Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 62 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Truongsoi 07.03.2008 20:23:03 (permalink)
0

DÒNG SÔNG THƯƠNG

Em dòng sông ngát hương cuộc đời
Cho dù bão tố mịt mù khơi
Vầng Trăng thơ sáng luôn mở lối
Xé tan đêm tối diễm tình ơi

Vũ kim Thanh

 
             Sợ
 
Tôi sợ dòng sông nhất trên đời
Sơn tinh phái quỷ quái lên chơi
Cuốn phăng tất cả theo dòng nước
Nhìn theo lã chã lệ tuôn rơi./.
giotmuatim 07.03.2008 20:46:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi


DÒNG SÔNG THƯƠNG

Em dòng sông ngát hương cuộc đời
Cho dù bão tố mịt mù khơi
Vầng Trăng thơ sáng luôn mở lối
Xé tan đêm tối diễm tình ơi

Vũ kim Thanh


            Sợ
 
Tôi sợ dòng sông nhất trên đời
Sơn tinh phái quỷ quái lên chơi
Cuốn phăng tất cả theo dòng nước
Nhìn theo lã chã lệ tuôn rơi./.

       *KHÔNG SỢ  
Ta không sợ quái quỷ trên đời
Chỉ hãi hùng lắm những lả lơi
Bướm ong châm chích nhoà hương sắc
Hoa uá tàn phai tơi tả rơi...!
             .GMT.
 
 
 
vũkimThanh 08.03.2008 18:38:02 (permalink)
0



 
VẦNG TRĂNG YÊU
 
Anh của lòng em Trăng của đời
Niềm yêu lai láng ánh Trăng khơi
Vắng nhau mờ mịt đêm không lối
Mong anh như Trẻ đợi...Rằm ơi!

 
Kim Giang



DÒNG SÔNG THƯƠNG

Em dòng sông ngát hương cuộc đời
Cho dù bão tố mịt mù khơi
Vầng Trăng thơ sáng luôn mở lối
Xé tan đêm tối diễm tình ơi

Vũ kim Thanh
 
 
 Sợ
 
Tôi sợ dòng sông nhất trên đời
Sơn tinh phái quỷ quái lên chơi
Cuốn phăng tất cả theo dòng nước
Nhìn theo lã chã lệ tuôn rơi./.

      
*KHÔNG SỢ  
Ta không sợ quái quỷ trên đời
Chỉ hãi hùng lắm những lả lơi
Bướm ong châm chích nhoà hương sắc
Hoa uá tàn phai tơi tả rơi...!
             .GMT.
 
 
 

 
 BÁT NGÁT THƯƠNG YÊU
 
Xin chớ sầu đau hận chán đời
Thuyền yêu hy vọng vượt trùng khơi
Ðưòng trần bất hạnh không chung lối
Sớm tối ghi lòng kiếp nào vơi
 
Tôi chẳng sợ chi ở cõi đời
Chỉ sợ vô tâm nghịch đạo Trời
Dẫu có Hoa tàn hương nhụy nát
Bát ngát thương yêu  diễm tình ơi
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 18:42:20 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 09.03.2008 15:14:26 (permalink)
0
Hoài Mong
 
Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông
 
Hải Đường
 
 
Hoài Mong
 
Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông
 
Lan Anh
 
 
Đợi Mong
 
Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông
 
Bachvan
 
 
Trông mong
 
Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông
 
Nguyên Thoại
r 
 
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông
 
Vũ kim Thanh
 
 
VẪN NHỚ MONG
 
Chớ trách rằng quên chẳng nhớ mong
Ngày thêm lửa đốt cháy trong lòng
Trăng mây bến nước thành hư ảnh
Giấc mộng đêm huyền có hoá không
Dõi cánh chim trời bay khuất nẻo
Tầm hương thảo mộc ướp quanh phòng
Quay sa dệt lụa thêu Loan Phụng
Hợp Phố Châu Trần mãi ngóng trông
 
Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 19:38:40 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 10.03.2008 18:49:11 (permalink)
0
 
 
 
Chiều về trên Sông Hương - Đào Hoa Nữ
 
 
Chơi vơi
 
Mau sang kẻo lỡ một phiên đò
Trả hết cho đời những líu lo
Kẻ ở nơi này  buông tiếng hát
Người đi chốn ấy nhặt câu hò
Đành trao ánh mắt dầu nghi ngại
Cố gởi vòng tay dẫu đắn đo
Nghĩa cũ tình xưa xin bỏ lại
Cô dâu chới với cuộc mày mò
 
Nguyên Thoại
 
Thân họa :
 

TRỌN KIẾP NHỚ
 
Qua sông trọn kiếp nhớ con đò
Bến đục chìm sương lệ khổ lo
Bão tố tim côi ngời khúc hát
Ðêm mơ bát ngát tiếng ai hò
Ngàn trùng buốt giá không ngần ngại
Vạn lý chờ mong thử thách đo
Dẫu biết thời gian không trở lại
Tìm kim đáy biển quyết tâm mò
 
Vũ kim Thanh
 
 
Qua sông
 
Bây giờ mấy ai còn đi đò
Cầu rộng thênh thang hết lỗi lo
Phởn chí nghêu ngao vài điệu hát
Buồn tình thảng thốt mấy câu hò
Dại gì phó thác cho dòng xiết
Bởi thế qua sông khỏi thước đo
Phút chốc sang bờ thân đủng đỉnh
Tội gì ghềnh thác phải lần mò./.
 Trương Sỏi
 

SÔNG TÌNH
 
Sông tình trắc trở chẳng cầu đò
Giận trước hờn sau vạn mối lo
Thuận gió mênh mang cao giọng hát
Ngang dòng méo mặt chẳng reo hò
Trăng tròn ưỡn ẹo nom mà ngại
Bến lở hồn đau nước mắt đo
Chẳng biết khi nào an phận nhỉ
Sang sông đắm đuối biết đâu mò
 
Vũ kim Thanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 03:54:42 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 13.03.2008 05:27:40 (permalink)
0
Khóc
 
Mưa rào lệ đẫm thầy Thanh ôi
Yểu Điệu nàng chê gã Sỏi tồi
Hôm trước Hương Tình tăm chẳng sủi
Bữa này My Thảo bóng loãng trôi
Duyên trời sao khó vơ về thế
Vàng đá vì trơn tuột sạch rồi
Thầy khéo tay xe duyên chẳng đặng
Cũng đành Tiều Gã mãi đơn côi./.
 
Trương Sỏi
 
Thân họa : Khóc
 

 
LẬN ÐẬN
 
Bình tâm gạt lệ đắng người ơi
Lận đận nhân duyên chẳng phải tồi
Quẫn trí đừng bơi trong rượu sủi
Cầu mong trái hận đắm chìm trôi
Duyên may vắt vẻo trời cao thế
Phận rủi bèo dâu kể cũng rồi
Mối lái cho người đâu biết đặng
Tam phen sóng lặng vẫn tình côi.
 
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 14.03.2008 20:43:28 (permalink)
0
 
 
NỖI BUỒN MUÔN THUỞ
 

Tủi buồn nghĩ kỷ niệm xưa

Bao năm xa xứ bão mưa cõi lòng

Ðâu còn giây phút chờ mong
Buâng khuâng xum họp trong vòng tay thương

Mẹ Cha về cõi vô thường

Con còn ở lại Tuyết sương kiếp người

Nhớ thương héo hắt nụ cười
Mùa xuân muôn thuở kém tươi sắc đời …

Thái Sơn thờ thẫn chơi vơi

Suối nguồn nước mắt về khơi lạnh lùng ….

 

Vũ kim Thanh
 
 

hongsang 14.03.2008 21:51:00 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/51B14930EFB44D5DB47A902A8252DD8C.jpg[/image]

Nỗi  Buồn  Muôn  Thuở

 
Về  xa  sóng  cuộn  trên  sông
Nước  trôi  trôi  mãi  theo  dòng  thời  gian
Thiên  thu  muôn  kiếp  còn  mang
Đớn  đau  chua  xót  vô  vàn  thân  hoa...
 
Âm  thầm  than  trách  Trời  già
Cớ  sao  nỡ  để  nụ  hoa  chóng  tàn
Bao  mùa  Xuân  đến , Thu  sang
Bao  mùa  lá  đổ  sầu  mang  trong  lòng...
 
Bây  giờ  đã  giữa  mùa  Đông
Lê  chân  bước  mỏi  phiêu  bồng  tha  hương
Khi  tuyết  phủ , lúc  mù  sương
Bẽ  bàng  nuốt  lệ  QUÊ  HƯƠNG  xa  mờ...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:01:07 bởi hongsang >
Attached Image(s)
giotmuatim 15.03.2008 02:11:57 (permalink)
0
*ĐỒNG CẢM*
 
Từng lời đau đáu xót xa
GiọtMưaTím cũng đậm đà cảm thương
Các bạn thơ chốn tha phương
Cầu mong an-mạnh.Đường đời thăng hoa
Hãy tin trong cõi ta bà
Mẹ cha ta vẫn yêu thương dõi nhìn
Tâm tư ngời sáng ảnh hình
Công ơn dưỡng dục-sinh thành luôn ghi
Trăm câu vạn chữ khó bì
Thiên thu vạn đại chẳng gì so hơn !
*GMT.14/3/08
(Bạn nơi chốn ảo: Thanh-Sang
Cảm thương viết tặng hai người vần thơ)
vũkimThanh 16.03.2008 14:40:03 (permalink)
0
Xin trân thành cám ơn các bạn  Hồng Sang và Giọt Mưa Tím đã tới thăm và lưu những vần thơ thương cảm , chúc các bạn an vui hạnh phúc và sống trong tình bạn hữu tràn đầy  thân mến . Chào thân aí Vũ kim Thanh
 

NGHẸN NGÀO
 
Theo dòng thời cuộc vượt khơi
Bể sầu thăm thẳm buông rơi cuộc đời
Quê hương tình nghĩa sáng ngời
Càng xa càng thấy chơi vơi tủi buồn
Ðêm mơ ngày tưởng cội nguồn
Hình Cha bóng Mẹ luôn luôn cận kề
Nhìn trời mây ước ngày về
Vui mừng xum họp thoả thuê cõi lòng
Kiếp người khốn khó long đong
Mẹ Cha tựa lá khô cong Thu tàn
Ðời con như đứt giây đàn
Tiếng trong tiếng đục quyện làn khói cay
Sớm chiều nhờ nén hương bay
Gửi vào hư ảo lòng này nhớ thương
Bạn bè chín nắng mười sương
Xa xôi cách trở muôn phương cảm hoài
Ðôi dòng thơ lệ nguôi ngoai
Cảm thông chia sẻ trong ngoài bão giông
Biết đời một cõi hư không
Mà sao hiện thực chất chồng âu lo
Tái tê như thể con đò
Sang sông vượt sóng giằng co giữa dòng
Phân vân bến đục bến trong
Lênh đênh một kiếp xoay vòng khổ đau
Trăng vàng chìm dưới mưa mau
Tóc xanh buốt giá nhuộm màu tuyết sương
Xuân về trằn trọc vấn vương
Mưa phùn mấy độ mướt nương dâu ngàn
Ðào phai giỡn gió Ðông hàn
Bánh chưng bếp lửa chứa chan mái nghèo
Bao nhiêu kỉ niệm mang theo
Mênh mang nỗi nhớ gieo neo năm nào
Mẹ Cha tuổi hạc bay cao
Nỗi buồn ly biệt chiêm bao hiện về
Nghẹn ngào khóc đẫm cơn mê
Bao giờ mới được trở về nguồn xưa ?
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 14:50:52 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.03.2008 14:56:04 (permalink)
0
 
 
VẺ ÐẸP HỒN AI

Thắm thiết hòa thơ hiến tặng đời
Mênh mang sóng tỏa khắp ngàn khơi
Mây sương ấp ủ muôn triền núi
Nắng hát rừng ca mãi lả lơi
Gác tía trăng thề vương luyến nhớ
Lầu son mắt ngọc đắm chơi vơi
Hoa thơm trái mộng yêu hơn nữa
Vẻ đẹp hồn ai giữa đất trời
 
Vũ kim Thanh
 
Họa:
 
QUÁN THƯ DIỄM MỘNG
 
Lạc Quán Thư như diễm mộng đời
Theo ngàn ngọn sóng vượt trùng khơi
Tình thơ chắp cánh bay không mỏi
Ý họa vòng tay xiết chẳng lơi
Những lúc mưa rơi dòng lệ đổ
Nhiều cơn nắng hạn suối nguồn vơi
Mà thương cứ ngấm xuyên lòng đất
Để nhớ thành mây lượn khắp trời
 
Kim Giang
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 14:57:06 bởi vũkimThanh >
hongsang 16.03.2008 21:42:02 (permalink)
0
Mến  tặng  Vũ  Kim  Thanh ,khoai  tây  của  IDAHO (Tây Bắc Hoa Kỳ)
Hồng Sang-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A236D75FAF654B9C8AE43447A16212F5.jpg[/image]
Xứ  tui...xứ  sở  của  khoai
Mời  anh  một  củ  để  nhai  đở  buồn
Đất  tốt , khoai  bự , củ  suông
Ăn  vô  một  củ...no  luôn...tới  già  ...
 
Khoai  tây  nhiều  món  đây  mà
Chiên , xào , nấu  súp  đều  là  rất  ngon
Khoai  tây  nấu  với  Bò  non
Khoai  tây  nấu  với  Gà  còn  ngon  hơn...
 
Đến  BOISE  tuyết  rơi  tuôn
Khoai  lùi  bếp  nướng  ngon  hơn  thứ  gì...
Người  dân  BOISE  mập  ì 
Cũng  bởi  ăn  món  khoai  nì...đó  đa...
 
Nhớ  lại  chiều  xưa  chiều  xa
Bước  chân  đến  xứ  Cờ  Hoa , nơi  này
Ngày  xưa...thì  mình  rất  gầy
Đến  nay  thì  đã  phây  phây...mập  tròn...
 
Dìa  quê  bè  bạn  cười  giòn
Đâu  còn  cái  dáng  thon  thon  thuở  nào
Bây  giờ  biết  phải  làm  sao
Chiếc  xe  thân  thiết...cũng  đau  đớn  thầm...
 
hongsang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:04:42 bởi hongsang >
Attached Image(s)
vũkimThanh 18.03.2008 17:21:56 (permalink)
0
Chào bạn Hồng Sang  Khoai tây gì mà to thế không biết , chắc cả nhà Việt Nam Thư Quán này ăn cũng không hết đâu nhỉ. Cám ơn bạn nhé.Chúc vui và hạnh phúc . Vũ kim Thanh
vũkimThanh 18.03.2008 17:24:07 (permalink)
0
MONG MANH
 
Rạo rực hồn tim bút hẹn mầu
Tìm  Mây vạn sắc giữa đêm thâu
Bâng khuâng sóng Liễu vời Trăng sáng
Ðỡ cánh Thu sang nhợt nhạt sầu
Tấu khúc từ ly miền đất lạnh
Than van bất hạnh cả trời Ngâu
Ðời sao khó kiếm bàn tay ấm
Chấm phá đam mê thỏa ước đầu
 
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 18.03.2008 17:26:50 (permalink)
0
 
LÒNG THÊM NHẪN
 
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Bán quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 62 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9