Biển Khát
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
mưa phố núi 23.08.2011 14:16:08 (permalink)
0
BA HẠT DẺ THẦN KỲ
 
Hãy trao em ba hạt dẻ thần kỳ
Để biến em thành nàng lọ lem của thế kỷ
Sẽ mãi ngoan hiền trong ánh mắt riêng anh.
 
Ta sẽ cùng nhau chia sớt những nhọc nhằn
Cùng đạp lên nỗi đau cuộc đời cô đơn  quạnh vắng
 Sãi cánh chim trời chia sẻ những ước mơ không bao giờ tắt
 
Hãy cho em ba hạt dẻ của tình yêu huyền thoại
Em sẽ mãi đẹp xinh trong trắng trong tim anh
Sẽ đi vừa đôi giày thủy tinh dấu ái
 
Sẽ nhảy cùng anh bản ngạc Valse tình tứ
Sẽ nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh ánh sao rơi
Sẽ thỏ thẻ vào tai anh - lời yêu chỉ một người !
 
Sẽ gọi chỉ tên anh trong suốt đêm còn lại
Khi trở về với đời thường em hoàn lại là em
Vẫn giữ nguyên dấu ấn,nụ hôn mềm trên môi xinh bé nhỏ.
 
Hãy ban em ba hạt dẻ thần kỳ ưu ái đó !
Như sẻ chia niềm nhung nhớ khôn nguôi.
Khi bình minh lên em lại chỉ nhớ người...
 
Lại chờ đến đêm đen huyền thoại
Là thời gian của những dấu yêu luyến ái
Là khoảnh khắc ta được sống trong tình yêu mầu nhiệm
 
Anh ơi ! em vẫn ở nơi này và mãi đợi
Vòng tay yêu dấu - anh sẽ trao cho em
Với ba hạt dẻ để làm nàng Lọ Lem Tiệp Khắc.
 
Anh yêu ơi ! xin hãy đừng thắc mắc
Rằng đêm đã sắp tàn , em còn lang thang mãi đâu?
Dù ở đâu cũng nhớ về anh - nơi hạnh phúc tình yêu em ngự trị.
 
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D3DE0DB630014F70A796A3D27A3A2A48.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 16:41:56 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#16
    Kiều Giang 28.08.2011 11:51:44 (permalink)
    0
      Bài được đăng ở sau
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 16:32:24 bởi Kiều Giang >
    #17
      Kiều Giang 28.08.2011 12:06:17 (permalink)
      0
      Xem bài ở sau
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 16:38:56 bởi Kiều Giang >
      #18
        Kiều Giang 28.08.2011 13:09:06 (permalink)
        0
        Bài đăng ở sau
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 16:35:06 bởi Kiều Giang >
        #19
          Kiều Giang 28.08.2011 17:59:40 (permalink)
          0
          Dung muội ơi,
          " Bỡi biển khát nên biển tung gió lộng
          Em chờ gì mà bỏ trống vườn yêu?"
          Như thế đó, biển muôn thuở vẫn khao khát đó thôi !
          Còn anh bây giờ vẫn ôm MẶT TRỜI ĐÊM trong lòng định mệnh
                      MẶT TRỜI ĐÊM


                               Tranh của Franz Ackermann


          MẶT TRỜI ĐÊM

           Hãy nhắm mắt để đi vào hố thẳm
          Hãy trừng to vì khao khát mặt trời
          Cũng đừng cười vào những khổ đau
           
          Xin trút bỏ để trở về im lặng

          Hãy run rẩy theo từng cơn gió thoảng
          Cứ gào lên như sóng động biển sâu
          Vào chốn thâm nghiêm cho rõ mặt người
          Và hãy sống vì thiên thu sẽ chết

          Đừng có nghênh ngang và nhàn rỗi nụ cười
          Tâng váy áo làm xanh màu vũ điệu
          Đá rêu phủ vì nghìn năm chờ đợi
          Da em thơm là đặc ân của Thượng Đế cho người

          Ta rong chơi trong khoảng vắng thiên thu
          Và đi giữa thiên đường - địa ngục
          Đừng bao giờ mang vinh quang  trước ngực
          Mặt trời đêm sẽ chiếu rọi đến vô cùng.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 09:48:17 bởi Kiều Giang >
          #20
            Kiều Giang 02.09.2011 12:50:46 (permalink)
            0
            HẠT DẺ CHO LỌ LEM              


            Hỡi Lọ Lem,
            Đã từ lâu, anh tự thiêu đốt mình trong ngọn lửa khát khao,
            đôi mắt vẫn hoài vọng em ở nơi xa xăm sầu mộng.


