Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 62 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 10.02.2008 01:31:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

         
Lạc Đường
 
Quán này cũng thấy ngọt lịm đường
Riêng ta lạc lõng thật bi thương
Ai bảo cứ chui vào rừng rậm
Chẳng nghe nên mắc phải gai vương
Ngày trước bởi thờ ơ liêm luật
Bây giờ phải bám riết ẩm ương
Thôi thì đã muộn xin học hỏi
Vái thầy dạy cho chút văn chương./.
 
Trương Sỏi
 
Năm mới bác Trương Sỏi tới chơi là niềm vinh hạnh cho Vũ kim Thanh lắm , xin cám ơn bác nhiều , lại có thơ xướng họa rất hay , nhưng bài thơ này có vẻ khiêm tốn quá bác ạ. tôi thấy bác cũng là một cao thủ trong Làng thơ , chúng ta là tình thơ ,tình bạn hữu với nhau  thôi mà , kính chúc bác năm mới an khang thịnh vượng , hạnh phúc và tràn đầy thi tứ. Chào Thân aí Vũ kim Thanh
 
Thân họa bài Lạc Bước
 

LẦU THƠ ƯỚC NGUYỆN
 
Lầu thơ Ước Nguyện mở bên đường
Ðón nắng mưa cùng khách mến thương
Cửa trước thanh quang không bụi rậm
Hồ sau Liễu đậm bóng tơ vương
Trăng xanh diễm lệ yêu thi luật
Núi đỏ hiền lương ghét ngạnh ương
Trái đất vuông tròn muôn dấu hỏi
Suy sâu luận giỏi sáng từng chương
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 01:38:40 bởi vũkimThanh >
BĂNG NGUYỆT 11.02.2008 04:27:56 (permalink)
0
Đầu năm ghé lại quán thơ Đường
Biết chúc làm sao cho vẹn suông
Chúc tình thân ái luôn bền vững
Chúc nghĩa kim giao vẹn lối thuờng
 
Lời thi hoạ, hứng vui là chính
Chớ hiềm chớ khích phật ướng bương
Vui và tâm thơ đừng toan tính
Xích mích nhau chi lạt nồi đường!
 
BN chỉ biết "quậy" nồi đường mong các bác ko trách,, năm mới chúc mọi ngừơi vui vẻ tình cảm ko sứt mẻ,sáng tác thơ thật khoẻ...
 
DÊ XồM
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ

Chồng chỉ hơn trời trổ máu dê.
Cửa nát nhà tan vì hám gái.
Vợ nheo con nhóc tại lòng dê
Theo đuôi, theo gót xum xuê tán,
Bỏ việc, bỏ ăn thỏa tánh dê.
Chứng tật dê xồm sao bỏ được.
Cười cười vênh váo bô râu dê
Vy Ân
 
Râu dê muốn có đâu fải dễ
Máu ở trời sinh biết mô tê,
Tương thân tương ái cho fép lễ
Em nói ra chi cái tiếng Dê,
 
Năm nay vừa cầm tinh Mậu Tý
Còn nhiều năm nữa mới tới Dê
Vợ con nheo nhóc anh lo kỹ
Nàng thơ có muốn anh rước về...
 
Vui chút, hy vọng cả nhà cũng vui,,, đừng cãi vả nhau hén....




vũkimThanh 11.02.2008 06:40:39 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đầu năm ghé lại quán thơ Đường
Biết chúc làm sao cho vẹn suông
Chúc tình thân ái luôn bền vững
Chúc nghĩa kim giao vẹn lối thuờng
 
Lời thi hoạ, hứng vui là chính
Chớ hiềm chớ khích phật ướng bương
Vui và tâm thơ đừng toan tính
Xích mích nhau chi lạt nồi đường!
 


