MỘNG THƯỜNG
Hoàng hôn loang màu tím
Nhặt từng cánh lá rơi ....
Ép vào thêm chữ nhớ
Cho vơi nỗi mong chờ
Chào mộng thường , tên bạn đẹp thật nha , cám ơn MT ghé thăm simple chúc bạn vui nhiều ha .
thân Simple Ta cất vào trang vở
Để nỗi nhớ còn chờ
Dù cách xa vạn lý
Tình thơ vẫn ru mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 17:21:44 bởi MỘNG THƯỜNG >
Chúc mừng sinh nhạt
CHÚC MỘNG THƯỜNG SINH NHẬT VUI VẺ!
MD
9/9/2011
Cảm ơn lời chúc mừng ngày
Sinh nhật em đấy vẫn hoài mình thôi
Bánh kem em ăn hết rồi
Ly nước cũng uống để trôi nỗi niềm
Mình em sinh nhật bên thềm
Hai mươi ánh nến buồn thênh thang buồn
Giọt mưa từng đợt lại buông ...
ƯƠM CÀNH HOA
Trần Trụi nhánh cành cây lá
Để mùa xuân đến ra hoa
Mai vàng nở rộ đẹp quá
Tết vui lữ khách về nhà
Mùa nay Thu thay sắc lá
Đơm vàng một thuở thơ hoa
Nhánh cành thông đong sương buốt
Hạ về mang ấm thương ca
Đường Trần dài bao nhiêu nỗi
Trụi dần cây trút lá sâu
Để ươm thành muôn bướm mộng
Bay theo hoa nắng tươi màu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 00:13:59 bởi MỘNG THƯỜNG >
DÒNG TRÔI NĂM THÁNG
Ngày tháng chín mùa Thu về trường mới
Ôm cặp đầy sách vở nặng trĩu tay
Mình không quen nhưng sóng bước đường dài
Không cùng lớp nhưng chung trường học đấy
Trời tháng mười mưa mây buồn vời vợi
Khoảng đường về lấm tấm hạt chơi vơi
Tóc mơ tuồn phủ kín mỏng vai lơi
Đôi mắt ướt mộng trời thơ đẹp mãi
Tháng mười một Việt Nam gần vào Tết
Bài vở nhiều học miết để chờ thi
Có một hôm cánh thơ hỏi tên gì
Tay run rẩy... "hỏi chi hổng biêt ?!"
... Tiết tháng năm tiếng Ve sầu bi thiết
Mùa chia tay người giã biệt lên đường
Xếp bút nghiên rồi ra tận chiến trường
Bỏ lại đấy đôi mắt vương của Nhỏ
Một lá thư còn nguyên nơi hộc bàn đó
Chẳng biết là vô ý hay là quên
Thư vẫn còn nguyên đấy nằm chông chênh
Tay cứ mãi run... nên buồn tênh lời ngỏ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 00:16:58 bởi MỘNG THƯỜNG >
Cám ơn đã quá khen.Mời bạn vào thăm lều thơ của tôi.
Tôi sữ-dụng máy vi-tính và vào mạng chưa được bao lâu
nên rất lúng-túng.
Người San Jose
Đời trần-trụi,nhưng lòng ta không trần-trụi
Rất thương đời, là tiếng nói của thi-nhân.
Mộng Thường ơi! Ta chĩ sống một lần.
Sự rung-cãm rất cần cho cuộc sống.
Hồn thi-nhân yêu trời cao lồng-lộng.
...................................................
Người San Jose
Cám ơn đã quá khen.Mời bạn vào thăm lều thơ của tôi.
Tôi sữ-dụng máy vi-tính và vào mạng chưa được bao lâu
nên rất lúng-túng.
Người San Jose
Đời trần-trụi,nhưng lòng ta không trần-trụi
Rất thương đời, là tiếng nói của thi-nhân.
Mộng Thường ơi! Ta chĩ sống một lần.
Sự rung-cãm rất cần cho cuộc sống.
Hồn thi-nhân yêu trời cao lồng-lộng.
