Thơ ơi Thơ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 916 bài trong đề mục
TUAN_ANH 16.05.2009 13:19:47 (permalink)
0
các bạn thử ghé thăm nhé : http://tuananh.violet.vn/entry/list/cat_id/1283307
KimGiang 18.05.2009 00:36:33 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

AI LÀM GIÔNG BÃO
 
Ai làm giông bão phũ phàng
Cành xưa gẫy nhánh bẽ bàng chim bay
Sang sông mắt lệ đắng cay
Thuyền chìm đâu dễ thẳng ngay với đời
Chỉ còn bọt sóng chơi vơi
Ðôi dòng kỷ niệm ngập trời gió mưa .
Tơ xuân tan nát đong đưa
Mùa Thu đau đớn như chưa từng cười
Lũ nắng Hạ nóng trêu ngươi
Tuyết Ðông thảng thốt tình người lạnh hơn.
Tôi ôm chặt lấy cây đờn
Em ghì gối rộng chờn vờn tỉnh mê
Cung sầu phơi trắng sườn đê
Cỏ May tơi tả lời thề gió sương
Ðêm nao dưới bóng thuỳ dương
Câu thơ chắp cánh thiên đường cao sang
Trăng làng trĩu bóng đò ngang
Mắt ai chan chứa mộng vàng bến xuân
Tình ơi sao lắm gian truân
Trời cao  nức nở mây luân phiên sầu
Tôi về đếm mấy nhịp cầu
Hồ xanh chìm nổi cái mầu Phượng rơi
Trái tim bật khóc em ơi
Bao giờ mới được đầy vơi giấc nồng .
Thuyền mây kia vẫn bềnh bồng
Mà mình duyên vợ tình chồng gian nan
Suốt ngày lo sợ nát tan
Bao giờ mới được bình an thuận hòa ?
Ðêm nay sương khói nhạt nhòa
Ðôi dòng thơ tựa cánh hoa tặng người ….
 
Vũ kim Thanh


 GÓI CẢ CÀN KHÔN
 
Thổn thức hoàng hôn giọt nắng chiều
Rừng hoang thảng thốt tiếng chim kêu
Người xa khuất nẻo tà dương lạnh
Dốc đứng trông vời bóng tịch liêu
Ví ngọc lưu ly còn vỡ dạn
Ôm hình ảo ảnh khó bao nhiêu
Mà toan gói cả càn khôn lại
Để giữ bên mình một dấu yêu
 
Kim Giang



Thân họa :


BUÔNG XUÔI NỖI DẠI
 
Niềm đau dắt díu nặng muôn chiều
Nhức nhối tim buồn khắc khoải kêu
Nỗi nhớ  phong  rêu hồn giá lạnh
Niềm thương xót chạnh bến cô liêu
Thơ vương nắng gió kiêu dầy dạn
Nhạc rộn mưa sầu cạn bấy nhiêu
Viễn xứ phiêu du mong trở lại
Buông xuôi nỗi dại bến tình yêu
 
Vũ kim Thanh


DẠI CHIỀU

Xém mảnh hoàng hôn nhớ dại chiều
Đi tìm điểm tựa chốn hoang liêu
Làn sương lụa phủ nương đồi ngọc
Tiếng Sáo Tiêu lồng tiếng Nhạn kêu
Cứ để chiêm bao liều chốc lát
Thương niềm khao khát biết bao nhiêu
Tình ơi mấy thuở Trăng bồi lở
Vẫn đẹp mơ màng suối nhạc yêu

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 13:03:54 bởi KimGiang >
vũkimThanh 13.06.2009 04:23:32 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
Mùa hè ơi...167. Photo by Vu kim Thanh

 
THƯƠNG GIANG 18.07.2009 16:23:38 (permalink)
0
Muốn hoà dòng mát.
Ở đây sao thấy lắm con sông.
Sóng nước bên nhau trắng như bông.
Lãng nhân đang buồn xao xuyến lạ
Muốn hoà dòng mát tắm được không?
Vũ Kim Thanh.

  Mời chị ghé thăm
Mời chị ghé vào đây tắm sông.
Mười một con nước hoà thành dòng
Chị ơi!Cứ tắm cho thoả thích.
Họ Giang niềm nở mưng khách đông.
_Thương Giang-

Nhầm lẫn...
Nhưng mà Kim Thanh là đàn ông.
Cả đời chỉ có thích tắ sông.
Sông vàng ,sông bạc,sông thương nhớ...
Liệu có chuyện gì trắc trở không?
Vũ Kim Thanh

Thế là xong...
Chao ơi! Nhầm lẫn thế là xong...
Nhìn tên đẹp quá...hoá đàn ông(!)
Ngàn lần xin lỗi sư huynh nhé.
Đã mời...Xin cứ tắm thoả lòng...
-Thương Giang-


Mở lòng nhân ái...
Cám ơn tất cả những dòng sông,
Mở lòng nhân ái tiếng tơ đồng
Từ đây tôi nguyện làm trăng sáng
Cùng sông dào dạt áng thơ trong
Vũ Kim Thanh.

