ngu mà làm thơ
Trích đoạn: vũkimThanh
Nếu MYE mà vào bên trong (trong nhà)
Vợ tớ có võ đi tong đời liền
Tớ còn bị đánh liên miên
Vay tiền khắp xóm chằng liền vết thương
Tôt nhất là đi ăn sương...
Vì danh nữ tướng thục hiền
lỡ có vay tiền mye cũng gán vô
Mye cũng có võ vồ
Thế nào chắc chắn cũng vô được nàng
Nếu MYE đã quyết chàng màng
Võ vồ ,võ viếc,nhớ mang theo cùng
Lỡ bị dìm xuống âm cung
Cũng đừng oán trách vợ khùng của tôi
Bao nhiêu người đã chết trôi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2005 10:43:53 bởi vũkimThanh >
Thân Mye thân phận mồ côi
vậy thì Mye cố níu kéo để vợ Thanh trôi theo cùng
Cùng nhau xuống dưới âm cung
Nhìn lên trần thế thấy Thanh đang khùng khùng vì tiếc thương
Mye và vợ Thanh đi mới nửa đừơng
Nhìn lên cảm động thấy thương nên quay về
thôi thì Thanh cứ vẹn câu thề
Để mye quay bước về quê tìm tình
Thời nay rất nhiều người xinh
Tìm tình chung thủy với mình mới vui
Cám ơn bạn thấy ngậm ngùi
Đem trả lại vợ mừng vui quá trời
Màn anh buông sẵn...xin mời
Em cứ ngon giấc anh ngồi...ngoài sân
Ngộ như mye có điện cần
Đi hát phòng lạnh, mấy tuần bia chai
Em ơi...giữ trọn hình hài
anh đi một loáng ngày mai anh về
Anh về trông thấy mà ghê
Nhìn qua nhìn lại vợ mê nhân tình
Người ơi. thời buổi hữu hình
Biết làm sao giữ vợ xinh bây giờ?
Trích đoạn: vũkimThanh
Người ơi. thời buổi hữu hình
Biết làm sao giữ vợ xinh bây giờ?
Vậy thì cứ việc ngu ngơ
Để cho cô vợ hững hờ với tình nhân
Khổ nỗi mỉnh rất cù lần
Cho nên cứ thấy phân vân thế nào
Bắt chước người xưa mài dao
Giết chó lấy máu...sợ vào tù thôi
Tớ muốn chết quách cho rồi... Tưởng người cao kiến giúp tôi vài đường...u hu hu
Hihihi...
Vài ba anh ngu khờ
Hí hoáy viết bài thơ...
Trích đoạn: fly1tome
Hihihi...
Vài ba anh ngu khờ
Hí hoáy viết bài thơ...
Tiếp với bạn nhé :
Vài ba anh ngu khờ
Hí hoáy viết bài thơ
Gửi cho người yêu cũ
Nó ném ra ngoài bờ
Tối nó nằm tơ hơ
Coi phim Hồng kông chưởng
Còn hơn là đọc thơ
Để các anh ngóng chờ
Nên thân nàng bơ vơ
Chàng ra ngoài bờ hú..hí
Miệng chàng cười khoái chí
Anh vẫn đợi vẫn chờ
(
Anh vẫn đợi vẫn chờ )
Anh đâu phải thẩn Thơ
Mà em hờ em hững
Ra ngoài đường lững thững
Con gái chết...quay lơ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2005 20:02:07 bởi vũkimThanh >
Thanh đâu phải thẫn thờ
Thanh chỉ mộng với mơ
Nhà Thanh vàng bông điệp
gái chết khiếp vì Thanh
Trích đoạn: maiyeuem
Thanh đâu phải thẫn thờ
Thanh chỉ mộng với mơ
Nhà Thanh vàng bông điệp
gái chết khiếp vì Thanh
Chết kiếp vì nấu canh
Bằng những bông hoa Điệp
Ăn vào hên duyên kiếp
Mà thanh lại rất lành
gặp toàn thứ đành hanh
Đòi làm tình làm tội
Ngày đêm luôn bối rối
Mye rinh đi cho rồi Rinh đi hộ Thanh còn còn cám ơn mye nhiều nghen
Trời ơi sao tội nghiệp
nghĩ mà khiếp cho thanh
Dùng bông điệp làm canh
hèn gì gái nhìn thanh chết khiếp
Ý là chưa ăn canh điệp
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: