Biển Khát
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 376 bài trong đề mục
mưa phố núi 20.09.2011 17:42:05 (permalink)
0
VIẾT NỮA ĐI ANH
 
Em đã có một trang thơ -Mơ vầng trăng cổ tích
Anh không hiểu hay sao-em là kẻ sống trong mộng trong mơ
Chuyện tình yêu dẫu có thật bao giờ
Lại được đẹp như trong mơ cổ tích
Thật giả -ảo-hư ai nào biết
Hãy để huyền thoại dẫn dắt ta anh nhé
Hãy viết mãi những vần thơ anh-trường ca bất tử cho Lọ Lem
 
Chuyện yêu đương muôn đời vẫn thế
Có hay không ta vẫn khát khao thèm
Thơ anh chứa đựng ngập tràn khát vọng
Thơ em là mong nhớ khôn nguôi
Trên đường đời nếu ta đã gặp nhau
Biết đâu đấy chẳng phải do duyên số
 
Kể nữa đi anh trăm ngàn niềm vui nỗi khổ hay đớn đau.
Có em đây cô bé ngốc lắng nghe-chốc chốc lại gật đầu
Dẫu lắng nghe xong cũng chỉ biết vỗ về ,anh ơi ngoan nhé !
Em đâu thể biết làm gì hơn thế
Nhỏ bé trong đời em hạt cát mà thôi
Chuyện tình đẹp -chuyện xa nhau-dang dỡ -đợi chờ
Hàng trăm ngàn thi sĩ khác đã viết rồi
Chỉ có anh viết nên những trường thi cổ tích...
 
Chỉ có em con bé ngốc...chờ nghe...kể nữa,nào ! anh nhé.
Những vần thơ cổ tích ta đi tìm... sẽ gặp
Để cuộc đời đẹp mãi những vần thơ.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/95703E89D4B6487C9192B7B9623C168E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 17:44:52 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#31
    Kiều Giang 25.09.2011 22:54:10 (permalink)
    0
              Mưa ơi,lúc nào anh cũng mơ thấy mắt Lọ Lem
             của anh vui !


    THUỞ NỌ MẮT EM VUI
     
                   
    Vai em gầy
    có làm mưa không em,
    Môi em hồng
    màu nắng có hồng thêm?
    Ngọn gió khuya
    có làm thơm hương tóc,
    Trăng có về
    trăng tình tự đêm?
     
    Mắt em buồn
    gầy đường khuya thênh thênh!
    Lối em về
    màu hoa có vàng thêm?
    Kỷ niệm xưa
    có cài mây lên áo,
    Lá hát mừng
    xào xạc dưới chân quen !
     
    Em đã từng
    dìu mưa đi trong gió,
    Hoa rũ buồn
    thuở nọ mắt em vui.
    Anh biết rồi
    đường chim đi qua ngõ
    Là em về
    mùa thu lá bay đi…
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 09:04:25 bởi Kiều Giang >
    #32
      mưa phố núi 27.09.2011 08:37:45 (permalink)
      0
      DÁNG MƠ
       
      Thương nhớ...chỉ đành...theo gió mây !
      Buồn theo tà áo ướt vai gầy
      Buồn theo hình bóng ai xa vời
                    Về trong ký ức...một trời đơn côi.
       
      Ta biết u tình...vương thiết tha !
      Về trong lặng lẽ -duyên mặn mà.
      Người đi một bóng...xa vời vợi
                    Gợi hồn mây gió về chốn xa xôi...
       
      Người đi lặng lẽ ta đợi chờ
      Người về thương nhớ...một dáng mơ !


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/330EDC0679AC4D90A4AC3E611965603F.jpg[/image]
       
      anh Kiều Giang à ! mpn đang hát cho anh nghe đó.Anh có thích hát không?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 08:40:21 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #33
        Kiều Giang 30.09.2011 22:22:46 (permalink)
        0
        Mưa Phố Núi ơi, Lọ Lem cổ tích ơi, những lời ca của em mới ngọt ngào, bay bổng làm sao! Có lẽ anh nghe đến ngàn lần cũng không chán. Xin cảm ơn em đã cho anh những giây phút tuyệt vời. Bài thơ này riêng tặng em, người em mãi mãi đẹp như vầng trăng cổ tích...

