Biển Khát
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Kiều Giang 22.01.2012 17:29:17 (permalink)
0
BIỂN KHÁT TÌNH EM
 
Biển nhớ ai
mà chiều nay biển hát
Phải vì em  
xanh màu mắt thiên thu
Có phải biển yêu em  
mà biển khát
Giữa ngàn khơi  
anh biển sóng mịt mù
 
Gió nhớ ai  
khắc khoải bờ môi hôn
Anh nhớ ai  
nhập hồn vào biển rộng
Em nhớ ai
mà em làm biển động
Con thuyền tình
em chở mộng về đâu?
 
Rồi một ngày
từ lòng biển sâu
Sóng vật vã
in vết sầu lên cát
Trước biển rộng
em ngồi hong gió tóc
Tóc em dài
theo lòng biển thâm u


Và chiều nay
sóng đếm dấu chân em trên cát
Những dấu chân
 trên sa mạc lòng anh
Thì cứ xem như
 dấu chân ấy vô tình
Anh - loài Dã Tràng
lấp bình minh trên cát

            Chiều cuối năm TÂN MÃO






 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 18:45:49 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 24.01.2012 14:44:32 (permalink)
0


 
            KIỀU GIANG  KÍNH CHÚC
BAN ĐIỀU HÀNH Việt Nam Thư Quán

      CÙNG CÁC BẠN VĂN NGHỆ SĨ
        Một Năm NHÂM THÌN  2012
          AN KHANG - THÀNH ĐẠT            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 14:49:53 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 24.01.2012 14:55:26 (permalink)
0

 Tượng dài QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ ở Tây Sơn Bình Định
 
       

        CHIỀU CUỐI NĂM



Chiều cuối năm
xin kiền khôn hội tụ về đây
Một khoảng lặng cũng lấp đầy tâm thức
Ở ngoài kia
cành mai vàng lung linh nắng rực
Trái đất này đâu là của riêng ai?

Chiều cuối năm
nhớ về thuở cha ông
Bốn ngàn năm
giống Tiên Rồng mở nước
Hỡi anh linh của những người đi trước
Đâu có tiếc máu xương
đổ xuống mảnh đất này
 
Chiều cuối năm ta vin bờ mây
Nhớ về những ngày hiển hách
Lý Thường Kiệt 
lần đầu đọc tuyên ngôn độc lập
Hai Bà Trưng làm giặc Hán kinh hồn
 
Lũ quân Thanh chết chẳng mồ chôn
Chỉ có năm ngày đêm
Mà Nguyễn Huệ Quang Trung
đã ung dung cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo Vương ba lần đuổi giặc
Xác quân Nguyên nghẽn đặc sông Hồng
 
Chiều cuối năm
thắp ngọn lửa thiêng

Trong hồn dân tộc
Xin hôn lên từng tất đất
Quê hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 13:37:16 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 29.01.2012 12:53:01 (permalink)
0

      

  BIỂN VÀ TRÁI TIM TRÊN CÁT   



Bé nhỏ đôi vai

Người đàn bà trải tim mình lên cát
Gánh cô đơn đi về biển xanh
Trên thập tự giá đời 
biển tự đóng đinh
Máu cuộn chảy
Sóng rùng mình trên cát

Có phải em
trái tim bây giờ hoang mạc
Và mắt dõi nhìn những đợt sóng xa?
Sóng có khi đã ngủ yên trên vòm ngực
Còn em đi về đâu
trong vòng xoáy ta bà !

Chẳng hiểu vì sao
biển xanh hoài khao khát
Mãi chồm lên
trái tim trên cát hiền lành
Lòng biển sâu rạo rực trái tim anh
Làm con sóng đi tìm em
biển khát!

Níu ngàn năm

vào sâu trong lòng đất
Sóng cuộn ngút ngàn
Tim trên cát vẫn lặng thinh
Rồi mỗi ngày sóng vẫn đợi bình minh
Trái tim ấy vẫn vô tình như cát

Em vẫn để cho ngàn năm sóng hát

Lời thánh trong em
Con sóng mãi đi tìm
          
      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 13:15:16 bởi Kiều Giang >
mưa phố núi 02.02.2012 16:42:14 (permalink)
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4B1C59EC25F845FFAC5C9DC1E212CC94.jpg[/image]
 

CÓ NHỮNG NỖI NIỀM


Chiều nay biển lại xôn xao điệu nhớ
Chỉ mình em bỡ ngỡ lạc bước chân
Con sóng lớn từ khơi xa hụt hẫng
Nâng tràn bờ trống vắng ngút đơn côi


Chiều biền biệt chiều đi vào bóng tối
Mắt hay môi anh hỡi xôn xao lòng
Đêm buốt cóng hay tình ta lắng đọng
Đêm mênh mông lồng lộng bóng hình ai


Triều giạt sóng con tim ơi vời vợi
Em một mình nghe hờn dỗi vì đâu ?
Chân lạc bước hay hồn mình tìm dấu
Biển bên em vẫn đau đáu xa mờ


Sương lẳng lặng giữa đêm giăng nổi nhớ
Lá mùa đông còn có mỗi trên cành
Đêm trống vắng và hồn em cóng lạnh
Có nỗi niềm canh cánh chôn thật sâu ...

