Góc Khế : Âm Nhạc Là Hơi Thở
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
Mầu Hoa Khế 08.01.2012 00:41:13 (permalink)
Mầu Hoa Khế xin chúc CtLy và những người bạn thầm lặng ghé qua GÓC KHẾ một MÙA XUÂN ẤM ÁP bên cạnh người thân .

Mỗi lần vô GÓC KHẾ cứ bị bắt nghe Lý Con Sáo Bạc Liêu mong thông cảm vì lý do không lấy bài hát ra khỏi .


#16
    Mầu Hoa Khế 08.01.2012 00:45:26 (permalink)
    WOW thật vui quá khi qua trang mới không bị nghe LCSBL nữa .

    Xin gửi tới một ca khúc mới






    http://www.box.com/s/a4stcjbna2cj5xm67ipq
    Xin bấm vào link để nghe

    Tình Khúc Thứ Nhất

    thơ : Nguyễn Đình Toàn
    Nhạc : Vũ Thành An

    Tình vui theo gió mây trôi
    Ý sầu mưa xuống đời
    Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
    Mấy tuổi xa người
    Ngày thần tiên em bước lên ngôi
    Đã nghe son vàng tả tơi
    Trầm mình trong hương đốt hơi bay
    Mong tìm ra phút sum vầy

    Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
    Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
    Lời nào em không nói em ơi
    Tình nào không gian dối
    Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

    Lá thốt lên lời cây
    Gió lú đưa đường mây
    Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
    Lúc mắt chưa nhạt phai
    Lúc tóc chưa đổi thay
    Lúc môi chưa biết dối cho lời

    Tình vui trong phút giây thôi
    Ý sầu nuôi suốt đời
    Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
    Dù trời đem cay đắng gieo thêm
    Cũng xin đón chờ bình yên
    Vì còn đây câu nói yêu em
    Âm thầm soi lối vui tìm đến

    Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
    Bước lạc sa xuống trần
    Thành tình nhân đứng giữa trời không
    Khóc mộng thiên đường
    Ngày về quê xa lắc lê thê
    Trót nghe theo lời u mê
    Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
    Nhưng còn dăm phút vui trần thế
    #17
      Mầu Hoa Khế 08.01.2012 00:51:14 (permalink)
      CtLy ơi GÓC KHẾ sẽ có một vở thoại kịch cho mùa XUÂN sẽ ra mắt trong nay mai .


      #18
        Ct.Ly 08.01.2012 18:28:51 (permalink)
        #19
          Mầu Hoa Khế 13.01.2012 01:48:43 (permalink)

          Trích đoạn: Ct.Ly

          Chào Mưa Phố Núi

          Cũng cùng một Soạn giả : Hừa Y Mông chắc là hay đó Mưa há

          vậy cho CtLy đặt một chỗ nhé, ghế Vip hay gần gần sân khấu tí nhá, nếu ngồi xa quá chắc khg nhìn rõ các diễn viên thì mất hay đấy Mưa Phố Núi há

          vậy mọi người cùng CtLy nhớ đón coi ban kịch của Mưa Phố Núi sẽ ra mắt khán giả trong nay mai

          Chúc Mưa Phố Núi toàn thể ban kịch một năm mới phát tài, may mắn và ra nhiều kịch bản cho khán giả được " nghe " nha
          Riêng " Soạn giả Hồng Y Mông " nhiều hạnh phúc, an khang và vạn sự như ý


          Ct.Ly ơi box. net quá tải nên không bỏ trực tiếp lên diễn đàn được . Xin CtLy gõ nhẹ ngón tay theo link này để nghe kịch nhé , sorry

          http://mientaongo.net/diendan/index.php?/topic/248-ganh-hat-d%E1%BB%9Di-th%E1%BA%AFm-t%C6%B0%C6%A1i/page__st__550


          Tình Yêu Nghiệt Ngã

          Dựa theo kiệt tác LÔI VŨ của TÀO NGU
          Soạn giả HỪA Y MÔNG
          Kỹ thuật CHIỀU BUỒN



          Diễn Viên

          CHIỀU BUỒN -trong 2 vai - TRÂN -SÂM
          HOÀNG THU DIỆP - trong vai- BÌNH
          MƯA PHỐ NÚI - trong 2 vai - Ỷ LAN - GIA LINH
          Và sự góp mặt của ANH HƯNG - trong vai - PHÙNG THÂN

          LỜI DẪN

          HỪA Y MÔNG



          Tình Yêu Nghiệt Ngã là một kịch bản được soạn giả Hừa Y Mông dựa theo kiệt tác nổi tiếng Lôi Vũ của tác giả Tào Ngu . Vở kịch Lôi Vũ được trình diễn trên sân khấu và đã được rất nhiều diễn viên và khán giả về bộ môn thoại kịch yêu thích . Hừa Y Mông chỉ là một thành viên trên diễn đàn của thế giới ảo , lần đầu tiên thử nghiệm viết về một vở bi kịch . Cùng hai người bạn là Chiều Buồn đảm trách về phần kỹ thuật và anh Hoàng Thu Diệp cũng là một soạn giả về bộ môn Cổ nhạc . Cả ba chúng tôi cùng góp một bàn tay với mong ước sẽ mang lại cho các ACE và các khán thính giả yêu thương bao lâu nay có được một giây phút thoải mái trong đời sống và một chút hoài niệm về bộ môn thoại kịch của một thời vang bóng đã qua .



          Một câu chuyện tình bi thương giữa những con người với những tình yêu không có đoạn kết . Định mệnh dưới ngòi bút của tác giả Tào Ngu đã đưa ra một sợi dây thòng lọng siết cột rối ren những nhân vật lại bằng những tao ngộ nghiệt ngã mà mối gở duy nhất của sợi dây định mệnh kia là nỗi đau tuyệt vọng là sự hối tiếc muộn màng .

          Câu chuyện chỉ vỏn vẹn xảy ra trong một ngày . Chỉ một ngày thôi giữa không gian là một căn phòng khách trong ngôi nhà đồ sộ của ông Phùng Thân khi bên ngoài cơn mưa vẫn còn đang tầm tả nối tiếp không ngưng , những tia sấm chớp thỉnh thoảng dội đập ầm ỉ xuống từ bầu trời cao đầy một màu đen u ám và từng luồng gió mạnh mẽ rít lên quần quật hung hãn từng cơn như muốn hất tung tất cả mọi thứ bay lên khỏi mặt đất .



          Và trong căn nhà khép kín âm u bề thế nhất trong vùng . Ở đó có một chủ nhân ông lúc nào cũng nghiêm khắc lạnh lùng , nhưng bên trong cõi lòng luôn giấu kín ông mãi mãi tự hối về một người đàn bà tên Gia Linh , người đàn bà cũng là người đầy tớ cùng ông vụng trộm yêu thương đã hạ sanh ra một đứa con trai tên là Bình . Sự phân biệt giai cấp và những định luật khắc khe của thời đại phong kiến , người đầy tớ không được sự chấp thuận của bề trên , những con người mang máu lạnh chỉ giử lại đứa con rồi xua đuổi người mẹ ra khỏi nhà ... Cũng là một ngày mưa rơi không ngớt và bên dòng sông người ta chỉ còn nhìn thấy lại một đôi giày nằm lăn lóc trong đám cỏ mưa bùn ướt đẩm .



          Những tin đồn không căn cứ rõ ràng , ông Phùng Thân nghĩ rằng Gia Linh đã chết .Vào những năm sau đó một người đàn bà trẻ tuổi được ông cưới về làm vợ tên Ỷ Lan và sanh cho ông thêm một đứa con trai tên là Sâm . Ông cưới vợ chỉ muốn khỏa lấp đi hình bóng của người xưa . Người vợ trẻ cảm thấy lạc lõng cô đơn trong căn nhà rộng lớn và đã gặp được người cùng cảnh ngộ . Tuổi đời không chênh lệch bao nhiêu nên tâm hồn họ dễ tìm đến bên nhau .Bình đứa con trai khi lớn lên vẫn mang trong lòng sự oán hận người cha đã tàn nhẫn xua đuổi người mẹ đẻ tội nghiệp ra khỏi nhà . Lòng oán hận và tuổi trẻ nông nổi mù quáng nên từ khi có người mẹ kế xuất hiện , Bình tìm tới bà ta như một cái phao , càng ngày với những sự an ủi chia sẻ cho nhau Bình cùng người mẹ kế đã rơi vào một thứ tình yêu đầy tội lỗi .



          Căn nhà u ám lại càng u ám thêm cùng sự đồng lõa của bóng tối . Đứa con trai thứ hai được người mẹ kế sinh ra lớn lên trong một gia đình thiếu mất đi tiếng cười thì định mệnh lại thêm một lần nữa ra tay thật cay độc, bàn tay cay độc kia đưa đẩy thân phận của một cô gái trẻ thơ ngây đến nơi căn nhà đồ sộ đó để làm đầy tớ . Sự xuất hiện của Trân vui tươi yêu đời giống như môt. luồng sinh khí mới làm thay đổi đi tâm hồn lạnh lùng và thờ ơ của hai cậu con trai . Cả hai vị thiếu gia cùng rung động trước vẻ đẹp mộc mạc đáng yêu của cô người làm công và họ đã mang lòng thầm yêu ...



          Trân là ai ? người đàn bà tên Gia Linh có thật đã chết ? .Tình yêu giữa hai cậu chủ và cô gái người làm công sẽ đi về đâu ? Toàn bộ câu chuyện sẽ được kết thúc như thế nào ? Câu chuyện chỉ xảy ra đúng một ngày và bàn tay của định mệnh đầy móng vuốt sắc bén kia sẽ vồ chụp vào số mệnh của con người nào trong căn nhà đó giữa cái không gian tối tăm mù mịt mưa gió tả tơi với những tiếng sét giáng xuống dứt khoát đoạn lìa ...
          #20
            Mầu Hoa Khế 22.01.2012 07:07:51 (permalink)




            Xin bấm vào link để nghe

            http://www.box.com/shared/78gbzhk17g
            #21
              Ct.Ly 22.01.2012 16:08:40 (permalink)
              #22
                Mầu Hoa Khế 26.02.2012 13:38:13 (permalink)

                Trích đoạn: Ct.Ly

                Ct.Ly mến chúc Mùa Hoa Khế nhiều an vui, hạnh phúc,
                may mắn và tràn đầy sức khoẻ cho năm Nhâm Thìn và đem giọng hát của mình làm vui cho đời






                Mời Ct.Ly nghe Khế hát cuối tuần cho vui



                Xin bấm vào link để nghe

                http://www.box.com/shared/ze2ceatvap



                Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
                Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
                Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
                Còn tim em khát khao yêu thương.

                Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
                Đừng để em một mình nơi chốn này
                Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
                Và hãy nói anh vẫn yêu em.

                ĐK
                Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
                Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
                Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
                Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến
                Trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim
                Nghe xao xuyến đã ngủ quên.

                Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
                Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
                Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
                Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 13:41:35 bởi Mầu Hoa Khế >
                #23
                  Mầu Hoa Khế 26.05.2012 01:13:43 (permalink)



                  xin bấm vào link để nghe

                  https://www.box.com/shared/z94ci0g7i6


                  Màn đêm xuống dần
                  Một mình đơn côi
                  Bước chân rã rời
                  Ðôi mi buốt giá
                  Thoáng xa tiếng đàn
                  Kỷ niệm đâu đâỵ
                  Nhắc em nhớ hoài
                  Dĩ vãng hôm nao


                  Nhớ xưa những ngày
                  Mình còn trong tay
                  Có em nói cười
                  Xinh như tiếng hát
                  Có em cúi đầu
                  Nụ hôn trao nhaụ
                  Thoáng trong tiếng đàn
                  Nước mắt ly tan

                  Hỡi, hỡi người tình đã đi xa trong đời
                  Ngày vui năm ấy có còn lại gì cho nhaụ
                  Bao mơ mộng còn đâu

                  Ðèn đêm đã tàn
                  Còn lại mình em
                  Có ai biết rằng
                  Sau lưng tiếng hát
                  Có đôi mắt sầu
                  Nụ cười đơn côị
                  Bóng ai bước vội
                  Nước mắt rơi mau

                  Về đâu hỡi người
                  Một mình đêm nay
                  Ðã qua mất rồi
                  Thơ ngây phút ấy
                  Nhớ thương chỉ còn
                  Giọt lệ trên môi
                  Gió khuya thấm lạnh
                  Buốt giá đôi vaị
                  #24
                    Mầu Hoa Khế 19.06.2012 03:37:05 (permalink)





                    https://www.box.com/s/8fe9fe2f5f73eb3b79df



                    Giã Từ Cố Đô

                    Sáng tác : Phạm Mạnh Cương
                    Trình bày : Mưa Phố Núi

                    Một sớm mưa nhiều tôi rời thành xưa
                    Sông nước tiêu diều nhỏ lệ buồn đưa
                    Hắt hiu tâm hồn vì không có ai
                    Tiếc mình chỉ một lần vui
                    Tháng năm bẽ bàng tình duyên

                    Nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa
                    Sao thấy trong lòng một trời quạnh hiu
                    Nước mưa vô tình làm hoen mắt ai
                    Núi Ngự như chặn đường đi
                    Vấn vương con đò bến thương

                    Bóng dáng một người
                    Biết giờ ở mô
                    Mà tìm không thấy
                    Nhớ những năm xưa
                    Tà áo tím hồng
                    Tạ từ mấy câu

                    Xa cố đô rồi nghe lòng sầu vương
                    Trăng nước đêm nào Vỹ Dạ mờ sương
                    Tháng năm âm thầm bổng về cố đô
                    Để tìm bóng người tình xưa
                    Để nghe những lời tiễn đưa
                    #25
                      Mầu Hoa Khế 04.07.2012 04:34:21 (permalink)


                      https://www.box.com/s/006d6b996da904696b20


                      Những lời mê hoặc

                      (Em yêu ơi, đừng ra đi chiều nay, đừng quay lưng xa lạ khi lòng anh vẫn yêu em như ngày nào)
                      Còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ, những tiếng yêu đầu
                      (Làm sao anh quên được)

                      Những gian dối mà thôi
                      (Những gì ta đã có với nhau)

                      Từng câu đắm say từng câu ấm áp, những tiếng êm đềm
                      (Bây giờ và mãi mãi)

                      Những gian dối dịu êm…
                      (Em là người tình duy nhất trong đời anh)

                      Ngày vui đã qua mộng mơ cất cánh bay
                      Từng kỷ niệm giờ đây đã phai
                      Trôi nhanh tựa giấc mộng
                      (Ta đã có với nhau những ngày tháng tuyệt vời nhất, em đã ru anh bằng tiếng nhạc)

                      Ôi ngày xưa lòng ta như là nắng ấm
                      (Ôi những đêm nồng nàn hạnh phúc)

                      Người cho ta tình yêu và những câu thề ngỡ mãi mãi không hề phôi phai
                      Giấc mơ ban đầu đã vỗ cánh theo ngàn mây bay
                      Hết rồi lời thề lới hứa nguyện một đời ấm áp thật nồng nàn mà lòng ta từng say đắm
                      (Nghe anh nói đi em)

                      Người ơi đừng van xin lời êm ái nào
                      (Anh van em)

                      Người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu
                      (Hãy nghe anh nói)

                      Ôi bao mộng mơ giờ đã xa rồi
                      (Đừng hiểu lầm anh)

                      Quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết
                      Dù đôi lứa cách xa muôn nghìn trùng.
                      Lời nói còn nghĩa chi
                      (Hãy nói đi em, dù là lần sau cuối, bằng những lời ngọt dịu lần đầu ta quen nhau)


                      Còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ, những tiếng yêu đầu
                      (Làm sao anh quên được)

                      Những gian dối mà thôi
                      (Những chiều ta đắm đuối có nhau)

                      Từng câu đắm say từng câu ấm áp, những tiếng êm đềm
                      (Anh sẽ khép kín trong cô quạnh)

                      Những gian dối dịu êm
                      (Vì không có em, tất cả đều là vô nghĩa)

                      Ngày vui đã qua mộng mơ cất cánh bay, từng kỷ niệm giờ đây đã phai, trôi nhanh tựa giấc mộng
                      (Em đã hứa với anh mãi dìu nhau giữa giấc ngủ tình yêu, đời ta là một khúc luân vũ)

                      Ôi ngày xưa lòng ta như là nắng ấm
                      (Trái tim ta vang mãi khúc nhạc tình)

                      Người cho ta tình yêu và những câu thề ngỡ mãi không hề phôi phai
                      Giấc mơ ban đầu đã vỗ cánh theo ngàn mây bay
                      Hết rồi lời thề lới hứa nguyện một đời ấm áp thật nồng nàn mà lòng ta từng say đắm
                      (Hãy nghe anh nói đi em)

                      Người ơi đừng van xin lời êm ái nào
                      (Một lần này thôi.)

                      Người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu
                      (Anh van em)

                      Ôi bao mộng mơ giờ đã xa rồi
                      (Hãy hôn anh đi)

                      Quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết
                      Dù đôi lứa cách xa muôn nghìn trùng
                      Lời nói còn nghĩa chi
                      (Vì em là tất cả)

                      Người ơi đừng van xin lời êm ái nào
                      (Em là người tình tuyệt vời)

                      Người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu
                      (Ôi người tình tuyệt vời.)

                      Ôi bao mộng mơ giờ đã xa rồi
                      (Người tình tuyệt vời)

                      Quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết
                      Dù đôi lứa cách xa muôn nghìn trùng
                      Lời nói còn nghĩa chi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 04:38:51 bởi Mầu Hoa Khế >
                      #26
                        Mầu Hoa Khế 19.11.2012 13:59:52 (permalink)
                        Khế chào chị Ct.Ly, hôm nay Khế mời chị nghe bài Chiếc Áo nhé .
                        Mời Ct.Ly theo đường link để nghe .

                        Chúc Ct.Ly một ngày bình an .




                        http://hoanguyenmi.net/tienghatbanbe/MuaPhoNui/Audio/MuaPhoNui_CaKhucChiecAo.mp3





                        Chiếc Áo

                        Thơ Đông Hương
                        Nhạc Vĩnh Điện
                        Kỹ thuật & Mỹ thuật Tà Áo Xanh
                        Trình bày Mưa Phố Núi


                        Em vội về để nhận từ tay Mẹ
                        Một lá thư không chữ ký cuối dòng
                        Chỉ lời hẹn về phép dịp Noel
                        Hoặc ba ngày Tết, sợ em mong


                        Dòng thư ấy trở thành dòng thư cuối
                        Viết trong đêm hoả châu sáng khắp trời
                        Với đồng đội, nòng súng còn nóng hổi
                        Chỉ có tim trở lạnh dưới da người


                        Tội anh quá! Tội em đang gục mặt
                        Chiếc quan tài cờ phủ kín người anh
                        Mẹ run run cầm tay em thật chặt
                        Lệ theo nhau trong tiếng nấc lặng câm


                        Người bạn của anh trao em chiếc áo
                        Mà một bên vai vết máu vừa khô
                        Em úp mặt lên tìm hơi của máu
                        Tìm tin yêu đầu chỉ thấy trong mơ


                        Con vện già theo gót ngửi mùi quen
                        Đuôi cụp xuống cất tiếng rên nho nhỏ
                        Con vện buồn đôi mắt đầy thương nhớ
                        Nằm ngước lên nhìn nơi chủ đang nằm


                        Khoác lên vai chiếc áo người đã mất
                        Trời đang vui bỗng xụ mặt xuống gần
                        Em ôm mẹ trong tay mưa trên mắt
                        Hôn lá cờ chúc anh ngủ bình an




                        t ả i . n h ạ c
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 00:27:07 bởi Mầu Hoa Khế >
                        #27
                          Mầu Hoa Khế 19.12.2012 01:46:52 (permalink)





                          Xin mời bấm vào link để nghe

                          https://www.box.com/s/n3i2tuz5h5a4ajmknzqd


                          Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
                          Sáng tác Ngô Thụy Miên
                          Kỹ thuật Hoàng Vân
                          Mỹ Thuật Hồng Y Nương



                          Tưởng như là tình yêu sống lại
                          Bao năm qua đi tìm bóng dáng
                          Tưởng như là người yêu trở lại
                          Em ở nơi đâu? Anh ở nơi đâu?

                          Nhớ tới người ngày xưa ước thề
                          Bao yên vui một đời thương nhớ
                          Mây ngỡ ngàng buồn trôi khắp trời
                          Em ở nơi đâu có nhớ tình sầu?

                          Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn?
                          Em có còn ngồi đếm lá thu rơi?
                          Em có còn mơ say chăn gối mộng?
                          Em có còn ngồi nhớ đến anh o?

                          Tìm đâu thấy con đường xưa gió lộng
                          Và tà áo em mềm trong nắng hồng
                          Dù trăm năm trôi nhẹ trên phím buồn
                          Anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa

                          Ngày tháng hạ buồn vương tóc mềm
                          Mây lang thang bên trời một bóng
                          Chuông giáo đường còn vang tiếng trần
                          Em ở nơi đâu? Có thấu tình sầu?
                          #28
                            Mầu Hoa Khế 21.04.2013 00:08:35 (permalink)

                             
                            Xin mời bấm vào link để nghe

                            https://www.box.com/s/z18l40teodv5yn0djxvw


                            Người Yêu Của Lính
                            Sáng tác : Trần Thiện Thanh
                            Kỹ thuật & Mỹ Thuật : Minh Châu
                            Trình bày : Mưa Phố Núi


                            Nếu em không là người yêu của lính
                            Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh
                            Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng
                            Và giữa chốn muôn trùng
                            Ai viết tên em lên tay súng.
                            Nếu em không là người yêu của lính
                            Ai sẽ nhớ em chiều dừng hành quân
                            Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần
                            Để thấy cánh sao gần
                            Không đẹp bằng hồ mắt giai nhân
                            ĐK:
                            Hỡi người em gái Gia Long ơi
                            Hỡi người em chốn xa xôi
                            Áo trinh thơm mùi giấy
                            Có khi anh ngỡ là mình quen nhau từ kiếp trước
                            Đến bây giờ mơ ước tròn tơ duyên
                            Để má em thêm hồng
                            Nếu em không là người yêu của lính
                            Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
                            Ai băng gió sương cho em đợi chờ
                            Và những lúc anh về
                            Ai kể chuyện đời lính em nghe
                            Hỡi người em gái Gia Long ơi
                            Hỡi người em gái chốn xa xôi
                            Áo trinh thơm mùi giấy
                            Nhớ hôm em về
                            Đường chiều nghiêng nghiêng cầu sắt đó
                            Khiến cho lòng anh thấy nhiều lo âu
                            Anh sợ má em phai màu
                            Nếu em không là người yêu của lính
                            Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
                            Ai băng gió sương cho em đợi chờ
                            Và những lúc anh về
                            Ai kể chuyện đời lính em nghe
                             
                            #29
                              Mầu Hoa Khế 18.07.2014 23:59:59 (permalink)



                              https://app.box.com/s/qf4dzg71ye1wk7nn2nho


                              Một Người Đi
                              Sáng tác Mai Châu
                              Kỹ thuật Hiệp Sĩ
                              Hát Mưa Phố Núi

                              Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều...lắm... 
                              Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim 
                              Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu 
                              Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đang ngân dài 

                              Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn 
                              Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn 
                              Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ ...hứa thương...anh trọn đời 

                              Thức trắng đêm...qua..., hai đứa chúng mình chưa nói hết tâm tư 
                              Ta kể nhau nghe những vui buồn thời ấu thơ 

                              Đếm lá thu rơi, mười tám trăng tròn tôi biết tên anh 
                              Nay cách xa rồi, anh khoắc áo chinh...yên... 
                              Tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi 

                              Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố 
                              Tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt thoáng xa xăm 
                              Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió 
                              Sống trọn kiếp trai...hùng... 

                              Chinh nhân ơi! Khi anh trở về 
                              Chinh nhân ơi! Khi anh trở về 
                              Người yêu ra mừng đón 
                              Người yêu anh bé nhỏ...sẽ thương anh trọn đời

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9