        Đi Tìm Ngôn Ngữ Cho Lọ Lem                  




        Hỡi Lọ Lem,
        Em là ai, mà tình yêu chảy tràn bờ nhân thế,
        biến thành thác lũ đổ xuống bình minh của đời anh và cỡi lên ánh chiều tà của ngày vui vĩnh cửu


        Hôm nay, ngày mai hoặc không bao giờ nữa,
        anh sẽ thả neo thuyền tình anh bên bờ biển trời xanh thẳm.
        Điều đó cũng chẳng có nghĩa gì, nếu em không hề cho anh biết ẩn ngữ của tình em.
        Và anh phải mãi đi tìm thứ ngôn ngữ của yêu thương.


        Linh hồn anh sẽ gào thét trên đỉnh núi xanh u tịch,
        phiêu phóng từ cõi vô minh để đi tìm em trong biển tình mênh mông
        chảy qua ngày đêm ,
        không bao giờ ngưng nghỉ.


        Đã từ lâu, anh tự nhốt mình trong hố thẳm cô đơn
        để đi tìm nghệ thuật của kẻ tiên tri đã ngàn năm im lặng.
        Lời nói của anh chìm vào lũng sâu ngày tháng
        và dòng thác tình yêu của em đưa anh vào tuyệt lộ.
        Nhưng tuyệt lộ nào rồi cũng khai mở về biển cả huyền không...


        Vì sao vòm trời trên đầu em luôn thuần khiết xanh trong?
        Anh ngước nhìn lên và gửi bao khát vọng, ẩn thân trong màu mắt em thanh tân diệu vợi, lung linh như muôn ngàn tinh tú.
        Những đêm
        bạch vân huyền vũ,
        trong mắt em anh thấu thị tự thân.


        Xin chúc phúc cho sự mầu nhiệm của cô đơn,
        vì chỉ khi đó em mới thật sự lộng lẫy trong anh và hố thẳm mới ngời ngời ánh sáng.


        Hỡi ngôi sao huyền bí của anh!
        Có phải em là dòng suối ngọc thiên thu?
        Em là dòng sông chảy bên kia bờ thiện ác?
        Em là vầng mây ẩn hiện cõi phôi pha? Em là khung trời hồn nhiên thăm thẳm?
        Em là tiếng chuông mơ hồ bên bờ trăng lạnh,
        dội vào ngan ngát thiên thanh , để biến anh thành kẻ hào sảng tình yêu của thế gian này!


        Lọ Lem ơi,
        anh sẽ xua đuổi và nguyền rủa cái bóng đêm hèn nhát trong anh,
        để cho trước mắt anh, tiếng thơ em đời đời thánh thiện.
        Anh rước em về hiện hữu giữa đam mê.


        Đêm nay, những giọt mưa long lanh trên phố núi cao vời vợi,
        anh mơ thấy em đang ngồi ve vuốt vầng trăng,
        trải những câu thơ ngọt ngào lên làn mây ấm, hát bài ca mơ mộng ru anh.
        Nhớ em ,anh dắt Shad-na đi vào muôn thuở,
        và hẹn với em rằng anh sẽ dành cả đời để trả nợ tình em .


        Nhưng em ơi, những ánh sao xa kia không bao giờ nói hộ ,dẫu đêm đêm vẫn chiếu rọi tình anh.
        Hỡi ngôn ngữ của trời xanh, hãy phóng ra những ngôn từ huyền ảo,
        vì ta đã chán ngấy những sáo mòn dung mạo của nhân gian.


        Ta sẽ vượt qua trùng dương bao la để đi tìm ngôn ngữ.
        Buồng ngực ta đã căng phồng dữ dội
        và sẽ chuyển thành cơn bão, thổi về phía nàng hung bạo cuồng mê.


        Hỡi Lọ Lem,
        anh chẳng cần đi tìm thượng đế nơi thiên đường cũ kỹ,
        mà anh chỉ muốn tìm em trong giấc mơ sáng tạo.
        Anh đang đi tìm ngôn ngữ cho tình em!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 23:23:31 bởi Kiều Giang >
        #34
          mưa phố núi 01.10.2011 17:34:45 (permalink)
          0
          Anh Kiều Giang nè ,bài thơ hay tuyệt vời luôn đó ! em thích lắm
          từ từ suy nghĩ em sẽ họa sau anh nhé ,tặng anh thêm một khúc hát ân tình


          KHÚC THU

          Gió thu về ,làn nước lao xao.
          Chiếc lá nào nhuộm sắc tương tư
          Cơn mưa phùn nhòa trên phiến lá
          Vỗ giấc nồng ,người lữ thứ cô liêu.

          Trời im vắng ,tìm con nắng nơi đâu?
          Mây lang thang bồng bềnh mùa thu cũ
          Chiều nhung nhớ ,người yêu dấu xa ơi
          Thu vội vàng ,chờ với ! cơn mưa sầu.

          Từng chiếc lá,đùa theo gió rơi rơi...
          Trăng mờ bên suối !

          Nai lạc đàn ngơ ngác giữa đêm thâu
          Người lữ khách tìm hơi ấm nơi đâu?
          Sao dừng chân bên bờ suối vắng.

          Đêm thu ngàn ,trăng chênh chếch nơi đầu ghềnh
          Tiếng gió than ru nhịp reo tiếng suối
          Hồn lặng lẽ chờ thương nhớ chơi vơi.
          Một chiếc lá khẽ rơi trôi theo giòng nước

          Niềm thương nhớ hòa mong ước đêm nay
          Về phương ấy ta cùng say mộng lành
          Một lều vắng một tiếng hát canh thâu
          Thu xa vời hương gió ru tình sầu

          Người lữ thứ một chiếc bóng liêu xiêu
          Tình nhân hỡi ,ta hoài mãi như tình đầu.



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8135F3F3B6384F54A80AC69ABA885849.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 17:39:22 bởi mưa phố núi >
          #35
            mưa phố núi 02.10.2011 15:02:33 (permalink)
            0
            HÃY CHÁY LÊN NGỌN LỬA

            Hãy bùng lên ngọn lửa trái tim anh !

            Dẫu tuổi anh đã qua rồi những khát khao nông nổi
            Dẫu khuôn mặt em có già đi bởi thời gian
            Trái tim ta muôn đời dẫn lối
            Khi yêu đương ta sẽ mù lòa.

            Hãy để ánh nắng chiều dẫn dắt trái tim ta
            Hãy để ngọn lửa từ hư vô bùng lại
            Cháy lên những say mê - quyến rũ - diệu kỳ

            Anh hãy lắng nghe đi !
            Trong gió thoảng tiếng hư vô vang vọng...
            Trong say mê ta đã có thiên đường
            Dẫu chỉ ảo mờ thấp thoáng giữa trần gian...

            Anh hiện hữu bên kia bờ ảo vọng.

            Ừ ! phải đấy tiếng lòng ta say mộng
            Mộng bình thường-huyền hoặc giữa trần gian
            Cây hạnh phúc sinh trái ngọt thiên đàng

            Dẫu trái cấm anh ơi ! em vẫn mơ màng nếm thử

            Để một lần được cháy trong tim anh
            Ôi ngọt lành ! ngọn lửa thiêng vĩnh cữu

            Chần chờ gì ta không thắp niềm tin !


