Biển Khát
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Kiều Giang 27.02.2012 21:45:52 (permalink)
0
           ĐÊM SÂU
          
           

Còn sót trong nhau chút mộng xanh
Trăng khuya treo ngược nhớ - đầu cành
Thư cũ chưa mờ hương tóc gió
Đau nào rơi tận đáy nguyên trinh

Trách ai gió thoảng đêm qua ngực
Đã đành bóp chết mộng phôi pha
Ta về nhặt ánh trăng xưa mật
Đếm bước thời gian dấu chẳng nhoà

Ai người rao bán nợ tình nhau?
Ta gửi trần gian vạn cổ sầu
Giữ chút ân tình sâu đáy mắt
Để làm bằng chứng thuở yêu nhau

Chút tình gửi lại người yêu dấu
Nghĩa đến trăm năm chẳng bạc đầu
Người hỡi mai này...xin cứ vội
Ta về thắp lửa cạn đêm sâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 22:11:39 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 28.02.2012 14:37:39 (permalink)
0
                    
           CHIỀU TÍM THƠ EM




 Anh biết em từ thuở mười lăm

Đưa tay anh hứng đóa hoa rằm
Đâu ngờ xuân đến Trăng em Nguyệt
Trăng Nguyệt cùng chung một chỗ nằm
 
Anh nhớ em từ thuở đôi mươi
Chiều rơi trên đôi má em cười
Câu thơ em ủ trong khăn áo
Người về chia nửa mộng đôi nơi
 
Năm ba mươi tuổi em theo chồng
Anh về lặng lẽ vén mây trông
Trên cao em dệt màu thơ tím
Vì biết người xưa vẫn ngóng trông
 
Năm nay em đã bốn mươi rồi
Vần thơ em dỗ giấc cho người
Anh về đọc lại dòng thơ tím
Tím cả chiều hoang ! Em biết không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 14:43:11 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 02.03.2012 16:08:06 (permalink)
0

        HÃY CHÚC NHAU

              Hoạ bài thơ HÃY NHÍN CHO NHAU
                       Của NGUYÊN ĐỖ


Anh nhín cho tôi chút ít giờ
Để tôi làm đẹp mắt nàng thơ
Môi hôn hoa nở bên bờ giậu
Tay hái trên cành chút mộng mơ.

Đời dễ cho ta được ấm nồng?
Gió nào giá buốt cả trời đông
Ngoài kia mưa bão và băng tuyết
Áo mỏng phên gầy anh biết không !

Tay ngửa xin ai chút dịu dàng?
Bạo tàn tù ngục vẫn xênh xang
Tiễn anh hoa khóc chiều hoang dại
Đêm trắng chờ ai phút mộng vàng

Xin gửi cho nhau một tấm lòng
Quê cha đất tổ giống tiên rồng
Tim ta đau giữa hồn dân tộc
Phải sống cho giòng giống Lạc Long

Hãy chúc cho nhau phút mộng lành
Cho đời cơm áo bớt mong manh
Ngày xưa cầu nguyện bao nhiêu nhỉ ,
Có được trời thương ban phước lành?

Nguyên Đỗ 02.03.2012 20:31:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Kiều Giang

                    
          CHIỀU TÍM THƠ EM




 Anh biết em từ thuở mười lăm

Đưa tay anh hứng đóa hoa rằm
Đâu ngờ xuân đến Trăng em Nguyệt
Trăng Nguyệt cùng chung một chỗ nằm
 
Anh nhớ em từ thuở đôi mươi
Chiều rơi trên đôi má em cười
Câu thơ em ủ trong khăn áo
Người về chia nửa mộng đôi nơi
 
Năm ba mươi tuổi em theo chồng
Anh về lặng lẽ vén mây trông
Trên cao em dệt màu thơ tím
Vì biết người xưa vẫn ngóng trông
 
Năm nay em đã bốn mươi rồi
Vần thơ em dỗ giấc cho người
Anh về đọc lại dòng thơ tím
Tím cả chiều hoang ! Em biết không ?