Vũ kim Thanh xin cám ơn Băng Nguyệt đã tới hoà giải và có những ý thơ rất hay , chúc Băng Nguyệt và gia đình an vui hạnh phúc và thành đạt. Thân ái vũ kim Thanh
 
 
ÐƯỢC MÙA THƠ
 
Năm nay có lẽ được mùa Thơ
Khởi sắc thanh bình rộn mộng mơ
Trĩu nặng cành Hồng ong bướm lượn
Mai vàng ngả ngón nắng xuân tơ
Trăng quên Tuyết lạnh ban thân ái
Biển nhớ mây xưa sóng giật dờ
Mậu Tý giương giương đôi gọng kính
Ðào phai cũng xúng xính hò lơ
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 03:55:52 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 11.02.2008 07:54:15 (permalink)
0
Xin xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:13:16 bởi Truongsoi >
Truongsoi 11.02.2008 08:06:43 (permalink)
0
                Xin xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:14:21 bởi Truongsoi >
touyen 11.02.2008 10:49:48 (permalink)
0
Khổ vì thơ

Ai cũng thấy thơ Đường thật hay
Cho nên quấn quít thể loại này
Vì phải gò niêm luật nhiều quá
Cho nên dùng từ ép nghĩa thay
Lắm chỗ hiểu lầm gây bực dọc
Nhiều lần châm chọc sốc,cú,cay
"Không Đường" nhưng quán sao ngọt thế?
Nhiều đường vẫn khổ thế này đây?
Trương Sỏi
 
Họa
 
YÊU TRĂNG
 
Viết vội đôi dòng tặng đó đây
Đường ơi chộn ớt quá mù cay
Làm Người (chín bỏ) mong luôn nhớ
Giữ luật dành niêm thế mới hay
Khéo trách kho từ sao vãn thế
Chê thầm bụng hẹp hiểu lầm thay
Yêu Trăng quý nét Thanh tao nhã
Nhớ bóng hình hoa nở chốn này
 
Tố Uyên
vũkimThanh 11.02.2008 18:35:13 (permalink)
0
 
 
Khổ vì thơ

Ai cũng thấy thơ Đường thật hay
Cho nên quấn quít thể loại này
Vì phải gò niêm luật nhiều quá
Cho nên dùng từ ép nghĩa thay
Lắm chỗ hiểu lầm gây bực dọc
Nhiều lần châm chọc sốc,cú,cay
"Không Đường" nhưng quán sao ngọt thế?
Nhiều đường vẫn khổ thế này đây?
Trương Sỏi
 
Thân họa Khổ vì Thơ
 

 
ÐƯỜNG THI SƯỚNG KHỔ
 
Chẳng biết Ðường thi diễm tuyệt hay
Thiên nhiên cũng bị ép duyên này
Ði ngang lỗi vận lao lung quá
Lướt dọc vô thời lắm họa thay
Phóng bút xây đời quên nhức nhối
Mài nghiên để sống nhớ chua cay
Ðường Thi sướng khổ vì nhân thế
Lối mộng ai vào kế tiếp đây?
 
Vũ kim Thanh
 
YÊU TRĂNG
 
Viết vội đôi dòng tặng đó đây
Đường ơi chộn ớt quá mù cay
Làm Người (chín bỏ) mong luôn nhớ
Giữ luật dành niêm thế mới hay
Khéo trách kho từ sao vãn thế
Chê thầm bụng hẹp hiểu lầm thay
Yêu Trăng quý nét Thanh tao nhã
Nhớ bóng hình hoa nở chốn này
 
Tố Uyên
 
Thân họa Yêu Trăng
 

GIẤY THẮM SON TƯƠI
 
Bóng mộng hình mơ chợt tới đây
Trăng ngời ánh thép xóa chua cay
Vần thơ kỷ niệm ta thương nhớ
Phối nhịp thăng trầm mở nét hay
Lũng đoạn sông hồ đành phải thế
Bình yên núi biếc ấm êm thay
Ðường Thi diệu vợi thêm thanh nhã
Giấy thắm son tươi hạnh phúc này
 
Vũ kim Thanh
 
Tình Thơ Đẹp Mãi
 
Nàng thơ rón rén bước vào đây
Cảm thấy rung lòng mắt khẽ cay
Giấy trải tình ghi ôi tuyệt diệu
Câu bày ý ngỏ quả là hay
Vu vơ miệng mỉm...sao xinh thế
Ngớ ngẩn môi cười...thật đẹp thay
Dẫu chỉ vần thi nhưng thích lắm
Tâm hồn giữ mãi phút giây này
 
Sương Anh
 
SA xin chào anh VKT nhé, anh đến thăm mà em không có thời gian đi thăm lại nhiều, một phần em ít ăn ngọt nên Đường còn thiếu, vì thế chỉ thỉnh thoảng ghé đến  mà thôi, nay em xin gửi chút Tình Thơ nha, mong sẽ Đẹp Mãi...