---mpn---
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 16:38:57 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Kiều Giang 03.02.2012 18:25:47 (permalink)
0
          ĐÀ LẠT XUÂN VÀ EM



Hôm nay  đi giữa Đà Lạt xuân
Anh nhớ Đà Lạt của chúng mình năm trước
Em thường nép vào huyền thoại nên anh sợ mất
Sợ mất em và mất cả Đà Lạt xuân
 
Đà Lạt cho anh màu áo trinh nguyên
Màu áo em - trong xanh huyền mắt nhớ
Anh bắt chước cành thông - hôn em trên đồi gió
Truyền hơi ấm cho nhau . Anh mắc nợ em rồi !
 
 Đà Lạt những ngày anh thấy đơn côi
 Những ngày không em trên ĐỒI CÙ rét
Hoa công viên, mùa xuân chưa nở hết
Nước hồ XUÂN HƯƠNG thao thức đến bao giờ ?
 
Anh gọi Đà Lạt xuân trong màu mắt em mơ
Và cứ ngỡ hồ TUYỀN LÂM trong mùa lễ Phật
Đà Lạt trong anh. Như em. Có bao giờ mất
Em ở trong đời , ngây ngất Đà Lạt xuân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 20:25:08 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 09.02.2012 14:16:54 (permalink)
0
 
ĐÁ CŨNG BIẾT NÓI YÊU EM  



Đã bao lần 

anh làm ngọn sóng
Vỗ vào mùa hoang vắng   

tên em
Mà em vẫn lặng thinh  

bờ cát trắng
Bến quê xa 
gọi nắng hương thầm

Đã bao lần 

anh làm cơn gió
Thổi qua bờ dư âm
Của những mùa hoang rối cỏ
Em vẫn ra đi  
lối nhỏ gọi môi mềm

Đã bao lần 
anh phải làm tảng băng
Trôi bềnh bồng 
đại dương em huyền thoại
Thế mà anh chưa kịp nói
Để băng trôi về 
nghẽn lối huyền không

Hay chỉ có đá 

mới hiểu được em
Nên anh muốn 

một ngày kia hóa  đá
Và anh chờ 

bàn tay em - phép lạ
Đêm muôn trùng

đá cũng biết nói yêu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 16:27:04 bởi Kiều Giang >
mưa phố núi 10.02.2012 13:23:52 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3A50EB7E3709426CB402CC96E941A81D.gif[/image]
 
Phố Xưa
 
Chỉ còn là nổi nhớ
Phố xưa giăng mịt mù
Ủ hơi sương vào tóc
Để u tình vân du.
 
***
 
Chỉ còn là ký ức
Lắng đọng theo mưa buồn.
Nhịp mưa rơi lặng lẽ...
Gợi buồn từng sợi tuôn.
 
***
 
Màn đêm say nhung nhớ
Khắc sâu niềm ưu tư
Lạnh đông hoang vu rú
Phố ngập trong sương mù.
 
***
 
Phố đêm chao lay lắt...
Đèn khuya ngọn tù mù
Mưa rơi hồn ngây ngất
Xưa về...từ lãng du.
 
---mpn---
 

Mời bấm vào link dẫn dưới đây để nghe lại bản nhạc
 
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
 
thơ Vũ Hữu Định
nhạc Phạm Duy
được hòa âm hoàn toàn mới.
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 14:35:56 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Kiều Giang 11.02.2012 16:03:21 (permalink)
0


Phố Xưa

Chỉ còn là nổi nhớ
Phố xưa giăng mịt mù
Ủ hơi sương vào tóc
Để u tình vân du.

***

Chỉ còn là ký ức
Lắng đọng theo mưa buồn.
Nhịp mưa rơi lặng lẽ...
Gợi buồn từng sợi tuôn.

***

Màn đêm say nhung nhớ
Khắc sâu niềm ưu tư
Lạnh đông hoang vu rú
Phố ngập trong sương mù.

***

Phố đêm chao lay lắt...
Đèn khuya ngọn tù mù
Mưa rơi hồn ngây ngất
Xưa về...từ lãng du.