            Anh đã phải ôm biển thẳm cô đơn đi vào im lặng.
            Giờ đây anh gào thét như thác lũ của mùa đông giá buốt đổ xuống vực sâu của dòng suối yêu thương


            Có lẽ mọi ngôn ngữ của thế gian
            đã quá cũ càng để gọi tên em vẫn mù khơi trong biển tình diệu vợi.
            Sự cằn khô của con chữ làm cho anh chẳng thể nào nói được những gì mà trái tim anh hằng ấp ủ bấy lâu.


            Lọ Lem ơi,
            Hôm nay anh trở về đây, không phải để làm chàng hoàng tử giàu sang phú quý sẽ rước em về dinh thự em mơ,
            mà anh chỉ xin được làm cây dẻ mà em trồng bên mộ phần của mẹ đêm qua.


            Từng ngày anh sẽ lớn lên nhờ những giọt nước mắt của em đổ xuống cuộc đời lênh đênh,chảy dài trên ngôi mộ mẹ em yêu.

            Mụ dì ghẻ chẳng làm gì được em đâu.
            Lớp tro bụi trần gian mà mụ phủ lên đời em sẽ phải trôi đi,
            đôi mắt em mãi lung linh dưới làn mi cong như vòm trời xanh mộng mỵ.


            Anh sẽ hái tặng em ba hạt dẻ thần kỳ.
            Em sẽ là nàng tiên trong xiêm y lộng lẫy,
            em sẽ dìu điệu valse sóng dậy cùng với hoàng tử em yêu.


            Hãy giữ lấy chiếc giày vàng làm từ máu của tim anh
            để sáng mai em so với chiếc giày mà hoàng tử đã đánh cắp của em trong đêm dạ hội.


            Sáng mai đây khi ánh bình minh đang đắm đuối nhìn em trên yên ngựa,
            thì em đã là cô dâu trong đám cưới sang giàu.
            Em như một nàng tiên lộng lẫy.
            Đàn chim câu sẽ quấn quít tiễn đưa em.


            Anh trở về với cây dẻ cô đơn,
            ngày ngày che bóng mát cho mộ phần của mẹ em.
            Anh cũng không biết cây dẻ kia có còn sống được không,
            khi mà dòng nước mắt sung sướng của em đã chảy về một phương trời khác!


            Nhưng Lọ Lem ơi, anh không bao giờ còn than trách ,
            vì đó là phần thưởng của anh đã nhận được từ lòng nhân hậu của em... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 22:52:16 bởi Kiều Giang >
            #21
              mưa phố núi 04.09.2011 12:32:34 (permalink)
              0
              CỔ TÍCH ANH VÀ EM

              Em không cần Hoàng Tử giàu sang
              Em không cần lâu đài thành quách
              Em cóc cần xiêm y lộng lẫy,chẳng thèm điệu Valse.
              Em thà cứ nhảy cò cò -tưới nước cho cây hạt dẻ...

              Em thà làm con bé ngốc quê mùa
              Sẽ mãi mãi là cô bé lọ lem nghèo nàn cũ kỹ
              Cứ để cho mụ dì ghẻ hành hạ thân em...

              Vì đâu chàng lại trốn tránh em
              Vì đâu chàng lại thu mình ẩn nhẫn
              Vì đâu chàng lại buông rơi khát vọng
              Ngọn lửa cuồng đã đốt cháy trái tim chàng ,rồi sao?

              Anh không cần phải cô đơn than trách
              Em muốn chia... số phận cùng anh

              Nếu anh muốn làm cây dẻ,em suốt đời làm con bé
              Chơi quanh quẩn dưới bóng mát cây dẻ anh
              Sẽ cùng nhau chăm sóc nấm mộ người mẹ hiền lành
              Em sẽ hát ru anh những bài dân ca cũ
              Anh ơi đừng biến mình thành cành cây ủ rũ
              Em mãi mãi chỉ là cô bé của anh thôi


              Nếu tình yêu có thật ở trên đời
              Thì phải là cổ tích anh và em
              Một chàng trai từ tâm -một cô gái ngốc
              Ta cùng nhau dạo bước khắp nhân gian...

