Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 62 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 10.05.2007 21:05:36 (permalink)
0

Trích đoạn: lbebygones

Anh T ơi, lbe nói anh nghe nè , viết chung với anh bài này là bài hát do
Nguyễn Ánh sáng tác. Thấy hay hay , viết vào tặng anh nhé , có buồn cũng ráng chịu ah nghen cứ xem như đây là thơ là được chứ ji`.

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...

Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê

Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:50:37 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 01.06.2007 16:30:50 (permalink)
0
NHỚ ƠI!
 
Nhớ anh gói để tim lòng
Nhớ anh lội ngược Sông Hồng tìm quên
Cây đời muốn đứng lặng yên
Mà mưa gió thấm ngả nghiêng gốc cành
Nhớ anh ngăn ngắt trời xanh
Nhớ chang chang nắng nhớ hanh hao chiều
Nhớ ơi không được nhớ nhiều
Sợ căng làm đứt dây diều nhớ ơi!
 
Kim Giang

Hoạ với các bạn cho vui nhé


NHỚ EM
 
Nhớ em đàn lạc cung tơ
Hoàng hôn vội vã ngẩn ngơ nỗi buồn
Quanh đây vắng bóng chuồn chuồn
Trời không mưa đổ mà tuôn lệ sầu
Nhớ em bơi giữa dòng sâu
Bọt tung trắng xoá nhịp cầu duyên ai
Nhớ bờ vai hẹn bờ vai
Tóc buông mây toả ban mai xuân thì
Ngoắc tay thề chẳng phân ly
Thuyền trong lưu lạc ước gì mai sau
Diều căng dây có biết đau
Mà sao nhung nhớ ngả màu Thu sang
Buâng khuâng  lá úa mênh mang
Chập chờn cánh tuyết ngỡ ngàng xót xa
Biết yêu là bản tình ca
Mà sao nỗi nhớ diết da hồn người
Em ơi cứ đẹp Trăng mười
Cho hương Cau toả nụ cười chân quê
Lửa tình rạo rực phòng khuê
Trái tim cháy bỏng bay về bên em .
 
Vũ kimThanh
 
 


vũkimThanh 01.06.2007 16:33:00 (permalink)
0

 
TA CÒN BÊN NHAU
 
Cho em đứng gần anh thêm chút nữa
Kẻo mai kia hương lửa chợt nguội tàn
Chốn lạnh lùng phận gái lại đa mang
Đừng quay bước đừng vội vàng cô lẻ
 
Trời sinh ra sông cho về với bể
Sinh ra nụ hồng thay thế lời yêu
Sinh gió vi vu nâng đỡ cánh diều
Sao bắt tội riêng sớm trưa chiều tối:
 
Máu tim dâng chặn đường nghẽn lối
Thương một con thuyền chới với chiều qua
Thương một người thầm chẳng dám nói ra
Mộng chung tình nuôi huyền thoại thăng hoa
 
Thì anh nhé đừng coi như người lạ
Cho tiếng tơ đồng hoà nhập ngân nga
Đâu phải bán mua mà ngờ thật giả
Để nắng mưa hờn cát bụi phôi pha
 
Gánh nặng u buồn vai nhỏ xót xa
Vơi một chút thôi cơn lòng buốt giá
Dù chỉ suông thôi chẳng gì đáng cả
Vẫn muốn được gần những lúc phong ba.
 
Kim Giang




 HÃY ÐẾN GẦN ANH
 
Ơi người em mắt huyền dâng sóng cả

Nâng thuyền thơ đang lộng gió phương xa
Tiếng lòng em như cung phím ngân nga
Hoà tha thiết bản tình ca vô giá
 
Anh quên dần những gian lao vất vả
Hướng về em miền cỏ lá trăng hoa
Có dòng sông luôn xanh mát hiền hòa
Hạt phù sa bôn ba hoài sầu nhớ
 
Anh chẳng quản ngàn trùng xa cách trở
Chẳng hận lòng khi bến lở sóng dồi
Mỗi một khi lửa tình đã lên ngôi
Thêm nâng giấc bồi hồi muôn đêm ấm
 
Môi mắt cười  hương sắc hoa thắm đậm
Giọt lệ về thơ hiện hữu uyên thâm
Trong phong ba niềm hạnh phúc thăng trầm
Thêm tiết tấu nồng nàn vang giai điệu
 
Hồn nhập hồn cùng thoát thân kỳ diệu
Tìm thiên đường tình ái chỉ đôi ta
Xoè bàn tay chung đón hạt mưa sa
Ướp vào mộng đời bao la muôn thủa
 
Em hãy đến gần anh gần anh nữa
Cho trái tim được kề sát bên nhau
Cùng  xẻ chia tất cả nỗi đớn đau
Và mơ ước trong tâm hồn băng giá
 
Vũ kim Thanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:51:45 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 01.06.2007 17:13:02 (permalink)
0
 CHỞ NẮNG SANG SÔNG

Nhớ ngày con sáo sang sông
Nhớ ngày phiên chợ còn đông- Nhớ ngày:
Thiên thần nâng cánh chim bay
Dìu em vào cõi mộng đầy hương hoa

Dòng sông tắm ánh trăng ngà
Cây Ngô đồng gánh Dân ca tưới đời
Xanh Ngàn dâu hứa mùa vui
Già nâng vạt lụa, trẻ cười giăng tơ

Nhành Si lưu luyến sững sờ
Mái Đình cong vút cánh Bồ câu chao
Chuồn chuồn Ớt lượn bờ ao
Tương tư cô bé hồi nào tập bơi

Gió sao lặng đến bồi hồi
Triền đê thảm Cỏ may ngồi chơi vơi
Em nghiêng cái nắng cháy người
Mong Xuân xanh mãi khoảng trời phương anh

Kim Giang




 
 
TIẾNG HỒN TUNG CÁNH
 
Dạt dào mây nước trong lành
Quê hương vang tiếng đồng xanh gọi mùa
Mưa Xuân quấn quyện mái chùa
Khói hương hóa giải cay chua cuộc đời
 
Tháng năm dầu dãi em ơi
Thương câu quan họ chào mời giao duyên
Cung tơ se kết lời nguyền
Cho dù xa vắng thuyền quyên trọn tình
 
Heo may ôm trọn bóng hình
Hồn Xuân ấp ủ bình minh ngập lòng
Bao đêm dài thức đợi mong
Bao mùa lá đổ theo dòng hải lưu
 
Thuyền Trăng mù mịt hắt hưu
Giấc mơ huyền thoại chắt chiu từng ngày
Hạt tình ươm ấm bàn tay
Câu thơ chia xẻ men say ngọt bùi
 
Có nhau quên hết ngậm ngùi
Cỏ hoa nao nức toả mùi hương yêu
Thơ ngây trời đỏ tím chiều
Thư phòng xứ lạ cô liêu vơi sầu
 
Bọt bèo chẳng ngại về đâu
Sương sa mấy độ cau trầu thở than ?
Biết thương là biết gian nan
Biết yêu là biết mộng vàng xót xa
 
Ta bay theo khúc hoan ca
Tiếng trong tiếng đục tiếng xa tiếng gần
Tiếng trái tim hát rung ngân
Tiếng hồn tung cánh phong trần vút cao
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:54:39 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 01.06.2007 17:19:03 (permalink)
0
 
 
ÐÁM CƯỚI KHÔNG PHÁO HỒNG
 
Ðám cưới không pháo hồng
Giữa đất trời mênh mông
Lá Thu nghiêng ngả cháy
Thay xác pháo thơm nồng
 
Mắt em say bềnh bồng
Dạt dào xanh dòng sông
Thuyền tình anh cặp bến
Hoan ca  tiếng tơ đồng
 
Môi xinh tựa cánh hồng
Tóc huyền dáng mây bông
Thảo nguyên xanh vô tân
Chứng giám tình vợ chồng
 
Thiên hà ngây ngất mộng
Xao động trái tim yêu
Ôm chặt vòng tay nhé
Ta thương nhau muôn chiều
 
Trăng ngủ trên cành lá
Mây quên bay về ngàn
Sóng ghẹo xô ghềnh đá
Mình tan hoà chứa chan
 
Thành hôn không tiếng pháo
Tá áo rộn tiếng cười
Hồn thơ vui  hạnh phúc
Cuộc đời ơi ….thắm tươi
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2007 17:21:43 bởi vũkimThanh >
Thu Hiền 03.06.2007 12:47:36 (permalink)
0
Thân chào anh Vũ Kim Thanh !
 
Hiền đã đăng phần diễn đọc bài thơ "Buồn không em?" của anh ở đây: 
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=273910&mpage=1&key=&#273910
 
Hiền diễn đọc vì thích bài thơ này dù vẫn biết rằng thơ anh đã được nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp diễn ngâm rồi.
 
 
Chúc anh vui nhiều, sáng tác đều và đăng nhiều bài diễn ngâm cho mọi người cùng thưởng thức với nhé.
 
Thân chào anh !
 
Thu Hiền
Nguyên Đỗ 09.06.2007 08:34:57 (permalink)
0
Gọi Thơ Mãi
 
Gọi Thơ mãi sao Thơ không trở lại
Anh u buồn viết giận mấy hôm nay
Đọc thơ xưa đôi mắt bỗng dưng cay
Ừ lạ quá tự nhiên giòng lệ chảy

 
Thơ, Thơ xưa, em mặn mà nồng cháy
Giờ đi đâu để phòng lạnh sương rơi
Em đuổi theo gió cuốn hoặc mây trời
Chiếc màn nhỏ phất phơ như vẫy nhớ

 
Thơ, Thơ xưa, sao lạnh lùng thế hở
Lạc nơi đâu hay em chẳng muốn về
Con đường này, vườn hoa đấy, bụi tre
Bên cổng gỗ khắc tên Thơ Quán đón

 
Hồ sen nhỏ, cá vàng bơi, sóng gợn
Chiếc cầu con em có ghé rửa chân
Anh sẽ ngồi yên lặng ngắm bần thần
Hay vội vã ôm chầm trong thương mến?

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 08:42:24 bởi Nguyên Đỗ >
vũkimThanh 12.06.2007 23:50:26 (permalink)
0
v
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:56:12 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 12.06.2007 23:53:24 (permalink)
0
Cám ơn anh Nguyên Đỗ ghé thăm , sẽ có thơ họa với anh sau nhé
Chào thân ái
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 12.06.2007 23:56:19 (permalink)
0
 
 
NỖI NHỚ
 
Nỗi nhớ như sóng dập dềnh tìm bờ bến xưa
Như hải Âu đêm mưa mơ vùng trời xanh nắng hạ
Anh là biển vắng tìm bóng thuyền em
Một thủa lênh đênh chở về ngạt ngào rừng hương hoa Cúc
Trăng thề không hoen đục
Hoang đảo lặng thầm ngủ gục trong đêm
Chăn chiếu êm đềm
Cho nỗi nhớ ngập tràn cơn mê thần thánh
Mắt em lóng lánh
Muôn vì sao mơ
Tâm hồn bơ vơ nhớ nhung tuần trăng mật
Ðâu là sự thật
Đâu là ảo thơ
Ôi trái tim yêu thao thức mong chờ
Cái điểm hẹn từng giờ từng khắc ấy
Nỗi nhớ thương chín vàng thơm ngậy
Như lúa vào mùa như má môi em
Anh dạo khúc nhạc quen
Như để thấy tiếng hát em bên cạnh
Choàng tay ôm sương lạnh
Cho da thịt mình thêm khao khát hơi em
Liễu xanh kia xõa tóc bon chen
Sao sánh được mái tóc em tung bay trong gió
Kỷ niệm mình đây đó
Anh khắc họa thành tranh
Những khoảnh khắc mong manh
Sẽ mãi mãi nằm trên toan trắng muốt
Vần thơ nào chau chuốt
Cứ ngân nga trói buộc vào nhau
Bao nhiêu là nỗi đau
Bấy nhiêu nụ hôn nồng nàn xoa dịu
Mùa xuân tình líu díu
Tháng Năm mưa nắng tưng bừng
Thiên đường là hai kẻ biết chung lưng
Chia sẻ ngọt bùi xây vầng dương lửa ấm
Tình sâu nghĩa đậm
Nhớ thương ơi …Hãy theo nhau đi suốt cuộc đời
 
Vũ kim Thanh
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 00:14:24 bởi vũkimThanh >
Thu Hiền 14.06.2007 14:06:22 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Thu Hiền thân mến
 
Ðất trời có muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ , con người cũng vậy , ai cũng có nét duyên dáng và đặc trưng cho riêng mình như cỏ hoa thơm ngát tô điểm cho đời thêm hoàn thiện , phong phú .
Thu Hiền cũng như bông hoa tươi thắm đó tỏa hương trong khung trời nghệ thuật , với lối diễn đọc trầm ấm dịu dàng và rất đượm chất thơ đã làm xao xuyến lòng người và sống động những bài thơ , con chữ ẩn chứa những tâm tình sâu thẳm của thi nhân .
Xin cám ơn em đã diễn đọc thơ anh , anh nâng niu kỷ niệm đẹp tuyệt vời mà em đã thể hiện và chúc em thành công trên đường đời, viết và diễn đọc được nhiều thơ hay của chính mình và mọi người
Chào thân aí
Vũ kim Thanh

 
 
         Bài học thú vị

Anh bảo giọng Sài Gòn em rất dịu dàng.
Rất dễ thương và lại quá đỗi đáng yêu.
Giọng trầm ấm đọc thơ bỗng trầm cung điệu.
Sống động con chữ xao xuyến lòng thi nhân.
 
Trước giờ em chẳng nhận thấy mình may mắn.
Chẳng biết yêu quý chất giọng mình trầm lắng.
Vẫn ước ao thanh âm cao vút trong trẻo.
Cho réo rắt nhí nhảnh giọng cười tiếng nói.
 
Người ngày xưa đã có lần tha thiết viết.
Tên bạn đó cả mùa thu hiền dịu nha !
Là lần đầu tiên em xúc động nhận ra.
Tên mình cũng mang nhiều ý nghĩa đó mà !
 
Tên mẹ cha cho từ khi mới lọt lòng.
Rất bình dị nên gặp hoài giữa đám đông.
Em ghét ghét ghê như mang nỗi phiền hà.
Mình có hiền đâu, cứ gọi Hiền hoài hà ?!
 
Có những điều vô giá mình được ban cho.
Nắm trong tay vật báu dù rất nhỏ nhoi.
Lại ngu ngơ hờ hững chẳng chịu nhận ra.
Hay cứ học đòi ước ao điều xa xôi.
 
Sẽ biết trân trọng những gì mình đang có.
Để lấy đó nhân rộng hạnh phúc đơn sơ.
Em luôn tự nhắc nhở mình cần chú ý.
Bài học này học hoài vẫn nhiều thú vị.
 
                           Vũ Thị Thu Hiền
#581
    nguyentuongvan 16.07.2007 22:35:11 (permalink)
    0
     
     
    Chào anh lâu không vào thăm chủ đề này, chúc anh làm nhiều thơ hay hơn nữa.
    Thân mến.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 22:55:30 bởi nguyentuongvan >
    #582
      nguyentuongvan 16.07.2007 22:39:20 (permalink)
      0
      Xin lỗi đăng nhầm chủ đề
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 22:49:27 bởi nguyentuongvan >
      #583
        vũkimThanh 18.07.2007 07:39:06 (permalink)
        0
        v
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:57:51 bởi vũkimThanh >
        #584
          vũkimThanh 19.07.2007 06:29:51 (permalink)
          0

          DẪU LÀ MỘT KIẾP PHÙ DU
           
          Ngày đi trời vẫn mưa mau
          Cây đàn lỗi nhịp cũng cau có buồn
          Tình ai đẫm lệ sầu tuôn
          Thuyền thơ ngược gió chở muôn cung sầu
          Ðời là biển rộng sông sâu
          Mấy ai trọn vẹn nhịp cầu aí ân ?
          Tim tôi cay đắng muôn phần
          Tình thơ tôi vẫn trong ngần sáng tươi
          Trong đêm tối vẫn mỉm cười
          Trong mơ vẫn thấy Trăng mười lung lay
          Ðừng mua  men đắng tìm say
          Ðừng mua  bi lụy để đầy đọa thân
          Nếu còn tình nghĩa tri ân
          Phím tơ khoan nhặt rung ngân tuyệt vời
          Bằng Lăng tím ngát ngời ngời
          Mây bay muôn nẻo khó rời non xưa
          Cho dù đất lở trời mưa
          Khúc đàn kỷ niệm ngày xưa vẫn nồng
          Cho dù muôn hướng bềnh bồng
          Hoàng hôn cháy đỏ cánh đồng cô đơn
          Sông xưa cuộn sóng dỗi hờn
          Hồn người lữ thứ chập chờn hoang vu
          Dẫu là một kiếp phù du ….
          Kẻ xuôi người ngược thiên thu nhớ hoài
           
          Vũ kim Thanh

           
           
           

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 08:06:20 bởi vũkimThanh >
          #585
            Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 62 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 916 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9