Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 62 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 05.05.2006 23:13:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn


Mây cuối trời

Sao anh ngồi buồn
Lặng im không nói
Trông chiều gió thổi
Cuối trời – mây bay…

Em về qua đây
Nghe từng phím nhạc
Vọng buồn man mác
Trên cung La trầm…

Bây giờ tháng Năm
Phượng đà ra nụ
Ngóng về quê cũ
Chắc anh nhớ nhiều…

Gió bạt trời chiều
Nắng ngoài sân rụng
Gam màu phóng túng
Hoạ nét buồn vui…

Gặp gỡ - chia phôi
Làm nên kỷ niệm
Chút tình lưu luyến
Làm thành nhớ nhung…

Mưa gió bão bùng
Làm cơn lốc xoáy
Buồn ơi xin hãy
Làm mây cuối trời…

Xa trôi, xa trôi…

HoaTiNa




Cám ơn Hoatina tới chơi và lưu lại bài thơ đẹp.

TRIỀU DÂNG

Anh đang chơi vơi
Giữa trời lưu lạc
Em cất tiếng hát
Gió nổi mây trôi

Con nước bồi hồi
Cánh buồm khát vọng
Trái tim rực nóng
Tình hồng đôi môi

Ta đắp núi đồi
Ta khơi biển rộng
Ta làm rung động
Tinh tú lên ngôi …

Sánh bước vào đời
Xôn xao thực mộng
Đâu là nguồn sống
Cho em và tôi?

Nắng cháy mồ hôi
Tuyết rơi trái lạnh
Thơ ca mọc cánh
Bay phương xa xôi

Ác mộng chia phôi
Liệm vào dĩ vãng
Sông hồ tươi sáng
Phù sa dâng bồi

Con thuyền chung đôi
Anh đàn em hát
Triều dâng bát ngát
Nỗi buồn ra khơi

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 20:52:29 bởi vũkimThanh >
motyphu 05.05.2006 23:29:46 (permalink)
0
Cảm ơn anh Thanh tặng Phú bài thơ thật hay. Phú theo đòi kỷ niệm anh mấy câu nha!

THẤY NGƯỜI VUI

Lại nhìn thấy ánh Trăng lan
Thấy mây Hàng Phố đang tràn niềm vui
Tình trong thơ cũng như đời
Cũng chờ đợi, cũng rã rời, hợp tan
Thơ ai - Tay dạo phím đàn
Thơ ai - Tố Nữ lên trang Đông Hồ.

MTP
vũkimThanh 07.05.2006 15:16:24 (permalink)
0
PHÚT CHIA TAY

(Thân tặng Bá Khiên và các bạn thơ quê hương )

Tôi về tới Anh quốc
Giọt nước mắt chia ly còn nóng hổi mặn nồng
Câu thơ tình xanh biếc trong tâm
Xúc động ,nghẹn ngào như những vì sao lấp lánh
Nghiêng nỗi buồn đặc quánh
Trĩu gánh phong trần …
Xoải cánh tình Thơ
Sóng gió miên man trên mái tóc bơ phờ
Quen nhau từ bao giờ ?
Mà nghĩa tình sâu nặng
Chỉ có thơ và tiếng lòng xa vắng
Thế mà như ân nhân…
Nghẹn ngào ….
Cay đắng …
Giọt nước mắt chia ly cứ trào lên vị mặn sông hồ ,đất đai vùng châu thổ
Tím ngắt nồng cay cuả kiếp sống tha hương, điệp trùng tùi hận
Cháy bỏng khát khao của sông Thương đôi dòng trong đục.
Cánh đồng lúa ngẹn đòng hoài niệm về một miền lau lách ven sông
Có dáng người đàn ông, như tre trúc ,u hoài ,nhìn về phía trời xa có cánh hạc chiều Ðông bay ngang qua đời trầm mặc….
Mộc mạc tim hồng...
Mênh mông kỷ niệm....
Trăng Mười tươi sáng chiêm nghiệm đêm dài
Hàng triệu bài thơ tựa sương mai lóng lánh hương hoa đất trời hội tụ
Chào tạm biệt những vì tinh tú ,không xa xôi mà ngự trị giữa đời.
Chẳng thể nào quên câu quan họ thấm vào lòng nhau, gừng cay ,muối mặn.
Cây đào thầm lặng hẹn mùa xuân sau ,ém lộc chậm hoa chờ ngưòi phố Cảng
Chào những lò gạch yêu đời, gồng mình , gắng sức ,góp phần làm cho quê hương thay da đổi thịt
Thời gian mờ mịt khi trái tim đã nguyện thành núi ,thành sông...
Giã bạn …
Thơ bơi ….
Trong mênh mông nước mắt tươi hồng
Biển nắng bình minh ngập hồn người đi muôn sắc