Đón khách quí
Họ Giang chúng em thật là đông
Được đón khách quí thật nức lòng
Còn gì đẹp hơn...Trăng toả sáng...
Lung linh mặt nước...dát vàng sông...
-Thương Giang-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 05:37:55 bởi THƯƠNG GIANG >
vũkimThanh 19.07.2009 20:21:18 (permalink)
0
Thân chào Thương Giang.
Cám ơn Thương Giang tới thăm nhà và họa thơ nhé.
 
Nhân sự kiện mấy chị em nhà Giang liên kết ra biển lớn nên Vũ Kim Thanh tôi có viết bài thơ Thân tặng các bạn tên là Giang nhé.Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy  thân ái.  
 
 
 

ÐẠI DƯƠNG TÌNH NGHĨA
 
(Thân tặng các bạn tên là Giang ở VNTQ)
 
Chúc mừng dòng họ nhà Giang
Tình thơ chan chứa mênh mang tuyệt vời
Theo dòng thời cuộc  ra khơi
Hoá thân sông nước đầy vơi chuyện tình
Muôn ngàn tâm huyết phiêu linh
Thăng trầm tình khúc hòa mình gió mưa
Yêu thương đắm đuối sớm trưa
Dẫu ra biển lớn cũng chưa thoả lòng
Kim Giang vàng ánh chiều trong
Trúc Giang xanh mướt uốn cong đôi bờ
Ngân Giang lấp lánh trời thơ
Hàn Giang một cõi tuyết mơ mộng huyền
Hương Giang ngan ngát mạn thuyền
Tím tà áo thắm lời nguyền còn đây
Tam Giang sóng nước vơi đầy
Mờ xa bờ bến rừng cây thì thào
Thương Giang nỗi nhớ ngọt ngào
Duy Giang êm giấc mộng Ðào tơ duyên
Phương Giang tấu khúc thuyền quyên
Nghìn trùng hải lý truân chuyên chẳng sờn
  Lệ Giang cuốn sạch cô đơn
An Giang giòng mát chẳng hờn giận ai
Thu Giang mầu nước chưa phai
Trăng thanh ngời sáng  miệt mài hòa ca
Ðại dương tình nghĩa bao la
Việt Nam Thư Quán đậm đà nghĩa ân . 
   

 
Vũ kim Thanh
 
THƯƠNG GIANG 20.07.2009 07:23:37 (permalink)
0

Thân chào Thương Giang.
Cám ơn Thương Giang tới thăm nhà và họa thơ nhé.

Nhân sự kiện mấy chị em nhà Giang liên kết ra biển lớn nên Vũ Kim Thanh tôi có viết bài thơ Thân tặng các bạn tên là Giang nhé.Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy thân ái.




ÐẠI DƯƠNG TÌNH NGHĨA

(Thân tặng các bạn tên là Giang ở VNTQ)

Chúc mừng dòng họ nhà Giang
Tình thơ chan chứa mênh mang tuyệt vời
Theo dòng thời cuộc ra khơi
Hoá thân sông nước đầy vơi chuyện tình
Muôn ngàn tâm huyết phiêu linh
Thăng trầm tình khúc hòa mình gió mưa
Yêu thương đắm đuối sớm trưa
Dẫu ra biển lớn cũng chưa thoả lòng
Kim Giang vàng ánh chiều trong
Trúc Giang xanh mướt uốn cong đôi bờ
Ngân Giang lấp lánh trời thơ
Hàn Giang một cõi tuyết mơ mộng huyền
Hương Giang ngan ngát mạn thuyền
Tím tà áo thắm lời nguyền còn đây
Tam Giang sóng nước vơi đầy
Mờ xa bờ bến rừng cây thì thào
Thương Giang nỗi nhớ ngọt ngào
Duy Giang êm giấc mộng Ðào tơ duyên
Phương Giang tấu khúc thuyền quyên
Nghìn trùng hải lý truân chuyên chẳng sờn
Lệ Giang cuốn sạch cô đơn
An Giang giòng mát chẳng hờn giận ai
Thu Giang mầu nước chưa phai
Trăng thanh ngời sáng miệt mài hòa ca
Ðại dương tình nghĩa bao la
Việt Nam Thư Quán đậm đà nghĩa ân .

Vũ kim Thanh

Mười ba con sông...

Cám ơn nhiều cũng chẳng cần,
Khi anh là khách quen thân họ này...
Bài thơ anh tặng thật hay
Thương Giang nể phục chắp tay bái chào
Thơ anh như suối ngọt ngào.
Êm nhẹ như khúc ca dao trưa hè
Đại dương tình nghĩa tràn trề
Mười ba dòng đã đổ về biển thơ...
Mỗi dòng duyên nét mộng mơ
Mỗi con sông chảy giữa bờ yêu thương
Bao nhiêu thi khách dạ vương
Lời ai ngọt mát  đại dương thơ tình
Không giong trống hội thình thình
Không giương cờ xí linh đình khoa trương...
Họ Giang là nước khiêm nhường
Luôn mong thi hữu sẽ thường ghé qua
Thơ lưu bút tặng là quà.
Mười ba dòng ấy mãi là anh em...
-Thương Giang-

vũkimThanh 21.07.2009 15:44:23 (permalink)
0
Xin cám ơn Thương Giang tới thăm và tôi luôn cầu chúc cho mười ba con sông ấy mãi mãi xanh trong ,yêu đời và hạnh phúc . Thân ái Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 15:53:03 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 21.07.2009 15:48:22 (permalink)
0
 
 
 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009  
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 15:51:57 bởi vũkimThanh >
Tam Hợp 21.07.2009 16:15:59 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009  
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
 

 
 
 

vũkimThanh 21.07.2009 16:45:39 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN GIANG
Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009  
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
 

 
Cám ơn cánh sóng cuộn sông Hàn
Cứ ngỡ tình sầu đã nát tan
Ai ngờ cơn gió mùa thương nhớ
Tìm lại được nhau rộn phím đàn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
(Thân chúc cố nhân vui tươi hạnh phúc.)
 

 
 
Thu Giang 21.07.2009 18:29:58 (permalink)
0
 
 

 
 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
Thu Giang  
 
vũkimThanh 21.07.2009 19:23:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Thu Giang




 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
Thu Giang  
 



Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh
 
 
(Xin cám ơn giòng sông Thu tới thăm và vịnh thơ nhé , chúc bạn luôn yêu đời hạnh phúc )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 19:25:16 bởi vũkimThanh >
nghinhnguyen 21.07.2009 22:05:59 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Thu Giang




 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
Thu Giang  
 



Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh

Hóa công tác tạo những đóa hoa
Một kiếp phù sinh sẽ chóng qua
Giọt sương rơi xuống làm ngấn lệ
Để tiếc thương một kiếp phù hoa

Nghinh Nguyên
 
 
(Xin cám ơn giòng sông Thu tới thăm và vịnh thơ nhé , chúc bạn luôn yêu đời hạnh phúc )
 
                                            oao
vũkimThanh 21.07.2009 22:54:14 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Thu Giang




 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
 
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
Hàn Giang
 
Cám ơn cánh sóng cuộn sông Hàn
Cứ ngỡ tình sầu đã nát tan
Ai ngờ cơn gió mùa thương nhớ
Tìm lại được nhau rộn phím đàn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
 
Thu Giang  
 



Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh

Hóa công tác tạo những đóa hoa
Một kiếp phù sinh sẽ chóng qua
Giọt sương rơi xuống làm ngấn lệ
Để tiếc thương một kiếp phù hoa

Nghinh Nguyên
 
 

Phù hoa một thoáng giữa hồn tôi
Ðắm đuối mến thương ấm làn môi
Những cánh xinh tươi ngời hương sắc
Bao giờ quên được nếu xa xôi .
 
Vũ kim Thanh
 
(Xin cám ơn giòng sông Hàn , sông Thu ,sông Thương , sông Kim  và tri âm Nghinh Nguyên tới thăm và vịnh thơ nhé , chúc các bạn luôn yêu đời hạnh phúc )
 
                                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 14:32:20 bởi vũkimThanh >
nghinhnguyen 22.07.2009 10:25:08 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Thu Giang




 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
 
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
Hàn Giang
 
Cám ơn cánh sóng cuộn sông Hàn
Cứ ngỡ tình sầu đã nát tan
Ai ngờ cơn gió mùa thương nhớ
Tìm lại được nhau rộn phím đàn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
 
Thu Giang  
 



Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh

Hóa công tác tạo những đóa hoa
Một kiếp phù sinh sẽ chóng qua
Giọt sương rơi xuống làm ngấn lệ
Để tiếc thương một kiếp phù hoa

Nghinh Nguyên
 
 

Phù hoa một thoáng giữa hồn tôi
Ðắm đuối mến thương ấm làn môi
Những cánh xinh tươi ngời âm sắc
Bao giờ quên được nếu xa xôi .
 
Vũ kim Thanh
 
(Xin cám ơn giòng sông Hàn , sông Thu ,sông Thương , sông Kim  và tri âm Nghinh Nguyên tới thăm và vịnh thơ nhé , chúc các bạn luôn yêu đời hạnh phúc )
 
                                   

                   Khiếm Thực Hoa

    Em vào cõi đời một sớm mai
    Ngọc sương tô thắm nét chương đài
    Ánh dương vừa chào em khép cánh
    Em đã thoát rồi cõi trần ai.

                       Nghinh Nguyên                  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 10:26:48 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9