Màu Tým Tương Tư

Nhớ em ngày đó khoảng mười lăm
Vóc dáng xinh xinh tựa Nguyệt Cầm
Từ đấy theo gương Hàn Mặc Tử
Từng đêm ca tụng ánh trăng rằm

Thầm yêu thầm nhớ thưở đôi mươi
Má lúm đồng tiền trông khác người
Răng khểnh ô kìa duyên quá lẽ
Nụ cười em đó nhớ một đời

Từng phút từng giờ anh ngóng trông
Từng đêm nhung nhớ tým tơ lòng
Ngày qua tháng lại em biền biết
Màu tým tương tư thương nhớ mong

Mặc gió mưa giông bão tố đời
Anh tìm hư ảnh một người thôi
Hương trầm mãi vẫn trong khung kính
Không nỡ mạnh tay để tìm hơi

Nguyên Đô

* Đập cửa kính ra tìm ảo ảnh
Xếp tàn y lại để dành hơi

Tự Đức
Kiều Giang 03.03.2012 23:10:44 (permalink)
0

Màu Tým Tương Tư

Nhớ em ngày đó khoảng mười lăm
Vóc dáng xinh xinh tựa Nguyệt Cầm
Từ đấy theo gương Hàn Mặc Tử
Từng đêm ca tụng ánh trăng rằm

Thầm yêu thầm nhớ thưở đôi mươi
Má lúm đồng tiền trông khác người
Răng khểnh ô kìa duyên quá lẽ
Nụ cười em đó nhớ một đời

Từng phút từng giờ anh ngóng trông
Từng đêm nhung nhớ tým tơ lòng
Ngày qua tháng lại em biền biết
Màu tým tương tư thương nhớ mong

Mặc gió mưa giông bão tố đời
Anh tìm hư ảnh một người thôi
Hương trầm mãi vẫn trong khung kính
Không nỡ mạnh tay để tìm hơi

Nguyên Đô

* Đập cửa kính ra tìm ảo ảnh
Xếp tàn y lại để dành hơi

Tự Đức

_____________________________

Nguyên Đỗ

+ Suối Nguồn Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=75077

+ Thơ Cũ Gom Về
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79559

+ Hoa nắng tình hoa
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=225041



Rất hân hạnh và xin cảm ơn anh NGUYÊN ĐỖ đến thăm nhà KIỀU GIANG còn để lại bài thơ rất ấn tượng . Chúc anh khoẻ và sáng tác nhiều thơ hay.
Kiều Giang 04.03.2012 08:43:28 (permalink)
0
THIÊN THU CHO NGƯỜI

Kể từ người bỏ cuộc vui
Ta về
thắp lửa trên đồi Dạ Kinh
Nghiêng trăng
uống cạn bóng mình
Nghiêng đời
uống cạn dòng sinh tử này
Nhớ xưa
em chuốc mộng say
Bây giờ
anh chuốc
những ngày cuồng ca
Sóng cồn
biển nhớ tìm hoa
Vì người
thức suốt canh tà
mai sau
Kinh này
niệm một dòng thôi
Áo này
đã nhuộm mấy màu cuồng si
Em
từ lỡ bước ra đi
Cành hoa tím
chạm bờ mi sững sờ
Tiếng lòng nhỏ giọt
vào thơ
Gọi người
trở giấc
bên bờ thực hư
Người ơi ! Nào! Cứ phiêu du
Tim nay
hoá đá thiên thu
cho người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 17:14:37 bởi Kiều Giang >
Huyền Băng 05.03.2012 06:28:32 (permalink)
0
Chào Kiều Giang,

Như bạn thắc mắc, các chủ đề thơ của mình không trôi qua những trang sau (2,3,4...) Huyền Băng đã theo dõi, và giờ thì thấy trang CHIỀU TÍM THƠ EM của bạn đang ở trang hai đấy. Như vậy là không có lỗi về mạng, vậy là bạn có thể yên tâm hén !

Chúc bạn vui cùng các thi hữu
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6052FA593022444E86ABC3504AB96206.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kiều Giang 06.03.2012 15:28:43 (permalink)
0
CÔ ĐƠN MÀU DÃ THÚ


Ta sắp sẵn cô đơn sầu vạn cổ
Bởi Ngàn Xưa nào đã hiểu ta đâu
Cũng đành thế !Trong khuya khoắt ngàn sau
Ta nhức nhối bởi trò chơi con tạo
 
Lời em nói , biến ta thành dã thú
Ngồi liếm khô rỉ máu tim mình
Mắt ta nhìn nhàn nhạt ánh trăng thanh
Chân ta bước đêm chuyển rung đồi núi
 
