Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 62 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 12.08.2007 07:16:16 (permalink)
0
 
TRĂNG BIỂN - Tranh VŨ KIM THANH



BIỂN EM
 
Sóng trăng cứ xô đẩy
Tôi ngã vào lòng em
Ngợp chìm nơi biển ấy
Đất trời nghiêng đong đầy
 
11.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 12.08.2007 10:58:48 (permalink)
0
Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Xin cảm ơn sự lượng thứ cùng những lời chỉ dẫn chân tình của anh giúp cho N sáng tỏ ra nhiêù về lĩnh vực hội hoạ
N xin nhờ anh xoá phần chữ trên phông tranh mà N không nhớ ra là trên trang của anh thì N không xoá đươc.
Cảm phiền anh nhiều
Thân mến!
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
KimGiang 12.08.2007 14:43:25 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 
TRĂNG BIỂN - Tranh VŨ KIM THANH


BIỂN EM
 
Sóng trăng cứ xô đẩy
Tôi ngã vào lòng em
Ngợp chìm nơi biển ấy
Đất trời nghiêng đong đầy
 
11.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

(Hoạ cùng Biển Em- vịnh Trăng Biển
)

CÁNH BUỒM TRĂNG

Trăng soi tình biển cả
Trăng thả hồn bao la
Có một nàng Tiên Cá
Mơ  cánh buồm Trăng  xa

Kim Giang

vũkimThanh 14.08.2007 13:57:06 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh

 
TRĂNG BIỂN - Tranh VŨ KIM THANH


BIỂN EM
 
Sóng trăng cứ xô đẩy
Tôi ngã vào lòng em
Ngợp chìm nơi biển ấy
Đất trời nghiêng đong đầy
 
11.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

(Hoạ cùng Biển Em- vịnh Trăng Biển
)

CÁNH BUỒM TRĂNG

Trăng soi tình biển cả
Trăng thả hồn bao la
Có một nàng Tiên Cá
Mơ  cánh buồm Trăng  xa

Kim Giang
 
 

TRĂNG BIỂN VÀ EM
 
Thiên hà đêm băng giá
Thuyền anh tắm Trăng ngà
Bao la trời biển lạ
Nhớ hình bóng em xa...
Em ơi ….cất tiếng ca
Giữa dòng đời sầu vắng
Băng qua miền cay đắng
Hoà nhập hồn kiêu sa
 
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 14.08.2007 14:13:12 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU

Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Xin cảm ơn sự lượng thứ cùng những lời chỉ dẫn chân tình của anh giúp cho N sáng tỏ ra nhiêù về lĩnh vực hội hoạ
N xin nhờ anh xoá phần chữ trên phông tranh mà N không nhớ ra là trên trang của anh thì N không xoá đươc.
Cảm phiền anh nhiều
Thân mến!
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Thi sĩ Ðoàn văn Nghiêu thân mến
Không có chi đâu anh , chúng ta là tình thi hữu ,trao đổi để cùng nhau vui vẻ và phát huy khả năng của nhau mà . mình rất yêu mến những áng thơ văn của anh , xiết chặt tình bạn và hẹn gặp nhau trong những vần thơ .
 
Xin cám ơn anh và Kim Giang cùng các bạn rất nhiều đã tới chung vui và hoạ thơ trong tranh của mình , sự hiện diện của các bạn đã làm cho mình tìm thấy sự hạnh phúc ,qúi báu vô ngần.
Chào thân ái
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 14:16:09 bởi vũkimThanh >
NGYEU 14.08.2007 18:17:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Thi sĩ Ðoàn văn Nghiêu thân mến
Không có chi đâu anh , chúng ta là tình thi hữu ,trao đổi để cùng nhau vui vẻ và phát huy khả năng của nhau mà . mình rất yêu mến những áng thơ văn của anh , xiết chặt tình bạn và hẹn gặp nhau trong những vần thơ .
 
Xin cám ơn anh và Kim Giang cùng các bạn rất nhiều đã tới chung vui và hoạ thơ trong tranh của mình , sự hiện diện của các bạn đã làm cho mình tìm thấy sự hạnh phúc ,qúi báu vô ngần.
Chào thân ái
Vũ kim Thanh
 

Thưa anh VŨ KIM THANH thân mến!
Được anh thông cảm lượng thứ là N yên tâm rồi
Chân thành cảm ơn anh!
Thân mến!
ĐVN
vũkimThanh 15.08.2007 20:28:06 (permalink)
0
MONG NGƯỜI TRỞ LẠI CHUNG ÐƯỜNG TÌM VUI
 

(Tặng nghệ sĩ Việt Dương Nhân )
 
 
Nét chữ viết bỗng rụng rời
Nghẹn ngào thư lệ đất trời tối tăm
Biết nhau mới có vài năm
Ân trong nghĩa sáng Trăng rằm còn đây
Dòng đời cuốn gió tàn mây
Cái từ Ly Biệt cứ đầy đọa nhau
Chữ Tâm xin chẳng phai màu
Hồn người thác lũ có nhau tuyệt vời
Cho dù xa cách ngàn khơi
Kỷ niệm khuya sớm vẫn ngời bên nhau
Người ơi bão tố mưa mau
Ngày mai hửng nắng đớn đau nguôi dần
Nghệ nhân bay giữa hồng trần
Xót xa… Hạnh phúc... vang ngân tiếng lòng
Trang thơ Tâm vẫn chờ mong
Suối nguồn tâm  huyết tiếp dòng yêu thương
Tình thơ nặng nỗi vấn vương
Mong người trở lại chung đường tìm vui
Ai kia cũng bớt ngậm ngùi ….
 
Vũ kim Thanh 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 22:25:09 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 15.08.2007 20:31:47 (permalink)
0
QUÊN
 
Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu
 
Kim Giang




TA NHỚ 
  
  Người quên nhưng ta còn nhớ
Mong ai khép kín tình tơ
Cái nắng vẫn thơm sách vở
Rét sầu quấn chặt vần thơ
 
Cung đàn thế nhân trăn trở
Non sông cất tiếng ơ hờ…
Mộng lòng Diều ai vừa thả
Trăng vàng nghiêng ngả đợi chờ
 
Người  quên nhưng ta còn nhớ
Bao nụ hôn ấm từng giờ
Trái tim ngất ngây bừng cháy
Hương nồng ngập đáy hồn mơ
 
Cái buồn hay nghĩ vẩn vơ
Rủ người ta tìm tan vỡ
Yêu thương suốt đời nâng đỡ
Dìu nhau qua những bất ngờ...
 
 
Vũ kim Thanh 
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 03:58:20 bởi vũkimThanh >
YeuDieuLongNu 18.08.2007 00:46:02 (permalink)
0

QUÊN

Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu

Kim Giang




TA NHỚ

Người quên nhưng ta còn nhớ
Mong ai khép kín tình tơ
Cái nắng vẫn thơm sách vở
Rét sầu quấn chặt vần thơ

Cung đàn thế nhân trăn trở
Non sông cất tiếng ơ hờ…
Mộng lòng Diều ai vừa thả
Trăng vàng nghiêng ngả đợi chờ

Người quên nhưng ta còn nhớ
Bao nụ hôn ấm từng giờ
Trái tim ngất ngây bừng cháy
Hương nồng ngập đáy hồn mơ

Cái buồn hay nghĩ vẩn vơ
Rủ người ta tìm tan vỡ
Yêu thương suốt đời nâng đỡ
Dìu nhau qua những bất ngờ...


Vũ kim Thanh


 
SẦU...
 
Muốn quên nhưng sao càng nhớ
Bơ vơ cứ bám theo mình
Khắc khoải trong từng nhịp thở
Bồn chồn bóng dáng mông lung.
 
Sầu ơi...Sao buông mọi lối
Vui ơi sao chẳng đến tìm
Đi tìm mộng xưa dong duổi
Nụ cười sóng mắt lim dim...
 
Áo em cánh bay kỷ niệm
Nón em tròn kín mộng lòng
Dáng em mong manh thân thiện
Cho người muốn giữ không công.
 
Ô hay mùa thu thật lạ
Người ta ai cũng ngóng trông
Ô hay kỷ niệm buồn quá
Phải ta nhớ người mênh mông...?
 
YeuDieuLongNu
 
CHÚC TỶ VÀ HUYNH VUI NHÉ KIM GIANG VÀ KIM THANH
 
 
 
 
vũkimThanh 18.08.2007 05:28:36 (permalink)
0
Trích đoạn: YeuDieuLongNu


QUÊN

Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu

Kim Giang




TA NHỚ

Người quên nhưng ta còn nhớ
Mong ai khép kín tình tơ
Cái nắng vẫn thơm sách vở
Rét sầu quấn chặt vần thơ

Cung đàn thế nhân trăn trở
Non sông cất tiếng ơ hờ…
Mộng lòng Diều ai vừa thả
Trăng vàng nghiêng ngả đợi chờ

Người quên nhưng ta còn nhớ
Bao nụ hôn ấm từng giờ
Trái tim ngất ngây bừng cháy
Hương nồng ngập đáy hồn mơ

Cái buồn hay nghĩ vẩn vơ
Rủ người ta tìm tan vỡ
Yêu thương suốt đời nâng đỡ
Dìu nhau qua những bất ngờ...


Vũ kim Thanh


 
SẦU...
 
Muốn quên nhưng sao càng nhớ
Bơ vơ cứ bám theo mình
Khắc khoải trong từng nhịp thở
Bồn chồn bóng dáng mông lung.
 
Sầu ơi...Sao buông mọi lối
Vui ơi sao chẳng đến tìm
Đi tìm mộng xưa dong duổi
Nụ cười sóng mắt lim dim...
 
Áo em cánh bay kỷ niệm
Nón em tròn kín mộng lòng
Dáng em mong manh thân thiện
Cho người muốn giữ không công.
 
Ô hay mùa thu thật lạ
Người ta ai cũng ngóng trông
Ô hay kỷ niệm buồn quá
Phải ta nhớ người mênh mông...?
 
YeuDieuLongNu 
 



 
ÐỜI BUỒN CHÍN NHỚ MƯỜI MONG
 
Một con sóng vỡ bờ đau
Một mảnh tình nát cũng nhàu tâm can
Giọt sầu ai bỗng chứa chan
Phiêu du vóc ngọc kết đan mộng lành
Nhìn hoa u uất sao đành
Lá bay theo gió để cành nhớ thương
Trời sao đầy đọa tai ương
Sương sa lệ tủi đoạn trường chia ly
Sầu buông  Tím cả trường thi
Mà không tả nổi những gì yêu em
Câu thơ dù trát phấn kem
Cũng không dấu được mắt em muộn phiền
Hoa Lê Trắng tựa cánh tiên
Hương bay ngan ngát khắp miền cô liêu
Tìm nhau chìm dưới mưa xiêu
Liễu xanh đờ đẫn những chiều ngóng ai
Chuông chùa than ngắn thở dài
Lênh đênh sông nước thuyền ai ngược dòng
Ðời buồn chín nhớ mười mong
Tình duyên trót nợ cố đong cho đầy
Hoàng hôn chết dưới rặng cây
Hướng về phương ấy nhờ Mây nhắn dùm
Kỷ niệm đã hoá gông cùm
Xiết hồn khô héo tùm lum hận sầu
Ru mình một thoáng mưa Ngâu
Ru đời cả một biển sâu ân tình
Vầng trăng xưa đã trầm mình
Giữa dòng nước hát lung linh ánh vàng
 
Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:09:28 bởi vũkimThanh >
YeuDieuLongNu 18.08.2007 15:55:29 (permalink)
0
 

ÐỜI BUỒN CHÍN NHỚ MƯỜI MONG
 
Một con sóng vỡ bờ đau
Một mảnh tình nát cũng nhàu tâm can
Giọt sầu ai bỗng chứa chan
Phiêu du vóc ngọc kết đan mộng lành
Nhìn hoa u uất sao đành
Lá bay theo gió để cành nhớ thương
Trời sao đầy đọa tai ương
Sương sa lệ tủi đoạn trường chia ly
Sầu buông  Tím cả trường thi
Mà không tả nổi những gì yêu em
Câu thơ dù trát phấn kem
Cũng không dấu được mắt em muộn phiền
Hoa Lê Trắng tựa cánh tiên
Hương bay ngan ngát khắp miền cô liêu
Tìm nhau chìm dưới mưa xiêu
Liễu xanh đờ đẫn những chiều ngóng ai
Chuông chùa than ngắn thở dài
Lênh đênh sông nước thuyền ai ngược dòng
Ðời buồn chín nhớ mười mong
Tình duyên trót nợ cố đong cho đầy
Hoàng hôn chết dưới rặng cây
Hướng về phương ấy nhờ Mây nhắn dùm
Kỷ niệm đã hoá gông cùm
Xiết hồn khô héo tùm lum hận sầu
Ru mình một thoáng mưa Ngâu
Ru đời cả một biển sâu ân tình
Vầng trăng xưa đã trầm mình
Giữa dòng nước hát lung linh ánh vàng
 
Vũ kim Thanh



 

 
VẦN THƠ THU.
 
Vần thơ chung ánh trăng tan
Câu thơ tiếc ngọc thương vàng bể dâu
Trời cao nếu có cơ cầu
Cần chi nhỏ xuống giọt sầu trần ai.
 
Tại tâm ta ngẩn ngơ hoài
Con tim khốn khổ ,thấy ai  đau buồn.
Vần thơ đan nhớ dệt thương
Chung mong trần thế ,con đường hồn nhiên.
 
Ai mua vui ,ai bán phiền
Trần gian mới có -thần tiên đâu màng  ,
Cuộc đời ngày tháng miên man
Tương lai vẫn ở trong bàn tay ta
 
Vần thơ ví thể bông hoa
Bạn văn cũng thể một nhà chung Tâm
Đêm qua đếm giọt mưa thầm
Có ai thơ đổ...Hoa Tâm đầy vườn.
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc HUYNH VUI nhé -không ngờ huynh ghé qua vườn nhà muội -và để bài thơ làm muội đỏ hết cả mặt mày đóa...nhưng...zdui...vì huynh qua chơi.
 
 
 
KimGiang 18.08.2007 16:45:39 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
 
SUỐI ĐÀN  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
VỊNH: SUỐI ĐÀN
(Tranh Vũ Kim Thanh)
 
Gọi thời gian mấy ngàn năm ngưng lại
Nghe Nguyệt Cầm- Thác Suối hát tình ca
Huyền thoại - Yêu thương tạc hồn vách đá
Cánh chim trời trắng muốt chẳng rời xa
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 11:28:52 bởi KimGiang >
vũkimThanh 20.08.2007 06:52:48 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
 
SUỐI ĐÀN  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
 
VỊNH: SUỐI ĐÀN
(Tranh Vũ Kim Thanh)
 
Gọi thời gian mấy ngàn năm ngưng lại
Nghe Nguyệt Cầm- Thác Suối hát tình ca
Huyền thoại - Yêu thương tạc hồn vách đá
Cánh chim trời trắng muốt chẳng rời xa
 
Kim Giang
 
 

Xin cám ơn Kim Giang đã khắc họa bài thơ tứ tuyệt cho bức tranh Suối Ðàn và cám ơn YeuDieuLongNu đã họa thơ cho vườn thơ này  thêm hương sắc , chúc mọi người hạnh phúc và yêu đời.Thân ái Vũ kim Thanh
 
 
 ÐÀN TRĂNG RỘN RÃ
 
 
Ơi cánh chim yêu khắp muôn nơi
Về đây say đắm cảnh tuyệt vời
Suối đàn chan chứa ân tình khúc
Dịu mát tâm hồn nỗi buồn vơi
 
Ơi hồn thi sĩ đang chơi vơi
Chung góp câu thơ tỏa mộng ngời
Khắc họa diễm tình thêm huyền thoại
Nồng thắm thương yêu toại nguyện đời
 
Hoà quyện dòng xanh ra biển rộng
Giấy bút hồn nhiên thêm rung động
Ðàn Trăng rộn rã tới thiên Thu
Cuồn cuộn phiêu du xoá mịt mù
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:10:32 bởi vũkimThanh >
KimGiang 20.08.2007 17:46:17 (permalink)
0
Trích đoạn: NGYEU


Thác nước - Tranh VŨ KIM THANH


HÒN ĐÁ CÂM
*
Hòn đá lầm lì
Hòn đã câm
Gió ràn rạt quất bên sườn
Đá réo.
*
Lặn dưới sâu
Đá giấu mình
Ngậm miệng
Nước xối trào
Đá hát
Bớt xanh xao.
*
Người nỡ nào
Cứ im lặng mãi sao
Tôi gọi người
Chỉ gió - nước
Lao xao
*
18.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Thấy tranh của anh vẽ rất đẹp và có hồn, N cứ muốn mang về trang thơ của mình, anh chiều N nhé
 *Cho KG hoạ tiếp với anh Nghiêu nhé:

SUỐI - ĐÁ

Em như đá
Mặc trầm
Muốn ngã
Anh như là dòng suối mát xanh
Muốn xoá đi nỗi buồn ảo ảnh
Như thiên nhiên
Chia sẻ ân tình

Kim Giang
vũkimThanh 21.08.2007 04:34:28 (permalink)
0





THÁC NƯỚC- Tranh sơn dầu VŨ KIM THANH


HÒN ĐÁ CÂM
*
Hòn đá lầm lì
Hòn đã câm
Gió ràn rạt quất bên sườn
Đá réo.
*
Lặn dưới sâu
Đá giấu mình
Ngậm miệng
Nước xối trào
Đá hát
Bớt xanh xao.
*
Người nỡ nào
Cứ im lặng mãi sao
Tôi gọi người
Chỉ gió - nước
Lao xao
*
18.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Thấy tranh của anh vẽ rất đẹp và có hồn, N cứ muốn mang về trang thơ của mình, anh chiều N nhé
(xin mời anh cứ tự nhiên mang về những gì anh thích , thân ái vũ kim Thanh)
 
 *Cho KG hoạ tiếp với anh Nghiêu nhé:

SUỐI - ĐÁ

Em như đá

Mặc trầm
Muốn ngã
Anh như là dòng suối mát xanh
Muốn xoá đi nỗi buồn ảo ảnh
Như thiên nhiên
Chia sẻ ân tình

Kim Giang


THÁC NƯỚC
 
Anh mãi là thác nước tuôn rơi
Tưới mát hồn em tưới mát đời
Xanh biếc nhớ thương ngời diệu vợi
Chan chứa muôn đời chẳng thể vơi
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 04:48:05 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 62 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9