Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 15.11.2012 08:13:10 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]


Về thôi ...

Về thôi ...Tình của ta ơi!
Tình đi bỏ lại xác tôi không hồn
Em đi dạ có bồn chồn
Ngày đêm hình bóng ta còn theo không ?

Thu đi vào cõi mênh mông
Em đi bỏ lại nhớ mong nơi này
Vẫn là em đấy ta đây
Gần nhau gang tấc mà nay xa vời...

Về thôi ...đối mặt với đời
Bao nhiêu trắc trở tình người sẽ qua
Em ơi có biết chăng là
Lỡ làng một chút là qua một thời...

Mai kia tình sẽ khác rồi
Mà nay lại nỡ bỏ người đi xa
Về thôi ...tình của hai ta
Mùa đông lạnh dá cũng là xuân sang !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2012 09:43:29 bởi thaisonthi >
thaisonthi 17.11.2012 09:49:06 (permalink)
0



Anh vào được không ?...

Bơ vơ lạc giữa xứ này
Gặp em lục bát nên say đắm liền
Xưa nay trước lạ sau quen
Tìm trong câu chữ giao duyên mà thành...

Tình yêu như chớp rất nhanh
Có duyên là bén Em - Anh vậy mà
Biết rằng đang ở rất xa
Người dưng rồi sẽ thành là người yêu ...

Đường tình lắm ngả nhiều chiều
Thơ như làn gió mang điều ước mơ
Tâm hồn đang lúc bơ vơ
Gặp em "Giông bão " có cơ " nhập đồng "...

Nếu mà cứ nói "Em hổng"
Thế là đồng ý tơ hồng sẽ xe !
Em ơi ta nói cùng nghe
Tình yêu hơn bão chắn che cũng vào !...

Vườn hồng vẫn ngỏ xôn xao
Vậy thì anh cứ bước vào được không ?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 11:04:48 bởi thaisonthi >
thaisonthi 18.11.2012 22:32:16 (permalink)
0




Cảm ơn Lục Bát

Vườn hồng anh đã bước vào
Mơ màng hương sắc ngọt ngào ái ân
Mong sao khoảng cách ngắn dần
Để cho hồn với xác thân vuông tròn...

Mỗi ngày mỗi nhớ yêu hơn
Tiếng ghen em giận dỗi hờn rung tim
Bõ công anh mãi đi tìm
Được tình hợp ý như chim xổ lồng

Tình ta nảy nở mùa đông
Mà sao như thể cánh đồng xuân sang
Thế là tình đã sang trang
Còn bao trắc trở gian nan chẳng sờn ...

Tương tư rồi sẽ chẳng còn
Nếu tình đã kết tìm con đường về
Yêu người yêu cả tiếng quê
Cảm ơn Lục Bát làm mê lòng người !...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 07:27:32 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.11.2012 19:13:44 (permalink)
0


Mời Em về thăm quê Anh


Trở về Nam Định quê nhà
Phủ Dầy lễ hội tháng ba tưng bừng
Tháng tám đi hội Đền Trần
Đầu xuân năm mới dạo chân chợ Viềng...


Tỉnh Nam Định ở phía nam đồng bằng bắc bộ,thuộc vùng duyên hải bắc bộ Việt Nam




Thành phố Nam Định

Lễ hội Đền Trần





Hội Phủ Dầy








Thi hát Văn


Chợ Viềng xuân

Chợ Viềng lắm lộc nhiều duyên
Đi cho vơi nỗi truân chuyên ở đời
Chen chân giữa tiếng nói cười
Câu thơ xanh lại khoảng trời tháng giêng.

Chợt em lúng liếng mắt nhìn
Trao tôi giây lát nhân duyên chăng là
Chợ tan ngày cũng xế tà
Em về bỏ lại tôi và mưa xuân ...






Nhà ở quê tôi thì thuộc tỉnh Nam Định nhưng lại gần sát với trung tâm thành phố Ninh Bình thộc tỉnh Ninh Bình ,cách trung tâm thủ đô Hà Nội 90 km theo đường cao tốc Hà Nội -Ninh Bình

Ninh Bình cố đô liền kề
Vân Nga thái hậu Đinh -Lê một thời
Thiên tình sử ở cõi người
Một hoàng hậu với hai đời vua chung...



Du lịch cố đô Hoa Lư Tràng An ,chùa Bái Đính...

















Mời Em du lịch một vùng,
Thăm nhà nguồn cội để cùng tâm giao

Nhà Anh,

Một sào đất bẩy sào ao
Ngõ rộng cổng to dễ lối vào
Sân có cây cao xòa bóng mát
Ba gian thơ khách gió trăng sao !










Đêm mưa

Đêm mưa lành lạnh không gian
Cô đơn giọt nước tiếng đàn buồn tênh
Đường làng ngõ xóm vắng tanh
Ba gian trống trải một mình nghe mưa

Tiếng mưa nhớ thuở xa xưa
Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ vọng về
Đêm dài thao thức lắng nghe
Giọt mưa tí tách như xe nỗi buồn

Tiếng mưa lay gọi tâm hồn
Đơn côi chiếc gối mỏi mòn con tim
Thương ai bẩy nổi ba chìm
Thơ bay theo gió thầm tìm tình ai !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 14:49:04 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.11.2012 07:46:30 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]


Thơ ,

Thơ là thêu dệt tâm hồn
Khơi trong gạn đục nỗi buồn niềm vui

Thơ là yêu ghét sự đời
Cảm thông cảnh vật đất trời mênh mông

Thơ là thực cũng là không
Thực như mặt đất viển vông trên trời

Ảo mờ thơ đến như chơi
Thơ là men rượu cho tôi với tình

Thơ nghèo tiền giầu người xinh
Là lời tâm sự gữa mình với ta

Thơ là đợi buổi chiều tà
Đợi Em đợi cả gió và trăng lên

Thơ như gió mát dịu êm
Cũng là bão tố muôn tên diệt thù

Thơ là tiếng hát lời ru
Đưa ta vào những giấc mơ trữ tình

Thơ,
chân -thiện -mỹ,
lung linh !..
.



(Trích trong tập thơ Vơi -Đầy ,tác giả Trần Thái Sơn,NXB Hội nhà văn Việt Nam )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 17:38:17 bởi thaisonthi >
thaisonthi 28.11.2012 14:23:58 (permalink)
0



Lời Thề

"...Năm trăm anh đốt cho nàng
Còn năm trăm nữa giải oan lời thề ..."

Có ai tin vào lời thề ?
Hỏi mây cùng gió bốn bề lặng im
Tình yêu
thề với con tim
Lời thề xưa ấy
đi tìm ở đâu ?

Câu thơ thề...
cũng chưa lâu
Bắt đền ai được...
người đâu nhớ gì
Thơ thề...
người vẫn ra đi
Khờ tôi mơ tưởng...
nhớ ghi lời thề...

Tình yêu trong cõi đam mê
Hỏi trời...
nên xử lời thề ra sao ?
Trời rằng...chỉ chuyện tào lao
Đã yêu thì cứ ...
cớ sao phải thề ! ...


28-11-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 10:48:42 bởi thaisonthi >
thaisonthi 29.11.2012 09:27:50 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

Anh Thư nóng bỏng trong cuộc thi bước nhảy hoàn vũ -2012


cuộc chơi

Phải trái ai hay ở cõi người
Đúng sai sấp ngửa dễ như chơi
Ghét yêu thật giả như mưa nắng
Muốn biết phân minh chỉ có trời

Tình yêu thơ tứ cũng thế thôi
Trong ngoài thực ảo như mây trôi
Lững lờ gió mát sang giông tố
Tình đến hay đi cũng bởi người!

Cuộc đời là tổng những cuộc chơi
Cuộc tình cuộc sống cũng chơi vơi
Đã vào trong cuộc thì say đắm
Chớ có lưng chừng sẽ bị rơi !


29-11-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 11:28:10 bởi thaisonthi >
thaisonthi 30.11.2012 09:24:04 (permalink)
0


Hoa Vô Ưu

Tặng em cành hoa Vô Ưu
Hương hoa thơm dịu bớt điều phiền tâm
Hoa thiêng che chở tinh thần
Cho người thanh thản,giảm sân si tình!

Hoa rất hợp với người xinh
Để em tri kỉ riêng mình ngày đêm
Vô Ưu cùng với hoa tiên
Chắc là sẽ hết ưu phiền trong tim!

Nhưng mà khó kết tình duyên!
Vậy thì em nhận hay quên hoa này ?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 19:21:14 bởi thaisonthi >
thaisonthi 01.12.2012 08:17:20 (permalink)
0


Bão qua nhanh

Cảm ơn trời cơn bão qua nhanh
Cảnh vật xung quanh đã dần hồi lại
Tâm hồn anh cũng thêm một lần tê tái
Vì cuộc chơi bị bão tố cuốn đi

Như em biết rồi ,quên cái nhớ chẳng dễ gì
Nếu tâm hồn đã nhập vào nhau ,đồng cảm
Đã nhớ thương ,chỉ chờ ngày viên mãn
Mong duyên trời chắp mối cho nhau.

Thời gian thì luôn vụt trôi mau
Ta cần phải mở lòng hơn nữa
Để hiểu thêm về cuộc tình còn dang dở
Lượng sức mình bước tiếp tương lai.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 20:53:19 bởi thaisonthi >
thaisonthi 01.12.2012 14:32:15 (permalink)
0


Từ thơ đến thật

Những câu em hỏi thật là hay
Anh cũng hiểu tất cả như em kể
Nên anh nói rằng cuộc tình còn dang dở
Nếu thực lòng còn phải tiếp tới tương lai.

Nếu mốt mai em quay trở lại
Với quê hương tổ quốc cội nguồn
Có thể khó khăn nhưng đầy ắp yêu thương
Vậy thì có gì là không thể.

Vì chúng ta chưa cho nhau những câu chuyện kể
Sự thật về đời chứ không phải trong thơ.
Chúng ta cần từng bước để đến với ước mơ.
Nhưng trước hết lòng mình phải thật !...


Hay chỉ là "Giả vờ thôi ...ta đánh mất chính ta " ! ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 11:08:24 bởi thaisonthi >
thaisonthi 02.12.2012 14:21:58 (permalink)
0

Từ tương tư đến tình yêu của ước mơ

Mỗi ngày nỗi nhớ tương tư
mỗi đêm bóng bạn cứ như bên mình
Ỏ đâu như bóng với hình
Xa xa xa ...lắm sông mình lửng lơ...

Ở đây núi ngóng sông thơ
Mong em mong đến bao giờ gặp em
Trăng lên quên cả ánh đèn
Ngắm trăng trăng lặn ...núi ven sông kề...

Khó gì ?...em không thể về
Cho tình yêu được trọn bề ước mơ !...


Niềm tin

Nếu chỉ dừng lại là nỗi nhớ
Thì thời gian sẽ phủ kín bụi tương tư
Cái nhớ dần phai và tình yêu cũng tan đi
Tương lai chúng ta chẳng còn gì để nói

Vậy muốn tương tư thành yêu thương thực sự
Hãy cùng nhau chia sẻ những dự định bước đi
Nếu em quyết đồng hành cùng anh trong cuộc tình diệu kì
Thì Anh sẽ là niềm tin cho em về mơ ước !...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 17:05:37 bởi thaisonthi >
thaisonthi 03.12.2012 11:31:41 (permalink)
0

Lời nói như say !

Thơ say hay thật là hay
Nghe ra ngọt đắng chua cay đã từng
Xưa nay tình vẫn ngập ngừng
Nhớ quên ai nỡ dửng dưng thế nàng ?...

Lạ quen say cũng mơ màng
Câu thơ lời nói bẽ bàng tình nhau
Đời còn có trước có sau
Sân chơi còn đó làm đau lòng người !...

Cuộc tình cùng với cuộc chơi
Chơi sao cho đẹp với đời thi nhân
Lạ quen chi nối cho gần
Huống hồ rõ mặt trên sân hàng ngày !...

Không quen ... ,lời nói như say ?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 21:49:01 bởi thaisonthi >
thaisonthi 04.12.2012 09:20:53 (permalink)
0




Đi Rồi

Tác giả :Phạm Không Trùng

Người đọc :ThaiSonthi

Chiều đi bỏ lại đêm dài
Vui đi bỏ lại u hoài miên man

Mây đi bỏ lại trăng tàn
Thuyền đi bỏ lại bến hoang sông buồn

Mơ đi bỏ lại chán chường
Ai đi bỏ lại nẻo đường hoang vu

Thơ đi bỏ lại ưu tư
Em đi bỏ lại thực hư nhạt nhòa

Đi rồi một giấc mơ hoa
Ta đi bỏ lại chỗ ta vừa ngồi !

4-12-2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 20:59:33 bởi thaisonthi >
thaisonthi 07.12.2012 08:19:12 (permalink)
0








Tình Thật

Gửi ai đi lên cõi trời
Cho Người nhắn nhủ vài lời thật tâm
Cõi trời hư ảo mênh mông
Tình yêu không có sướng không cô mình ?

Cõi người chan chứa chữ tình
Ngọt bùi cũng lắm muối gừng chua cay
Ở đây tôi vẫn mê say
Gái quê phố thị hàng ngày vui chơi ...

Khi nào em chán cảnh trời
Quay về tình thật cõi người với anh
Cõi thơ hư ảo mong manh
Tình yêu thì lắm mà đành nằm không !...

Đời thật người thật tình nồng
Em mà chưa có ...uổng công cả đời !...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 09:03:15 bởi thaisonthi >
thaisonthi 08.12.2012 09:33:52 (permalink)
0






Bản nhạc do em viết

Tình trong thơ thì có mất đi đâu
Anh luôn mong tình thơ thành thật
Không chút nào muốn tình ta bị mất
Mà muốn rằng tình càng đậm thêm lên.,,

Em thì sao ?...hình như chỉ muốn là câu nhớ
Chứ không yêu đến thật bao giờ
Nhớ tương tư nhớ đến ngẩn ngơ
Thì cũng chỉ là vu vơ không bờ bến...

Có phải chăng tình đi và đến
Cũng vì người không yêu mến tình yêu !
Tình như cơn gió nhiều chiều
Người yêu gió thì gió làm người mát...

Tình cũng như bản nhạc
Lúc bổng trầm cũng do người muốn thế mà thôi
Như dòng sông luôn chảy xuôi
Như thời gian không bao giờ dừng lại...

Mỗi khắc thời gian là sinh sôi điều mới
Có bao giờ giống điểm đã qua
Vẫn nhớ nhung vẫn yêu thiết tha
Nhưng cung bậc sẽ là đổi khác...

Vậy nhờ Em hãy viết tiếp bản nhạc
Cho khúc kết dịu êm hoan lạc diệu kì !..

8-12-2012.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 10:14:04 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9