Thơ ơi Thơ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 24.01.2006 00:08:45
0
 
CHỒNG TÔI MÊ…DÀN

Trên đời nhiều thứ đam mê
Chồng tôi không thiết ,chỉ mê bộ dàn .

Có nhiều lúc việc làm rất vội
Nghe tiếng phone í ới…đi liền
Làm như đàn máy là Tiên
Bao nhiêu tiền của đổ liền ra mua

Từ giây mát tới đầu con giắc
Bé tẻo teo cũng một đống tiền
Mua về hàn lắp liên miên
Kê kê đặt đặt phát điên cái đầu

Dàn máy lớn phải cầu thứ tốt
Có bộ loa phải có bộ dây
Ampli phải khoẻ phải đầy
Âm thanh phải ngọt không dầy không thưa

Chồng với bạn say hơn say thuốc
Sợi dây nào sống sượng âm giai
Làm sao chỉnh được vừa tai
Làm sao nghe được tiếng ngoài tiếng trong

Rồi mặc kệ tứ bề phố xá
Nhạc thịnh hành lèo lá khua um
Ðánh cho đại bác phải chùn
Hàng thôn hàng xóm phải run nóc nhà

Nghe mà thấy quáng gà choáng óc
Bạn với bè tay gõ chân đưa
Rượu, bia, chè , thuốc... say sưa
Lim dim đôi mắt mặc trưa …tối …ngày

Khổ một nỗi thằng Tây thằng Nhật
Cứ mỗi năm cải tiến ầm ầm
Thôi thì đủ thứ tăng âm
Ðủ dây đủ rợ tối tân nhất đời

Kể nhiều lúc gian nan lắm nỗi
Nghĩ thương tình tội nghiệp chồng con
Làm ăn khuya sớm góp gom
Suy tư dàn máy héo mòn tuổi Xuân

Có nhiều bố răng long tóc bạc
Cũng khật khừ vì nhạc vì dây
Bao nhiêu tiền đổ vào đây
Thiết tha mơ ước dựng xây bộ dàn

Biết bao người yêu Thơ mê nhạc
vợ cằn nhằn cứ trách chồng hoang
Tăng âm một thớt cũng sang
Còn đòi hai thớt ,dây vàng dây xanh

Nghe chúng bạn loanh quanh thủ thỉ
Ngấm vào hồn âm ỉ nồng say
Thiên đường nhạc khúc tung bay
Ca ca hát hát muá may rộn ràng

Lắm lúc nghĩ cuộc đời tị nạn
Thương chồng con bỏ xứ ra đi
Ở đây vui thú quái gì?
Quanh đi quẩn lại chỉ si bộ dàn

Ðôi lúc thích cung đàn tiếng hát
Ru tâm hồn bát ngát xanh tươi
Thương nhau trìu mến tiếng cười
Cho mùa xuân mãi xinh tươi tình nồng.

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 20:55:29 bởi vũkimThanh >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 30.01.2006 12:26:59
0
Mừng xuân Bính Tuất 2006
Thân Chúc Anh Vũ kim Thanh năm mới An Khang Thịnh Vượng
Ngô Thiên Tú

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 04.02.2006 12:54:57
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Mừng xuân Bính Tuất 2006
Thân Chúc Anh Vũ kim Thanh năm mới An Khang Thịnh Vượng
Ngô Thiên Tú



Cám ơn bạn đã tới thăm và chúc Tết ,mình cũng thân chúc bạn và gia đình an vui hạnh phúc và thành đạt.
Thân ái vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 04.02.2006 12:56:21
0
PHƯỢNG VĨ TRONG MƯA

Cây Phượng vĩ trong mưa
Như người xưa tôi đứng
Mắt hoen sầu chứa đựng
Niềm biệt ly đung đưa

Cây Phượng vĩ trong mưa
Nghiêng nghiêng bàn tay cóng
Nâng nụ hôn nóng bỏng
Bến xe chiều tiễn đưa

Rực rỡ nhé phượng hồng
Bồng bềnh ơi mây trắng
Xin trời cao rắc nắng
Xin tình đừng mong manh

Dù mưa rơi buốt lạnh
Thuyền yêu đương tròng trành
Bao mùa mưa lóng lánh
Thấm đẫm vào hồn xanh

Anh thức đến tàn canh
Cùng trăng thanh xứ lạ
Nỗi cô đơn biển cả
Nhớ thương miền đất lành

Nhớ lá hoa cây cành
Phượng vĩ gầy trút lệ
Nét nhạc đời nhân thế
Ngân não nùng…đam mê

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 20:56:26 bởi vũkimThanh >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 04.02.2006 18:02:07
0

Trích đoạn: vũkimThanh
...
Nhớ lá hoa cây cành
Phượng vĩ gầy trút lệ
Nét nhạc đời nhân thế
Ngân não nùng…đam mê

Vũ kim Thanh


HẠ XA

Nhớ người thương, phượng xa cành
Rơi hồng đất mẹ - khản oanh hè buồn
Mưa rơi hòa khúc nhạc suông
Tim côi nhớ bạn lòng buông, tơ chùng
...

Ngày xưa phượng thắm ngại ngùng
Ve ngân rực nắng tương phùng tóc xanh
...
Lối xa chân bước đã đành
Tình theo mùa ấy mong manh tháng ngày

Hỏi mây cùng gió ngàn bay
Nơi phương trời ấy còn ai? ai còn...?
Mấy mùa chia cách hạ buồn
Có không dấu lệ tủi hờn vào tim?
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2006 12:54:00 bởi Viet duong nhan >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 09.02.2006 06:32:05
0
 
 
GIỌT NẮNG NÀO CỦA TÔI


Tôi như rừng hoang vu
Sương mù giăng giăng buốt
Trơ lá cành gầy guộc
Khát khao nắng mưa thu

Vầng trăng cao mờ ảo
Trái tim tôi ngục tù
Vài dòng thơ lạnh giá
Thả hồn thoáng phiêu du

Mặt trời sao xa vắng
Tia nắng nào thiên thu
Cõi lòng như hành khất
Bơ vơ trong mịt mù

Ngoài song xuân mời gọi
Mây gió chợt lên ngôi
Nắng hồng vương chan chứa
Giọt nắng nào của tôi ?

Vũ kim Thanh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 20:59:57 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 09.02.2006 21:44:31
0
 
HƯƠNG TÌNH XUÂN

Anh không như những vì sao tỏa mộng
Chỉ thầm yêu thương rung động trong lòng
Chiều gọi chiều sầu tím ngắt đợi mong
Gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng
Ðến bên anh cánh hoa tươi thơ mộng
Mưa ngập trời hoa buốt giá tim không ?
Thành phố xa vẫn hiu hắt lạnh đông
Tuyết phủ trắng lòng mênh mông trống vắng
Hương cà phê chỉ ngạt ngào nỗi đắng
Hương tình xuân ôi hun hút đường về
Hương tình em ngập tràn những đam mê
Anh cất giữ nụ hôn đầu năm mới
Chỉ có em dám cảm thông bước tới
Sát bên anh chấp chới giữa trời xanh
Anh yêu thương làn hương ngát thơm lành
Anh vuốt mãi mái tóc xanh huyền thoại
Ðời cách ngăn cho tình ta sống mãi
Dù Trăng sao mòn mỏi vỡ làm đôi
Anh muốn ôm và hôn mãi làn môi
Người yêu nhỏ với trái tim đỏ thắm
Cho chúng ta như cỏ cây say đắm
Nắng trong hồn gội tắm tuyết sương tan
Không hoài nghi giữa thác lũ miên man
Mình xé nát những gian nan tăm tối
Sống chân chất giữa thiên đàng vô tội
Én sẽ về tung nhịp cánh tinh khôi
Mùa Xuân hồng lộng lẫy bước lên ngôi
Ðời hoang vắng vươn cao chồi hạnh phúc

Vũ kim Thanh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:01:19 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 12.02.2006 21:47:10
0
 
TÌNH HỒNG


Anh hân hoan nhận bông hồng tươi thắm
Từ tim em say đắm ngát hương yêu
Ta băng qua miền tăm tối cô liêu
Ðến bên nhau cho muôn chiều rực nắng

Bông hồng ơi giữa đôi bàn tay trắng
Ấm lòng nhau ấm cả đất trời xanh
Anh nâng niu từng cánh nhỏ mong manh
Anh cất giữ vào kinh thành tâm huyết

Ta dìu nhau giữa băng hà gió tuyết
Chẳng đơn phương khi đã quyết chung lòng
Anh khắc ghi lời ước nguyện chờ mong
Dù xa vắng tiếng lòng muôn điệu nhớ

Người như sông cũng quặn mình bồi lở
Tình trong thơ là hơi thở mộng mơ
Trước vàng son ta có thể làm ngơ
Trước tình cảm chẳng hững hờ giai điệu

Giữa hoang tàn tình yêu không thể thiếu
Giữa cách ngăn mình càng hiểu nhau nhiều
Không gì bằng ngọn lửa ấm tình yêu
Sưởi hương sắc đóa hoa hồng thân tặng

Ta bùi ngùi ấp ôm bao trái đắng
Ta sẻ chia biển sóng thế gian buồn
Ta phiêu lưu trên dòng xoáy mưa tuôn
Ta chấp chới cánh chim non trước bão

Lý trí ơi hãy xua tan phiền não
Yêu thương ơi hòa hợp với Trăng sao
Hoa hồng ơi cứ hé cánh ước ao
Ðón tất cả tình mơ vào huyền thoại

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:04:13 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 13.02.2006 05:26:04
0
 
HẠNH PHÚC HỒI SINH

(Kính tặng linh mục Chu quang Minh ,cùng các Cha ,các anh chị em trong chương trình thăng tiến hôn nhân ,và các anh chị em trợ nguyền.)

Có những nỗi niềm u uất xa
Vương lên màu mắt ánh trăng tà
Khơi bao tình khúc buồn thăm thẳm
Hiu hắt đời nhau gió mưa qua

Tình yêu đôi lúc thật mù lòa
Mong manh như những giọt sương sa
Tối tăm chật hẹp như lòng huyệt
Lạnh lẽo ủ ê muôn xót xa

Hôm nay chung bước lại vườn hoa
Tay nắm chặt tay mãi đậm đà
Ðức ân Thiên Chúa luôn rộng mở
Mặt trời thương mến chiếu tâm ta

Ta hát cho nhau những lời ca
Lời ca thành thật nhất hồn ta
Lời con tim vỡ đang nhỏ máu
Lời chuỗi ngày xanh đã nhạt nhòa

Ta hãy yêu thương hãy thiết tha
Phá tan ích kỷ của lòng ta
Chôn sâu sầu hận vào dĩ vãng
Thánh thiện tràn lan muôn sắc hoa

Cám ơn Thiên Chuá cám ơn người
Thăng tiến hôn nhân nở khắp nơi
Muôn đóa hoa thiêng xây đời mới
Hạnh phúc hồi sinh thật tuyệt vời.

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:04:45 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 16.02.2006 03:29:53
0
 
TIA NẮNG XUÂN


Ðầu năm tia nắng quét sầu đông
Bến nước đợi mong ngát hương đồng
Chập chờn én nhỏ bay vào mộng
Suốt đời thương nhớ mãi mênh mông

Câu hò mái đẩy thoáng bên sông
Cây gạo vô tư nụ cười hồng
Hoa Bướm say tình mừng Xuân đến
Tình ta xa vắng có buồn không ?

Cái lạnh tha hương vẫn chất chồng
Mảnh hồn lưu lạc giữa hư không
Trăng tuyết xứ người tê buốt lắm
Nỗi nhớ quê hương cứ bềnh bồng

Một mai trở lại gom mây trắng
Ôm trọn tình em nắng mưa giông
Câu thơ nối nhịp cầu Âu Á
Thuyền bến hoan ca tiếng tơ đồng

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:05:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 23.02.2006 03:54:00
0
 
NỖI NHỚ

Hỡi con tàu chiều nay ra khơi
Có gặp người em tận cuối trời
Dáng đứng như cây đang tỏa bóng
Dòng sông mượt óng sóng đầy vơi

Hỡi nắng Xuân hồng tỏa muôn nơi
Có gặp người thương tận cuối trời
Tóc xanh như gọi mùa mưa tới
Mắt buồn tâm sự của trùng khơi

Hỡi người thi sĩ mến yêu ơi
Màu nắng trong thơ rực rỡ đời
Trái tim cổ tích bay lên trước
Xa bước hoang tàn cánh lá rơi

Hỡi giấc mơ lòng đang chơi vơi
Về đâu đáp số của cuộc đời
Ngân Hà lấp lánh muôn tình khúc
Nỗi nhớ thương này lúc nào vơi ?

