Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 62 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 25.11.2006 22:09:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyentuongvan

Anh à ! em gái này thấy lỗi với anh quá thôi.Chẳng phải không nhớ đâu mà do em xa nhà quá.Nay biết muộn nhưng không sao em chúc anh (ngày duy nhất của năm ) ngày một vẽ tranh và làm nhiều bài thơ hay nhé.Em hi vọng một ngày nào đó anh về Hà Nội mở phòng triển lãm tranh em sẽ đền hoa cho anh sau . Rượu nhé anh...

Ơ hờ trăng tỏ ...trăng mờ

Đã xa bao buổi ta chờ đêm nay

Hoàng Hoa trăm chén chưa say

Tầm Dương lệ cũ chia tay ...xoay vần

Cứ thơ ... cứ rượu bước chân

Chao ôi ! vừa đấy chưa quên cuối đường

Vai gầy mái tóc pha sương

Ta về ai gửi ánh trăng hao gầy ?

Bốn phương đất trời bao cay

kìa sương giăng gió ...kìa đây đoạn trường

Nhìn trông nhân thế cảm thương

Ta về ngiêng chén vấn vương nợ tình

Vườn trăng ngõ trúc nặng thinh

Nửa tình gửi lại nửa tình trăng theo .



À ơi ru tình ngàn thu

trăng xưa in bóng lãng du bóng chàng .


Tháng qua anh bận quá , có em và các bạn tới thăm mà cũng không có tiếp được mong thông cảm nhé. Rất cám ơn em đã có thơ và lời cầu chúc tốt đẹp...Chúc em an bình và hạnh phúc.
 
RƯỢU THẮM TÌNH XA
 
Cùng em nâng chén rượu nồng
Cho đàn ngọt tiếng tơ đồng đêm say
Ngân Hà tinh tú cuồng quay
Mong manh cánh gió lắt lay lá vàng
Một cánh chim xa rời ngàn
Sông xưa trở giấc thở than bến chiều
Hoàng hôn đổ bóng cô liêu
Tình ai như thể cánh diều đứt giây
Kẻ bơ vơ chốn trời Tây
Nhớ thương một thuả nước mây não nùng
Buâng khuâng cạn chén tao phùng
Sưởi buồng tim nhỏ, ấm cung đàn gầy
Tình ai nước mắt đong đầy
Rượu vương ngan ngát trời mây Thu về
Hương lòng se sắt đam mê
Người ơi có thấu đường về thẳm xa
Bằng lăng ngả tím lối qua
Trăng vàng lã chã ánh nhoà rụng rơi
Một lần yêu nhớ cả đời
Một lần xa cách trùng khơi héo hồn
Thương nhau gìn giữ nụ hôn
Ngắt trăm ngàn chữ ghép hồn trang thơ
Người đi xa bến cách bờ
Làm sao ngăn được niềm mơ đi về
Chuyến xe chiều lộng tình quê
Bụi hồng hư ảo theo về tương lai
Tình người đâu dễ nhạt phai
Rượu hoà nước mắt thương hoài ngàn năm
Gửi về phương ấy xa xăm
Men ân tình thắm nỗi lòng người đi
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:15:44 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 25.11.2006 22:18:32 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

CHIM ÉN BAY
(Tặng anh Vũ Kim Thanh nhân kỷ niệm ngày 15 tháng 11)

Mùa chim én bay trời xao xuyến lạ
Kháo nhau rằng có một kẻ sinh ra
Cười thành thơ, tay vẫy nở thành hoa
Mang nắng ấm sưởi đông từng chiếc lá.

Nâng những cánh sen gợi mùa xứ sở
Gợi nhớ trưa hè đùa vỡ trời quê
Nhớ về chiều bông súng tím đam mê
Ngấm nắng ngấm mưa máu hồng cơ thể

Nhớ da diết lời ru miền đất mẹ
Ủ chất sơn dầu họa sóng quê cha
Vẽ cung đàn dạo những khúc thăng hoa
Chia sẻ tri ân, bốn bể một nhà

Thu sững lại vắt trong màu thương mến
Một dòng sông chảy theo đàn chim én
Cảm ơn ngày cho bờ bến xanh tươi
Có bài thơ đã học... viết tặng người!

Kim Giang


r










Thân chào Kim Giang
Cám ơn em viết tặng anh bài thơ trữ tình nhân ngày (15-11) chúc em luôn yêu đời và gặt hái nhiều thành quả trong cuộc sống. thân aí  Vũ kim Thanh
 
BAY GIỮA MÙA THƠ

 Tung cánh Én báo mùa xuân mộng mị
Ơi khung trời mở thế kỷ thăng hoa
Cung phím tình toả bình minh sáng lóa
Ngàn trùng xa muôn điệp khúc giao hoà
 
Bạn thơ ơi cứ dào dạt tình ca
Băng sóng gió qua đường đời nghiệt ngã
Trong thành công đều lạnh lùng trả giá
Nước mắt rơi hay máu nóng phôi pha
 
Đời phong sương dẫu bốn biển là nhà
Tay khô cứng những đường vân chai đá
Nhưng đôi lúc cũng trào lên sóng cả
Cũng bao la mười ngọn núi kiêu sa
 
Tôi với em tuy chẳng ở chung nhà
Nhưng chung nhịp của trái tim sôi động
Chung cung đàn phối âm cho cuộc sống
Nở hoa tươi kết trái ngọt thơm nồng
 
Tôi vẫn bay dù xa cách non sông
Dù tơi tả giữa bão giông xứ lạ
Tình thơ mãi là vầng Trăng vô giá
Bốn mùa xanh xuyên đêm tối mù sa
 
Sông vẫn hát sóng xôn xao bến đợi
Gió hồn nhiên vời vợi sắc hương đồng
Thơ điệp trùng nỗi khao khát mênh mông
Hồn riú rít tung bay trong đời mộng
 
Vũ kim Thanh


 
r

 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:38:51 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.11.2006 00:20:16 (permalink)
0
 
 
 NGƯỜI THỢ HỒN THƠ
 
Người thơ chẳng phải gió mây giăng
Núi đá sương khuya giấc mộng Hằng
Lắm lúc bàn tay tung nắng cháy
Mồ hôi xối xả mắt cay hăng
Xa rời sách bút dăm ba tháng
Ðục, buá ,khoan ,bào …cát bụi văng
Vất vả xây đời thêm thắm đẹp
Hồn thơ luyện thép ắt vinh thăng .
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:42:13 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 24.12.2006 04:30:23 (permalink)
0
 
 
 



Một ngày héo nắng tươi sương
Tiếng chuông Thánh lễ giáo đường ngân nga
Rưng rưng nhớ bạn tình xa
Ðất trời mù mịt thơ nhoà khói bay
Một ngày chưa tỉnh cơn say
Về đây người nhé đắng cay cùng người
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:43:17 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 24.12.2006 05:59:33 (permalink)
0
 
 
NẮM CHẶT BÀN TAY 
 
 
Ðời bão nổi dập vùi thuyền chân lý
Bàn tay người gìn giữ ánh bình minh
Trong gian nan niềm tin thật hữu hình
Tình ngời sáng giữa điêu linh tăm tối

Ðến bên nhau cho biển đời biến đổi
Ðoá Hồng tươi chìm nổi đẫm lệ cười
Bức tranh đời của nghệ sĩ sáng tươi
Niềm mơ ước ánh Trăng mười trọn vẹn

Ðàn mê khúc như ngàn xưa ước hẹn
Núi nghẹn lời sỏi đá cũng cần nhau
Giữa sấm chớp lạnh buốt vết thương đau
Hồn hoà quyện ngất ngây màu huyền thoại

Em tươi mát dòng sông thơ từng trải
Anh cánh chim mê mải chốn hải hồ
Một ngày nao nghiên bút dựng cơ dồ
Xin nắm chặt bàn tay ươm tình mộng .

 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:46:12 bởi vũkimThanh >
touyen 24.12.2006 18:53:21 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh




Một ngày héo nắng tươi sương
Tiếng chuông Thánh lễ giáo đường ngân nga
Rưng rưng nhớ bạn tình xa
Ðất trời mù mịt thơ nhoà khói bay
Một ngày chưa tỉnh cơn say
Về đây người nhé đắng cay cùng người
 
Vũ kim Thanh
 
KHOẢNG TRỜI RIÊNG

 Mù sương giăng phủ xa xôi
Chúa ơi! Người đã thấu lời con tim
Dù cay dù đắng con tin
Có Thiên Thần đỡ cánh chim giữa đời
Dẫu ngàn sâu dẫu trùng khơi
Bên nhau ta có khoảng trời đất thiêng!
 
Tố Uyên
vũkimThanh 25.12.2006 06:42:37 (permalink)
0

Trích đoạn: touyen

Trích đoạn: vũkimThanh




Một ngày héo nắng tươi sương
Tiếng chuông Thánh lễ giáo đường ngân nga
Rưng rưng nhớ bạn tình xa
Ðất trời mù mịt thơ nhoà khói bay
Một ngày chưa tỉnh cơn say
Về đây người nhé đắng cay cùng người
 
Vũ kim Thanh
 
KHOẢNG TRỜI RIÊNG

 Mù sương giăng phủ xa xôi
Chúa ơi! Người đã thấu lời con tim
Dù cay dù đắng con tin
Có Thiên Thần đỡ cánh chim giữa đời
Dẫu ngàn sâu dẫu trùng khơi
Bên nhau ta có khoảng trời đất thiêng!
 
Tố Uyên


 
 
ÐÊM GIÁNG SINH CÔ LIÊU
 
Cho dù cánh én chao nghiêng
Ðắng cay sương khói chẳng kiềng chúng ta
Người như búp nụ đơm hoa
Hẹn ngày nắng ấm chan hoà niềm vui
Ðường xưa lối mộng dập vùi
Nhưng không xoá nổi sắc mùi tình thơ
Cánh  buồm viễn xứ xa bờ
Âm thầm khuê các đợi chờ tình quân
Ừ thì đời cứ trầm luân
Bên nhau ta có muôn tuần trăng thanh
Giá băng xám xịt cây cành
Cũng không giết được ngọn ngành yêu thương
Chỉ là một áng thơ vương
Gieo neo nối nhịp  cung đường chia xa
Tháng năm hun đúc tình ca
Nghìn trùng sóng bạc nhạt nhoà huyền mơ
Thương em giá lạnh vần thơ
Thương thân một thuả bơ vơ lạc loài
Nỗi sầu chẳng thể nguôi ngoai
Sống trong xa vắng mong hoài vòng tay
Chuốc rượu …rượu chẳng hương say
Rứt day ngày ấy gió bay đường chiều
Đêm nay heo hút cô liêu
Giáo đường kinh thánh muôn điều vô biên
Máu tim nhỏ xuống bút nghiên
Xót xa ngọn nến người hiền nơi đâu ?
Hồn anh mù mịt trời Ngâu
Môi em nắng ấm địa đầu xa khơi
Thương nhau nửa đoạn nửa đời
Võ vàng ánh mắt chơi vơi nỗi niềm
 
Vũ kim Thanh
 
London 24-12-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 06:48:20 bởi vũkimThanh >
langtoi 25.12.2006 09:54:12 (permalink)
0
Trời Tây heo hút tuyết trắng rơi
Băm ngồi buồn thỉu nhớ quê hương
Nhớ người em nhỏ nơi xóm vắng
Chợt thoáng tim côi nhỏ máu đào
 
Buồn tình uống rượu cùng với bóng
Thèm một hơi ấm của bàn tay
Thèm nụ hôn đầu làn môi ấy
Giật mình tỉnh giấc hoá đang say!
vũkimThanh 25.12.2006 20:11:36 (permalink)
0
Cám ơn bạn Lang Toi đã tới thăm , nhưng vần thơ này thì mang vào (phòng tán dóc hay mục Thơ vui ) thì phù hợp hơn. chúc bạn giáng sinh an vui và năm mới nhiều hạnh phúc. Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 20:24:47 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.12.2006 02:21:36 (permalink)
0
v
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:48:12 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.12.2006 02:24:11 (permalink)
0
Cám ơn Bác Kim Thanh ! Tố Tố Uyên đi buôn một vốn được bốn ngàn LỜI, hên quá.

BÌNH SINH
(Tặng Vũ Kim Thanh)
 
Cuộc sống đục trong đâu dòng thiện mỹ
Người đi tìm chân lý... bước nhục vinh
Ngọn từ tâm luôn cháy đến hết mình
Xua tăm tối bình sinh như nguồn sáng.

 
Con vịt con ngụp hồ thơ lai láng
Ngỡ như mình thấp thoáng dáng thiên nga
Lạc vườn tranh vào vũ trụ bao la
Nhân gian thu trong áng lụa ngọc ngà.

Tố Tố Uyên



Tố tố Uyên thân mến . thời gian qua VKT bận quá không vào mạng họa thơ được mong TTU thông cảm nhé .

CHUNG VỐN THƠ YÊU
 
(Một vốn được bốn ngàn lời)
Thuyền quyên một bóng giữa đời nước mây
Khơi nguồn tâm sự từ đây
Cánh Thiên Nga ẩn chứa đầy trăng thanh
Bình nguyên hoa rộ đầu cành
Lung linh vạt nắng biếc xanh lộc đời
Gặp nhau giữa biển sóng khơi
Anh căng buồm rộng chơi vơi vượt trùng
Quản chi đôi lúc bão bùng
Nhân duyên tri kỷ chia cùng buồn vui
Mặc đời chua chát dập vuì
Lướt lên trên những ngậm ngùi vươn xa
Chắt chiu tiếng nhạc lời ca
Miệt mài tô vẽ hài hoà nhân gian
Nụ cười chia sẻ mênh mang
Lời thơ ghép cảnh địa đàng trao nhau
Này đây quyền qúi sang giàu
Thênh thang điện ngọc tươi màu tâm tư
Cỏ gai cũng qúi nhân từ
Bán buôn hưng thịnh tâm tư đoạn trường
Cho tôi chung bước mù sương
Cho tôi hoà nhịp tơ vương đường trần
Vốn liếng chẳng có xuyến ngân
Mỗi trái tim nhỏ vạn vần thơ yêu
Mua hương thơ ướp cô liêu
Kiếm tìm cảm xúc phiêu diêu nỗi buồn

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:50:13 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.12.2006 02:30:28 (permalink)
0
 
THĂM BIỂN
Muôn trùng sóng cả chơi vơi
Cánh bèo mây dạt sợ trời gió to
Nép thuyền rồng có lượng cho!
Phù du bé nhỏ dám mơ ước nhiều!
Muốn xem rộng lớn thuỷ triều
Ngàn khơi khao khát được liều nông sâu
Biết người đã lắm bể dâu
Thơ đi buôn chuyến cũng giàu tâm tư
Đôi lời thực thực hư hư
Cũng hy vọng cũng đợi chờ từ đây.

 
Tố tố uyên kG 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:00:04 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.12.2006 02:38:28 (permalink)
0
THĂM BIỂN
Muôn trùng sóng cả chơi vơi
Cánh bèo mây dạt sợ trời gió to
Nép thuyền rồng có lượng cho!
Phù du bé nhỏ dám mơ ước nhiều!
Muốn xem rộng lớn thuỷ triều
Ngàn khơi khao khát được liều nông sâu
Biết người đã lắm bể dâu
Thơ đi buôn chuyến cũng giàu tâm tư
Đôi lời thực thực hư hư
Cũng hy vọng cũng đợi chờ từ đây.

 
Tố tố uyên kG



 
ÐÔI LỜI TÁCH BẾN PHIÊU DU

Người ơi …Ðừng ngại gió mây
Ðừng lo sợ cảnh trời đầy bão giông
Cho dù chẳng phải thuyền Rồng
Chúng ta có mặt trời hồng trong tim
Ra khơi cùng những cánh chim
Trời xanh biển biếc kiếm tìm hoa tươi
Cưỡi con sóng bạc mỉm cười
Lênh đênh vẫy gọi mười mươi Trăng về
Bao la trời đất đam mê
Quên đời sầu hận lê thê bụi ngàn
Em như mật ngọt cung đàn
Anh cao giọng hát mênh mang một thời
Sao xanh ngơ ngác đầy trời
Mộng vàng viễn xứ vượt khơi mịt mùng
Gian nguy thử sức hào hùng
Khổ đau mới thấu tận cùng tâm can
Bên nhau mười ngón tay đan
Xuôi ghềnh vượt thác gian nan xá gì
Ðừng để lệ đắng hoen mi
Ðời thơ hoà nhịp diệu kỳ bình an
Lửa thơ thắp lúc trăng tàn
Nhạc thơ an ủi duyên đàn đứt dây
Bên nhau quấn quyện héo gầy
Yêu đời vững bước dựng xây mộng huyền

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 14:51:35 bởi vũkimThanh >
langtoi 26.12.2006 10:34:11 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

SẦU VƯƠNG THỀM CŨ

Người cứ đi đi gió mưa rơi
Ðể mặc mình tôi đứng giữa đời
Mây kia có lúc ưu tư tạnh
Lòng tôi hoang lạnh lệ sầu rơi

Có nghĩa chi đâu võ đài lời
Mà sao lệ đẫm cả trùng khơi
Mà sao huynh đệ thiền am tịnh
Tiếng hát câu cười tựa lá rơi

Khúc nhạc tình si ép vào đời
Nụ hôn huyền bí chết chơi vơi
Kiếm thép lạnh lùng buông nhức nhối
Lẽ nào dòng máu cạn trong môi

Thôi nín đi người một khúc nhôi
Hoa Lê trắng xóa nở bên đồi
Hương sắc vô tình bay vạn lối
Ðường trần mờ mịt một mình tôi …

vũ kim Thanh


Đêm nay trên bến sầu cô đọng
Tôi ngồi tưởng nhớ bóng em xưa
Áo bay trắng xoá con đường nhỏ
Giờ ẩn nơi nao hỡi nhân tình
 
Còn chút hương nồng về nơi ấy
Tao ngộ giờ đây vắng bóng em
Mình tôi lê bước trong hư ảo
Gửi tới nhớ nhung phía trời xa
 
Sorry VKT nha! Tại LT hay đùa thôi! Nếu bạn không thích LT sẽ del bài đó ngay! Giờ xin hoạ cùng bạn dăm câu nhé! Thông cảm dùm!!!
vũkimThanh 26.12.2006 16:08:11 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: vũkimThanh

SẦU VƯƠNG THỀM CŨ

Người cứ đi đi gió mưa rơi
Ðể mặc mình tôi đứng giữa đời
Mây kia có lúc ưu tư tạnh
Lòng tôi hoang lạnh lệ sầu rơi

Có nghĩa chi đâu võ đài lời
Mà sao lệ đẫm cả trùng khơi
Mà sao huynh đệ thiền am tịnh
Tiếng hát câu cười tựa lá rơi

Khúc nhạc tình si ép vào đời
Nụ hôn huyền bí chết chơi vơi
Kiếm thép lạnh lùng buông nhức nhối
Lẽ nào dòng máu cạn trong môi

Thôi nín đi người một khúc nhôi
Hoa Lê trắng xóa nở bên đồi
Hương sắc vô tình bay vạn lối
Ðường trần mờ mịt một mình tôi …

vũ kim Thanh


Đêm nay trên bến sầu cô đọng
Tôi ngồi tưởng nhớ bóng em xưa
Áo bay trắng xoá con đường nhỏ
Giờ ẩn nơi nao hỡi nhân tình

Còn chút hương nồng về nơi ấy
Tao ngộ giờ đây vắng bóng em
Mình tôi lê bước trong hư ảo
Gửi tới nhớ nhung phía trời xa

Sorry VKT nha! Tại LT hay đùa thôi! Nếu bạn không thích LT sẽ del bài đó ngay! Giờ xin hoạ cùng bạn dăm câu nhé! Thông cảm dùm!!!

Bạn LangToi thân mến...không có gì đâu bạn...chẳng qua là bạn chưa biết luật của VNthuquan đó thôi..
Trang thơ sáng tác là qui tập những bài thơ xướng họa nghiêm túc.
Còn những bài thơ mang tính chất hài hước , vui đùa thì đăng bên trang Thơ vui hoặc Phòng tán dóc thì tha hồ phóng bút đùa tếu  bạn ạ.
Mình rất thông cảm với bạn. chúc bạn vui và sáng tác được nhiều thơ...thank you.
Thân ái vũ kim Thanh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 62 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9