Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 62 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 23.08.2007 06:52:11 (permalink)
0
NÂNG NIU
 
Dấu yêu giờ này có biết
Nhớ anh da diết khôn cùng
Trăm năm hay là cõi mộng
Thả hồn theo gió bâng khuâng
 
Muốn bay qua ngàn lớp sóng
Quên đi xa cách muôn trùng
Ta bên nhau bù đắp lại
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
 
Có ai nghi ngờ thất vọng
Mặc người hờn núi trách sông
Tin yêu như liều thuốc sống
Nâng niu hạnh phúc thơm nồng
 
Kim Giang
 
 

 
RỘN RÀNG
 
Anh như cánh chim lạc đàn
Tìm về miền thương miền nhớ
Bến xưa dẫu bồi hay lở
Thuỳ Dương trăn trở vô vàn
 
Lá rơi luyến nhớ đại ngàn
Tình vàng trong ta chợt sáng
Biển cười hò reo sáng láng
Mây Hồng thơ Tím chứa chan
 
Một ngày bên nhau hoà mộng
Cả đời sống động sầu tan
Rộn ràng thơ bay từng áng
Lo chi duyên dáng phai tàn
 
Vũ kim Thanh
 
 

KimGiang 23.08.2007 14:08:00 (permalink)
0

BỨC TRANH QUÊ
 
Cả trời đất tấu cung đàn xao xuyến
Bước chân nào đang đến rất gần nhau
Để đời này và mãi mãi ngàn sau
Môi mắt uống những ngọt ngào mê đắm

 
Hoa ngây ngất trong vườn xanh ngập nắng
Mai anh về mây trắng lượn trời thu
Mai anh về nơi Mẹ ấm lời ru
Nơi tuổi ấu thơ nâng buớc hải hồ

 
Có con diều say gió hát vi vu
Có bến tình yêu nối bờ dang dở
Có nỗi nhớ nhung hoá thành sóng vỗ
Những chuyến đò đầy ăm ắp ước mơ

 
Có những nụ hồng cháy như ngọn nến
Nán đợi anh về chung thắp niềm tin
Tiếng chim hót trên cánh đồng đương chín
Đón mùa hương bịn dịn áo người qua

 
Dòng mương trong đưa vũ đoàn tiên cá
Cỏ bên bờ lưu luyến chẳng cho xa
Nước lao xao ve vuốt cổ tay ngà
Nghiêng nghiêng nón che nụ cười lấp loá

 
Thu tươi mới non non màu lá mạ
Thu đậm đà sóng sánh nét dân ca
Có nốt trầm vương vấn gốc cây đa
Nhánh dễ phong ba sần sùi quá khứ

 
Như nhắn nhủ bước chân người lữ thứ
Có kỷ niệm nào sương ướt dòng thư
Bác nông già ôm vành mũ suy tư
Mong thu ướm gả chồng cho con gái

 
Có nàng Tây Thi theo thuyền Phạm Lãi
Bến xuân thì hay trăng ngải bùa yêu
Tình núi sông điêu khắc bức Quê chiều

 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 11:25:30 bởi KimGiang >
tamma 23.08.2007 14:53:08 (permalink)
0
 

 

BIỂN EM

Sóng trăng cứ xô đẩy
Tôi ngã vào lòng em
Ngợp chìm nơi biển ấy
Đất trời nghiêng đong đầy

11.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

(Hoạ cùng Biển Em- vịnh Trăng Biển)

CÁNH BUỒM TRĂNG

Trăng soi tình biển cả
Trăng thả hồn bao la
Có một nàng Tiên Cá
Mơ cánh buồm Trăng xa

Kim Giang



TRĂNG BIỂN VÀ EM

Thiên hà đêm băng giá
Thuyền anh tắm Trăng ngà
Bao la trời biển lạ
Nhớ hình bóng em xa...
Em ơi ….cất tiếng ca
Giữa dòng đời sầu vắng
Băng qua miền cay đắng
Hoà nhập hồn kiêu sa

Vũ kim Thanh



_____________________________

 
HỒN TRANH
Đuốc trăng soi biển ngóng
Những đám mây hiền hòa
Gió ru hồn con sóng
Cuốn bóng trăng đi xa.
 
Một nỗi buồn trời xa
Anh vẽ vào nỗi nhớ
Một bóng trăng quê nhà
Lệ rơi...Vùng trăn trở...
 
TAM MÃ
 
thấy bức tranh biển rất đẹp của huynh và mấy vần thơ như những khúc nhạc dục nỗi nhớ như -nhịp tim tìm về...vậy.
 đệ không họa thì quae là có tội với bức tranh của huynh -như nỗi sầu đang nhạt nhòa trăn trở với trăng biển...sóng lòng.
chúc huynh vui
 
vũkimThanh 23.08.2007 20:23:23 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
TRĂNG BIỂN - Tranh VŨ KIM THANH


BIỂN EM
 
Sóng trăng cứ xô đẩy
Tôi ngã vào lòng em
Ngợp chìm nơi biển ấy
Đất trời nghiêng đong đầy
 
11.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

(Hoạ cùng Biển Em- vịnh Trăng Biển
)

CÁNH BUỒM TRĂNG

Trăng soi tình biển cả
Trăng thả hồn bao la
Có một nàng Tiên Cá
Mơ  cánh buồm Trăng  xa

Kim Giang
 
 

TRĂNG BIỂN VÀ EM
 
Thiên hà đêm băng giá
Thuyền anh tắm Trăng ngà
Bao la trời biển lạ
Nhớ hình bóng em xa...
Em ơi ….cất tiếng ca
Giữa dòng đời sầu vắng
Băng qua miền cay đắng
Hoà nhập hồn kiêu sa
 
Vũ kim Thanh
 
 
HỒN TRANH
 
Đuốc trăng soi biển ngóng
Những đám mây hiền hòa
Gió ru hồn con sóng
Cuốn bóng trăng đi xa.
 
Một nỗi buồn trời xa
Anh vẽ vào nỗi nhớ
Một bóng trăng quê nhà
Lệ rơi...Vùng trăn trở...
 
TAM MÃ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 21:02:34 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 23.08.2007 20:28:09 (permalink)
0
v
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 23:12:01 bởi vũkimThanh >
Minh Tuấn 23.08.2007 23:03:18 (permalink)
0

BÂNG KHUÂNG

Tôi bâng khuâng nhiều lúc
Dạo đàn bản ( Ðêm đông )
Hồn như cơn gió lạnh
Trong đêm buồn mênh mông …

Cung đàn như giòng sông
Cuồn cuộn trôi trôi mãi
Tiếng đục và tiếng trong
Lạnh lùng buông tê tái

Kỉ niệm ôi nhỏ bé
Ngắn ngủi như vần thơ
Âu yếm hồn phiêu lãng
Vương vấn cả đời mơ

Thời gian nào băng hoại
Cuộc tình nào đẹp trong
Dòng sông nào điên dại
Nhấn chìm những ước mong

Đàn ơi đừng ngân nữa
Phím sắt đã nát lòng
Mạch sầu thêm vô tận
Bước phong trần long đong

Ðàn ơi đừng ngân nữa
Khúc ly biệt mùa Ðông
Ai kia thêm thương nhớ
Trời đêm vào mưa giông…

Vũ kim Thanh

(trả lời: vũkimThanh)

 

 
 
TÌM LẠI
 
Ai hát ru khúc lòng
Làm rối bời ngọn sóng
Ai dạo cung tuyệt vọng
Làm Mặt biển mênh mông.
 
Cung đàn với nỗi lòng
Anh mang theo hành lý
Câu thơ tình tri kỷ
Trao chốn tình em trông.
 
Ngày em tiễn anh đi
Tóc đen màu xuân nhuộm
Mắt trao lời hẹn ước
Hành trang hẹn quay về
 
Ta để trên lối đi
Một bầu trời tranh vẽ
Ta để trong say mê
Một giá băng ,vắng vẻ.
 
Anh hãy đàn lên thôi
Cho nụ cười tìm lại
Anh hãy vẽ đi thôi
Cho tuổi đời xanh mãi
 
Khi cuộc đời tìm lại
Những kỷ niệm yêu thương
Tuổi xanh sẽ chung mãi
Ngày xưa với con đường.
 
MINH TUÂN
 
Kim Thanh -Thơ tình của huynh sắc màu quá...Bài này đệ thấy thật tuyệt vời -Kính chúc huynh và gia đình mạnh khỏe.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 23:07:31 bởi Minh Tuấn >
vũkimThanh 27.09.2007 18:32:46 (permalink)
0
Minh Tuấn thân mến .
Thời gian qua mình bận không vào diễn đàn được nên hồi âm muộn , mong thông cảm nhé , xin cám ơn bạn đã tới thăm và tặng thơ hay . Chúc bạn và gia đình bình an hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới .
 Chào thân aí Vũ kim Thanh
 
 
 
ÐƯỜNG TRẦN
 
 
Ðường trần xa vời lắm
Mịt mù sầu tối tăm
Lênh đênh tình thơ bạn
Chợt sáng như trăng rằm
 
Khúc thương ca đằm thắm
Ru sông nước quanh năm
U  hoài và hờn tủi
Cong queo nằm vĩnh hằng
 
Tôi đi tìm chân lý
Ðàn lõm phím mưa giăng
Câu thơ chườm cay đắng
Tim chớp lóe lằng nhằng
 
Cơn bão về thầm lặng
Cuồng quay đáy nhân tâm
Bút mầu mơ đầm ấm
Tô điểm nét thăng trầm
 
Tôi vẫn đi về phía
Cô đơn mặt trời hồng
Những áng mây mù lối
Chẳng che nổi rạng đông .
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 20:13:00 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 27.09.2007 19:36:53 (permalink)
0
 
 
 
 


Cầu Thê Húc ngày mưa (Photo by Vũ kim Thanh)
 
 
 
 
 
 
 
Tháp Rùa trong mưa
 
 
 
 
 
 
 
 
Khóm Tre bên hồ Gươm
 
 

THÁP BÚT TRONG MƯA
 
Viết gì lên trời xanh 
Ôi tháng ngày mưa gió
Đâu giọt nắng long lanh
Ðâu tình người sáng tỏ ?
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 23:10:38 bởi vũkimThanh >
TimEm 28.09.2007 13:40:25 (permalink)
0
Lâu nắm hum nay mí lại thấy anh Dể về TQ. Anh có mấy cảnh Hồ Gươm đẹp nhưng buồn wá;TE học đòi hoạ tranh anh nhá:

Trích đoạn: vũkimThanh

 
Cầu Thê Húc ngày mưa (Photo by Vũ kim Thanh)
 
Chìm trong đáy nước dấu xưa
 Cầu Thê Húc kỷ niệm Mưa ngập lòng
TE
 
 
Chơi vơi Phượng đã thôi hồng
Mà như thương nhớ mênh mông đợi chờ
TE
 
 
Tháp Rùa trong mưa
 
Tháp Rùa chìm giữa mộng mơ
Ai pha sầu tím ngẩn ngơ mặt Hồ
TE
 
Liễu mành, ghế đá chỏng trơ
Giữa cầu ai đứng đó chờ đợi ai
TE
 
 
Khóm Tre bên hồ Gươm
 
Khóm tre nén tiếng thở dài
Nhánh măng nhỏ hứa hẹn mai "Sẽ Về..."
TE
 
 

THÁP BÚT TRONG MƯA
 
Viết gì lên trời xanh 
Ôi tháng ngày mưa gió
Đâu giọt nắng long lanh
Ðâu tình người sáng tỏ ?
 
Vũ kim Thanh
 
Trời xanh khắc trọn câu thề
Càng mưa bão trút, tình quê càng nồng
Người xa ngàn dặm Tây - Đông
Vầng Dương ấy mãi sáng trong tâm hồn
 
TE
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 12:40:44 bởi TimEm >
vũkimThanh 28.09.2007 15:50:54 (permalink)
0
Tìm Em ơi
Mới xa nhau có một mùa Trăng mà thấy người vịnh thơ lên tay quá đi ,  mỗi hình ảnh là một tâm sự tuỳ theo người cảm nhận .
Mình rất thích các câu thơ của bạn , sâu lắng , trữ tình và có niềm hy vọng trong tương lai , rất hay .
 
Duy có một câu lục bát :

 
Tháp Rùa chìm giữa mộng mơ
Anh pha tím cả mặt hồ …ngẩn ngơ .
 
Ý thơ thì rất hay nhưng gieo vần thì bị lạc vận một chút , nếu như sửa lại gieo cho đúng vần , chẳng hạn như : 
 
Tháp Rùa đứng giữa mộng mơ
Ai pha sầu tím ngẩn ngơ mặt hồ ?
 
Như thế có nên chăng ?
 
Dù sao thì cũng hết sức cám ơn bạn đã tâm huyết và chia sẻ nỗi niềm . chúc tình bạn, tình anh em chúng ta mãi thân thiết và vui vẻ nha .
 
Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 15:53:18 bởi vũkimThanh >
TimEm 29.09.2007 12:41:59 (permalink)
0
Cảm ơn anh Thanh chỉ giúp, TE chỉ dóc thôi, học thơ khó ghê ha. TE định nối những câu trên thành bài nên mới gò vậy đoá:
 
Kỷ niệm Hồ Gươm
 
Chìm trong đáy nước dấu xưa
 Cầu Thê Húc kỷ niệm Mưa ngập lòng
Chơi vơi Phượng đã thôi hồng
Mà như thương nhớ mênh mông đợi chờ
Tháp Rùa ôm những mộng mơ
Ai pha sầu tím ngẩn ngơ mặt Hồ
Liễu mành, ghế đá chỏng trơ
Giữa cầu ai đứng đó chờ đợi ai
Khóm tre nén tiếng thở dài
Nhánh măng nhỏ hứa hẹn mai "Sẽ Về..."
Trời xanh khắc trọn câu thề
Càng mưa bão trút, tình quê càng nồng
Người xa ngàn dặm Tây - Đông
Vầng Dương ấy mãi sáng trong tâm hồn
 
TimEm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 12:44:50 bởi TimEm >
vũkimThanh 30.09.2007 18:14:03 (permalink)
0
 
 
 
 
Trời Thu xanh tự khi nào?
Cho người lữ khách xuyến sao đường về
Trái tim chất ngất đam mê
Nắng hồng mây trắng bộn bề yêu thương
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 14:25:45 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 01.10.2007 14:43:34 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 20:36:17 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.10.2007 18:44:13 (permalink)
0

 
QUÊ HƯƠNG CÒN ÐÓ
 
Quê hương tình nghĩa thịt xương
Nơi chôn núm ruột mẹ thương năm nào
Con về Tre Trúc hư hao
Trái tim vẫn thắm máu đào Việt Nam
Tha hương sóng gió đành cam
Nghìn trùng cách biệt chẳng giam lòng này
Chập chờn khung cửa máy bay
Trời Mây có thấu tháng ngày nhớ thương
Câu thơ còn đẫm hơi sương
Hồn đau chan chứa quê hương mặn mà
Một niềm tin tưởng kiêu sa
Ngày mai vang vọng lời ca hào hùng
Ðây muôn bầu rượu góp chung
Sẻ san đầm ấm lạnh lùng phong ba
Trời cao muôn thủa bao la
Tình trong lưu lạc thiết tha về nguồn
Lúa vàng có hiểu nỗi buồn
Sen hồng ơi thấu lệ tuôn đêm về
Chuông Chùa lay tỉnh cơn mê
Trăng thanh mát bóng sơn khê nhọc nhằn
Núi sông ngày ấy cội cằn
Bây giờ thương tích nếp nhăn mất dần
Nhà cao xoá dấu nghèo bần
Phố xưa giờ cũng bần thần hạt mưa
Rộn ràng cái nắng ban trưa
Ðường ngang ngõ dọc như vừa đổi thay
Rừng xanh vui hát tháng ngày
Biển chiều dào dạt cánh tay hôn hoàng
Tượng đài giữa khói sương loang
Khắc ghi một thủa tan hoang đất trời
Quê hương còn đó tuyệt vời
Người đi kẻ ở chơi vơi nỗi niềm …
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2007 16:49:42 bởi vũkimThanh >
Hiền Văn Trần 17.10.2007 12:43:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
 
Trời Thu xanh tự khi nào?
Cho người lữ khách xuyến sao đường về
Trái tim chất ngất đam mê
Nắng hồng mây trắng bộn bề yêu thương
 
Vũ kim Thanh


NHỚ QUÊ
Trần Văn Hiền
 
Thả hồn trôi giửa sông mây
Trái tim viễn xứ hao gầy nhớ quê
Cái nhìn vượt mấy sơn khê
Gởi theo nắng biết đổ về cố hương
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 62 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9