Em đừng tiếc, cứ chôn ta trăng thổ mộ
Có gì đâu, đời sẽ nguyệt tạ hoa tàn 
Rồi mai đây , trăng cũng về thiên cổ
Dung nhan em , ta chưa hết bàng hoàng
 
Trăng lặng nhìn hồn ta bỏ đi hoang
Tìm em khắp trong núi rừng hoang dại
Rừng băng tuyết, chẳng cho ta phép lạ
Trong lặng thầm , ta uống máu tà dương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 18:19:18 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 08.03.2012 15:26:43 (permalink)
0
            MẸ ƠI , CON MẮC NỢ !
          Ngày 8/3 nhớ mẹ hiền

           
  Thơ Kiều Giang


                     Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
                  Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
                             Ca dao


Tuổi thơ ấy - con gửi đời trong trang sách,
Câu ca dao ru màu đất con về
Dòng sông hát - trái đầu mùa thêm ngọt
Cánh diều nào chôn chặt dưới chân đê...

Trời buốt giá - ra dòng sông ngóng Mẹ
Chợ thì xa - Mẹ qua mấy lần đò
Chiều khép nắng - Mẹ về sao muộn quá!
Sông nước đầy - thăm thẳm nỗi âu lo..

Rồi con ra đi - mùa xuân nữa - Mẹ chờ
Trang sử lệch - mộng đời con đành lỡ
Tay con vụng - chẳng nồng thêm bếp lửa
Mặt trời hồng trong mắt Mẹ trôi xa !

Dòng đời mênh mông - sào ngắn chẳng đủ dò
Thương Mẹ chiều đông - con đò tan buổi chợ
Lời hứa năm xưa - Mẹ ơi ! Con mắc nợ
Đến ngàn đời - còn trăn trở giữa chiêm bao...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2014 09:26:20 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 09.03.2012 10:23:19 (permalink)
0
     Hoạ bài HƯƠNG TRẦM TOẢ NGÁT  của NGUYÊN ĐỖ
 

                 NHỚ BẠN

Lẩn trong một thoáng hương trầm
Hình như có chiếc hôn thầm khẽ rơi
Phải rằng người cũng nhớ tôi
Nương theo làn khói giữa trời mênh mông

Xin làm con nước Cửu Long
Chảy xuôi Đông Hải để mong gặp người
Đời sao bên lở bên bồi?
Trường Sơn vẫn trắng mây trời chờ nhau

Hồng Hà, dù đến mai sau
Vẫn làm dòng nước đỏ màu thời gian
Năm canh hoa rụng trăng tàn
Hỏi lòng sao vẫn mang mang nhớ người?

     KIỀU GIANG

Kiều Giang 11.03.2012 15:24:50 (permalink)
0
TRÁI TIM HUYỀN THOẠI

Từng đêm thẳm ,bóng cô đơn trên vách
Nhớ chiếc bóng em xa cách nghìn trùng
Chiếc bóng bây giờ ôm giấc mơ chung?
Lau nước mắt, xin đừng buồn đừng tủi

Đường ta đi , vẫn sương mờ gió bụi
Giông bão cuộc đời, cần thắp lửa trong tim
Từng đêm dài ta ôm chiếc bóng em
Sao chiếc bóng cứ chập chờn vô thức

Dòng suy tưởng chạm bờ môi ghềnh thác
Dâng cho em một nửa để làm tin
Một nửa kia ta còn mãi đi tìm
Từng khoảnh khắc mảnh đời thêm buốt giá

Trên lối mộng , bước chân trần - nỗi nhớ
Vẫn còn nguyên trăn trở - chỉ riêng mình
Có lời nào em cho - ta chạm bình minh?
Tay lỡ xé tim mình , tìm thú độc !

Ta xa nhau, đâu nghĩ gì được mất
Thì đợi nhau ở tận cuối cuộc đời
Trái chín cho nhau, chưa chín vành môi
Mà xanh mãi trong những lời em hát

Mộng đêm xanh ,ta bắt ngàn tinh tú
Để ru em cho tròn giấc trăm năm
Ngôn ngữ cuộc đời bắt ta phải lặng câm
Xin đưa em về trái tim huyền thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 07:48:54 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 16.03.2012 08:04:39 (permalink)
0
  BUỐT BẾN TRĂNG CHỜ
 
 
Mưa từ nỗi nhớ mưa sang
Nắng từ trong nụ cúc vàng nắng ra
Mùa xuân hái nụ hoa cà
Lỡ tay nhuộm tím nửa tà áo em
Mắt làm biển sóng lênh đênh
Vai nghiêng bờ nắng mây hồng ngủ say
Thu qua biếc sợi lông mày
Để anh đứng đợi bên này giấc mơ
Đông qua buốt bến trăng chờ
Đò qua mấy độ người chưa theo chồng?
Kiều Giang 17.03.2012 22:29:59 (permalink)
0
Tỉnh Giấc

Tỉnh giấc giật mình thấy nhớ Thơ
Nhìn quanh vắng lặng đến không ngờ
Trên cao nhìn xuống bờ sông lạnh
Chợ muốn một mình ru giấc mơ

Bên đó bây giờ đã sáng chưa?
Cha già đã khoẻ mạnh như xưa?
Hay là mỗi lúc càng thêm yếu?
Mơ được về thăm lại xứ Dừa?

Cha muốn, anh sang đón, rước về
Nhìn quanh cố quận thưở đam mê
Bên em, anh đóng vai ngày trước
Em mẹ anh cha buổi hội hè

Làm sao trở lại bao năm cũ
Cha muốn nhìn xem cảnh mộng mơ
Anh đóng vai cha chàng thi sĩ
Em làm vai mẹ mộng nàng thơ

Hãy để tương lai trời định khiến
Ta còn muôn chuyện phải không em
Đêm qua mơ thấy em về lại
Tỉnh giấc nồng ôi da diết thêm

Nguyên Đỗ

    THAO THỨC

Canh khuya thao thức với nàng thơ
Người hỡi ! Phương nao , dạ có ngờ?
Lau lách xạc xào sương bến lạnh
Giật mình, tiếc mãi một cơn mơ

Bên ấy bây giờ anh ngủ chưa?
Sao còn ngồi vẽ mắt nàng thơ
Cha nay tuổi hạc càng thêm yếu
Mong gặp lại con ở xứ Dừa

Anh có thương cha mau bước về
Xóm làng cố quốc tỉnh cơn mê
Nhớ nhau, rặng liễu xanh ao trước
Cúi mặt chờ anh vẹn ước thề

Bao giờ trở lại con đường cũ?
Anh dắt theo mình tuổi mộng mơ
Trăng nghiêng cạn chén, hồn thi sĩ
Anh còn nuôi giấc mộng trong thơ?

Sao để đời ta trời định khiến?
Vẫn còn bao chuyện phải không anh
Ta thấy hồn ta tươi trẻ lại
Đời còn chưa bạc - tóc còn xanh

             KIỀU GIANG


< Sửa đổi bởi: Kiều Giang -- 17.3.2012 22:20:01 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 10:11:00 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 20.03.2012 21:03:31 (permalink)
0

        ĐÀ LẠT ĐÊM SÂU
 
Hồ lặng sầu nghiêng một dáng ai
Vầng trăng khuya lạnh bến sương dày
Cam Ly thác vắng phơi hồn nhớ
Phố quạnh hoàng hôn tắt nắng gầy
 
Mây trời đứng lặng phút em đi
Đâu biết chiều hôm nói những gì
Có tiếng mơ hồ qua kẽ lá
Sao khóm thông già lệ ướt mi?
 
Em vẫn xa và đêm vẫn sâu
Phương trời - em có nhắc gì nhau?
Để mai trong cõi cô đơn ấy
Anh khẽ kêu thầm - em gái ơi!

Kiều Giang 22.03.2012 15:57:42 (permalink)
0
THUỞ NỌ MẮT EM VUI
 
Vai em gầy
có làm mưa không em,
Môi em hồng
màu nắng có hồng thêm?
Ngọn gió khuya
có làm thơm hương tóc,
Trăng có về
trăng tình tự đêm?
 
Mắt em buồn
gầy đường khuya thênh thênh!
Lối em về
màu hoa chắc vàng thêm?
Kỷ niệm xưa
có cài mây lên áo,
Lá hát mừng
xào xạc dưới chân quen !
 
Em đã từng
dìu mưa đi trong gió,
Hoa rũ buồn
thuở nọ mắt em vui.
Anh biết rồi...
đường chim đi qua ngõ
Là em về
mùa thu lá bay đi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 18:59:24 bởi Kiều Giang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9