              Cho đến khi anh muốn làm hoàng tử
              Em sẽ là lọ lem may mắn
              Hoặc là không bao giờ cả
              Cái em cần là duy nhất...trái tim anh ! đấy nhé.

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CB1E2B6F2C7144E38869AEF0360159DC.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 13:01:28 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #22
                Kiều Giang 07.09.2011 16:16:22 (permalink)
                0
                ANH LẠI PHẢI ĐI TÌM LỌ LEM

                Lọ Lem ơi, anh lại phải chôn chặt hồn anh trong dỗi hờn kim cổ
                để đi tìm em trong vĩnh viễn của trăng sao.

                Anh đã băng qua trùng khơi bao la trong tiếng thét nghẹn ngào
                để tìm em nơi thiên thu vĩnh phúc.

                Anh sẽ leo lên ngọn núi thẳm xa mù với những tràng cười cuồng điên chớp giật.

                Anh sẽ vượt qua bao tầng biển sóng
                để đến ngàn khơi thăm thẳm tuyệt mù.
                Nơi đó có em đang ngự trong vầng trán thâm u của Thượng Đế.

                Anh phải trả giá bằng sự mù loà của thời gian và sự vô minh của tình yêu thế tục.
                Anh thất thểu giữa những cung bậc của tại thể vô thường.

                Hỡi LỌ LEM,
                tất cả những thường tồn đều chỉ là những ẩn dụ biểu trưng,
                còn tình em mới là sự hoá thân của vĩnh cửu.

                Anh đi tìm em giữa vinh quang ảo diệu nhất trần đời,
                để được em giải thoát khởi điêu linh thống khổ,
                và chính em đã ban cho anh sự sáng tạo vô biên.

                Ở nơi em, anh sẽ nhận tất cả cay đắng và vinh quang,
                cùng cái đau quằn quại đến khôn cùng và những phút vô thường phù ảo.
                Anh sẽ được một kho tàng sáng tạo,
                những phút giây tối hậu của thiên đường.

                Hỡi LỌ LEM, có phải anh đang đi tìm sự phũ phàng của biển thẳm trong em?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 22:57:49 bởi Kiều Giang >
                #23
                  mưa phố núi 08.09.2011 14:15:42 (permalink)
                  0
                  NẾU NHƯ ANH MUỐN THẾ !
                   
                  Không có sự phủ phàng nào từ nơi em - hỡi người em yêu dấu !
                  Không có nổi khổ nào đe dọa được em
                  Cùng anh em sẽ cất bước đồng hành,san xẻ nhau từng niềm vui nổi khổ
                  Sẽ là ánh trăng mơ soi sáng bước đêm thâu
                  Sẽ là những cơn mưa Ngâu xoa dịu hồn anh trong cơn khát
                  Sẽ là ngọn cỏ lành trị bách bệnh nếu anh có lỡ bưu đầu chảy máu
                  Sẽ như những quả thơm trái ngọt đầu mùa,cung cấp anh đầy đủ hương thi vị.
                   
                  Hãy giữ vững lòng mình bước tới nhé anh !
                  Trời cao là của ta ,núi cao ta leo qua
                  Đường dẫu dài chông gai ta vượt hết
                  Một câu A DI ĐÀ ta mãi mãi song đôi

                  Nếu anh mù ,hãy nhìn bằng mắt em
                  Một đôi mắt mà màu thời gian không bao giờ thay đổi
                  Nếu anh thất vọng hãy lấy niềm tin nơi em làm lẽ sống
                  Không cần ẩn dụ ,chẳng biểu trương ,em chỉ là hiện thực.
                   
                  Hãy mở rộng bờ vai em sẽ dựa vào lòng
                  Hãy nhìn em bằng đôi mắt của Huyền Không
                  Hãy mở rộng trái tim anh như từ tâm bồ tát.
                   
                  Anh là vinh quang của em
                  Anh là những bài thơ huyền ảo
                  Hãy giữ lại trong anh những tiếng thét nghẹn ngào...
                   