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/15E55FA211054BCAB0AECB09BE3A65B7.jpg[/image]
            #36
              Kiều Giang 02.10.2011 22:46:19 (permalink)
              0
              Mưa ơi, xin cảm ơn bài thơ tuyệt vời của em và bây giờ anh" xin được hoá đá bên em"
               
              XIN ĐƯỢC HÓA ĐÁ BÊN EM

              Em ơi, hãy thắp trong tim nhau ngọn lửa
              Tay em dịu dàng, lửa tình yêu sẽ cháy mãi ngàn năm
              Anh chẳng còn một thời nông nổi
              Nên yêu em với tất cả trái tim loà

              Em hãy trao anh thanh kiếm
              Để anh chặt đứt không gian và thời gian thành trăm mảnh
              Cho anh và em chẳng còn bất hạnh
              Ta phải chịu ngàn trùng cách xa

              Có phải chiều nay em về trong cánh hoa
              Run mềm dưới hạt mưa thu thơm ngát
              Anh mãi đi tìm em trong câu hát
              Mà em vừa trao anh đêm qua

              Anh muốn nuốt mùa thu vào hồn như nuốt đôi mắt và trái tim em
              Ai bảo mùa thu và em cứ xen vào nỗi nhớ?
              Thế mà mùa thu cứ đi hoài đi mãi
              Không phải như thơ và em cứ âm thầm ở lại giữa hồn anh

              Như mặt trời không bao giờ tắt trong mắt em
              Nên anh cứ như bóng đêm thèm đôi mắt
              Tiếng lòng em như mưa khuya dìu dặt
              Anh bước giữa trần gian yêu khoảnh khắc em về

              Ngày mai em nhé, ta cùng ăn trái cấm
              Để một đời được cháy giữa tim nhau
              Anh sẽ trải trên da thịt em hoa gấm
              Ta dắt tay nhau đi giữa thiên đàng

              Và nếu một ngày kia đôi ta cùng hoá đá
              Để cùng hiểu sắc màu nghiệt ngã của thời gian
              Anh chỉ thèm được hoá đá bên em
              Cho anh biết tiếng thơ mềm của gió

              Em ơi ! Anh biết tình yêu em là hằng có
              Ta sẽ chôn vùi đau khổ lại trần gian.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 10:46:50 bởi Kiều Giang >
              #37
                mưa phố núi 04.10.2011 15:15:00 (permalink)
                0
                 HÓA ĐÁ

                Hóa đá trái tim nhau

                Hóa đá tình sâu bất tử
                Với tình yêu ta không bao giờ cũ
                Mộng đầy vơi ta mang theo về cõi thiên đường !

                Nếu một ngày trái đất vắng bóng anh
                Em lấy ai để trốn cơn bảo tố
                Bờ vai nào sẽ cho em chỗ dựa
                Ngăn cơn gió chướng thổi hất vào tim em

                Sẽ lấy ai đau đáu ánh mắt nhìn
                Biết lấy ai để vu vơ hờn dỗi
                Mộng và mơ trái tim em vô tội
                Ngã vào đâu tìm một chỗ núp mưa

                Anh yêu hỡi kẻ ẩn danh khuất mặt
                Chần chờ gì không soi rõ tim nhau
                Có vầng trăng lơ lững ở trên đầu
                Vẫn chứng giám cho tình em bất diệt

                Anh chẳng tin nên bỏ đi biền biệt
                Khuất nẻo mờ chỉ ăn vụng tình em
                Anh có dám xưng danh cho em rõ
                Anh là ai thật sự tại thi đàn?

                Vũ hội hóa trang bắt em làm Lọ Lem thần thoại !
                Anh nắm chắc em rồi ,em chẳng biết anh là ai.

                Kiều Giang...Kiều Giang....Kiều Giang hỡi !

                Em đi tìm anh trong cuộc đời thường

                Để biết chút vấn vương
                Để được yêu chìu nhung nhớ
                Để trước mặt người...một lần em bỡ ngỡ...
                Buông rơi mặt nạ hóa trang...


                Ta hóa đá trong tay nhau anh nhé !


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/57FD5C011232478CAE9173EF215552BF.jpg[/image]
                #38
                  mưa phố núi 04.10.2011 15:29:06 (permalink)
                  0
                  Xin lỗi anh Kiều Giang ! em nhắc nhở anh một chút -em chỉ có hai trang thơ của Mưa phố núi :
                   
                         -lời tự tình mùa đông
                         -cho em mơ một vầng trăng cổ tích
                  Nếu anh muốn tặng thơ cho em cứ tự nhiên vào hai trang này  ! Em rất vui.Tại sao anh lại để lung tung vào trang của người khác ,sợ phiền lòng bạn thơ. Cũng không tao nhã lắm anh à ! Nhìn cách hành văn của anh em đoán anh là thi sỹ chuyên nghiệp mà ,mong anh hiểu cho em.mpn
                  #39
                    tbngoc 05.10.2011 02:21:38 (permalink)
                    0
                    anh có thể bơi hết vòng biển rộng
                    chỉ có là không hiểu hết được em
                    thế cho nên bao mộng đẹp không thành
                    khi thức tỉnh thì còn đâu em nữa
                    đêm trên biển trăng sao vẫn hứa
                    chỉ có em đã đổi nhuộm tim hồng
                    biển có lúc cũng phải khơi gió lộng
                    anh chỉ chờ em mở khóa vườn yêu
                    trăng chẳng cô đơn vì có biển
                    sao vẫn đầy vì đã có trăng soi
                    ----trinhbao---
                    #40
                      Kiều Giang 06.10.2011 16:46:50 (permalink)
                      0
                       Mưa ơi,Anh xin lỗi vì vô tình post nhầm bài vào trang của bạn em, mong anh ấy thông cảm.
                       MPN ơi,Làm sao anh không run lên vì những giọt mưa phố núi đang đậu xuống hồn anh và xin em cho anh được "ăn vụng" chút tình em ! Cảm ơn những vần thơ cháy bỏng và ngọt ngào của em. Anh viết mấy dòng lục bát này cho em nhé.Mấy hôm nay anh bận, xin em tha thứ cho anh vì để em phải đợi chờ...Em vào blog của anh theo địa chỉ ghi ở phần "hồ sơ cá nhân"

                                 TA SẼ TÌM THẤY NHAU

                      Nghiêng lòng hứng giọt mưa ngâu
                      Em đi khuất nẻo sa mù hương bay
                      Em về mộng nở đôi tay
                      Mái khuya đẫm nguyệt - dấu giày nở hoa

                      Tiếng thơ mở khép canh tà
                      Người ơi ! Đồng vọnglời thề trăm năm
                      Em hong tóc nhớ ngày xuân
                      Anh tìm "phố núi" tần ngần chiêm bao

                      Đi-Về gối mộng trăng sao
                      Yêu em hồn đọng trong lời Dạ Kinh
                      Tiếng đêm khép mở phận mình
                      Chờ mai thần thoại ta tìm thấy nhau...


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 06:54:05 bởi Kiều Giang >
                      #41
                        mưa phố núi 08.10.2011 13:17:15 (permalink)
                        0
                        ĐỒNG VỌNG
                         
                        Tìm đâu chàng hỡi mưa Ngâu
                        Giọt rơi tí tách giọt sầu nhẹ êm
                        Thoảng đưa giấc mộng qua thềm
                        Vẳng trong lời gió hương đêm thoảng tình
                         
                        Bên em nổi nhớ dịu êm
                        Bên chàng ngóng đợi dưới thềm mưa Ngâu
                        Ai xui mưa nối nhịp cầu
                        Để cho Ô Thước bắt đầu duyên thơ
                         
                        Mộng huyền ảo trăng tỏ mờ
                        Gió ru lời gió ,mây vờn tình mây
                        Đêm thu lẳng lặng chốn này
                        Dưới trăng đồng vọng thoả bày tương tư 


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B596CE19C57B45F195B7D0D969E59FC2.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 14:41:25 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          Kiều Giang 08.10.2011 17:53:08 (permalink)
                          0
                          ĐOẢN KHÚC MÙA NGÂU