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:05:40 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 23.02.2006 03:58:04
0
 
TÔI NUÔI HỒN THƠ TÔI

Tôi nuôi hồn thơ tôi
Bằng mặt trời cằn cỗi
Bằng nụ hôn hờn dỗi
Bằng tiếng hát nghẹn lời

Tôi nuôi hồn thơ tôi
Bằng chiều dài luyến nhớ
Bằng tình yêu dang dở
Bằng hy vọng vật vờ

Như mảnh trăng cây lá
Khao khát ngóng sương rơi
Như bao la mây trời
Ngược xuôi tìm cánh gió

Như giòng sông nho nhỏ
Rủ nhau về đại dương
Như cánh chim lạc đường
Chênh chao trong bão tuyết

Một đôi dòng tâm huyết
Tha thiết với bạn đường
Một hạt lúa thơm hương
Cũng chắt chiu tình đất

Cũng nắng mưa chật vật
Cũng xao xác tủi hờn
Ðường đời dù trượt trơn
Ðứng lên lại đi tiếp

Nỗi buồn dù trùng điệp
Niềm vui thoáng phút giây
Con tim ơi dựng xây
Thiên đường tình ca nhạc

Chân trời nào lưu lạc
Bến bờ nào quê hương
Hồn say men gió sương
Ngả mình trên mộng tưởng…

Vũ kim Thanh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:06:01 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 01.03.2006 14:47:39
0
 
BAO GIỜ ÁO CƯỚI KHĂN VOAN

Má ai vương dải nắng hồng
Tôi đi tìm suốt mùa Ðông lạnh lùng
Môi ai hoa chẳng sánh cùng
Lung linh sắc thắm ngát vùng hoang sơ
Áo ai đẹp tựa vần thơ
Tôi đi tìm khắp bến bờ nhân gian
Tình ai tinh tú chứa chan
Tôi gom góp mãi dệt đan mộng vàng
Nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
Rưng rưng suối lệ Trăng ngàn dặm sương
Bao giờ sánh bước chung đường
Chín hương chờ đợi yêu thương được mùa
Xuân nồng hoa lá chen đua
Tim hồng kết nụ gió đùa hồn hoang
Bao giờ áo cưới khăn voan
Tôi thì thầm nói muôn vàn tiếng yêu
Hoàng hôn sầu tím cô liêu
Thương em thương lắm muôn chiều gió mưa
Ðợi chờ như chuyện cổ xưa
Thăng trầm nhịp khúc te tưa lòng đàn
Một mai pháo đỏ râm ran
Thả buồn cho hết theo làn khói bay
Chúng mình chung ly rượu cay
Men tình sưởi ấm tháng ngày cách xa
Giờ trong hoang lạnh ngân nga
Dư âm lẫn tiếng lệ pha gửi người

Vũ kim Thanh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:06:28 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 06.03.2006 03:22:16
0
 
ANH SẼ TRỞ VỀ DÙ MƯA GIĂNG

Anh sẽ trở về …Về tìm em…
Người em cái thủa mắt nhung đen
Áo dài phơi phới chiều Hà Nội
Duyên dáng yêu đời tựa đóa Sen

Anh sẽ trở về…Bến đò xưa…
Dìu em nhẹ bước dưới bóng dừa
Mượt mà hương sữa vương suối tóc
Tách bến xuôi dòng mái chèo đưa …

Anh sẽ trở về… Giữa mùa Trăng…
Nén buồn, khao khát, chẳng nói năng
Ðể trái tim khô hòa mộng mị
Ðể biển yêu thương nổi sóng bằng

Anh sẽ trở về … Dù mưa giăng…
Hong áo em khô nắng trân thành
Trao nụ hôn xưa luôn gìn giữ
Ðẹp tựa bài thơ sáng long lanh

Vẫn biết mùa Thu lá xa cành
Sầu mong héo hắt sợi tóc xanh
Mùa Xuân hoa bướm xa vời vợi
Em ơi cứ đợi dù mong manh …

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:06:54 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 06.03.2006 03:49:14
0
 
CÁM ƠN EM GIỌT NẮNG

Cám ơn em giọt nắng
Ðã bay vào tim anh
Cùng giọt máu trong lành
Nuôi hồn thơ lóng lánh

Biển xanh nào sóng sánh
Cơn gió nào quê hương
Cung đàn nào yêu thương
Hoà mênh mang mộng ước

Ðường đời ta chung bước
Sợi tơ hồng mong manh
Giọt sương buồn năm canh
Lời thơ xưa mỏi cánh

Ðừng sầu vì Ðông lạnh
Nhỏ lệ bờ mi xanh
Tuổi trẻ muôn hy vọng
Chan chứa Xuân trong lành

Cám ơn em giọt nắng
Tỏa giữa đời như tranh
Chúng mình chung sức mạnh
Bay lượn tung trời xanh

Vũ kim Thanh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:07:19 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 06.03.2006 23:55:29
0
 
 
ANH SẼ TÌM EM


Quên sao được cánh hoa gầy trước gió
Thổn thức lòng chờ đợi ánh bình minh
Trong đêm thâu vạn vật cũng chung tình
Trong xa cách vẫn lung linh niềm nhớ

Ðã xa rồi những ngày xưa sách vở
Ðẫm hương đời sao cách trở lương duyên
Như con sóng xôn xao vạn ước nguyền
Muốn vươn cánh tung mình xuyên lục địa

Tìm lại nhau xây vàng son ân nghĩa
Phá tan đi cái nghĩa địa trong hồn
Ta trao nhau muôn ngàn những nụ hôn
Mùa Xuân tới thêm nồng nàn vĩnh cửu

Tìm lại nhau trên đường đời hiện hữu
Mắt nhung buồn chan chứa nắng ban mai
Tóc bạc mầu quấn quyện đôi bờ vai
Dìu nhau bước vào tương lai hoa mộng

Những cơn mưa rách trời vang sấm động
Ðã ngủ say quên cả lối đi về
Phố hoa tím của chúng mình ngạo nghễ
Cứ rộn ràng tỏa hương sắc đam mê

Anh vẫn biết mùa Thu sắp trở về
Mùa trai gái hẹn hò may áo cưới
Men tình yêu bén duyên dâng vời vợi
Mà tình ta vẫn chờ đợi lê thê

Một ngày nào anh dừng bước sơn khê
Cùng em viết tiếp bài thơ trần thế
Vầng trăng xanh vịn vai như muốn kể
Nước mắt ai vụn vỡ những đêm về …

Vũ kim Thanh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:52:00 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 07.03.2006 15:56:49
0
 
 
ANH VẪN CHỜ EM

Tuổi mười tám …bay xa rồi... em ơi
Chỉ còn kỷ niệm những khung trời
Ngạt ngào hương sắc Trăng sao ấy
Rạng rỡ hiện thân thấm vào đời

Bao đêm trăn trở lệ sầu rơi
Tìm nhau trong giấc mộng tuyệt vời
Hôn bàn tay lạnh hôn đôi mắt
Rực cháy mùa Thu xưa chơi vơi

Trong mơ sao chẳng nói nên lời
Nghẹn ngào như sông nước về khơi
Gối chăn bồi hồi mừng xum họp
Dâng hiến thương đau cả cuộc đời

Tình yêu chẳng chạy trốn đâu em
Muôn thuở bên đời đứng lặng xem
Hai tráí tim khô si mê ấy
Có dám yêu đương giữa đọa đầy

Tiếng nguyện lòng em bay theo mây
Mộng vàng khao khát kiếp nào đầy ?
Anh vẫn chờ em dù mộng mị
Cạn chén tương phùng say ngất ngây

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:52:28 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 09.03.2006 16:35:10
0
 
 
CÁM ƠN ÐỜI CHO TA ÐƯỢC GẦN NHAU

Cám ơn đời cho ta được gần nhau
Ðể âu yếm những nỗi đau thủa ấy
Cám ơn Thơ đã cho ta nhìn thấy
Tâm hồn em rực rỡ sắc trời mây

Chẳng muôn đời dù chỉ là phút giây
Xuân thiếu nữ bỗng tràn đầy đôi má
Tình ươm tình gọi mùa vàng óng ả
Bản nhạc đời rộn rã tấu hòa ca

Giấc mơ ơi cứ xanh ngát bao la
Và khát vọng cồn cào hơn sỏi đá
Cánh diều ơi quấn quyện thêm gió cả
Cho trời cao thêm yêu dấu thanh bình

Như cánh buồm giang rộng hết sức mình
Ôm ngập lòng tình yêu em lộng gió
Bàn tay gầy đã bao năm bỏ ngỏ
Nắm chặt tay tri kỷ đốt âu lo …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:53:06 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 09.03.2006 16:36:30
0
 
 
CƯỜI LÊN EM


Ðừng hiểu lầm anh đã lãng quên em
Giấc mơ yêu lá cành vàng vẫy gọi
Anh không thốt lời thề nguyền chói lói
Chỉ lặng câm khắc lời nói yêu thương

Ta yêu nhau cho đượm nắng hồng vương
Cho Mây gió đắm mình trong trời lộng
Cho ngàn sao chớp mắt hiền thơ mộng
Cho bài ca rung động mỗi đêm về

Ta yêu nhau cho Trăng biết đam mê
Cho ngọn lúa lãng quên mùa sương giá
Cho mỗi ngày cảm xúc thêm mới lạ
Cho hồn ta thành biển cả từ bi

Dù hiện sinh phải phiêu bạt biệt ly
Dù chưa vẹn chuyện trầu cau duyên nợ
Dù đường đời có nhọc nhằn đổ vỡ
Dù lệ rơi ướt đẫm mộng xuân thì

Tay chung tay thắp ngọn đuốc diệu kỳ
Sưởi ấm lòng những đêm hoang vu lạnh
Thơ cùng ta người bạn hiền cứu cánh
Cười lên em … xua tan hận sầu bi .

Vũ kim Thanh



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:53:43 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 11.03.2006 05:43:48
0
 
 
DÙ MỘT LẦN


Cung bậc nào đã đưa nhau vào mộng
Ân tình nào đã mở rộng trời yêu
Trong vòng tay thầm kín chẳng nói nhiều
Lòng say đắm tình yêu sao huyền bí

Thuyền hoa nào chênh chao xuyên thế kỷ
Nụ hôn nào âm ỷ cháy trong hồn
Cuộc tình nào thấm đẫm ánh hoàng hôn
Như tim vỡ Ti - Gôn nhòa lệ máu

Kỷ niệm ơi trong thịt xương ẩn náu
Hợp âm buồn câm nín chẳng hé môi
Chờ đợi ơi hãy hoá đá lên ngôi
Mặc tàn phai theo nhau về hoang dã

Em yêu ơi trong cô đơn lạnh giá
Vạn lý sầu thêm sắt đá niềm tin
Tình ta sống trong dòng máu buồng tim
Không thể chết như lá Thu chuyển gió

Dù một lần ta hòa bờ môi đỏ
Dù một dòng thơ nhỏ tỏ nguồn mơ
Dù một phút ta xé nát bơ vơ
Tình dịu ngọt mãi tôn thờ trọn kiếp

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:54:33 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 14.03.2006 15:52:03
0
 
 
ÐỢI NGÀY MAI

Anh với tay níu kéo Trời Ðất lại
Nhưng cánh tay sao ngắn quá em ơi
Trái tim anh đã sắp vỡ tung rồi
Nó èo uột giữa khói sương nghèo khó

Ngôi sao Mai trên vòm cao lộng gió
Cố nhoài người chới với đón sao Hôm
Chỉ một tấc là trọn được vòng ôm
Rồi sung sướng kề môi hôn thắm thiết

Ai ngờ đâu cánh tay anh như liệt
Cố hết mình chẳng kéo nổi không gian
Trái đất ơi ! sao xa chốn thiên đàng
Thương Sao lắm đành bó tay hận tủi

Ðợi ngày mai thơ tình giăng thành núi
Ta làm thang để leo tới trời cao
Mình dìu nhau rời xa giấc chiêm bao
Say rượu hồng , đốt pháo mừng… Sao sáng .