                  Khi gặp nhau ta cùng gào sâu hạnh phúc
                  Như mặt trời vẫn mọc ở hướng đông
                  Như tình yêu muôn đời thiết yếu...
                   


                  trái tim em mãi mãi đập vì anh.
                   
                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0D19D1D3378C4589BBDEDA4BFB8AC68C.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 14:18:07 bởi mưa phố núi >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Kiều Giang 09.09.2011 08:43:14 (permalink)
                    0
                    TA MÃI ĐỢI EM MÙA TRĂNG TỎ

                     Vườn em nho nhỏ
                    Vò võ ánh trăng.
                    Em ru ngàn năm
                    Trong bàn tay mộng

                    Làn mi lay động
                    Ngọn gió thức khuya
                    Em rủ chiều mưa
                    Buồn trong sợi tóc

                    Má em xuân sắc
                    Vương sợi nắng hồng
                    Từng giọt hư không
                    Làm môi em mọng

                    Lòng anh biển động
                    Sóng dạt mùa ngâu
                    Hái muộn tình thu
                    Trao em lặng lẽ

                    Em ngăn giọt lệ
                    Nhỏ xuống đời nhau
                    Ta hẹn ngàn sau
                    Đợi mùa trăng tỏ?
                    #25
                      mưa phố núi 10.09.2011 14:40:07 (permalink)
                      0
                      GIẬN HAY THƯƠNG  ?
                       
                      Trái tim em nhỏ
                      đỏ hồng mộng yêu
                      sóng bước yêu kiều
                      ngàn năm tình mộng.

                      Sông sâu biển rộng
                      chưa bằng tình em
                      dành chỉ riêng anh
                      trọn đời một kiếp.

                      Má em phai sắc
                      môi em nhạt màu
                      chẳng biết từ đâu
                      tình anh lại đến.

                      Ô hay ngọn nến
                      vẫn sáng lunh linh
                      nhưng sao sóng tình
                      lênh đênh chóng vánh.

                      Lọ Lem -Tấm Cám
                      ai biết đâu mò
                      tình gì gay go
                      giận thương hờn dỗi...

                      Nè ! oản tù tì...
                      nghỉ chơi anh luôn...
                       
                      XÍ...
                      #26
                        Kiều Giang 11.09.2011 10:20:30 (permalink)
                        0

                        XIN EM ĐỪNG LÀM LỌ LEM CỔ TÍCH

                        Anh đâu muốn tình ta đi vào cổ tích,
                        Anh cũng muốn xây lầu đài thành quách giữa nhân gian
                        Để anh đón em trong một chuyến đò ngang
                        Em sẽ đẹp huy hoàng trong xiêm y lộng lẫy
                        Ánh mắt em sẽ làm cho bình minh buồn run rẩy
                        Môi em cười sẽ làm nở cả ngàn hoa
                        Gió sẽ ngừng - đón từng bước em qua
                        Mây chết lặng chẳng dám trôi để nhìn em đắm đuối
                        Trăng đêm nay cũng nằm mơ - chú cuội
                        Anh sẽ dìu em đi khắp thế gian
                        Và cứ mỗi ngày anh nắn nót bàn chân em
                        Bàn chân thon mềm như của Lọ Lem thuở trước
                        Anh sẽ lau mắt em nếu em buồn em khóc
                        Anh sẽ làm gã hề cho ánh mắt em vui
                        Mắt em xanh , xanh thẳm đến trời cao
                        Môi em đỏ - nắng ngọt ngào thơm mộng
                        Anh đưa em qua trùng khơi biển rộng
                        Sóng đêm đêm vỗ nhẹ giấc em mơ
                        Anh sẽ đứng hầu những lúc em làm thơ
                        Anh ngây ngất giữa bến bờ hạnh phúc
                        Thế gian của "chàng trai từ tâm và cô gái ngốc"
                        Trái đất này còn lại chỉ đôi ta
                        Người yêu ơi !Xin em đừng làm Lọ Lem trong cổ tích
                        Sao Em trốn hoài trong niềm khao khát của riêng anh!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 20:11:51 bởi Kiều Giang >
                        #27
                          Kiều Giang 14.09.2011 20:46:40 (permalink)
                          0

                          MUỘN GIỮA MÙA TRĂNG

                          Hỡi Lọ Lem,
                          Bài thơ em,
                          nào có lấp đầy biển mơ hoang thức!
                          Khi mà ở đây anh vẫn chìm sâu trong hố mắt của đêm đen.