Xin cám ơn tấm thịnh tình của Sương Anh , anh xin đón nhận và ghi khắc những kỷ niệm tuyệt vời. chào thân aí vũ kim Thanh
 
LÓNG LÁNH SƯƠNG XANH
 
 (Thân tặng Sương Anh )
 
(Tâm hồn giữ mãi phút giây này )
Lối mộng trong tim trọn tháng ngày
Lóng lánh sương xanh xao xuyến quá
Hương xuân ngời lóa ngất ngây bay
Ðầm mình sỏi đá tôn mây thác
Gánh vác rong rêu trọng nguồn say
Núi biếc Trăng thanh tranh thủy mạc
Tình thơ nghĩa bạn tạc cao dày
 
Vũ kim Thanh

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 06:51:46 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 13.02.2008 06:46:13 (permalink)
0
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan.
Đồng Lão

 
CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
LCR
 
 
Thân họa : 
 
NGHỆ SĨ
 
Hòa màu quyện sắc vẽ trần gian
Xoá cảnh thương đau lỗi nhịp đàn
Biển đắng quên sầu dâng sóng bạc
Sông son cánh Vạc bớt  lầm than
Hoa tình mướt mát che nương hận
Lá thắm nghiêng cây đỡ mộng tàn
Cảm xúc muôn đời người nghệ sĩ
Trào dâng tuyệt mỹ chẳng khô khan
 
Vũ kim Thanh


 
vũkimThanh 13.02.2008 06:48:39 (permalink)
0
 
 
HÃY DỆT DÒNG THƠ
(thân tặng các bạn dùng nhiều nick)
 
Nick nọ nick kia rối cả đầu
Ai là ai khó biết ai đâu
Trẻ kia mắt sáng may còn thấy
Già nọ mây che phải phát rầu
Chỉ biết chung vui câu xướng họa
Khỏi cần vạch kẻ chuyện nông sâu
Trăm năm còn mấy mà hoang phí ?
Hãy dệt dòng thơ nối nhịp cầu !
LCR
 
Thân họa :
 

MẠNG ẢO
 
Mạng ảo nhiều khi nhức nhối đầu
Mua duyên bán phận chẳng vào đâu
Tim khô vạn kiếp khoe nhau thấy
Chuốc mộng phù du trút gánh rầu
Nữ sắm nhiều vai hay mắc họa
Nam cài lắm nick đớn đau sâu
Lao tâm khổ xác thời gian phí
Quẫn chí tìm vui lại nhập cầu
 
Vũ kim Thanh

 
vũkimThanh 13.02.2008 06:55:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: huongtinhdoi

Anh Vũ kim Thanh kính mến , như anh biết em bận lắm nên chưa mở được topic riêng cho mình để chăm sóc nó cả , anh có thể cho phép em để nhờ bài vào trang thơ anh thỉnh thoảng em xướng họa với anh và mọi người được không? chúc anh vui và hạnh phúc , em mãi bên anh. Hương tình Ðời



Hương tình Ðời thân mến
Như em đã biết , anh là người không ham danh lợi ,không màng quyền bính cao sang , thích sống lãng du đây đó để tìm thơ tìm nguồn cảm hứng với đời . tâm sống đúng với những lời thơ mình viết , thấy sang không hám , thấy nghèo không chê , Lấy nghĩa đón nghĩa , lấy ân trả ân , oán thù không cần lưu giữ ….Anh cũng hay bị dị ứng với những bất công trong xã hội loài người …em là người bạn tốt ,lẽ nào anh không chấp nhận em cơ chứ , dù em là ảo hay thực, cứ thoải mái coi đây như mái nhà mình …Trang thơ này mở ra để lưu giữ những kỷ niệm , ai muốn vào thì vào , ai muốn ra thì ra , không biên giới , không hạn hẹp , dù nó là vườn hoa hay là bãi chiến trường cũng không bao giờ từ chối tiếp khách muôn phương và các văn nhân , sĩ tử .
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 06:56:43 bởi vũkimThanh >
huongtinhdoi 14.02.2008 02:47:34 (permalink)
0
Khổ vì thơ

Ai cũng thấy thơ Đường thật hay
Cho nên quấn quít thể loại này
Vì phải gò niêm luật nhiều quá
Cho nên dùng từ ép nghĩa thay
Lắm chỗ hiểu lầm gây bực dọc
Nhiều lần châm chọc sốc,cú,cay
"Không Đường" nhưng quán sao ngọt thế?
Nhiều đường vẫn khổ thế này đây?
Trương Sỏi
 
Thân họa Khổ vì Thơ
 

 
ÐƯỜNG THI SƯỚNG KHỔ
 
Chẳng biết Ðường thi diễm tuyệt hay
Thiên nhiên cũng bị ép duyên này
Ði ngang lỗi vận lao lung quá
Lướt dọc vô thời lắm họa thay
Phóng bút xây đời quên nhức nhối
Mài nghiên để sống nhớ chua cay
Ðường Thi sướng khổ vì nhân thế
Lối mộng ai vào kế tiếp đây?
 
Vũ kim Thanh
 
YÊU TRĂNG
 
Viết vội đôi dòng tặng đó đây
Đường ơi chộn ớt quá mù cay
Làm Người (chín bỏ) mong luôn nhớ
Giữ luật dành niêm thế mới hay
Khéo trách kho từ sao vãn thế
Chê thầm bụng hẹp hiểu lầm thay
Yêu Trăng quý nét Thanh tao nhã
Nhớ bóng hình hoa nở chốn này
 
Tố Uyên
 
Thân họa Yêu Trăng
 

GIẤY THẮM SON TƯƠI
 
Bóng mộng hình mơ chợt tới đây
Trăng ngời ánh thép xóa chua cay
Vần thơ kỷ niệm ta thương nhớ
Phối nhịp thăng trầm mở nét hay
Lũng đoạn sông hồ đành phải thế
Bình yên núi biếc ấm êm thay
Ðường Thi diệu vợi thêm thanh nhã
Giấy thắm son tươi hạnh phúc này
 
Vũ kim Thanh
 

 
 Tình Thơ Đẹp Mãi
 
Nàng thơ rón rén bước vào đây
Cảm thấy rung lòng mắt khẽ cay
Giấy trải tình ghi ôi tuyệt diệu
Câu bày ý ngỏ quả là hay
Vu vơ miệng mỉm...sao xinh thế
Ngớ ngẩn môi cười...thật đẹp thay
Dẫu chỉ vần thi nhưng thích lắm
Tâm hồn giữ mãi phút giây này
 
Sương Anh

SA xin chào anh VKT nhé, anh đến thăm mà em không có thời gian đi thăm lại nhiều, một phần em ít ăn ngọt nên Đường còn thiếu, vì thế chỉ thỉnh thoảng ghé đến  mà thôi, nay em xin gửi chút Tình Thơ nha, mong sẽ Đẹp Mãi...
Xin cám ơn tấm thịnh tình của Sương Anh , anh xin đón nhận và ghi khắc những kỷ niệm tuyệt vời. chào thân aí vũ kim Thanh
 
LÓNG LÁNH SƯƠNG XANH
 
 (Thân tặng Sương Anh )
 
(Tâm hồn giữ mãi phút giây này )
Lối mộng trong tim trọn tháng ngày
Lóng lánh sương xanh xao xuyến quá
Hương xuân ngời lóa ngất ngây bay
Ðầm mình sỏi đá tôn mây thác
Gánh vác rong rêu trọng nguồn say
Núi biếc Trăng thanh tranh thủy mạc
Tình thơ nghĩa bạn tạc cao dày
 
Vũ kim Thanh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 02:52:32 bởi huongtinhdoi >
huongtinhdoi 14.02.2008 02:53:19 (permalink)
0
Ngỏ cùng em
 
Muốn được cùng em Hương Tình Đời
Du xuân khắp nẻo trọn mùa vui
Môi cười miệng hát cung Chèo Bẻo
Tay đàn chân múa điệu Chìa Vôi
Chẳng phải bận tâm lời châm chích
Cứ việc yên lòng thú rong chơi
Biết đâu lạc bước vào tiên giới
Hạnh phúc đôi ta thật tuyệt vời./.
 
Trương Sỏi
 
Thân họa Ngỏ cùng em
 

LỐI MỘNG NGÀY XUÂN
 
Se duyên kết mộng đẫm hương đời
Cảm tạ ơn trên khối chuyện vui
Tủm tỉm cung chèo beo hỏi bẻo
Trăng ngồi vắt vẻo tựa bình vôi
Hương Xuân phấp phới nâng cánh Chích
Lích kích tao đàn rộn cuộc chơi
Lối mộng ngày Xuân lan khắp giới
Tình ai ập tới ngút cao vời
 Hương tình Ðời
 
Cám ơn Bác Trương Sỏi đã đưa em đi du xuân , chúc bác an vui hạnh phúc.

vũkimThanh 17.02.2008 18:14:31 (permalink)
0
 
 
NHỮNG NÉT THƠ HAY

Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.

Lá chờ rơi

* ý tại ngôn ngoại

Kính họa Những Nét Thơ Hay:

QUÝ BIẾT NHƯỜNG NAO

Quý biết nhường nao Ý Tứ ai
Thơ ngời...Đỗ Phủ sớm đầu thai
Trời mơ cánh Bướm Xuân chao nắng
Suối cảm làn Sương Muối ngậm ngùi
Xót mảnh Trăng Kiều trong sóng nước
Thương Vầng Dương lạnh tuyết pha ngoài
Chờ Rơi chiếc Lá dồn xanh thắm
Sống đẹp tâm tình gửi gái trai

Kim Giang




RU HỒN VỮNG BƯỚC

Ngang trời lảnh lót tiếng ru ai

Diễm mộng hòa thơ kết nghén thai

Qúi báu trong xanh hơn ngọc xuyến

Nhân gian quyến luyến đẫm bùi ngùi

Tình nồng khắc dạ duyên phong kín

Nghĩa trượng ngân vang khắp xứ ngoài

Nếp sống văn hoa từ đất nước

Ru hồn vững bước đẹp đời trai

 

Vũ kim Thanh



Họa


NHỮNG NÉT THƠ HAY

Những nét thơ hay là của ai ?
Phải chăng non nước đã đầu thai
Mây vần long hội trong thành nội
Sóng dập cù lao chốn cõi ngoài
Ải bắc sông sâu lòng bối rối
Biển đông bãi hẹp dạ bùi ngùi
Nam Sa ai định tô màu máu
Rửa hận ngàn năm bận chí trai

13-2-2008
Hồ Văn Thiện



Kính họa:

GIỮ ĐẸP CHO ĐỜI

Giữ đẹp cho đời nhắn nhủ ai
Cho dù ý tưởng mới phôi thai
Như Xuân tấu nhạc lòng phơi phới
Tựa sóng xua tan nỗi ngậm ngùi
Bốn biển văn chương gần xích lại
Thù riêng vụn vặt để ra ngoài
Tâm trong sáng mãi hơn ngà ngọc
Sống sánh Thiên Đường mộng Liễu Trai

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 18:15:56 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 18.02.2008 18:08:38 (permalink)
0
 
 
LOÀI NGƯỜI KHỐN KHỔ
 
Loài người khốn khổ lắm em ơi
Bão táp mưa sa xuống ngập đời
Máu huyết xương khô nhòa mộng mị
Hồn thơ lụi ý nát chơi vơi
Hoa Xuân khóc ngất hoàng hôn chết
Nắng hạ cười đau tim tả tơi
Dẫu có hơn thua xin chấp nhận
Thương yêu trọn kiếp để tươi trời
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 18:13:09 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 18.02.2008 20:03:48 (permalink)
0
            Vắng em
 
Em ở đâu hỡi Hương Tình Đời
Để vườn thơ vắng vẻ chơi vơi
Sân trước lá rơi không người quét
Vườn sau hoa rụng vắng tiếng cười
Khách đến lẻ loi chùa thiếu sãi
Chim về đơn độc chẳng bầy chơi
Em có biết không lòng quặn nhớ
Chả thiết tha chi bỏ mặc trời./.
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 62 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9