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 20:53:20 bởi vũkimThanh >
motyphu 08.05.2006 23:30:12 (permalink)
0
* Phú đánh cắp cái ý của anh hai:

THẦY TRÒ TÌNH YÊU

Cô giáo đứng chôn chân
Như cây bàng trước sân
Nhìn trò lên lớp mới
Mừng vui hay bần thần
Mà lòng như sóng nổi.
Học trò thương mến ơi !
Em đã bước qua đời
Một nỗi niềm quyến luyến
Như làn gió heo may
Thổi tóc buồn bay bay
Cho sóng lòng xao xuyến.

Tâm tình dâng nghèn nghẹn
Cô thấy mình bơ vơ
Nhớ một thủa học trò
Dạy cô là thầy giáo
Kỉ niệm về nôn nao
Thầy có hiểu vì sao
Trái tim trò thổn thức
Đến bây giờ còn đập
Theo giọng thầy yêu thương
Em chẳng muốn ra trường
Chỉ mong mình đúp lại
Thầy ơi trò con gái
Thầy - Học trò - Tình yêu...!

MTP

vũkimThanh 10.05.2006 23:16:23 (permalink)
0
QUA TRƯỜNG XƯA

Cùng em qua trường xưa
Cây bằng lăng bỡ ngỡ
Tím nồng nàn sách vở
Gặp nhau mừng… đung đưa

Hoa sữa thương người xưa
Hương ngạt ngào ký ức
Hàng cây già ráng sức
Vẫy tay chào nghiêng trưa

Em chỉ lớp rêu phong
Xanh nao lòng kỷ niệm
Con đường xưa quyến luyến
Bạn và thầy nhớ mong

Mái trường yêu ngày ấy
Vô tư đôi mắt trong
Tóc mây vương trời biếc
Thuyền giấy mơ ngược dòng

Thời gian như ngọn sóng
Vỗ vào đời long đong
Ði xa về tìm lại
Ðại dương vỡ trong lòng

Trường xưa ôi hiền quá
Ôm ấp muôn hồn thơ
Nụ cười và nước mắt
Cứ lung linh chẳng ngờ ...

Vũ kim Thanh




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 20:35:16 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 12.05.2006 06:29:39 (permalink)
0
 
NHIỀU LÚC ƯỚC MONG

Từ lúc chia ly nhớ quá trời
Người thơ hiền triết của tôi ơi
Nét bút khắc ghi tình thi sĩ
Sao đành cách biết ở đôi nơi ?

Nhiều lúc ôm đàn lên lại thôi
Phím tơ lạnh giá ngón hợt hời
Nốt thấp nốt cao hồn tư lự
Thiếu người tri kỷ ở xa xôi

Nhiều lúc muốn làm cơn gió nhỏ
Theo cánh mây hồng vượt biển khơi
Lay gọi hàng cây trên phố thức
Tắm mát đồng khô lúc bức trời

Nhiều lúc ước thành sao đổi ngôi
Chạy về phương ấy nắm tay người
Cụng ly hò hét hồn nghiêng ngả
Dốc hết thơ vào men rượu bơi

Mẹ Việt Nam ơi … ấm biển trời
Thương con mẹ đuổi ác mộng trôi
Ru con bên suối đàn dân tộc
Dào dạt tâm hồn tiếng à ơi …

Hoa lá reo ca với nụ cười
Quê hương đất nước rực sáng tươi
Muôn trái tim yêu về đoàn tụ
Nghẹn ngào vẫy gọi : cố nhân ơi

Hết sóng đau buồn xuống tim tôi
Hết nắng khô da ,sạm hồn người
Xiết chặt đôi tay ta cùng viết
Những chuyện thật vui ở cõi đời .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 20:54:47 bởi vũkimThanh >
Hoatina_hn 13.05.2006 18:10:20 (permalink)
0

Tình cờ, mới gần đây HoaTiNa mới biết tài hội họa của anh... Phen này chắc không còn ý định tới phá nhà anh nữa rồi...giờ chắc có tới cũng cố để chôm chỉa được một bức họa về...hihi...Anh Thanh cẩn thận nha...



Ru em bằng nỗi đam mê


Giữa rừng núi bạt ngàn
Giữa ngày sương che phủ
Lành lạnh...
Hiu hiu...
Em mơ về nơi xa nào đó
Có anh...
Để ước ao thật nhiều
Để thấy như đất trời đang ngừng thở
Và để những giấc mơ
Không bao giờ trở thành vô nghĩa
Nhận từ em, anh nhé
Một chút thâm tình
Lặng lẽ..
Cho anh...



"Ánh Trăng"* nào mong manh
Giữa "Đêm" dài vô tận
"Biển Sớm" có còn lưu lại những dấu chân
Đã từng in trên nền cát
"Trăng Biển" nhẹ đưa khúc hát
Ru hời mong "Em Cứ Ngủ Ngon"...

Lặng lẽ "Đợi Chờ" nhau
"Mùa Xuân" cũng hao mòn
Mùa thu tới "Lá Thu" rơi, buồn vương lên đôi "Mắt"
Thì em hãy cứ mơ "Giấc Mơ Ngọt Ngào" như câu hát
Anh đã ru bằng "Khúc Nhạc Tím" nhớ mong...

Những "Nỗi Niềm" cho nhau
Ghi khắc tận đáy lòng...
Nhưng dẫu thế
Vẫn xuyến xao đến lạ
Người "Nghệ Sĩ" ôm cây ghi ta
Hay ôm chính người tình muôn thủa
"Giọt Rượu Cuối Cùng" rơi
Rơi xuống trăm năm...

"The Studio" nghiêng nghiêng dáng em nằm
"Hoa Sen" nở, nhụy đài thơm như lụa
"Siêu Thực" hay "Suối tình" đang reo múa
Vũ trụ là đây*
Yêu biết mấy cho vừa...

"Nỗi Lòng" anh - mượn làn gió xa đưa
Dòng suối tình chảy hoài không mỏi mệt
Như "Thác Nước" ào rơi "Hết Mình"
Em có biết...
"Chiếc Chìa Khóa Tình Yêu" - không em - anh biết để làm gì...

Thì hãy lại đây nào, anh sẽ hát ru
Bằng tất cả những gì thân thương nhất
"Saxophon và Ghi ta" "Nguyệt Cầm" - run run từng cung bậc
"Nụ Hôn Dưới Lòng Đất"
Cho thăm thẳm tình yêu...

Cuộc sống này còn bề bộn bao điều
Nhưng dẫu thế, từ "Bơ Vơ" vẫn nảy chồi hi vọng
"Trăng và Thiên Nga" vẫn bên hồ thơ mộng
Thì có gì là không thể, phải không em...?!

Lại đây, cho anh nắm tay mềm
Cho anh hôn lên mi mắt
Nhé em
Đừng bao giờ thôi khao khát
Anh sẽ lại ngồi đây..
Nghĩ về em...
Và ngân nga câu hát
Ru em
Giấc bình yên...


*Tên của một số tác phẩm Ký họa bút chì và tranh sơn dầu của anh Vũ Kim Thanh
**Bức "Đàn Bà Là Vũ Trụ"

Còn nhiều tác phẩm HoaTiNa không đưa được vào bài thơ...thật tiếc quá...Đây là đường link tới "Phòng tranh" của anh Thanh ở vnthuquan, mọi người có thể vào và chiêm ngưỡng......

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=71500&mpage=5&key=


HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 18:14:05 bởi Hoatina_hn >
motyphu 14.05.2006 12:35:42 (permalink)
0
GHEN

Nghe tiếng thơ ai vọng đất trời
Nao dòng sông nhỏ ngả nghiêng vơi
Em còn ao ước làm thi sỹ
Trải hồn bay lượn khắp nơi nơi.

Tiếng thơ xao xuyến cả hồn tôi
Dám trách đâu em vốn rất Người
Em cứ mơ màng trong chốc lát
Như là đã bứt dậu mồng tơi.

Sóng lòng như lặng tưởng rằng thôi
Đêm khuya tim ngóng tiếng ru hời
Vỗ nhẹ yêu thương đừng mất ngủ
Mơ gì em hỡi chuyện xa xôi !

Tôi muốn hất tung dù Góc nhỏ
Nơi giữ sóng ngầm đẩy xa khơi
Muốn đứng dìu cây chiều bạt gió
Muốn vẽ tranh che tận cuối trời!

Hãy để niềm vui em lên ngôi
Cho thấy thơ reo thấy mắt cười
Qua bão giông kia đừng tơi tả
Bồng bềnh mây trắng chẳng ngưng trôi!

Thương lắm cô đơn cánh vạc trời
Ôm niềm khát vọng chẳng nghỉ ngơi
Nếu một ngày nao đôi cánh mỏi
Tìm cành em đỗ cánh tay tôi!

Cái chót vương mang, chót chết người
Xin em đừng nữa hãy buông lơi
Đừng thấy trăng xanh mà muốn với
Em ngã anh đau khổ một đời!

Tri kỷ thôi mà tri kỷ thôi
Anh như xa mạc khát khô hơi
Bên em bên bạn ta đi tới
Du khúc chan hòa thơ bạn ơi !

MTP
: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 01:12:05 bởi Viet duong nhan >
vũkimThanh 14.05.2006 15:14:31 (permalink)
0
Hoatina và Một tỷ Phú thân mến.
Hôm nay vào trang thơ mình thực sự ngạc nhiên và xúc động thấy các bạn vào thăm và để thơ lưu niệm.
Hai bài thơ như hai người họa sĩ đã vẽ nên hai bức tranh đầy chất tình người , chỉ là những con chữ mà tóat lên được muôn màu của cuộc sống , Mình xin cám ơn các bạn và khắc ghi tình cảm cùng với những bức tranh Thơ theo suốt cuộc đời .các bạn thực sự là Họa sĩ , Họa sĩ dùng chất liệu ngôn ngữ học. chào thân ái vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 15:15:39 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 14.05.2006 20:04:30 (permalink)
0
 
EM LÀ HOẠ SĨ CỦA CHIỀU SÂU
( Thân tặng HoaTiNa)

Anh giang rộng vòng tay
Ðón nhận hết những tháng ngày ngưng đọng
Những hạt mưa nhoà vào từng cơn sóng
Những tiếng reo từ sông mộng lộng về
Ðất trời có hả hê
Như cõi lòng rộng mở ?
Ơi những cánh buồm nhuộm nắng hồng rực rỡ
Chở ân tình bỡ ngỡ chất đầy tim
Bao năm
Anh đi tìm
Một dòng sông huyền thoại
Có đôi bờ nắng quái
Mây Gió hẹn tình thơ
Có dáng ai trông con nước đợi chờ …
Em...
Thực hay mơ ?
Vào đời anh bồi lở
Nét nhạc như bão thở
Quét sạch bụi thời gian
Long lanh những phím vàng
Óng ánh ngạt ngào phơi hồn xuân muôn sắc
Gam mầu nào vững chắc
Níu giữ nhau trên toan trắng cuộc đời
Trăng cô đơn ngang trời
Ðêm buông mình trong dòng xanh trầm mặc
Ơi nỗi niềm tâm đắc .
Lời dòng sông thân nhắc kỷ niệm nào
Nét bút vút lên cao
Tung những cánh chim lao tới vùng tự do hiện đại
Thời gian là băng hoại
Thời gian là dựng xây
Bàn tay em lớp lớp sóng dâng đầy
Giá vẽ đứng thơ ngây
Vết đau đời mới oằn lên cảm xúc
Xác thân ta gỗ mục
Tâm hồn say mới dung tục phối màu
Em là người họa sĩ của chiều sâu
Viết vẽ nên tranh những mảng mầu bịn rịn
Trái tình yêu thơm chín
Dòng đam mê đang thầm kín đi về ..

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 20:59:34 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 15.05.2006 01:18:20 (permalink)
0
KẺ ÐỘC HÀNH

(Bài thơ này viết tại Luân đôn ,tháng 2 -1996)

Tác giả: Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh




KẺ ÐỘC HÀNH

Người đớn đau không? kẻ độc hành .
Khi đàn thú lao vào người cắn xé
Máu đầm đià từng vết thương toác nẻ
Cứ chảy hoài chảy mãi tới ngàn thu …
Người xót xa không ? kẻ độc hành .
Khi những con ve sầu suốt đời ra rả một điệu nhạc
Cũ rích ,chật hẹp, u buồn ,nóng bức đến chẩy người
Và loài vẹt học nói tiếng người ,tối ngày chí choé…
Tự cho mình là thông thái hơn lũ cầy cáo ma cô ,đười ươi mất nết.
Ðây đó quanh ta…
Những quái vật đêm ngày đục khoét mặt trời công lý.
Khả ố, bạo tàn,gặm nhấm...mặt trăng.
Bóp bẹp ước mơ và nghiền nát mầm xanh
Cuả trái đất đang sinh sôi thèm cuộc sống
Ðây đó quanh ta..
Tiếng kêu than ,u uất tủi hờn cuả muôn loài,cầu mong chút tình thương yêu đồng loại
Cùng tiếng thở gấp gáp cuả những chiếc lá vàng,hấp hối lià đời còn tiếc nuối ngày xanh
Người là ai?
Kẻ độc hành
Thường dân hay tiên tri ?
Chỉ thấy người thầm lặng ,chiụ đựng nhọc nhằn
Ðôi mắt quầng sâu không rướm lệ mà cồn cào đôi hồ nước thương đau…
Ðôi tay khô héo ,vẫn giang rộng ,âu yếm cuộc đời và vuốt ve những vết thương trong tâm hồn tơi tả…
Ðôi chân vẫn miệt mài trên chập chùng gian khó cuả thế gian
Người là ai? Kẻ độc hành.
Núi đứng ngây người bó tay nhìn đời cuồng loạn …
Biển giẫy ruạ oằn oaì gầm thét niềm đau …
Người vẫn đi vai triũ nặng u sầu
Mắt nhìn thẳng chân trời xa mù mịt….

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 21:01:46 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.05.2006 07:54:51 (permalink)
0
 
ÐỐI ẨM ÐÊM TRĂNG

Ngàn thu sóng biếc cuốn hồn thi
Dốc núi Trăng thanh chớm dậy thì
Tiếng vạc trong sương tìm tổ ấm
Nghiêng ly vọng sấm sét hàn vi
Rừng sầu khắc khoải cành xa lá
Dáng ngọc tung cầu gió cũng si
Ðối ẩm thơ ghi tình nghĩa bạn
Tương lai sáng lạn ước mong gì ?

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 21:05:54 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.05.2006 22:53:18 (permalink)
0
 
THÙ HẬN LÀM CHI

Thù hận làm chi đời nhọc nhằn
Xanh xao ngày tháng nỗi ăn năn
Khổ não trần ai tràn thương hận
Nỗi niềm ưu ái quá xa xăm

Thù hận làm chi tình bọt bèo
Gió hiền ru giấc phấn hương theo
Hợp tan đôi ngả sầu ly biệt
Tiếng khóc tiếng cười ai mãi đeo

Thù hận làm chi người dại khờ
Chén thù chén tạc lúc sa cơ
Một mai bán đứng tình tri kỷ
Núi biếc sông sâu cũng nhạt mờ

Ðời học chẳng xong được chữ ngờ
Hư hư ảo ảo tựa giấc mơ
Ðịa ngục trần gian là thù hận
Phá xiềng đập vách viết câu thơ ..

Vũ kim Thanh
London 6-1995
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 21:06:24 bởi vũkimThanh >
motyphu 17.05.2006 07:50:40 (permalink)
0
Phú lang thang thấy tâm đắc với bài thơ của anh hai, xin học đòi tý chút.

THÙ HẬN LÀM CHI

Thù hận làm chi đời nhọc nhằn
Xanh xao ngày tháng nỗi ăn năn
Khổ não trần ai tràn thương hận
Nỗi niềm ưu ái quá xa xăm

Thù hận làm chi tình bọt bèo
Gió hiền ru giấc phấn hương theo
Hợp tan đôi ngả sầu ly biệt
Tiếng khóc tiếng cười ai mãi đeo

Thù hận làm chi người dại khờ
Chén thù chén tạc lúc sa cơ
Một mai bán đứng tình tri kỷ
Núi biếc sông sâu cũng nhạt mờ

Ðời học chẳng xong được chữ ngờ
Hư hư ảo ảo tựa giấc mơ
Ðịa ngục trần gian là thù hận
Phá xiềng đập vách viết câu thơ ..

Vũ kim Thanh

Họa:

TRÔNG BÓNG NGƯỜI ĐI

Chữ nghĩa thi thơ thật khó nhằn
Thương vò tà áo chút băn năn
Buồn trông gió cuốn mà không hận
Nhớ dõi Trăng tròn chốn xa xăm.

Xót cả làn mây giống cánh bèo
Lênh đênh nước biếc cũng buồn theo
Lờ đờ định dứt lòng không chảy
Chẳng nỡ nên đành dạ đuổi đeo.

Thấu bạn thương ôi! Hỡi kẻ khờ
Người đâu có phải - Chỉ cầm cơ
Không thay chẳng bán tình tri kỷ
Mới ngó, trông qua tưởng đã mờ.

Cái mất muôn năm gắn chữ ngờ
Ta nhìn phía trước cả trời mơ
Rồi mai sẽ hiểu quên niềm hận
Một tấm chân tình thắm thiết thơ!

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 12:52:00 bởi motyphu >
Viet duong nhan 17.05.2006 08:13:40 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh




BUỒN KHÔNG EM ?

Em có buồn không em ?
Khi lấy chồng thi sĩ
Tiền nong đôi lúc bí suốt đời
Suốt đời nghĩ thương em

Chiều vàng buông sợi nắng
Tuyết trắng đường cô liêu
Những đêm trời mưa gió
Vòng tay âu yếm nhiều

Em có buồn không em?
Khi lấy chồng thi sĩ
Ưu tư từng thế kỷ
Ngẫm nghĩ đời thịnh suy

Tối ngày lo cuốc xới
Vun trồng những đoá hoa
Bằng vần thơ lưu lạc
Bằng ngôn ngữ mẹ cha

Trong dòng đời kỳ vọng
Trong biển tình xa hoa
Mình nghèo nhưng thấu nghiã
Tình thường mà thiết tha

Chúng ta cùng chung sống
Trong thiên đường bao la
Nhạc ,Thơ,Tình hoà điệu
Anh đàn… em hát ca

Em sẽ xinh tươi mãi
Trong muôn ngàn đoá hoa
Lung linh trong nắng mới
Hương thơm bay đậm đà

Cuộc đời người thi sĩ
Ðậm muôn ngàn thiết tha
Một giọt sương tan chảy
Cũng vương sầu xót xa

Em có buồn không em?
Khi lấy chồng thi sĩ
Nghèo nàn mang chân lý
Suốt đời nghĩ thơ ca.

Vũ kim Thanh


7 cứ vào nghe ngâm thơ hoài mà... thật tệ cứ để ngày trôi qua mà không nói cảm ơn người Nghệ Sĩ đa tài đa dạng Vũ Kim Thanh.
Chân thành cảm ơn VKT đã post nhiều bài thơ kèm theo những giọng diễn ngâm thật tuyệt vời...
Mến chúc VKT & bảo quyến luôn được bình an hạnh phúc.
Thân
7_nn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 08:15:10 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 62 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9