                          Lời em hứa chỉ là những trêu cợt của thời gian, nhỏ lên lớp phù sa của dòng sông định mệnh
                          và giọt nắng trời anh mượn biết có ấm được trái tim đau !

                          Ôi ! Cái không gian chết tiệt kia cứ làm cho ta mãi xa nhau,
                          và trong giấc mơ đời , anh thấy em đang cười trong vòng tay kẻ khác,
                          hình như chỉ còn lại đôi mắt đang ngoái lại nhìn anh.

                          Đêm nay những hoan lạc và đam mê ngọt ngào đang dằn vặt trái tim anh,
                          nhưng đó là điều bất khả ngôn,
                          chỉ còn chờ em lên tiếng để làm dịu đi sự cuồng nhiệt giữa mùa trăng.

                          Tâm hồn anh đang quằn quại trong cuồng nộ và yêu thương,
                          chảy theo dòng thời gian không bao giờ dứt.

                          Anh sẽ vứt bỏ những gì anh có được,
                          những gì làm ngăn cách đôi ta .
                          Anh sẽ ném những bài thánh ca cũ rích,
                          anh chôn sâu những vần thơ mà em cho rằng có độc .
                          Anh ném cuộc đời vào hoang mạc vô ngôn.

                          Hỡi Lọ Lem,
                          Em cười hay sao , em khóc hay sao?
                          Anh muốn thét lên cho át tiếng em cười,
                          anh muốn cho máu tim anh loang ra hoà cùng nước mắt em và những vần thơ em bừng lên xuân sắc,
                          vũ trụ cúi nhìn em trong từng khoảnh khắc rưng rưng

                          Anh đã mất rồi ba hạt dẻ để cho em .
                          Ba hạt dẻ giúp em xoá đi sự ngăn cách.
                          Những vần thơ và đôi mắt em bay về cùng anh trong huyễn hoặc,
                          nhưng linh hồn em còn mãi mãi xa xăm.

                          Anh vẫn sợ lịch sử văn minh hằng triệu năm,
                          thứ văn minh vật chất,
                          nó làm cho anh phải mất Lọ Lem.
                          Anh mất em đôi mắt huyền đen ,
                          anh mất chiếc yếm thắm đủ che bờ lưng trần nhân thế ,
                          chiếc đèn dầu thơm mùi nguyệt quế nguyên trinh.

                          Những đơn sơ ấy em cho anh, mãi mãi biến thành báu vât.
                          Dù nó ẩn sâu trong tim mà anh vẫn hoài sợ mất .
                          Mất tình em , anh mất cả trời xanh!

                          Hỡi Lọ Lem , có phải anh bao giờ cũng muộn?
                          Muộn tình em ngay giữ mùa trăng !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 23:07:39 bởi Kiều Giang >
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 17.09.2011 12:10:56 (permalink)
                            0
                            Bn ghé thăm anh, chúc vui và sáng tác đều anh nhé.


                            CỔ TÍCH KHÔNG CÓ THỰC


                            Thức giấc đi anh, trăng tàn lâu lắm
                            Chẳng có cổ tích nào.. là thật đâu anh
                            Ta một đời theo đuổi xung quanh
                            Đâu có hay..thực tế ngay bên cạnh

                            Muộn một mùa trăng... cỡ nhau thăm thẳm
                            Đợi một tình yêu.. say đắm đợi chờ.
                            #29
                              Kiều Giang 18.09.2011 11:12:05 (permalink)
                              0

                              Dung muội ơi, sao em bỏ anh lại nơi Trung Nguyên quạnh quẽ mà trốn biệt về Hoàng Hoa đảo. Nay chụp được em anh không thả áo ra đâu đấy nhé !
                                              
                                               LỐI VÀO THIÊN THAI

                                      Anh thức đây...Dung muội ơi
                              Em đi thăm thẳm ngàn khơi lối nào
                                       Ta hẹn nhau lối hoa đào
                              Chờ em mở cổng đường vào thiên thai...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9