Biển Khát
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 376 bài trong đề mục
mưa phố núi 11.10.2011 16:30:05 (permalink)
0
ĐỒI DẠ KINH là gì hở Anh ? nghe lạ quá không hiểu ,mpn.
#46
    Kiều Giang 11.10.2011 17:44:30 (permalink)
    0
    MPN ơi, Dạ kinh là kinh cầu vào ban đêm. Ở đây tác giả muốn thi hoá mối tình của mình nên dùng từ" đồi Dạ Kinh". Mối tình ấy có được là do mình cầu nguyện đêm đêm...Cảm ơn em đã đọc.Lúc này bên ấy là 3 giờ sáng mà em còn thức sao? Giữ sức khoẻ đấy cô bé ạ! Mong em vui
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 17:49:20 bởi Kiều Giang >
    #47
      mưa phố núi 12.10.2011 15:40:50 (permalink)
      0
      À ! ra thế , theo cách giải thích của Anh thì đồi Dạ kinh đẹp quá à ,có phải chỉ mỗi mpn trong ấy không Anh ?

       LÃNG MẠN TRÊN ĐỒI 
       
      Không gian chỉ có ba chiều
      Anh thêm chiều ảo đồi tình Dạ Kinh
      Em say nổi nhớ thình lình
      Ngẩn ngơ chiều ảo riêng mình đấy thôi

      Cuộc đời em bị khóa rồi
      Trong mơ em vẫn về đồi Dạ Kinh
      Tình yêu trái chín lặng thinh
      Ảo tình ảo mộng đường tình thiên thai

      Về đâu nổi nhớ ai hoài
      Nghe tương tư gọi miệt mài kinh đêm
      Lạc đàn lẻ bạn chim quyên
      Chưa ăn trái nhãn ,chưa giềng đủ say
       
      Qua cầu tránh gió áo bay
      Con tim ai vẫn mãi say...lên đồi.


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/336AEDB543E745D9A2EA620B54B66E94.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 15:16:34 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #48
        Kiều Giang 13.10.2011 18:31:02 (permalink)
        0
        MPN ƠI, TẤT NHIÊN ĐỒI DẠ KINH CHỈ ĐÓN NHẬN NHỮNG GIỌT MƯA ĐANG GIĂNG MỜ PHỐ NÚI. NƠI ẤY CHỈ CÓ LỬA CỦA LÒNG ANH VÀ MƯA CỦA TÌNH EM.

        THIÊN THU CHO NGƯỜI

        Kể từ người bỏ cuộc vui
        Ta về
        thắp lửa trên đồi Dạ Kinh
        Nghiêng trăng
        uống cạn bóng mình
        Nghiêng đời
        uống cạn dòng sinh tử này
        Nhớ xưa
        em chuốc mộng say
        Bây giờ
        anh chuốc
        những ngày cuồng ca
        Sóng cồn
        biển nhớ tìm hoa
        Vì người
        thức suốt canh tà
        mai sau
        Kinh này
        niệm một dòng thôi
        Áo này
        đã nhuộm mấy màu cuồng si
        Em
        từ lỡ bước ra đi
        Cành hoa tím
        chạm bờ mi sững sờ
        Tiếng lòng nhỏ giọt
        vào thơ
        Gọi người
        trở giấc
        bên bờ thực hư
        Người ơi ! Nào! Cứ phiêu du
        Tim nay
        hoá đá thiên thu
        cho người
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 17:37:01 bởi Kiều Giang >
        #49
          mưa phố núi 14.10.2011 13:46:52 (permalink)
          0
          I WOULD LIKE TO FEEL YOUR LOVE
           
          Mong một ngày sẽ hiểu được tình anh
          Dẫu em chẳng phải là cô bé ấy
          Dẫu không phải anh  đâu , mối tình đầu.
          Không có đầu và sau - tình yêu muôn đời bất diệt !
           
          Như nắng ở trên đầu ,mưa rớt trên vai
          Như những con đường ta đi ngày mỗi ngày
          Như trái chín trên cành hoài đợi
          Dẫu muộn màng hương lửa yêu đương...
           
          Như những câu thơ tình yêu không bao giờ thừa ,chỉ thiếu.
          Như mặt trời mãi mãi mọc phương Đông
           
          Lời thơ Anh vô cùng đẹp đẽ !
          Nếu mà trái tim Anh như thế ?
           
          I WOULD LIKE TO FEEL YOUR LOVE IN DREAM.


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9A99208D19B44D98B4F68BB032D702E0.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #50
            Kiều Giang 17.10.2011 00:03:03 (permalink)
            0
            MPN ơi, Xa em anh chỉ còn "vào cuộc lưu đày"
                      
            VÀO CUỘC LƯU ĐÀY
            Đem thân
            vào cuộc lưu đày
            Nay về giữa chợ
            đời bày cuộc vui?
            Thu đông xuân hạ ngậm ngùi
            Mỏng môi trần thế
            chịu lời đa đoan

            Người đi
            theo mấy nẻo đường?
            Ta về
            góp nhặt vô thường
            gọi tên
            Bao giờ
            nắm được tay em
            Nằm mơ
            sỏi đá
            khát thèm
            còn nguyên

            Mai kia
            hồn có nghe buồn
            Thì xin tìm đến
            cội nguồn xa xăm
            Thôi đành
            nhốt nguyệt vào trăng
            Thôi đành.
            Bóp chết trăm năm.
            Thôi đành!

            Tiếng ai
            gọi giữa vô cùng
            Rủ ta uống cạn trăng tàn
            thâu canh
            Mốt mai
            mộng thực
            phiêu bồng
            Lần tay theo dấu
            Sắc Không cõi này...


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 22:14:30 bởi Kiều Giang >
            #51
              mưa phố núi 17.10.2011 15:11:55 (permalink)
              0
              Mỗi đêm anh nguyện cầu Ta gặp nhau trong mộng. Đồi Dạ Kinh là chốn của riêng mình.Em đưa anh vào mộng xinh xinh-mpn

                           MƯA RU ANH NGỦ
               
                              " Mẹ ru em thuở còn thơ ,lời xa xưa bây giờ ru Anh
                                      Gió nồm gió lại hanh,bể dâu thì đành bể dâu..."
               
               
               Ngủ ngoan nhé Anh yêu ! Kệ ngoài kia mưa đổ
              Mưa làm khúc nhạc êm đềm ru Anh giấc nồng say.
              Khúc hát ru xưa ngày còn thơ mẹ hát
              Em bây giờ hát lại ru anh.

              Ngủ đi anh dẫu đời muôn nổi khổ
              Mỗi ngày rất dài chạy đua với áo cơm
              Công việc bắt anh phải tần tảo sớm hôm
              Em bên Anh cùng sớt chia dâu bể
              Ta có nhau đời vẫn đẹp như mơ  !

              À ơi ! Anh ngủ giấc thơ.
              Em ngâm nữa nhé gởi vừa đủ thương
              Ru Anh tròn giấc mộng thường
              Nợ cơm nợ áo , nợ em tình nồng.

              Cơn mưa vừa dứt bên song
              Ánh trăng le lói chợt hồng giấc mơ
              Vai em ấp trọn dại khờ
              Vòng tay âu yếm đón chờ tình anh.

              Đời ru anh giấc mộng lành
              Em ru Anh giấc mộng hương nồng nàn
              Ngủ đi một giấc mộng ngoan
              Lời ru xưa cũ kết mành trăng mơ.


                         "...Thuyền ai xuôi ngược ví dầu ầu ơ ,thuyền ai xuôi ngược còn mãi tìm nhau ? Anh ở nơi đâu ,có là quê hương ? vòng đôi tay lại vỗ về đời em..." 
                                     -Bài hát RU ANH-dân ca Bắc Bộ -  




              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CC553A1AC55D49ECB0BB36A62C84D900.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 15:14:10 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #52
                Kiều Giang 18.10.2011 17:53:17 (permalink)
                0
                Cả đời anh vẫn thích nghe mưa rơi. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế. Đêm nay, anh nằm nghe mưa ru hồn mình,cùng em đi vào cõi xa xăm...

                GIỮA MUÔN TRÙNG ANH THẤY BÓNG EM

                Trên đồi Dạ Kinh - anh ru em ngủ
                Hãy ngoan hiền - mộng đẹp em yêu
                Dẫu đời ta còn bao nỗi khổ
                Xin em về - trong giấc mộng bình yên

                Vẫn biết mỗi ngày - phải chạy đua với áo cơm
                Trong tim ta - vẫn còn bao khát vọng
                Ở nơi ấy - đời em biển động
                Và ở nơi này - anh nghe từng cơn nhói trong tim

                Ngủ đi em! Trăng đêm nay vàng thêm nỗi nhớ
                Giữa muôn trùng - anh thấy bóng em
                Anh ngồi ru em - mưa ngoài kia vẫn đổ
                Anh thẫn thờ - hôn từng giọt mưa đêm...

                Anh đợi một ngày - em về cùng mưa bay
                Tim anh hứng giọt đời - xanh mãi mãi
                Tất cả cho em - những gì còn sót lại
                Của một đời - khắc khoải đợi chờ nhau...

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 16:42:56 bởi Kiều Giang >
                #53
                  mưa phố núi 19.10.2011 17:02:54 (permalink)
                  0
                  THEO MƯA VỀ PHỐ
                   
                  Mưa rơi triền núi
                  Nụ hôn em đã trôi xuôi dòng
                  Dòng sông xưa vẫn trôi về bến
                  Nụ hôn em gởi ai bên trời.
                   
                  Theo mưa về phố
                  Hạt mưa rơi ngất ngây trong hồn
                  Chiều mưa rơi có phai niềm nhớ
                  Mặc mưa tuôn cứ trôi xuôi dòng
                   
                  Mưa rơi thềm vắng,
                  Đã vơi đi chưa hay còn nỗi nhớ mong xưa ?
                   
                  Cho nhau là hết,
                  Có ai hững hờ như áng mây kia.
                   
                  Bay đi niềm nhớ ,
                  Nhớ thương mong chờ xin gởi trong mơ
                   
                  Ngày mưa đi mây giăng sầu nhớ
                  Nụ hôn trôi mất đâu xa rồi
                  Nụ hôn ai ước mong tình cuối
                  Nhiều nụ hôn thả trôi xuôi dòng
                   
                  Ngày mưa đi nhắn ai tình cũ
                  Nụ hôn rơi...ngẩn ngơ đi tìm ?


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E9E0301662D143B2A0A2004149C0FE94.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 17:04:15 bởi mưa phố núi >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    Kiều Giang 22.10.2011 23:52:29 (permalink)
                    0
                    Mưa ơi, thật là Mưa huyễn hoặc quá! Em post nhiều hình nên anh có biết hình nào là của em đâu! Bây giờ anh chỉ còn tưởng tượng thôi. Cho biết đi, đừng ú tim nữa.


                    NGƯỜI ĐÃ VỀ HAY CHƯA

                    Ta ru người - cơn gió
                    Ta ru người - mưa Ngâu
                    Mưa về trong nắng sớm
                    Ta ru vào đêm sâu

                    Ta ru lời em nói
                    Ta ru đời em trao
                    Ta ru tình ngủ muộn
                    Trên cánh hồng xôn xao

                    Tóc người mây giăng lối
                    Cho nghiêng chiều hương bay
                    Rong rêu lời đá cuội
                    Theo chân người cơn say...

                    Gió bên trời có hát?
                    Thơm tay người - giấc mơ
                    Phố chong mùa khao khát
                    Người đã về hay chưa?

                    --------------------------------
                    Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
                    Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 22:17:08 bởi Kiều Giang >
                    #55
                      mưa phố núi 25.10.2011 13:44:17 (permalink)
                      0
                      RU KHÚC

                      Ru anh vào cõi mênh mông
                      Ru ta nhẹ một nỗi lòng tương tư
                      Lá vàng mấy độ hương thu
                      Ôi sao mong nhớ ,lẻn về từng đêm.


                      Nghe trăng xao xuyến bên thềm
                      Nghe mây thỏ thẻ êm đềm giấc thu
                      Trần đời ai thỏa phù du?
                      Về bên vách núi ,nghe thu ru hời.

                      *** ạ ơi ! một giấc mơ đời ***



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 13:45:27 bởi mưa phố núi >
                      #56
                        Kiều Giang 26.10.2011 19:59:14 (permalink)
                        0

                                   MUÔN TRÙNG NHỚ EM

                        Gọi người
                        từ cõi mênh mông
                        Mưa qua phố núi
                        bềnh bồng tương tư
                        Tình xa
                        ướt sũng thực hư
                        Chìm sâu lối vắng
                        trăng mơ cuối đường
                        Phố khuya
                        đếm bước tần ngần
                        Áo đêm hương toả
                        dấu chân nhớ người
                        Người về ướp mộng
                        mây trôi
                        Xa xăm mắt biếc
                        khóc đời rưng rưng
                        Trăm năm
                        hương toả ngại ngùng
                        Đá vàng dành đó
                        muôn trùng nhớ em
                        -----------------------------------
                        Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
                        Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 22:52:03 bởi Kiều Giang >
                        #57
                          mưa phố núi 26.10.2011 21:41:27 (permalink)
                          0
                          Hứng giọt Rêu Phong
                           
                          Mắt em chạm bóng chiều tà
                          Áo em chạm khúc quan hà xanh sao
                          Em đi về tận phương nào
                          Tiếng thu vọng đến cội đào cuối đông
                           
                          Lên nguồn hứng giọt rêu phong
                          Tuổi xuân em thả theo dòng nước xuôi
                          Em đi nắng hạ ngậm ngùi
                          Hoa mơ rụng giữa đôi mươi hẹn thề
                           
                          Anh tìm gối mộng sơn khê
                          Tờ thư ngày cũ trôi về thiên thu...
                           
                                       - Kiều Giang-
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6D155FBA99144331B20606440C052E27.jpg[/image]


                          RONG RÊU
                           
                          Em đưa vai gánh lấy
                          Những rong rêu cuộc đời
                          Em đưa tay đón lấy
                          Tình anh nồng chơi vơi
                           
                          Giọt mưa thu lóng lánh
                          Ẩn giấu bao ngậm ngùi
                          Rồi những mùa thu tới
                          Chỉ mình anh mà thôi...
                           
                          Em mở lòng đón nhận
                          Cùng năm tháng cuộc đời
                          Những rong rêu ngày cũ
                          Trôi mãi theo phận người...
                           
                          Em mở hồn đón nhận
                          Hương đê mê cuối đời
                          Để rong rêu tàn úa
                          Tan chảy vào biển khơi...
                           
                                    -Mưa Phố Núi-
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 21:53:45 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Thảo Lam 27.10.2011 14:28:48 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Kiều Giang


                                       MUÔN TRÙNG NHỚ EM

                            Gọi người
                            từ cõi mênh mông
                            Mưa qua phố núi
                            bềnh bồng tương tư
                            Tình xa
                            ướt sũng thực hư
                            Chìm sâu lối vắng
                            trăng mơ cuối đường
                            Phố khuya
                            đếm bước tần ngần
                            Áo đêm hương toả
                            dấu chân nhớ người
                            Người về ướp mộng
                            mây trôi
                            Xa xăm mắt biếc
                            khóc đời rưng rưng
                            Trăm năm
                            hương toả ngại ngùng
                            Đá vàng dành đó
                            muôn trùng nhớ em

                             
                                     Kiều Giang


                            Tình Thiên Thu
                             
                            Giữ mãi luôn Anh nhé  !
                            Lời yêu thương muộn màng
                            Cho trăm năm vào chốn
                            Thần tiên vườn địa đàng.
                             
                                                   Gom mây đan nổi nhớ
                                                   Phố khuya ru tình nồng
                                                   Đêm say chong giấc mộng
                                                   Ru em tình mênh mông...
                             
                            Đêm gầy sâu nổi nhớ
                            Thoảng hương đêm bềnh bồng
                            Cho trăm năm một kiếp
                            Tình nhân ơi nghìn trùng...
                             
                                                    Gọi người yêu dấu ơi !
                                                    Môi thơm nồng em với...
                                                    Cho trăm năm lưu đày
                                                    Tình này tình hoài say...

                                                       Thảo Lam


                            * thân mến tặng Kiều Giang và nhỏ Mưa phố Núi yêu quý !
                            chúc hai người thật nhiều hạnh phúc và niềm vui.TL.


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/7C35171E5A4A42A186946C1C8D718912.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 14:38:28 bởi Thảo Lam >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Kiều Giang 27.10.2011 17:52:17 (permalink)
                              0
                              Thảo Lam ơi, xin cảm ơn bạn đả đến thăm và để lại bài thơ thật ấn tượng. Mưa bao giờ cũng đẹp muôn trùng nhưng rất mong manh. Thôi thì cũng xin cho mưa mãi mãi để làm dịu đi cơn khát của hồn tôi.

                                         GỬI EM CHÚT HƯƠNG THẦM
                                                             Gửi Mưa Phố Núi

                              Yêu em bờ tóc vắng
                              Hoang buốt dài nhớ thương
                              Tay muôn trùng đơn lạnh
                              Níu mây ngàn lênh đênh

                              Em về đâu hỡi gió?
                              Xin nói cùng mưa rơi
                              Nơi này ta vẫn nhớ:
                              Người đi về - đơn côi

                              Mắt em trời hiu quạnh
                              Trong vũng tối xa xăm
                              Hoang liêu làn môi mọng
                              Áo buồn phơi tháng năm

                              Rong rêu bờ định mệnh
                              Khe khắt chi cuộc đời
                              Chẳng được - cho và nhận
                              Tê buốt chiều lặng câm

                              Thôi đừng buồn em nhé!
                              Gửi nhau chút hương thầm
                              Tận ngàn năm dâu bể
                              Anh vẫn còn yêu em...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 18:37:00 bởi Kiều Giang >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9