Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 62 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 12.05.2008 16:25:57 (permalink)
0
 
 Cám ơn Hồng Sang cùng các bạn tới thăm và tặng thơ , chúc Hồng Sang và các bạn luôn an vui trên con đường tha hương.Chào thân ái vũ kim Thanh
 
 
CHUÔNG LÒNG THƯƠNG NHỚ
 
Thế thời ,thời thế khôn lường
Cho nên ta phải tha hương vì đời
Bây giờ lưu lạc góc trời
Tiếng chuông lòng đổ từng hồi nhớ quê
Ấm êm không góc phòng khuê
Bơ vơ khao khát đường về chốn xưa
Nâng niu sợi nắng sợi mưa
Ấp ôm kỉ niệm thiếu thừa trong tâm
Bình minh nhen nhúm âm thầm
Buâng khuâng xứ lạ hương trầm khói bay
Câu kinh tiếng kệ trong tay
Ru hồn vào giấc mộng say muôn trùng
Gian nan chớ vội nao lung
Tà ma chẳng thể hãi hùng lòng nhân
Ðôi câu chia sẻ tri ân
Ðớn đau chìm nổi sẽ dần loãng tan
Thơ tràn mười ngón tay đan
Ấm êm hoà điệu chứa chan hồn sầu
Quê hương lan toả nhịp cầu
Giao lưu nối nhịp muôn mầu sắc hoa
Lênh đênh tủi hận nhạt nhoà
Mênh mang âm hưởng ngân nga tuyệt vời
Cõi tâm sầu héo chơi vơi
Ép vào trang giấy muôn lời vấn vương
Cho thơ kết trái ngọt đường
Cho hành tinh đỡ tuyết sương lạnh lùng
Trăng về , đàn sáo lên cung
Long lanh sóng biếc trùng phùng nhịp vui
 
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 16:49:54 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 15.05.2008 17:16:21 (permalink)
0
 
 
Thân chào anh Hàn Phong , lâu lắm mới thấy anh ghé chơi , họa thơ với Liễu Xanh và chị Kim Giang ,anh như cơn gió phiêu du nay đây mai đó , Liễu Xanh rất vui khi gặp lại anh ,làm xôn xao những cánh lá buồn tênh của Liễu . Chúc anh Hàn Phong vui , có nhiều thơ hay cho chúng em thưởng thức nhé , đôi dòng xướng họa với anh là niềm hạnh phúc lắm rồi , cám ơn anh nhiều. Thân mến  Liễu Xanh
 

NGÀY NAO
 
Liễu đứng bên dòng nước lặng không
Vườn xưa dấu cũ giữ trong lòng
Ngày nao gió hát tình uyên bác
Thắm thiết vô cùng hạnh phúc đong
Sấm sét từ đâu ong tiếng thét
Mưa tuôn thác xối bét cành hồng
Dòng đời chất ngất cuồng mưu sự
Núi Ngự  Hương Bình khó thể bong .
 
Liễu Xanh
 


  
 
  Hối hận
 
Lần trước gọi "Chàng" có khổ không!
Khiến cho em Liễu phải phiền lòng
Thôi thì không biết không mang tội
Chẳng rõ chẳng tường chẳng bắt đong
Đến quán ta cùng nhau xướng họa

Về nhà ai cũng đượm vui hồng
Sông Vàng êm chảy siêng chăm chút
Chớ để phiền lòng chút nghĩa bong./.
 
Nhất Tôn
 
 

Huynh Nhất Tôn kính mến
Liễu Xanh rất hạnh phúc gặp huynh nơi đây , thấy huynh vui vẻ với bạn bè là Liễu Xanh mừng lắm  , chúc huynh an lành và làm nhiều thơ trữ tình cho mọi người cùng  thưởng thức .thân ái Liễu Xanh
 
 
CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
*Mây hạ: mấy xuống thấp
 
r
 
KHÁCH  THƠ
 
Câu vàng ý ngọc nét Trăng sao
Lữ Khách, hài sen ghé lúc nào
Tựa gió Phong trần nao Bến Nước
Như hồn Liễu mộng ngất trời cao
Thanh Thơ diễm tuyệt tràn mơ ước
Chúa Nhật tình nghiêng ngả mặt ao
Suối nhạc tơ vàng mây ảnh ảo
Thần tiên trải nắng dắt ta vào  
 
Kim Giang
 
 

 
SÁNH VAI  
 
Thương yêu cuộc sống với ngàn sao
Mặc sóng thời gian dạt hướng nào
Vững bước bên nhau tình cá nước
Hồn thơ ắt được mộng thanh cao
Sông vàng lấp lánh đời rung động
Núi thắm Trăng huyền rộng ước ao
Thánh thót đàn ai ngân tiếng hát
Người ơi ngọt mát sánh vai vào
 
Vũ kim Thanh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 21:40:14 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 15.05.2008 17:34:43 (permalink)
0
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Phảng phất  hương Xuân  quyện nắng tơ
Sông hiền lấp lánh khối tình thơ
Thương thầm sóng biếc đời hoài mộng
Ðất rộng duyên xưa chẳng thể ngờ
Ngẫu hứng đàn buông tình khúc nhớ
Thư phong hát nhẹ nỗi trơ vơ
Mây đi lác đác buồn con phố
Bão tố tim hồng rực ước mơ
 
Vũ kim Thanh 
 
YÊU DẤU
 
Nỗi nhớ dâng hồn chạm phím tơ
Thềm khuya thánh thót nhạc mưa thơ
Người thương sánh bước vào đêm mộng
Trái ngọt đơm hương chín bất ngờ
Chốn ảo bao lần che bão tố
Bên đời bấy lận bớt bơ vơ
Lai sinh chín kiếp chim liền cánh 
Yêu dấu liền cành thoả ước mơ
 
Kim Giang 
vũkimThanh 15.05.2008 17:37:11 (permalink)
0
THƠ - BẠN
 
Cho tôi được thảnh thơi làm ngọn gió
Thổi bên người khi nắng đổ mồ hôi
Dẫu không được làm Vì Sao buổi tối
Cho tôi làm Đom Đóm bé xíu thôi
 
Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Thả tâm hồn tôi lãng đãng ngao du
Có khung trời cổ tích ảo hư
Bao tơ mảnh cứ đan vào nỗi nhớ
 
Có những đợi chờ đã thành dang dở
Thửa ruộng hoang đi mãi chẳng tới bờ
Có cả mùa Xuân ngọt ngào hương cỏ
Dẫu chiêm bao còn nhớ lối hẹn hò
 
Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Người trồng dâu, trồng mía, trồng hoa
Mỗi sớm mai hồng lanh lảnh tiếng chim ca
Hương ngan ngát trên đồng mê khó tả
 
Kim Giang
 
Thân họa :
 

XIN CỨ LÀM NGỌN GIÓ
 
Em yêu ơi…xin cứ làm ngọn gió
Quấn quyện anh khi nắng lửa mưa dầu
Anh xin làm đám mây núi muôn mầu
Dệt gối êm cho tóc em thoả mộng
 
 
Anh dạt dào giữa  đồng Xuân xao động
Ðón đợi em Ðom Ðóm nhỏ chơi vơi
Cứ hết mình cháy sáng dẫu tả tơi
Ðêm huyền diệu triền miên ngời mắt thắm
 
 
Dòng sông yêu có bao giờ lắng đọng
Vườn hoang vu đã chín mọng vần thơ
Có những điều thế gian chẳng thể ngờ
Sỏi đá cũng mềm lòng Sương thổn thức
 
Con đê xưa vẫn muôn đời rạo rực
Hương tình thơ vẫn thơm nức nắng hồng
Trái tim mình cũng hồi hộp đơm bông
Ðàn tri kỷ quyết mênh mông hoà điệu
 
 
Trăng viễn xứ ánh ngọc ngà dẫu thiếu
Cũng đắm mình  ôm ấp nỗi niềm sông
Cuốn nhau ra với biển lớn mênh mông
Hồn  thoả chí vẫy vùng cùng nước mát
 
