ngu mà làm thơ
TL còn chết khiếp
Canh điệp mà làm canh
Chắc có chỉ mình thanh
Thanh ơi mời mye với hehe
Tớ nấu canh mời cả làng
Ăn no phính bụng vẻ vang cả đời
Mặt mũi vàng choé sáng ngời
Lên phố con gái gọi mời... tắm hơi
không ăn rõ thiệt trời ơi .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2005 22:34:32 bởi vũkimThanh >
Thôi TL không ăn đâu
Vốn đẹp trai sẵn sợ đổi màu
sẽ không được yêu nhiều như trước
Tội nghiệp thêm trái tim đau
Cuộc sống thời nay phải có mầu
Không mầu bố bảo dám đi đâu
Túi quần túi áo bạc phênh phếch
Canh điệp vài tô để đượm mầu
Trích đoạn: vũkimThanh
Cuộc sống thời nay phải có mầu
Không mầu bố bảo dám đi đâu
Túi quần túi áo bạc phênh phếch
Canh điệp vài tô để đượm mầu
Quần mà tô mầu cánh điệp
Chắc nó đậm mầu vàng vàng
Làm sao TL dám gặp nàng
Sợ nàng té xĩu chắc mang tội đời
Quần vàng mặc chục năm rồi
Tới đâu gái cũng tranh ngồi sát bên
Đứng đâu cũng gặp chuyện hên
Đi đâu cũng thấy làm nên cơ đồ
Tưởng là ăn miếng canh chơi
Thanh ăn một miếng rồi đời của Thanh
Tiêu đời vẫn nhớ món canh
Thì ra Thanh vẫn để dành tặng Ly
Trích đoạn: maiyeuem
Tưởng là ăn miếng canh chơi
Thanh ăn một miếng rồi đời của Thanh
Tiêu đời vẫn nhớ món canh
Thì ra Thanh vẫn để dành tặng Ly
Nếu ăn canh đó rồi đời
Lặng yên...tớ dốc một hơi cho đành
đễ ly sống chép sử xanh
Cùng hai bợm nhậu quẩn quanh...gạ mồi...
Biệt tài Ly chỉ phá mồi
Còn chép sử sách hỡi ôi là trời...
Ly buồn Ly xé sách chơi
Nuốt luôn sử sách là rồi đời Thanh
Thanh buồn húp hết tô canh
Ly buồn Ly xé xác Thanh ra làm mồi
Trích đoạn: maiyeuem
Biệt tài Ly chỉ phá mồi
Còn chép sử sách hỡi ôi là trời...
Ly buồn Ly xé sách chơi
Nuốt luôn sử sách là rồi đời Thanh
Thanh buồn húp hết tô canh
Ly buồn Ly xé xác Thanh ra làm mồi
Thì tớ vẫn muốn làm mồi
Các cậu đứng ngó Ly ngồi Ly ăn
Được người đẹp tới thử răng
Chút cha... chút chít...hỏi rằng : thích không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2005 21:59:56 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
Quần vàng mặc chục năm rồi
Tới đâu gái cũng tranh ngồi sát bên
Đứng đâu cũng gặp chuyện hên
Đi đâu cũng thấy làm nên cơ đồ
Nhưng vàng đốm đốm ghê lắm thanh ơi
Huống gì hoa điệp màu vàng tươi
Mới nghĩ TL đã chết khiếp
Vậy thì ai mà dám chơi....
Nhưng vàng đốm đốm ghê lắm thanh ơi
Hi hi Người Thanh sao toàn đốm
Đốm trắng lẫn đốm nâu
Đốm lên tới cả đầu
Sao đâu đâu cũng đốm
Trời nhìn sao mà gớm!
Tưởng rằng đốm đốm ngụy trang
Mye nhìn kỹ đốm lan khắp người
Vô kaoke mấy cô cười
Thì ra anh đốm khắp người lang beng
chu choa trắng trắng đen đen
Trích đoạn: maiyeuem
Tưởng rằng đốm đốm ngụy trang
Mye nhìn kỹ đốm lan khắp người
Vô kaoke mấy cô cười
Thì ra anh đốm khắp người lang beng
chu choa trắng trắng đen đen
Mắt thì cứ đổ ghèn hoài cả đêm
Răng thì răng cũng hom hem
râu ria lởm chởm ai thèm nữa đâu???
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: