Kiểu:
Xin chào !

 Thơ ơi Thơ

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 20 của 62 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phuocdanang

  • Số bài : 52
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2005
  • Nơi: Đà nẵng
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ ơi Thơ 09.12.2005 04:11:16 (permalink)
0
Văn thơ của bạn thật lai láng , mình cảm thấy còn phải học hỏi bạn rất nhiều
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
 
    BĂNG NGUYỆT

    • Số bài : 6789
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 15.06.2003
    • Trạng thái: offline
    RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 10:59:35 (permalink)
    0


    Trích đoạn: vũkimThanh

    TÌNH ẢO

    Tình yêu đâu có dại khờ
    Chẳng qua thích họa tình Thơ với đời
    Tình riêng nào có khi vơi
    Vợ chồng chung thủy vẫn ngời sắt son
    Tình trên mạng ảo thề non
    Là tình văn nghệ tô son mặn mà
    Cho đời thêm đẹp lời ca
    Cho tình bạn hữu đậm đà cùng thơ
    Thiên hạ họ nghĩ vu vơ
    Nghĩ gì thì nghĩ …làm thơ cứ làm…

    Vũ kim Thanh



    Mèn ui có thiệt hong nà
    Chàng làm tui cứ ngỡ là thiệt không
    Tình văn nghệ cũng long đong
    Những hờn những dỗi, đau lòng lệ rơi
    Trời ơi xin hỏi ông trời
    Làm sao phân biệt rạch ròi đựoc đây....

    hihihi mèn fá xí anh Thanh hén


    Mỗi trái tim có một lối về  
    Thôi cứ như mây kề nước biển  
    Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
    Còn lại là những chuyến chơi rong  

    Ai cố dành bẻ nửa số 0  
    Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
    Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
    Để đôi ta chấp vá nổi trời..
      
    ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
     
      Viet duong nhan

      • Số bài : 6666
      • Điểm: 4
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.10.2004
      • Nơi: Suối Yêu Thương
      • Trạng thái: offline
      RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 11:56:34 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


      Trích đoạn: vũkimThanh

      TÌNH ẢO

      Tình yêu đâu có dại khờ
      Chẳng qua thích họa tình Thơ với đời
      Tình riêng nào có khi vơi
      Vợ chồng chung thủy vẫn ngời sắt son
      Tình trên mạng ảo thề non
      Là tình văn nghệ tô son mặn mà
      Cho đời thêm đẹp lời ca
      Cho tình bạn hữu đậm đà cùng thơ
      Thiên hạ họ nghĩ vu vơ
      Nghĩ gì thì nghĩ …làm thơ cứ làm…

      Vũ kim Thanh



      Mèn ui có thiệt hong nà
      Chàng làm tui cứ ngỡ là thiệt không
      Tình văn nghệ cũng long đong
      Những hờn những dỗi, đau lòng lệ rơi
      Trời ơi xin hỏi ông trời
      Làm sao phân biệt rạch ròi đựoc đây....

      hihihi mèn fá xí anh Thanh hén

      Hi hi... Chào VKT & BN !
      Thanh cho 7 "ké" bài này góp vui ví nha !


      Tình "Ảo"

      Ngồi buồn gọi gió, khều mây
      Chờ khi đêm xuống dựng xây lầu tình
      Đón vầng trăng sáng lung linh
      Về soi chung một bóng in bên rèm.

      Tưởng rằng tình sẽ dịu êm
      Nào ngờ giông bão dập mềm tim ai !
      Vẳng nghe mây gió thở dài
      Tình thơ "Ảo", sao mắt cay lệ sầu ?!!


      dn (Một thuở yêu Người Ấy...)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 11:58:10 bởi Viet duong nhan >
       
        maiyeuem

        • Số bài : 4042
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 14.05.2005
        • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
        • Trạng thái: offline
        RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 09.12.2005 16:54:26 (permalink)
        0

        TÌNH ẢO

        Ta yêu trời nước màu mây
        Yêu sông yêu suối tình đầy trong đêm
        Biết là ảo nhưng ngọt mềm
        Lầu tình ta dựng từng đêm với người
        Thanh xuân tuổi mới hai mươi
        Ta yêu ta nhớ bóng người thân yêu
        Biết là Ảo vẫn thương nhiều
        Trái tim rỉ máu vì yêu si cuồng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 03:29:39 bởi Huyền Băng >
        Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
        Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
         
          vũkimThanh

          • Số bài : 10500
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 08.09.2005
          • Nơi: xứ mù sương
          • Trạng thái: offline
          RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 11.12.2005 04:17:25 (permalink)
          0
          TUYẾT

          Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
          Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
          Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
          Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
          Chim muông chấp chới tìm nơi trú
          Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
          Nắng trốn nơi nao chiều chới với
          Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

          Vũ kim Thanh
          New York 12 -2005
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 19:01:34 bởi vũkimThanh >
           
            vũkimThanh

            • Số bài : 10500
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 08.09.2005
            • Nơi: xứ mù sương
            • Trạng thái: offline
            RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 11.12.2005 04:23:18 (permalink)
            0
            Xin cám ơn Nghệ sĩ Việt dương Nhân ,Băng Nguyệt ,Mãi yêu Em cùng các bạn đã tới thăm vườn thơ và để lại những kỷ niệm thương mến. Chào thân ái và chúc mọi người luôn an vui , hạnh phúc ...Vũ kim Thanh
             
              vũkimThanh

              • Số bài : 10500
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 08.09.2005
              • Nơi: xứ mù sương
              • Trạng thái: offline
              RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 11.12.2005 04:42:34 (permalink)
              0


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


              Trích đoạn: vũkimThanh

              TÌNH ẢO

              Tình yêu đâu có dại khờ
              Chẳng qua thích họa tình Thơ với đời
              Tình riêng nào có khi vơi
              Vợ chồng chung thủy vẫn ngời sắt son
              Tình trên mạng ảo thề non
              Là tình văn nghệ tô son mặn mà
              Cho đời thêm đẹp lời ca
              Cho tình bạn hữu đậm đà cùng thơ
              Thiên hạ họ nghĩ vu vơ
              Nghĩ gì thì nghĩ …làm thơ cứ làm…

              Vũ kim Thanh



              Mèn ui có thiệt hong nà
              Chàng làm tui cứ ngỡ là thiệt không
              Tình văn nghệ cũng long đong
              Những hờn những dỗi, đau lòng lệ rơi
              Trời ơi xin hỏi ông trời
              Làm sao phân biệt rạch ròi đựoc đây....

              hihihi mèn fá xí anh Thanh hén


              HƠN TRỜI

              Chúng mình như những áng mây
              Bay xa cùng gió đong đầy yêu thương
              Ông Trời nhỏ lệ vấn vương
              Thấy tình trần thế muôn phương mặn nồng
              Trời tiếc không được tang bồng
              Chịu tù đày mãi tầng không mịt mù
              Mình hơn Trời được lãng du
              Nhập hồn vạn vật cho dù chưa quen...

              Vũ kim Thanh
               
                vũkimThanh

                • Số bài : 10500
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 08.09.2005
                • Nơi: xứ mù sương
                • Trạng thái: offline
                RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 12.12.2005 04:45:20 (permalink)
                0
                Xướng :

                GIAO MÙA

                Trời đất giao mùa vạn sắc vân
                Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
                Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
                Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
                Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
                Cô Thu tìm đến chốn quê thân
                Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
                Tấp lập vườn thơ cũng bám chân

                Bác Từ



                Họa bài của Bác Từ


                ĐÔNG CẢM

                Đông về vạt nắng cứ phân vân
                Tuyết phủ sườn non sắc trắng ngần
                Ríu rít hương băng tràn khắp ngõ
                Rì rào lớp lớp ngập đầy sân
                Bàng hoàng trước cảnh thiên nhiên lạ
                Rạo rực tâm hồn bỗng mến thân
                Vũ trụ muôn mầu đâu thực ảo ?
                Thơ ơi....vỗ cánh...nhẹ nhàng chân...

                Vũ kim Thanh

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 06:02:06 bởi Viet duong nhan >
                 
                  vũkimThanh

                  • Số bài : 10500
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 08.09.2005
                  • Nơi: xứ mù sương
                  • Trạng thái: offline
                  RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 12.12.2005 05:05:16 (permalink)
                  0
                   
                   
                  VỀ VỚI BẾN THƠ


                  Anh về …Về với bến Thơ
                  Với cung đàn đã thờ ơ ngày nào
                  Với lời gió thoảng xanh xao
                  Với tình em đã đi vào hồn anh
                  Nàng Thơ trái mộng trên cành
                  Ươm trong nắng sớm mộng lành giai nhân
                  Như muôn cánh én phong trần
                  Tha hương ôm ấp những vần điệu xưa
                  Thương người dãi nắng dầm mưa
                  Thương mảnh tình vỡ sóng lùa nát tan
                  Thương ai vớt ánh trăng vàng
                  Cả đời héo hắt ngỡ ngàng niềm yêu
                  Hợp tan như áng mây chiều
                  Ðêm đen khuất lấp để chiêu nắng hồng
                  Tiếng em tiềm ẩn bão giông
                  Anh nghe hun hút chất chồng niềm đau
                  Cõi đời này nếu vắng nhau
                  Tình thơ xin hẹn kiếp sau ,tuyền đài
                  Em ngàn tia nắng ban mai
                  Hãy lung linh sáng bên ngoài thời gian
                  Xa xôi anh vẫn mơ màng
                  Hình em với những muôn vàn ý thơ
                  Anh về thuyền bến mong chờ
                  Lâng lâng trôi giữa biển thơ dạt dào

                  Vũ kim Thanh

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 04:28:25 bởi vũkimThanh >
                   
                    Nguyên Đỗ

                    • Số bài : 5703
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 19.08.2005
                    • Nơi: Windy City
                    • Trạng thái: offline
                    RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 12.12.2005 07:14:54 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vũkimThanh

                    TÌNH ẢO

                    Tình yêu đâu có dại khờ
                    Chẳng qua thích họa tình Thơ với đời
                    Tình riêng nào có khi vơi
                    Vợ chồng chung thủy vẫn ngời sắt son
                    Tình trên mạng ảo thề non
                    Là tình văn nghệ tô son mặn mà
                    Cho đời thêm đẹp lời ca
                    Cho tình bạn hữu đậm đà cùng thơ
                    Thiên hạ họ nghĩ vu vơ
                    Nghĩ gì thì nghĩ …làm thơ cứ làm…

                    Vũ kim Thanh



                    Ảo Tình

                    Tình yêu ai biết dại khờ
                    Văn chương thi tứ tình thơ giữa đời
                    Lúc tràn ngập lúc chơi vơi
                    Tình riêng mãi mãi rạng ngời nét son
                    Ảo tình thề biển hẹn non
                    Chẳng qua duyên chữ véo von đậm đà
                    Đưa hồn vào cả thi ca
                    Góp vui, kết nghĩa, đậm đà giới thơ
                    Ừ thôi thơ thẩn vẩn vơ
                    Hư hư thực thực thơ thơ cũng tình

                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 07:16:27 bởi Nguyên Đỗ >
                     
                      vũkimThanh

                      • Số bài : 10500
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: xứ mù sương
                      • Trạng thái: offline
                      RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 13.12.2005 05:00:43 (permalink)
                      0
                      Xướng :

                      RÕ TỆ

                      Ước có ngày ta sẽ trở về
                      Ngắm trời thanh thản bước trên đê
                      Đầu xanh lốm đốm mầu hoa tuyết
                      Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
                      Nỗi nhớ đêm về thôi reo réo rắc
                      Niềm đau khuya tới hết lê thê
                      Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
                      Quên mất rằng ta...rõ tệ tề

                      Diệp Khai


                      Họa với bạn Diệp Khai

                      THƯƠNG CA

                      Dạo khúc thương ca khát vọng về
                      Mơ màng lũ Bướm quyện ven đê
                      Rì rào ngọn sóng dâng màu tuyết
                      Uống ánh Trăng nghiêng quyết nguyện thề
                      Mặc bão trong tim sầu héo rắc
                      Người Nam kẻ Bắc nghĩa phu thê
                      Hoàng hôn lạnh giá đê mê nhớ
                      Mộng tím tình thơ buổi tựu tề

                      Vũ kim Thanh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 05:06:00 bởi vũkimThanh >
                       
                        vũkimThanh

                        • Số bài : 10500
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 08.09.2005
                        • Nơi: xứ mù sương
                        • Trạng thái: offline
                        RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 15.12.2005 16:16:30 (permalink)
                        0
                        CÓ AI ?

                        Trên đời nhiều thứ tình yêu
                        Tâm hồn triệu phú phải nhiều đa mang
                        Ðôi khi nằm rạp bên đàng
                        Nghe hơi đất thở … nghe hàng lệ rơi …
                        Có ai tay nắm cả đời ?
                        Có ai hiểu biết coi trời bằng vung?

                        Vũ kim Thanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 04:31:00 bởi vũkimThanh >
                         
                          vũkimThanh

                          • Số bài : 10500
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 08.09.2005
                          • Nơi: xứ mù sương
                          • Trạng thái: offline
                          RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 15.12.2005 16:20:44 (permalink)
                          0
                           
                          NIỀM ĐAU MUÔN THỦA

                          Người hỡi...Đời tôi như biển dội
                          Ùa vào ngập lụt trái tim côi
                          Tim óc đều chìm trong màn tối
                          Cây cối thương yêu chẳng đâm chồi

                          Tôi cũng như người đã chia phôi
                          Niềm đau muôn thủa réo bồi hồi
                          Xót xa lệ tủi bao đêm khóc
                          Mảnh tình lăn lóc giữa dòng trôi

                          Kỷ niệm như hồn ma lầm lũi
                          Tìm về cắn xé xác thân tôi
                          Tôi hận trời sinh chi duyên số
                          Cố nhân còn thấy ngọt bờ môi?

                          Tôi muốn yêu thương với một người
                          Trọn đời chung thủy một người thôi
                          Nhưng nào có được như mơ ước
                          Bạc phước ai kia tước mất rồi

                          Đành vuốt cung sầu cho biển lặng
                          Mong dòng thi họa nắng lên ngôi
                          Tinh tú ngả nghiêng như thầm bảo
                          Cả trời mộng ảo giữa tình tôi .

                          Vũ kim Thanh

                          :Đã đưa vào TV:
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 04:31:41 bởi vũkimThanh >
                           
                            vũkimThanh

                            • Số bài : 10500
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 08.09.2005
                            • Nơi: xứ mù sương
                            • Trạng thái: offline
                            RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 15.12.2005 16:26:00 (permalink)
                            0
                             
                            HỒ GƯƠM YÊU

                            Tháp Rùa tiềm ẩn trong sương
                            Người thương tôi thả tóc vương gió hồ
                            Ðộng lòng lá héo cành khô
                            Bật muôn chồi biếc điểm tô Hà thành

                            Vu kimThanh

                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 04:32:11 bởi vũkimThanh >
                             
                              Triky

                              • Số bài : 475
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.10.2005
                              • Trạng thái: offline
                              RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ 16.12.2005 01:06:51 (permalink)
                              0

                              NIỀM ĐAU MUÔN THỦA

                              Người hỡi...Đời tôi như biển dội
                              Ùa vào ngập lụt trái tim côi
                              Tim óc đều chìm trong màn tối
                              Cây cối thương yêu chẳng đâm chồi

                              Tôi cũng như người đã chia phôi
                              Niềm đau muôn thủa réo bồi hồi
                              Xót xa lệ tủi bao đêm khóc
                              Mảnh tình lăn lóc giữa dòng trôi

                              Kỷ niệm như hồn ma lầm lũi
                              Tìm về cắn xé xác thân tôi
                              Tôi hận trời sinh chi duyên số
                              Cố nhân còn thấy ngọt bờ môi?

                              Tôi muốn yêu thương với một người
                              Trọn đời chung thủy một người thôi
                              Nhưng nào có được như mơ ước
                              Bạc phước ai kia tước mất rồi

                              Đành vuốt cung sầu cho biển lặng
                              Mong dòng thi họa nắng lên ngôi
                              Tinh tú ngả nghiêng như thầm bảo
                              Cả trời mộng ảo giữa tình tôi .

                              Vũ kim Thanh


                              Đa đoan

                              Đa đoan ôm mãi tình đời
                              Đau khổ kêu trời, trời biết làm sao
                              Người mang cái số hoa đào
                              Khổ lây cả những người nào mắc vô.

                              Tri Kỷ
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 20 của 62 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 916 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9