 
Bình nguyên ơi cứ tưng bừng hoan lạc
Lúa ngô khoai cứ tha thiết yêu đời
Anh  giang tay ôm giấc mộng xa khơi
Thuyền no gió tuyệt vời tung sóng biếc
 
Vũ kim Thanh
 
giotnangmuathu2007 16.05.2008 08:17:34 (permalink)
0
NGÔI SAO MÒN MÕI
 
 
Có bao giờ tự lòng anh có biết
Một ngôi sao mòn mõi nhớ người xa...
Đã bao giờ cơn mưa chiều tự hỏi
Tại vì sao rơi giữa những  nhạt nhòa...
 
Tôi chát đắng nơi khung trời kỉ niệm...
Để nỗi buồn thấm đẫm mãi trong tim...
sờ lên ngực lòng vẫn thầm tự hỏi...
Chỉ hư vô sao vẫn cứ kiếm tìm...
 
Nơi đất mẹ cánh đồng quê dào dạt...
Nơi con sông  nơi nước đỏ phù sa...
Nơi lúa trổ cánh đồng quê thắm nắng
Nhìn tuổi thơ ta bỗng nhớ... khóc òa...
 
Ôi quê hương nhớ một thời đi học...
Hoa phượng về đỏ rực cả bờ vai...
Ai chưa về để nói lời hò hẹn...
Để ngôi sao thao thức mãi giữa lòng ta
 
 
 
 
 
 
 
 
hongsang 17.05.2008 23:24:59 (permalink)
0
Ôi quê hương nhớ một thời đi học...
Hoa phượng về đỏ rực cả bờ vai...
Ai chưa về để nói lời hò hẹn...
Để ngôi sao thao thức mãi giữa lòng ta...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B1F183364A8649B684AA599674DF171C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:30:14 bởi hongsang >
Attached Image(s)
vũkimThanh 27.05.2008 21:18:05 (permalink)
0
Cám ơn các bạn Giọt nắng mùa Thu và Hồng Sang tới thăm , vì bận công việc quá nay mới vào trang thơ ,mong thông cảm và  chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé .
 
 
 
XIN ÐỪNG SẦU VƯƠNG
 
Xin đừng khóc hoa rơi ngập lối
Xin đừng sầu đêm tối mù sa
Xin đừng khơi giọt lệ nhạt nhòa
Ðời là bản thương ca vô tận
 
Thời học sinh tóc dài dấu ấn
Kỷ niệm hè tiềm ẩn vàng kim
Nắng bơ vơ xao xuyến đi tìm
Niềm hạnh phúc chìm trong cánh Phượng
 
Dù cuộc đời trăm phương ngàn hướng
Lòng nhớ hoài nơi ấy quê hương
Kỷ niệm ngời thân ái yêu thương
Dòng sông tình vấn vương sắc đỏ
 
Bay về đâu chiều nay ơi gió
Kẻ tha hương dẫu có phong trần
Cánh Phượng hồng tươi máu tri ân
Hè rộn rã bần thần say tim nhỏ .
 
 
Vũ kim Thanh
hoangau 28.05.2008 00:59:29 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Cám ơn các bạn Giọt nắng mùa Thu và Hồng Sang tới thăm , vì bận công việc quá nay mới vào trang thơ ,mong thông cảm và  chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé . 
 
------- 
Vũ kim Thanh


 
Hị hị, Hổ biết bác Kim Thanh bận cái gì dzồi. Bác bận tác nghiệp ở phòng mạch với lại cò cưa ở đại bản doanh của thầy bói Lang Thang chứ gì ?
Mấy hôm không thăm hỏi bác cũng thấy nhớ tệ . Hôm nay đến chẳng lẽ lại tay không bắt giặc, thôi không gặp thì cũng gửi bác chút quà gọi là cái tấm chân tình  (không biết gọi là chân tình hay chằn tinh ấy nhỉ, xic, đầu óc lẩm cẩm quá), để bác ngứa mắt mấy hôm cho khỏi lãng quên Hổ.
 
 
 
XIN ÐỪNG SẦU VƯƠNG
 
Xin đừng khóc hoa rơi ngập lối
Xin đừng sầu đêm tối mù sa
Hãy khóc cho tôi vì tôi đã ... hơi già
Không đủ sức để thổi khô lệ thấm. 
  
(Chắc giống thời học sinh đầy dấu ấn
Thấy em nào cũng ... tiềm ẩn vàng kim ). 
Chiều hai em, tôi băm bổ đi tìm 
Cưa béng cả cặp sừng hình cánh Phượng
 
Dù cuộc đời trăm phương ngàn hướng 
Vẫn nhớ thời oanh liệt ở quê hương 
Với em nào cũng thân ái yêu thương
Sông suối tình đều vấn vương sắc đỏ. 
  
Đừng làm rụng tóc ta thêm ơi gió
Kẻ tha hương đã đủ phong trần.
Hãy mang vài cánh Phượng để tri ân 
Làm hai nàng bần thần say tim nhỏ .
 
 
Vũ kim Thanh

vũkimThanh 28.05.2008 03:39:47 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: vũkimThanh

Cám ơn các bạn Giọt nắng mùa Thu và Hồng Sang tới thăm , vì bận công việc quá nay mới vào trang thơ ,mong thông cảm và  chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé . 
 
------- 
Vũ kim Thanh



Hị hị, Hổ biết bác Kim Thanh bận cái gì dzồi. Bác bận tác nghiệp ở phòng mạch với lại cò cưa ở đại bản doanh của thầy bói Lang Thang chứ gì ?
Mấy hôm không thăm hỏi bác cũng thấy nhớ tệ . Hôm nay đến chẳng lẽ lại tay không bắt giặc, thôi không gặp thì cũng gửi bác chút quà gọi là cái tấm chân tình  (không biết gọi là chân tình hay chằn tinh ấy nhỉ, xic, đầu óc lẩm cẩm quá), để bác ngứa mắt mấy hôm cho khỏi lãng quên Hổ.



XIN ÐỪNG SẦU VƯƠNG
 
Xin đừng khóc hoa rơi ngập lối
Xin đừng sầu đêm tối mù sa
Hãy khóc cho tôi vì tôi đã ... hơi già
Không đủ sức để thổi khô lệ thấm. 
  
(Chắc giống thời học sinh đầy dấu ấn
Thấy em nào cũng ... tiềm ẩn vàng kim ). 
Chiều hai em, tôi băm bổ đi tìm 
Cưa béng cả cặp sừng hình cánh Phượng
 
Dù cuộc đời trăm phương ngàn hướng 
Vẫn nhớ thời oanh liệt ở quê hương 
Với em nào cũng thân ái yêu thương
Sông suối tình đều vấn vương sắc đỏ. 
  
Đừng làm rụng tóc ta thêm ơi gió
Kẻ tha hương đã đủ phong trần.
Hãy mang vài cánh Phượng để tri ân 
Làm hai nàng bần thần say tim nhỏ .
 
 
Vũ kim Thanh



 
Mấy hôm rồi thế giới bị nạn động đất lung tung cả , thì ra Hổ ăn Gấu ly sơn xuống thăm huynh đệ ,Vũ kim Thanh xin mở rộng cửa chào đón chúa tể rừng xanh ….Quả là Hổ Chúa cũng phỏng đoán như thần …lâu lâu huynh cũng bận (tác nghiệp) với tiên sinh Lang Thang cho rừng cười tươi hoa thắm nụ , nên ít về vườn thơ này để tiếp các vị tao nhân mặc khách , hảo hán giang hồ …Nay  Hổ Chúa tới thăm ân tình này làm sao mà quên được chứ , cám ơn hổ nhiều nha.
 
Khen thay Hổ Chúa nặng ân tình
Tới thăm còn tặng áng thơ xinh
Ðọc vui chẳng nỡ châm lò lửa
Ðặt sẵn nồi cao đợi xương ninh
 
Thiên hạ nghe tiếng Hổ …rùng mình
Còn ta chẳng một chút thất kinh
Lâu lâu cũng khoái nghe gầm rú
Chẳng muốn trùm chăn nguyện thanh bình.
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 03:30:16 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 30.05.2008 03:08:23 (permalink)
0
 
ANH SẼ DẦN QUÊN EM
 
Anh sẽ dần quên em
Ảo ảnh từ cơn khát
Giọt Sương tàn nắng lên
 
Anh sẽ dần quên em
Viễn cảnh buồn ẩn hiện
Mặt gối đầm ướt hoen
 
Anh sẽ dần quên em
Chẳng thể nào khác được
Buồn mấy rồi cũng quen
 
Anh sẽ dần quên em
Như bài thơ thủa nọ
Dấu hôn trên môi mềm
 
Biết rồi anh chẳng nhớ
Biết chỉ là mộng mơ
Mà vai hờn run quá
 
Em có dần quên anh
 
Kim Giang
 
 

ANH … KHÔNG NHƯ EM TƯỞNG
 
Anh … không như em tưởng
Xa nhau dần quên nhau
Dù tình trong mơ tưởng
Cũng âm hưởng Trầu Cau
 
Anh …Không như em tưởng
Niềm đau đều trôi mau
Tâm hồn trong xương máu
Vết thương hằn mai sau
 
Thuyền hoa về xứ lạ
Bến sông thêm âu sầu
Anh hoá thành cát đá
Nằm đếm hạt mưa Ngâu
 
Ai hò ơ… dang dở
Chết lịm giữa dòng sâu
Trăng vàng tan từng mảnh
Chìm trong sóng bạc đầu
 
Anh...không như em tưởng
Xa nhau là mất nhau
Khi trái tim còn thở
Nỗi nhớ chở muôn mầu
 
Vũ kimThanh
 
vũkimThanh 30.05.2008 03:18:45 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH EM VỘI LẤY CHỒNG
 
Ớ này anh Cả, anh Hai, anh Ba... ý ơiiiiii
Vội xuôi vội ngược...Hãy ngơi...Nghe em hò
 
Hò ơ...ơ...ơ...ớ hò
 
Cơm trắng ăn với cá kho
Cớ sao Đà Lạt còn Hồ Thở Than
Bánh xe ngựa ngược thời gian
Lần theo nỗi nhớ mây ngàn đồi thông
 
Hò ơ...
 
Anh trách em vội lấy chồng
Em chờ cau héo Trầu Không lụi dần
Muốn dâng Mẹ bát canh cần
Không ai xuống ruộng Tầm Xuân lỡ mùa
 
Hò ơ...
 
Biết nói thật hay tán đùa
Sao lúc gặp Mẹ chả thưa thốt lòng
Bướm vàng bay tủi cánh Hồng
Trai nam nhi gánh tang bồng vướng vai
 
Hò ơ...
 
Lỡ còn đâu nữa ngày mai
Đôi mình hai ngả (ờ...) biết ai...Mặn nồng...
 
Hò ơ...ơ...Hò...
 
Kim Giang
 
r

 Hò tiếp nhé :
 
Hò ơ ….ơ ….ơ …
 
Duyên đời chìm nổi dòng sông
Mộng Ðào khép kín bế bồng con thơ
Bạn tình sầu đắng bơ vơ
Như vầng trăng lạnh ai ngờ xẻ đôi
 
Hò …ơ. ơ…
Thương nhau cắn chặt vành môi
Ghìm bao tiếng nấc lên ngôi não nùng
Biết là giấc mộng muôn trùng
Hợp tan như thể bão bùng thiên thu
 
Hò …ơ…ơ…
Trời sao nỡ đổ sương mù
Câu hò lỡ nhịp…ờ…câu hò lỡ nhịp … ngục tù …hồn xanh  ….
 
Hò ơi …ơ… hò …
 
Vũ kim Thanh
 r
Hò mãi khát nước quá người ơi  , ăn quả táo rồi hò tiếp nha …
 
 
 
 
TĨNH VẬT- Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
HÒ KÉ TÝ
 
Hò ơ..ớ...ơ....
Bốn quả táo chín một xanh
Tùy Kim Giang thích chọn nhanh lên nào
Hờ....í ơ.....ơ....
Táo chín mịn má hồng đào
Táo xanh mi lụa quả nào cũng ngon
Hò ơ...ơ...ơ....
Cái thời em vẫn còn son
Táo cây mới nhú mầm non trong vườn
Hò ơ...
Táo xanh táo đỏ ngon tươi
Mời ăn đỡ khát tiếc thời xa xưa
Hò ơi hò..............................
 
Nhất Tôn



Hò tiếp sức nha :


Hò ơ …ơ….
Thời xưa nhẹ nắng nặng mưa
Có người đưa đón sớm trưa mặn nồng
Từ ngày em bước theo chồng
Táo xanh táo chín hương nồng tái tê
Hò....ơ...ơ.....
 
Phượng hồng tơi tả lối về
Cung tơ đứt đoạn ê chề hồn hoang
Tím chiều sương phủ sông vàng
Bóng người ngóng đợi mênh mang nỗi buồn ….
Hò .. ơi …ơ..
 
Vũ kim Thanh 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 03:21:22 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 30.05.2008 03:28:19 (permalink)
0
Học hò

Hò ơ...ơ...ơ...
Nam bộ nhiểu rạch nhiều sông
Không biết là có ai trông mình về
Hò ơ....
Đang ở Đà nẵng xa ghê
Người chê bảo trước tôi về Hà Tây
Hò ơ...
Quê tôi có hội Chùa Thầy
Chùa Hương Nam Sơn Đệ Nhất Động nơi này chốn tiên
Hò ơi.........hết hơi rồi Kim Giang ơi!

Nhất Tôn

 
Hết hơi thì lại tiếp hơi
Ðể tôi hò hét mấy lời bạn nghe
 
 
 
Hò ơ…ơ…..ơ
Quê tôi ở cuối trời xa
Có biển sóng hát mặn mà dịu êm
Hải cảng tàu đậu như nêm
Ðồ Sơn thắng cảnh ngày đêm đượm tình
Hàng ngàn cô mắt môi xinh
Hoa tiên ngóng đợi bóng hình người xa
Khi nào trời bớt sương sa
Thăm quê mời ghé thăm nhà tôi luôn
Hồn thơ chắp cánh chuồn chuồn
Bay lên đậu xuống...ờ..Bay lên đậu xuống....hết buồn ..hết lo ….ờ... 
 
Vũ kimThanh

hongsang 01.06.2008 06:22:40 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 Cám ơn Hồng Sang cùng các bạn tới thăm và tặng thơ , chúc Hồng Sang và các bạn luôn an vui trên con đường tha hương.Chào thân ái vũ kim Thanh
 
 
CHUÔNG LÒNG THƯƠNG NHỚ
 
Thế thời ,thời thế khôn lường
Cho nên ta phải tha hương vì đời
Bây giờ lưu lạc góc trời
Tiếng chuông lòng đổ từng hồi nhớ quê
Ấm êm không góc phòng khuê
Bơ vơ khao khát đường về chốn xưa
Nâng niu sợi nắng sợi mưa
Ấp ôm kỉ niệm thiếu thừa trong tâm
Bình minh nhen nhúm âm thầm
Buâng khuâng xứ lạ hương trầm khói bay
Câu kinh tiếng kệ trong tay
Ru hồn vào giấc mộng say muôn trùng
Gian nan chớ vội nao lung
Tà ma chẳng thể hãi hùng lòng nhân
Ðôi câu chia sẻ tri ân
Ðớn đau chìm nổi sẽ dần loãng tan
Thơ tràn mười ngón tay đan
Ấm êm hoà điệu chứa chan hồn sầu
Quê hương lan toả nhịp cầu
Giao lưu nối nhịp muôn mầu sắc hoa
Lênh đênh tủi hận nhạt nhoà
Mênh mang âm hưởng ngân nga tuyệt vời
Cõi tâm sầu héo chơi vơi
Ép vào trang giấy muôn lời vấn vương
Cho thơ kết trái ngọt đường
Cho hành tinh đỡ tuyết sương lạnh lùng
Trăng về , đàn sáo lên cung
Long lanh sóng biếc trùng phùng nhịp vui 
 
Bao  lâu  đã  vắng  tiếng  cười
Xứ  người  tuyết  trắng  nơi  nơi  mịt  mùng
Hai  hàng nước  mắt  rưng  rưng
Làm  sao  ngăn  được  với  cùng  nỗi  đau
Bao  năm  mái  tóc  bạc  màu
Đem  ngây  thơ  để  tiêu  hao  xứ  người
Ngước  nhìn  những  cụm  mây  trời
Nghêu  ngao  ta  hát  cuối  đời  lãng  du
Nhắp  môi  từng  giọt  căm  thù
Thế  nhân  say  tỉnh  muôn  thu  vẫn  buồn
Có  hay  kiếp  sống  tha  hương
Du  du  hồn  mộng  mộng  thường  gió  bay
Ngược  dòng  thế  sự  mà  cay
Bao  mùa  thu  vẫn  heo  may  chạnh  lòng
U  buồn  những  buổi  chiều  đông
Đâu  đây  có  một  cành  hồng  tàn  phai
Có  ai  thao  thức  canh  dài
Quê  người  đất  khách  miệt  mài  tha  hương
Hỏi  xem  trái  đất  vuông  tròn
Và  con  sông  cũ  có  còn  đò  xưa
Quê  nhà  sớm  nắng  chiều  mưa
Lòng  người  lữ  thứ  mấy  mùa  đau  thương...
 
 
Vũ kim Thanh
- Hồng Sang
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2C37D64643F14C0DB101CF32EBC74247.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 06:24:48 bởi hongsang >
Attached Image(s)
vũkimThanh 11.06.2008 02:19:18 (permalink)
0
 
ANH SẼ DẦN QUÊN EM
 
Anh sẽ dần quên em
Ảo ảnh từ cơn khát
Giọt Sương tàn nắng lên
 
Anh sẽ dần quên em
Viễn cảnh buồn ẩn hiện
Mặt gối đầm ướt hoen
 
Anh sẽ dần quên em
Chẳng thể nào khác được
Buồn mấy rồi cũng quen
 
Anh sẽ dần quên em
Như bài thơ thủa nọ
Dấu hôn trên môi mềm
 
Biết rồi anh chẳng nhớ
Biết chỉ là mộng mơ
Mà vai hờn run quá
 
Em có dần quên anh
 
Kim Giang
 
 

ANH … KHÔNG NHƯ EM TƯỞNG
 
Anh … không như em tưởng
Xa nhau dần quên nhau
Dù tình trong mơ tưởng
Cũng âm hưởng Trầu Cau
 
Anh …Không như em tưởng
Niềm đau đều trôi mau
Tâm hồn trong xương máu
Vết thương hằn mai sau
 
Thuyền hoa về xứ lạ
Bến sông thêm âu sầu
Anh hoá thành cát đá
Nằm đếm hạt mưa Ngâu
 
Ai hò ơ… dang dở
Chết lịm giữa dòng sâu
Trăng vàng tan từng mảnh
Chìm trong sóng bạc đầu
 
Anh...không như em tưởng
Xa nhau là mất nhau
Khi trái tim còn thở
Nỗi nhớ chở muôn mầu
 
Vũ kimThanh
 
 
vũkimThanh 11.06.2008 02:21:28 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Anh Thanh kính mến!
 
Kim Giang xin mượn những lời của TimEm nói hộ cảm xúc trước những bức tranh của anh:
 
* Nói đến hội họa, tôi biết chưa nhiều. Nhưng đã từng chiêm ngưỡng không ít những Forum mỹ thuật trên mạng, các phòng tranh triển lãm, bảo tàng trong và ngoài nước, giới thiệu về tranh của các danh nhân các thời đại...Dám mạnh dạn khẳng định: Hội họa Việt Nam có quyền tự hào về tranh của Họa sỹ Vũ Kim Thanh!

Hiện nay với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, kỹ thuật 3D, máy ảnh số có khả năng live view các hình ảnh rất đẹp. Nhưng nghệ thuật muôn đời vẫn chỉ tôn vinh thành quả được trực tiếp tạo nên bởi hai thứ Công cụ: Một là Tạo hóa và hai là Bàn tay con người. Từ cây bút lông thô sơ, anh đã thổi vào những bức tranh cái thần của cuộc sống.

Từ nét chì điêu luyện anh đã thể hiện sống động những hiện vật vô tri; chỉ một màu đen anh đã nghệ thuật hóa để nó ánh lên những nét màu làm cho những tĩnh vật biết nói, gọi mời, khao khát tự do...Như ký hoạ Lá Thu, từng khoảnh khắc rơi lột tả tâm trạng của con người làm ta sửng sốt. Ngắm Hoa Hồng Vàng ta mới thấy hết cái mảnh mai mà tinh tế sắc nhọn đến thế nào.

Mảng tranh sơn dầu của anh: Từ Hoa Sen đến Đào Trên Cây và Thanh Long, anh đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật tả thực. Những người bạn tôi đã tranh cãi rất nhiều, họ cho rằng đó là ảnh chụp đưa lên chứ không phải tranh vẽ. Xin được chúc mừng anh! Thành công của anh không chỉ là những chi tiết đường nét tỷ mỷ, mà ở sự chắt lọc tinh vi cái đẹp kết hợp với nghệ thuật pha màu thiên nhiên tài tình khi vẽ.

Bút pháp của anh thật đa dạng, mảng tranh ấn tượng, biểu tượng và siêu tưởng của anh cũng rất thành công. Bức tranh Suối Đàn mang đậm chất thơ...Hay tranh Huyền Thoại Tình Yêu...Đứng trước nó trái tim người xem cứ muốn thốt lên điều gì kỳ diệu lắm.

Anh hãy cố gắng để mọi người được chiêm ngưỡng thể loại thể hiện kỳ quan bậc nhất trong các loại Kỳ quan của tạo hóa qua ngòi bút nữa thì Bộ siu tập tranh của anh phải nói đã đạt tới toàn diện và hoàn hảo

Chúc anh thành công lớn trên con đường Nghệ Thuật!

TimEm


< Sửa đổi bởi: TimEm -- 30.4.2008 21:23:34 >
 
 
 
SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh 
 

Hò ơ …..
Trăng vàng muôn thủa Trăng ơi
Cho đời dệt mộng cho trời đất reo
Ngược xuôi giữ vững tay chèo
Tình chồng nghĩa vợ gieo neo xá gì
Sông Trăng lóng lánh hồn thi
Ngàn trùng vương vấn ờ …ngàn trùng vương vấn...diệu kỳ nước non
 
Vũ kimThanh
 
 
TRĂNG VÀNG MẤY ĐỘ
(Vịnh: SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh)
 
Sương tím mơ màng tím nhớ mong
Thuyền vui hạnh phúc bớt long đong
Bờ Tre lặng dấu niềm trăn trở
Cánh Phượng hồng mơ tắm nước trong
Đính ước thiên thu niềm khát vọng
Trăng vàng mấy độ khắc trên sông
Dòng xuôi vạn lý đằm câu hát
Gửi tới nhân gian giấc mộng lòng
 
Kim Giang
 
 
 
Xin cám ơn thi sĩ Kim Giang và Tim Em  đã có những nhận xét ưu ái và hoạ thơ ,chúc các bạn mãi tươi đẹp và hạnh phúc.
Chào Thân aí Vũ kim Thanh
Thân hoạ :
 
SÔNG TRĂNG DIỄM LỆ
 
Sông trăng diễm lệ luyến thương mong
Lóng lánh giao hòa thỏa mộng đong
Bão táp mưa sa nào cách trở
Ðời vui rộng mở đẹp dòng trong
Ðàn ân thánh thót hồn xanh vọng
Nhạc ái vàng son đọng mặt sông
Núi biếc sương ca cành phượng hát
Tình ơi bát ngát sáng tươi lòng
 
Vũ kim Thanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 02:28:37 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 62 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9