Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 62 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 916 bài trong đề mục
vũkimThanh 26.01.2009 05:02:14 (permalink)
0
 
 
 
Chào năm mới 2009.   Photo by Vũ kim Thanh
 
 
GỬI BẠN QUÊ HƯƠNG
 
( Thân tặng Nguyên Cương và các bạn thơ quê hương )

 

Trời quê huyên náo tiếng Xuân reo

Bạn hữu miền xa tình không nghèo

Ðọc thơ hội ngộ lòng êm ấm
Quên chuyện phong trần sấm chớp theo

 

 

Tôi khắc tình thơ vào tâm huyết
Cho dù xa cách mờ bóng Nguyệt

Men rượu quê hương ngấm trang thơ

Hoan hỉ bến tình bờ sương tuyết
 

 

Một mai tôi lại về quê nhà

Bên nhau trải rộng mộng hòa ca

Cất tiếng thơ vang trên gác nhỏ

Nàng thơ chẳng bỏ chuyện tình ta.

 

 

Giờ này sắp bước sang năm mới
Hoa Xuân khoe sắc tươi vời vợi
Nỗi niềm gửi cánh sóng  xa khơi
Chúc bạn  muôn nơi luôn thắng lợi
 

Vũ kim Thanh
 
 

vũkimThanh 26.01.2009 05:15:34 (permalink)
0
 
 

 
  
  Hồn nhiên . Photo by Vu kim Thanh
 
 

Mùa Xuân thơ phú nẩy vần
Cánh Ðào năm ấy vẫn ngần sắc tươi
Dù rằng chẳng thấy tiếng cười
Dặm ngàn non biển mười mươi vẹn tình .
 
 
Vũ kim Thanh
 
vũkimThanh 26.01.2009 05:52:43 (permalink)
0
 
 
 
Những trái táo trong đêm . Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 06:15:50 bởi vũkimThanh >
Ngô Thiên Tú 26.01.2009 10:04:03 (permalink)
0


Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc Anh Thanh
An khang thịnh vượng vạn sự như ý nhiều và may mắn trong năm

KimGiang 26.01.2009 12:50:41 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
Chào năm mới 2009.   Photo by Vũ kim Thanh
 
 
GỬI BẠN QUÊ HƯƠNG
 
( Thân tặng Nguyên Cương và các bạn thơ quê hương )

 

Trời quê huyên náo tiếng Xuân reo

Bạn hữu miền xa tình không nghèo

Ðọc thơ hội ngộ lòng êm ấm
Quên chuyện phong trần sấm chớp theo

 

 

Tôi khắc tình thơ vào tâm huyết
Cho dù xa cách mờ bóng Nguyệt

Men rượu quê hương ngấm trang thơ

Hoan hỉ bến tình bờ sương tuyết
 

 

Một mai tôi lại về quê nhà

Bên nhau trải rộng mộng hòa ca

Cất tiếng thơ vang trên gác nhỏ

Nàng thơ chẳng bỏ chuyện tình ta.

 

 

Giờ này sắp bước sang năm mới
Hoa Xuân khoe sắc tươi vời vợi
Nỗi niềm gửi cánh sóng  xa khơi
Chúc bạn  muôn nơi luôn thắng lợi
 

Vũ kim Thanh


Đầu Xuân kính chúc Nhà thơ Họa sỹ Vũ Kim Thanh có nhiều tác phẩm Tranh...Thơ cho đời và cùng gia đình hạnh phúc an vui!

Nhìn cánh Hoa Súng như cánh Én, xin được họa theo:

MÙA XUÂN NHỚ

Cánh Én Xuân chao liệng khắp trời
Mong niềm hạnh phúc ấm muôn nơi
Nhành Mai ngóng bạn vàng trong nắng
Nốt nhạc thương đời trắng dặm khơi
Gửi tới Năm Châu (Trâu) tình Đất Mẹ
Đan vành Kết Cỏ nghĩa ân Người
Giao thừa có kẻ thầm rơi lệ
Khắc khoải trông về...Nhớ...Nhớ ơi!

