Kiểu:
Xin chào !

 Thơ ơi Thơ

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 19 của 62 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mai Trắng

  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
  • Trạng thái: offline
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 18.11.2005 05:43:43 (permalink)
0
Người đâu gặp gỡ đâu rồi
Ngỡ xa mà lại hoá người thân quen
Cơ trời cho một chút duyên
Mà nên hạnh ngộ mà nên bạn bầy
Gặp đây tay nắm bàn tay
Hỏi người có nhớ cái ngày ...biết nhau ?
 
    vũkimThanh

    • Số bài : 10500
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 08.09.2005
    • Nơi: xứ mù sương
    • Trạng thái: offline
    RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 19.11.2005 07:08:10 (permalink)
    0
    Hôm nay trời đổ mưa mau
    Gặp cành Mai trắng phau phau bên đường
    Giăng giăng giọt nhớ giọt thương
    Vòng tay hội ngộ vấn vương cõi lòng
    Câu thơ còn đứng chờ mong
    Người thơ thủa ấy tình đong vơi đầy
    Mong sao trời tạnh quang mây
    Lung linh sợi nắng tràn đầy hồn ai
    Tôi thương mến muôn cành mai
    Dưới mưa gìn giữ hình hài mùa Xuân

    Vũ kim Thanh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 07:16:00 bởi vũkimThanh >
     
      vũkimThanh

      • Số bài : 10500
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 08.09.2005
      • Nơi: xứ mù sương
      • Trạng thái: offline
      RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 21.11.2005 03:24:45 (permalink)
      0
       
       
      TRĂNG SÁNG AO LÀNG

      Em về Trăng sáng ao làng
      Hát câu quan họ nhịp đàn đêm mơ
      Ao làng trong trắng hồn thơ
      Còn hơn bươn chải bến bờ đại dương
      Sóng đời ai có đâu lường
      Tài cao, chí lớn ,lại vương hận sầu
      Trúc hiền nghiêng bóng gội đầu
      Em hiền xõa tóc bên cầu …nắng reo
      Ao làng tươi mát trong veo
      Bông Sen, bông Súng , không nghèo sắc hương
      Tình quê ngưng đọng yêu thương
      Hoàng hôn sương tím vấn vương dáng trời
      Buâng khuâng đôi nét thay lời
      Mười hai bến nước đầy vơi dãi dầu
      Cánh chim lẻ bạn về đâu ?
      Ao làng phong kín sắc mầu chơi vơi
      Gió mưa ơi …về xa khơi
      Ðừng làm vần vũ (góc trời của em ) .

      Vũ kim Thanh


      :Đã đưa TV:
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 05:14:39 bởi vũkimThanh >
       
        vũkimThanh

        • Số bài : 10500
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 08.09.2005
        • Nơi: xứ mù sương
        • Trạng thái: offline
        RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 24.11.2005 02:35:19 (permalink)
        0
         
         
        GỐI CHIẾC

        Ðường đời khấp khểnh bước phiêu mơ
        Ảo ảnh chìm trong cát bụi mờ
        Kỷ niệm ngày nao xanh lối cỏ
        Ân tình gói nhỏ mấy vần thơ
        Môi đào cạn chén vương hương rượu
        Lộng gió trời cao gợn sắc tơ
        Giã biệt tri âm nghe hối tiếc
        Ðêm tàn gối chiếc thấm trơ vơ

        Vũ kim Thanh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:33:06 bởi vũkimThanh >
         
          vũkimThanh

          • Số bài : 10500
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 08.09.2005
          • Nơi: xứ mù sương
          • Trạng thái: offline
          RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 24.11.2005 02:38:23 (permalink)
          0
           
           
          XIN NGƯỜI CỨ CẤT CÁNH BAY

          Người ơi tôi vẫn chung tình
          Xin đừng lo ngại một mình bơ vơ
          Ðời chưa từng học chữ ngờ
          Gian nguy mới biết vần thơ có hồn
          Có yêu mới thấu nụ hôn
          Có xa mới hiểu bồn chồn biển khơi
          Người như Mây trắng chơi vơi
          Tôi làm cánh gió nâng đời bay xa
          Chẳng thêu thùa mộng gấm hoa
          Phương trời cách biệt bao la tình người
          Chẳng nghe thấy tiếng nhau cười
          Nhưng mùa Xuân ấy thắm tươi kiếp này
          Xin người cứ cất cánh bay
          Gió Xuân nồng ấm hương say ngập trời

          Vũ kim Thanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:33:56 bởi vũkimThanh >
           
            vũkimThanh

            • Số bài : 10500
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 08.09.2005
            • Nơi: xứ mù sương
            • Trạng thái: offline
            RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 26.11.2005 04:28:21 (permalink)
            0
             
             
            TÔI ÔM TRÁI TIM ÐÁ


            Tôi như con đò nhỏ
            Chở người qua sông sâu
            Người đi người có nhớ
            Những ngày mưa giông sầu

            Tôi ôm trái tim đá
            Hòa nhịp với tim tôi
            Ðể tâm hồn đau khổ
            Từ nay không mồ côi

            Mộng ước ôi huyền thoại
            Tim đá hoá cục vôi
            Một vài giọt nước xối
            Ðã bung hoa trắng đời …

            Người bay về gió bụi
            Tôi chìm vào đơn côi
            Kỷ niệm gào thét gọi
            Trái tim lịm chết rồi

            Vũ kim Thanh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:34:42 bởi vũkimThanh >
             
              vũkimThanh

              • Số bài : 10500
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 08.09.2005
              • Nơi: xứ mù sương
              • Trạng thái: offline
              RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 26.11.2005 04:30:13 (permalink)
              0
               
               
              MỘT GÓC HOTEL

              Ở đây ông cũng như thằng
              Cũng đi đổ rác cũng lăng xăng hoài
              Lau nhà ,rửa bát mệt nhoài
              Da vàng mũi tẹt lạc loài từ xưa
              Sao gần nhau bụng không ưa ?
              Phải chăng quen thói gió mưa lộng hành
              (Lá lành lá rách) thôi đành
              Trôi theo bão cuốn tan tành nghiệp vinh
              Bây giờ dạt bến chung tình
              Chung tay chung sức yên bình làm ăn
              Thương nhau cho bớt nhọc nhằn
              Cảm thông thư giãn nếp nhăn hải hồi
              Bao năm dòng lệ chưa khô
              Chân trời góc biển xô bồ lầm than
              Sang tây mà vẫn cơ hàn
              Vẫn lo lắng lắm vẫn tan nát lòng
              Nước nào mà chẳng theo dòng
              Người nào mà chẳng đục trong một thời
              Bắt tay san sẻ đấy vơi
              Nhìn lên phía trước cuộc đời mà đi
              Giã từ căn bệnh hiểm nguy
              Hung thần ganh tị trị vì người ơi

              Lon Don 2001
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:44:55 bởi vũkimThanh >
               
                vũkimThanh

                • Số bài : 10500
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 08.09.2005
                • Nơi: xứ mù sương
                • Trạng thái: offline
                RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 26.11.2005 22:47:51 (permalink)
                0
                 
                 
                CHUYỆN TÌNH TÔI

                Ngày ấy …Tôi là trai vui tính
                Em hồn nhiên chưa điểm nét son tình
                Chiều phố Quán gặp nhau sao luýnh quýnh
                Tôi bồi hồi thầm ước đóa hoa xinh

                Chuyện tình đời chẳng rượu uống mà say
                Tôi lóp ngóp gặp em cứ mỗi ngày
                Tình yêu đốt con tim âm ỉ cháy
                Ðến một ngày bàn tính chuyện trầu cay

                Em đan những chiếc áo len tuyệt mỹ
                Tôi đàn ca ,cắt tóc ,vẽ tranh thuê
                Mái nhà cũ triền miên mưa rột ướt
                Nước mịt mùng rét mướt mối tình quê

                Mùa xuân thắm chìm sâu trong vịnh tối
                Em cùng tôi gạt nước mắt lên thuyền
                Băng giông bão đi tìm chân trời mới
                Gió giang hồ chấp chới cánh chim khuyên

                Cùng uống nước trâu đầm trên đảo vắng
                Cùng sớt chia miếng cơm nắm trên thuyền
                Cùng nghẹn ngào mong đất nước bình yên
                Cùng gánh vác những nỗi niềm viễn xứ

                Ðêm Hồng- Kông trong giam cầm khó ngủ
                Ngày Ăng- Lê vai tóc đọng sương mù
                Chiều gợi buồn sao xác lá vàng Thu
                Ðông heo hút tuyết cuồng quay băng giá

                Sống hiền lương dẫu gian lao vất vả
                Em không ham chốn phù phiếm xa hoa
                Không chen đua nơi khiêu vũ ,phòng trà
                Không buông thả với thói đời tha hoá

                Tình yêu thương dành cho nhau tất cả
                Nghiã thuỷ chung gìn giữ mãi mặn mà
                Trong hồn tôi em là vạn bài ca
                Là ngọn lúa là phù sa ,suối nắng

                Là đoá hoa ngạt ngào hương trong trắng
                Là vầng trăng lộng lẫy giữa non ngàn
                Là bài thơ không định nghiã ly tan
                Là hạnh phúc giữa cung đàn thế kỷ .

                Vũ kim Thanh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:45:26 bởi vũkimThanh >
                 
                  Ct.Ly
                   
                    vũkimThanh

                    • Số bài : 10500
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: xứ mù sương
                    • Trạng thái: offline
                    RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 30.11.2005 04:27:10 (permalink)
                    0
                     
                    MƠ MÀNG

                    Nắm chặt bàn tay rực nắng vàng
                    Môi hồng thủa ấy đượm hương lan
                    Trùng dương dậy sóng thơ vương lệ
                    Vệ nữ mùa Trăng chợt ngỡ ngàng
                    Tóc xõa vai ngà anh vuốt nhẹ
                    Mơ màng mắt thắm cảnh xuân sang
                    Đàn buông réo rắt muôn mầm biếc
                    Luyến tiếc hồn nhau dẫu mộng tàn

                    Vũ kim Thanh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 16:07:25 bởi vũkimThanh >
                     
                      maiyeuem

                      • Số bài : 4042
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 14.05.2005
                      • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
                      • Trạng thái: offline
                      RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 30.11.2005 08:58:49 (permalink)
                      0

                      KHÔNG ĐÂU

                      Hồn ta linh cảm mộng nào tan
                      Không đâu thật đấy hương hoa lan
                      Trùng dương vạn lý nàng hương đấy
                      Vệ lý ven đường bóng ngất ngây
                      Không đâu thật đấy mộng tình đây
                      Tơ trời khéa dệt gió với mây
                      Ai xây nên cảnh thơ mộng đấy
                      không đâu sự thật này phải mơ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2005 21:45:00 bởi maiyeuem >
                      Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
                      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
                       
                        vũkimThanh

                        • Số bài : 10500
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 08.09.2005
                        • Nơi: xứ mù sương
                        • Trạng thái: offline
                        RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 03.12.2005 01:44:23 (permalink)
                        0
                         
                         
                        YÊU EM MỘT THÀNH HAI


                        Xin đừng nói bái- bai (bye bye)
                        Mong em một thành hai
                        Bởi vì anh bận qúa
                        Nên chưa kịp gửi bài

                        Ðã mấy lần muốn nói
                        E ngại em chê bai
                        Cho nên đành im lặng
                        Ðợi chờ ngày tháng dài

                        Tâm hồn anh mảnh mai
                        Ôm ấp vầng Trăng sáng
                        Vui buồn hòa dĩ vãng
                        Cổ tích quyện tương lai

                        Trên đường đời mê mải
                        Ước mộng tình chung hai
                        Giấc mơ chưa đọng lại
                        Trời đã bừng ban mai

                        Xin đừng nói bái bai
                        Cho tủi buồn băng giá
                        Trái tim mình hóa đá
                        Yêu em một thành hai

                        Vũ kim Thanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:46:30 bởi vũkimThanh >
                         
                          vũkimThanh

                          • Số bài : 10500
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 08.09.2005
                          • Nơi: xứ mù sương
                          • Trạng thái: offline
                          RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 03:37:35 (permalink)
                          0
                           
                          TÌNH ÐÔNG


                          Năm nào cũng cứ tới mùa Ðông
                          Áo sống như tình rách toác hông
                          Lắt léo cung sầu ra biển cả
                          U hoài tím ngắt mấy tầng không
                          Duyên tơ héo hắt như ma xó
                          Kiếp sống xa dòng khóc uổng công
                          Tủi giấy tình thơ người chẳng nghía
                          Ai mà cứng vía đợi chờ trông ?

                          Vũ kim Thanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:56:14 bởi vũkimThanh >
                           
                            vũkimThanh

                            • Số bài : 10500
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 08.09.2005
                            • Nơi: xứ mù sương
                            • Trạng thái: offline
                            RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 03:45:23 (permalink)
                            0
                             
                             
                            TÌNH ÐÁ


                            Ta làm cánh gió tới vọng phu
                            Thấu hiểu lòng ai chốn biên khu
                            Ai đã vì ai mà hóa đá
                            Trọn khối tình xa nguyện vá trời

                            Tình đá xót xa lắm người ơi
                            Phải chăng vì lẽ sống ở đời
                            Cho nên đá khóc thầm trầm lặng
                            Mặc sóng trong lòng dâng chơi vơi

                            Nếu người thành đá ta thành gió
                            Quanh quẩn bên đời có lẽ vui
                            Ta sẽ hát ca ru đá ngủ
                            Thổi khô dòng lệ đắng ngậm ngùi

                            Ôm ấp mộng tình cho đá ấm
                            Khép vết thương đời đỡ rạn đau
                            Dâng hiến hồn nhau không nuối tiếc
                            Cho tóc đá xanh biếc một màu

                            Vũ kim Thanh

                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:50:55 bởi vũkimThanh >
                             
                              vũkimThanh

                              • Số bài : 10500
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 08.09.2005
                              • Nơi: xứ mù sương
                              • Trạng thái: offline
                              RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 03:48:06 (permalink)
                              0
                               
                              TÌNH ẢO

                              Tình yêu đâu có dại khờ
                              Chẳng qua thích họa tình Thơ với đời
                              Tình riêng nào có khi vơi
                              Vợ chồng chung thủy vẫn ngời sắt son
                              Tình trên mạng ảo thề non
                              Là tình văn nghệ tô son mặn mà
                              Cho đời thêm đẹp lời ca
                              Cho tình bạn hữu đậm đà cùng thơ
                              Thiên hạ họ nghĩ vu vơ
                              Nghĩ gì thì nghĩ …làm thơ cứ làm…

                              Vũ kim Thanh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 15:51:23 bởi vũkimThanh >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 19 của 62 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 916 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9