Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 05.05.2013 17:14:16 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

 

Thời Gian

Thời Gian là phép nhiệm màu

Tạo nên bao cảnh bể dâu vô tình

Đổi thay mọi thứ quanh mình

Tình yêu và cả dáng hình của ta.


Tiền tài của cải vinh hoa ...

Cho đi nhận lại cũng là bằng không

Tình đi nuối tiếc đứng trông

Người xa tiễn biệt mênh mông nỗi buồn.


Mưa rơi nước chảy đầu nguồn

Suối ra sông biển mỏi mòn núi cao

Thu đi lá rụng lao xao

Chuyện tình  oan trái buộc  vào dấu xưa.


Thời gian qua nắng với mưa

Phong ba bão táp bốn mùa cứ xoay

Tình đi rồi đến xưa nay

Cũng là thay đổi như ngày và đêm.


Vui đi bỏ lại buồn phiền

Yêu đi bỏ lại lãng quên cả tình

Thời gian xóa hết bóng hình

Cuốn theo cái tỉnh tình tinh của người !

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 10:11:42 bởi thaisonthi >
thaisonthi 08.05.2013 20:07:45 (permalink)
0
 
 

   Lạ Gì

 

Lạ gì cơn gió nâng diều

Lạ gì qua sáng đến chiều hả Em

Lạ gì cần chút hơi men

Trầu cau vôi trắng ,đỏ duyên lạ gì.

Lạ gì những mối tình si

Lạ gì cao thấp kê đi cho bằng

Lạ gì cách núi  sông ngăn

Để xa càng nhớ khi gần lại quên.

Sự đời trước lạ sau quen

Lạ chưa !...ai lạ còn Em lạ gì !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 20:23:31 bởi thaisonthi >
thaisonthi 10.05.2013 08:03:23 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

 

   Bao Giờ ?

 

Thơ anh lượn núi vòng đồi

Mấy lần em vẫn để lời gió bay

Men tình chưa nhắp đã say

Đong đưa tính nết dáng gày mà thương !

Em đi vạn nẻo dặm trường

Bao giờ trở lại con đường quê ta

Bấy giờ tình sẽ nở hoa

Trầu cau mang đến tận nhà cầu duyên.

Bây giờ bến vẫn đợi thuyền

Người đi viễn biệt hữu duyên vô tình

Cây đa khóm trúc sân đình

Cùng anh đứng đợi bóng hình ngẩn ngơ.

Mai sau cho đến bao giờ

Câu thơ không phải lững lờ "Biết Đâu"



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2013 21:36:49 bởi thaisonthi >
thaisonthi 11.05.2013 23:15:22 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 

 
 

  Trăm Cau Ngàn Vàng

  "Trăm cau em thết họ hàng
Ngàn vàng em để giải oan lời thề "

Nhớ Em qua bóng dáng hình

Nhớ thơ cũ mới ý tình đong đưa

Nhớ Em từ sáng tới trưa

Qua chiều vẫn nhớ nắng mưa không mờ !

Đền Em bằng mấy vần thơ

Yêu Em trong những giấc mơ ngọt ngào

Đền Em những ánh trăng sao

Nhờ mây gởi gió hôn vào mắt Em...

Đêm mơ ngày nhớ vẫn thèm

Câu thơ đền để làm men rượu tình

Đền Em rượu ấy vào tim

Để cho say cái duyên mình với nhau.

   Em về

Đền đủ trăm cau

  Ngàn vàng

 Em để đón  dâu về nhà...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2013 22:38:44 bởi thaisonthi >
thaisonthi 16.05.2013 11:09:12 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Buồn Vui

 

Có ai đi bán nỗi buồn

Tôi mua một gánh làm nguồn vui chơi

Buồn Vui như sóng đầy vơi

Biển đời sóng vỗ,tình người chênh vênh


Buồn Vui ,đôi cánh nhẹ tênh

Như là hương sắc mông mênh vô cùng

Tình yêu chìm nổi mung lung

Nỗi Buồn làm bạn đi cùng niềm Vui !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2013 07:17:31 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.05.2013 08:45:16 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
   
 

   Hỏi Trăng ?

 

Ảnh buồn người có vui không ?

Vì chưng ánh nguyệt mênh mông trắng ngà

Tình yêu như phấn như hoa

Để cho ong bướm la cà với thơ.

Trăng thanh dáng đứng thẫn thờ

Vì đâu tròn khuyết ngẩn ngơ một mình

Phải chăng bóng nguyệt lung linh

Làm cho xao xuyến sóng tình gần xa ?

Vì sao chú cuội không già

Phải chăng có bóng cây đa hữu tình

Vì sao đêm tối mới xinh

Đến khi về sáng bình minh lại tàn ?

Vì sao có lúc trăngvàng

Tiếc cho gàu nước cô nàng đổ đi

Ánh trăng những lúc tình si

Trắng ngà mờ ảo như gì hả trăng ?...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 16:20:17 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.05.2013 15:01:25 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

  Chờ

 

Chờ Em nắng hạn chờ mưa

Như cây chờ nước , hoa chờ bướm ong

Thuyền đi bến vắng chờ mong

Người đi viễn biệt tơ hồng héo khô.

Thương cho con nhện giăng tơ

Trầu cau để úa,tình chờ về không ?

Gửi vào mây gió mênh mông

Ngắm trăng tròn khuyết sâu nông ai ngờ !

Chờ Em qua cả bốn mùa

Xuân sang hoa nở mà chưa thấy về

Vào hạ chờ hết tiếng ve

Chờ thu lá rụng đêm nghe mưa dầm !

Chờ đông gió rét qua năm

Hỏi mây hỏi gió sao trăng hững hờ ? ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 15:15:28 bởi thaisonthi >
thaisonthi 26.05.2013 08:42:54 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Sông Thương

Tac giả : Nguyễn Linh Khiếu
Người đọc Tháisonthi
 

Cứ tưởng người ta nói thế thôi

Ai hay sông chảy ngược xuôi thế này

Lẽ nào mình đấy ta đây

Một dòng thương mà đắng cay hai dòng.

Vẫn là chỉ một dòng sông

Cớ chi bên đục bên trong bồng bềnh

Hình như ta hình như mình

Vừa già nua vừa non xanh giữa đời.

Vẫn dòng sông ấy mà thôi

Làm sao bên lở bên bồi xót xa

Lở cho mình lở cho ta

Một dòng thương vẫn cứ là hai nơi .

Sông Thương chảy mãi trên đời

Bốn ngàn năm vẫn ngược xuôi một dòng !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 08:53:25 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.06.2013 10:47:29 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 
 

   Ngắm hoa

 

Trắng phau hoa cỏ hoa người

Hoa mắt lóng lánh hoa cười chếch nghiêng

Điểm thêm hoa lúm đồng tiền

Thanh cao dáng vẻ hữu duyên được rồi.



Xưa nay xem mặt chọn người

Nhì da nhất dáng mắt cười thứ ba

Còn thêm duyên phận người ta

Trầu cau hai họ thuận hòa là xong.



Chọn em vì thấy ưng lòng

Câu thơ tính nết lòng vòng đong đưa

Thích em rồi ,em thuận chưa ?

Đồng tiền lúm ấy gió mưa với tình !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 21:32:16 bởi thaisonthi >
thaisonthi 10.07.2013 09:45:34 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Cho đi tất cả mà không mất gì !

 

Cho đi là nhận về

Sự đời thú vị nghê

Mà nhiều người không biết

Chỉ nhận là như mê !



Không bao giờ cho cả

Khi đã biết tình yêu

Cũng không cho chỉ nhận

Thật là không biết điều !



Tình yêu không hướng không chiều

Không nặng không nhẹ mà yêu nồng nàn

Mới hay nhiều sự nhân gian

Tưởng cho là mất mênh mang tình người.



Cho ai thêm một nụ cười

Không mất mà được tình đời mênh mông

Tình yêu không có sâu nông

Cho đi tất cả mà không mất gì !...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2013 10:25:25 bởi thaisonthi >
thaisonthi 10.07.2013 09:50:40 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

 
    Sông Thương

 

Sông Thương có thực trên đời

mấy nghìn năm vẫn ngược xuôi đôi dòng

Cũng là chỉ một dòng sông

Mà sao bên đục bên trong bồng bềnh !



Hình như ta với cô mình

Một gìà  nua một non xanh giữa đời

Một bên lở một bên bồi

Câu thơ khắc khoải với đời với thơ !



"Chán đời tìm chữ kết thơ

Chán thơ ta lại bơ vơ với đời...!"

Yêu đời tìm chữ kết thơ

Yêu thơ ta lại ước mơ với đời ...!

   

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 22:19:43 bởi thaisonthi >
thaisonthi 21.07.2013 21:29:35 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Nét cười như thể hoa tươi

 

Nét cười như thể hoa tươi

Cớ chi cứ để buồn vui ngập ngừng

Trắng phau hương săc hoa rừng

Làm anh say đắm ngắm từng cánh hoa !



Em ơi có biết chăng là

Nhìn hoa tươi sắc lòng ta rối bời

Thả buồn theo gió về trời

Cho vui ở lại dong chơi với tình.



Hoa tươi càng ngắm càng xinh

Anh như ánh nắng bình minh dọi vào

Mới hay hương sắc xôn xao

Hoa xinh mới tỏa ngạt ngào hương thơm.



Trăm năm ước một vuông tròn !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 21:33:13 bởi thaisonthi >
thaisonthi 24.07.2013 08:49:31 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Ảnh & Thơ



 
Một tay Em bịt càn khôn
Tay kia  sao chỉ chữ thôn Cù Lần ?
Ngắm ảnh ai cũng tần ngần
Hỏi xem làng ấy ở gần hay xa ?
 
Tò mò không thể bỏ qua
Đến nơi du lịch xem ra thế nào
Chắc là lắm truyện xôn xao
Làm cho du khách lạc vào cõi mơ !


xin mời mở đường link dưới đây để vào thăm làng Cù Lần : 
http://dalattours.vn/Tin-...Cu-Lan-Tren-Cao-Nguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2013 20:29:12 bởi thaisonthi >
thaisonthi 27.07.2013 09:56:10 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Chờ Thương vì Nhớ Phải Lòng

 

Mở trang thơ cũ mà xem

Hiểu rằng Anh đã yêu Em thật lòng

Bởi chưng cách trở muôn trùng

Vẫn chờ hội ngộ nhớ mong đêm ngày.



Tình ta như ngấm men say

Hình Em Anh đã lưu ngay ảnh rồi

Chỉ còn gặp mặt nữa thôi

Chờ Thương về lại cuộc đời thăng hoa !



Ngập ngừng thơ vẫn viết ra

Nhưng mà lại sợ người ta không thèm

Lại rằng tôi có đâu quen

Mà sao ngộ nhận nhiều phen đã rồi !



Thế nên muốn gửi lại thôi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2013 07:38:22 bởi thaisonthi >
thaisonthi 09.08.2013 11:12:18 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
  
 

    Mỵ Châu

 

Ngắm nhìn tượng đá Mỵ Châu

Buồn thương ập đến tận sâu tâm hồn

Sử tình rung động nước non

Cơ đồ sụp đổ vì con gái mình...!



Ngoại bang mưu kế dùng tình

Vua nhà nhẹ dạ nên binh rã rời

Nỏ thần vô hiệu hết thời

Quân tan thành mất vua tôi cùng đường...



Mỵ Châu tình vẫn nhớ thương

Không ngờ dẫn giặc tai ương nước nhà

Mất đầu bởi kiếm vua cha

Nàng chưa biết tội hay là trái oan ...?



Cổ Loa Thành với nhân gian

Hàng ngàn năm vẫn mênh mang nỗi buồn ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2013 20:34:53 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9