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:55:04 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 15.03.2006 15:33:24
0
 
 
HÃY HÁT CÙNG TÔI

Người hát đi người… trong đêm nay
Ðàn lên dây sẵn từ bao ngày
Tri âm hòa khúc tình lưu lạc
Sưởi ấm hồn nhau trong heo may

Người hát đi người… ta chung say
Cho đời rung động những chuỗi ngày
Cho cánh thiếp hồng kia mừng rỡ
Cho hồn Thơ nhạc cất cánh bay

Cho người thương mến ngon giấc mộng
Cho Gió Trăng về rực bến sông
Thế giới bây giờ hư ảo quá
Chẳng nỡ rời xa tiếng tơ đồng

Hãy hát cùng tôi dẫu mưa giông
Dẫu cung đàn nhỏ ngập mùa Ðông
Dẫu tình hoài vọng muôn ngàn kiếp
Và tuyết biệt ly đổ chất chồng.

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:55:38 bởi vũkimThanh >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 15.03.2006 19:02:04
0


Vọng Cổ Buồn
-Trường Phi Bảo-

Em hát anh nghe vọng cổ buồn
Lời ca mùi mẫn lạc cung thương
Ngơ ngẩn tâm tư người lữ khách
Bao năm xa xứ nhớ cố hương

Đất Mẹ quê Cha hận ly tình
Khói lửa bạo cuồng thuở điêu linh
Mang gươm ai người đi mở cõi
Hoài lang dạ cổ xót phận mình

Nguyệt cầm gieo giữa bến sông mơ
Trăng thu dạ khúc thiếp đợi chờ
Tiếng tơ đồng nghe như nức nở
Thiên thu bất tận những vầng thơ

Hát tặng cho người điệu cố tri
Theo gió lời ca vụt bay đi
Sau cung đàn ngập đầy nước mắt
Vọng cổ buồn nghe thật lâm li

15-3-2006






vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 16.03.2006 03:55:28
0
Cám ơn bạn trường phi Bảo đã tới thăm và hòa nhạc. chúc bạn vui vẻ ,yêu đời và hạnh phúc. Thân ái vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 16.03.2006 03:56:19
0
 
 
HOA ƠI… ÐỪNG GIẬN MƯA RƠI

Hoa ơi hoa ..Xin đừng oán giận anh
Giọt mưa Ngâu… Sao mặn cay, mặn đắng ?
Thông cảm nhé tháng bẩy này ít nắng
Trời cho anh đi tìm vợ dương trần …

Mỗi một năm chỉ được gặp một lần
Rồi ôm ấp nỗi đau đời thương nhớ
Mà mấy lần đi tìm đều giang dở
Chỉ gặp em cứ nức nở khôn cùng

Chẳng hiểu được vì cuộc sống lao lung
Hay tâm tư đã một vùng băng giá
Ðừng như anh từng hạt mưa tơi tả
Kiếp gian truân ,vất vả đến lạnh lùng.

Biết bao giờ gặp được người tình chung ?
Cùng suối hát bên núi rừng huyền thoại
Bắt đuổi nhau trong hoàng hôn nắng quái
Cùng thả hồn ân ái giữa trời Ðông

Như con thuyền chẳng muốn cách xa sông
Anh tìm kiếm trên cánh đồng khờ dại
Nước mắt anh càng ngày càng tê tái
Liên khúc sầu nhỏ ướt đẫm tương lai

Anh lang thang dù chẳng biết ngày mai
Hy vọng sẽ gặp em đừng khóc mãi
Ðừng giận anh hạt mưa rơi vương vãi
Ðã vô tình mặn xót trái tim ai .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:56:24 bởi vũkimThanh >

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 17.03.2006 03:57:38
0
Chào anh Kim Thanh

An Giang là lính mới tò te, nên vội vàng đến chào anh cho phải phải phép láng giềng.Tên anh đẹp lắm giống tên con gái nếu thêm chữ " thị" vào thì đúng tên con gái 100% " VŨ THỊ KIM THANH " An Giang yêu thích tên của anh nghe dịu hiền.
An Giang nghe nói về anh nhiều lắm, anh dễ thương lắm, anh nhiều tài lắm, hoạ sỹ nè, văn sỹ nè, thi sỹ nè và nhiếp ảnh sĩ nè, anh chụp hình khéo lăm, và diễu, khôi hài nữa, nghe nói anh quậy nát chương thơ vui phải không?, anh nhiều tài ghê. An Giang đâm ngưỡng mộ anh. Nghe nói ( lại nghe nói ) anh và anh TM Hùng thân nhau lắm phải không?
An Giang mời anh tiêp sức bài thơ " Mừng Sinh Nhật " cho nó xôm tụ. An Giang chỉ có một bài duy nhất mà thôi, vì vậy An Giang thích lắm.
Chúc anh vui
An Giang

TB Anh có nhắn AG thì nhắn trên diễn đàn , vì i meo của An Giang có nhiền người kiểm soát lắm. thông cảm An Giang anh nhé
AGiang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 04:04:39 bởi Nguyen Thi An Giang >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 17.03.2006 06:42:52
0
Chào bạn An Giang. trước hết xin cám ơn bạn đã tới thăm và có lòng ngưỡng mộ. Nhưng thực ra là bạn (nghe nói) và quá khen mình , chứ mình cũng chẳng có gì đâu ,sinh hoạt bình thường như mọi người ở đây thôi.
Mình cũng có quan hệ với anh TMH tương đối thân ,vì ở đây quanh đi quẩn lại có mấy bạn hữu ,đùa vui ,anh em một nhà đó mà...Bạn vào đây trước lạ sau quen rồi cũng đều là bạn hữu thân thiết cả. Mình thấy bạn cũng vui tính ,cởi mở và cũng thiệt khôi hài đó nghe.
Còn cái vụ bạn thích nối tiếp bài thơ (Mừng sinh nhật ) thì mình cũng rất vui lòng tiếp ứng. chúc bạn vui vẻ, có nhiều cảm hứng sáng tác và hạnh phúc nơi đây. Chào thân ái.Vũ kim Thanh.

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 17.03.2006 07:19:25
0
Anh Thanh

An Giang mới tậu nhà rồi , mời anh viếng thăm, miếng trầu đầu câu chuyện, Giang thích nghe anh kể chuyện lắm.
Chúc anh vui
An Giang

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 17.03.2006 16:17:35
0
 
HƯƠNG YÊU

Như nốt nhạc ngập ngừng
Trên phím tơ tình ái
Như lúa mùa gặt hái
Chơi vơi nắng vàng tay

Cuộc tình hồng hôm nay
Gió bát ngát hương say
Chín rạn hồn thương nhớ
Mộng thơm nức đêm ngày

Anh yêu em từ đấy
Giọt nước mắt mưa mây
Sa mạc lòng bỗng thấy
Tuổi đôi mươi đong đầy

Cuộc tình mong manh quá
Sao trời trôi khuất xa
Thơ ca tràn biển cả
Bồng bềnh ngón tay ngà

Lẻ bóng dưới Trăng tà
Tiếng nguyện yêu rộn rã
Muôn ngàn hương sắc lạ
Bay về phương trời xa

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:56:51 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 19.03.2006 00:41:07
0
 
BỎ NGỎ

Em không là đoá hồng
Kiêu kỳ đua gai ác
Sống giữa đời đen bạc
Ngơ ngác mỏng manh bay

Em không là biển say
Ðêm ngày tung sóng vỗ
Tuổi mộng buồn loang lổ
Ðại dương khổ linh hồn

Nghiêng trời ánh hoàng hôn
Dát vàng thân ốc đảo
Bờ cát hiền ảo não
Trái tim càng xôn xao

Ai đem lời khách sáo
Trút vào lệ tình em
Lời yêu thoáng bên rèm
Hương sắc hiu quạnh ngõ

Em xé lòng bỏ ngỏ
Mặc gió thét mưa gào
Mặc đắm đuối Trăng sao
Mặc đời thành mắt bão …

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 14:57:22 bởi vũkimThanh >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 916 bài trong đề mục