...................................................
Người San
Cảm ơn NGƯỜI HIỆU lời mời
MỘNG THƯỜNG kính chúc thơ tươi lòng thành
Vần thơ trong sáng để dành
Hòa cùng tri kĩ thêm xanh thơ ngời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 21:25:35 bởi MỘNG THƯỜNG >
MONG ?!
Xin chở vần thương gửi mộng thường
Trăng non chênh chếch bờ yêu thương
Lối xưa mờ ảo vần thơ lạnh
Ai đếm thời gian buốt đêm trường
Lắng nghe tiếng sáo vọng quê xưa
Diễn xứ trời mơ lắng mấy mùa
Nỗi nhớ đong đầy trời viễn vọng
Theo dòng thời khắc lệ thu mưa
Xoay dần Hạ đến Thu, Đông qua
Xuân tới người về còn nữa xa
Có biết phương này lòng lữ thứ
Vẫn mong trở lại quê hương nhà
little star
@ Hi LITTLE STAR ! Vui nha !
TRĂN TRỞ HỒN THƠ
Mùa nay trăn trở giấc
Lá cuối về Thu bay
Vòng quay thời gian lại
Sầu đong đầy nhớ ai
Triền mơ còn dáng đợi
Mùa lá cũ vàng xoay
Mây theo chân làn gió
Cánh hạc mỏi đường dài
Có ai về chốn cũ
Nhặt giùm vệt nắng sai
Nửa treo lên dóc nhớ
Nửa ráng mờ bụi cay
Bóng chiều hoang vời vợi
Hồn kí ức nào phai ?!
MỘNG THƯỜNG
6/12/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 03:19:19 bởi MỘNG THƯỜNG >
Hoạ Thơ Em
Mùa chưa sang hẳn đâu em
Vì mưa vẫn cứ nhạt thêm kính mờ...
Lần hồi xoay những vần thơ
Đời người vẫn một giấc mơ... vừa tầm!
--- wind ---
Giao mùa Xuân đã chuyển năm
Hoạ câu thơ nhớ trăng rằm vàng mơ
Ánh lên vần thắm đợi chờ
Con tằm nhả kén sợi tơ ... bện lòng ...
HỎI XUÂN
Hỏi thăm Xuân đến hay chưa
Mà như hoa bướm mới vừa khoe duyên
Xuân tươi về khắp mọi miền
Đào Mai quằng nụ cánh nghiêng hé chào
Góp với MT vần thơ xuân:
XUÂN XƯA
Chiều xuân trăng nước dệt thơ
Lứa đôi tình tự bên bờ sông quê
Gió xuân chưa kịp theo về
Ru hoa hoa nở, hương kề nơi đâu?
Góp với MT vần thơ xuân:
XUÂN XƯA
Chiều xuân trăng nước dệt thơ
Lứa đôi tình tự bên bờ sông quê
Gió xuân chưa kịp theo về
Ru hoa hoa nở, hương kề nơi đâu?
hoa tím xưa
@ Cảm ơn bác hoa tím xưa ( bác trai CVD đây mà) ghé thăm và để lại vần thơ hay ! Cháu chúc bác vui, khỏe và luôn thành công ạ !
XUÂN NAY
Xuân nay quằng nhánh đào mai
Bắc Nam liền dải vui say phố phường
Lòng người mở hội yêu thương
Trời Tây, Âu , Á vấn vương đóa hồng
Xuân này người vẫn vui trông
Xuân này ta vẫn một lòng với Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 00:18:17 bởi MỘNG THƯỜNG >
Đêm nay trăng xuống thấp
Nửa mảnh chênh chếch sầu
Tiết trời se se lạnh
Cánh nhạn bay về đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2016 23:25:21 bởi MỘNG THƯỜNG >
Trên trời có một vì sao băng Dưới trần thế người về vĩnh hằng Cây rừng thiêng rụng lá Buồn khuất nửa vầng trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2016 23:27:43 bởi MỘNG THƯỜNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: