Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 62 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 31.10.2005 23:20:12 (permalink)
0
 
 
VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG

Anh là cánh bướm mùa Xuân
Em cành hoa thắm những vần thơ yêu
Ngát hương giưã nước non nghèo
Giữa trời nắng đổ giữa đèo tuyết sương
Tuổi cao chất ngất tình thương
Xanh tươi kỷ niệm học đường năm xưa
Lời ca ngày tháng đong đưa
thuyền trăng song ngọc cơn mưa đầu mùa
Ước mong ngàn kiếp say sưa
Nụ hôn ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa
Hàng trăm con sóng đi qua
Hàng nghìn chớp dật vẫn hoà nhịp yêu
Xứ người cành lá liêu xiêu
Riêng ta vẫn hướng một chiều thuỷ chung
Mặc đời chua chát lạnh lùng
Em ơi giữ vững hào hùng con tim
Quê hương hun hút cánh chim
Trang thư tâm huyết vàng kim chói ngời
Ta nguyền mãi mãi để đời
Buâng khuâng nét chữ vùng trời yêu thương
Dìu nhau đi giữa mù sương
Lung linh nắng trải con đường tương lai…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:33:26 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:20:49 (permalink)
0
 
 
ANH SẼ CÙNG EM

Cho dù em có là bà già
Mắt quầng ,tóc bạc, xương trồi da
Anh vẫn yêu thương và ôm ấp
Nét đẹp hồn xuân xanh bao la

Anh thấu tình em …Ôi ...trắng trong
Như đoá hoa thơm mở rộng lòng
Như Trăng khoe sắc đi vào hội
Như tiếng đàn khuya dội ước mong

Anh say mê đắm bờ môi ấy
Ấm áp ngọt ngào đêm tuyết mây
Anh yêu anh quí vần thơ ấy
Chân thành tha thiết nhớ thương đầy

Anh sẽ cùng em chung đắp xây
Khu vườn mơ mộng giữa trời mây
Bốn mùa hương sắc tình ngây ngất
Bồng bế nàng Thơ bay đó đây…

Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:34:59 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:21:12 (permalink)
0
 
BIỂN VUI

Hôm nay biển tím nồng
Như môi em mùa xuân
Như mắt em muà Hạ
Niềm vui ơi… mênh mông…

Chao tay nghiêng phím đồng
Tóc chơi vơi khoảng không
Em quay vòng luân vũ
Cát vàng bay bềnh bồng

Biển reo cười say đắm
Tụ họp muôn dòng sông
Anh cánh buồm mở rộng
Bạt sóng giữa tim hồng

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 05:06:32 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:21:50 (permalink)
0
 
 
CHỈ VÌ

Chỉ vì yêu một câu thơ
Mà ta phải bước lên bờ thương đau
Chỉ vì nét bút đượm màu
Mà ta phải lội sông sâu một mình
Chỉ vì chung một chữ tình
Mà hai đứa phải lặng thinh…ngậm ngùi .

vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:37:10 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:22:33 (permalink)
0
 
 
BAY TIẾP EM ƠI

Bút nghiên thả xuống sông Tâm
Vớt lên lóng lánh những vần thơ yêu
Chênh chao ngây ngất cánh diều
Mây thương Gió nhớ sắc chiều vấn vương
Hồn em trùng điệp lời thương
Cho anh bay lượn thiên đường gần xa
Vùng Trăng sao sáng ngọc ngà
Tắm mưa gội nắng nuột nà nghìn Thu
Thân anh như kiếp phù du
Dòng đời xô đẩy mịt mù tương lai
Kiếp này dù cách chia hai
Tình Thơ son sắt không phai lời nguyền
Cho dù cây bút không chuyên
Cho dù đôi cánh tập chuyền bay cao
Cho dù không biết khi nào
Nắm tay…nhìn mặt … tình trao trọn tình
Muôn vàn tần số lung linh
Ý Thơ khắc họa bóng hình của nhau
Em ơi quên hết khổ đau
Hướng lên phiá trước rực màu tương lai
Chúng ta hy vọng ngày mai
Non sông … đất nước…gấp hai mộng đời
Nào cùng bay tiếp em ơi
Xoè đôi cánh rộng giữa trời…Tương tư.

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:38:11 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:22:57 (permalink)
0
 
 
CHỜ ÐỢI

Hai chữ gầy TIN NHẮN
Im lìm như mộ bia
Chẳng báo lên thông số
Lạnh lùng hơn đêm khua

Ta xanh xao chờ đợi
Con số hiện…một…hai…
Hàng ngày thường chuyển tải
Tia nắng hồng ban mai

Ðêm nay sao u hoài
Sầu dâng chừng muôn trượng
Kim Ðồng hồ khật khưỡng
TIN NHẮN chìm khói sương.

Có phải Tình sai hướng
Bão cuốn ra đại dương?
Ở hai luồng tư tưởng
Xiết chặt phao tình thương …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:39:45 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:23:22 (permalink)
0
 
 
CHO NHAU


Ta hiến cho nhau cả mùa Xuân
Mùa Xuân nở giữa kiếp phong trần
Giữa đời lưu lạc muôn dặm tuyết
Tâm huyết tình Thơ hương tri âm.

Ta vuốt tóc nhau muôn lần nữa
Thành suối, thành sông …thành mây sa …
Ta yêu say đắm muôn lần nữa
Thành núi , thành non… thành Thơ ca …

Quấn quyện hồn bay về chốn xa
Có mái nhà nuôi câu tình ca
Có khung trời mộng ngời lóng lánh
Có ánh sao xanh đốt sương nhòa.

Có Trăng viễn xứ mừng rơi lệ
Có bàn tay ấm nghĩa phu thê
Có trái tim đau ươm cổ tích
Có những rừng hoa ngập lối về…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 19:02:06 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:23:44 (permalink)
0
 
 
CHỢT TỈNH

Anh buâng khuâng như chợt tỉnh cơn mê
Lòng rạo rực sắc màu mùa Thu ấy
Ðứng bên em trái tim bừng sống dậy
Biển lá thu xưa đang vùng vẫy quay về

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 19:03:25 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:24:10 (permalink)
0
 
 
CHÚNG MÌNH CÒN YÊU

Tình yêu là chặng đường dài
Ngày đầu gặp gỡ mảnh mai mặn nồng
Vô tình thuyền tách bến sông
Người đi kẻ ở bềnh bồng tương tư
Nghẹn ngào dòng suối lệ dư
Sông thương núi nhớ hao hư tình hồng
Biển chờ sóng đợi mênh mông
Hai con tim vỡ hòa đồng gọi nhau
Loằng ngoằng tia sét đớn đau
Chia lìa đôi ngả phai màu Thu sang
Mà sao lòng vẫn nặng mang
Tô son , điểm phấn ,dát vàng …mộng mơ
Thương Trăng gầy héo bơ vơ
Ðất trời lãng mạn hồn thơ bẽ bàng
Một mai đôi lứa chung đàng
Thần tiên ,hoa gấm ,cao sang ân tình
Hy vọng gửi ánh bình minh
Nhắn về phương ấy… chúng mình còn yêu .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:41:18 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:24:34 (permalink)
0
 
 
ÐIỀU ƯỚC ẤY

Em ơi…Ðiều ước ấy tuyệt vời
Anh cũng ước mơ như vậy thôi
Nhưng nào có được thời gian cứ
Như nước qua cầu trôi xa khơi

Có điều ta níu thời gian lại
Ở điểm tựa này không phai phôi
Rồi mai kia chết cùng xưng tội
Tình thơ nồng thắm kết duyên tôi

Gom sông góp núi góp cuộc đời
Góp cả con tim toát mồ hôi
Góp bàn tay nhỏ nâng bàn phím
Bay giữa không gian ngút bụi đời …

Tri kỷ trong lòng của tôi ơi
Lắng nghe hạnh phúc thoáng xa vời...!
Tim ơi xin một lần mở ngỏ
Giải thoát hận sầu chất trong tôi!

Ngẩn ngơ… một khắc … hồn chơi vơi
Tình thơ chan chứa giữa biển đời
Trăm năm há gặp người tri kỷ?
Hãy để thơ hoà nhịp lứa đôi..

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:42:36 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:24:54 (permalink)
0
 
 
 
EM ƠI EM…CỨ VIẾT

Anh sợ chữ (hờn dỗi)
Ðến với anh thường ngày
Hôm nay thật là may
Em nương tay … xoá sạch

Anh như là cuốn sách
Ðể em trải hồn thơ
Bao hoa gấm hằng mơ
Em hồn nhiên dệt mộng

Mặc dòng đời sôi động
Mặc lòng người tàn phai
Mặc tận thế nay mai
Em ơi em … cứ viết

Thơ tình không cạn kiệt
Xa cách càng mê hồn
Ngòi bút tựa nụ hôn
Ấm áp từng trang giấy

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:44:49 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:25:12 (permalink)
0
 
 
CÓ PHẢI...

Có phải ly biệt từ đây
Ðể tôi đứng đó như cây úa vàng
Ðể tôi nước mắt chứa chan
Rưng rưng nhỏ xuống như ngàn lá Thu…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:45:46 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:25:29 (permalink)
0
 
 
EM SẼ ÐỢI ANH

Em sẽ đợi anh kiếp sau
Tròn duyên chồng vợ đượm màu ái ân
Em giờ bất hạnh muôn phần
(Tình riêng ) anh cứ ân cần người ta
Em dấu kín dòng lệ sa
Bến đời em đợi tình ta một ngày
Một ngày mưa gió thôi bay
Một ngày hai đứa mình say rượu hồng
Một ngày thuyền neo bến sông
Anh làm Thơ để em bồng bế con
Trăng vàng ngồi tựa đầu non
Hờn em mà để héo mòn mùa Thu
Tình ta đẹp tựa tiếng ru
Ðừng quên em nhé cho dù nghìn năm

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:46:54 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:25:49 (permalink)
0
 


 
TÔI TỚI MỸ

Tôi tới Mỹ vào mùa Thu nắng nóng
Những cơn nóng chưa từng thấy đang hoành hành các châu lục
Máy bay hạ cánh an toàn sau chặng đường dài
New york … đắm chìm trong cơn mưa nhẹ
Cái gạt nước xốn xang như lòng tôi lần đầu tới Mỹ
Một đất nước đã ăn sâu trong tôi bao thương cảm…Hận thù
Ðất nước có nhiều núi non …sông suối…hiền lành.
Có bóng thông, dáng liễu y hệt quê tôi…
Nghiêng mình hòa sương quyện gió.
Hồn hoa bỏ ngỏ…
Cành lá biếc xanh…
Nhà cửa lanh chanh đua nhau đâm toạc bầu trời
Ðất nước nhiều sắc tộc như mọi miền tôi đã đi qua…
Có khu phố xa hoa…
Ðèn đóm lập lòa như những chàng rượu say cuồng loạn
Có trang ấp nguy nga , êm đềm ,tĩnh lặng …
Như thiếu nữ đêm trăng mơ màng về cõi trời xa …
Có khu phố da màu nghèo nàn xập xệ…
Rác rưởi tung đường
Từng tốp túm năm tụm ba…
Bàn bạc về công ăn việc làm vội vã…
Nhiều cửa hàng chói ngời hàng hoá
Nhiều người bán hàng rong lộn xộn viả hè
Nhếch nhác…
Phong trần…
Hớt hơ hớt hải..
Thấy bóng cảnh sát …nháo nhào cuốn đồ chạy dạt như ma
Nhọc nhằn…
Dậm dật…
Lật phật quốc kỳ và phù điêu ngạo nghễ ...ngợi ca về một thời chinh chiến
Ðây đó thần tượng đại bàng xòe cánh bay xa
Mỏ nhọn móng dài chực tha trái đất.
Những bóng người khuyết tật
Những mộ bia lặng lẽ ven đồi
Thánh giá rướm mồ hôi
Biển xám ngắt chưa lau xong tội lỗi
Thần Công lý lặng câm hờn dỗi ?
Thế kỷ này đang hấp hối thịt xương
Tôi nhìn Thần kẻ gối sóng tha hương
Thần… cô độc trước đại dương câu hỏi ?
Tay tuốt kiếm cán cân nghiêng chẳng nói
Dường như buồn và mòn mỏi niềm tin
Công lý ơi… công lý cũng im lìm
Như chìm đắm giữa bể sầu nhân loại
Thần Tự Do thêm xanh xao khắc khoải
Ðuốc sáng trời mà trái đất lạnh tanh ?
Trên con tàu rẽ nước tròng trành
Tôi ngước mắt vào đô thành hụt hẫng
Xụp đổ tháp đôi …
Châm mồi… cừu hận
Nỗi niềm kia cả thế giới kinh hoàng
Mùi tử khí trong gió hú mênh mang
Và dòng người bóp tay …cau mặt…
Nghĩ về tương lai…
Ngày mai…
Ôi … khó nói lên lời !
Khói lửa lại nhẩy múa tơi bời
Rừng xương hòa biển máu
Kẻ khủng bố sẽ không nơi ẩn náu
Lũ đạn bom lại thể hiện sức mình
Khoa học hữu hình phục vụ chiến chinh
Tàn phá…
Giết chóc…
Hả hê … giành chiến thắng …
Núi sông cay đắng …
Lịch sử uất hờn …
Người phụ nữ chẳng biết làm gì hơn
Cởi trần truồng phơi mình ra tranh đấu
Thế giới này… bỗng dưng… chim lồng… cá chậu ?
Hàng triệu người nhân hậu
Hàng vạn kẻ hung tàn
Trái đất ơi … một ngày sẽ tan hoang
Trước cái lúc ông Trời gieo… tận thế .

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 19:00:50 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 31.10.2005 23:26:11 (permalink)
0
 
 
NỖI BUỒN

Chưa lên dây đã đứt rồi
Người đi để lại mình tôi với chiều
Trời ơi… Biển nắng cô liêu
Chỉ còn cái bóng tiêu điều ruột gan
Bao phen thề hẹn đá vàng
Trăng hồng thổn thức gió ngàn tỉnh say
Người đi tôi tựa cụt tay
Ðộc hành u uất tháng ngày đợi mong
Rì rầm biển sóng trong lòng
Nỗi buồn xa cách bẻ cong chân trời…

Vũ kim Thanh

Đã đưa vào TV tới đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 18:43:47 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 62 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9