                          1.
                          Mắt em bờ vắng nợ nần
                          Vai em gầy guộc-nửa tầng mây xa
                          Đêm sâu vướng mộng tay ngà
                          Giấc thu ngờ nghệch-đông qua ngang mày
                          2.
                          Rượu đào em chuốc chẳng say
                          Mà sao sợi tóc lại ngây ngất chiều
                          Làn môi em nói bao điều
                          Anh nghiêng gánh mộng liêu xiêu mái trời!
                          3.
                          Em ôm mưa gió vào đời
                          Đò anh lỡ chuyến-chơi vơi đứng chờ
                          Môi quỳnh em nở hoang sơ
                          Cho anh gối mộng lên bờ môi em
                          4.
                          Gánh tình dốc núi triền sông
                          Trượt chân anh ngã giữa lòng trường giang
                          Áo em quấn lụa trăng vàng
                          Rủ anh tìm đến trần gian hẹn thề
                          5.
                          Bây giờ gió bấc lại về?
                          Giọt đông nằng nặng bốn bề lặng câm
                          Xin đừng khép cửa phòng không
                          Để đêm anh gửi chăn bông tặng người
                          6.
                          Tình xuân tay mộng anh đầy
                          Em say giấc điệp- trăng gầy tiên dung
                          Nợ tình áo mỏng còn vương
                          Cho anh gửi lá trầu không nõn nà

                          7.
                          Mùa Ngâu hoa nắng mặn mà
                          Cho trăng đợi mộng cho hoa đợi tình
                          Dẫu rằng trần thế vô thường
                          Anh ngồi đợi gió ngàn phương em về…
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 21:45:26 bởi Kiều Giang >
                          #43
                            mưa phố núi 10.10.2011 13:29:52 (permalink)
                            0
                            CHIỀU RA PHỐ
                             
                            Lang thang xuống phố chiều nay
                            Ơ hay phố vẫn như ngày xa xưa

                            Trời đang nắng bỗng đổ mưa
                            Ta đang buồn bực chạy mưa trốn đời
                             
                            Giấu làm chi nữa ta ơi
                            Khối tình chín đỏ giả vờ như không
                            Mặc anh đêm ngày ngóng trông
                            Mặc anh thương tiếc chờ mong muộn màng
                             
                            Mặc đời ta cứ lang thang
                            Rong chơi thỏa sức vỏ vàng chiều nay
                            Mặc cho gió tốc mưa xoay
                            Mặc anh nơi ấy mộng say tình buồn
                             
                            Mặc anh ,lệ đổ mưa tuôn  !
                            Ơ hay ta lại nhuốm buồn vì đâu ?
                            Trời chiều vẫn đổ mưa Ngâu
                            Mặc ta nổi nhớ , âu sầu mình ên
                             
                                          Ướt mình...nổi nhớ dịu êm !
                                          Ướt Anh nỗi nhớ...bên thềm mưa loang.


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BA6C2C41A3BB489C919D8B5162774244.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 14:53:46 bởi mưa phố núi >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              Kiều Giang 11.10.2011 16:24:03 (permalink)
                              0
                                        MPN ơi, em có Blog riêng không? Cho địa chỉ để anh "qua cầu đón em" nhé!
                                
                              QUA CẦU ĐÓN EM

                              Em về
                              phố nhớ
                              chiều say
                              Mưa ơi!
                              đừng ướt
                              đôi mày em xanh
                              Mắt buồn
                              chiều tím
                              long lanh
                              Môi em chín mọng!
                              Chờ anh không nào?
                              Nghiêng vai
                              hứng giọt mưa rào
                              Mưa qua lối mộng,
                              mưa vào trong tim.
                              Tìm em mấy độ?
                              Đường chim!
                              Nẻo quyên mùa vắng!
                              Biết tìm nơi đâu?
                              Chiều vàng
                              nhìn vạt mây trôi
                              Chênh vênh tình rụng
                              trên đồi Dạ Kinh.
                              Bao giờ
                              em nói yêu anh?
                              Bao giờ
                              cho chuyện chúng mình
                              thành đôi!
                              Bao giờ
                              mới hết
                              tương tư?
                              Ôm MƯA đánh giấc
                              lưng trời Sắc Không
                              Bao giờ
                              môi ấm giấc nồng
                              Cho anh chết giữa
                              tiếng lòng em ru
                              Cho anh
                              tát cạn mạch sầu
                              Và anh
                              khoác áo
                              qua cầu đón em...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 16:01:15 bởi Kiều Giang >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9