Dù cho trời đất đã ngà ngà say
Tình này chẳng đổi chẳng thay
Dù trăm ngàn kiếp đắm say vẫn còn
Hôm qua gót đỏ như son
Theo tôi bà đã gót mòn từ đây
Ước mơ cũng chỉ sum vầy
Tình chàng ý thiếp mãi đầy không vơi
Tình yêu ta mãi sáng ngời
Dù vàng dù đá vẫn lời thủy chung
Dòng đời cứ mãi mông lung
Nhưng tôi vẫn cứ nghìn trùng yêu thương
Cùng bà đi hết con đường
Thề không liếc mắt tỏ tường cùng ai
Suốt đời thật dạ thẳng ngay
Nguyện không gian dối, tương lai vững bền
James Jee
ĐÚNG LÀ SƯ HUYNH ĐẠI TẨU
Đúng là đại tẩu sư huynh
Anh hùng oai dũng, xinh xinh chị hiền
Đúng là một cặp lương duyên
Trời sinh hòa hợp phước tiên đấy mà
Thích sao thích quá đi nha
Ngắm hình anh chị hit hà khen hay ...
Khi Thôi Mơ Ước
Đời tôi vốn dĩ đã vô thường
Dăm mảnh tình tàn, mấy nén hương
Nhật ký đêm nao buồn viết mãi
Bởi còn đâu nữa tuổi yêu thương
Khi đã không còn mơ ước nữa
Thương yêu cũng mất tự bao giờ
Sau buổi chiều loang hồn nắng nhạt
Lặng nhìn hy vọng cuối xa khơi
Tôi mấy lần đi xa rất xa
Lang thang như kẻ trốn quê nhà
Một hôm dừng giữa miền xa lạ
Chợt thấy đời soi vết nắng tà
Tình xưa trao cạn lời gian dối
sao lúc chia ly vẫn dối lòng
Vuốt mặt bao lần quên số mệnh
Bấy lần say trọn chén long đong
Tôi trút xuân tàn bên áng thơ
Sang thu chôn mộng góc sương mờ
Đêm qua bổng nhớ thời hưng phấn
Đứng quẩn quanh buồn như giấc mơ
Nguyên Thanh Hoà
MONG NGƯỜI ...
Thơ người như trang nhật kí
Viết lên những đoạn buồn thương
Thơ người như dòng sông lạnh
Chảy về một phía vô thường
Thơ người đọc nghe cô quạnh
Đời buồn cuộc sống không xanh
Thơ người sao không hy vọng
Cho ngày mới tới trời dành
Thơ người lên tim thổn thức
Sờ bên ngực trái lệ quanh
Thơ người khiến lòng ta chạnh
Mong người như áng mây lành
MỘNG THƯỜNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 19:33:54 bởi MỘNG THƯỜNG >
CÓ AI VỀ ....
Có ai về chốn ấy không
Để nghe tim hát bên lòng suối thương
Có ai về phố đoạn trường
Mà nghe trầm lắng khúc buông nghẹn ngào
Có ai về lại mơ nhau
Mà nghe giọt đắng lệ trào canh thâu
Có ai về lại mùa Ngâu
Mưa phùn giăng kín mắt sầu chiều đông
Có ai về nữa nữa không
Để nghe tiếng khóc trong lòng người xưa
Có ai về bến tiễn đưa
Người xa trần thế hồn vừa trối trăn
Có ai về lại cung Hằng
Ngắm lầu vọng nguyệt dải ngân năm nào
Có ai tìm một vì sao
Lạc đàn ngày ấy gửi vào nhớ nhung
Có ai về lại đường chung
Cho người thôi bớt lạnh lùng giấc mơ
Có ai về lại xứ thơ
Gom hong tuyết lạnh sưởi chờ ngày thương
Có ai đàn khúc vấn vương
Để còn tiếng hát tơ tương về cùng
Có ai thấu hiểu tình chung
Người ta vẫn mãi nhớ nhung về Người
Có ai thấy giọt châu rơi
Ngàn lời thơ chỉ một người nhớ thôi
Có ai thấy mảnh đời côi
Trăng chênh chếch bóng lẻ loi nửa sầu
Có ai về lại giang đầu
Vớt giùm thuyền đắm chìm sâu biển lòng
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ?!!
MỘNG THƯỜNG
21.8.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 21:32:14 bởi MỘNG THƯỜNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: