Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 62 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 24.09.2006 16:05:58 (permalink)
0
MỘNG HUYỀN

Hoa
Tím hồng
Như làn môi
Em tôi xa vắng

Đàn
Tri âm
Tình uyên thâm
Ngây ngất hương nồng

Đời
Bão nổi
Dù gian nguy
Trăm cay nghìn đắng

Thơ
Mộng huyền
Muôn mầu nắng
Rực rỡ mênh mông

Vũ kim Thanh
vũkimThanh 30.09.2006 20:59:55 (permalink)
0
YÊU TRĂNG





YÊU TRĂNG

Tôi yêu Trăng từ nhỏ
Ðâu phải đến bây giờ
Mỗi mùa Trung thu đến
Lòng nao nao ngẩn ngơ

Trăng vui thời niên thiếu
Trăng náo nức vào yêu
Trăng chập chờn viễn xứ
Soi thấu đời cô liêu

Ngày xưa ông Lý Bạch
Thả Trăng vào rượu Thơ
Nghèo khó Hàn mạc Tử
Bán Trăng mua vần Thơ

Mười tám năm lớ ngớ
Mới gặp được bạn Thơ
Rủ nhau mua rượu uống
Ngắm Trăng trong sương mờ …

Vũ kim Thanh
vũkimThanh 10.10.2006 06:08:23 (permalink)
0
BÊN SÓNG HÌNH MẦU


Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hồng Ngát





BÊN SÓNG HÌNH MẦU

(Kính tặng V.T.V.4 )

Mở toang cánh cửa xứ người
V.T.V.4 đẹp tươi tâm tình
Tôi thương tôi mến bóng hình
Ðất trời quê mẹ đăng trình tới đây
Xôn xao kỷ niệm dâng đầy
Ngọt bùi …cay đắng …ngất ngây …tâm hồn
Bao năm phiêu bạt sóng dồn
Cô đơn giá lạnh …hoàng hôn tủi buồn
Ðàn ca sóng sánh lệ tuôn
Văn thơ vời vợi cội nguồn khổ đau
Hôm nay bên sóng hình mầu
Cùng làng trẩy hội cùng nhau hát hò
Phù sa nâng giấc con đò
Xóm thôn đô thị xoá tro bụi đời
Thuyền trăng lộng gió biển khơi
Hồn tôi bay lượn giữa trời quê hương
Bâng khuâng chuông vọng ngàn sương
Thác ghềnh lịch sử bước đường đấu tranh
Máu xương vun lũy tre lành
Con đê đồng lúa long lanh tình người
Trẻ thơ vui múa hát cười
Cây cầu bến cũ đón người ngày xưa
Quê hương kỳ tích nắng mưa
Dâu xanh , mía ngọt , cau dừa trổ hoa
Bắc –Trung –Nam tới đảo xa
Vẹn toàn lãnh thổ một nhà Việt Nam
Bàn tay , khối óc … siêu phàm
Muôn đời trỗi dậy không cam phận hèn
Quê hương là đuốc là đèn
Soi đường chỉ lối đêm đen sáng ngời
Truyền hình phủ sóng nơi nơi
Năm châu bốn biển tuyệt vời tình ca
Máu hồng muôn trái tim xa
Ước mong quê mẹ đậm đà mùa xuân

Vũ kim Thanh
Lon Don- Xuân 2001


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 10:27:46 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 10.10.2006 07:32:48 (permalink)
0

HƯƠNG XƯA

Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung




HƯƠNG XƯA

Thủa ấy vô tư giữa sóng ngưòi
Ðàn ca hò hẹn ngất ngưởng vui
Đâu biết cô em thầm thương mến
Theo sát bên tôi miệng thắm cưòi

Tôi xây mộng ước mùa xuân tím
Pháo hồng nưng nức đốt thơ ngây
Cô em từ đó lòng băng giá
Lặng lẽ nhìn tôi mắt với đầy

Thổn thức : Em …em sẽ lấy chồng
Người em yêu dấu đã sang sông
Tâm hồn em mãi là bến mộng
Muôn kiếp chờ mong ánh nắng hồng

Sao em không nói tôi đâu hiểu
Cớ gì mưa khóc nắng gầy phai
Thương ai mưa khóc sao lạc lối
Nồng nàn chăn gối khó nguôi ngoai

Sao em không nói tôi đâu hiểu
Biển tình vời vợi sóng ngầm yêu
Thiên duyên đưa đẩy con thuyền trắng
Giông tố rồi đây với những chiều

Vò nát ngu ngơ lớp lớp ngày
Ngâm ngấm tình em ấm nồng say
Chuyến choáng thưong đau hương tình hận
Âm thầm vô tận men đắng cay

Năm tháng rời xa khu phố con
Phong sương tóc ngả gót chân mòn
Bài thơ canh cánh ngày ly biệt
Vươn búp huyền xanh đua lá non

Lon Don 3-1997
pansy 10.10.2006 23:56:01 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


HƯƠNG XƯA

Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung


HƯƠNG XƯA


Thổn thức : Em …em sẽ lấy chồng
Người em yêu dấu đã sang sông
Tâm hồn em mãi là bến mộng
Muôn kiếp chờ mong ánh nắng hồng

Lon Don 3-1997



Nếu biết rằng tôi sẽ lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không (*)
Có còn nhớ đến Phòng tán dóc
Sưởi ấm tâm hồn qua gió đông?
Nếu biết là tôi sẽ sang sông
Đường đời tôi chỉ có bão giông
Xin người đem xác loài hoa tím
Chôn xuống mộ sâu ở giữa đồng.


(*) thơ TTKH
Buồn buồn ,đi lang thang vào nhà đại ca TG trêu cí nha
vũkimThanh 11.10.2006 04:17:49 (permalink)
0


Trích đoạn: pansy


Trích đoạn: vũkimThanh


HƯƠNG XƯA

Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung


HƯƠNG XƯA


Thổn thức : Em …em sẽ lấy chồng
Người em yêu dấu đã sang sông
Tâm hồn em mãi là bến mộng
Muôn kiếp chờ mong ánh nắng hồng

Lon Don 3-1997



Nếu biết rằng tôi sẽ lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không (*)
Có còn nhớ đến Phòng tán dóc
Sưởi ấm tâm hồn qua gió đông?
Nếu biết là tôi sẽ sang sông
Đường đời tôi chỉ có bão giông
Xin người đem xác loài hoa tím
Chôn xuống mộ sâu ở giữa đồng.


(*) thơ TTKH
Buồn buồn ,đi lang thang vào nhà đại ca TG trêu cí nha


Rất hân hạnh được đón tiếp muội nơi đây , hy vọng nỗi buồn kia chỉ là mộng ảo , chúc muội vui và yêu đời nha. Thân aí. Lang băm TG

MỘNG ẢO

Trời ơi ….sao nỡ nổi bão giông
Vùi chôn hoa Tím giữa cánh đồng
Bóng người con gái tôi yêu mến
Xa bến ... thuyền đau … sóng mênh mông

Mất bạn lẻ bầy có buồn không ?
Từ nay chắc chỉ có tuyết đông
Không giọt nắng rơi (Phòng tán dóc )
Mấy vần thơ Cóc cũng cùm gông ….

Nhặt kỷ niệm xưa trong hư không
Hoàng hôn hoang phế khói hương nồng
Anh mong sầu thương kia mộng ảo
Hương xuân đầm áo nụ cười hồng

Vũ kim Thanh

vũkimThanh 14.10.2006 23:14:24 (permalink)
0
XIN CHỚ NGẬM NGÙI

(Kính tặng hương hồn Anna Politkovskaya)

Bức tranh còn ướt mầu sơn
Tặng người chia sẻ oán hờn văn nhân
Thế gian tội lỗi muôn phần
Người đi để lại dư âm ngàn trùng
Trời cao có thấu não nùng
Muôn dân lương thiện từng vùng khổ đau ?
Hồi chuông cảnh tỉnh cho nhau
Chặn ngăn tội ác , bút đau… giấy buồn…
Chiến tranh khơi bể sầu tuôn
Văn chương xé nát thiên đường mù đui
Người đi xin chớ ngậm ngùi
Nước non lịch sử mừng vui đón người .

Vũ kim Thanh




HOA HỒNG VÀNG (Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 07:37:39 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.10.2006 16:39:47 (permalink)
0
 
 
SẦU VƯƠNG THỀM CŨ

Người cứ đi đi gió mưa rơi
Ðể mặc mình tôi đứng giữa đời
Mây kia có lúc ưu tư tạnh
Lòng tôi hoang lạnh lệ sầu rơi

Có nghĩa chi đâu võ đài lời
Mà sao lệ đẫm cả trùng khơi
Mà sao huynh đệ thiền am tịnh
Tiếng hát câu cười tựa lá rơi

Khúc nhạc tình si ép vào đời
Nụ hôn huyền bí chết chơi vơi
Kiếm thép lạnh lùng buông nhức nhối
Lẽ nào dòng máu cạn trong môi

Thôi nín đi người một khúc nhôi
Hoa Lê trắng xóa nở bên đồi
Hương sắc vô tình bay vạn lối
Ðường trần mờ mịt một mình tôi …

vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 03:56:34 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.10.2006 16:42:34 (permalink)
0
 
TRĂNG MƯỜI NƠI ÐÂU

Một ngày mây gió tan mơ
Ðò về bến mới thơ bơ vơ buồn
Mưa bay ướt cánh chuồn chuồn
Sáo lau nước mắt ngược luồng tìm sông
Muà Thu lá uá mênh mông
Đàn ai dạo tiếng tơ đồng rụng rơi
Ngày nao rượu ngọt lả lơi
Bằng lăng tím ngắt góc trời vườn xưa
Phượng hồng trải lối đón đưa
Vòng tay vương lệ vẫn chưa nhạt nhòa
Kỷ niệm lộng lẫy thăng hoa
Niềm vui muôn thủa có ta có người
Sao bây giờ vắng tiếng cười
Màn đêm giăng lối Trăng mười nơi đâu ?

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 03:57:00 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 19.10.2006 16:54:35 (permalink)
0
 
TÌNH AI

Tình ai sương lạnh đầu cành
Mong manh ngọn gió lỡ đành buông xuôi
Một ngày mưa gió hồn tôi
Tìm nhau chỉ thấy núi đồi hoang vu
Hương xưa chìm đắm mịt mù
Vườn xưa quạnh vắng âm u tiếng buồn

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 03:57:31 bởi vũkimThanh >
KimGiang 19.10.2006 17:24:31 (permalink)
0
HÃY VỀ

Cung buồn từng nốt rơi rơi
Hương xưa Hoa ấy nay người nơi đâu
Hãy về chung họa sắc màu
Hãy về vui với...Chắp câu ân tình...!

Kim Giang
vũkimThanh 19.10.2006 23:55:38 (permalink)
0
 
 
ANH VỀ MẮT EM CÒN MƯA ?

Ðâu rồi nắng ấm bình minh
Đâu bàn tay ngọc bóng hình xinh xinh
Ðâu bờ bến nhớ quặn mình
Ngả nghiêng dáng núi chung tình năm xưa
Anh về mắt em còn mưa ?
Sông hồ năm cũ gió đùa tóc xanh
Thơ như trái ngọt đầu cành
Ấp ôm duyên thắm sao đành trái ngang
Thương em nuôi giấc mộng vàng
Giữa đời lưu lạc mênh mang sắc hồng
Dạt dào tâm sự dòng sông
Bồi hồi ngọn lúa giữa đồng nắng reo
Khói lam thương mái tranh nghèo
Xa xôi san sẻ gieo neo cuộc đời
Nhạc lòng tím tái trùng khơi
Mộng lòng ôm ấp cả trời tuyết băng
Ðàn ngân vũ điệu giăng giăng
Tiếng thu lả lướt búp măng ngón ngà
Ru đời ngăn giọt châu sa
Ru linh hồn vỡ mặn mà tri âm
Khói sương ân ái âm thầm
Hồn thơ muôn đợt sóng ngầm … người ơi
Ðêm nay giông gió tả tơi
Mắt em có một khoảng trời...Trăng lên

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:05:33 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 28.10.2006 05:48:08 (permalink)
0
 
MƯỜI NGÓN TAY ĐAU

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Xuân Hanh




MƯỜI NGÓN TAY ÐAU

Cung đàn nào rướm máu
Trên đôi tay gầy gò
Giọt lệ nào thấm áo
Trong ngày lễ vu qui

Cái ngày xa xưa ấy
Tôi có yêu một người
Chuyện tình duyên chăn gối
Hai đứa mơ thành đôi

Mạch đời không ngừng chảy
Dòng đời không ngừng trôi
Mộng ban đầu ước hẹn
Mấy ai được thành lời

Nhìn nhau run đáy mắt
Nhếch môi đau nụ cười
Ngày em sang bến mới
Tôi dạo khúc chia phôi

Buồn vương trên xác pháo
Tím dần lên lời ca
Mộng vàng bay theo gió
Muôn ánh sao nhạt nhòa

Tơ lòng thêm day dứt
Những điệp khúc thương đau
Cung đàn đang thấm máu
Trên mười ngón tay đau

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 03:58:36 bởi vũkimThanh >
KimGiang 14.11.2006 22:43:19 (permalink)
0
CHIM ÉN BAY
(Tặng anh Vũ Kim Thanh nhân kỷ niệm ngày 15 tháng 11)

Mùa chim én bay trời xao xuyến lạ
Kháo nhau rằng có một kẻ sinh ra
Cười thành thơ, tay vẫy nở thành hoa
Mang nắng ấm sưởi đông từng chiếc lá.

Nâng những cánh sen gợi mùa xứ sở
Gợi nhớ trưa hè đùa vỡ trời quê
Nhớ về chiều bông súng tím đam mê
Ngấm nắng ngấm mưa máu hồng cơ thể

Nhớ da diết lời ru miền đất mẹ
Ủ chất sơn dầu họa sóng quê cha
Vẽ cung đàn dạo những khúc thăng hoa
Chia sẻ tri ân, bốn bể một nhà

Thu sững lại vắt trong màu thương mến
Một dòng sông chảy theo đàn chim én
Cảm ơn ngày cho bờ bến xanh tươi
Có bài thơ đã học... viết tặng người!

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 11:32:00 bởi Huyền Băng >
nguyentuongvan 17.11.2006 14:42:27 (permalink)
0

Anh à ! em gái này thấy lỗi với anh quá thôi.Chẳng phải không nhớ đâu mà do em xa nhà quá.Nay biết muộn nhưng không sao em chúc anh (ngày duy nhất của năm ) ngày một vẽ tranh và làm nhiều bài thơ hay nhé.Em hi vọng một ngày nào đó anh về Hà Nội mở phòng triển lãm tranh em sẽ đền hoa cho anh sau . Rượu nhé anh...

Ơ hờ trăng tỏ ...trăng mờ

Đã xa bao buổi ta chờ đêm nay

Hoàng Hoa trăm chén chưa say

Tầm Dương lệ cũ chia tay ...xoay vần

Cứ thơ ... cứ rượu bước chân

Chao ôi ! vừa đấy chưa quên cuối đường

Vai gầy mái tóc pha sương

Ta về ai gửi ánh trăng hao gầy ?

Bốn phương đất trời bao cay

kìa sương giăng gió ...kìa đây đoạn trường

Nhìn trông nhân thế cảm thương

Ta về ngiêng chén vấn vương nợ tình

Vườn trăng ngõ trúc nặng thinh

Nửa tình gửi lại nửa tình trăng theo .



À ơi ru tình ngàn thu

trăng xưa in bóng lãng du bóng chàng .



Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 62 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9