Kim Giang


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 12:52:18 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 26.01.2009 14:54:09 (permalink)
0

 
 
 
 
Chào năm mới 2009.   Photo by Vũ kim Thanh
 

 

GỬI BẠN QUÊ HƯƠNG
 
( Thân tặng Nguyên Cương và các bạn thơ quê hương )

 

Trời quê huyên náo tiếng Xuân reo

Bạn hữu miền xa tình không nghèo

Ðọc thơ hội ngộ lòng êm ấm
Quên chuyện phong trần sấm chớp theo

 

 

Tôi khắc tình thơ vào tâm huyết
Cho dù xa cách mờ bóng Nguyệt

Men rượu quê hương ngấm trang thơ

Hoan hỉ bến tình bờ sương tuyết
 

 

Một mai tôi lại về quê nhà

Bên nhau trải rộng mộng hòa ca

Cất tiếng thơ vang trên gác nhỏ

Nàng thơ chẳng bỏ chuyện tình ta.

 

 

Giờ này sắp bước sang năm mới
Hoa Xuân khoe sắc tươi vời vợi
Nỗi niềm gửi cánh sóng  xa khơi
Chúc bạn  muôn nơi luôn thắng lợi
 

Vũ kim Thanh


 
Đầu Xuân kính chúc Nhà thơ Họa sỹ Vũ Kim Thanh có nhiều tác phẩm Tranh...Thơ cho đời và cùng gia đình hạnh phúc an vui!

Nhìn cánh Hoa Súng như cánh Én, xin được họa theo:

MÙA XUÂN NHỚ

Cánh Én Xuân chao liệng khắp trời
Mong niềm hạnh phúc ấm muôn nơi
Nhành Mai ngóng bạn vàng trong nắng
Nốt nhạc thương đời trắng dặm khơi
Gửi tới Năm Châu (Trâu) tình Đất Mẹ
Đan vành Kết Cỏ nghĩa ân Người
Giao thừa có kẻ thầm rơi lệ
Khắc khoải trông về...Nhớ...Nhớ ơi!

Kim Giang

 
 

 
 

BẠN THƠ .
 
Ngọn gió xuân về rộn tiếng gieo
Mây cao soi bóng chốn quê nghèo
Cung đàn dạo khúc hồn non nước
Khiến áng thơ lòng vọng tiếng theo.
 
Tâm huyết tri âm vạn cảnh chờ
Thu vàng bóng nguyệt thả hồn thơ
Chén trà sen hạ mong ngàn gió
Li rượu xuân nồng đợi giấc mơ .
 
Đào mai vàng đỏ dáng quê nhà
Tết nắng ngập vàng ,rộn tiềng ca
Khát vọng tình xuân người đón đợi
Thơ lòng muôn khúc gởi tình xa.
 
Năm mới bây giờ xuân đã sang
Muôn hồng ngàn tía tỏa địa đàng
Biển xa ngàn sóng dâng niềm nhớ
Một góc  trời thơ đợi bạn vàng .
 
MINH TUẤN
 
 
Đầu xuân xin hân hạnh được khai bút - họa với anh Thanh và Kim giang -Kính chúc các thi sĩ của vườn thơ an khang thịnh vượng và hôn thơ lai láng.
 
 
Trạc Tuyền 26.01.2009 15:12:38 (permalink)
0
Gửi Thầy Thanh
 
Từ khi Thầy vướng víu làm quan
Chẳng thấy thầy sang gã Trạc gàn
Có phải vì siêng năng việc bận
Hay là quên lãng chả lời sang
Thầy ơi ý tốt ai xiên xẹo
Kẻ sỹ lòng đau phận thác oan
Xin gửi tới thầy lời giã biệt
Tình thầy son sắt chẳng phai tàn
 
vũkimThanh 26.01.2009 18:32:39 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi Thầy Thanh
 
Từ khi Thầy vướng víu làm quan
Chẳng thấy thầy sang gã Trạc gàn
Có phải vì siêng năng việc bận
Hay là quên lãng chả lời sang
Thầy ơi ý tốt ai xiên xẹo
Kẻ sỹ lòng đau phận thác oan
Xin gửi tới thầy lời giã biệt
Tình thầy son sắt chẳng phai tàn
 
 
 
Thân họa :


 
TUẤN KIỆT MUÔN THU CHẲNG ÚA TÀN
 
Ðộ ấy tôi thường mắc việc "quan"
Ðam mê họa sắc ,có chi gàn
Ðêm đêm hí hoáy lu bù bận
Sớm sớm thi hồn thảnh thơi sang
Bác ghét nhân gian kia lẹo xẹo
Tôi thương chính nghĩa mắc hàm oan
Xin đừng tự ái toan ly biệt
Tuấn kiệt muôn thu chẳng úa tàn
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 18:51:19 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 26.01.2009 18:40:17 (permalink)
0
Năm mới xin cám ơn tất cả các bạn Nguyên Cương , Minh Tuấn , Kim Giang , Trạt Tiền sư , Ngô thiên Tú , Tóc Nâu , Hoangau và mọi người tới thăm,  chúc tết và xướng họa thơ. Chúc các bạn và gia đình luôn an  vui và thành đạt hạnh phúc tràn đầy  , thơ ca dào dạt .
 Thân aí Vũ kim Thanh
 
 

 
Ấm Tình. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 18:50:21 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 11.03.2009 03:44:07 (permalink)
0
 
 
MÙA XUÂN ĐI LẠC

Lạc đâu rồi Chúa Xuân ơi
Cây không chiếc lá đứng phơi xác gầy
Cành buồn chới với khua mây
Tìm ôm kỷ niệm tháng ngày đã qua
Xuân người sao nỡ quên ta
Gió đi hụt hẫng Tuyết pha trắng sầu
Tơ vương nối chẳng nên cầu
 Ai làm lỡ để buồng Cau chết già

Kim Giang
 
 
 

NGỌC NGÀ TÌNH XUÂN
 
Người qua biển lớn mênh mang
Mình tôi ở lại dở dang nỗi niềm
Câu thơ nghiêng ngả luật niêm
Mây đen ơi hỡi treo điềm gì đây ?
Vườn Xuân xưa ngát hoa đầy
Sắc hương kỷ niệm ngất ngây diễm tình
Sương mù dẫu chắn bình minh
Hiếm khan màu nắng lung linh sắc ngời
Cau già xõa tóc ngang trời
Trầu xanh vàng võ giữa đời bể dâu
Trong tim vẫn vững nhịp cầu
Cung đàn yêu dấu gạt sầu tìm vui
Dư âm đằm thắm ngọt bùi
Trăng xanh vượt sóng chẳng lùi bóng đêm
Ban mai nhẹ bước êm đềm
Một mùa xuân mới đẹp thêm cánh hồng
Nụ hôn ngàn dặm bềnh bồng
Vòng tay nồng ấm chất chồng hương thơ
Cả cuộc đời dẫu là mơ
Mùa xuân khúc hát hàng giờ trong ta .
Ðừng lo chi chuyện phôi pha
Phong trần mấy độ ngọc ngà tình xuân
 
Vũ kim Thanh

vũkimThanh 11.03.2009 03:50:12 (permalink)
0
 
 
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
 
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?


Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. Nay xin họa bài thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.


 
CÁI THÚ HÀN VI
 
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
 
Vũ kim Thanh
 
SAY NÉT ĐẸP

Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành

Kim Giang

 
 
 
NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
 

Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
 
Vũ kim Thanh
 
 
Chào Tứ Trụ. Nghinh Nguyên ghé thăm.
gởi lại mấy vấn.

.....................................................
Không là một kẻ bàng quan
Nhưng là nhân chứng đến ngàn năm sau
Vẽ tranh đời
chẳng tô mầu
ngưng nhiều cảnh sắc ẩn sau tự tình

Biết mình
ai biết được mình
một đời
đa cảm
đa tình
đuỗi đeo
cố tìm dòng suối trong veo
những mong gội sạch
bọt bèo
thị phi

Một đời có mấy tương tri
để cùng chie sẻ những gì khó phân
cụ Tố Như đã có lần
khóc mình trong chốn cô trung giữa đời.
.................................................. 
                    Nghinh Nguyên

ĐÊM HUYỀN ẢO

 
Đêm huyền ảo quá... Đẹp như tranh
Tiếng sáo chơi vơi khẽ động mành
Có phải hương Quỳnh lan sóng sánh
Hay là Suối Tóc chảy xung quanh
Mà ngơ ngẩn mắt tìm nhân ảnh
Lãng đãng như tình gửi sóng xanh
Tám hướng Sao khuya tràn lấp lánh
Làm Sương vệ Cỏ cũng cam đành
 
Kim Giang
 
 
Vẽ Thơ

Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh

Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
 
Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
 
Cảnh đẹp hoàng hôn
 
Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
Lá rụng âm thầm nước chảy quanh
Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
 
Vancali 2.18.09
 
Chúc quí bạn ngày vui !
 
Cho em theo học hỏi với nhé
 
SAO ĐÀNH !
 
Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
Người đi để nhớ lại sao đành !
 
                              N.Á
chúc vui, N.Á
 
 
Diễm phúc

Diễm phúc vô cùng quan vẽ tranh

Bạn bè theo gót rải mành mành

Van Ca Ánh Nguyệt vần thơ thả

Tứ Trụ triều đình đế vững quanh

Ai bảo quan tranh không phú quý

Bút đưa bức họa mướt mùa xanh

Nếu được quan yêu còn phải nói

Đất trời bỏ hết  tiếc chi đành


Tutang
 
 

VẬY CŨNG ÐÀNH
 
Thảo bút tìm thơ khắc họa tranh
Yêu tia nắng ấm chiếu xuyên mành
Mây cao giỡn gió lòng buông thả
Nước thấp đùa mưa bọt quấn quanh
Trái ngọt khoe da màu chín đỏ
Ðời cay giấu hận sắc thơ xanh
Thương nhau viết vẽ tâm hồn nói
Thoả chí tìm vui vậy cũng đành .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
NHỮNG QUẢ TÁO TRONG ÐÊM - Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

(Cây nhà lá vườn , xin mời cả nhà ,uống trà và ăn Táo nhé...Thân ái vũ kim Thanh )



 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 03:59:06 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 11.03.2009 03:53:45 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
Trích đoạn: Tutang

Bàn tay Hoạ sỹ

Một cây bút chì
Một tờ giấy trắng
Anh hong lên nắng
Anh thổi gió lên

Anh thả con thuyền
Lênh đênh sóng nước
Anh dựng ngàn thước
Núi cao ngút trời

Anh thả chơi vơi
Con diều no gió
Anh lùa đàn thỏ
Giỡn dưới ánh trăng

Anh có biết chăng
Vẽ cho em đẹp
Tựa nàng Bạch Tuyết
Hoặc như chị Hằng

Mai em lấy chồng
Mời anh ăn cỗ./.

 
 
Thân họa :
 
 
 

KHẮC MUÔN HUYỀN THOẠI
 
Tưởng mời cái gì
Lại mời ăn cỗ
Quá là đánh đố
Mầu bút ra tay
 
Ðây sông núi này
Trăng thề liễu rủ
Bao nhiêu muông thú
Muá hát đùa chơi
 
Em như Tiên trời
Lung linh ánh Nguyệt
Ðẹp hơn Bạch Tuyết
Giữa miền chơi vơi
 
Anh vẽ biển khơi
Cánh buồm sóng gió
Tim em mở ngỏ
Anh trốn luôn vào
 
Hôn những trái Ðào
Trong vườn thượng uyển
Ðất bằng rung chuyển
Tiếng sét yêu thương
 
Từng bức từng chương
Theo đời sôi nổi
Huy hoàng tăm tối
Vẫn thắm môi cười
 
 
Hoạ sĩ là người
Khắc muôn huyền thoại
 
Vũ kim Thanh
 

 
vũkimThanh 11.03.2009 03:56:15 (permalink)
0
 
 
Chào chàng
 
Chàng Nghinh Nguyên ghé bến sông vàng
Gửi lại nơi này tiếng hát vang
Gió lặng như nghe chàng gửi gắm
Sóng êm mời gọi chuyến đò sang
Chàng ơi ở lại nơi này nhé
Em đợi bấy nay nắng đổ vàng
Không lẽ chàng ngao du mãi thế
Để em mong ngóng bãi bờ hoang./.
 






 
Bến Đò

Bao năm lưu lạc bốn phương trời
mõi cánh chim bằng vẫn đơn côi
nay về bến cũ mong tìm lại
khung trời kỷ niệm của em tôi

Đây lối mòn xưa, đây bến đò
đây dòng sông Thu vẫn quanh co
khúc lở khúc bồi, khi trong đục
khách vẫn lại qua mấy chuyến đò

Còn đây con đò trên sông xưa
bên ni là bến, bãi bên kia
nhưng Tình - cô lái đâu vắng tá
chẳng đòn người này - khách năm xưa?

Tôi nhìn dòng nươc lững lờ trôi
chạnh nhớ thương về chuyện em-tôi
đôi bóng bao lần soi bến nước
giờ nước xuôi dòng, bến lở bồi.

                     Nghinh Nguyên  

LÀM LY RƯỢU ẤM
 
Xin khách giang hồ hãy dừng chân
Bến cũ gió mưa đã bao lần
Cô lái yêu kiều ngày xưa ấy
Ðã quyết lấy chồng mặc sông ngân
 
Thuyền chỏng trơ đây bụi gió leo
Bơ vơ sương xuống phủ tím đèo
Làm ly rượu ấm tình bầu bạn
Kỷ niệm mắc vào ánh trăng treo ….
 
Vũ kim Thanh


Xin Uống Cạn

Mình vui được uống chén rượu này
Cho hồn tìm được chút tỉnh say
Vói tay bạn rót - mình uống cạn
Để lòng còn có phút nguôi khuây

Mình như dại khờ bước vào thơ
Đi giữa cuộc đời với mộng mơ
Tình yêu đâu chỉ riêng đôi lứa
Yêu những mảnh đời sống bơ vơ

Nhìn cảnh bất công cảnh đói nghèo
Con tim người thơ cũng thót teo
Bao nỗi xót xa luôn đeo bám
Tâm hồn người thơ mãi hắt hiu

Bao nhiêu người thơ đi trước ta
Những người can đảm đã vượt qua
Bao nhiêu khổ đau bao tủi nhục
Để cho vườn thơ mải trổ hoa.
........................................

Nghinh Nguyên

Chàng ơi sao trĩu nặmg tâm tư
Vui với em đây - bỏ hậm hừ
Cay đắng ở đời ai cũng trải
Thôi mình quên hết để...ư...hư./.


Chàng NN ơi!
Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng?

Tu Tang



NGƯỜI VỀ BẾN THƠ

Những chiều chín nhớ mười mong
Nôn nao tim sóng phải lòng câu thơ
Vô tình ai thả vu vơ
Mà lo giông bão nắng mưa phía người

Câu thơ cõng nhớ ngược đồi
Cõng thương xuống biển mà rồi lạc nhau
Tìm Ô Thước bắc cầu Ngâu
Tầm Xuân nở muộn miếng Trầu vội têm

Có thì thôi cái duyên em
Bỏ thuyền bỏ bến áo xiêm theo chồng
Gửi vào Trăng nhớ mênh mông
Để bồi để lở bến sông vắng người

Rưng rưng mây tụ ngang trời
Giật mình ai đó...Bóng người thơ xưa
Ngổn ngang bao nỗi bây giờ...

Tạ lòng Lữ khách bên bờ dừng chân
Có người em gái đang xuân
Tình em thế chị Thuý Vân thay Kiều
Đền người đành vỡ chữ Yêu
Dứt tơ lòng thả cánh diều bay cao

Kim Giang




GIỮA CÁNH ÐỒNG YÊU
 
Anh nào đánh vỡ chữ yêu
Chẳng qua trời lộng biển chiều rưng rưng
Hàng trăm con sóng ngập ngừng
Hàng ngàn cảm xúc biết dừng nơi đâu
Cánh diều ai thả ngang đầu
Tơ lòng quấn quyện giữa cầu sương bay
Mộng tình xưa vẫn còn say
Bờ môi êm ấm tháng ngày không phai
Cái ngày hai đứa kề vai
Hồ xanh in bóng  một vài giọt mưa
Thương nhau biết nói sao vừa
Ai làm thần tượng giữa mưa gió đời
Hương yêu chất ngất tuyệt vời
Gường mây màn gió sao trời hoa đăng
Một vùng tím ngắt bằng lăng
Một thời hy vọng vầng trăng hát cười
Dòng sông cỏ mát hoa tươi
Con đò nằm đó nhớ người lại qua
Thuý Kiều dẫu có nhạt nhòa
Một lần ân ái ngọc ngà trong tim
Lênh đênh ngày tháng đi tìm
Tơ duyên kỷ niệm đắm chìm nơi nao
Xuân về cánh én liệng chao
Thảo nguyên bát ngát vẫy chào hoang sơ
Cho dù xa bến cách bờ
Bão giông tơi tả thẫn thờ hồn thơ
Cung đàn chẳng dứt tiếng tơ
Bút nghiên đằm thắm giấc mơ tuổi hồng
Cầm tay chạy giữa cánh đồng
Bướm hoa ngào ngạt mênh mông tình người
 
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 11.03.2009 04:02:28 (permalink)
0
 
 
 
Xin nhận Kim Thanh chén trà này
Táo nho bạn gởi từ trời tây
Vạn dặm vẫn còn tươi ngọt quá
Hương trà vị quả nghĩa tình ngây.
 
                       Nghinh Nguyên
 
 

TRÁI NGỌT HƯƠNG ÐỜI
 
Lâu nay mới  được phút xum vầy
Nghĩa nặng tình sâu vẫn trọn đầy
Bến nước trùng dương không thể cạn
Thuyền Trăng lãng mạn gió vương mây
Tha hương tuyết trắng hồn phiêu bạt
Cố quốc sương hồng  nắng ngất ngây
Trái ngọt từ tâm dâng bạn hữu
Hương đời chất ngất trĩu ngàn cây .
 
Vũ kim Thanh
 
Cám ơn bạn Nghinh Nguyên và các bạn tới họa thơ , chúc các bạn  vui vẻ hạnh phúc và có nhiều thơ nhé.
 
KẾT RỒNG MÂY

 Người bên Bể Bắc kẻ bờ Tây
Mượn chén trà hương sóng sánh đầy
Gửi giấc mơ trăng về cửa sổ
Cho hồn nhập mộng kết rồng mây
Màu tim ửng chín mềm môi mật
Sắc nước xuân tình đắm ngất ngây
Lại nhớ nao nao chiều tiễn bạn
Mong người khỏi nắng ước thành cây
 
Kim Giang
 


 
vũkimThanh 11.03.2009 04:07:12 (permalink)
0
 
 



Hoa Súng mùa Ðông. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

GIỮA CÁNH ÐỒNG YÊU
 
Anh nào đánh vỡ chữ yêu
Chẳng qua trời lộng biển chiều rưng rưng
Hàng trăm con sóng ngập ngừng
Hàng ngàn cảm xúc biết dừng nơi đâu
Cánh diều ai thả ngang đầu
Tơ lòng quấn quyện giữa cầu sương bay
Mộng tình xưa vẫn còn say
Bờ môi êm ấm tháng ngày không phai
Cái ngày hai đứa kề vai
Hồ xanh in bóng  một vài giọt mưa
Thương nhau biết nói sao vừa
Ai làm thần tượng giữa mưa gió đời
Hương yêu chất ngất tuyệt vời
Gường mây màn gió sao trời hoa đăng
Một vùng tím ngắt bằng lăng
Một thời hy vọng vầng trăng hát cười
Dòng sông cỏ mát hoa tươi
Con đò nằm đó nhớ người lại qua
Thuý Kiều dẫu có nhạt nhòa
Một lần ân ái ngọc ngà trong tim
Lênh đênh ngày tháng đi tìm
Tơ duyên kỷ niệm đắm chìm nơi nao
Xuân về cánh én liệng chao
Thảo nguyên bát ngát vẫy chào hoang sơ
Cho dù xa bến cách bờ
Bão giông tơi tả thẫn thờ hồn thơ
Cung đàn chẳng dứt tiếng tơ
Bút nghiên đằm thắm giấc mơ tuổi hồng
Cầm tay chạy giữa cánh đồng
Bướm hoa ngào ngạt mênh mông tình người
 
Vũ kim Thanh 
 

Về cánh Đồng Xưa
 
Anh về lại cánh đồng xưa
mùa mưa vừa xuống,
nước vừa dâng lên
mạ non đất mới xanh mềm
ao sen xanh thoáng điểm thêm sắc hồng
phù sa nhuộm thắm dòng sông
bên bờ lau lách dịu mềm lã lơi
gió đưa làn tóc mây trời
đàn bò về phía chân đồi cô thôn

Anh ngây nỗi nhớ qua hồn

nhớ đây một thưở ta còn bên nhau
anh cuối thửa
em đầu bàu
xa trông ánh mắt nhìn nhau tự tình
đưa em qua mấy bờ kinh
đường xe vồng xóc
tưởng mình bổng bay

Một vùng kỷ niệm đượm mầu
nhớ thương đâu dễ tháng ngày khuây nguôi.

                      Nghinh Nguyên

 MỐI TÌNH ĐẦU
 
Trời thương khép lại mùa Đông
Cho làn eo lụa mềm hong nắng vàng
Đồng Xuân xanh gió Xuân sang
Cánh Hoa Súng Tím ngỡ ngàng đam mê
Mối tình thơ mộng chân quê

Nụ còn e ấp câu thề trao nhau
Lá như là­­ chiếc áo nâu
Cái ngày dối Mẹ qua cầu gió bay
Lúa Đương Thì ngát hương say
Từng làn sóng lượn tóc mây bồng bềnh
Ổ gà sóc chạm vai anh
Thẹn thùng chín má mà thành tình yêu
Bên nhau giây phút nào nhiều
Khắc ghi kỷ niệm muôn chiều thẳm sâu

Nghiêng đồng Cò Trắng phau phau
Chở bao nỗi nhớ qua cầu tháng giêng
Người đi phiêu bạt trăm miền
Người mơ Xiêm Trắng lên thuyền cô dâu
Trái ngang ư mối tình đầu
Còn câu hẹn ước Cau Trầu mãi xanh
 
Kim Giang


Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 62 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9