---mpn---


EM BÂY GIỜ

Em bây giờ giá buốt
Thổi suốt qua hồn anh
Anh bây giờ nuối tiếc
Mây cao cứ bồng bềnh

Em còn đi - đi mãi
Dài cuối bờ mi xanh
Anh ngàn năm ở lại
Ru em - tuổi tròng trành

Em bây giờ nắng ấm
Hạnh phúc bờ bể dâu
Mưa về trên phố gấm
Tay em có nhiệm mầu?

Mắt thôi buồn em nhé
Hãy về cùng phấn hương
Anh mây hồng khe khẽ
Thương em nép vào hồn

Anh một đời gió bụi
Lấm láp những trang tình
Thôi ! Con tim hờ hững
Cứ về giữa hồn anh !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 18:35:08 bởi Kiều Giang >
mưa phố núi 12.02.2012 13:54:32 (permalink)
0

valentino

Một đóa hồng yêu chớm nở
Ấp nụ tình xanh mộng mơ
Hương nồng nàn bay thoang thoảng
Chín thơm môi mọng ngọt lành

Trái lòng tim em dâng hiến
Khát vọng bừng hé sắc xanh
Để cơn mê chiều luyến tiếc
Thủy chung còn mãi tình bền

Đóa hồng này em vừa hái
Tay còn thơm ngát hương hoa
Tóc còn đượm say mật ngọt
Nụ tình yêu mở thật thà

Sắc yêu lung linh huyền ảo
Tình hồng vương vấn bờ môi
Hồn còn chìm sâu mê ảo
Nao nao tìm mộng giữa đời

Gởi hồn em vào cổ tích
Thả tình vào đại dương anh
Muôn ngàn đóa hồng thắm đỏ
Về anh tình nhân kiêu hùng.

---mpn---


Mời bấm vào link để nghe bài hát

Triệu đóa hồng đỏ thắm - nhạc Nga

http://www.youtube.com/watch?v=0_Z_F2q92-g&feature=related

 
mưa phố núi 13.02.2012 11:16:54 (permalink)
0
I Will Always Love You
Whitney Houston

If I should stay
I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way

And I will always love you
I will always love you
You, my darling you, hmm

Bittersweet memories
That is all I'm taking with me
So goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need

And I will always love you
I will always love you

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of
And I wish to you joy and happiness
But above all this I wish you love

And I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I, I will always love you

You, darling I love you
Ooh, I'll always, I'll always love you
.

Whitney Houston




The voice of generation passes away at age 48

I Will Always Love You
Whitney Houston

Mời bấm vào link dẫn để nghe lại bản nhạc

http://www.youtube.com/watch?v=14ivtcelIo0

Mãi mãi tình anh
Mưa phố núi chuyển ngữ

Giá mà em có thể
dọ theo bước chân anh .
Theo anh không cần biết
Cứ tin anh mà bước ...

Và em sẽ yêu anh
dẫu đời mòn muôn lối
anh là của riêng em .

Mật đắng chát đầu môi
chẳng thể buông lời dối
Ừ thôi chia tay vội
Chẳng còn gì giữ nhau .

Em vẫn mãi trọn lòng
sẽ yêu anh yêu mãi

Mong đời anh nhẹ cất
khát vọng gói độc hành
Ứơc mong anh hạnh phúc
Trong lòng em có anh .

Và em sẽ mãi yêu anh
chỉ yêu anh
luôn yêu anh
vẫn là anh
mỗi bóng anh
Sẽ yêu anh trọn kiếp .

Hỡi người tình muôn thuở
Chỉ yêu anh mà thôi - mãi mãi .

---muaphonui---



MPN định post bài này vào Blog của KG ,trong phần comment của W.H
NHƯNG VÌ LAPTOP CÓ CHÚT VẤN ĐỀ ,mpn để vào đây nhé !
Kiều Giang 13.02.2012 15:14:02 (permalink)
0
  Cảm ơn MPN đã có một động tác thật ý nghĩa : Tặng anh một bản nhạc nổi tiếng của danh ca WHITNEY HOUSTON vừa qua đời , nhân ngày VALENTINE và anh xin dâng cho em cành hồng này thay cho lời HOUSTON



CÀNH HỒNG VALENTINE CHO EM 


Xin Linh hồn Thánh Valentine
Người hãy hôn lên áo em tôi
Và ta cùng hành trình từ Phương Đông
Mải miết về Phương Tây
Tìm giết cho được tên bạo chúa Claudius
Làm cho khối u trên trán y ngã lệch
In trên nền trời xám La Hy.

