Biển Khát
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 376 bài trong đề mục
mưa phố núi 28.10.2011 13:40:51 (permalink)
0
          Tình Lận Đận
 
                        Anh vẫn hoài yêu em
                        Dẫu muôn ngàn dâu bể
                        Cuộc đời vẫn đẹp thế  !
                        Để tình yêu lên ngôi.
 
Yêu Anh dù muôn lối
Cỏ cây hoa thăng trầm
Đêm đêm trầm ngâm ngắm
Một vì sao lặng thầm.
 
                        Hương bưởi thơm lặng lẽ
                        Hương thầm anh gởi trao...
                        Bờ môi nào buốt giá ?
                        Vỗ về em chiêm bao.
 
Yêu người bằng nổi nhớ
Thả trôi vào hương đêm
Đồi Dạ Kinh nao nức...
Nhẹ ru đời mưa êm
 
               Thiên thu tình lận đận
               Tình này tình hoài mong...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1BE65D3E62D445CDA4245F918C41001F.jpg[/image]
Attached Image(s)
#61
    Kiều Giang 30.10.2011 21:39:04 (permalink)
    0
                ANH SỢ




    Anh sợ phải làm một tinh cầu lẻ
    Để đêm về lấp lánh nỗi cô đơn
    Cho đến bây giờ anh mới có em
    Anh đã thức suốt chiều dài thế kỷ
     
    Anh sẽ đợi một ngày em nói nhỏ:
    “Hai ta đâu phải mãi tinh cầu”
    Anh chẳng hiểu vì sao xa cách mãi
    Suốt hành trình mơ-thực, chẳng vì đâu!
     
    Rồi có những ngày gọi mãi tên nhau
    Hôn lên cánh chút tình sầu em gửi
    Lỡ mai đây cửa bình minh khép vội
    Những đêm dài - hoàng hôn ở phía sau!
     
    Em có hiểu niềm khắc khoải trong nhau?
    Cơn gió thoảng cũng làm đau chiếc lá!
    Đêm trừ tịch - những phiến tình rời rã
    Anh nhặt về từng mảnh vỡ tim đau
     
    Anh sợ mất em - anh lại mất đời
    Anh sợ mất những gì anh chưa có
    Anh sợ mất một vì sao anh biết rõ
    Anh giấu tình em trong nửa vành nôi…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 21:40:39 bởi Kiều Giang >
    #62
      mưa phố núi 31.10.2011 12:26:03 (permalink)
      0
      HỒN THU

      Mùa thu còn mãi chơi vơi
      Tiếc thu ta đứng giữa trời mà trông
      Thu qua đông tới giá băng
      Ngập hồn toàn những chập chung toả vây

      Ở đây trăng chếch nữa đầy
      Ở mô trăng khuyết lại xoay chập chùng
      Bão đi bão đến ngại ngùng
      Giọt mưa chở nặng ân tình tháng năm

      Chiếc giày ai đó bỏ quên
      Thôi thì em mượn làm tin cùng chàng
      Giọt mưa có lúc võ vàng
      Lang thang thềm nhớ đi tìm nụ hôn

      Giọt tình vẫn mãi lênh đênh
      Giọt sầu rạn vỡ Chàng đền em chăng ?
      Gió xa rồi gió lại gần
      Mưa giăng khắp phố ngập tràn hồn thu



      #63
        Kiều Giang 31.10.2011 15:25:57 (permalink)
        0

        THU MƯA TÌNH LẬN ĐẬN



        Ta với bàn tay đêm
        Về tận cùng nỗi nhớ
        Nơi đó có bóng em
        Cùng tình yêu muôn thuở

        Thu mưa tình lận đận
        Trong đáy mắt em xanh
        Ta yêu tình nở muộn
        Trong tim em ngọt lành

        Em về đâu hỡi em
        Bờ môi hờn buốt giá
        Ta hôn thầm lặng lẽ
        Lên nỗi buồn mưa đêm

        Ngoài kia - thềm mưa đổ
        Phải em về hay không?
        Sao em còn chưa ngủ
        Đêm có dài mênh mông?

        Em mùa thu nơi ấy
        Lá mưa về nơi đây
        Biết cùng ai hờn dỗi?
        Khi người còn xa xôi!

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 23:18:02 bởi Kiều Giang >
        #64
          mưa phố núi 31.10.2011 22:16:00 (permalink)
          0
          TÌNH MƠ
           
          Tình này tình hoài mơ...
           
          Đêm chong đèn thao thức
          Lắng nghe lời nguyện cầu
          Nhạc mưa buồn rưng rức...
           
          Tình này tình nồng sâu
          Chúa ngự ở trên cao
          Nhậm lời Anh khấn nguyện
          Mây rũ mềm quanh vai.
           
          Em hiền như con nai
          Ngơ ngác dưới chân đài
          Chúa buồn trên Thánh Giá
          Ban em ơn sũng đầy
           
          Tình này tình trong mơ
          Từ buổi đầu gặp gỡ
          Đã biết duyên kỳ ngộ
          Mộng thật giữa đời thường !
           
          Tình này tình hoài vương...
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3C3868F18BA84687A9A79E7D70E12059.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 22:17:10 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #65
            Kiều Giang 02.11.2011 17:41:47 (permalink)
            0
                  EM ĐI LỆ CHẢY THEO NGƯỜI


            Áo xưa
            ướp mộng thu vàng
            Lời em
            ngụ ở mấy tràng kinh anh
            Mưa đêm phố núi xây thành
            Anh gom nhật nguyệt
            nhuộm nhành sương mai
            Tiếng đêm
            trở giấc hình hài
            Tìm trong hư ảo
            bóng người lặng câm
            Nhớ em
            đợi mộng
            thâu canh
            Em đi
            sông thức
            mưa đêm vọng đò
            Có người gối mộng
            chờ hoa
            Để mai
            nhắp chén quan hà
            xanh xao
            Câu thơ
            từ độ em trao
            Nửa nghiêng biển khát
            nửa chao trăng ngàn
            Tìm em
            đèn hắt hiu vàng
            Lời kinh
            niệm giữa đôi hàng lệ hoa
            Sông kia
            chảy mấy dòng nhoà
            Tình ai
            sóng giữa ta bà nổi trôi
            Có người
            đứng ngó bờ xuôi
            Từ em
            lệ chảy theo người xa xăm...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 19:10:06 bởi Kiều Giang >
            #66
              mưa phố núi 03.11.2011 15:54:47 (permalink)
              0
              LÁ VÀNG MẤY ĐỘ
               
              Lá vàng mấy độ lá vàng mơ
              Nhuộm mùa thu biếc lãng đãng mờ
              Như sương như khói giăng mộng ảo
              Chất chứa tim người những nổi đau...
               
              Thả trôi đi nhé cơn mưa sầu
              Để cho hạnh phúc bình yên ngủ
              Em vỗ về người giấc mộng sâu
               
              Cứ ươm thêm nhé những giấc mơ
              Hoang đường như chưa có bao giờ
              Tình Anh em gói trong tâm tưởng
              Để thấy mình giàu nhất thế gian.
               
              Cho dẫu mai kia giấc mộng tàn
              Ta còn kỷ niệm nhớ miên man
              Còn mãi những vần thơ tiếp nối
              Còn bóng còn hình giữa nhân gian...


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A532A2F1629241A19A9BA8C8C4553FF9.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 16:18:04 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #67
                Kiều Giang 04.11.2011 09:10:31 (permalink)
                0

                       NGÀN SAU VỚI NGƯỜI
                                
                                        
                Gửi MPN

                Thu vàng mấy độ
                về đâu?
                Muôn phương dặm khách
                vó câu
                bụi hồng...
                Ai người
                gieo tiếng tơ đồng
                Sầu khuya
                gió cứa ngang lòng
                có đau?
                Sông ơi
                đừng giục mưa mau
                Và em
                đừng đứng
                bên cầu nước xuôi
                Để mai
                sương trắng quê người
                Câu kinh
                cứu rỗi nụ cười em xa
                Tay em năm ngón
                thật thà
                Cũng thành Vô Lượng
                cũng là bể dâu
                Về đâu? Em hỡi! Về đâu?
                Ai đem hoang vắng
                nhuộm màu thời gian
                Lắng nghe
                từ cõi đá vàng
                Thương người ngồi tiếc
                đôi hàng lệ xanh
                Xin cho lệ ấy
                phù vân
                Mưa trầm hương toả
                trên cành chiêm bao
                Cõi đời
                chẳng đến được nhau
                Thì xin tìm lại
                ngàn sau với người...



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 10:06:52 bởi Kiều Giang >
                #68
                  mưa phố núi 04.11.2011 15:13:57 (permalink)
                  0
                  TỰ TÌNH

                  Gío sẽ mừng nhịp tim em reo
                  Cho mây hiền ngủ ngoan trên vai
                  Cho nắng sớm đùa vui trên tóc
                  Cho thơ anh say mật môi em

                  Lời thì thầm ta hát cho nhau
                  Chia nổi buồn xoa dịu nổi đau
                  Và nổi sầu vì thế tan mau
                  Đưa nhau về chung lối quê hương

                  Có những chiều gọi mãi tên anh
                  Dâng nổi buồn thao thức trong em
                  Đêm giăng sầu vương mắt nai trong
                  Là lúc hồn thoảng nhẹ lâng lâng

                  Cho nhau nhiều biết mấy tin yêu
                  Lời vỗ về tình tự em trao
                  Cho nhạt nhòa nổi nhớ trong ta
                  Đưa nhau về đường cũ thênh thang



                  #69
                    Kiều Giang 05.11.2011 16:00:45 (permalink)
                    0
                                 XIN CHO ANH LÀM LOÀI DÃ TRÀNG
                                                            Gửi MPN

                    Thế là cứ mỗi giọt MƯA là một mặt người?!
                    Để anh trở thành hoang tưởng - u mê
                    Và em cứ vẫn là nàng LỌ LEM anh yêu trong cổ tích
                    Anh đành ôm ấp vầng trăng đêm - méo xệch
                    giữa bầu trời

                    Em cứ ác đi ! Như Bao Tự, Đắc Kỷ, Tây Thi
                    Lật cả ngai vàng dưới làn mi - không cần sám hối!
                    Cứ để cho anh là nạn nhân mà vẫn tự cho mình có tội
                    Ăn năn quỳ mọp giữa thiên đường

                    Em có còn hát những lời ca
                    khi em đọc những vần thơ anh viết từ cõi chết?
                    Cứ như thế đi em, không sao hết...
                    Vì anh biết rằng vẫn còn dài...đoạn kết của tình ta

                    Xin em hãy cứ xa hoa những gì em có
                    Anh sẽ vui vẻ làm loài Dã Tràng xây thành quách cho em
                    Thành quách anh xây từ lúc bình minh
                    Khi vũ trụ rùng mình chờ em thức giấc

                    Vì phận số, anh vẫn hoài yêu lòng biển khát
                    Con sóng xô bờ vẫn đến từ bàn tay định mệnh của em.
                    Trong cơn mơ ,Em có hiểu rằng
                    Con Dã Tràng đang ngơ ngẩn đếm từng ánh sao đêm!

                    Xin tạo hoá cũng hiền như những vần thơ em
                    Khi anh đọc theo lời thì thầm của Chúa
                    Để ngày kia dẫu xa nhau, anh vẫn còn nghe hơi thở
                    Hơi thở của đất trời lẩn trong từng hơi thở của em!

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 19:57:10 bởi Kiều Giang >
                    #70
                      mưa phố núi 05.11.2011 16:53:31 (permalink)
                      0
                      Anh Kiều Giang à !  Bài thơ này thiệt là xấu xí quá đi - ngộ ghê ta. Thôi ! em hổng chơi với Anh nữa đâu. Kỳ chết ?
                      #71
                        Kiều Giang 05.11.2011 17:46:01 (permalink)
                        0
                        Nếu anh là em thì anh rất yêu bài thơ đó! Hi...Hi. Ai bảo em đòi xù anh luôn!
                        Mưa vẫn chưa ngủ hay sao! Bên đó phải là 4h sáng!
                        Ngủ ngon em nhé...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 17:58:30 bởi Kiều Giang >
                        #72
                          mưa phố núi 08.11.2011 15:50:34 (permalink)
                          0
                          DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN



                          Thương nhớ ơ hờ...thương nhớ ai?
                          Sầu đêm một bóng...năm canh dài
                          Ngàn năm rồi sẽ... theo mây trời
                          Lạc vào hư ảo... giục thuyền ra khơi !

                          Ôi ! suốt năm canh... tàn
                          Theo dấu xưa phai... nhòa.
                          Đời em một bóng , cơn mê chiều
                          Tình yêu rồi sẽ... trôi nhạt nhòa
                          Buồn theo dĩ vãng...lạc bước cô liêu

                          Anh hỡi... nơi phương trời !
                          Xa ấy , nhớ thương vời vợi.
                          Biển xanh nghìn sóng... vỗ mạn thuyền
                          Tình yêu dù sẽ... chóng phai tàn ,
                          Gọi hồn thương nhớ... chìm vào cơn mơ

                          Mơ hỡi ! xanh như tơ... trời
                          Giăng biên biếc , theo những cơn mưa... đời
                          Ngàn năm rồi sẽ... trông theo người
                          Tình nhân một kiếp...ta hoài vọng
                          Tràn theo thương nhớ...về...giữa cơn mưa !

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/72BD6BD7D02A4B41B31DF0A7BADEC1D5.jpg[/image]


                          * MƯA không có thơ mới cho Anh , tặng Anh một tình khúc cũ mà em rất thích , được hôn ? Bài thơ dã tràng của Anh kỳ quá , Anh còn để tấm hình kỳ cục hơn nữa ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 15:58:32 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            Kiều Giang 08.11.2011 16:54:06 (permalink)
                            0

                            Mưa ơi, Bài thơ nào của em anh cũng thấy hay, trĩu nặng tâm tư. anh sẽ làm thơ cho em và vì em. Bài thơ vừa rồi của anh là sự dỗi hờn và cam chịu, em không thấy sao!
                            Bức tranh có tựa là SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN VENUS của ALEXANDRE CAPANEL ,một bức hoạ tuyệt mỹ mà sao  em bảo là kỳ? Chắc là em còn đẹp hơn thế phải không? Chúc em vui nhé.
                            #74
                              BĂNG NGUYỆT 08.11.2011 23:48:52 (permalink)
                              0
                              Nhờ nơi này mà bn dc đọc nhiều thơ của anh KG đó nha... chúc anh vui và sáng tác mạnh nè.
                              Khi nào in tập thơ nhớ gửi bn 1 cuốn nữa nheng
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9