Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 08.02.2013 21:55:33 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]






Chúc Mừng Năm Mới

Qúy Tỵ đã về với mùa xuân
Chúc mừng thi hữu khắp xa gần
Đa lộc đa tài đa phú quý
Đắc thành đắc thắng đắc nhân tâm .

Xuân Quý Tỵ _ 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 22:06:02 bởi thaisonthi >
thaisonthi 18.02.2013 09:20:10 (permalink)
0





Tết về _Tết đi

Tết về rồi tết lại đi
Đào Mai lã chã thầm thì gió đông
Tết đi để lại nhớ mong
Quê hương kỉ niệm gói trong tim người

Người đi vơi tiếng nói cười
Để cho người ở đơn côi nỗi buồn
Mưa xuân tiễn bước trên đường
Tình ai mang nặng vấn vương tết về !

8-giêng-Quý Tỵ(17-2-2013)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 10:33:24 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.02.2013 09:20:26 (permalink)
0






Xuân


Xuân về cây cỏ nảy chồi
Muôn hoa khoe sắc với người du Xuân
Mưa Xuân gieo hạt trắng ngần
Lao xao chim hót thơ vần Xuân xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 09:33:53 bởi thaisonthi >
thaisonthi 27.02.2013 11:29:06 (permalink)
0






Mưa Xuân

Mưa Xuân mờ mịt cả trời Xuân
Màn hạt mưa sa phủ trắng ngần
Cây cỏ tươi xanh chồi lộc biếc
Bồi hồi nhớ lại cảnh thời Xuân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 12:01:33 bởi thaisonthi >
thaisonthi 16.03.2013 20:31:59 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 

       Về Nhà

  Nhìn vào cửa bàn thờ Tiên tổ

Chân bước lên hè đón quả chào

Hoa mỉm cười mầm xanh lá biếc

Hồn thơ bay chim hót lao xao !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 10:37:23 bởi thaisonthi >
thaisonthi 16.03.2013 20:50:59 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 

          Dâng cha chữ  " Phúc"

 

Lần này con trở về quê

Mang theo chữ  "Phúc  "để về dâng cha

Khung vàng kính trắng sáng lòa

Giấy điều con bọc mở ra mừng người


. Một đời vất vả cha ơi

Chỉ mong phúc đức nảy chồi đơm hoa

Con treo chữ " Phúc"  giữa nhà 

Có làm ấm lại lòng cha hỡi người  ?


Chữ sư ông mực còn tươi

Phúc lành thắm đậm tình người thưa cha !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2013 09:28:09 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.03.2013 15:32:05 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 

   Tình Mẹ

 

Đêm Đêm Mẹ ngồi Xe từng sợi đay Mẹ đan thành võng Ru con tháng ngày Đêm Đêm Mẹ ngồi Dưới ánh sao khuya Sợi thương sợi nhớ Đan thành niềm vui Mẹ ngồi bao đêm lưng mẹ đã còng Mẹ đan bao võng Nuôi con lớn khôn Mẹ ngồi bao đêm Xe đay đan võng Niềm tin hy vọng Ngày con trở về Mẹ ngồi bao đêm Võng bao nhiêu mối Bấy nhiêu tâm tình Mẹ Dành  cho con  !

 
Nhac sỹ Văn Cung phổ nhạc
Ca sỹ Hồng Thaí thể hiện

http://www.youtube.com/watch?v=vWuQHiHhPkc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 14:02:11 bởi thaisonthi >
thaisonthi 29.03.2013 09:32:13 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

  
  Người Dưng_Nước Lã

 

Người Dưng như nước Lã

Câu nói của người xưa

Phải chăng tình nhạt quá ?

Nước Lã là nước mưa .

 Người Dưng như nước Lã

Câu thơ về tình người

Vô tư và trong trắng

Như nước mưa của trời !

  Thaisonthi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 09:45:04 bởi thaisonthi >
thaisonthi 02.04.2013 14:47:36 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
   
 
 

     Người quý hơn Của

 

 "Một giọt máu đào hơn ao nước lã "

Máu đào chỉ con người

Nước ví như của cải

Người quý hơn của

Câu thơ đời để lại

Cho hôm nay và tương lai !

    Thaisonthi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2013 14:50:29 bởi thaisonthi >
thaisonthi 08.04.2013 12:57:02 (permalink)
0

 
 
 
    Thanh Minh

Thanh Minh lại nhớ tháng ba

Trở về tảo mộ quê ta xa gần

Cầu mong yên ấm mộ phần

Con cháu ...hậu duệ muôn lần đẹp tươi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 13:13:36 bởi thaisonthi >
thaisonthi 15.04.2013 18:41:34 (permalink)
0

 

Hát văn

Hát Xoan


 

Chợ tình Sa Pa
 
   

Nhớ tháng Ba

(tháng Ba âm lịch))


Xuân đi lại nhớ tình xa

Buồn vui lẫn lộn Tháng Ba sang hè

Mưa to gọi nắng trở về

Người đi trảy hội miền quê rộn ràng.

Nhớ Em viễn xứ mênh mang

Bao giờ về dự hội làng quê hương

Đền Hùng giỗ tổ Hùng Vương

Phủ Dầy Nam Định kín đường chen chân

Thi ca tiếng hát  chầu văn

Hát Xoan Phú Thọ mỗi năm một lần

Sa Pa  khèn lượn chợ tình

Cố đô lễ hội Nimh Bình Đinh Lê ...

Chờ Em trở lại đường quê

Tình xa còn nhớ để về cùng anh ?...

...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2013 09:58:08 bởi thaisonthi >
thaisonthi 25.04.2013 15:50:20 (permalink)
0

     Cho đi là Nhận về

 

Cho đi là Nhận về

Sự đời thú vị ghê

Mà nhiều người không biết

Chẳng bao giời cho ai


Cả tình và tiền tài

Mà chỉ mong nhận được

Ai cho mình hạnh phúc

Cuộc đời cứ trôi hoài


Nửa đời chưa xem lại

Mình đối xử đúng sai

Không cho mà chỉ nhận

Hỏi người có thương ai ?


Nhớ Em một câu nói

"Không cho ai cái gì"

Thời gian lặng trôi đi

Bao giờ Em thay đổi ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2013 16:17:30 bởi thaisonthi >
thaisonthi 28.04.2013 11:48:43 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

Đa Tình

 

Dạo qua thơ phố một vòng

Người Dưng lưu luyến thấy lòng nhớ thương

Một hoa không sắc tỏa hương

Tên  hai đứa trẻ thân thương vui buồn

Mưa rơi phố núi mù sương

Mỗi Em để lại vấn vương mỗi chiều


Tơ lòng chi lắm để yêu

Người Dưng mưa nước trong veo ngọt lành

Đa đoan hương sắc với tình

Cả ba đều thấy lòng mình đã ưa

Trùng khơi gió thổi mây đưa

Trăng hoa cho nhận cũng chưa được gì

Chỉ là như mối tình si

Mai này liệu có còn chi cho tình !

     4-2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2013 08:36:54 bởi thaisonthi >
thaisonthi 03.05.2013 09:06:06 (permalink)
0
  
 

  Lực hút của tình yêu

 

Tình yêu có lực hút nhau

Như dây buộc chặt nỗi sầu niềm vui

Âm Dương hút lại hai người

Giầu nghèo chia sẻ cuộc đời vui lên.


Già cần trẻ để tươi duyên

Cho nhau vui thú chớ quên ở đời

Bù trừ là luật của trời

Để tình bền  vững hai người yêu nhau.


Nếu mà hai phái cùng mầu

Không còn lực hút về sau xa dần

Vì không tìm thấy cái cần

Cho nhau để có nuôi mầm tình yêu.


Thế là như chợ về chiều

Như tình giã bạn lửa yêu phai tàn

Bù trừ tình ở nhân gian

Cho đi nhận lại muôn vàn yêu thương !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2013 09:34:39 bởi thaisonthi >
thaisonthi 05.05.2013 10:44:49 (permalink)
0
 
 

Nhà Tôi

 

Một sào nhà đất bảy sào ao

Ngõ rộng cổng to dễ lối vào

Sân có cây cao xòa bóng mát

Ba gian thơ khách gió trăng sao.

Bạn ở muôn phương xa gần đến

Vui buồn chia sẻ chuyện tâm giao

Nam nữ hữu duyên thì tương ngộ

Cổng mở nắng hoa đón bạn vào .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2013 14:10:55 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9