Ta đã ru màu trăng Tháng Tám
Ta đã hôn màu nắng Tháng Hai
Ta đã xé cho em một mảnh hình hài
Lẫn trong cánh hồng của máu con tim rực rỡ
Nhưng than ôi! chung quanh ta
Chỉ có màu xanh vạn cổ
Thương loài sâu mắt đêm

Xin được hỏi Thánh Valentine
Người ở trong mắt em hay trong mắt gió
Thổi Tháng Hai vào nhớ
Xin Người đừng cho ai bán rao ngoài phố
Những đóa hồng Valentine của tôi
Đừng có ai mang sầu vạn cổ
Thổi hồn vào mắt em

Ta mở toang lồng ngực
Tay hái cho em
Cánh hồng đỏ của con tim Valentine
Nhưng ta chưa gửi được
Vì Em xa rồi...
Trăng Tháng Hai
Lặng im.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 15:52:35 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 22.02.2012 16:24:10 (permalink)
0
              SAO NON TRẮNG ĐƯỜNG



 

Thu vàng
ướp mộng
hương yêu
Ta mơ
thiếu phụ

bên lầu trăng nghiêng
Hương lòng em
mãi còn vương
Cho đêm trở giấc  
miên trường gọi nhau

Trầu vàng
chẳng chịu cau non
Lá trầu thơm  
mãi mãi còn hương bay

Tay tiên

gieo quả cầu này
Nửa đời anh đợi
em bày gấm hoa
Bên trời
lối mộng
em qua

Anh thân lữ thứ  

máu hòa thơ em
Cho anh
hôn chút nắng vàng

Cho anh
ru hết
muộn màng trong nhau

Lặng nhìn
quê mẹ mây trôi

Môi em
tròn nụ hoa đời
rưng rưng

Người đi
thương nhớ quê hương
Đêm nay
trời rụng sao non
trắng đường

Dang tay
ôm mảnh trời tròn

Người ơi
phương ấy

nhớ thương ngút ngàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 16:30:53 bởi Kiều Giang >
mưa phố núi 23.02.2012 15:35:50 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0A3980C9AE6E430B953B4ED5FEC5728D.jpg[/image]


tháng Hai

Có ngày Valentine
Em tặng Anh một nụ hồng chín đỏ
Để hồn Anh mở ngỏ ...
Uống từng giọt tình , ủ mềm làn môi chai .

Có sinh nhật Anh và Em
Những kẻ ngông cuồng sống trong mộng ảo
Yêu như kẻ ngoại đạo
Lại ngỡ mình là tình thánh vô song .

Tháng Hai nên vầng trăng chếch bóng
Trăng mùa Đông vẫn còn lẫn khuất
trốn vào trong mây mù .
Đêm lạnh lẽo âm u ...
Chút buốt giá mùa đông ,
thấu lòng , trườn qua khe cửa ...

Tháng hai chỉ có hai mươi tám ngày
chẳng đủ làm đầy ký ức .
Nghe nổi tương tư vỡ vụn
thăm thẳm vào lòng đêm .

Vầng trăng còn say ngủ im lìm
lắng đọng miền ký ức ,
nghe cuộc đời trôi nhẹ dưới chân .

Chỉ còn những trái tim ân cần
hiền ngoan ơi , xao động !
Vô hình trước tính toán thị phi .

Tháng Hai , trăng hạ huyền nhếch nét môi cười mỉm ...
Lặng lẽ rớt xuống đời - Ta cháy giữa lòng nhau
Tâm hồn ta mộc mạc - bình yên - không tô vẽ
Lời tình thánh nhè nhẹ vang giữa đời !
Tay em rạng rỡ chuỗi Mân Côi .

---MPN---




Kiều Giang 26.02.2012 14:49:18 (permalink)
0
                    ẢO ẢNH



Anh hôn thầm ảo ảnh
Mơ tuổi em mười lăm
Thiên thần chưa có cánh
Trên môi em mộng lành

Anh một đời lận đận
Em một đời mắt xanh
Mưa về qua mấy bận
Trên tay em ngọt lành?

Kể từ em tóc rối
Kể từ em xa xôi
Sương giăng mờ muôn lối
Góc phố nhàu đơn côi

Anh tuổi nào cho em
Bốn mươi hay mười lăm?
Vòng tay nào chín mật
Bờ môi nào lênh đênh?

Trái tim người đàn ông
Gánh phong trần đã mệt
Xin một lần để yêu
Và một lần để chết

Em sẽ rồi quên hết
Mịt mù màu thuỷ chung
Anh gánh tình ngã trượt
Trút vào bờ hư không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 18:46:46 bởi Kiều Giang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9